THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 112 của 255 trang, bài viết từ 1666 đến 1680 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Trần Thảo Uyên 19.03.2009 19:51:59 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


LẦM
Thiệt tình nông nỗi có khi lầm
Hờn giận hung hăng sẽ hiểu lầm
Thương ghét khó phân càng nổi nóng.
Yêu hờn chẳng biết mãi sai lầm.
Thôi thì xin lỗi mong vui vẻ
Thì cũng sửa sai cải lỗi lầm.
Đừng ủ mày châu, đừng nguýt liếc.
Thiệt tình bởi nóng có khi lầm
Trần Mạnh Hùng
 
 
CÁI BÉ LẦM
Tình bạn bao năm chẳng có lầm
Thân hơn ruột thịt có chi lầm.
Chút nóng  chi như gió thoảng
Chút hờn như tựa giống la lầm.
Thiệt tình không nghĩ, như không biết.
Đúng vậy chẳng nghe, cũng chẳng lầm.
Vui vẻ thiệt tình, vui vẻ đó.
Cũng chẳng để tâm cái lầm.
Thảo My
 
Thảo My à
Cái này hình như sai niêm luật, nhưng nếu xét những sự kiện của Bác Lá đề ra thì... cũng đúng, tùy bạn
TMH
 
YÊU LẦM
Tin người cũng có lúc yêu lầm
Biết vậy...nhiều khi vẫn vấp lầm.
Ngây ngất mối tình mơ với mộng.
Đắm say duyên nợ lạc rồi lầm.
Người đời tâm dạ khôn lường đúng
Nhân thế  vàng thau dễ lộn lầm
Nhìn mặt làm sao mà biết bụng.
Tình yêu bao thuở biết sai lầm
Trần Mạnh Hùng
 
Mời quý vị họa cho vui. Họa rồi đừng nói là tui lầm.
TMH
 
 
Bạn Hùng mến,

về bài CÁI BÉ LẦM của Thảo My :

4 câu trên Niêm theo 1-3 2-4 là phép Niêm thi nhân đời Đường có dùng
 
Tình bạn bao năm chẳng có lầm                 
Thân hơn ruột thịt có chi lầm.
Chút nóng xá chi như gió thoảng
Chút hờn như tựa giống la lầm.
 
Còn 4 câu dưới sai Niêm
Vì chẳng phải là 1-3 2-4 cũng không là 1-4 2-3
 
Thiệt tình không nghĩ, như không biết.        
Đúng vậy chẳng nghe, cũng chẳng lầm.
Vui vẻ thiệt tình, vui vẻ đó.
Cũng chẳng để tâm cái bé lầm.
 
nên không thể nói là do bác Lá xúi dại được.
nên phải sửa lại câu chót, ví dụ là :
 
Để tâm chi đến cái sai lầm 
 
để cho 4 câu dưới của bài bát cú dùng phép Niêm 1-4 2-3 là phép Niêm luôn được chấp nhận.



Thảo My cám ơn Bác Lá,cám ơn Huynh Trần.
 
Thảo My xin sửa lại:
 

CÁI BÉ LẦM

Tình bạn bao năm chẳng có lầm

Thân hơn ruột thịt có chi lầm.

Chút hờn như tựa làn hơi thoảng

Chút nóng xá chi nỗi mắng lầm

Đúng vậy chẳng nghe, và chẳng  biết

Thiệt tình không nghĩ, cũng không lầm.

Thiệt tình vui vẻ, thiệt tình  đó.

Và chẳng để tâm cái bé lầm.

Thảo My


 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 19:55:50 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Trần Mạnh Hùng 20.03.2009 09:38:56 (permalink)
0
BẮC CẦU KIỀU
Hỏi hoài không biết hỏi ai đây.
Muốn giỏi phải chăng yêu lấy thầy.(*)
Tình cỡ bao nhiêu cho thấm dạ.
Yêu chừng mấy độ được phì thây
Bởi chưng nào biết bao nhiêu đủ.
Vì thế nhiều khí cũng chốc trầy.
Có hỏi nhưng mà thầy chẳng nói.
Bớt yêu , thầy lại nhướng lông mày
Tran Manh Hung
 
(*) Muốn sang thì bắc cầu kiều.
Muốn "cho" hay chữ phải yêu lấy thầy

SuongAnh 20.03.2009 13:02:03 (permalink)
0


Thôi hảy quên đi chuyện không vui nhe huynh , vào đây xướng họa cho thêm yêu đời nhe hì hì...chúc huynh cuối tuần vui vẻ...hì hì
Chiều tà
 
Chiều về cảm hứng họa vần thơ
Xếp chữ tay run mắt dại khờ
Gợi cảnh hoàng hôn tình lạc bước
Khơi lòng lãng mạn kén buông tơ
Chân đồi khói tỏa màu lam nhạt
Đỉnh núi trời nghiêng sắc tím mờ
Bóng nhạn xa bầy giương cánh rộng
Cho đời lữ khách thả hồn mơ
 
Vancali 3.13.09



Gói Buồn Gởi Nhớ


Gói buồn gởi nhớ ấy vào thơ
Lời khéo ý tuông trải dại khờ
Phác hoạ tranh đời người lạc bước
Dư âm giăng mắc dệt đường tơ
Gợi bao nhung nhớ vào mây nhạt
Buông bỏ đau thương khói bay mờ
Ý chí bao la trời xanh rộng
Cho đời ngắm nghía thả hồn mơ
Mytutru





CŨNG MỘNG MƠ
 
Non nước không lời lại lắm thơ
Gió bay vô định bước chân khờ
Đáy hồ mây trắng trêu đàn cá
Gốc liễu trăng vàng cột mối tơ
Mát mặt thi nhân khi tuyết xuống
Chạnh lòng lữ khách lúc sao mờ
Bướm ong luân vũ tình muôn điệu
Xao xuyến trời xanh cũng mộng mơ !
 
Lá chờ rơi 16/03/09
 
Trăng treo ngọn liễu rũ lơ thơ.
Chiếu xuống sông khuya ánh khệch khờ
Như giải lụa vàng trên sóng nước.
Tựa làn suối bạc phủ đường tơ.
Trăng xuyên kẽ lá lung linh sáng.
Gió cuốn hơi sương phản phất mờ.
Rả rích tiếng đêm trong tịch mịch.
Như ru ai đó đắm trong mơ.
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
Nhớ Tình Thơ
 
Vắng mặt vài hôm thấy nhớ thơ
Chôn chân bệnh viện mãi nên khờ
Chờ mây gửi gấm đôi ngâm khúc
Đợi gió mang về mấy tiếng tơ
Dáng liễu không còn xinh rạng rỡ
Vầng trăng héo uá nét lu mờ
Buồn đêm trăn trở không yên giấc
Khắc khoải mong ngày gặp tình mơ
 
Sương Anh
 
SA xin cám ơn anh TMH đã ghé thăm nhà và để lại những vần xướng hoạ thiệt vui và hay, nhưng bưả giờ SA đi vắng nên hổng đáp lễ kịp, nay xin góp vài dòng, trễ còn hơn là hổng có, đúng hôn anh TMH há! Chúc các anh chị luôn vui xướng hoạ nha...

nha uyen 20.03.2009 13:19:25 (permalink)
0
BẮC CẦU KIỀU
Hỏi hoài không biết hỏi ai đây.
Muốn giỏi phải chăng yêu lấy thầy.(*)
Tình cỡ bao nhiêu cho thấm dạ.
Yêu chừng mấy độ được phì thây
Bởi chưng nào biết bao nhiêu đủ.
Vì thế nhiều khí cũng chốc trầy.
Có hỏi nhưng mà thầy chẳng nói.
Bớt yêu , thầy lại nhướng lông mày
Tran Manh Hung
 
(*) Muốn sang thì bắc cầu kiều.
Muốn "cho" hay chữ phải yêu lấy thầy




CHẲNG NHÍU MÀY !
 
Ai bắc cầu Kiều ở chốn đây ?
Làm sao đủ sức để làm thầy !
Em đây chỉ biết hoa cùng bướm
Mẹ mắng suốt ngày nhớt chảy thây
Muốn  bước công danh bằng chúng bạn
Mà đường hoạn lộ cứ u  trầy
Thôi thì phó mặc ông trời vậy
Cũng chẳng âu lo chẳng nhíu mày !
 
                          nha uyen

#1669
    vancali96 21.03.2009 06:02:05 (permalink)
    0

    BẮC CẦU KIỀU
    Hỏi hoài không biết hỏi ai đây.
    Muốn giỏi phải chăng yêu lấy thầy.(*)
    Tình cỡ bao nhiêu cho thấm dạ.
    Yêu chừng mấy độ được phì thây
    Bởi chưng nào biết bao nhiêu đủ.
    Vì thế nhiều khí cũng chốc trầy.
    Có hỏi nhưng mà thầy chẳng nói.
    Bớt yêu , thầy lại nhướng lông mày
    Tran Manh Hung
     
    (*) Muốn sang thì bắc cầu kiều.
    Muốn "cho" hay chữ phải yêu lấy thầy




    CHẲNG NHÍU MÀY !

    Ai bắc cầu Kiều ở chốn đây ?
    Làm sao đủ sức để làm thầy !
    Em đây chỉ biết hoa cùng bướm
    Mẹ mắng suốt ngày nhớt chảy thây
    Muốn  bước công danh bằng chúng bạn
    Mà đường hoạn lộ cứ u  trầy
    Thôi thì phó mặc ông trời vậy
    Cũng chẳng âu lo chẳng nhíu mày !
     
    nha uyen

      Lười học 
     
    Trống trường đã điểm trốn ngoài đây
    Bài vở chưa thông ngán gặp thầy
    Ăn tối quen hơi thành biếng học
    Ngủ ngày bén mắt bổng lười thây
    Xem phim nhìn mãi run đùi hưởng
    Giở sách dòm qua gãi mũi trầy
    Mẹ mắng giờ lười không chịu học
    Lớn lên túng quẫn kiếp ăn mày
     
    Vancali 3.19.09
     
    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ hì ì..
    #1670
      Trần Mạnh Hùng 21.03.2009 07:43:09 (permalink)
      0

      BẮC CẦU KIỀU
      Hỏi hoài không biết hỏi ai đây.
      Muốn giỏi phải chăng yêu lấy thầy.(*)
      Tình cỡ bao nhiêu cho thấm dạ.
      Yêu chừng mấy độ được phì thây
      Bởi chưng nào biết bao nhiêu đủ.
      Vì thế nhiều khí cũng chốc trầy.
      Có hỏi nhưng mà thầy chẳng nói.
      Bớt yêu , thầy lại nhướng lông mày
      Tran Manh Hung
       
      (*) Muốn sang thì bắc cầu kiều.
      Muốn "cho" hay chữ phải yêu lấy thầy




      CHẲNG NHÍU MÀY !

      Ai bắc cầu Kiều ở chốn đây ?
      Làm sao đủ sức để làm thầy !
      Em đây chỉ biết hoa cùng bướm
      Mẹ mắng suốt ngày nhớt chảy thây
      Muốn  bước công danh bằng chúng bạn
      Mà đường hoạn lộ cứ u  trầy
      Thôi thì phó mặc ông trời vậy
      Cũng chẳng âu lo chẳng nhíu mày !
       
      nha uyen

        Lười học 
       
      Trống trường đã điểm trốn ngoài đây
      Bài vở chưa thông ngán gặp thầy
      Ăn tối quen hơi thành biếng học
      Ngủ ngày bén mắt bổng lười thây
      Xem phim nhìn mãi run đùi hưởng
      Giở sách dòm qua gãi mũi trầy
      Mẹ mắng giờ lười không chịu học
      Lớn lên túng quẫn kiếp ăn mày
       
      Vancali 3.19.09
       
      Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ hì ì..
       
      ÔNG THẦY
      (Đố là con gì)
      Lạc ngõ vòng vòng tấp đến đây.
      Nghe đâu trong ngõ có ông thầy.
      Sớm mơi mở cổng dâng nguyên xác
      Tối mịt vô chuồng hiến cả thây.
      Bể ái dạt dào trong  lũ cuốn
      Trời yêu dồn dập dưới  giông trầy.
      Cuộc đời hãnh diện đôi sừng nhú.
      Cùng với chòm râu - đẹp mặt mày
      Trần Mạnh Hùng
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 07:44:19 bởi Trần Mạnh Hùng >
      #1671
        SuongAnh 21.03.2009 22:54:51 (permalink)
        0


        BẮC CẦU KIỀU
        Hỏi hoài không biết hỏi ai đây.
        Muốn giỏi phải chăng yêu lấy thầy.(*)
        Tình cỡ bao nhiêu cho thấm dạ.
        Yêu chừng mấy độ được phì thây
        Bởi chưng nào biết bao nhiêu đủ.
        Vì thế nhiều khí cũng chốc trầy.
        Có hỏi nhưng mà thầy chẳng nói.
        Bớt yêu , thầy lại nhướng lông mày
        Tran Manh Hung
         
        (*) Muốn sang thì bắc cầu kiều.
        Muốn "cho" hay chữ phải yêu lấy thầy




        CHẲNG NHÍU MÀY !

        Ai bắc cầu Kiều ở chốn đây ?
        Làm sao đủ sức để làm thầy !
        Em đây chỉ biết hoa cùng bướm
        Mẹ mắng suốt ngày nhớt chảy thây
        Muốn  bước công danh bằng chúng bạn
        Mà đường hoạn lộ cứ u  trầy
        Thôi thì phó mặc ông trời vậy
        Cũng chẳng âu lo chẳng nhíu mày !
         
        nha uyen

          Lười học 
         
        Trống trường đã điểm trốn ngoài đây
        Bài vở chưa thông ngán gặp thầy
        Ăn tối quen hơi thành biếng học
        Ngủ ngày bén mắt bổng lười thây
        Xem phim nhìn mãi run đùi hưởng
        Giở sách dòm qua gãi mũi trầy
        Mẹ mắng giờ lười không chịu học
        Lớn lên túng quẫn kiếp ăn mày
         
        Vancali 3.19.09
         
        Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ hì ì..
         
        ÔNG THẦY
        (Đố là con gì)
        Lạc ngõ vòng vòng tấp đến đây.
        Nghe đâu trong ngõ có ông thầy.
        Sớm mơi mở cổng dâng nguyên xác
        Tối mịt vô chuồng hiến cả thây.
        Bể ái dạt dào trong  lũ cuốn
        Trời yêu dồn dập dưới  giông trầy.
        Cuộc đời hãnh diện đôi sừng nhú.
        Cùng với chòm râu - đẹp mặt mày
        Trần Mạnh Hùng
         
         
        Mừng SA  đã khoẻ, Thân chúc bạn mãi mãi bình an, và hạnh phúc
        TMH
         
         
        SA xin cám ơn lời chúc cuả anh TMH nha, hôm nay SA đã khoẻ hẳn rồi. Xin chúc anh TMH và các anh chị đang cùng xướng hoạ một week-end thiệt là vui vẻ và hạnh phúc nha.
         
         
        Ông Giáo Cuả Em
         
        Văn thư tới tấp gửi về đây
        Hổng biểu từ câu muốn hỏi thấy
        Chẳng biết bờ sông ngồi đánh bạc
        Hay đang quán rượu gục phanh thây
        Học trò quẳng sách không thèm học
        Ông giáo say hèm xỉn té trầy
        Thấy tửu là ham tiền trút ống
        Hết xu tự trách tại thằng mày
         
        Sương Anh

        #1672
          nha uyen 23.03.2009 19:17:33 (permalink)
          0
          Mạng ảo

          Trót lỡ ghiền thơ quá mặn nồng
          Đêm trường trăn trở mối tình ngông
          Khuya tìm ý chữ lo chàng đợi
          Sáng viếng trang nhà sợ kẻ mong
          Đến sở lu bù lòng tiếc nhớ
          Về nhà lật đật máy vào trông
          Thấy bài của bạn người khoan khoái
          Máu chảy dồn tim má ửng hồng

          Vancali 3.22.09

          Thân chúc huynh tỷ ngày chủ nhật, êm đềm hạnh phúc bên người thân.
           
          TRƯA HÈ  2009
          Saigon tháng 3
          Trưa hè trời đổ lửa oi nồng.
          Hơi thở phì phò tưởng hóa ngông.
          Chờ đợi cơn mưa chờ với đợi
          Ngóng mong làn gió ngóng rồi mong.
          Trên giường con trẻ lờ đờ ngủ
          Ngòai ngỏ người già uẻ ỏai trông
          Im lặng như tờ không tiếng động
          Không gian hừng hực khối than hồng
          THẢO MY

          RỰC SẮC HỒNG
           
          Trót lỡ say mê chút mặn nồng
          Ra vào tơ tưởng ngỡ người ngông
          Vừa xa mươi bữa lòng day dứt
          Vắng mặt bao ngày đã nhớ mong
          Cung bậc bỗng trầm luôn ám ảnh
          Thâm tình thi hữu mãi hằng trông
          Đường thi rộn rã câu tho thả
          Đẹp tựa mùa xuân rực sắc hồng !
           
