![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Bò đá
CÀ PHÊ TỐI
Vi na hai bịt bốn ly
Nghìn đường chia hết bốn ly là vừa
Năm trăn nước đá không thừa
Cả nhà vui uống say sưa đêm này
-------oOo-------
Hai bịt Vi na chia làm bốn
Nghìn đường chia sớt chẵn bốn ly
Năm trăm nước đá cho vô hết
Cả nhà vui uống tối đêm nay
Sáng tác ngày 21 tháng 10 năm 2005
"Sinh hoạt gia đình"
HỌC BÀI KHUYA
Ban ngày ở lớp học hoài
Buổi chiều công việc mệt nhoài thân ê
Bèn đi nghỉ chút cho phê
Ban đêm sách vở lê ra học bài
Bật đèn sáng tựa ban ngày
Cả nhà đi ngủ ở ngoài mình thôi
Học ba trang giấy xong rồi
Sang môn kế tiếp sắp rồi ngờ đâu
Cái đầu gật gật hồi lâu
Lim dim đôi mắt hay đâu ngủ khò
Đẩy cho một giấc thật no
Sáng ngày mẹ mắng quát to liên hồi
"Thức khuya cho cố để rồi
Đèn thì chẳng tắt quá rồi điện hao"
Thật là xui xẻo làm sao
Học bài mà bị cào nhào mệt ghê
Sáng tác ngày 22 tháng 10 năm 2005
"Tình huống của một người bạn"
LỜI TỎ TÌNH
Khi thấy em lòng tôi như rạo rực
Trái tim này thổn thức biết bao nhiêu
Người yêu hỡi dừng chân ngà chút nữa
Cho tim tôi nung nấu chút tâm tình
Em có biết bóng hình người tuyệt mỹ
Đó là em người con gái tôi yêu
Ánh mắt em long lanh như hòn ngọc
Chút ánh vàng như sương sớm ban mai
Với hàng mi cong cong như nhành cỏ
Lượn chân mày lá liễu nhẹ đu đưa
Em nhìn tôi ánh mắt hồn nhiên quá
Khiến lòng này êm ả nỗi si mê
Và bờ môi kia một nụ hồng e ấp
Như muốn nói gì khi bốn mắt trông nhau
Có phải chăng khi xuân về hé nở
Mới cho chàng bươm bướm hút mật ngon
Bàn tay tôi như rụt rè ngừng ngập
Muốn vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc của em
Một mái tóc đen tuyền màu rực rỡ
Mềm mại dài xuôi như suối thẳm đêm trăng
Bàn tay em giơ cao màu mây trắng
Với nụ cười lan tỏa nét kiêu sa
Phải chăng em là nàng tiên cõi thế
Hiện giữa đời trong ánh nắng lung linh
Đưa hồn tôi chìm sâu trong thương nhớ
Cuốn lòng này theo vòng xoáy tình yêu
Khi chưa gặp em:
Tâm hồn tôi như mùa đông dài thế kỷ
Chẳng biết gì là mơ mộng yêu đương
Còn trái tim tôi như đóng băng từ môn kiếp
Chưa bao giờ rung động nói yêu ai
Cả tiếng nói như đất cằn sỏi đá
Chẳng khi nào mềm mại cỏ mai non
Khi gặp em rồi:
Lòng tôi như mùa xuân tràn ngập nắng
Đã biết yêu, biết mộng, biết mơ
Trái tim kia thoát ra từ đá lạnh
Đang bắt đầu rung đập nhịp đầu tiên
Cả tiếng kia bây giờ là gió nhẹ
Gợn lăn tăn trên lặt nước êm ru
Em yêu hỡi lời anh trao là thật
Có đất trời minh chứng trái tim anh
Nếu một may chúng mình không duyên nợ
Chắc lòng này đau đớn miết không nguôi
Trái tim kia chắc không còn nhịp đập
Dòng máu khô trái tim héo từng ngày
Tâm hồn ta sẽ mãi giam cầm trong tiếc nhớ
Ngọn lửa tình tắt lụi đống tro tan
Và khi ấy cuộc đời như ngã quỵ
Chỉ than trời trách đất suốt trăm năm
Còn như nếu đất trời se duyên thắm
Ta cùng nàng sánh bước mãi bên nhau
Hai trái tim sẽ cùng chung nhịp đập
Mãi gắn liền trên thanh tiễn yêu đương
Hai dòng máu hòa vào nhau là một
Chảy xuôi dòng qua sóng gió nhân gian
Lòng hai ta sẽ biến thành thanh củi tốt
Thắp bùng lên ngọn lửa cháy yêu thương
Và ngọn lửa sẽ hoài hoài cháy mãi
Chiếu sáng con đường thăm thẳm bước vào yêu
Xin em hãy nói một lời chọn lựa
Trái tim này chờ phán quyết nơi em
Sáng tác ngày 25 tháng 10 năm 2005
TRƯỜNG TÔI
Trường tôi đẹp lắm đấy ai ơi
Lộng lẩy kiêu sa nét rạng ngời
Ghế đá, hàng cây, hoa cỏ thắm
Tường cao, ngói đỏ một cơ ngơi
Tàng xanh che nắng, mùi hương thoảng
Những lúc truy bài dạ thảnh thơi
Thấp thoáng trường yêu bao rực rở
Người ơi muốn biết? Bạn lên chơi
Sáng tác ngày 28 tháng 10 năm 2005
"Nhân dịp Tết nhà giáo Việt Nam 20/11"
NGỌN ĐÈN DẦU
Đêm đông gió rét, cảnh âm u
Đốm lửa đèn dầu ngọn tỏ lu
Gió thoảng rung rinh đè leo lét
Lặng yên ánh lửa rực trăng thu
Quầng quang hơi ấp dần lan tỏa
Giá lạnh đêm mù vội dịch du
Đã có đèn kia luôn làm bạn
Ngày đông há sợ cảnh âm u
Sáng tác ngày 29 tháng 10 năm 2005
CHỈ TRÍCH
Non sông, thánh đế ấy không phò
Những chuyện tầy trời mặc sức lo
Nhân dân coi đó như đồ bỏ
Trang sử còn ghi cái mặt mo
Sáng tác ngày 29 tháng 10 năm 2005
“Chỉ trích những nhân vật bán nước hại dân trong lịch sử”
Bài này tôi đã sáng tác rất lâu rồi. Nhưng cho đến nay đám bạn bè của tôi vẫn còn thích. hi Hi !!!...
VÀO MÙA
Bình minh nắng ấm trên đồng
Mặt trời đỏ rực sắc hồng muôn phương
Tầng không thoang thoảng làn sương
Dần dần tan biến một phương sáng ngời
Trên cao én lượn tung trời
Cánh dang dang rộng gọi mời mùa vui
Trên đồng lúa trải ngược xuôi
Mênh mông lấp lánh phanh khui ánh vàng
Quằn bông nặng hạt nồng nàn
Đồng đồng trải rộng kho tàng quê ta
Xôn xao, náo nức nhà nhà
Người người hối hả tham gia ngày mùa
Những cô má đỏ bím tua
Tay ôm, tay gặt lúa mùa hát vang
Thanh niên trai tráng trong làng
Tay nâng, ôm ấp hạt vàng trên vai
Quê hương tươi sáng ngày ngày
Nhà nhà đầy thóc mùa này ấm no
Sáng tác ngày 30 tháng 10 năm 2005
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: