THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 137 của 255 trang, bài viết từ 2041 đến 2055 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
THI NANG 24.06.2009 07:39:53 (permalink)
0
Trích đoạn:



XÁC XƠ !
 
Nhìn sóng lăn tăn gợn mặt hồ
Nhớ về kỷ niệm thuở ban sơ
Bên hồ sen nở hương thơm ngát
Đôi bóng kề vai dệt ước mơ
Chìm khuất chân trời hoa đợi bướm
Mịt mờ cuôí bãi bến trông bờ
Hương sen ngày ấy còn đâu nữa
Ngươì vắng xa người cảnh xác xơ !
 
                       Nha Uyen





Bẫy Lưới Cá

Thương thay đàn cá lượn ao hồ
Quấn quít nô đùa sóng nhấp nhô
Thèm khát khi người nhìn thấy nó
Cần câu bẩy lưới bắt lìa nhau
Vẫy vùng sợ hải mang hờn oán
Người bắt vui mừng có biết đâu
Chiên, nướng, khen ngon lòng thỏa thích
Vô tình vướng bẫy nghiệp sông hồ
Mytutru_24.6.2009
 
 
KHÓM TRÚC KHÔ
 
Khóm trúc lơ thơ đứng cạnh hồ
Người buồn lại thấy cảnh tiêu sơ
Cành khô tàn lụi bao mong đợi
Lá úa phai mờ những ước mơ
Héo hắt thân gầy phơi dưới nắng
Chơ vơ bóng rũ ở trên bờ
Trọn đời giữ vẹn lòng thanh khiết
Gặp hạn nên đành phải xác xơ!
Thi Nang


nha uyen 24.06.2009 13:45:16 (permalink)
0
 
XƯỚNG KÍNH MỜI

ĐÔI MỎ

Đắm đuối tràn tình những cặp cu
Mặn nồng mơn trớn cúc... cù... cu...
Thong dong ngày tháng bay liền cánh.
Lơi lả sớm khuya ấm tổ cu
Trọn kiếp thủy chung tròn tiết điểu.
Suốt đời an phận rạng danh cu.
Nịnh đầm cu trống dương cao mỏ
Tiếng hót ngọt ngào cu... cú...cu.

Trần Mạnh Hùng



Chào huynh Trần Mạnh Hùng ,huynh gieo vần làm bể đầu em rùi hì hì 
Ghét huynh ghê !!!!!!!! 

Má thằng Cu !
 
Khi xưa mắc cỡ ở chuồng cu
Giả bộ không nhìn chỉ ngó cu
Mắt biếc ru hồn mơ cánh nhạn
Mày cong lạc lối nhớ chim cu
Bao ngày tìm hiểu tâm tình bạn
Suốt tháng mong chờ bóng dáng cu
Pháo nổ trầu xanh hồng má phấn
Ra đường kẻ gọi má thằng cu
 
Vancali 96

Chúc quí huynh tỷ chủ nhật vui...hì hì...




Tổ Chim Cu

Đâu đây tiếng gáy cúc cù cu
Réo rắc gọi nhau tiếng cúc cu
Thoáng thấy đôi chim đang rỉa cánh
Vườn nhà mới có tổ chim cu
Loài chim bé xíu vang danh điểu
Ngôn bất hư truyền tiết nghĩa cu
Tổ ấm yên bình giương cao mỏ
Ria lông đằm thắm cúc cù cu
Mytutru_13.6.2009


Tên Cu
 
Sinh ra thày mẹ đặt tên Cu
Chú bác gật gù vốn thích.. cu
Trưởng tộc thị rằng đây hẳn lộc
Đích tôn phải thế tất nhiên Cu
Cùng loài có cánh mà không cánh
Khác thứ không vòi bởi có cu
Già trẻ gai trai đều thỏa thích
Tông đường nối dõi phải cần cu 
  
  
_____________________________

 


Cười Chút Chơiii…
 
Thiên hạ xúm vào ghẹo tí Cu
Cố ăn chóng lớn …khỏe nha Cu
Dáng tơ phong nhã hơn chàng Cú
Cánh mới đa tình vượt bố Cu
Mắt liếc mê hồn xiêu dạ Yến
Tiếng đưa gợi cảm xứng giòng Cu
Oai hùng lại nữa… xưa nay hiếm
Dũng tướng trên đời chỉ có Cu
 
NhàQuê 20.6.09


Q.... Luận

NhàQuê viết tắt chữ N...Q
Đám bạn thân quen gọi lão Q
Thấy cũng phê phê...thèm sửa đổi
Nghe bèn khoái khoái để nguyên Q
Làm ơn lẩm nhẩm là cu nhé
Chớ có quờ quờ  trại khác Q
Ngược ngạo chàng p sao nhại giống (q)
Còn O thiếu dưới khó kêu Q
 
NhàQuê 21-06-2009
 

Cái chữ Q


Chữ viết Quyên thì cũng có Q
Nhưng mà lúc gọi khó kêu Q
Vì danh bố mẹ vun vào bướm
Nên phận tơ tắm thiếu mất Q
Buồn cảnh nhà quê khoe nét ngọc
Bực tình gái yếu hổ duyên Q
Đồng âm dị nghĩa ... T.R.Ờ.I sao nỡ
Để cái Uyên này lại dính Q

TQ Jun.20.2009
 
Mến chào quí thi hữu , xin lỗi mấy hôm nay bận đi xa nên không có dịp hồi đáp cùng các bạn xin thông cảm cho Đồng Lão nhé
 
Thấy bài này từ "Cu " sang "Q" cũng thiệt vui Đồng Lão xin đổi qua chữ khác mà cũng đồng nghĩa để tiếp bước quí vị nhé.
 
Mến chào bạn mới Thanh Quyên ghé chơi , chúc vui thi hữu.
 
Luận Chữ Đồng *
 
Nếu ngại Q Cu hảy viết đồng
Như trong ký hiệu hợp kim đồng
Nhân gian thấy chữ cho là vật
Hóa học xem cu lại bảo đồng
Xã hội hình thành đều bởi nó
Con người tiến hóa cũng do đồng
Giàu sang trẻ đẹp từ đây cả
Thế giới bao la gọi đại đồng
 
Đồng Lão
 
*Đồng ký hiệu nguyên tử trong hóa học viết tắc là CU
 

Hì hì,hôm nay rảnh rôỉ vaò thăm ĐL,lẽ ra chủ nhà đã chuyển sang vần khác thì khách phải theo nhưng vì thấy có ngừ nhắc tên mình nên cho phép U lên tiếng trước tí nhé,ruì sẽ noí chiện Đồng sau nha,hihi
 
MỪNG WÁ
 
Mừng wá Uyên naỳ hỏng dính Q
Đồng âm khác nghĩa bỡi không Q
Hát hò nhảy nhót như chim sáo
Bơĩ thế Uyên này rớt mất Q
Ba mẹ sao mà hay thiệt đó
Đặt tên con lại chẳng thêm Q
Nếu không lũ bạn trêu wài nhé
Con gái ai đời lại có Q !
 
                    Nhã Uyên
#2042
    SuongAnh 24.06.2009 14:28:39 (permalink)
    0
     






     
    Cản ơn huynh ĐH nhiù nha,huynh viết nhanh ghê,U đi chưa giáp vòng là xong ruì,U lúc naỳ bận quá kg có thơì gian viết hoa lá nưã,một lần nưã xin cám ơn anh, đẹp lắm,chúc anh luôn vui,thân mến,NU
     


    Đính kèm (1)



    THUYỀN TÌNH

    Sóng gợn lăn tăn giữa biển hồ
    Gợi tình quen biết buổi ban sơ
    Con thuyền hai bóng soi dòng nước
    Ghế đá chung đầu rọi bến mơ
    Lúc gặp lời trao thương bất tận
    Khi xa thơ viết nhớ vô bờ
    Si trồng xanh đã dày năm tháng
    Nếu mất em tình sẽ xác xơ!

                Thanh Huy


    KHÓM TRÚC KHÔ
     
    Khóm trúc lơ thơ đứng cạnh hồ
    Người buồn lại thấy cảnh tiêu sơ
    Cành khô tàn lụi bao mong đợi
    Lá úa phai mờ những ước mơ
    Héo hắt thân gầy phơi dưới nắng
    Chơ vơ bóng rũ ở trên bờ
    Trọn đời giữ vẹn lòng thanh khiết
    Gặp hạn nên đành phải xác xơ!
    Thi Nang
     
     
    TƯỢNG ĐÁ RONG RÊU
     
    Lãng tử lang thang kiếp hải hồ
    Quanh năm cuộc sống rất đơn sơ
    Nào hay cô phụ buồn chăn lạnh
    Đố biết người yêu tủi giấc mơ
    Kẻ rộng đường bay ngoài sóng bể
    Người thu mình đợi cuối chân bờ
    Bao muà lá rụng thân thành đá
    Rong rêu phủ kín dáng xác xơ
     
    Sương Anh
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2009 14:37:37 bởi SuongAnh >
    #2043
      THI NANG 25.06.2009 08:09:38 (permalink)
      0
       






       
      Cản ơn huynh ĐH nhiù nha,huynh viết nhanh ghê,U đi chưa giáp vòng là xong ruì,U lúc naỳ bận quá kg có thơì gian viết hoa lá nưã,một lần nưã xin cám ơn anh, đẹp lắm,chúc anh luôn vui,thân mến,NU
       


      Đính kèm (1)



      THUYỀN TÌNH

      Sóng gợn lăn tăn giữa biển hồ
      Gợi tình quen biết buổi ban sơ
      Con thuyền hai bóng soi dòng nước
      Ghế đá chung đầu rọi bến mơ
      Lúc gặp lời trao thương bất tận
      Khi xa thơ viết nhớ vô bờ
      Si trồng xanh đã dày năm tháng
      Nếu mất em tình sẽ xác xơ!