                                     N U
           
          #1673
            Trần Mạnh Hùng 24.03.2009 08:49:39 (permalink)
            0

             
            Xướng Kính Mời

            BUỒN
            Người có nỗi buồn cũng giống tôi.
            Nhìn hoa nhìn lá lại nhìn trời.
            Nhìn con cá lội trong hồ cảnh.
            Nhìn nắng chiều tàn trên vách trôi.
            Cứ thế ngày qua rồi nuối tiếc.
            Để cho buồn ngập đến chơi vơi.
            Gặp người đồng cảnh buồn vô cớ.
            Tìm tới làm quen với nụ cười
            Trần Mạnh Hùng
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 10:27:58 bởi Trần Mạnh Hùng >
            #1674
              nha uyen 24.03.2009 11:46:41 (permalink)
              0
              Xướng Kính Mời

              BUỒN
              Người có nỗi buồn cũng giống tôi.
              Nhìn hoa nhìn lá lại nhìn trời.
              Nhìn con cá lội trong hồ cảnh.
              Nhìn nắng chiều tàn trên vách trôi.
              Cứ thế ngày qua rồi nuối tiếc.
              Để cho buồn ngập đến chơi vơi.
              Gặp người đồng cảnh buồn vô cớ.
              Tìm tới làm quen với nụ cười
              Trần Mạnh Hùng


              HOA LỤC BÌNH
               
              Có ai khốn khổ giống như tôi
              Chẳng biết giận ai phải giận trời
              Đã có huệ ,lan, xinh khả ái
              Còn sinh chi cánh lục bình trôi
              Hết ao đến ruộng rồi mương rạch
              Số phận  trời dành lệ chẳng vơi
              Cám cảnh hoa hèn không bến đậu
              Biết ai thương tưởng giúp hoa cười !
               
                                    N U


               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              #1675
                SuongAnh 24.03.2009 12:36:14 (permalink)
                0


                Mạng ảo

                Trót lỡ ghiền thơ quá mặn nồng
                Đêm trường trăn trở mối tình ngông
                Khuya tìm ý chữ lo chàng đợi
                Sáng viếng trang nhà sợ kẻ mong
                Đến sở lu bù lòng tiếc nhớ
                Về nhà lật đật máy vào trông
                Thấy bài của bạn người khoan khoái
                Máu chảy dồn tim má ửng hồng

                Vancali 3.22.09

                Thân chúc huynh tỷ ngày chủ nhật, êm đềm hạnh phúc bên người thân.
                 
                TRƯA HÈ  2009
                Saigon tháng 3
                Trưa hè trời đổ lửa oi nồng.
                Hơi thở phì phò tưởng hóa ngông.
                Chờ đợi cơn mưa chờ với đợi
                Ngóng mong làn gió ngóng rồi mong.
                Trên giường con trẻ lờ đờ ngủ
                Ngòai ngỏ người già uẻ ỏai trông
                Im lặng như tờ không tiếng động
                Không gian hừng hực khối than hồng
                THẢO MY

                RỰC SẮC HỒNG
                 
                Trót lỡ say mê chút mặn nồng
                Ra vào tơ tưởng ngỡ người ngông
                Vừa xa mươi bữa lòng day dứt
                Vắng mặt bao ngày đã nhớ mong
                Cung bậc bỗng trầm luôn ám ảnh
                Thâm tình thi hữu mãi hằng trông
                Đường thi rộn rã câu tho thả
                Đẹp tựa mùa xuân rực sắc hồng !
                 
                                           N U
                 
                 
                TRÁI TIM HỒNG
                 
                Thương ai gửi cả mối tình nồng
                Ngớ ngẩn thẩn thờ giống kẻ ngông
                Khấn gặp mơ hiền như vẫn ước
                Cầu xin mộng đẹp giống hằng mong
                Đàn rung réo rắc câu thương nhớ
                Sáo thổi thì thầm tiếng đợi trông
                Tri kỷ tri âm tuy bất diện
                Lời thi sưởi ấm trái tim hồng
                 
                Sương Anh
                 
                Trùi ui....qúy dzị nấu đường nhanh wá, làm SA chạy theo mún hụt hơi hà...

