Nơi dành cho những tâm tư vớ vẩn ( ai rảnh vào viết cùng sửa dùm câu chữ ) mới tập làm thơ
Đêm lại về cô đơn điếu thuốc Những hẹn thề nguyện ước bên nhau Anh gom nhặt nỗi sầu đau Hai ta ngược lối phai màu thời gian Giữa đêm hè lòng anh quặn xé Khói thuốc tàn làm khóe mi cay Đôi ta nguyện ước đong đầy Thời gian xa cách hao gầy tình ơi Anh cô đơn dòng đời xuôi ngược Mối tình đầu trói buộc tim ta Giờ này em đã cách xa Mối tình thơ ấu trôi qua thật rồi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2013 23:54:12 bởi dieuthuocla88 >
Trời chiều buông nhẹ ánh tàn dương Lòng sao cô quạnh lẫn vấn vương Ngược chiều bóng nắng về quá khứ Tìm lại người xưa thưở yêu thương Tây hồ liễu rủ mưa lâm thâm Chùa hà hẹn ước khắc trong tâm Long biên hóng gió chiều thu ấy Giờ đây hai ngả nhớ âm thầm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2013 11:38:54 bởi dieuthuocla88 >
Ngày người đi vần thơ toàn chữ nhớ
mong người về như nắng hạn chờ mưa
Chiều Hà Nội đâu đó dáng người xưa
Trong dòng người vô tình đi ngược lối
Ánh mắt nào lại làm tim bối rối
Người còn nhớ nơi góc phố con đường
Hay kỷ niệm tây hồ ngắm tà dương
Ôi kỷ niệm, kỷ niệm đã xa rồi
Nơi đây chỉ, chỉ còn lại mình tôi
Gom nhặt về những mảnh buồn ký ức
Gọi tên em người con gái hư thực
.......................... Chẳng biết kết như thế nào...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2013 12:07:18 bởi dieuthuocla88 >
Đêm lại về cùng anh và thuốc lá Nỗi nhớ người tưởng đã hóa hư không Anh ngồi đây cô đơn lẫn ngóng trông Trăng vẫn tròn, trăng vẫn khuyết hàng đêm Nỗi nhớ dài, nỗi nhớ ngắn buồn thêm Gió nhẹ nhàng, gió vô tình giận giữ Tôi lặng thầm, tôi cay đắng từng chữ Tiếng của đêm chỉ là khoảng trống buồn Tiếng lòng tôi chỉ toàn thấy lệ tuôn Lại khói thuốc vài chai bia đơn lẻ Lại nhớ ai vài kỉ niệm thơ bé Thơ chẳng dài chẳng ngắn chẳng đúng sai Tình chẳng sâu chẳng đủ chẳng trách ai Đêm về khuya chai bia phần mặn đắng Mênh mông quá âm thanh buồn sâu lắng Chỉ mình anh gọi nỗi nhớ ùa về
Đêm buồn ngẫm chuyện tháng bảy ngâu Từng hạt vương vấn mối tình sâu Ngưu Lang Chúc Nữ lòng son sắc Chim khách hẹn về nối nhịp cầu Trần gian tiên giới xa biền biệt Chờ tháng bảy này biết bao lâu Gặp nhau nói vội vài câu chữ Nàng lại quay gót kịp tiệc chầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2013 16:58:50 bởi dieuthuocla88 >
Mưa từng hạt rớt nhẹ ngoài hiên Sao chẳng xóa nổi những iu phiền Đêm vắng trăng mờ cùng khói thuốc Muốn hét thật to giống kẻ điên Nỗi nhớ ơi xin bỏ lại ta Những kỷ niệm xin hãy nhạt nhòa Quá khứ lặng những đêm không ngủ Bóng tối là nỗi nhớ xót xa
Tạ ơn em với cái sừng tuyệt đẹp Để lòng này quyết chí khép thương yêu Tạ ơn em với những điều lừa dối Để cho anh hoài niệm mối tình xưa Tạ ơn em những dối lừa man trá Để con tim buồn hóa đá lệ rơi Tạ ơn em dậy anh đời chữ "phũ" Để dối gian anh sẽ nhủ lòng quên Tạ ơn em đã ở bên người khác Để cái sừng anh chẳng vác riêng anh....
