THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 103 của 255 trang, bài viết từ 1531 đến 1545 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 27.01.2009 11:11:56 (permalink)
0
Hi hi, tặng anh Trần Mạnh Hùng đôi câu đối tết của một người không nhớ tên, câu này hơi trào phúng tí 


Quả đất nhắm tròn vo, sợ nỗi dựng nêu lăn trốc gốc.

***


Lòng trời xem thấp sũng, chỉ e đốt pháo xịt phồng da.




 

Ý thơ đầy chân thật, ngại chi con chữ đau lòng bạn
__________________________
 
Nỗi nhớ ngập tâm tư, tin chắc lời thề đẹp dạ nhau
 
Đây là lần đầu làm theo thể này, xin bạn đừng cười
TMH
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 13:04:19 bởi Trần Mạnh Hùng >
PHẠM VĂN NANG 28.01.2009 00:27:25 (permalink)
0
 
 
Bác Lá ới ời...Bác ăn Tết vui hong...quên tụi em gùi hà...
Chừa tiền lì xì à nha...nhớ nhe Bác hì hì...
Năm mới mừng tuổi Bác nè...Bác luôn vui mạnh khoẻ...có tiền lẻ lì xì cho bầy  trẻ nè hì hì...
 
Trích đoạn:Vancali và Trần Mạnh Hùng
 
Kỷ Sửu 2009

Vàng đồng lúa trổ nhớ ơn trâu
Bạn của nhà nông đứng hạng đầu
Vất vả lôi cày trên ruộng nước
Gian nan kéo lưới ở đầm sâu
Quanh năm đội nắng hề than khó

Suốt tháng dầm sương chả thấy sầu
Chủ tớ bên nhau cùng vất vả
Cho dù khó nhọc chẳng buồn đâu

 Vancali  1.25.09
 
MỆT NGHỈ
Bảy ngày cày kéo khác gì trâu.
Rời rã tay chân với bộ đầu.
Sáng sớm mệt nhòai công việc sở
Đêm khuya bá thở chuyện làm sâu
Sao mà còn quýt, sao lườm xéo
Chẳng biết thương cho, chẳng giải sầu.
Trâu chiến ban đêm còn được nghỉ.
Thế mà còn nói có gì đâu.
 
Thế mà còn nói có gì đâu.
Giấc ngủ hãi kinh phải nguyện cầu.
Đồng cạn, đồng khô bừa mệt nghỉ.
Việc ngày, việc tối gánh cho mau.
Chập chờn mộng mị trong mê hoảng.
Mơ tưởng đời vui những ngọt ngào.
Một tháng dăm ba ngày dưỡng sức.
Bởi vì...ruộng cấy nước tràn sâu.
 
Bởi vì ruộng cấy nước tràn sâu
 
Trần Mạnh Hùng
 
"Bởi vì ruộng cấy nước tràn sâu"
Cuốn cả sức người lẫn sức trâu
Ruộng ngập lúa chìm trong biển thảm
Khoai ung rau úa giữa trời sầu
Lao đao lận đận vì thời tiết
Bảy nổi ba chìm với bể dâu
Thương xót nông dân nhiều khổ ải
Đã từng gánh chịu nỗi cơ cầu
Thi Nang

Mùa Đông Lạnh 28.01.2009 05:44:04 (permalink)
0



Gửi người tôi yêu :
 
Hết yêu rồi 
 
 
 
Hết yêu rồi sao anh còn bỡn cợt
Nhìn em nói lời hờn dỗi làm chi
Tình cảm xưa em đã quên tức thì
Khi anh mang chao cho người con gái khác
 
Hết yêu rồi dù có buồn man mác
Có nhớ nhung sau mỗi lúc đêm về
Có thầm khóc nhìn anh cười hả hê
Giờ thì hết tình mình _ tan hết
 
Hết yêu rồi anh một kẻ phản bội
Còn tình _ còn nghĩa đâu mà giận
Anh đã mang tình em đi _ trái tim em vô tội
Hằn vết dài đau nhói những ngày qua
 
Đã hết yêu rồi cái nhìn vương lòa xòa
Đừng nhìn nữa cõi lòng thêm lạnh giá
Hãy coi nhau như người xa lạ
Đừng có giận hờn trách móc làm quà
 
Thơ
Phong Linh
 
 
KỶ NIỆM TÌNH YÊU
Em có hiểu những gì em đã nói.
Giống như dao khứa vào trái tim anh.
Em biết không trong cơn giận đã đành...
Như muối xát vào vết thương rướm máu.
 
Em chợt nói cho thoả lòng lúc cáu.
Dáng buồn tênh trong ánh mắt dỗi hờn.
Anh muốn đền em trăm nụ môi hôn.
Thương quá thể người anh yêu bé nhỏ.
 
Anh ngắm nhìn em trong tình yêu rạng rỡ
Em tuyệt trần giòng nước mắt lăn rơi
Lúc này đây  anh đã hiểu em rồi.
Anh hạnh phúc khi nhìn em giận dỗi.
 
Xin lỗi em, ngàn lần anh xin lỗi.
Chuyện hôm qua... anh xin lỗi em yêu.
Bắt em chờ khi trời đã qúa chiều.
Bắt em đợi để em nhiều lo lắng
 
Anh không đến buổi hẹn hò hoang vắng.
.  .   .   .   .   .  .  .
Trần Mạnh Hùng
.........................
 
 
Giận dỗi tình yêu
 
Anh không đến buổi hẹn hò hoang vắng
 
Cây bên đường cũng phủ tuyết đứng im
Em đứng đó cái lạnh vỡ im lìm
Môi run nhẹ trong lạnh sầu tê tái
Anh kia kìa anh đã bước bên ai
Để em đợi / giờ lại còn xin lỗi
Anh yêu nhiều đâu phải là có tội
Chỉ thương em sao cứ mãi tin lời
 
P.P.L
 
nha uyen 28.01.2009 07:41:06 (permalink)
0
Kỷ Sửu 2009

Vàng đồng lúa trổ nhớ ơn trâu
Bạn của nhà nông đứng hạng đầu
Vất vả lôi cày trên ruộng nước
Gian nan kéo lưới ở đầm sâu
Quanh năm đội nắng hề than khó

Suốt tháng dầm sương chả thấy sầu
Chủ tớ bên nhau cùng vất vả
Cho dù khó nhọc chẳng buồn đâu

 Vancali  1.25.09
 
MỆT NGHỈ
Bảy ngày cày kéo khác gì trâu.
Rời rã tay chân với bộ đầu.
Sáng sớm mệt nhòai công việc sở
Đêm khuya bá thở chuyện làm sâu
Sao mà còn quýt, sao lườm xéo
Chẳng biết thương cho, chẳng giải sầu.
Trâu chiến ban đêm còn được nghỉ.
Thế mà còn nói có gì đâu.
 
Thế mà còn nói có gì đâu.
Giấc ngủ hãi kinh phải nguyện cầu.
Đồng cạn, đồng khô bừa mệt nghỉ.
Việc ngày, việc tối gánh cho mau.
Chập chờn mộng mị trong mê hoảng.
Mơ tưởng đời vui những ngọt ngào.
Một tháng dăm ba ngày dưỡng sức.
Bởi vì...ruộng cấy nước tràn sâu.
 
Bởi vì ruộng cấy nước tràn sâu
 
Trần Mạnh Hùng
 
"Bởi vì ruộng cấy nước tràn sâu"
Cuốn cả sức người lẫn sức trâu
Ruộng ngập lúa chìm trong biển thảm
Khoai ung rau úa giữa trời sầu
Lao đao lận đận vì thời tiết
Bảy nổi ba chìm với bể dâu
Thương xót nông dân nhiều khổ ải
Đã từng gánh chịu nỗi cơ cầu
Thi Nang

 
Đã từng gánh chịu nỗi cơ cầu
Việc quẳng xó cho nhẹ cái đầu
Ngày tết tung tăng chơi tí đã
Năm này hổng hết để năm sau
Còn nhiều năm đến sau sau nữa
Ăn cỗ mới là phải chạy mau
Rượu quý nghìn năm mời huynh cạn
Rồi cùng thơ thẩn lấy đôi câu !
                               nha uyen  Hoa đẹp vậy mụi để đây cho mọi ngừ ngắm để kg mất công đi xa hihi
#1534
    vancali96 28.01.2009 09:38:46 (permalink)
    0
    NGẤT NGÂY
     
    Người ở phương nào ta ở đây
    Tiếng thơ vọng lại nhớ lên dày
    Hương Xuân nằng nặng vần duyên mới
    Sương lụa mơ màng bén nghĩa say
    Mặn nhạt tay vàng hơi thuốc bám
    Đắng cay lòng tím sắc mây bay
    Sao người hờ hững vô tư quá
    Có biết hồn ai lặng ngất ngây !
     
    Nguyên Hải


    THƯỞ DẠI NGÂY
     
    Mộng ở nơi nào mơ ở đây
    Thương yêu muôn thưở chẳng đong đầy
    Chiều đơm nỗi nhớ hoa đơm nụ
    Rượu cạn lưng bầu dỗ giấc say
    Thăm thẳm mù khơi chờ bóng nhạn
    Thẫn thờ  mây tím hững hờ bay
    Xin mơ vẫn mãi là mơ mộng
    Đậm ngát  hương tình thưở dại ngây !
     
                                   nha uyen 
      

    CHƠI TẾT

    Mơ hồ nghe tiếng gọi đâu đây
    Mở cửa trông ra bạn đứng dày
    Zo - rok mới khui nghe chếnh choáng
    Hồng đào chưa uống đã say say
    Đường vui đông đúc xem lân múa
    Trời rộng mênh mông thả bóng bay
    Ơi mấy cô nàng đi thưởng tết
    Má hồng trong nắng đỏ ngây ngây

    Hàn Phong


    XUÂN NGẤT NGÂY
     
    Khách quý phương nào ghé lại đây
    Ngày xuân mời cạn chén tình đầy
    Lời thơ câu chúc vui vui dạ
    Khúc nhạc tiếng chào chếnh choáng say
    AI đợi ai mong xuân đến mãi
    Ta chờ ta đợi lá thu bay
    Phương xa người có mong xuân đến
    Có biết xuân về ,xuân ngất ngây !
     
                             nha uyen
     
    Thơ ngây

    Khung trời Kỷ niệm thoảng về đây
    Thổn thức hồn thơ phủ lá dày
    Tết đến tha hương buồn bóng nhạt
    Xuân về viễn xứ rũ lòng say
    Người ơi dạo đó mong tình đến
    Bạn hỡi nay đành để gió bay
    Giở đống tro tàn đâu quá khứ
    Đi tìm mộng đẹp tuổi thơ ngây
     
    Vancali 1.28.09
    #1535
      nha uyen 28.01.2009 15:19:40 (permalink)
      0
      Thơ ngây

      Khung trời Kỷ niệm thoảng về đây
      Thổn thức hồn thơ phủ lá dày
      Tết đến tha hương buồn bóng nhạt
      Xuân về viễn xứ rũ lòng say
      Người ơi dạo đó mong tình đến
      Bạn hỡi nay đành để gió bay
      Giở đống tro tàn đâu quá khứ
      Đi tìm mộng đẹp tuổi thơ ngây
       
      Vancali 1.28.09

      CHẠNH LÒNG
       
      Mùa xuân rực rỡ đã về đây
      Lối cũ  đường xưa cỏ ngập dày
      Êm ái bước chân người trở lại
      Bồi hồi tấc dạ ngỡ như say
      Nắng vàng thả sợi đùa cùng gió
      Hoa thắm vẫy chào cánh én bay
      Về lại chốn xưa giờ đã lạ
      Chạnh lòng tiếc nuối thưở thơ ngây!
       
                                 nha uyen

      #1536
        NGUYÊN HẢI 28.01.2009 17:31:19 (permalink)
        0



         
         
         
        XUÂN THIẾT THA
         
        Nàng xuân hơi thở thiết tha sao
        Nắng nhạt mây xanh mượt sắc chào
        Nhàn hạ dòng đời trôi lịch lãm
        Yên bình non nước đẹp thanh tao
        Xóm thôn đầm ấm vang lời chúc
        Phường phố êm đềm rộn ý trao
        Nguyên Đán tết về vui hội nhập
        Người người thanh thản dạ nao nao.
         
        Nguyên Hải

        #1537
          vancali96 29.01.2009 09:30:37 (permalink)
          0
           
           
          Kỷ Sửu 2009

          Vàng đồng lúa trổ nhớ ơn trâu
          Bạn của nhà nông đứng hạng đầu
          Vất vả lôi cày trên ruộng nước
          Gian nan kéo lưới ở đầm sâu
          Quanh năm đội nắng hề than khó

          Suốt tháng dầm sương chả thấy sầu
          Chủ tớ bên nhau cùng vất vả
          Cho dù khó nhọc chẳng buồn đâu

           Vancali  1.25.09
           
          MỆT NGHỈ
          Bảy ngày cày kéo khác gì trâu.
          Rời rã tay chân với bộ đầu.
          Sáng sớm mệt nhòai công việc sở
          Đêm khuya bá thở chuyện làm sâu
          Sao mà còn quýt, sao lườm xéo
          Chẳng biết thương cho, chẳng giải sầu.
          Trâu chiến ban đêm còn được nghỉ.
          Thế mà còn nói có gì đâu.
           
          Thế mà còn nói có gì đâu.
          Giấc ngủ hãi kinh phải nguyện cầu.
          Đồng cạn, đồng khô bừa mệt nghỉ.
          Việc ngày, việc tối gánh cho mau.
          Chập chờn mộng mị trong mê hoảng.
          Mơ tưởng đời vui những ngọt ngào.
          Một tháng dăm ba ngày dưỡng sức.
          Bởi vì...ruộng cấy nước tràn sâu.
           
          Bởi vì ruộng cấy nước tràn sâu
           
          Trần Mạnh Hùng
           
           
          KỶ SỬU 2009
           
          Bưng chén cơm đầy nhớ tới trâu
          Bao mùa vất vả đạt công đầu
          Thương đời mang ách trên đồng cạn
          Xót kiếp kéo cày dưới ruộng sâu
          Dãi nắng băng sương không tủi cực
          Dầm mưa trải gió chẳng u sầu
          Nghìn năm giúp sức cho nông nghiệp
          Dẫu khổ nhưng mà chả trách đâu
           
          Thi Nang
           
            Trâu thán !
           
          Rất nhiều khổ cực đổ mình trâu
          Gánh nặng quằn vai chất ngập đầu
          Lặng lẽ lưng trần trong nắng gắt
          Âm thầm chân đất dưới đồng sâu
          Chai lưng bởi gậy không hờn trách
          Nhọc kiếp vì roi chẳng oán sầu
          Trẻ mạnh vì người lo việc khó
          Khi già sức lụn biết về đâu
           
          Vancali 1.28.09
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 10:28:45 bởi vancali96 >
          #1538
            nha uyen 29.01.2009 12:16:29 (permalink)
            0
            XUÂN THIẾT THA
             
            Nàng xuân hơi thở thiết tha sao
            Nắng nhạt mây xanh mượt sắc chào
            Nhàn hạ dòng đời trôi lịch lãm
            Bình yên  non nước đẹp thanh tao
            Xóm thôn đầm ấm vang lời chúc
            Phường phố êm đềm rộn ý trao
            Nguyên Đán tết về vui hội nhập
            Người người thanh thản dạ nao nao.
             
            Nguyên Hải


            HOA LAN  


            Hoa màu tím biếc đẹp làm sao
            Xuân hạ thu đông vẫn nở chào
            Sắc dẫu có thua hồng rực rỡ
            Nhưng lan hơn hẳn nét thanh tao
            Hoa rơi hương ngọt theo làn gió
            Hoa chọn văn nhân để gởi trao
            Lan được xếp hàng hoa quý, đẹp
            Ngắm hoa ta thấy dạ nao nao !
             