                #1676
                  SuongAnh 24.03.2009 13:00:45 (permalink)
                  0


                  Xướng Kính Mời


                  BUỒN
                  Người có nỗi buồn cũng giống tôi.
                  Nhìn hoa nhìn lá lại nhìn trời.
                  Nhìn con cá lội trong hồ cảnh.
                  Nhìn nắng chiều tàn trên vách trôi.
                  Cứ thế ngày qua rồi nuối tiếc.
                  Để cho buồn ngập đến chơi vơi.
                  Gặp người đồng cảnh buồn vô cớ.
                  Tìm tới làm quen với nụ cười
                  Trần Mạnh Hùng


                  HOA LỤC BÌNH
                   
                  Có ai khốn khổ giống như tôi
                  Chẳng biết giận ai phải giận trời
                  Đã có huệ ,lan, xinh khả ái
                  Còn sinh chi cánh lục bình trôi
                  Hết ao đến ruộng rồi mương rạch
                  Số phận  trời dành lệ chẳng vơi
                  Cám cảnh hoa hèn không bến đậu
                  Biết ai thương tưởng giúp hoa cười !
                   
                                        N U


                    
                   
                  Thơ Thẩn
                   
                  Thơ thẩn nơi đây chỉ một tôi
                  Ngồi xem bóng nước chiếu tơ trời
                  Hỏi mây mây đứng xa xa ngó
                  Hỏi gió gió buồn chầm chậm trôi
                  Muốn tỏ phân bày lòng trắc ẩn
                  Thôi đành cất giấu nỗi đầy vơi
                  Mênh mang tấc dạ dòng tâm sự
                  Môi má kém vui khó mỉm cười

                   
                  Sương Anh
                  #1677
                    Tứ Trụ 24.03.2009 13:06:33 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: nha uyen

                    Xướng Kính Mời

                    BUỒN
                    Người có nỗi buồn cũng giống tôi.
                    Nhìn hoa nhìn lá lại nhìn trời.
                    Nhìn con cá lội trong hồ cảnh.
                    Nhìn nắng chiều tàn trên vách trôi.
                    Cứ thế ngày qua rồi nuối tiếc.
                    Để cho buồn ngập đến chơi vơi.
                    Gặp người đồng cảnh buồn vô cớ.
                    Tìm tới làm quen với nụ cười
                    Trần Mạnh Hùng


                    HOA LỤC BÌNH
                     
                    Có ai khốn khổ giống như tôi
                    Chẳng biết giận ai phải giận trời
                    Đã có huệ ,lan, xinh khả ái
                    Còn sinh chi cánh lục bình trôi
                    Hết ao đến ruộng rồi mương rạch
                    Số phận  trời dành lệ chẳng vơi
                    Cám cảnh hoa hèn không bến đậu
                    Biết ai thương tưởng giúp hoa cười !
                     NU


                    Bỏ Buồn Vô Cớ

                    Mong người an lạc giống như tôi
                    Trái phải trắng đen chuyện đất trời
                    Vô tư phất bút thơ tả cảnh
                    Vẽ lên màu sắc "Vô thường trôi"
                    Cứ thế hồn nhiên không hối tiếc
                    Chớ để cho lòng ngập chơi vơi
                    Giúp người buông bỏ buồn vô cớ
                    Luôn nhoẽn trên môi một nụ cười
                    Mytutru


                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

                    #1678
                      Trần Mạnh Hùng 25.03.2009 03:27:18 (permalink)
                      0
                       
                      Hình mới nhất của TMH trong nỗi buồn mênh mông
                       
                      Xướng Kính Mời

                      BUỒN
                      Người có nỗi buồn cũng giống tôi.
                      Nhìn hoa nhìn lá lại nhìn trời.
                      Nhìn con cá lội trong hồ cảnh.
                      Nhìn nắng chiều tàn trên vách trôi.
                      Cứ thế ngày qua rồi nuối tiếc.
                      Để cho buồn ngập đến chơi vơi.
                      Gặp người đồng cảnh buồn vô cớ.
                      Tìm tới làm quen với nụ cười
                      Trần Mạnh Hùng 
                       

                      Thơ Thẩn
                       
                      Thơ thẩn nơi đây chỉ một tôi
                      Ngồi xem bóng nước chiếu tơ trời
                      Hỏi mây mây đứng xa xa ngó
                      Hỏi gió gió buồn chầm chậm trôi
                      Muốn tỏ phân bày lòng trắc ẩn
                      Thôi đành cất giấu nỗi đầy vơi
                      Mênh mang tấc dạ dòng tâm sự
                      Môi má kém vui khó mỉm cười

                       
                      Sương Anh
                       
                       
                      HOA LỤC BÌNH
                       
                      Có ai khốn khổ giống như tôi
                      Chẳng biết giận ai phải giận trời
                      Đã có huệ ,lan, xinh khả ái
                      Còn sinh chi cánh lục bình trôi
                      Hết ao đến ruộng rồi mương rạch
                      Số phận  trời dành lệ chẳng vơi
                      Cám cảnh hoa hèn không bến đậu
                      Biết ai thương tưởng giúp hoa cười !
                      NU


                      Bỏ Buồn Vô Cớ

                      Mong người an lạc giống như tôi
                      Trái phải trắng đen chuyện đất trời
                      Vô tư phất bút thơ tả cảnh
                      Vẽ lên màu sắc "Vô thường trôi"
                      Cứ thế hồn nhiên không hối tiếc
                      Chớ để cho lòng ngập chơi vơi
                      Giúp người buông bỏ buồn vô cớ
                      Luôn nhoẽn trên môi một nụ cười
                      Mytutru
                       
                      Chào quý thi hữu,
                      Chiều nay lên mạng,ghé thăm nhà của Tứ Trụ,thấy quý thi hữu xướng họa vui quá!
                      Cho Thi Nang vui lây một chút nhé!
                       
                      VUI
                       
                      Ở chốn rừng già thỏa thích chơi
                      Ung dung ngoạn cảnh dưới vòm trời
                      Sáng ngồi chễm chệ nghe chim hót
                      Chiều đứng đường hoàng ngắm lá rơi
                      Nước suối đầy dòng không sợ thiếu
                      Rừng cây ngập lá chẳng hề vơi
                      Nhìn bướm vờn hoa vui khôn tả
                      Thưởng thức hương thơm nhoẻn miệng cười
                      Thi Nang
                      Thi Nang chỉ gieo một vần"ơi" thôi nhé!
                       
                      Cám ơn Thi Nang đã đến chung vui mong rằng mãi mãi trong tương thân xướng họa
                       
                      Nhớ Nhung
                      Người mến hay là trêu ghẹo tôi
                      Ởm ờ như gió thổi ngang trời !
                      Hay là đồng bịnh cô đơn ngộ?
                      Hay lại tương thân trầm cảm trôi?
                      Người có thích không khi vắng lặng?
                      Tôi thì lo lắng bóng chiều vơi!
                      Người thường nghĩ đến con người ấy?
                      Tôi chỉ nhớ nhung một nụ cười
                      Trần Mạnh Hùng
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2009 04:32:05 bởi Trần Mạnh Hùng >
                      #1679
                        nha uyen 25.03.2009 18:40:37 (permalink)
                        0
                        BUỒN
                        Người có nỗi buồn cũng giống tôi.
                        Nhìn hoa nhìn lá lại nhìn trời.
                        Nhìn con cá lội trong hồ cảnh.
                        Nhìn nắng chiều tàn trên vách trôi.
                        Cứ thế ngày qua rồi nuối tiếc.
                        Để cho buồn ngập đến chơi vơi.
                        Gặp người đồng cảnh buồn vô cớ.
                        Tìm tới làm quen với nụ cười
                        Trần Mạnh Hùng


                        HOA LỤC BÌNH

                        Có ai khốn khổ giống như tôi
                        Chẳng biết giận ai phải giận trời
                        Đã có huệ ,lan, xinh khả ái
                        Còn sinh chi cánh lục bình trôi
                        Hết ao đến ruộng rồi mương rạch
                        Số phận  trời dành lệ chẳng vơi
                        Cám cảnh hoa hèn không bến đậu
                        Biết ai thương tưởng giúp hoa cười !

                                           N U

                        Thơ Thẩn
                         
                        Thơ thẩn nơi đây chỉ một tôi
                        Ngồi xem bóng nước chiếu tơ trời
                        Hỏi mây mây đứng xa xa ngó
                        Hỏi gió gió buồn chầm chậm trôi
                        Muốn tỏ phân bày lòng trắc ẩn
                        Thôi đành cất giấu nỗi đầy vơi
                        Mênh mang tấc dạ dòng tâm sự
                        Môi má kém vui khó mỉm cười

                         
                        Sương Anh

                                      Thương

                        Trên đời thương nhớ chẳng mình tôi
                        Ngang trái xa nhau chẳng tại trời
                        Nhớ bạn bạn ngơ đành nhớ vỡ
                        Yêu ai ai ngoảnh để yêu trôi
                        Anh thương chung ngã sầu luôn đậm
                        Em mộng riêng đường vui chẳng vơi
                        Tình nghĩa trăm năm là thế đó
                        Tương tư ai để thiếu câu cười!

                                            Thanh Huy

                        Bỏ Buồn Vô Cớ

                        Mong người an lạc giống như tôi
                        Trái phải trắng đen chuyện đất trời
                        Vô tư phất bút thơ tả cảnh
                        Vẽ lên màu sắc "Vô thường trôi"
                        Cứ thế hồn nhiên không hối tiếc
                        Chớ để cho lòng ngập chơi vơi
                        Giúp người buông bỏ buồn vô cớ
                        Luôn nhoẽn trên môi một nụ cười
                        Mytutru
                         
                        Chào quý thi hữu,
                        Chiều nay lên mạng,ghé thăm nhà của Tứ Trụ,thấy quý thi hữu xướng họa vui quá!
                        Cho Thi Nang vui lây một chút nhé!
                         
                        VUI
                         
                        Ở chốn rừng già thỏa thích chơi
                        Ung dung ngoạn cảnh dưới vòm trời
                        Sáng ngồi chễm chệ nghe chim hót
                        Chiều đứng đường hoàng ngắm lá rơi
                        Nước suối đầy dòng không sợ thiếu
                        Rừng cây ngập lá chẳng hề vơi
                        Nhìn bướm vờn hoa vui khôn tả
                        Thưởng thức hương thơm nhoẻn miệng cười
                        Thi Nang
                        Thi Nang chỉ gieo một vần"ơi" thôi nhé!
                         
                        Cám ơn Thi Nang đã đến chung vui mong rằng mãi mãi trong tương thân xướng họa
                         
                        Nhớ Nhung
                        Người mến hay là trêu ghẹo tôi
                        Ởm ờ như gió thổi ngang trời !
                        Hay là đồng bịnh cô đơn ngộ?
                        Hay lại tương thân trầm cảm trôi?
                        Người có thích không khi vắng lặng?
                        Tôi thì lo lắng bóng chiều vơi!
                        Người thường nghĩ đến con người ấy?
                        Tôi chỉ nhớ nhung một nụ cười
                        Trần Mạnh Hùng


                         Phôi pha
                         
                        Lối nhỏ nhìn quanh chỉ bóng tôi
                        Đành mang tâm sự ngỏ mây trời
                        Lời xưa vất vưởng màn sương lạc
                        Chuyện cũ u sầu cánh nhạn trôi
                        Gác vắng thương ai lòng thấp thỏm
                        Đêm về nhớ bạn lệ đầy vơi
                        Tình vui mặn ấm tình muôn thuở
                        Nghịch cảnh phôi pha héo nụ cười
                         
                        Vancali 3.24.09
                         
                          RU CHIỀU !
                         
                        Lối cũ đi về chỉ có  tôi
                        Chiều rơi nhè nhẹ sợi tơ trời
                        Cung thương vang vọng lời thương nhớ
                        Áo trắng hửng hờ mây trắng trôi
                        Khúc nhạc chia ly sầu vạn cổ
                        Cung trầm tiễn biệt lệ đầy vơi
                        Ừ thôi người cứ vui đi nhé
                        Ru giấc trăm năm đẹp nụ cười !


                                         NU
                                                                     
                        #1680
                          Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 112 của 255 trang, bài viết từ 1666 đến 1680 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9