đêm 16/7/2013 đã phát hiện mình cao thêm rất nhiều nhưng chưa biết từ bao giờ. Sợ đàn bà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2013 14:12:24 bởi dieuthuocla88 >
Tình hết sao chẳng nói chia tay
Sừng cứ theo ta mọc hàng ngày Có biết lòng ta buồn ra riết Sao lại thế này, lại thế này Chẳng gánh dùm nhau nỗi muộn phiền Sao người không để ta bình yên Khói thuốc bạn đời luôn chung thủy Nghi nữ thường tình chỉ lũ điên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2013 14:17:12 bởi dieuthuocla88 >
Hoài niệm tình sầu nỗi xót xa
Thu buồn phiêu lãng nhớ người ta
Hoài Thu một khoảng tình sâu lắng
Thu buồn đang ghé hạ sắp qua
Hoài khúc yêu thương nặng chữ tình
Thu sang lạnh lẽo một bóng hình
Hoài Thu phương xa người có biết
Thu sang nỗi nhớ vẫn một mình.
Viết tặng một người bạn mới ct người yêu tên hoài thu
Liệu thời gian có xóa mờ tất cả
Những nụ cười và buồn bã ta mang
Liệu chia tay đời là trang sách mới
Hay chỉ còn lại chới với yêu thương
Liệu ngày mai cuối đường có gặp
Ta lặng nhìn rồi quay mặt bước đi
Liệu 2 năm còn lại gì gian dối
Những nụ cười nước mắt vội chia li
Liệu 2 năm có mấy khi thành thật
Tiếng yêu này anh sẽ cất trong tim....
Gạt bỏ quá khứ lẫn yêu thương
Anh và em hai ngả con đường
Đời là thế khi mình xa cách
Sẽ chẳng còn đâu những vấn vương
Đêm lại về xứ lạ cô đơn
Chẳng còn em chẳng có dỗi hờn
Giờ biệt ly liệu người có khóc
Hay chỉ mình anh nhớ từng cơn
Xin lỗi vì tất cả nhé em..... Bắt đầu là nước mắt và chia ly cũng chỉ còn nước mắt.
Trăng rằm trăng khuyết một đời
Người đi kẻ ở chơi vơi giữa dòng
Hai người xưa nguyện một lòng
Bây giờ li biệt vẫn mong người về
Ánh trăng ai đã hẹn thề
Trăm năm son sắc chắc hề đổi thay
Đêm nay rượu cạn chén say
Lòng tôi thầm ước người quay trở về
Cùng ta vun đắp ước thề
Gấm nhung xin bỏ chẳng hề tiếc chi
Nước mắt giờ ướt ngần mi
.... ơi! mình đã chia li thật rồi
Đêm khuya ai đó ngủ chưa ?
Chắc giờ quên hết chuyện ngày xưa
Tình mới lắm tiền ô tô xịn
Người đâu có biết xứ lạ mưa
Lặng lẽ một mình giữa đơn côi
Nhớ em ánh mắt lẫn bờ môi
Nhớ khi mình còn thề hẹn ước
Bây giờ tình cũng bạc như vôi
Trăng quyên ai đã hẹn thề
Bây giờ cô quạnh lối về chia hai
Tình sâu đậm cũng nhạt phai
Giờ này em đã cùng ai xum vầy
Đêm khuya tâm sự chất đầy
Gửi vào điếu thuốc gửi mây lãng buồn
Đàn ông dòng lệ chẳng tuôn
Nhưng lòng chung thủy anh luôn trao người
Nhớ em anh mắt nụ cười
Nhớ bờ môi mọng nhớ lời yêu thương
Tình ơi sao mãi vấn vương
Cuộc đời ngả rẽ con đường không em......
Anh băn khoăn những lần em khóc Nước mắt buồn trách móc dối gian Mênh mông những nỗi trái ngang Bây giờ xa cách nhớ .... thật nhiều Ngày anh đi một mình đơn lẻ Ngày anh về có kẻ đổi thay Chìm đắm vào những cuộc say Anh tìm lại những tháng ngày bên em
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: