Gian nan gặp công an :(
dieuthuocla88 31.07.2013 17:43:11 (permalink)
Hôm nay đi lại lang thang
Gặp ngay mấy chú công an đứng đường
xi nhan bật sẵn xin đường
Mà sao chú nói lên phường gặp nhau
Em nhìn chú - lặng tim đau
Vào bốt nộp phạt khỏi sau lằng nhằng
Chú khen em biết ăn năn
Thu liền 3 lít tiền ăn tháng này
Ơ Ơ... Cái quái gì mày
Tiền tao mua sữa hôm nay phải dùng
Chú bèn giở mặt đùng đùng
Bốc xe biên bản lên thùng tính sau
Ơ ơ... em lỗi gì đâu ?
Sao anh lại nỡ phủ đầu giữ xe ?
Anh liền đáp lại he he
Bây giờ chú tính ngày hè chói chang
Anh thì khát nước quên mang
Thôi xin 3 lít anh đang kẹt tiền
Em mà có lỗi nhận liền
Nhưng giờ oan ức than phiền cùng anh
Ơ ơ... đừng có loanh quanh
Thế giờ mày muốn làm nhanh hay phường
Em đứng ngơ ngẩn giữa đường
Thôi em xin bác- bác thương thân này
Bác hai lít nhận được hay ?
Em xin bác đó đêm ngày nhớ ơn
Ờ thôi chú biết thiệt hơn
Chú về đi nhé đừng nhờn với anh....

#1
    manhbv 01.08.2013 15:22:13 (permalink)
    hay, mình cũng đã từng gặp chú công an trong hoàn cảnh này :((
    #2
      dieuthuocla88 01.08.2013 18:44:25 (permalink)

       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2013 11:21:26 bởi dieuthuocla88 >
      #3
        dieuthuocla88 16.11.2013 11:20:12 (permalink)
        Xin lỗi cô vì bài giảng ban chiều
        Con lỡ quên để bên ngoài cửa sổ
        Gốc phượng già con nghe mưa thu đổ
        Đã vô tình chẳng nhớ được lời cô

        Bài về nhà con vẫn quá mơ hồ
        Bởi những chiều mải mê ngồi lướt net
        Đốt tương lai trong những chầu nhật nhẹt
        Khói thuốc đêm bên vị đắng cafe

        Con nhớ lại mái trường nhỏ nhà quê
        Chiếc bảng đen đã bạc màu phấn trắng
        Người mẹ già vẫn sớm chiều mưa nắng
        Chẳng một lời oán trách đàn con hư
         
        #4
          dieuthuocla88 09.12.2013 13:50:51 (permalink)
          Anh đào ngọt miệng mà phê
          Gái xinh phơi phới lại mê trai già
          Ngày xưa được đến sapa
          Được làm vài lít bắc hà lào cai
          Huynh huynh đệ đệ lai rai
          Ngồi ôn kỷ niệm nhớ hoài chẳng quên
          Bên mâm đồ nướng xuyên đêm
          Ngắm thị trấn núi - êm đềm trong mây
          Táo mèo ai ghé chốn đây
          Xin mời vái chén không say không về
          Ninh Bình đâu chỉ thịt dê
          Kim sơn trong vắt uống phê đến già
          Bắc giang chú luyện đã xa
          Làng vân mãi mãi trong ta thơm lừng
          Rượu cần lửa trại tưng bừng
          Mai châu hoa nở núi rừng thêm xinh
          Bây giờ già cả một mình
          Mẫu sơn mới nghĩ thất kinh hoảng hồn
          Mấy đời uống rượu không nôn
          Mấy đời tuổi trẻ đòi khôn hơn già
          Tết rồi ta lại phê pha
          Lại say bí tỉ nằm nhà và nôn 

           
          tết đến nơi rồi 
          #5
            dieuthuocla88 10.12.2013 23:47:12 (permalink)
            Đội bóng yêu quý của tôi 
            Vừa xem vừa ngán than ôi chán trường
            Đá gì chẳng thấy nét đường
            Người thì nhỏ bé cứ tương đánh đầu
            Trung lộ thì chẳng khoét sâu
            Chơi trò lật cánh xem lâu phát nhàm
            Văn Phúc hết trận đăng đàn
            Vì non kinh nghiệm muôn vàn khó khăn
            Tuy Sing chẳng phải dễ ăn
            Nhưng nhìn thi đấu chi bằng nghỉ đi
            Về nhà ngồi với ti vi
            Xem người ta đá có gì học theo
            Lối đá rối tựa bòng beo
            Lật cánh với lại bóng treo cao vào
            Đội bạn thì tựa cái sào
            Đội ta nhỏ bé nhẩy sao đến trời
            Anh phúc xin nói một lời
            Từ chức đi nhé ngàn đời em vui
            Việt Nam bóng đá thụt lùi
            Đã cho thôi chức xong rùi gọi lên
            #6
              dieuthuocla88 15.12.2013 11:04:33 (permalink)
              Mai vàng hé nở giữa trời đông
              Ừ nhỉ xuân sang có nắng hồng
              Ngược lối con tìm về quê cũ
              Gió mùa thổi buốt nhớ mênh mông
              Xuân sang gia đình về xum họp
              Uống chén quây quần thật ấm nồng
              Ân tình của mẹ đời sao kể
              Nghĩa nặng của cha mãi trong lòng
              #7
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9