Quý thi hữu thân mến,
Từ bấy lâu nay Thi Nang họa theo bài xướng của quý thi hữu.
Hôm nay cố gắng xướng một bài gồm:thơ Đường + yêu vận (vần lưng)+cách vận(vần cách của thơ mới).
Kính mời quý thi hữu cùng họa cho vui nhé!
 
CHƠ VƠ
 
Bên sông xót liễu đứng chơ vơ
Chiếc bóng ngẩn ngơ mãi đợi chờ
Ngắm ánh trăng thanh mơ bóng thỏ
Nhìn dòng nước biếc ngỏ hồn thơ
Sương khuya nhỏ xuống mờ cây cỏ
Nắng sớm bừng lên tỏ bến bờ
Trải mấy mùa mong trơ dáng nhỏ
Sao người lại nỡ bỏ đường tơ!
Thi Nang
 
Chào huynh Thi Nang cho em hoạ vần thoáng ý nhe hì hì...  
  Chúc huynh Thi nang tối thứ ba vui khoẻ chẻ hoài...  
   
  Kỷ niệm  
   
  Ngồi buồn nhớ bạn nghĩ vu vơ  
  Cảnh vật về khuya bóng liễu chờ  
  Ánh mắt u sầu xuyên bóng tối  
  Tâm hồn rộn rịp kết vần thơ  
  Ngoài hiên ngọn gió lùa song cửa  
  Dưới suối nàng trăng tõa sáng bờ  
  Kỷ niệm đời ta bừng sống lại  
  Cung lòng thổn thức nhện giăng tơ  
   
  Vancali 6.9.09  
  
 
   
    LÊN CHÙA  
   
  Hai người chiều vắng đứng chơ vơ  
  Kẻ luống đau thương kẻ đợi chờ  
  Năm tháng đường tình trơ lối ngõ  
  Trăm năm bến nước bỏ tình thơ  
  Mộng mơ kẻ gặp bờ môi tỏ  
  Thương nhớ người đi vó bụi mờ  
  Văng vẳng chuông ngân lơ tiếng mõ  
  Lên chùa cô gái bỏ niềm mơ!  
   
  Thanh Huy  
   
  BƠ VƠ  
  Thuyền đi biền biệt bến bơ vơ 
Hết mộng hết mơ hết đợi chờ 
Ray rứt một thời ngơ ngẩn nhớ 
Lệ sầu tuôn đổ vỡ hồn thơ 
Sương đêm đẫm ướt bờ mi nhỏ 
Nắng sớm hong khô cỏ phủ bờ 
Xếp lại chút tình thơ vụn vỡ 
Ta mình thôi đã lỡ đường tơ !            
  
                                          Nha Uyen
 
Thi Nang cảm ơn tất cả quý thi hữu đã ghé thăm tệ xá và họa thơ.
Chúc quý thi hữu và mọi người khỏe,vui...
Thi Nang xin họa tiếp một bài nữa để đáp lễ và tỏ lòng tri ân với tất cả quý thi hữu đã cùng chung vui xướng họa với Thi Nang
 
BƠ VƠ
 
Hai đầu cách trở sống bơ vơ
Sớm tối ôm mơ để ngóng chờ
Khói tỏa sương giăng mờ lá cỏ
Mây bay ráng nhuộm đỏ hồn thơ
Lìa cành lá rụng vờ theo gió
Tách bến thuyền đi bỏ lại bờ
Lối cũ vườn xưa giờ khép ngõ
Làm sao gặp lại tỏ duyên tơ!
Thi Nang 
 
  
 
  TÌNH XƠ XÁC  
   
  Yêu em lận đận khổ vu vơ  
  Biết có niềm mơ để đợi chờ  
  Số kiếp lạnh lùng lơ tiếng ngỏ  
  Tâm tình tím rịm gõ hồn thơ  
  Yêu xa rồi dứt khô duyên nợ  
  Tình đến lại đi vỡ bến bờ  
  Ôm mối tình hờ xơ xác đó  
  Tìm đâu người đẹp tỏ đường tơ!  
   
  Thanh Huy
 
Lâu lâu anh TN xướng lên một bài mà đòi hỏi nhiều ghê đi, nên SA mò mẩm mãi mới ra được một bài tạm gọi là hoạ theo gia chủ, giờ dán đại hổng si nghĩ nưã muốn mờ con mắt rồi hihihih....chúc anh TN và các thi hữu còn nhiều sức để kéo dài thêm ra nha, SA theo nưã chắc chỉ có lết mà thôi 
  
 
TRƠ TRỌI
 
Chiều buông ngõ trúc vắng trơ vơ  
  Rặng liễu phất phơ xoã tóc chờ  
  Tấu khúc Nghê Thường mơ dáng mộng  
  Đồ tranh Tố Nữ động hồn thơ  
  Người xa vạn dặm mờ nhân ảnh  
  Kẻ đợi bao năm quạnh bến bờ  
  Chẳng biết tình sao hờ hững quá  
  Thôi đành dứt bỏ thả dây tơ
 
Sương Anh  
   
  Chào huynh tỷ cho em theo một bài nửa nhen hì hì...  
  Chúc huynh tỷ thứ tư vui hì hì...
  
   
   
  Ghẹo tình tơ  
   
  Ngồi buồn nhiễu sự nhớ vu vơ  
  Cảnh vật về khuya đỏ mắt chờ  
  Sương phủ u sầu hơ đám cỏ  
  Hồn đan rạo rực ló vần thơ  
  Ru lòng lữ thứ mơ theo gió  
  Ngắm ánh trăng thanh tỏ xuống bờ  
  Vẽ nét kiêu xa tô góc phố  
  Khơi màu kỷ niệm ghẹo tình tơ  
   
  Vancali 6.10.09  
  
  
   Cửa Pháp  
   
  Tịnh lòng thoát khỏi cảnh bơ vơ  
  Sớm tối kệ khinh chẳng đợi chờ  
  Tiếng chuông vang tỏa trên cây cỏ  
  Lẳng lặng giải sầu theo ý thơ  
  Thương lá lìa cành bay trong gió  
  Khuyên ai thức tỉnh nhận ra bờ  
  Cửa pháp lòng từ luôn mở ngõ  
  Hạnh từ tỏa sáng tỏ đường tơ  
  Mytutru_11.6.2009  
   
   
  
 
  KIẾP BƠ VƠ
Dặm dài mòn mỏi kiếp bơ vơ    Buồn ngập trang thơ xót tiếng chờ    Mây tím lối về mơ mộng vỡ    Trăng vàng bến đợi nhớ tình thơ    Thương đời cô phụ chờ hoa nở    Tủi phận hồng nhan lỡ bến bờ    Chẳng đợi sao lòng vơ vẩn nhớ    Nhạc tình muôn thuở lỡ cung tơ !                 Nha Uyen         Hihi,SuongAnh ui,chắc tại huynh ThiNang thường xuyên đưa nôi nên thích hát ầu ơ í mà 
,kg sao.U cũng có kinh nghiệm đầy mình cái chiện đưa nôi nên cũng thích ầu ơ lắm, U sẽ ơ hờ miết mí huynh Thi Nang chừng nào huynh ấy hết hơi mí thôi 

,Vancali tiếp sức mí tỷ nha,hôm nào tỷ bắt chuồn chuồn gửi cho mụi chơi nữa,hihi,NU       TÌNH NGƠ NGÁC  
   
  Không người thương nhớ đứng bơ vơ  
  Ra ngẩn vào ngơ luống đợi chờ  
  Một buổi gần nhau mơ sáng tỏ  
  Trăm năm ly biệt bỏ tình thơ  
  Yêu về đâu để mờ sân ngõ  
  Tình đến đâu xuôi khó cập bờ  
  Đời khổ cho nhau thơ thẩn ngó  
  Làm sao vui vẻ tỏ đường tơ!  
   
  Thanh Huy   
  
GÁC         CU (*)
Đứng tim hồi hộp lẫn vu vơ.
Căng thẳng gân cơ, rình rặp chờ.
Thóang đậu, thóang bay mờ ảo ảnh.
Thoắt chao, thoắt lượn đảo lơ thơ.
Thấp tha thấp thỏm ngơ ngơ ngẩn.
Mừng rỡ mừng rơn chấn chấn bờ.
Trong bẫy cu mồi"bo"thẳng tắp.
Chết vì tiếng gáy dập lông tơ.
Trần       Mạnh      Hùng
_{}_______________{}_  
  (_____________________)  
  (_______________________)  
  }{    11-6-09 18:56:33   } {   
  
  
(*) CA DAO:
Ở đời có bốn thứ ngu
Làm mai, lãnh nợ, GÁC CU, cầm chầu
"BO"  
  Dân nhà nghề nuôi chim Cu Cườm gọi tiếng gáy Cúc... cù cu  của cu cườm là "BO"  
  Khi cu "BO" có nhiều âm điệu, tiết tấu khác nhau, tùy âm điệu này mà đặt tên. Thật vậy " DÂN NHÀ NGHỀ" nuôi CU CƯỜM họ rất trân quý tiếng bo của chim. Giá trị của con chim cu cườm cao hay thấp là tiếng BO. Một con CU CƯỜM BO hay giá trị liên thành  
     
  100% khi chim cất tiếng BO là chim trống. Chim bẫy mồi là chim trống, khi nghe tiếng gáy lập tức con chim trống tranh nhau vô chọi, đá là xập bẫy  ( thường thường là một chọi một)  
   
Nha Uyen ơi,nói gì mà hay thế!Thi Nang vừa gặp một TRẺ MỒ CÔI dẫn về để vào nôi và tiếp tục hát ru...o...ơ...cho nó ngủ nèz:
 
