Thời gian và Nỗi nhớ
Tịnh Mai 12.07.2013 03:49:00 (permalink)
0
Thi gian và ni nh 
 Thời gian khắc chạm vào đá.
Những đau buồn đời tôi.
Và Anh khắc chạm vào cuộc đời.
Những nhạt nhòa của đá.
Tháng năm trôi,
Cuộc người cũng đổi.
Đá hóa hồn tôi?
Hay tim Anh hóa đá?
Chỉ biết là ,
Đau buồn Anh để lại.
Khắc chạm vào thời gian .
Nỗi nhớ-chẳng hề phai.

           7/7/2013 Tịnh Mai
 
#1
    Tịnh Mai 12.07.2013 04:01:24 (permalink)
    0
    Khúc tráng ca của loài chim lửa 
    Chỉ còn đêm nay thôi
    Đêm không có ánh trăng huyền thoai
    Đêm của những hồn ma múa điệu luân hồi.
    Còn lại đôi vì sao
    xoay..
    trong Vô cực
    Ấn chứng cái chạm của anh và em
    là thực.
             11/07/2013
                Tịnh Mai 
     
    #2
      Tịnh Mai 13.07.2013 03:26:52 (permalink)
      0
      THẾ NÀO LÀ  HƠI THỞ CỦA DÒNG  SÔNG

       Mỗi khi đi qua một con sông,
      Ta thường chỉ băn khoăn trước ngắn- dài -sâu -rộng .
       Đã có ai thầm hỏi
      Thế nào là hơi thở của dòng sông ?
      Không lẽ sông phải mang vui buồn ,khổ đau ,của con người ra biển cả?
      Không lẽ sông phải mang phù sa bồi đắp cho bên sông  đám cải nở hoa vàng ?
       Có ai hiểu
       Sông cũng như ta –biết thở
      Biết đùa vui ,hờn giận ,khổ đau
      Như ngọn gió mát lành ,khi  vui sông thở
      Sóng êm êm ,khúc khích vỗ đôi bờ .
       Khi giận hờn sông oằn mình
      ,hơi thở dập dồn ,xoáy cuôn trào sôi.
      Và sóng tự đáy sông đập xô bờ cho bên bồi,bên lở.
      Khi  buồn, sông nương  làn khói lam chiều-  nhẹ thở
      Sóng mang mang như nỗi nhớ người yêu .
       
      Chúng ta mỗi khi đi qua gặp điều không vừa ý
      Lại hồn nhiên mang trách cứ ném vào sông.
      Mỉa mai ,chê bai ..
      Sông lại nén tiếng thở dài
      Mở lòng nhận lấy
      Vẫn  hiền hòa đem dâng tặng Phù sa .
      Bình An | 16/05/2013, 02:09
       
      #3
        Tịnh Mai 13.07.2013 15:54:55 (permalink)
        0
        (Viết trong ngày giỗ Cha,và chia sẻ Tình Cha với ThầyTN
         Nói thay lời của những đứa con).
        Ngày xưa,
        Sau những trận đòn của Cha .
        Con quay đi ,lại vui đùa cùng lũ bạn.
        Tuổi thơ mà ,cái đau thể xác này có lưu lại bao lâu. 
        Nhưng còn Cha..lặng lẽ ,cúi đầu.
        Nén tiếng thở dài trong bóng đêm.
        Đếm từng giọt thầm mặn đắng.
        Có ai hiểu khi Cha mình rơi nước mắt.
        Là khi con mình còn quá đỗi ngu ngơ .
        Là khi con mình còn bao nỗi dại khờ .
        Mà cuộc đời này ,đâu có tha ai ngờ nghệch.
        Lo lắm thay !

        Kí ức tuổi thơ đến bây giờ ,tôi nhớ lại .
        Mới hiểu là.
        Nước mắt của Người Cha rơi thầm trong đêm vắng.
        Là nỗi đau trong tận cùng trầm lặng.
        Là nỗi đau không thể nói bằng lời.
        Của kiếp người này –giờ con mới hiểu .
        Cha ơi!
        12/07/2013
        Bình An.
        #4
          Tịnh Mai 15.07.2013 03:44:35 (permalink)
          0
                                                                     Tìm nhau     
           
          Đông đã về,trời thả tuyết bông rơi.
          Bước chân buồn lang thang nơi viễn xứ.
          Ta tìm nhau giữa mịt mờ tuyết phủ.
          Gọi nhớ về tuyết lẻ bạn chơi vơi.
          Tịnh Mai
          13/07/2013
          Họa bài thơ Tìm nhau của TN.
          #5
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9