![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Chào Anh TMH và tất cả các Bạn .
Dạo này ttl quá bận, hông có thời giờ để "trồng mía nấu đường", (và "nhất tam ngũ bất luận, nhị tứ lục phân minh" ... lại đang đi du lịch mất tiêu) nên đành phải tạm thời mang mấy cục đường còn trong hũ qua nấu chè chung vui với Anh & các Bạn trước.
ttl sẽ tham gia thường xuyên hơn khi có thời gian.
Xin chúc tất cả các Bạn mọi việc như ý và vui vẻ và ... sáng tác mạnh mẽ .
Tình thân .
ttl
Bạn Thơ
Rượu quí trà thơm đãi bạn hiền
Buồn riêng giấu kín chữ tìm quên
Lời chuyên mỹ ý cho toàn vẹn
Tâm chở chân tình giữ lại nguyên
Mặc khách chuyện trò bàn cách giải
Tao nhân đối đáp luận lời khuyên
Vườn thơ dạo bước xem kim cổ
Hẹn biển thề non giữ ước nguyền
TTL
Nam Nhi
Nước mất, lưu vong khắp ngã đường
Noi gương, nối bước bậc hiền lương
Vì dân, dạ chẳng mơ khanh tướng
Giúp nước, lòng không mộng bá vương
Hảo hán ơn nhà thề khắc cốt
Hùng anh nợ nước nguyện ghi xương
Nam nhi chí cả ngoài muôn dậm
Hồ thỉ tang bồng sá viễn phương
TTL
Nam Nhi (2)
"Rồng Lạc" lưu vong khắp bốn phương
Ơn nhà, nợ nước khắc ghi xương
Lưu đày nửa kiếp hoài lưu luyến
Biệt xứ trọn đời mãi vấn vương
Chặt dạ noi gương người hiền sĩ
Quyết lòng nối bước bậc trung lương
Làm trai nước Việt tâm luôn nhớ
Chung sức kề vai mọi nẻo đường .
TTL
Trích đoạn: Sao mai
Hì
... Hôm nay rảnh chút , lại vào quấy các bác nữa đây ! Sai đâu, các bác cứ "gõ đầu" nhá
!
Gửi bạn hiền
Lẳng lặng ngồi xem xướng họa thơ
Nghĩ nhiều, đầu óc cứ... ngơ ngơ
Ngứa tay nguyệch ngoạc khua vài chữ
Mỏi mắt buông lơi chẳng dám sờ
Đã trót nặng tình theo tới đích
Đành cam trọn nghĩa chẳng dám lơ
Mấy lời tâm huyết khuyên ai đó
Hãy học đi thôi - chớ hững hờ.
SM
Hi! Sao Mai.
Chào mừng bạn đã đến vườn thơ! Vui lòng ghé lại thường xuyên.
Mong lắm đấy.
TMH
Trích đoạn: TTL
Chào Anh TMH và tất cả các Bạn .
Dạo này ttl quá bận, hông có thời giờ để "trồng mía nấu đường", (và "nhất tam ngũ bất luận, nhị tứ lục phân minh" ... lại đang đi du lịch mất tiêu) nên đành phải tạm thời mang mấy cục đường còn trong hũ qua nấu chè chung vui với Anh & các Bạn trước.
ttl sẽ tham gia thường xuyên hơn khi có thời gian.
Xin chúc tất cả các Bạn mọi việc như ý và vui vẻ và ... sáng tác mạnh mẽ .
