THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 144 của 255 trang, bài viết từ 2146 đến 2160 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
nha uyen 21.07.2009 15:26:21 (permalink)
0
Sau khi đăng bài xong TH phải xem lại chứ cứ post thơ người ta ra văn thế này TH kg thấy kỳ sao ???,rất nhìều lần TH post thơ U như thế này nhưng U kg  nói vì ngại,cứ nghĩ đễ tự TH khắc phục sửa chữa,nhưng mà cứ vậy hoài thì thật khó coi quá,mong TH hãy giữ nguyên trạng bài thơ như mọi người đã làm,NU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2009 19:14:29 bởi nha uyen >
Tứ Trụ 21.07.2009 23:27:07 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


Trao về người yêu dấu
YÊU
Những lần nói chuyện nhớ khôn nguôi.
Điện thọai reo vang nhớ đến người.
Hơi thở thật gần thơm mật ngọt
Nhịp tim bên cạnh luống bồi hồi.
Hình như giấc mộng, hình như thật.
Thỏang giống cơn mê, thỏang giống cười
Nỗi nhớ tự nhiên đâu ập đến.
Để rồi ngơ ngẩn mãi không thôi
Trần Mạnh Hùng


< Sửa đổi bởi: Trần Mạnh Hùng -- 5.5.2009 3:29:02 >


Tâm Sự Về Thơ

Hằng ngày nhớ chữ mãi khôn nguôi
Nắn nót câu thơ gởi đến người
Tối sáng tìm từ câu đối đáp
Quên ăn mất ngủ vẫn chưa rồi
Lật trang ngữ pháp tìm con chữ
Viết lách xoay vòng mãi miết thôi
Mới biết luật vần niêm bát cú
Cộng thêm lý lẽ tứ tuyệt vời
Mytutru_21.7.2009

Kính Chúc Huynh Hùng Thân Tâm Luôn An Lạc
vancali96 22.07.2009 03:44:04 (permalink)
0

Tối thứ sáu rùi vui nhe mí huynh tỷ , có người thấy huynh Tú Lòng thòng ờ tiệc cưới em xin kể cho quý vị nghe, nhớ đứng mách lại huynh ký đầu em đau lém hì hì ..



Dự cưới !

Tối qua tiệc cưới huynh Hàn xỉn
Tài tử đờn ca mùi tuyệt đỉnh
Nhập tiệc đôi vòng hết chục chai
Đưa cay mấy lượt tiêu vài tĩn
Bàn nghiêng chén ngả phải tan hàng
Mắt đỏ người run đành thất kính
Bạn cõng ra về lải nhải la
Đến nhà vợ quở âm thầm nín

Vancali 7.18.09

Thân chúc huynh Thi Nang  cuối tuần vui vẻ ....hì hì ....
 
 
CHÁN

Uống hết vài thùng chưa thấy xỉn
Người ta nói Tú: ông này đỉnh
Mời qua mời lại hãy chưa say
Cụng tới cụng lui mà vẫn tỉnh
Mấy chú ngật ngừ lọt xuống mương
Vài anh loạng choạng va vào kính
Chỉ còn mỗi Tú đứng nhìn theo
Thấy thiệt buồn cười nhưng ráng nín

khổ thế cơ
Tú Lòng...thòng


 NHẬU
 
Nhâm nhi ít cốc làm sao xỉn
Nửa lít nhiều khi chưa tới đỉnh
Đế nếp vài ly trí chẳng say
Bia chai một két tâm luôn tỉnh
Trau dồi đạo đức để già thương
Giữ trọn thanh danh cho trẻ kính
Phải nhớ lái xe chạy đúng đường
Chuyện không đáng nói mình nên nín

Thi Nang

Sao lúc này cứ bày tiệc nhậu hoài vậy Vancali?
Nhậu nhiều không tốt cho sức khỏe đâu!
Đôi khi lái xe ra đường gây tai nạn cho người khác nữa đó nghen!

XẢ LÁNG

Có thiệt vậy không ai cũng xỉn?
Bày ra cuộc nhậu tại ngay đỉnh
Văn về nhớ chị rủ đầy mâm
Hàn đến thăm anh chơi cạn tĩn
Nhập tiệc chia vui sướng miệng ca
Vãn tuồng thấy khổ run tay kính
Cuối tuần xả láng mới ra oai
Còn để ngày mai ghệ quờ... nín

                      Đoạn Trường

Chúc VanCali nhậu không say không dzìa... tới nhà bx oánh dập thân... nói là xỉn quá té bầm mặt...kakaka.  Bottom up!

Đời say xỉn

Tiệc tàn chếnh choáng đời say xỉn
Xúm lại đông người vui tột đỉnh
Khai mạc chủ nhà cạn hết chai
Đồng thanh khách quý làm lưng tĩn
Huynh Trường khệnh khạn té bò càng
Bác Tú khề khà rơi mắt kính
Bạn cũ lâu ngày gặp gỡ nhau
Chia tay mắt lệ buồn câm nín

Vancali 7.18.09


Thân chào thứ bảy quý huynh nhe , em vô duyên chỉ thấy mấy ổng nhậu cảm hứng làm thơ ..nên có khi hỏng hay mong quý huynh thông củm nhe hì hì
Chúc huynh Thi Nang cuối từng luôn vui say xỉn
còn em nhậu ngó đủ vui rùi hì hì

ÔNG GÀN XỈN
 
Mới sáng mà ông gàn đã xỉn
Chiều về mùi rượu xông lên đỉnh
Vào bàn nốc cạn một vài chai
Gặp bạn tu thêm ba bốn tĩn
Té tới ngã lui mấy kẻ ưa
Ăn xuôi nói ngược bao người kín
Đêm khuya gã lại cứ lè nhè
Chửi chó mắng mèo không chịu nín
Thi Nang
 
XỈN

Bạn bè chén tạc hẹn nhau xỉn
Kể chuyện tàm phào vui tột đỉnh
Tình sướng ngất ngây chung một lòng
Rượu nồng gà gật chia dăm tĩn
Ăn nhiều no nê vì tham lam
Nhậu đả quờ quạng nên thất kính
Rượu nhắp lời ra say ngửa nghiêng
Ngày sau bạn gọi, thôi... câm nín!

Thanh Huy
 
BA NGAY TẾT
Đón tết lai rai say với xỉn.
Kẻ rơi xuống biển người leo đỉnh.
Vợ chào món mặn nốc vài lon.
Bạn ép đưa cay tu cạn tỉn
Lạng quạng ly mời tối mắt ai
Lờ quờ chén phạt hơn keo dính.
Vui say thỏai mái ba ngày xuân.
Uống quắc cần câu nói chẳng nín.
Trần Mạnh Hùng
 
 
SA ghé về thăm qúy dzị nè, nghe nhậu mà bắt thèm...mồi , Van, NU và các huynh cứ tự nhiên mà nhậu ha, để mồi đó SA lo dùm cho
 
Nào Đã Xỉn
 
Chúc tụng vài ly nào đã xỉn
Men chưa kịp thấm lên tột đỉnh
Remy chỉ có độ vài ly
Bầu Đá đâu chừng khoảng nưả tĩn
Lẩu Thái ngon lành hết nể vì
Canh chua hấp dẫn quên nhường kính
Mồi đầy...chén mãi...cần chi uống
Cứ việc liền tay gắp khỏi nín  
 
Sương Anh
 
Phá mồi thứ thiệt nè hihihihi...


Bái Phục

Diển tả người say thơ chẳng xỉn
Rượu mời thách đố vui tột đỉnh
Bàn thơ chén tạc bút nghiên say
Chếnh choáng như vừa uống mấy tĩn
Ý tưởng thi nhân quá tuyệt vời
Bút tả thơ bày vòng tay kính
Khâm phục ra chiêu quả đại tài
Cách diễn thơ bày không thể nín
Mytutru_21.7.2009

Kính Chúc Huynh Tỷ Muội Thân Tâm Luôn An Lạc


 Ông đồ (gàn) họp thượng đỉnh

Nghe đâu xóm dưới ông đồ xỉn
Được gởi qua Lèo họp thượng đỉnh
Cá đuối mang theo độ mấy bao
Rượu cần gói kỷ chừng dăm tĩn
Mua lòng đại sứ khúc khô cay
Lấy điểm quan người ly đế kính
Mỹ mãn thành công xếp lớn vui
Riêng thầy cạn túi đau buồn nín

Vancali 7.20.09


Hôm nay thứ ba rùi , kính gởi quý bạn bài thơ tiếu mong ngày thứ ba bớt cực khồ hì  hì ...
nha uyen 22.07.2009 08:10:44 (permalink)
0
GIANG HỒ

Quy ẩn lâu nay chán thấy mồ
Quyết tâm đi tiếu ngạo giang hồ
Võ Đang ghé lại mần chung rượu
Không Động dừng chân nhắp miếng khô
Cung kiếm so tài vung nhốn nháo
Văn chương đàm luận nói xi xô
Chiều nay dợm bước toan đi tiếp
Vợ bào: "anh yêu, chửa giặt đồ"...

Tú Lòng...thòng


không biết Van có "máu" đi phiêu lãng giang hồ với Tú 1 phen chăng?

Cám ơn huynh em hỏng có khả năng chung lưng sát nách với huynh đâu , em chỉ gán xách guốc chạy theo chân huynh là quí gùi hì hì ........
Chúc huynh enjoy với thau đồ hì hì .....
Chời chời huynh ra vần độc ghê nha làm em rụn hết một chùm tóc rùi nè , mắc đền huynh cái nón đó hì hì

Tỉnh mộng giang hồ !

Luyện võ mài gươm dưới đáy mồ
Vùng lên thoát khỏi kiếp ao hồ
Đông Tà thử sức lưng bầu rượu
Tây độc tranh tài nhậu cá khô
Sơn Bá nam  nhân vào cạn chén
Anh Đài nữ tú ói đầy xô
Giật mình tỉnh giấc lòng tê tái
Vợ réo ông ơi phụ xếp đồ

Vancali 7.20.09

Tỷ N A ui có thích đi giang hồ hong hì hì ....


      ĐI HOANG

Sống với vợ con chán thấy mồ
Theo chân bạn đến chốn giang hồ
Khách sạn chơi chơm cùng hưởng ké
Lầu hồng nhậu ướt với xơi khô
Ăn ngon phè phỡn chân kêu mỏi
Chén đả gật gù bước nhảy xô
Vợ hỏi vợ la cười chúm chím
Tôi ra phố sắm tặng bà đồ!

           Thanh Huy

Xin góp chút vui. TTH.
 


 
TRÒ GIỎI
Sư phụ đi chơi sướng thấy mồ
Hết trèo viếng động lại bơi hồ
Bỏ con trơ trọi ngồi trông quán
Nhịn đói dài dài chắc chết khô
Thơ phú gom chung chùng tám ký
Muối đường đong kỹ được muời xô
Con đem ra chợ tìm người bán
Được mấy mươi đô chạy sắm đồ  

                    Nguyet Anh


Hổng Thích Giang Hồ
 
Hổng thích đâu VAN ghét thấy mồ
Mặc ai lui tới chốn giang hồ
Vườn hồng thả bước nhìn mây lượn
Quán trúc dừng chân ngắm lá khô
Trước cảnh mênh mông tâm rúng động
Trong lòng rạo rực sóng lô xô
Lang thang khắp chốn chi cho mệt
Mắc võng ngâm nga giống cụ đồ 
 
Sương Anh

Mới nghe SA kể lể đã thấy giống cụ đồ rồi. Đi giang hồ đi SA ui, làm thầy đồ khổ lắm

KHỔ THÂN THẦY ĐỒ

Này mực, này nghiên mệt thí mồ
Lại thêm trét giấy với pha hồ
Tướng cứ gầy tong mồm cứ há
Áo thì ướt nhẹp túi thì khô
Dưới phố xăn quần đon đả khách
Bên đường trải chiếu chực chờ sô*
Chợt nghe có tiếng còi pô-lic
Vội chạy lăng quăng dọn hết đồ


Tú Lòng...thòng

*Show
 
 
Cam Thân Thầy Đồ
 
Tưởng tượng thân em dưới huyệt mồ
Trời ơi lạnh lắm nước sông hồ
Thôi thì chịu phận manh như lá
Hoặc sẽ cam phần mảnh củi khô
Dẫu kém nhưng còn thâu mấy cắc
Dù nghèo cũng nhận được vài sô
Khi police đuổi thì co chạy
Nếu thấy im hơi lại giở đồ
 
Sương Anh
 
Huynh HP ui...kiếp này cam phận làm thầy đồ...mai mốt trở thành kẻ chạy show...khá giả mời huynh dià đếm bạc...đủ tiền khô - rụ khỏi giang hồ... chịu hôn? 


SƯỚNG THÂN THẦY ĐỒ

Trăm kẻ dạ thưa sướng thấy mồ
Môn sinh cạo giấy vơí pha hồ
Thầy đây chỉ việc vung tay bút
Xong lại rung đuì đợi mực khô
Nưả buôỉ cắc xu chừng hai tuí
Một ngaỳ chẵn lẽ cũng hai sô
Tiền dư thầy gởi ngân hàng hết
Dâu có sợ chi bọn trộm đồ.



                     Nha Uyen

THI NANG 22.07.2009 16:38:31 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng
 
Trao về người yêu dấu
YÊU
Những lần nói chuyện nhớ khôn nguôi.
Điện thọai reo vang nhớ đến người.
Hơi thở thật gần thơm mật ngọt
Nhịp tim bên cạnh luống bồi hồi.
Hình như giấc mộng, hình như thật.
Thỏang giống cơn mê, thỏang giống cười
Nỗi nhớ tự nhiên đâu ập đến.
Để rồi ngơ ngẩn mãi không thôi
Trần Mạnh Hùng

 
 
NHỚ NGƯỜI TRONG MỘNG
 
Xa rồi mà nhớ vẫn chưa nguôi
Thấp thoáng trong mơ thấy bóng người
Tái dạ cơn mưa rơi mấy lượt
Tê lòng ngọn gió rít từng hồi
Trong tai mãi đọng bao lời nói
Trước mắt còn vương những nụ cười
Phảng phất hương thơm ngày gặp gỡ
Yêu nhiều mộng lắm khổ thêm thôi!
Thi Nang

nha uyen 22.07.2009 20:14:49 (permalink)
0
Trao về người yêu dấu
YÊU
Những lần nói chuyện nhớ khôn nguôi.
Điện thọai reo vang nhớ đến người.
Hơi thở thật gần thơm mật ngọt
Nhịp tim bên cạnh luống bồi hồi.
Hình như giấc mộng, hình như thật.
Thỏang giống cơn mê, thỏang giống cười
Nỗi nhớ tự nhiên đâu ập đến.
Để rồi ngơ ngẩn mãi không thôi
Trần Mạnh Hùng

 
MƠ TAN !
 
Nôĩ niềm biết đến thuở naò nguôi
Đã ngút ngàn xa một bóng người
Lều nhỏ trăng về mơ thúc gọi
Phên thưa gió rét dập liên hôì
Vàng phai lối cũ chiều buông nắng
Hương nhạt vườn xưa heó nụ cười
Nhặt chút mơ tàn ươm kỷ niệm
Nghe lòng chua xót maĩ không thôi !
 
                                   Nha Uyen
 
 
 
#2151
    vancali96 23.07.2009 05:49:16 (permalink)
    0

    NHỚ

    Đời lắm vui buồn mưa gió rơi
    Nhớ ơi là nhớ mảnh tình tôi
    Nhớ thời đi học đường chung lối
    Nhớ thuở xa trường cảnh đứa nơi
    Nhớ kẻ quê nhà buồn kiếp đợi
    Nhớ người lạ xứ khóc tình vùi
    Bao năm cách biệt nhiều thương nhớ
    Tình vẫn trung thành yêu dấu ơi!

                 Thanh Huy

    THƯƠNG
     
    Bên song ngắm chiếc lá đang rơi
    Cảm thấy thương đời cuả chính tôi
    Thương giấc mơ xanh tàn nưả buổi
    Thương tình mộng thắm rẻ đôi nơi
    Thương duyên vô phận trăm năm lạc
    Thương kẻ hồng nhan một kiếp vùi
    Chữ sắc chữ tài luôn đố kỵ
    Thân tâm lận đận khổ người ơi!
     
    Sương Anh

     
    Mong

    Ngoài hiên những giọt nước nào rơi
    Lẫn với thu sầu rớt xuống tôi
    Để cánh thư sang không thấy lối
    Mà chim nhạn biết có về nơi
    Muôn vàn kỷ niệm còn sâu lắng
    Tất cả thời gian khó lấp vùi
    Người đến người đi sao thế hở
    Ai chờ ai ngóng đó ai ơi
    SA



    Nhớ Ơn

    Chấm hết cuộc đời giống lá rơi
    Nào ai diển hết ý trong đời
    Thân người cõi thế là vậy đó
    Ý thức luyện rèn chớ bỏ trôi
    Quý lắm me cha công giáo dưỡng
    Làm con chớ ỷ chớ ham chơi
    Ơn thầy, đất tổ luôn ghi nhớ
    Sống tốt rèn tâm trí sáng ngời

    Mytutru_22.7.2009
        
       BUỒN

    Xa xóm xa làng mưa gió rơi
    Con thuyền đưa đẩy lạc đời tôi
    Công thành danh toại hoen sương gió
    Thương vội yêu cuồng khổ bến nơi
    Mơ mộng tương lai mờ lấp kín
    Thân thương kỷ niệm héo chôn vùi
    Nhìn quê đoài đoạn tình xa cách
    Có thấu cho lòng non nước ơi!

                        Thanh Huy

     


    Thần chào các bạn , cho em chung vui nhen hì hì

    Chúc thứ tư vui mạnh vạn sự như ý hì hì
    #2152
      LÊ SƠN VŨ 23.07.2009 07:55:49 (permalink)
      0
      Dự cưới !

      Tối qua tiệc cưới huynh Hàn xỉn
      Tài tử đờn ca mùi tuyệt đỉnh
      Nhập tiệc đôi vòng hết chục chai
      Đưa cay mấy lượt tiêu vài tĩn
      Bàn nghiêng chén ngả phải tan hàng
      Mắt đỏ người run đành thất kính
      Bạn cõng ra về lải nhải la
      Đến nhà vợ quở âm thầm nín

      Vancali 7.18.09

      GIỮ MÌNH TRƯỚC RƯỢU
       
      Rượu tình rượu nghĩa đừng nên xỉn!
      Vừa đủ thôi đừng cho tới đỉnh
      Bằng hữu tao phùng chớ để say
      Đệ huynh hội ngộ nên cần tỉnh
      Bảo tồn tư cách đệ huynh khen
      Gìn giữ phẩm nhân bằng hữu kính
      Xin nhắc anh em trót lỡ say
      Giữ mình hay nhất là câm nín
       
      Lê Sơn Vũ
       
      #2153
        LÊ SƠN VŨ 23.07.2009 08:14:40 (permalink)
        0
        QUA Hứa QUA Qua (*)
        Hôm qua Qua biết Qua không qua
        Em có buồn Qua đừng oán Qua.
         Qua nhớ chẳng qua Qua quá bận.
        Em thương nếu giận giận rồi qua.
        Qua mong em hiểu cho qua hỉ.
        Em biết qua chờ sao chóng qua
        Qua hiểu ngày qua Qua có lỗi.
        Hôm nay qua hứa chắc Qua qua.
        Trần Mạnh Hùng
         
        QUA SẼ QUA!
        Bậu đã qua mời...Qua hứa qua!
        Qua xem(bấm tay)...chưa phải lúc Qua qua
        Qua chưa qua Bậu đau lòng Bậu
        Bậu chữa hiểu Qua xót dạ Qua
        Không tại thuyền trôi Qua chữa đến!
        Không vì cầu gãy Qua chưa qua!
        Qua mua sính lễ chờ qua Bậu
        Qua đợi ngày lành Qua sẽ qua!!!
         
        Lê Sơn Vũ
         
        XIN ĐỢI QUA QUA
         
        Hôm qua Qua hẹn Qua chưa qua
        Xin Bậu đừng hờn Qua trách Qua!!!
        Cha bệnh chưa qua Qua chữa đến
        Mẹ đau chưa khỏi Qua chưa qua
        Đợi Cha qua bệnh Qua qua đến
        Chờ Mẹ qua đau Qua lại qua
        Xin Bậu giúp Qua tròn đạo hiếu!!!
        Thương Qua xin gắng đợi Qua qua!!!
         
        Lê Sơn Vũ

        #2154
          LÊ SƠN VŨ 23.07.2009 08:27:04 (permalink)
          0
          VỊNH CÂY CẢNH

          Thật tội cho mày cây cảnh ơi!
          Bao năm oan khuất chẳng nên lời!
          Tỉa cành cắt lá ngăn sinh trưởng
          Uốn rể vặn thân chặn mạch đời
          Lá thắm dùng dằng căm hận đỗ
          Cành non tức tưởi oán thù rơi
          "Tự do mất hết cây thành thú!!!"
          Trăm nén ngàn đè để "NGÓ" chơi!!!



          Lê Văn Phúc-Lê Sơn Vũ

          Qúy Thi Hữu thân mến!


          Trong những ngày Vũ đi tìm sự thăng bằng cho Tâm thức tình cờ Vũ quen một Nhà Giào về hưu.Thầy tên Lê Văn Phúc.Thầy yêu thơ và bước đầu sáng tác thơ Đường. Vũ có chia sẻ với Thầy diễn đàn xuớng _họa  thơ Đường trên mạng Thầy rất thích và muốn tham gia song mắt Thầy hơi mờ nên không thể trực tiếp tham gia!Vũ hứa sẽ thay Thầy gởi bài xướng họa lên Thư Quán
          Vũ viết đôi dòng tâm sự này gửi đến Qúy Thi Hữu với hy vọng các Bạn sẽ nhiệt tình tham gia vào bài xướng mà Thầy và Vũ làm.Đây là tàc phẩm đầu tay của Thầy rất mong Qúy Thi Hữu chia sẻ với Thầy!!!

           Bài thơ này Thầy và Vũ  mượn hình ảnh cây cành để thể hiện nội dung trào phúng nên mong Qúy Thi Hữu chú ý giúp từ NGÓ mà Thầy đã dặn không thể thay bằng từ khác được!
          Rất mong Qúy Thi Hữu nhiệt tình góp ý chia sẻ!Thầy mong sẽ có một bài họa cùng đề tài,nếu được xin Qúy Thi Hữu chia sẻ!!! 

          < Sửa đổi bởi: LÊ SƠN VŨ -- 20.7.2009 16:02:35 >


          VỊNH CÂY CẢNH
          Thuơng quá là thương cây cảnh ơi
          Buồn đau chẳng thể nói nên lời

          Cùng là cây cả riêng em khổ

          Tù tội đeo mang suốt một đời
          Kéo xén tùm lum thân rướm máu
          Kẽm giăng chằng chịt lệ hờn rơi
          Một đời ngang dọc thôi là hết
          Thế sự thăng trầm chỉ NGÓ chơi !
                                 

                       Nha Uyen
                                  


           

                     CÂY CẢNH

          Ngồi buồn thương lắm cảnh cây ơi!
          Cắt tỉa thân đau chẳng nói lời
          Điểm bóng tô hình vui một lối
          Vễ rồng chạm phượng khổ muôn đời
          Cong queo cây đứng sương mây phủ
          Quằn quại cành nằm mưa gió rơi
          Đau mặc cảnh cây trời đất hiểu
          Ép đè riêng thú ngó mà chơi!

                            Thanh Huy

          KỸ NỮ

           
          Đau lắm không tôi:Kỹ nữ ơi?!!
          Thế gian nguyền rủa phải câm lời!
          Bần cùng bán phấn nhơ ngàn kiếp!
          Nghịch cảnh buôn hương nhục trọn đời!
          Bồ liễu lụy tiền cam đỗ lệ!
          Má hồng cần bạc mặc hoa rơi!
          Xác thân đau đớn vì ong bướm
          "Huyết lệ khi tàn mỗi cuộc chơi!!!"
           
          Lê Sơn Vũ
           
          Sơn Vũ xin thành tâm thay lời Thầy Lê Văn Phúc gởi lời cảm ơn đến Quý Thi Hữu, Bạn Nhã Uyên và Bạn Thanh Huy đã dành thời gian chia sẻ với Thầy và Vũ qua hai bài họa trên!
          Vì bài họa cùng đề tài của hai Bạn quá hay nên Vũ không dám đưa ra bài họa như thế vì trùng  chữ trùng ý nên mang phép thay Thầy họa đề tài khác! Mong hai Bạn thông cảm để Vũ về chữa lại mới dám đăng.

           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 08:45:43 bởi LÊ SƠN VŨ >
          #2155
            LÊ SƠN VŨ 23.07.2009 10:03:19 (permalink)
            0
              
            QUẲNG GÁNH TƯƠNG TƯ
             
            Lệ sầu Tôi ạ hãy ngừng rơi!
            Dẫu biết nhân tình đã phụ tôi
            Đành kiếp phong trần đi vạn nẻo
            Mặc thân cát bụi đến muôn nơi
            Niềm thương-nỗi nhớ đành chôn dấu
            Hạnh phúc -khổ đau nguyện chôn vùi
            Quẳng gánh não phiền vui thủy nguyệt
            Đừng tương tư mãi thế Tôi ơi!!!
             
            Lê Sơn Vũ
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 11:00:15 bởi LÊ SƠN VŨ >
            #2156
              Tứ Trụ 23.07.2009 10:24:28 (permalink)
              0


              KỸ NỮ

              Đau lắm không tôi:Kỹ nữ ơi?!!
              Thế gian nguyền rủa phải câm lời!
              Bần cùng bán phấn nhơ ngàn kiếp!
              Nghịch cảnh buôn hương nhục trọn đời!
              Bồ liễu lụy tiền cam đỗ lệ!
              Má hồng cần bạc mặc hoa rơi!
              Xác thân đau đớn vì ong bướm
              "Huyết lệ khi tàn mỗi cuộc chơi!!!"

              Lê Sơn Vũ




              Như Dạo Chơi

              Cuộc đời thế đó các bạn ơi
              Lý lẽ nhận ra cảm khích lời
              Hiểu cảnh bần cùng không chê trách
              Tìm lời giúp sức hết chơi vơi
              Người thương kẻ mến vơi đau khổ
              Má phấn truân chuyên đở rối bời
              Cõi thế xem như tuồng thử thách
              Ngộ ra giải thoát ví trò chơi
              Mytutru_23.7.2009

              #2157
                Đoạn_Trường 23.07.2009 12:42:06 (permalink)
                0



                NHỚ

                Đời lắm vui buồn mưa gió rơi
                Nhớ ơi là nhớ mảnh tình tôi
                Nhớ thời đi học đường chung lối
                Nhớ thuở xa trường cảnh đứa nơi
                Nhớ kẻ quê nhà buồn kiếp đợi
                Nhớ người lạ xứ khóc tình vùi
                Bao năm cách biệt nhiều thương nhớ
                Tình vẫn trung thành yêu dấu ơi!

                             Thanh Huy

                THƯƠNG
                 
                Bên song ngắm chiếc lá đang rơi
                Cảm thấy thương đời cuả chính tôi
                Thương giấc mơ xanh tàn nưả buổi
                Thương tình mộng thắm rẻ đôi nơi
                Thương duyên vô phận trăm năm lạc
                Thương kẻ hồng nhan một kiếp vùi
                Chữ sắc chữ tài luôn đố kỵ
                Thân tâm lận đận khổ người ơi!
                 
                Sương Anh

                 
                Mong

                Ngoài hiên những giọt nước nào rơi
                Lẫn với thu sầu rớt xuống tôi
                Để cánh thư sang không thấy lối
                Mà chim nhạn biết có về nơi
                Muôn vàn kỷ niệm còn sâu lắng
                Tất cả thời gian khó lấp vùi
                Người đến người đi sao thế hở
                Ai chờ ai ngóng đó ai ơi
                SA



                Nhớ Ơn

                Chấm hết cuộc đời giống lá rơi
                Nào ai diển hết ý trong đời
                Thân người cõi thế là vậy đó
                Ý thức luyện rèn chớ bỏ trôi
                Quý lắm me cha công giáo dưỡng
                Làm con chớ ỷ chớ ham chơi
                Ơn thầy, đất tổ luôn ghi nhớ
                Sống tốt rèn tâm trí sáng ngời

                Mytutru_22.7.2009
                    
                   BUỒN

                Xa xóm xa làng mưa gió rơi
                Con thuyền đưa đẩy lạc đời tôi
                Công thành danh toại hoen sương gió
                Thương vội yêu cuồng khổ bến nơi
                Mơ mộng tương lai mờ lấp kín
                Thân thương kỷ niệm héo chôn vùi
                Nhìn quê đoài đoạn tình xa cách
                Có thấu cho lòng non nước ơi!

                                    Thanh Huy

                 


                Thần chào các bạn , cho em chung vui nhen hì hì

                Chúc thứ tư vui mạnh vạn sự như ý hì hì



                QUẲNG GÁNH TƯƠNG TƯ
                 
                Lệ sầu Tôi ạ hãy ngừng rơi!
                Dẫu biết nhân tình đã phụ tôi
                Đành kiếp phong trần đi vạn nẻo
                Mặc thân cát bụi đến muôn nơi
                Niềm thương-nỗi nhớ đành chôn dấu
                Hạnh phúc -khổ đau nguyện chôn vùi
                Quẳng gánh não phiền vui thủy nguyệt
                Đừng tương tư mãi thế Tôi ơi!!!
                 
                Lê Sơn Vũ


                NUỐI TIẾC

                Người đi để lại cánh tình rơi
                Nhặt mãi không ngơi bởi tại tôi
                Hờn dỗi em trao quen biết lối
                Yêu thương anh gởi ngại quên nơi
                Sân trường phượng rũ khơi thơ dậy
                Lớp học bàn nghiêng chôn sách vùi
                Đã mấy niên rồi vẫn nuối tiếc
                Hàng đêm nguyện ước mau về ơi!

                                           Đoạn Trường





                <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 13:10:22 bởi Đoạn_Trường >
                #2158
                  Trần Mạnh Hùng 24.07.2009 04:59:59 (permalink)
                  0
                  GIANG HỒ

                  Quy ẩn lâu nay chán thấy mồ
                  Quyết tâm đi tiếu ngạo giang hồ
                  Võ Đang ghé lại mần chung rượu
                  Không Động dừng chân nhắp miếng khô
                  Cung kiếm so tài vung nhốn nháo
                  Văn chương đàm luận nói xi xô
                  Chiều nay dợm bước toan đi tiếp
                  Vợ bào: "anh yêu, chửa giặt đồ"...

                  Tú Lòng...thòng


                  không biết Van có "máu" đi phiêu lãng giang hồ với Tú 1 phen chăng?

                  Cám ơn huynh em hỏng có khả năng chung lưng sát nách với huynh đâu , em chỉ gán xách guốc chạy theo chân huynh là quí gùi hì hì ........
                  Chúc huynh enjoy với thau đồ hì hì .....
                  Chời chời huynh ra vần độc ghê nha làm em rụn hết một chùm tóc rùi nè , mắc đền huynh cái nón đó hì hì

                  Tỉnh mộng giang hồ !

                  Luyện võ mài gươm dưới đáy mồ
                  Vùng lên thoát khỏi kiếp ao hồ
                  Đông Tà thử sức lưng bầu rượu
                  Tây độc tranh tài nhậu cá khô
                  Sơn Bá nam nhân vào cạn chén
                  Anh Đài nữ tú ói đầy xô
                  Giật mình tỉnh giấc lòng tê tái
                  Vợ réo ông ơi phụ xếp đồ

                  Vancali 7.20.09

                  Tỷ N A ui có thích đi giang hồ hong hì hì ....


                  ĐI HOANG

                  Sống với vợ con chán thấy mồ
                  Theo chân bạn đến chốn giang hồ
                  Khách sạn chơi chơm cùng hưởng ké
                  Lầu hồng nhậu ướt với xơi khô
                  Ăn ngon phè phỡn chân kêu mỏi
                  Chén đả gật gù bước nhảy xô
                  Vợ hỏi vợ la cười chúm chím
                  Tôi ra phố sắm tặng bà đồ!

                  Thanh Huy

                  Xin góp chút vui. TTH.


                  TRÒ GIỎI
                  Sư phụ đi chơi sướng thấy mồ
                  Hết trèo viếng động lại bơi hồ
                  Bỏ con trơ trọi ngồi trông quán
                  Nhịn đói dài dài chắc chết khô
                  Thơ phú gom chung chùng tám ký
                  Muối đường đong kỹ được muời xô
                  Con đem ra chợ tìm người bán
                  Được mấy mươi đô chạy sắm đồ

                  Nguyet Anh



                  Hổng Thích Giang Hồ

                  Hổng thích đâu VAN ghét thấy mồ
                  Mặc ai lui tới chốn giang hồ
                  Vườn hồng thả bước nhìn mây lượn
                  Quán trúc dừng chân ngắm lá khô
                  Trước cảnh mênh mông tâm rúng động
                  Trong lòng rạo rực sóng lô xô
                  Lang thang khắp chốn chi cho mệt
                  Mắc võng ngâm nga giống cụ đồ

                  Sương Anh

                  Mới nghe SA kể lể đã thấy giống cụ đồ rồi. Đi giang hồ đi SA ui, làm thầy đồ khổ lắm

                  KHỔ THÂN THẦY ĐỒ

                  Này mực, này nghiên mệt thí mồ
                  Lại thêm trét giấy với pha hồ
                  Tướng cứ gầy tong mồm cứ há
                  Áo thì ướt nhẹp túi thì khô
                  Dưới phố xăn quần đon đả khách
                  Bên đường trải chiếu chực chờ sô*
                  Chợt nghe có tiếng còi pô-lic
                  Vội chạy lăng quăng dọn hết đồ


                  Tú Lòng...thòng

                  *Show


                  Cam Thân Thầy Đồ

                  Tưởng tượng thân em dưới huyệt mồ
                  Trời ơi lạnh lắm nước sông hồ
                  Thôi thì chịu phận manh như lá
                  Hoặc sẽ cam phần mảnh củi khô
                  Dẫu kém nhưng còn thâu mấy cắc
                  Dù nghèo cũng nhận được vài sô
                  Khi police đuổi thì co chạy
                  Nếu thấy im hơi lại giở đồ

                  Sương Anh

                  Huynh HP ui...kiếp này cam phận làm thầy đồ...mai mốt trở thành kẻ chạy show...khá giả mời huynh dià đếm bạc...đủ tiền khô - rụ khỏi giang hồ... chịu hôn?