                                 nha uyen
             
             

            #1539
              nha uyen 30.01.2009 08:58:53 (permalink)
              0
              THƯƠNG CHÚC

              Nỗi nhớ mênh mông, nỗi nhớ đầy
              Gởi người câu chúc với cành mai
              Trăm năm hạnh phúc trong tươi, trẻ.
              Vạn thuở an khang trọn lộc, tài.
              Trân quý mối tình xin khép kín
              Thiết tha yêu dấu hẹn sinh lai
              Yêu người thầm nguyện xin phù hộ
              Thương chúc người vui giấc mộng dài
              Vương Gia/Trần Mạnh Hùng
              01-17-2007 , 08:19 PM
               
              Nhuyễn A thân mến
               
              Cám ơn bạn những lời hỏi thăm an ủi.
              Mỗi lần xuân về là mỗi lần quay quắt chờ mong.
              Bạn đọc bài "Thương chúc" chắc đã hiểu được nỗi lòng
              Bài này đã lâu rồi, nhưng tưởng chừng ngày hôm nay.
              Thân
              Trần Mạnh Hùng
               

              GIẤC MỘNG DÀI
               
              Tình mãi nghìn năm vẫn nặng đầy
              Trắng trong tinh khiết giọt sương mai
              Thầm mong tình mãi tình nồng thắm
              Chẳng ước chẳng mơ phúc lộc tài
              Nhen chút lửa hương dù đã muộn
              Vun trồng trái ngọt ở tương lai
              Trời xuân rực rỡ hoa xuân mãi
              Ru khúc trăm năm giấc mộng dài !
               
                                     Nhuyễn A
               
              hihi,tưởng huynh du xuân rùi chứ,thôi đừng bùn nữa,thơ thẩn đi cứ lang thang tìm hoa wài dzậy,tìm đựợc cái nào mụi cũng rinh bỏ ở đây hết à nhanhuyễn A
               


              #1540
                nha uyen 30.01.2009 12:24:59 (permalink)
                0
                THƠ NGÂY 
                   
                Tại sao mơ mộng ở nơi đây
                Nước mắt bao năm đã nhỏ đầy
                Thương nhớ gửi theo cùng lệ đắng
                U buồn giữ lại với men say
                Năm canh trằn trọc trông trăng úa
                Sáng tối vẩn vơ ngắm lá bay
                Vẫn tự nhủ lòng đừng có mộng
                Khi nào mới hết được thơ ngây?
                 
                kimrbl 

                KHÔNG CHỘT, CŨNG NGÂY

                Kim-rờ-bờ-lờ hởi, gì đây?
                Nguyên cớ vì sao nước... chảy đầy?
                Thương gởi làm chi  ba thứ đắng
                Sầu buồn nhắp thử mấy chung say
                Sao còn nướng trở cho lòng úa
                Rồi lại luộc xào để sắc bay
                Hay quý vị chơi hai chọi một
                Người ta không chột cũng thành ngây
                 
                Nguyên Hải


                NGỚ NGÂY
                 
                Chẳng có chuyện gì phải nói đây.
                Trăng còn khi khuyết lại khi đầy.
                Nhớ thương là chuyện lòai người ước.
                Đau sót việc thường bá tánh say.
                Hỉ,  ái luôn luôn trong hạnh phúc
                Giận, hờn mãi mãi chốn cuồng bay.
                Có ai hiểu được tình yêu nhỉ???
                Nếu hiểu làm sao nói ngớ ngây...
                Trần Mạnh Hùng

                 
                VẪN THƠ NGÂY !
                 
                Người thăm sao lại hỏi gì đây ?
                Ngày tết mời nhau chén rượu đầy
                Sầu muộn sẻ san cùng bạn hữu
                Thơ ca rộn rã với nồng say
                Chúc nhau vạn sự đều như ý
                Biển rộng trời cao thỏa chí bay
                Tình bạn muôn đời tươi thắm mãi
                Hồn thơ muôn tuổi vẫn thơ ngây!
                 
                                           nha uyen
                #1541
                  nha uyen 31.01.2009 09:06:44 (permalink)
                  0
                  Phiền muộn..