Tình thân .
ttl
Bạn Thơ
Rượu quí trà thơm đãi bạn hiền
Buồn riêng giấu kín chữ tìm quên
Lời chuyên mỹ ý cho toàn vẹn
Tâm chở chân tình giữ lại nguyên
Mặc khách chuyện trò bàn cách giải
Tao nhân đối đáp luận lời khuyên
Vườn thơ dạo bước xem kim cổ
Hẹn biển thề non giữ ước nguyền
TTL
Nam Nhi
Nước mất, lưu vong khắp ngã đường
Noi gương, nối bước bậc hiền lương
Vì dân, dạ chẳng mơ khanh tướng
Giúp nước, lòng không mộng bá vương
Hảo hán ơn nhà thề khắc cốt
Hùng anh nợ nước nguyện ghi xương
Nam nhi chí cả ngoài muôn dậm
Hồ thỉ tang bồng sá viễn phương
TTL
Nam Nhi (2)
"Rồng Lạc" lưu vong khắp bốn phương
Ơn nhà, nợ nước khắc ghi xương
Lưu đày nửa kiếp hoài lưu luyến
Biệt xứ trọn đời mãi vấn vương
Chặt dạ noi gương người hiền sĩ
Quyết lòng nối bước bậc trung lương
Làm trai nước Việt tâm luôn nhớ
Chung sức kề vai mọi nẻo đường .
TTL
Chào TTL
Ba bài thơ xướng của bạn hay quá. Bạn làm khổ tui rồi, nhưng dù sao cũng phải cố gắng tới đâu hay tới đó. Bạn ráng chờ nghen vì phải còn bứt tóc, gãi đầu , cắn đầu bút chì để tìm ý mà lị.
Thân
TMH
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: nguyens
tuổi năm mươi
chiều thu bàng bạc áng mây trôi
theo ngọn heo may lạnh đến rồi
thềm vắng lưa thưa vaì giọt nắng
vườn hoang lác đác lá khô rơi
cùng dăm thằng bạn đời chia sẻ
vài cốc rượu nồng đối ẩm chơi
chén tạc chén thù môi tái nhạt
nửa đơì sương gió quá năm mươi
(cảm ơn bạn TMH góp ý nha. cảm ơn nhiều)
Chào các bạn TMH và Nguyens thân mến,
Hỗm rày bận đi bụi đời, nay mới tạm xong được bài họa đây :
THAO THỨC ÐÊM THU
Lồng lộng trời xanh mây trắng trôi
Rừng thu duyên dáng áo thay rồi
Triều dâng sóng bạc chờ trăng tới
Sông chuyển dòng xanh cuộn lá rơi
Hạc trắng gọi đàn vang tiếng lại
Oanh vàng lẻ bạn một mình chơi
Bâng khuâng đêm vắng ngồi thao thức
Năm tháng nay còn được mấy mươi ?
VNN/LCR (tp HCM 7/11/05)
Bác LCR ơi ! Tìm mãi không thấy bài thơ xướng của bác. Chỉ thấy bài đáp hoạ thôi. Tuyệt hay. Mong được đọc 2, 3 bài xướng mới cáo cạnh của bác.
Thân ái
TMH
Trích đoạn: Tran Manh hung
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: nguyens
tuổi năm mươi
chiều thu bàng bạc áng mây trôi
theo ngọn heo may lạnh đến rồi
thềm vắng lưa thưa vaì giọt nắng
vườn hoang lác đác lá khô rơi
cùng dăm thằng bạn đời chia sẻ
vài cốc rượu nồng đối ẩm chơi
chén tạc chén thù môi tái nhạt
nửa đơì sương gió quá năm mươi
(cảm ơn bạn TMH góp ý nha. cảm ơn nhiều)
Chào các bạn TMH và Nguyens thân mến,
Hỗm rày bận đi bụi đời, nay mới tạm xong được bài họa đây :
THAO THỨC ÐÊM THU
Lồng lộng trời xanh mây trắng trôi
Rừng thu duyên dáng áo thay rồi
Triều dâng sóng bạc chờ trăng tới
Sông chuyển dòng xanh cuộn lá rơi
Hạc trắng gọi đàn vang tiếng lại
Oanh vàng lẻ bạn một mình chơi
Bâng khuâng đêm vắng ngồi thao thức
Năm tháng nay còn được mấy mươi ?
VNN/LCR (tp HCM 7/11/05)
Bác LCR ơi ! Tìm mãi không thấy bài thơ xướng của bác. Chỉ thấy bài đáp hoạ thôi. Tuyệt hay. Mong được đọc 2, 3 bài xướng mới cáo cạnh của bác.
Thân ái
TMH
Bác LCR ơi ! Lỡ nghe lời "xúi khôn" của bác , bây giờ khách quý tới tấp nập, chịu không nổi mong bác giúp một tay, gánh vác một vai, đỡ một chân, thêm chút hơi, để qua cầu, không thì sụp cầu đó
Tui thì cũng ráng gồng mình qua cơn hoạn nạn. (Vui thì vui nhưng ngồi cắn bút hơi lâu)
Thân
TMH
Trích đoạn: Tran Manh hung
Trích đoạn: lá chờ rơi
Trích đoạn: nguyens
tuổi năm mươi
chiều thu bàng bạc áng mây trôi
theo ngọn heo may lạnh đến rồi
thềm vắng lưa thưa vaì giọt nắng
vườn hoang lác đác lá khô rơi
cùng dăm thằng bạn đời chia sẻ
vài cốc rượu nồng đối ẩm chơi
chén tạc chén thù môi tái nhạt
nửa đơì sương gió quá năm mươi
(cảm ơn bạn TMH góp ý nha. cảm ơn nhiều)
Chào các bạn TMH và Nguyens thân mến,
Hỗm rày bận đi bụi đời, nay mới tạm xong được bài họa đây :
THAO THỨC ÐÊM THU
Lồng lộng trời xanh mây trắng trôi
Rừng thu duyên dáng áo thay rồi
Triều dâng sóng bạc chờ trăng tới
Sông chuyển dòng xanh cuộn lá rơi
Hạc trắng gọi đàn vang tiếng lại
Oanh vàng lẻ bạn một mình chơi
Bâng khuâng đêm vắng ngồi thao thức
Năm tháng nay còn được mấy mươi ?
VNN/LCR (tp HCM 7/11/05)
Bác LCR ơi ! Tìm mãi không thấy bài thơ xướng của bác. Chỉ thấy bài đáp hoạ thôi. Tuyệt hay. Mong được đọc 2, 3 bài xướng mới cáo cạnh của bác.
Thân ái
TMH
Có bài xướng đây. Nhưng cũng với mục đích là "ẩm hộ" TMH đấy chứ !
VUI VỚI THƠ ÐƯỜNG
Mênh mang tình ý cõi thơ Ðường
Chớ trách người sao mãi vấn vương
Bảy chữ tám câu tìm chọn kỷ
Năm vần hai đối chẳng coi thường
Nét thần một bức thề non nước
Tiếng ngọc đôi giòng hẹn gió sương
Ngây ngất tình xuân vào cõi mộng
Cùng nhau vui xướng họa thơ Ðường. VNN/LCR (tp HCM 07/11/05)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2005 22:47:50 bởi lá chờ rơi >
Trích đoạn: Tran Manh hung
Bác LCR ơi ! Lỡ nghe lời "xúi khôn" của bác , bây giờ khách quý tới tấp nập, chịu không nổi mong bác giúp một tay, gánh vác một vai, đỡ một chân, thêm chút hơi, để qua cầu, không thì sụp cầu đó
Tui thì cũng ráng gồng mình qua cơn hoạn nạn. (Vui thì vui nhưng ngồi cắn bút hơi lâu)
Thân
TMH
Phải tính với sự "xướng/họa" giữa các bạn mới đến nữa mới xong. TMH không thể một mình lo hết được ! Ðây Lá giúp cho lời xin lỗi chung :
Nhất thủ đả Quảng Ðông toàn tỉnh
Mạnh Hùng thấm mệt nên sanh bệnh
Nơi nào thiếu sót sự trả lời
Thì coi như Mạnh Hùng say xịn !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2005 13:51:23 bởi lá chờ rơi >
Trích đoạn: TTL
Bạn Thơ
Rượu quí trà thơm đãi bạn hiền
Buồn riêng giấu kín chữ tìm quên
Lời chuyên mỹ ý cho toàn vẹn
Tâm chở chân tình giữ lại nguyên
Mặc khách chuyện trò bàn cách giải
Tao nhân đối đáp luận lời khuyên
Vườn thơ dạo bước xem kim cổ
Hẹn biển thề non giữ ước nguyền
