thơ : bữa cơm quê Ngoại
hồng thủy 03.08.2013 22:14:44 (permalink)
0
Bữa Cơm Quê Ngoại
 
Chủ Nhật trời trong đầu tháng Sáu
Gia đình bồng chống về quê chơi
Đường xa dong rủi như đi dạo
Ba chiếc Honda chở tám người.
 
Ngoại ra trước cổng giàn thiên lý
Chào đón cháu con lủ phủ về
Nắng sớm chói ngời lên mắt Ngoại
Lòng già rạng rỡ một trời quê !
 
Bữa trưa Ngoại nấu cơm gạo đỏ
Loại Huyết Rồng thơm khắp cả vùng
Chuối chát, khế, càng cua, rau nhúc
Hít hà tiêu ớt... tộ mắm chưng.
 
Ao phía sau nhà con xuống quậy
Hớt lên mấy chén cá ròng ròng
Bữa cơm lạ miệng ăn nhiều lắm
Ngoại chấy mặn chằn mớ tép rong.
 
Một thau sóng sánh canh sua đủa
Bông tím tép mềm hoa trắng tinh
Kẻ húp người chan ăn ...chút nữa
Ngoại ơi ! chan chứa biết bao tình.
 
Tháng Sáu năm nay mùa thi cử
Chưa về thăm Ngoại để rong chơi
Nghe đâu nhà Ngoại làm "dự án"
"Quy hoạch" bán cho khách nước ngoài !
 
Ngoại sẽ lìa xa làng xóm cũ
Mớ tiền Ngoại lảnh đủ ăn trầu
Trôi nổi quê người đời viễn xứ
Chắc rằng Ngoại sống... chẳng bao lâu !
Dương hồng Thủy
 


#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9