                  SƯỚNG THÂN THẦY ĐỒ

                  Trăm kẻ dạ thưa sướng thấy mồ
                  Môn sinh cạo giấy vơí pha hồ
                  Thầy đây chỉ việc vung tay bút
                  Xong lại rung đuì đợi mực khô
                  Nưả buôỉ cắc xu chừng hai tuí
                  Một ngaỳ chẵn lẽ cũng hai sô
                  Tiền dư thầy gởi ngân hàng hết
                  Dâu có sợ chi bọn trộm đồ.
                  Nha Uyen

                  THỐNG KHOÁI
                  Sống thì để dạ, chết theo mồ.
                  Một ngựa, một thân kiếp hải hồ.
                  Thanh kiếm tung hoành muôn huyết lệ
                  Vó câu ngang dọc vạn xương khô.
                  Hào hùng vang dội trong trời đất
                  Ngạo nghễ vùng lên dưới áo sô.
                  Khoảng khắc tử sinh bao thống khoái.
                  Hơn thua khí khái vói mưu đồ
                  Trần Mạnh Hùng
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2009 05:23:58 bởi Trần Mạnh Hùng >
                  #2159
                    Trần Mạnh Hùng 24.07.2009 05:47:12 (permalink)
                    0


                    NHỚ

                    Đời lắm vui buồn mưa gió rơi
                    Nhớ ơi là nhớ mảnh tình tôi
                    Nhớ thời đi học đường chung lối
                    Nhớ thuở xa trường cảnh đứa nơi
                    Nhớ kẻ quê nhà buồn kiếp đợi
                    Nhớ người lạ xứ khóc tình vùi
                    Bao năm cách biệt nhiều thương nhớ
                    Tình vẫn trung thành yêu dấu ơi!

                    Thanh Huy

                    THƯƠNG

                    Bên song ngắm chiếc lá đang rơi
                    Cảm thấy thương đời cuả chính tôi
                    Thương giấc mơ xanh tàn nưả buổi
                    Thương tình mộng thắm rẻ đôi nơi
                    Thương duyên vô phận trăm năm lạc
                    Thương kẻ hồng nhan một kiếp vùi
                    Chữ sắc chữ tài luôn đố kỵ
                    Thân tâm lận đận khổ người ơi!

                    Sương Anh

                    Mong

                    Ngoài hiên những giọt nước nào rơi
                    Lẫn với thu sầu rớt xuống tôi
                    Để cánh thư sang không thấy lối
                    Mà chim nhạn biết có về nơi
                    Muôn vàn kỷ niệm còn sâu lắng
                    Tất cả thời gian khó lấp vùi
                    Người đến người đi sao thế hở
                    Ai chờ ai ngóng đó ai ơi
                    SA


                    Nhớ Ơn

                    Chấm hết cuộc đời giống lá rơi
                    Nào ai diển hết ý trong đời
                    Thân người cõi thế là vậy đó
                    Ý thức luyện rèn chớ bỏ trôi
                    Quý lắm me cha công giáo dưỡng
                    Làm con chớ ỷ chớ ham chơi
                    Ơn thầy, đất tổ luôn ghi nhớ
                    Sống tốt rèn tâm trí sáng ngời

                    Mytutru_22.7.2009

                    BUỒN

                    Xa xóm xa làng mưa gió rơi
                    Con thuyền đưa đẩy lạc đời tôi
                    Công thành danh toại hoen sương gió
                    Thương vội yêu cuồng khổ bến nơi
                    Mơ mộng tương lai mờ lấp kín
                    Thân thương kỷ niệm héo chôn vùi
                    Nhìn quê đoài đoạn tình xa cách
                    Có thấu cho lòng non nước ơi!

                    Thanh Huy



                    Thần chào các bạn , cho em chung vui nhen hì hì

                    Chúc thứ tư vui mạnh vạn sự như ý hì hì




                    QUẲNG GÁNH TƯƠNG TƯ

                    Lệ sầu Tôi ạ hãy ngừng rơi!
                    Dẫu biết nhân tình đã phụ tôi
                    Đành kiếp phong trần đi vạn nẻo
                    Mặc thân cát bụi đến muôn nơi
                    Niềm thương-nỗi nhớ đành chôn dấu
                    Hạnh phúc -khổ đau nguyện chôn vùi
                    Quẳng gánh não phiền vui thủy nguyệt
                    Đừng tương tư mãi thế Tôi ơi!!!

                    Lê Sơn Vũ


                    NUỐI TIẾC

                    Người đi để lại cánh tình rơi
                    Nhặt mãi không ngơi bởi tại tôi
                    Hờn dỗi em trao quen biết lối
                    Yêu thương anh gởi ngại quên nơi
                    Sân trường phượng rũ khơi thơ dậy
                    Lớp học bàn nghiêng chôn sách vùi
                    Đã mấy niên rồi vẫn nuối tiếc
                    Hàng đêm nguyện ước mau về ơi!
                    Đoạn Trường

                    LỖI BỞI TUI
                    Con riêng con đẻ với con rơi.
                    Ngó tới, ngó lui lỗi bởi tôi.
                    Lo gạo vắt giò công với việc.
                    Kiếm tiền chạy bến chốn và nơi
                    Hang cùng ngõ hẻm đều xông xáo.
                    Đầu chợ cuối thôn muốn dập vùi.
                    Một phút lấy hơi nào có được.
                    Tiền nhà, tiền chợ ới anh ơi
                    Trần Mạnh Hùng
                    #2160
                      Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 144 của 255 trang, bài viết từ 2146 đến 2160 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9