TTL
RAO DUYÊN
(thân họa Bạn Thơ của TTL)
Em tôi duyên dáng lại ngoan hiền
Ai đã gặp rồi nhớ chẳng quên
Rèm mắt mây che tình nửa khép
Nụ hồng sương gói nhụy còn nguyên
Nói năng khuôn phép lời châu ngọc
Ðức hạnh vàng son một nét khuyên
Ai phải duyên ai thì bước lại
Cùng nhau tơ tóc vẹn lời nguyền. VNN/LCR (tp HCM 07/11/05)
Nam Nhi
Nước mất, lưu vong khắp ngã đường
Noi gương, nối bước bậc hiền lương
Vì dân, dạ chẳng mơ khanh tướng
Giúp nước, lòng không mộng bá vương
Hảo hán ơn nhà thề khắc cốt
Hùng anh nợ nước nguyện ghi xương
Nam nhi chí cả ngoài muôn dậm
Hồ thỉ tang bồng sá viễn phương
TTL
MUÔN DẬM SÔNG HỒ
(thân họa Nam Nhi của TTL)
Một quyết ra đi đã chọn đường
Sá gì trăm vạn mối tư lương
Chí trai đất hứa nguyền đeo đuổi
Tình mẹ quê nhà chịu vấn vương
Bức rức thâu canh buồn bạc tóc
Nghẹn ngào suốt kiếp hận thâm xương
Cánh bằng háo hức xuyên mây gió
Ngang dọc tung hoành giữa tám phương.
VNN/LCR (tp HCM 07/11/05)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2005 22:58:46 bởi lá chờ rơi >
Một thoáng tương tư Trăng treo chênh chếch tựa đầu non
Cảnh vật chìm trong tiếng dế mòn
Gió động lá buồn rơi lác đác
Sương bay hoa lặng rũ cành con
Người đi một thuở buồn hiu hắt
Kẻ ở hoài thương tạc dấu son
Biền biệt nổi trôi đời viễn xứ
Dấu xưa nào biết mất hay còn ?!
SM
Bạn Thơ
Rượu quí trà thơm đãi bạn hiền
Buồn riêng giấu kín chữ tìm quên
Lời chuyên mỹ ý cho toàn vẹn
Tâm chở chân tình giữ lại nguyên
Mặc khách chuyện trò bàn cách giải
Tao nhân đối đáp luận lời khuyên
Vườn thơ dạo bước xem kim cổ
Hẹn biển thề non giữ ước nguyền
TTL
Gia Đạo
Con khôn vợ đẹp lại thêm hiền
Lưu lạc đường trường há dễ quên
Chợp mắt bồi hồi mơ thuở trước
Giật mình ứ nghẹn mảnh tình nguyên
Trách đời cay nghiệt chia đôi lứa
Giận kiếp phù du khó dạy - khuyên
Ngẫm chuyện gia phong khuôn đạo lý
Tu nhân - tích đức một lời nguyền !
SM Hi hi... mạo muội họa đôi vần.... mong được chỉ giáo
Chồng tôi vừa đẹp lại vừa hiền
Nên tôi khó thể nói chữ quên
Đi đâu cũng rủ cho toàn vẹn
Nguyện giữ lòng son chữ trinh nguyên
Chồng tôi là sứ thần hòa giải
Của những ai cần có lời khuyên
Còn tôi xem tân cũng như cổ
Một lòng chung thủy trọn ước nguyền.
Các bạn ơi! cho TH họa ké một chút nhé, biêt là không hay nhưng TH cứ viết đại, mong bỏ qua.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2005 11:04:31 bởi Thu Hương >
Trích đoạn: lá chờ rơi
RAO DUYÊN
(thân họa Bạn Thơ của TTL)
Em tôi duyên dáng lại ngoan hiền
Ai đã gặp rồi nhớ chẳng quên
Rèm mắt mây che tình nửa khép
Nụ hồng sương gói nhụy còn nguyên
Nói năng khuôn phép lời châu ngọc
Ðức hạnh vàng son một nét khuyên
Ai phải duyên ai thì bước lại
Cùng nhau tơ tóc vẹn lời nguyền.
VNN/LCR (tp HCM 07/11/05)
Tìm Duyên
(Thân họa "Rao Duyên" của Huynh Lá Chờ Rơi)
Xinh xắn như hoa nét dịu hiền
Hữu duyên gặp gỡ khó mà quên
Then cài khuê các gìn toàn mỹ
Cổng khép vườn xuân giữ vẹn nguyên
Công nhất, dung nhì, lời mẹ nhắc
Ngôn tam, hạnh tứ, tiếng cha khuyên
Rao duyên thục nữ tìm quân tử
Đáng mặt nam nhi kết thệ nguyền.
TTL Chào Huynh LCR,
Cám ơn hai bài thơ "Rao Duyên" & "Muôn Dậm Sông Hồ" của Huynh. Cho ttl thiếu nợ một bài. Chúc Huynh mọi việc vui vẻ.. và sáng tác mạnh mẽ .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2005 19:26:58 bởi TTL >
Trích đoạn: Sao mai
Gia Đạo
Con khôn vợ đẹp lại thêm hiền
Lưu lạc đường trường há dễ quên
Chợp mắt bồi hồi mơ thuở trước
Giật mình ứ nghẹn mảnh tình nguyên
Trách đời cay nghiệt chia đôi lứa
Giận kiếp phù du khó dạy - khuyên
Ngẫm chuyện gia phong khuôn đạo lý
Tu nhân - tích đức một lời nguyền !
SM
Hi hi... mạo muội họa đôi vần.... mong được chỉ giáo
Nghĩa Phu Thê
(Họa hoán vận)
Phu thê giao bái đã thề nguyền
Chung rượu kính nhau cổ tục khuyên
Trước giữ thủy chung, tình chẳng vỡ
Sau gìn son sắt, nghĩa còn nguyên
Lên ghềnh, xuống thác, lòng luôn nhớ
Vượt suối, trèo non, dạ chẳng quên
Chia xẻ ngọt bùi cùng mặn đắng
Con ngoan, vợ đẹp cạnh chồng hiền.
TTL Cám ơn bài thơ "Gia Đạo" của Bạn ... Mình họa thơ chơi cho vui vẻ qua ngày mà... và hơn nữa thì ttl chưa có đủ trình độ "chỉ giáo" đâu..... cũng đang "thọ giáo" như SM mà... hihihi.... Chúc vui vẻ SM.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2005 21:46:41 bởi TTL >
TL xướng nhé, mong các bạn góp ý họa cho vui cửa vui nhà hihi...
DẤU LÒNG PHIÊU BẠT
SM - TLD
Ta về qua ngõ chiều mưa bay
Phố nhớ mong ai phố chợt gầy
Khắc khoải trăng vàng vương lối mộng
Nồng nàn mắt thắm dệt đường mây
Thương riêng ngày tháng đời lưu lạc
Giận nỗi năm dài kiếp đó đây
Ta đốt tim ta bằng giấy mực
Cho đời phiêu lãng thoát sầu vây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2005 21:52:39 bởi tulipdenus >
*** Hi.. hi...Đáp lại tấm thịnh tình bác TMH... thấy bác vất vả, em lòng dạ chẳng đành
. Có chút quà mọn thăm bác ! Mong bác luôn khoẻ để chăm sóc vườn thơ
.................XƯỚNG..................
Chém Cha Sự Đời
Nực cười thế sự mãi loanh quanh
Cám cảnh tai ương rõ bực mình !
Nọ kẻ tham sang mua chức tước
Kia thằng đói bạc bán công danh !
Bôi son trát phấn loè thiên hạ
Bạc nghĩa vong ơn tráo sự tình !
Ngẩng mặt ngó trời than một tiếng
Giai nhân , hào kiệt - Cớ sao đành !
SM - 08/11/2005.
( Đã lĩnh ý và sửa đổi
)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2005 02:27:36 bởi Sao mai >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu: