NHỚ QUEN HƠI  
  
Anh nhớ em nhiều, nhớ chẳng nguôi.  
  Nhớ từng hơi thở, đã quen hơi  
  Nhớ khi trao, nhận lời hôn gió  
  Nhớ lúc cảm, say nét tuyệt vời.  
  Nhớ những thiết tha lòng cả thẹn  
  Nhớ lần vụng dại nụ hôn môi  
  Thế nhưng nhớ mãi thành đau khổ.  
  Nhớ thật nhiều, ghen cũng sục sôi  
  
         Trần Mạnh Hùng
 
CHẲNG THỂ NGUÔI
 
Kỷ niệm một thời chẳng thể nguôi
Xếp chồng thư lại để dành hơi
Vườn mơ hoa nở hương ngào ngạt
Bến mộng trăng thêu nét tuyệt vời
Tiếng nhớ dạt dào vương khoé mắt
Lời yêu thắm thiết đọng vành môi
Người xa vạn dặm lòng se thắt
Tình mãi muôn đời vẫn sục sôi !
 
                       Nha Uyen