![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Bò đá
BÒ ĐÁ
Trên đường có một con bò
Cái đuôi ngoe nguẩy, cặp dò thon thon
Mũi hồng, môi đỏ như son
Mắt thì chớp chớp như con nai hiền
Tò mò tôi đến ngó nghiêng
Sờ chân, sờ bụng, sờ nguyên cả đầu
Kéo đuôi vuốt một hồi lâu
Con bò tức giận mặt ngầu chân co
Bổng phình một cái vo vo
Mặt mày tím đỏ chân bò in lên
Bay cao ba thước bồng bềnh
Xong rồi té xuống lềnh bềnh trong ao
Chân xiêu chân vẹo đi nhào
Bây giờ thấy nó tôi gào lên "Không..."
Sáng tác ngày 07 tháng 10 năm 2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2013 10:34:29 bởi huynhphuchuy >
DA ĐEN
Trưa hè đỏ lửa nắng trời
Mặt mày trăng trắng đem phơi cho vàng
Càng phơi mà vẫn không vàng
Nhìn ngay lại thấy một màu xám xanh
Bèn mua kem nghệ chai sành
Thoa vào cho trắng cho lành cho tươi
Ôi ôi sao ngứa quá trời
Mặt xanh mặt xám chuyển dời liên miên
Thêm màu đỏ tím luân phiên
Chuyển qua chuyển lại mặt Miên đen xì
Da đen cũng đẹp thua gì
Có ngày nổi tiếng cũng vì làn da
Vào đêm mười một trăng ngà
Trăng in lên trán tôi là Bao Công
Sáng tác ngày 07 tháng 10 năm 2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2013 10:35:32 bởi huynhphuchuy >
MẶT MAI
Mắt Mai một mí mỹ miều
Miệng Mai mủm mỉm, môi mềm mởn mơn
Mày Mai màu mực màu mun
Mũi Mai mỏng mỏng, má Mai mịn màng
Sáng tác ngày 10 tháng 10 năm 2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2013 10:37:15 bởi huynhphuchuy >
NGƯỜI NGỐC - NGƯỜI NGAY
Nam nhi người ngốc, người ngay
Người ngu nói ngạo nặng nề, nghênh ngang
Người ngay năng nói nể nang
Ngữ ngôn nho nhã nhẹ nhàng như ngâm
Người ngu ngắm ngó nghiêng người
Người ngay ngắm ngó ngước người ngang ngang
Người ngu nghe nói nghi ngờ
Người ngay nghe nói nghĩ ngầm ngộ ngay
Người ngay nói nhỏ này này
Người ngu nghe nhé ngày ngày nở nang
Sáng tác ngày 10 tháng 10 năm 2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2013 10:37:49 bởi huynhphuchuy >
VẤP HỘT MÍT
Trên đường có hột mít lăn
Nhầm chân vấp phải một tăn xuống hồ
Bà con cô bác trầm trồ
Thằng này xui nhỉ té hồ hầm phân
Làng trên xóm dưới rần rần
Thằng này diễm phúc được phần "vàng tươi"
Còn tôi quê quá cười cười
La lên chín bỏ làm mười cho qua
Sáng tác ngày 10 tháng 10 năm 2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2013 10:38:25 bởi huynhphuchuy >
"SẬP NHÀ"
Sáng ngày ngủ dậy vun vai
Dường như trong dạ nhoài nhoài không ngơ
Bèn đem mãnh giấy phất cờ
Đi ra chỗ đó giải bồ tâm tư
Chẳng may cột mục nhà hư
Bổng ầm một cái lắc lư đất trời
La lên những tiếng xa vời
Xà phòng đâu hỡi chà người cái coi
Chà tay, chà cẳng, chà môi
Chà lưng, chà cổ cho trôi sạch người
Chuyện qua nhìn lại khiếp người
Sáng ngày chắc phải "kìm" người lại thôi
Sáng tác ngày 10 tháng 10 năm 2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2013 10:40:04 bởi huynhphuchuy >
TÂM TƯ TRONG TÔI
Thân tôi thước tám, tròn tròn
Trông thì thon thả, thời trang thì tài
Toàn thân trắng trẻo thanh thao
Tướng trông thanh tú trẻ trung tuyệt trần
Tính tôi thẳng thắn, thật thà
Tiền tài tôi trọng, tình thương tôi thèm
Tôi thì tôi thích thể thao
Thua thì than thở, thắng thì tự tin
Tôi trao tiếng tốt, tiếng tài
Tiếng tàn, tiến tệ tẩy trôi tức thời
Sáng tác ngày 11 tháng 10 năm 2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2013 10:40:49 bởi huynhphuchuy >
CHUỐI CHIÊN
Chuối xiêm chín ngọt vàng tươi
Đem ra lột vỏ, ép hơi dẹp dài
Áo thêm lớp bột bên ngoài
Đem chiên cho chín vàng ngoài giòn ngon
Cắn ngay một miếng thật giòn
Bên trong chuối ngọt, xốp giòn ngoài da
Đúng là món bánh quê ta
Kể ra thì khoái, nói ra thì thèm
Sáng tác ngày 11 tháng 10 năm 2005
LŨ LÍNH LÀNG
Lũ là lũ lượt lính làng
Lắm la lắm lét liếc Ly lườm lườm
Lao lên le lưỡi liếm Ly
Lưỡi le liếm láp làm Ly la làng
Lão làng, lính lác lầm lì
Lão làng la lớn "lính làng lũ lang"
"Lính làng là lũ lố lăng"
Lạnh lùng lời lẽ lão làng la lên
Sáng tác ngày 11 tháng 10 năm 2005
CÒ CHÊ CUA
Con cò cao có chê cua
Con cua có cái càng cong chảng chì
Cẳng co chẳng có cái chi
Cắt cây, cắt cỏ, cạp cây chán chường
Còn cua cười cợt chê cò
Cẳng cao cán cuốc, cổ cao còng còng
Cá chê, chó chỉ, cốc cười
Cho cò chính chắn chẳng còn chê cua
Sáng tác ngày 11 tháng 10 năm 2005
ĐOÀN ĐÔNG ĐÁNH ĐỊCH
Đêm đêm đốt đuốc đi đâu?
Đêm đêm đốt đuốc đắp đê, đào đường
Đắp đê đất đá để đâu?
Đá đen, đất đỏ để đây đầy đường
Đào đường địa đạo đằng Đông
Đất đồi đá đổ đập đầu đau đau
Đùng đùng địch đến đánh đồn
Đằng Đông đám đám, đằng đây đàn đàn
Đón đường đánh đuổi địch đi
Đỉnh đồi đẩy đá đất đai đè đầu
Địch đau điêu đứng, đảo điên
Đón đầu đánh đập, đạp đầu địch đi
Đoàn Đông đánh địch đùng đùng
Đoàn Đông đạo đức để đời đắn đo
Sáng tác ngày 13 tháng 10 năm 2005
MÌ NƯỚNG
Củ mì tách vỏ đem ngâm
Vớt ra để ráo, lấy mâm ra mài
Vừa xong bọc vải nén dần
Chi mì chảy nước lần lần khô đi
Để vào đường cát li ti
Thêm vào nước cốt, đảu mì đều tay
Vô nồi ém chặt lớp dày
Đem lên bếp lửa vừa bày đỏ than
Nướng lâu một khoảng thời gian
Xong xuôi để nguội mới mang ra ngoài
Nhỏ to trong dĩa một vài
Rưới lên nưới cốt, muỗng vài mè thơm
Trời ơi! nước miếng lơm lơm
Cắn ngay một miếng dẻo thơm tuyệt vời
Vị đường ngọt ngọt hơi hơi
Cốt thì beo béo, mì thời dẻo dai
Mè rang hương tỏa nồng say
Miếng mì vàng rực sắc này như quay
Quả là có một không hai
Món mì nướng lửa còn say dài dài
Sáng tác ngày 13 tháng 10 năm 2005
NHÀ TÔI VÀ CƠN MƯA
Mây đen kéo đến âm u
Ù ù gió thổi mịt mù mưa bay
Cành cây trút lá bay bay
Ầm ầm tiếng sấm gầm lay đất trời
Ào ào mưa đổ tơi bời
Nước dâng ngập lối như dời nhà tôi
Nhà tối ván lá mục rồi
Lồng lồng gió thổi căn nhà lung lay
Cả nhà lớn nhỏ ra ngoài
Phòng hờ bất trắc ngồi ngoài mái hiên
Nóc nhà chỗ lũng chỗ nguyên
Chỗ tàn mưa tạt, chỗ nguyên khô lì
Hai gian nhà nhỏ xù xì
Lạnh lùng ướt át có gì khoái đâu
Sắc trời bổng chuyển màu dâu
Mưa ngừng đổ hạt, mây nâu tan dần
Mặt trời ló dạng lần lần
Lát sau bừng sáng đất trời sắc xuân
Nhà tôi tôi thấy bâng khuâng
Nhưng mà cũng phục mưa quần không sao
Sáng tác ngày 14 tháng 10 năm 2005
AI? - CƠN MƯA TAN TRƯỜNG
Tan trường mưa đổ ào ào
Một hồi dịu bớt rì rào lâm râm
Sân trường dâng nước một tầm
Học sinh chen chút xe cầm rút quân
Có cô thiếu nữ săn quần
Cặp dò hai lóng trụi trần tre non
Bàn chân đôi guốc đế thon
Bước cao bước thấp mỏi mòn rung rinh
Đố người có biết bóng hình?
Đó là bạn Huệ lớp mình chứ ai
Sáng tác ngày 21 tháng 10 năm 2005
"Kỷ niệm một buổi học thêm môn toán thứ hai, ngày 17 tháng 10 năm 2005"
ĐÊM ĐÔNG VỀ NHÀ
Đêm đông gió lạnh phất phơ
Trăng rằm chiếu sáng mờ mờ mây che
Cánh đồng bên trái tay xe
Xa xa, ảo ảo sương che từng làn
Có ngôi nhà nhỏ cơ hàn
Nhỏ nhoi lấp loáng trong màn sương đêm
Những vườn bên phải ven thềm
Khúc thì nhà chiếm, chỗ thì toàn cây
Đằng kia nhà cũ, nhà xây
Chỗ này cây cối cao vầy đội trăng
Một mình trên lộ xe băng
Mắt thì ngắm cảnh, tay quằn láy xe
Người tôi cảm thấy nhẹ nhè
Tâm hồn mơ mộng hát vè vui say
Đêm đông gió mát trên vai
Lòng người thoải mái, đêm này không quên
Sáng tác ngày 21 tháng 10 năm 2005
"Kỷ niệm lần trên đường về nhà sau khi dự chương trình "Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi 20" tối ngày 18 tháng 10 năm 2005"
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: