Em và trăng

Tác giả Bài
kien0745
  • Số bài : 91
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2009
  • Nơi: Hắc Mộc Nhai
Em và trăng - 06.08.2013 14:05:24
0
Em và trăng
 
Ánh trăng hay nụ cười em
Sáng trong, vằng vặc suốt đêm thâu dài.
Thời gian không thể ngừng trôi,
Cuộc đời vẫn thế, ngày rồi lại đêm,
Chỉ riêng một nụ cười em,
Muôn đời vẫn thế, không đêm không ngày.
Làm anh chìm mãi cơn say,
Nhớ nhung cứ thế hết đầy lại vơi.
Em hay trăng vẫn thế thôi,
Lung linh, huyền ảo trên trời đầy sao.
Anh đưa tay với lên cao,
Anh vươn, vươn mãi chẳng sao đến gần.
 
TPHCM, ngày 5 tháng 8 năm 2013.
 
Trần Anh Kiền

kien0745
  • Số bài : 91
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2009
  • Nơi: Hắc Mộc Nhai
Dải ngân hà - 06.08.2013 14:11:48
0
Dải ngân hà
 
Ngưu lang khắc khoải mong chờ,
Muốn hay Chức Nữ bây giờ ra sao.
Bầu trời lồng lộng trên cao,
Ánh trăng diệu ảo, ngàn sao sáng ngời.
Dòng sông lấp lánh trên trời,
Nhìn sang bên ấy, xa vời, bao la!
Chỉ là một dải Ngân Hà,
Mà sao đôi lứa lìa xa suốt đời!
 
TPHCM, ngày 6 tháng 8 năm 2013.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2013 14:12:54 bởi kien0745 >
Trần Anh Kiền

kien0745
  • Số bài : 91
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.04.2009
  • Nơi: Hắc Mộc Nhai
Dòng sông thương nhớ - 07.08.2013 16:55:12
0
Dòng sông thương nhớ
 
Chiếc thuyền bé nhỏ ra khơi,
Ngược dòng khói sóng, xa rời bến Thương.
Dòng sông chẳng phải sông Tương,
Mà sao vẫn cứ đoạn trường, chia ly?
Dòng sông ly biệt là đây,
Chia xa, không biết tháng ngày gặp nhau!
Con thuyền chất chứa nỗi đau,
Đi trong đêm tối, tìm đâu bến bờ!
Cánh buồm đơn chiếc bơ vơ,
Mang theo thương nhớ, lững lờ nhẹ trôi.
Bến Thương tiếc nuối đơn côi,
Hạ lưu mơ mãi về nơi thượng nguồn!
 
TPHCM, ngày 7 tháng 8 năm 2013.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2013 16:57:26 bởi kien0745 >
Trần Anh Kiền