              Thanh Huy


      KHÓM TRÚC KHÔ
       
      Khóm trúc lơ thơ đứng cạnh hồ
      Người buồn lại thấy cảnh tiêu sơ
      Cành khô tàn lụi bao mong đợi
      Lá úa phai mờ những ước mơ
      Héo hắt thân gầy phơi dưới nắng
      Chơ vơ bóng rũ ở trên bờ
      Trọn đời giữ vẹn lòng thanh khiết
      Gặp hạn nên đành phải xác xơ!
      Thi Nang
       
       
      TƯỢNG ĐÁ RONG RÊU
       
      Lãng tử lang thang kiếp hải hồ
      Quanh năm cuộc sống rất đơn sơ
      Nào hay cô phụ buồn chăn lạnh
      Đố biết người yêu tủi giấc mơ
      Kẻ rộng đường bay ngoài sóng bể
      Người thu mình đợi cuối chân bờ
      Bao muà lá rụng thân thành đá
      Rong rêu phủ kín dáng xác xơ
       
      Sương Anh
       
      THÂN TRƠ HÓA ĐÁ
       
      Bão táp tràn về liễu xác xơ
      Thân trơ hóa đá đứng bên bờ
      Đâu còn nợ nữa nên ôm mộng
      Đã hết duyên rồi vẫn ấp mơ
      Chớ nỡ quay lưng như kẻ lạ
      Sao đành ngoảnh mặt tựa người sơ
      Đông qua đông đến đầy băng giá
      Lạnh lẽo bóng ai dưới nước hồ.
      Thi Nang

      #2044
        nha uyen 25.06.2009 08:52:37 (permalink)
        0
         
        XƯỚNG KÍNH MỜI

        ĐÔI MỎ

        Đắm đuối tràn tình những cặp cu
        Mặn nồng mơn trớn cúc... cù... cu...
        Thong dong ngày tháng bay liền cánh.
        Lơi lả sớm khuya ấm tổ cu
        Trọn kiếp thủy chung tròn tiết điểu.
        Suốt đời an phận rạng danh cu.
        Nịnh đầm cu trống dương cao mỏ
        Tiếng hót ngọt ngào cu... cú...cu.

        Trần Mạnh Hùng



        Chào huynh Trần Mạnh Hùng ,huynh gieo vần làm bể đầu em rùi hì hì 
        Ghét huynh ghê !!!!!!!! 

        Má thằng Cu !
         
        Khi xưa mắc cỡ ở chuồng cu
        Giả bộ không nhìn chỉ ngó cu
        Mắt biếc ru hồn mơ cánh nhạn
        Mày cong lạc lối nhớ chim cu
        Bao ngày tìm hiểu tâm tình bạn
        Suốt tháng mong chờ bóng dáng cu
        Pháo nổ trầu xanh hồng má phấn
        Ra đường kẻ gọi má thằng cu
         
        Vancali 96

        Chúc quí huynh tỷ chủ nhật vui...hì hì...




        Tổ Chim Cu

        Đâu đây tiếng gáy cúc cù cu
        Réo rắc gọi nhau tiếng cúc cu
        Thoáng thấy đôi chim đang rỉa cánh
        Vườn nhà mới có tổ chim cu
        Loài chim bé xíu vang danh điểu
        Ngôn bất hư truyền tiết nghĩa cu
        Tổ ấm yên bình giương cao mỏ
        Ria lông đằm thắm cúc cù cu
        Mytutru_13.6.2009


        Tên Cu
         
        Sinh ra thày mẹ đặt tên Cu
        Chú bác gật gù vốn thích.. cu
        Trưởng tộc thị rằng đây hẳn lộc
        Đích tôn phải thế tất nhiên Cu
        Cùng loài có cánh mà không cánh
        Khác thứ không vòi bởi có cu
        Già trẻ gai trai đều thỏa thích
        Tông đường nối dõi phải cần cu 
          
          
        _____________________________

         


        Cười Chút Chơiii…
         
        Thiên hạ xúm vào ghẹo tí Cu
        Cố ăn chóng lớn …khỏe nha Cu
        Dáng tơ phong nhã hơn chàng Cú
        Cánh mới đa tình vượt bố Cu
        Mắt liếc mê hồn xiêu dạ Yến
        Tiếng đưa gợi cảm xứng giòng Cu
        Oai hùng lại nữa… xưa nay hiếm
        Dũng tướng trên đời chỉ có Cu
         
        NhàQuê 20.6.09


        Q.... Luận

        NhàQuê viết tắt chữ N...Q
        Đám bạn thân quen gọi lão Q
        Thấy cũng phê phê...thèm sửa đổi
        Nghe bèn khoái khoái để nguyên Q
        Làm ơn lẩm nhẩm là cu nhé
        Chớ có quờ quờ  trại khác Q
        Ngược ngạo chàng p sao nhại giống (q)
        Còn O thiếu dưới khó kêu Q
         
        NhàQuê 21-06-2009
         

        Cái chữ Q


        Chữ viết Quyên thì cũng có Q
        Nhưng mà lúc gọi khó kêu Q
        Vì danh bố mẹ vun vào bướm
        Nên phận tơ tắm thiếu mất Q
        Buồn cảnh nhà quê khoe nét ngọc
        Bực tình gái yếu hổ duyên Q
        Đồng âm dị nghĩa ... T.R.Ờ.I sao nỡ
        Để cái Uyên này lại dính Q

        TQ Jun.20.2009
         
        Mến chào quí thi hữu , xin lỗi mấy hôm nay bận đi xa nên không có dịp hồi đáp cùng các bạn xin thông cảm cho Đồng Lão nhé
         
        Thấy bài này từ "Cu " sang "Q" cũng thiệt vui Đồng Lão xin đổi qua chữ khác mà cũng đồng nghĩa để tiếp bước quí vị nhé.
         
        Mến chào bạn mới Thanh Quyên ghé chơi , chúc vui thi hữu.
         
        Luận Chữ Đồng *
         
        Nếu ngại Q Cu hảy viết đồng
        Như trong ký hiệu hợp kim đồng
        Nhân gian thấy chữ cho là vật
        Hóa học xem cu lại bảo đồng
        Xã hội hình thành đều bởi nó
        Con người tiến hóa cũng do đồng
        Giàu sang trẻ đẹp từ đây cả
        Thế giới bao la gọi đại đồng
         
        Đồng Lão
         
        *Đồng ký hiệu nguyên tử trong hóa học viết tắc là CU
         

        Hì hì,hôm nay rảnh rôỉ vaò thăm ĐL,lẽ ra chủ nhà đã chuyển sang vần khác thì khách phải theo nhưng vì thấy có ngừ nhắc tên mình nên cho phép U lên tiếng trước tí nhé,ruì sẽ noí chiện Đồng sau nha,hihi

        MỪNG WÁ

        Mừng wá Uyên naỳ hỏng dính Q
        Đồng âm khác nghĩa bỡi không Q
        Hát hò nhảy nhót như chim sáo
        Bơĩ thế Uyên này rớt mất Q
        Ba mẹ sao mà hay thiệt đó
        Đặt tên con lại chẳng thêm Q
        Nếu không lũ bạn trêu wài nhé
        Con gái ai đời lại có Q !                    

                         Nhã Uyên


         
        Kẻ có người không

        Người thời hảnh diện ních(nick name) không Q
        Kẻ lại khoe ầm có được Q
        Chị nọ vui mừng khen bố mẹ
        Anh kia khoái chí giữ vần Q
        Ôi đời chữ nghĩa gây phiền não
        Để kiếp dương trần vướng bận Q
        Thiết nghĩ đừng chơi trò tréo nguẩy
        Cho lòng lẫn lộn cũng vì Q

        Vancali 6.24.09

        THÍCH NHẤT                   
         
        Hỏng nói Q thì nói chiện đồng
        Một lòng một ý gọi tâm đồng
        Vàng son ghi dấu lưu truyền mãi
        Tượng đúc uy nghi bóng láng đồng
        Sợ nhất là đồng sàng dị mộng
        Thêm lo cái cảnh chẳng tương đồng
        Nhưng Uyên thích nhất trên đơì í
        Là chiện lương tăng được mấy đồng !
         
                                   Nhuyễn A
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2009 08:58:34 bởi nha uyen >
        #2045
          Đoạn_Trường 25.06.2009 10:25:12 (permalink)
          0
          Quá trình nấu nướt mía ra thành đường mật... vài hôm nữa sẽ thành đường cát trắng.   Xin vui lòng theo dỗi.


          Bài "Bi Thống" chưa phải đường, chỉ mới là mía ép ra nướt thành nướt mia.   


          BI THỐNG (nướt mía)

          Người Nam nước Việt của tôi ơi!
          Sao nỡ lầm than chuyện bán người
          Phận gái bán qua nơi đất khách
          Còn đâu lời dạy sống cho đời
          nghìn năm văn hiến Cha Ông giữ
          Bờ cõi non sông chẳng đổi dời
          Có lẽ nào đâu ta sửa đổi
          Người Nam nước Việt nói vô lời

                      Đoạn Trường

          Bài nầy là nướt mia nấu thành đường mật

          BI THỐNG (đường mật)

          Người Nam nước Việt của tôi ơi
          Sao nỡ lầm than chuyện nghịch trời
          Phận gái bán qua nơi đất khách
          Mày râu mua lại ở quê người
          Nghìn năm văn hiến Cha Ông giữ
          Mỗi tháng non sông con cháu dời
          Có lẽ nào đâu ta chẳng nói
          Ngươì Nam nước Việt đã xa vời


             Đoạn Trường





          XÓT EM TÔI

          Người em gái Việt của tôi ơi .
          Uẩn khúc bán buôn ,đứng xứ người.
          Thân xác dập vùi , mời đón khách.
           Xót em tôi tội , tiếc một đời !
           Công dung ngôn hạnh ,sao không giữ ?
          Đất Nước sang trang , lịch sử dời ?
          Nên kiếp má hồng ,dung hạnh đổi !
          Thương em tôi quá , chẳng thành lời.

          Ngân Khánh



           Ngân Khánh  rất đồng cảm với bài của bạn Đoạn Trường  xin được chia sẽ vài lời. Chúc vui


          Đoạn Trường thành thật xin lỗi Ngân Khánh, vì đã nấu đường lộn xộn. 


          BI THỐNG 2 (Cho Người) (vẫn là nướt mía)

          Đừng than trách phận hỡi người ơi!
          Đã lỡ sang ngang bội một người
          Duyên phận đã gieo không thể xoá
          Chớ mang hờn trách đến cho đời
          Bèo bồng trôi nổi trên sông mãi
          Có bến nào trong, chẳng bến dời
          Như thế sự đời đã định sẵn
          Còn chi than khóc không ra lời

          Đoạn Trường

          Nướt mía nấu thành đường mật.  

          BI THỐNG 2 (đường mật)

          Đừng than trách phận hỡi người ơi
          Đành lỡ xót xa duyên kiếp trời
          Còn bỏ niềm vui xa thế giới
          Không mang hờn trách đến cho người
          Mộng mơ hoa lá trong sương đọng
          Tỉnh thức cỏ cây giọt nắng dời
          Vẫn biết sự đời đã định sẵn
          Nên mừng duyên số cách xa vời


          Đoạn Trường

          Đó là quá trình nấu đường mật bởi Đoạn Trường.   Mong các bạn đọc và vui vì nó quá dzí dzỏm. 


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2009 11:10:34 bởi Đoạn_Trường >
          #2046
            vancali96 26.06.2009 08:34:46 (permalink)
            0
            NHÀ BỊ MẤT TRỘM
             
            Lâu nay dành dụm mấy đồng còm
            Chẳng dám ăn tiêu, chỉ để dòm
            Gạo hẩm độn thêm cùng sắn nhạt
            Ruột bầu vẫn nấu với râu tôm
            Trời cao chả đoái người cơ cực
            Thằng trộm nào tha đứa óm nhom
            Thôi thế thì thôi đành chịu trận
            Lẽ đâu lên Thư Quán la om…
             
            Tú Lòng…thòng



            PHẢI LA OM !
             Thương ai ky kóp chút lương còm
            Cất kỹ trong rương hỏng dám dòm
            Sáng rổ khoai lang chiều cháo loãng

            Lâu lâu mới dược bữa mì tôm
            Ngày cày tám tiếng mờ con mắt
            Tối cuốc ba giờ thân ốm nhom
            Bọn trộm nỡ lòng chôm tuốt luốt
            Kêu trời chẳng thấu phải la om !

                                
            Nha Uyen

            Ui sao mà xui wá dzị,cho mụi chia sẻ với huynh và gia đình nỗi bùn này,mong huynh sớm vuợt qua,thân mến,NU
               

            Chào Ông Tú

            Lâu nay vắng bóng tú thòng còm
            Thỉnh thoảng dò xem thỉnh thoảng dòm
            Cứ ngở thầy trò ông trúng mánh
            Nhớ hoài món lẫu nấu đầu tôm
            Hôm nay mới biết ông cực khổ
            Phút chốc trộm vào lấy hết trơn
            Quá khổ nên ông đành ẩn bóng
            Mong ông lướt khỏi cảnh tối om
            Mytutru_25.6.2009



            Ý trời !

            Nhịn mặc kiêng ăn tướng cõi còm
            Từng xu thắt ruột bỏ rương dòm
            Đào hang góc chuối tìm rau củ
            Mót lúa trên đồng kiếm cá tôm
            Đem bán đồ ngon hay tốt béo
            Để xài vật héo hoặc gầy nhom
            Kẻ gian đột nhập vào gom tất
            Lão khóc kêu trời mặt xám om

            Vancali 6.24.09

            Thân chúc  huynh T M H ngày vui hì hì ...
            #2047
              vancali96 26.06.2009 11:54:49 (permalink)
              0
              LỜI CẢM ƠN

              Cảm ơn bằng hữu ghé sang chơi
              Bao nỗi buồn phiền nghe cũng vơi
              "Của mất người còn" thôi cũng mặc
              Gặp chăng hay chớ vẫn vui cười
              Dở hay đâu phải do thằng trộm
              Còn mất chung quy tại...ý trời
              Đạm bạc cơm rau thêm ít bữa
              Mai kia trúng...số lại lên đời

              Tú Lòng...thòng

               
              Cho em theo chân huyn HP nhen hì hì

              An ủi

              Hết vốn người còn lại cứ chơi
              Thân tình xướng họa giúp sầu vơi
              Giàu sang chả bận lòng thanh thản
              Khốn khó thèm lo miệng vẫn cười
              Kẻ trộm cần tiền nên khoét vách
              Nhà ta mất của tội than trời
              Ăn chay vài bửa tìm thêm việc
              Sắm sửa như xưa ngạo nghễ đời

              Vancali 6.24.09
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 22:15:16 bởi vancali96 >
              #2048
                quainhan 26.06.2009 13:05:52 (permalink)
                0
                HẠ NHỚ !

                Hạ về trước ngõ phải không anh
                Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
                Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
                Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
                Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
                Lịm chết ngàn thu giấc mộng lành
                Đây đó tình xa xôi vạn dặm
                Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh

                                         Sương anh


                Hạ Xưa Ru Em Giấc Ngủ
                (thuận nghịch)

                Chờ Hạ dáng xưa nhớ vẫn anh
                Dặt dìu sương nhạt bóng hoa cành
                Mơ hoài tiếng vọng mùa ve gọi
                Bước lại ai về dốc cỏ xanh
                Lờ trắng bóng xa mây khẽ lặng
                Vắng đêm mưa chậm giấc yên lành
                Thơ ngây mắt hỡi , em chưa ngủ
                Hờ hững quạt nào đợi điểm canh

                Canh điểm đợi em quạt hững hờ
                Ngủ chưa em hỡi , mắt ngây thơ
                Lành yên giấc chậm mưa đêm vắng
                Lặng khẽ mây xa bóng trắng lờ
                Xanh cỏ dốc về ai lại bước
                Gọi ve mùa vọng tiếng mơ hoài
                Cành hoa bóng nhạt sương dìu dặt
                Anh vẫn nhớ xưa dáng hạ chờ

                đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
                26.06.2009
                #2049
                  Nguyệt Ánh 26.06.2009 14:49:39 (permalink)
                  0

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2009 00:25:01 bởi Nguyệt Ánh >
                  #2050
                    SuongAnh 26.06.2009 17:28:26 (permalink)
                    0
                    SA bận trại hè cùng đoàn GĐPT , nên sẽ hông có mặt vài ngày, xin gửi đến các huynh, bạn bài xướng này để hoạ cho vui, xin mời nhé! Đặc biệt tặng anh Quái Nhân thay lời cám ơn đã đem mấy bài thơ cuả SA ghép vào tranh để tặng, làm cho bài thơ trở nên thiệt là dễ thương hơn bình thường. Xin cho SA copie để lưu niệm nha (hổng cho cũng lấy ).Xin cám ơn! và xin chúc mọi người un excellent week-end ha. À très bientôt![sm=kissing.gif]
                     
                     

                    Huế Thơ Mộng
                     
                    Vào đây xướng hoạ khúc thi ca
                    Thưởng thức vần câu rất mặn mà
                    Lịch lãm hào hoa trai Vỹ Dạ
                    Mơ màng lãng mạn gái Đông Ba
                    Lời êm thỏ thẻ hồn xao xuyến
                    Tiếng nhẹ ngọt ngào dạ thiết tha
                    Núi Ngự, sông Hương thơ mộng quá!
                    Hồn say nghiêng ngã dưới trăng ngà
                     
                    Sương Anh
                    #2051
                      Tứ Trụ 26.06.2009 19:27:55 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn: SuongAnh

                      SA bận trại hè cùng đoàn GĐPT , nên sẽ hông có mặt vài ngày, xin gửi đến các huynh, bạn bài xướng này để hoạ cho vui, xin mời nhé! Đặc biệt tặng anh Quái Nhân thay lời cám ơn đã đem mấy bài thơ cuả SA ghép vào tranh để tặng, làm cho bài thơ trở nên thiệt là dễ thương hơn bình thường. Xin cho SA copie để lưu niệm nha (hổng cho cũng lấy ).Xin cám ơn! và xin chúc mọi người un excellent week-end ha. À très bientôt![sm=kissing.gif]
                       
                       

                      Huế Thơ Mộng
                       
                      Vào đây xướng hoạ khúc thi ca
                      Thưởng thức vần câu rất mặn mà
                      Lịch lãm hào hoa trai Vỹ Dạ
                      Mơ màng lãng mạn gái Đông Ba
                      Lời êm thỏ thẻ hồn xao xuyến
                      Tiếng nhẹ ngọt ngào dạ thiết tha
                      Núi Ngự, sông Hương thơ mộng quá!
                      Hồn say nghiêng ngã dưới trăng ngà
                       
                      Sương Anh



                      Trai Gái Việt Nam

                      Âm vang khúc hát bản tình ca
                      Thổn thức trào dâng bảo lướt qua
                      Đôi mắt mơ màng lời bất khuất
                      Diệu dàng chan chứa khúc tình xa
                      Kiên cường dũng mãnh lời trai Việt
                      Thanh thoát nhẹ nhàng gái xứ ta
                      Chất chứa chân tình vang khắp chốn
                      Việt Nam tỏa sáng dưới trăng ngà
                      Mytutru_26.6.2009
                       

                      Chúc Sương Anh An Lạc Tròn Phật Sự
                      #2052
                        Trần Mạnh Hùng 27.06.2009 02:47:53 (permalink)
                        0
                        NHÀ BỊ MẤT TRỘM

                        Lâu nay dành dụm mấy đồng còm
                        Chẳng dám ăn tiêu, chỉ để dòm
                        Gạo hẩm độn thêm cùng sắn nhạt
                        Ruột bầu vẫn nấu với râu tôm
                        Trời cao chả đoái người cơ cực
                        Thằng trộm nào tha đứa óm nhom
                        Thôi thế thì thôi đành chịu trận
                        Lẽ đâu lên Thư Quán la om…

                        Tú Lòng…thòng




                        PHẢI LA OM !
                        Thương ai ky kóp chút lương còm
                        Cất kỹ trong rương hỏng dám dòm
                        Sáng rổ khoai lang chiều cháo loãng
                        Lâu lâu mới dược bữa mì tôm
                        Ngày cày tám tiếng mờ con mắt
                        Tối cuốc ba giờ thân ốm nhom
                        Bọn trộm nỡ lòng chôm tuốt luốt
                        Kêu trời chẳng thấu phải la om !


                        Nha Uyen
                        Ui sao mà xui wá dzị,cho mụi chia sẻ với huynh và gia đình nỗi bùn này,mong huynh sớm vuợt qua,thân mến,NU

                        Chào Ông Tú

                        Lâu nay vắng bóng tú thòng còm
                        Thỉnh thoảng dò xem thỉnh thoảng dòm
                        Cứ ngở thầy trò ông trúng mánh
                        Nhớ hoài món lẫu nấu đầu tôm
                        Hôm nay mới biết ông cực khổ
                        Phút chốc trộm vào lấy hết trơn
                        Quá khổ nên ông đành ẩn bóng
                        Mong ông lướt khỏi cảnh tối om
                        Mytutru_25.6.2009



                        Ý trời !

                        Nhịn mặc kiêng ăn tướng cõi còm
                        Từng xu thắt ruột bỏ rương dòm
                        Đào hang góc chuối tìm rau củ
                        Mót lúa trên đồng kiếm cá tôm
                        Đem bán đồ ngon hay tốt béo
                        Để xài vật héo hoặc gầy nhom
                        Kẻ gian đột nhập vào gom tất
                        Lão khóc kêu trời mặt xám om

                        Vancali 6.24.09

                        Thân chúc tỷ Sương Anh ngày vui hì hì ...

                        Van ui....lụm bài thơ cuả huynh HP dià đọc thấy dui ghê, SA cũng xin góp thêm ý nè, thấy tụi nghịp cho huynh HP ghê Van ha, chúc Van và các bạn một tối an lành nha

                        Vỡ lẽ...

                        Thấy bóng ai kia dáng thiệt còm
                        Từ xa dõi mắt cố dương dòm
                        Người quen một thuở chia manh áo
                        Bạn hữu đôi lần xẻ miếng tôm
                        Cứ ngỡ giàu sang thân béo phị
                        Nào hay mất trộm tướng ròm nhom
                        Bao lâu hổng gặp đâu tường tận
                        Vỡ lẽ...đời chừ sống tối om

                        Sương Anh

                        NGHÈO MÀ CÒN GẶP EO

                        Cố công kiếm được chút tiền còm
                        Chả biết kẻ gian ghé mắt dòm
                        Sáng sáng ra biền lo bắt ốc
                        Chiều chiều xuống ruộng để mò tôm
                        Quanh năm dãi nắng thân gian khổ
                        Suốt tháng dầm mưa vóc ốm nhom
                        Tên trộm vào nhà quơ hết áo...
                        Chỉ còn sót lại một vài om...
                        Thi Nang

                        [
                        ĐÂU PHẢI THẾ
                        Từ lúc yêu em bỗng ốm còm.
                        Bởi tình đâu phải đóng khung dòm.
                        Đêm đêm mê mệt vin cành liễu.
                        Sáng sáng ỉu xìu vẹo dáng tôm.
                        Tình thế tự nhiên đâu phải thế.
                        Gầy nhom có phải tại lom nhom.
                        Tình yêu rực lửa trưa, chiều, tối.
                        Sáng chói giữa ngày vẫn tối om...
                        Trần Mạnh Hùng
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 03:55:30 bởi Trần Mạnh Hùng >
                        #2053
                          vancali96 27.06.2009 07:52:27 (permalink)
                          0
                          CHÉN RƯỢU ÂN TÌNH

                          Lâu ngày trở lại chốn văn chương
                          Mới biết bạn hiền vẫn đoái thương
                          Rượu nọ chửa nâng cay sánh ớt
                          Thơ kia mới nghía ngọt như đường
                          Tình thâm còn đợi khi nguy biến
                          Nghĩa cả hơn nhau buổi đoạn trường
                          Qua cảnh gieo neo thêm bạn quý
                          Rượu tình ta lại rót...sương sương (lai rai)

                          Tú Lòng...thòng

                          Cảm ơn Van và mọi người đã  nhiệt tình chia sẻ với nỗi buồn của Tú
                           

                          Bạn gió sương

                          Mấy đoạn thơ hài rộn bích chương
                          Bạn bè xúm lại tỏ lời thương
                          Hành văn mướt rượt nhiều âm điệu
                          Kỹ thuật cao siêu chánh luật đường
                          Thán phục Hàn Phong đầy ý tưởng
                          Lừng danh Thư Quán đẹp môi trường
                          Vần trăng đạo chích không sao lấy
                          Lão vẫn khề khà bạn gió sương

                          Vancali 6.25.09
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 09:13:12 bởi vancali96 >
                          #2054
                            THI NANG 27.06.2009 12:19:07 (permalink)
                            0
                            Trích đoạn: SuongAnh

                            SA bận trại hè cùng đoàn GĐPT , nên sẽ hông có mặt vài ngày, xin gửi đến các huynh, bạn bài xướng này để hoạ cho vui, xin mời nhé! Đặc biệt tặng anh Quái Nhân thay lời cám ơn đã đem mấy bài thơ cuả SA ghép vào tranh để tặng, làm cho bài thơ trở nên thiệt là dễ thương hơn bình thường. Xin cho SA copie để lưu niệm nha (hổng cho cũng lấy ).Xin cám ơn! và xin chúc mọi người un excellent week-end ha. À très bientôt![sm=kissing.gif]
                             
                             

                            Huế Thơ Mộng
                             
                            Vào đây xướng hoạ khúc thi ca
                            Thưởng thức vần câu rất mặn mà
                            Lịch lãm hào hoa trai Vỹ Dạ
                            Mơ màng lãng mạn gái Đông Ba
                            Lời êm thỏ thẻ hồn xao xuyến
                            Tiếng nhẹ ngọt ngào dạ thiết tha
                            Núi Ngự, sông Hương thơ mộng quá!
                            Hồn say nghiêng ngã dưới trăng ngà
                             
                            Sương Anh



                            Trai Gái Việt Nam

                            Âm vang khúc hát bản tình ca
                            Thổn thức trào dâng bảo lướt qua
                            Đôi mắt mơ màng lời bất khuất
                            Diệu dàng chan chứa khúc tình xa
                            Kiên cường dũng mãnh lời trai Việt
                            Thanh thoát nhẹ nhàng gái xứ ta
                            Chất chứa chân tình vang khắp chốn
                            Việt Nam tỏa sáng dưới trăng ngà
                            Mytutru_26.6.2009
                             

                            Chúc Sương Anh An Lạc Tròn Phật Sự
                             
                             
                            ƯỚC MONG THĂM XỨ HUẾ
                             
                            Vần thơ hòa nhịp với đàn ca
                            Tiếng hát lời ru giọng mượt mà
                            Ước được đôi lần về Vỹ Dạ
                            Mong cùng một lượt đến Đông Ba
                            Đi qua Núi Ngự thương da diết
                            Ghé lại Trường Tiền nhớ thiết tha
                            Vào viếng cố đô thăm xứ Huế
                            Bên nhau ngồi ngắm ánh trăng ngà
                            Thi Nang
                            Bài thơ này cảm hứng từ bài "Huế Thơ Mộng"của Sương Anh,nên Thi Nang dùng lại một số từ "Vỹ Dạ","Đông Ba","thiết tha","trăng ngà"
                            nhé Sương Anh! 

                            #2055
                              Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 137 của 255 trang, bài viết từ 2041 đến 2055 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9