TRẺ MỒ CÔI
 
Đau lòng chợt thấy trẻ bơ vơ
Thờ thẫn ngu ngơ mỏi mắt chờ
Xót mẹ đi xa thờ ảnh nhỏ
Thương cha đã khuất bỏ con thơ
Chiều buồn lệ đổ mờ hoa cỏ
Tối tủi trăng soi tỏ bãi bờ
Chiếc bóng bơ phờ ngơ ngác ngó
Gió lùa khiến nhện khó chăng tơ!
Thi Nang
 
 
  HÒN VỌNG PHU
Thi gan tuế nguyệt đứng trơ vơ  
  Tay bế con thơ nhỏ lệ chờ  
  Giận kẻ tình si khờ hoá ngố  
  Xót người trinh phụ tỏ vần thơ  
  Non xanh núi biếc mờ bia vợ  
  Biển rộng sông sâu rõ bụi bờ  
  Ôm mối hận lòng mơ sáng tỏ  
  Tình chung sao lại lỡ duyên tơ !   
   
                             NhaUyen   
  Hihi,Thi Nang ui,U hỏng có nói hay mà nói thiệt đó,nói hỏng phải khoe chứ cái tài ầu ơ của U là cả khu phố U nhỏ lớn trẻ già đều nể sợ đấy,U còn được viết truyện nữa cơ,hỏng bít các thi huynh tỷ mụi thân yêu của U có ai chưa đọc? thôi để U kể luôn nha.  
  - Một đêm khuya có tiếng trẻ con khóc dữ dội ở một căn hộ của một gia đình trẻ mới dọn đến,hàng xóm kg ngủ được bực mình sang gọi cửa than phiền,anh chồng ra mở cũa nghe xong vào lay vợ dậy bảo" em dậy ru con nè,nó khóc wài hàng xóm kg ngủ được mới sang cự nự," cô vợ vội dậy đẩy nôi ru con, hồi lâu lại có tiếng gõ cữa dồn dập.anh chồng vội ra mỏ cữa và hết hồn vì lần này kg phải một người mà rất nhiều người,sau khi nghe xong anh chồng vào đập vai vợ bảo "thôi em đừng ru con nữa,hàng xóm bảo  cứ để cho thằng bé khóc đi " hihi,
khiếp tài U chưa 

  
   
  Hihihihìhi....nghe U kể chuyện thấy mắc cười quá hà...công nhận tài dỗ con cao vời vợi U há....
 SA lết theo U và huynh TN nè, kệ nó đi tới đâu hay tới đó khi mà định số đã an bài 
  
 
Định Số
 
Hờn duyên tủi phận kiếp bơ vơ  
  Chẳng hẹn không hò cứ ngóng chờ  
  Cuộc sống bôn ba đờ đẫn mệt  
  Thân đời tất bật hết làm thơ  
  Giông về chiếc lá lo theo gió  
  Bão nổi cành hoa sợ xuống bờ  
  Bởi biết trăm năm do định số  
  Nên đành ngoảnh mặt vỡ tình tơ
 
Sương Anh  
  
      Huynh Muội làm thơ hay và cảm động  
  Nếu yếu lòng không khỏi rơi nước mắt.!!!  
  Tutru nối theo vì quá cảm động .!!!  
   
   
  Tượng Đá Ôm Con  
   
  Chợt nhìn tượng đá đứng chơ vơ  
  Tay bế con thơ dỏi mắt chờ  
  Nghĩ xót xa tình người vợ trẻ  
  Yêu chồng hóa đá bế con thơ  
  Trời thương nhỏ lệ tràn cây cỏ  
  Đất thấm giọt đau kẻ đôi bờ  
  Người qua kẻ lại lòng ngơ ngác  
  Trời Đất rền vang khúc duyên tơ  
  Mytutru_12.6.2009 
 
SA đọc nhũng bài hoạ cuả NU và huynh TN đã thấy lòng thương cảm, giờ Tutru thêm mắm muối dô nưã....trời ơi, buồn muốn chết...

 cầm lòng hổng được, hồn thơ SA buông tiếng hoà nhịp theo cùng với các huynh, các bạn nè...

 ai mà có cảm động rơi nước mắt thì tìm NU và huynh TN đòi tiền mua khăn giấy đi ha 
  
Mồ Côi
 
Con ai vất vưởng kiếp bơ vơ  
  Khóc lóc thảm thê giơ mắt chờ  
  Kẻ lại cơm thưà cho đưá nhỏ  
  Người qua cháo hẩm đỡ thân thơ  
  Cha đi lệ đổ mờ đôi mắt  
  Mẹ vắng dòng tuôn ngập bãi bờ  
  Thấy cảnh lòng nào hờ hững thế  
  Ra tay cứu giúp trẻ còn tơ
 
Sương Anh