TAN VỠ
tdong 05.08.2013 00:55:20 (permalink)
0
TAN VỠ...
 
... Là lúc tim đôi ta đều vỡ
Không thanh âm và sắc không phô;
Em nhìn chi làn nắng lên von vót
Vô tình sao! Anh bắt bóng mơ hồ.
 
Đây phải lúc tự tình trong giây phút?!
Cuối trời yêu - màu ánh mắt bi thương;
Bỏ vào tay một hình hài như ngọc
Giọt hồng loang - buốt giá cánh tay hường.
 
Tan vỡ cả. Tan toàn mơ với tưởng
Say đêm mơ - tuyết vãi phủ đường mơ
Ánh sáng vươn ra lệ xót không ngờ
Rơi sướt mướt trước mai hồng lộ rõ...
 
Em thấy hết - cơn mê say đã tỏ
Nên đem tình cuộn, cột, lại tung ra
Cả hường thơm quấn tơ màu nguyệt bạch
Cũng phai nhanh dưới ánh mắt sa đà...
 
Thôi thì lỡ! Vỡ cơn tình nấn ná
Tợ pha lê dằn nát với sao trăng;
Gom tinh ý cõi vĩnh hằng
Nhen cho mảnh cô tình khi chết lặng...
                                               Tặng anh Xuân Mai.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9