Thời gian và Nỗi nhớ
Tịnh Mai 12.07.2013 03:49:00 (permalink)
0
Thi gian và ni nh 
 Thời gian khắc chạm vào đá.
Những đau buồn đời tôi.
Và Anh khắc chạm vào cuộc đời.
Những nhạt nhòa của đá.
Tháng năm trôi,
Cuộc người cũng đổi.
Đá hóa hồn tôi?
Hay tim Anh hóa đá?
Chỉ biết là ,
Đau buồn Anh để lại.
Khắc chạm vào thời gian .
Nỗi nhớ-chẳng hề phai.

           7/7/2013 Tịnh Mai
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9