                  Than ôi! Phiền muộn của đời ta
                  Nhân thế nào ai khám phá ra..
                  Chén rượu chưa say đời đã cạn
                  Câu thơ kịp viết tuối vừa già
                  Thu còn chập chững ...lá vàng rụng
                  Tóc đã vội vàng ...sương trắng pha
                  Môt kiếp tương tư đành xếp lại
                  Chỉ còn thơ rượu bóng chiều tà..!

                  dp

                   
                  NẮNG NHẠT!
                   
                  Một cốc một bình với một ta
                  Nhà còn gì nhắm hãy mang ra
                  Uống mừng ta vẫn còn tôn tại
                  Uống chúc nàng xuân mãi chẳng già
                  Một khắc tri âm lòng mãi nhớ
                  Trăm năm danh lợi cũng phôi pha
                  Cuộc đời dòng chảy không ngơi nghỉ
                  Nhìn lại đời ta nhạt nắng tà !
                   
                                               nha uyen
                   
                   
                  #1542
                    vancali96 31.01.2009 10:46:59 (permalink)
                    0
                     

                    Xuân đất khách 
                     
                    [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]

                    Trôi đi biền biệt tận phương trời
                    Chỉ thấy mình tôi với chính tôi
                    Tối tối chong đèn tìm bóng dáng
                    Ngày ngày mở ảnh kiếm vành môi
                    Nắng mưa dặn để pha màu tóc
                    Sương gió nhờ đem kể chuyện đời
                    Tâm sự riêng mình còn ấp ủ
                    Thời gian đâu ! nhắc mộng ngàn khơi


                    Nguyễn Gia Linh  

                    Xuân đất khách
                     
                    [sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]

                    Ngoài sân tuyết phủ trắng khung trời
                    Tết đến chong đèn rọi bóng tôi
                    Giá lạnh se lòng cay khoé mắt
                    Đơn phòng nhớ bạn tái làn môi
                    Tình xưa rõ nét dù năm tháng
                    Ảnh cũ mờ phai với tuổi đời
                    Lại nữa mùa xuân sầu viễn xứ
                    Trông về cố quốc biệt mù khơi
                     
                    Vancali 1.30.08
                      

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 12:12:59 bởi vancali96 >
                    #1543
                      damthanh 31.01.2009 12:35:30 (permalink)
                      0
                      LỠ THÀNH TIÊN
                       
                      Ta người cùng cạn chén đoàn viên
                      Thắm thiết tình thân mãi gắn liền
                      Xin chúc cho ai tròn ước nguyện
                      Chỉ hồng se kết mối lương duyên
                      Trong nh2 rộn rã chim oanh hót
                      Ngoài ngõ xôn xao tiếng bạn hiền
                      Cầu được ước đầy gì cũng có
                      Đừng quên Uyên nhé lỡ thành tiên
                       
                       
                      TỢ THẦN TIÊN

                      Mình đang được sống cảnh điền viên
                      Thi hữu ước mong gặp gỡ liền
                      Danh lợi lấn chen buông rảnh nợ
                      Phú thơ hòa xướng kết thêm duyên
                      Rộn ràng bè bạn câu nhân nghĩa
                      Đằm thắm cháu con tiếng thảo hiền
                      Tự tại an nhàng kgông vọng ảo
                      Đời vui THANH ĐẠM tợ thần tiên

                       
                      (Đạm Thanh cẩn họa bài "Lỡ Thành Tiên" của NT Nhã Uyên)
                       
                       
                      #1544
                        nha uyen 01.02.2009 10:05:23 (permalink)
                        0
                        GỬI XUÂN !
                         
                        Em ở nơi này anh ở đâu
                        Sông Thương nỗi nhớ nghẹn hai đầu
                        Chiều xôn xao gió ươm tình mộng
                        Đêm ngẩn ngơ chờ lệ thấm bâu
                        Mơ đã tàn phai khi tỉnh giấc
                        Mộng đà héo rũ giữa canh thâu
                        Tìm đâu một chút dư hương cũ
                        Đành gửi cho Xuân một chút sầu !
                         
                                                nha uyen
                         

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 10:10:31 bởi nha uyen >
                        #1545
                          Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 103 của 255 trang, bài viết từ 1531 đến 1545 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9