THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 255 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
KimGiang 12.11.2005 15:02:45 (permalink)
0
Kim Giang xin gửi bài viết lại.

ĐƠN XIN HỌC THƠ ĐƯỜNG
XƯỚNG + HỌA

"Chiếu bạc" lừng danh những khách mời
Sân rồng nhả ngọc bút hoa chơi!
Thân hèn vốn mọn mon men tới
Bát cú thơ phù thật khó xơi;
Lối cũ đường xưa niêm luật đợi
Đường nay đổi mới nới cương rồi.
Say men hỏi học xin đừng vội
Chữ nghĩa khuyên dần sẽ ngấm thôi.

Kim Giang
lá chờ rơi 13.11.2005 04:28:53 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang


Hơi khó tính. Cốt yếu là « ý » của bài, vậy Kim Giang tự chọn lấy những ngôn từ nào diễn đạt đúng ý mình, những thứ khác tính sau. Ai bắt đầu thì cũng phải từ từ mới vào hết mọi khuôn khổ.
Chúc bạn can đảm.
Thân mến, LCR


ĐƯỢC MẮNG
(Kính tặng LCR)

Nghe lời mắng mỏ thật êm sâu
Trạm khắc nơi tim buổi học đầu
Cũng biết ương ương nhiều tính sấu;
Thầy thương - Được mắng chẳng buồn đâu.

Kim Giang


Xin xác nhận "tính" trên đây là tính toán, vì như SM biết, tôi không tìm ra cách đề nghị toàn bộ mà giữ vần của bạn.
Còn hai câu mà tôi đề nghị đó theo tôi thì không vi phạm sự khoe khoang như bạn sợ. Chính câu của SM đề nghị (cũng bài nầy cho bạn) thì tôi mới sợ vương hơi hám tự khoe, vì nói cách nghiêm trang.
Còn hai câu tôi viết cho bạn là nhắm vào sự tự trêu mình là có tính "giả khiêm nhường" (fausse modestie), vì nói với giọng nghịch ngợm : Vụng về học hỏi thành khôn khéo, Học một MAY RA được biết mười ! Nhưng bạn mới vào làng, dè dặt như thế là tốt. Không thể đòi hỏi bạn phải bạo dạn như tôi. Khó tính cho tôi là vậy, là không có cách nào khác giúp bạn.
Ngay cả với Diệp Khai lúc trước, anh ấy cũng hiểu lầm là tôi mắng. Thực tình khi viết :
Cốt khỉ ta hoàn cốt khỉ ta
Hoá thân từ nắm bụi thiên hà
là tôi nhắm vào tôi vốn rất nghịch ngợm. Tại các vần của anh ấy ra chỉ cho phép tôi dùng ý tứ ấy. Lúc ấy anh ấy cũng tưởng là tôi mắng anh ấy là "quá khỉ". Sự hiểu lầm đó cho tôi thấy anh ta "khỉ" thật, nên làm thinh, giống như chấp nhận vậy. Nay sẵn đây mới cải chính luôn.
Vui vẻ nhé!
thân mến, LCR


lá chờ rơi 13.11.2005 04:33:32 (permalink)
0

Cùng các bạn thân mến vào chơi đây,

Tổ chức cái « hí trường » ồn ào nầy là TMH. Hắn là « chánh phạm », tôi LCR chỉ là đồng lõa. Hôm trước tên chánh phạm đào tẩu nên tôi phải tạm thay. Nay hắn đã về đầu thú nên ai có điều chi phiền hà, xin đến lôi áo anh ta. Ngay cả những món nợ do tôi gây ra trong lúc thay mặt hắn, cũng xin quý vị tính sổ với hắn. Tôi xin rút lui về vị trí « phó thường dân ». Chân thành cảm tạ.

Phần tôi hôm nay thì chỉ có đôi lời sau đây :

NHẮN BẠN YÊU THƠ ĐƯỜNG

Thơ Đường dễ tựa ăn cơm sườn
Chỉ kẹt khi nào gặp thịt ươn
Nhai kỷ nếm chơi e thối miệng
Ăn càn nuốt trộng sợ đâm xương
Câu thơ bằng trắc ran như pháo
Vế đối đông tây ngọt tựa đưòng
Nhắn bạn yêu thơ Đường chịu khó
Đối, vần, niêm, luật, chớ coi thường.

« Phó-thường-dân LCR » 12/11/05
Mars 13.11.2005 05:02:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

THƠ XƯỚNG

Cánh hoa rơi

Thoảng bóng Sen hồng, dạ lá xanh.
Bồng bềnh, lơi lả, nước xuôi nhanh.
Ô kìa mây đứng thôi lay động.
Ngả bóng gửi Sen phút an lành.
Gió ơi gió có thương thì hãy
Mang tình Sen gửi chốn thiên thanh.
Nước ơi nước có thương thì nhớ
Nhè nhẹ ru Sen giấc an lành

Mars

xin họa bài này với Mars nhé :

XUÂN TÌNH ÐỜI

Cất cánh đam mê giữa khoảng xanh
Hôn Mây, vuốt tóc Gió qua nhanh
Xuân tình sợi nắng thêm rung động
Vũ trụ hồn nhiên dệt mộng lành
Nắng hỡi thương tình ta lạnh hãy
Mang đời tỏa sáng với Trăng thanh
Người đi …. kỷ niệm xưa còn nhớ
Dào dạt hồn thơ biển nhạc lành

Vũ kim Thanh

Một thoáng diệu kỳ

Liễu rũ ven bờ khoe sắc xanh
Một vài chú bướm nhởn nhơ nhanh
Lẻ loi một đoá hồng liên thắm
Lơ lửng ngừng trôi chọn "đất" lành
Mây thoáng thôi bay che bóng mát
Gió liền ngưng động tắt âm thanh
Làn hương thơm ngát từ sen toát
Nước thoắt ngừng trôi xoay chảy quanh
DIEPKHAI

TIẾC NUỐI
(thân họa CÁNH HOA RƠI của Mars)
Mới đó mà đâu mớ tuổi xanh ?
Ngày vàng thấm thoắt vội qua nhanh
Nào khi tin nhạn đưa duyên ngọc
Nọ lúc hồ gương dọi phúc lành
Son sắt gởi trao lời ước hẹn
Ðá vàng ghi tạc nét đan thanh
Tóc tơ giờ đã pha sương muối
Mà cái ưu phiền cứ quẩn quanh.
VNN/LCR (tp HCM 11/11/05)

< Sửa đổi bởi: lá chờ rơi -- 11.11.2005 10:32:57 >

HOẠ VẬN

Đón Em
Anh đón em về với biển xanh.
Thời gian lưu lạc đã trôi nhanh.
Năm mươi theo mẹ trau dồi hạnh.
Một nửa phò cha nối nghiệp lành.
Con cháu Tiên Rồng gom một mối.
Giống dòng Âu Lạc mãi trong thanh.
Và anh chép nốt câu thơ kết.
Trân quý trao em vạn sự lành

TMH

Mars thân
Xin phép xắp sếp lại một hai chữ cho vào niêm luật ( thanh trắc )

CÁNH HOA RƠI

Thoảng bóng sen hồng dạ lá xanh.
Bồng bềnh lơi lả nước xuôi nhanh.
Ô kìa mây đứng thôi lay động.
Ngả bóng gởi sen NHỮNG phút lành.
Gió HỠI, gió thương thì hãy CỐ.
Mang tình sen gởi chốn thiên thanh.
Nước ơi, nước có thương thì nhớ.
Nhè nhẹ ru sen DỖ giấc lành.


Sorry. Tui mới về , nên chân ướt chân ráo không biết quý vị tranh luận sôi nổi về vấn đề niên luật. Vì vậy tui đâm ngang một câu không giống ai
"Xin sắp xếp lại một hai chữ cho vào khuôn niêm luật"
Tui phân vân không biết thay bằng chữ nào " Chữ DỖ" chữ "TRỌN" chữ "AN" :
Nhè nhẹ ru sen DỖ giấc lành.
Nhè nhẹ ru sen "TRỌN"giấc lành.
Nhè nhẹ ru sen "AN" giấc lành
Xin Quý vị cho ý kiến
Câu số 4, số 5 và câu số 8 chỉ thay có một chữ thôi vẫn giữ được nguyên tác , nguyên ý của tác giả, và tui cũng nghĩ rằng Mars chả làm phiền lòng vì chuyện này.


Xin chào anh Tran Manh Hung,

Công nhận là người khở xướng có khác, xin bái phục.

Trong 3 chữ thì Mars thích chữ "TRON"


Nhè nhẹ ru sen "TRỌN"giấc lành.


Xin chân thành cảm ơn anh và mọi người đã làm cho bài thơ được hoàn chỉnh.

Mong rằng sẽ tiếp tục được học hỏi nhiều hơn nữa.
Trần Mạnh Hùng 13.11.2005 07:16:25 (permalink)
0
NHẮN BẠN YÊU THƠ ĐƯỜNG

Bác LCR ơi, bác nói như vậy là giết " cháu " rồi đấy, bác muốn gì " cháu "
cũng chịu, Ai mà tàn nhẫn bỏ " cháu" giữa đường như vậy. còn lại kêu chủ nợ nắm áo đòi nợ. Bộ bác không sợ " cháu " bị chết ngộp vì mật đường hả. "Cháu" chỉ xin làm Phó Thường Dân hạng bét là vui rồi. Bác bằng lòng nhé. " cháu" sẽ giới thiệu cho bác một cô Mèo mỹ miều, để bác khỏi làm thơ tìm kiếm cho mất công ( tiền hưu tháng chẳng bao nhiêu bác nhỉ mà rước một bà 5 con thì mệt lắm đấy) chúc bác vui mạnh và được...yêu nhiều.
GHẸO NGƯỜI 5 CON
(tặng ai tự nhận ra mình)

Tiền hưu tháng tháng đến từ xa
Ðủ gánh năm con với một bà ? (1)
Hốt ổ quyết tâm chờ gặp dịp
Cài then treo giá đợi tìm ra
Duyên thơ khắn khít câu bình trắc
Miệng thế đa đoan tiếng trẻ già
Nhủng nhẳng cám treo heo nhịn đói
Sông hồ ta lại nối chân ta.

Lá Chờ Rơi

Chuyện này hổng giỡn chơi, Thiệt chớ bộ. Bác yên chí đi " nhà cháu " đã hứa là phải làm


Thân
TMH

Thơ Đường dễ tựa ăn cơm sườn
Chỉ kẹt khi nào gặp thịt ươn
Nhai kỷ nếm chơi e thối miệng
Ăn càn nuốt trộng sợ đâm xương
Câu thơ bằng trắc ran như pháo
Vế đối đông tây ngọt tựa đưòng
Nhắn bạn yêu thơ Đường chịu khó
Đối, vần, niêm, luật, chớ coi thường.
« Phó-thường-dân LCR » 12/11/05

HỌA

Không răng sao gặm được cơm sườn.
Bác hiểu,cho ta tính nết ươn.
Cơm đãi thịt sườn e khó nhá.
Rượu mời đồ nhắm chỉ toàn xương.
Ta chờ đợi bác câu lưu khách.
Bác ngóng gì ta xướng hoạ Đường.
Việc " ấy" bác lo cho nửa gánh.
Tình thơ, tình bạn thắm duyên thường.
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2005 14:54:23 bởi Tran Manh hung >
KimGiang 13.11.2005 15:15:55 (permalink)
0
BÀI TẬP 1:

quote:

Trích đoạn: Mars

Cánh hoa rơi

Thoảng bóng Sen hồng, dạ lá xanh.
Bồng bềnh, lơi lả, nước xuôi nhanh.
Ô kìa mây đứng thôi lay động.
Ngả bóng gửi Sen phút an lành.
Gió ơi gió có thương thì hãy
Mang tình Sen gửi chốn thiên thanh.
Nước ơi nước có thương thì nhớ
Nhè nhẹ ru Sen giấc an lành

xin họa bài này với Mars nhé :

XUÂN TÌNH ÐỜI

Cất cánh đam mê giữa khoảng xanh
Hôn Mây, vuốt tóc Gió qua nhanh
Xuân tình sợi nắng thêm rung động
Vũ trụ hồn nhiên dệt mộng lành
Nắng hỡi thương tình ta lạnh hãy
Mang đời tỏa sáng với Trăng thanh
Người đi …. kỷ niệm xưa còn nhớ
Dào dạt hồn thơ biển nhạc lành

Vũ kim Thanh

Bạn nhìn sen từ nơi bồng lai tiên phật, còn KG xuất phát từ chốn trần ai. Xin họa tiếp la:

CÁNH SEN HỒNG

Dớt cánh sen hồng chạm lá xanh
Phôi pha nắng gió níu đài cành
Mây hờ hững ngắm qua sương ảnh:
- Một kiếp hồng nhan quá mỏng manh!

Để nhụy dâng trà ai lúc lạnh
Đời thương ấp ủ vẽ thành tranh
Mơ màng cứ ngỡ sen tung cánh
Bỡn cợt trăng Thanh... dạ cũng đành.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2005 17:55:18 bởi KimGiang >
Sao mai 13.11.2005 16:33:45 (permalink)
0

Thơ Đường dễ tựa ăn cơm sườn
Chỉ kẹt khi nào gặp thịt ươn
Nhai kỷ nếm chơi e thối miệng
Ăn càn nuốt trộng sợ đâm xương
Câu thơ bằng trắc ran như pháo
Vế đối đông tây ngọt tựa đưòng
Nhắn bạn yêu thơ Đường chịu khó
Đối, vần, niêm, luật, chớ coi thường.
« Phó-thường-dân LCR » 12/11/05

HỌA

Không răng sao gặm được cơm sườn.
Bác hiểu,cho ta tính nết ươn.
Cơm đãi thịt sườn e khó nhá.
Rượu mời đồ nhắm chỉ toàn xương.
Ta chờ đợi bác câu lưu khách.
Bác ngóng gì ta xướng hoạ Đường.
Việc " ấy" bác lo cho nửa gánh.
Tình thơ, tình bạn thắm duyên thường.
TMH


HỌA VẬN

Không răng còn lợi vẫn nhai sườn
Miếng cứng, miếng mềm lại miếng ươn
Cơm dẻo ấm lòng khi đãi bạn
Thịt bùi ngọt dạ lúc không xương
Túi thơ tao ngộ bình thi vận
Bầu rượu ngâm nga xướng họa Đường
Thử hỏi đời nay ai dễ mấy
Phong lưu , đắm nguyệt , mộng vô thường !


SM

Mạo muội đôi vần... cốt cho "đối"...xin đừng đánh giá về "ý" của SM trong mấy câu sau !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2005 04:50:10 bởi Sao mai >
Mai Trắng 13.11.2005 17:09:04 (permalink)
0


Trích đoạn: Sao mai


Thơ Đường dễ tựa ăn cơm sườn
Chỉ kẹt khi nào gặp thịt ươn
Nhai kỷ nếm chơi e thối miệng
Ăn càn nuốt trộng sợ đâm xương
Câu thơ bằng trắc ran như pháo
Vế đối đông tây ngọt tựa đưòng
Nhắn bạn yêu thơ Đường chịu khó
Đối, vần, niêm, luật, chớ coi thường.
« Phó-thường-dân LCR » 12/11/05

HỌA

Không răng sao gặm được cơm sườn.
Bác hiểu,cho ta tính nết ươn.
Cơm đãi thịt sườn e khó nhá.
Rượu mời đồ nhắm chỉ toàn xương.
Ta chờ đợi bác câu lưu khách.
Bác ngóng gì ta xướng hoạ Đường.
Việc " ấy" bác lo cho nửa gánh.
Tình thơ, tình bạn thắm duyên thường.
TMH


HỌA VẬN

Không răng còn lợi vẫn nhai sườn
Miếng mềm, miếng cứng lại miếng ươn
Cơm dẻo ấm lòng khi đãi bạn
Thịt bùi ngọt dạ lúc không xương
Túi thơ tao ngộ bình thi vận
Bầu rượu ngâm nga xướng họa Đường
Thử hỏi đời nay ai dễ mấy
Phong lưu , đắm nguyệt , mộng vô thường !


SM

Mạo muội đôi vần... cốt cho "đối"...xin đừng đánh giá về "ý" của SM trong mấy câu sau !



Hoạ bài " Nhắn gửi bạn yêu thơ Đường " của Bác LCR

Gửi bạn thích thơ Đường

Đường thi hồ dễ tựa cơm sườn
Trông rộng nhìn xa há sợ ươn
Thấy thịt ôi thiu bèn nhả thịt
Biết xương hiểm hóc lại nhè xương
Trắc bằng đâu phải là vô lối
Đối đáp xem ra vẫn lắm đường
Lời ngọc ý vàng khuôn thước ấy
Thế nhân mấy kẻ dám coi thường ?



Mai Trắng 13.11.2005 21:37:49 (permalink)
0


Trích đoạn: Diep Khai


Trích đoạn: Mai Trắng

Mời họa

Giận

Em giận vì anh hẹn chẳng sang,
Mưa gieo lên gối giọt lan tràn.
Hắt hiu trước cửa, giăng rầu rĩ,
Lay lắt ngoài song, gió bẽ bàng.
Chiếc bóng vật vờ ôm tuyệt vọng,
Ngọn đèn leo lét cháy mê man.
Hỡi người đổi dạ thay lòng đó,
Hứa hẹn gì nhau để nhỡ nhàng?



"Yêu em thì yêu rất nhiều mà ..."
Vì cô giáo Bắc kỳ cho giờ phụ đạo nên anh đành sai hẹn !

Cô ... Bắc kỳ
(họa Giận)

Cô giáo Bắc kỳ duyên dáng sang
Nhìn cô thi tứ cứ dâng tràn
Thu về gom gió muôn phương lại
Gợi nhớ giờ văn "nhặt lá bàng"
Cô giáo vẫn cười say giảng giải
Học trò ngớ ngẩn ủ miên man
Tình thơ cứ thế thay nhau chép
Virus Đường thi trổi nhịp nhàng

Cám ơn Diep Khai đã họa bài thơ của MT
Mai Trắng 13.11.2005 21:44:23 (permalink)
0


Trích đoạn: Sao mai


Trích đoạn: Mai Trắng

Mời họa

Giận

Em giận vì anh hẹn chẳng sang,
Mưa gieo lên gối giọt lan tràn.
Hắt hiu trước cửa, giăng rầu rĩ,
Lay lắt ngoài song, gió bẽ bàng.
Chiếc bóng vật vờ ôm tuyệt vọng,
Ngọn đèn leo lét cháy mê man.
Hỡi người đổi dạ thay lòng đó,
Hứa hẹn gì nhau để nhỡ nhàng?





Thân họa bài thơ " Giận " của bạn Mai trắng

Thương

Thương lắm ngày xưa lúc hạ sang
Bình minh vừa thức nắng gieo tràn
Líu lo chim hót bên trời biếc
Ríu rít trẻ nô dưới tán bàng
Một thuở quê hương yêu đắm đuối
Trọn đời đất khách nhớ miên man
Ai về nguồn cội xin cho nhắn
Rằng trái tim tôi mãi nhịp nhàng.


SM



Trân trọng cám ơn Sao mai đã họa bài thơ của MT rất hay
Chúc bạn vui vẻ nhé
lá chờ rơi 14.11.2005 01:07:55 (permalink)
0


Trích đoạn: Mai Trắng

Mời họa

Giận

Em giận vì anh hẹn chẳng sang,
Mưa gieo lên gối giọt lan tràn.
Hắt hiu trước cửa, giăng rầu rĩ,
Lay lắt ngoài song, gió bẽ bàng.
Chiếc bóng vật vờ ôm tuyệt vọng,
Ngọn đèn leo lét cháy mê man.
Hỡi người đổi dạ thay lòng đó,
Hứa hẹn gì nhau để nhỡ nhàng?



Nhớ nhung
(thân họa Giận của Mai Trắng)
Lọ phải hẹn nhau rồi mới sang ?
Nhớ em thôi cũng đủ no tràn
Ngoài song nắng sớm trêu hoa sứ
Trước cửa thu phong trải lá bàng
Mộng suốt năm canh chờ khắc khoải
Trông ngày sáu khắc đợi miên man
Khi nao ta được mai kề trúc
Ðôi tiếng tim chung một nhịp nhàng ?

LCR 13/11/05
vũkimThanh 14.11.2005 02:44:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Mai Trắng


Trích đoạn: Sao mai


Thơ Đường dễ tựa ăn cơm sườn
Chỉ kẹt khi nào gặp thịt ươn
Nhai kỷ nếm chơi e thối miệng
Ăn càn nuốt trộng sợ đâm xương
Câu thơ bằng trắc ran như pháo
Vế đối đông tây ngọt tựa đưòng
Nhắn bạn yêu thơ Đường chịu khó
Đối, vần, niêm, luật, chớ coi thường.
« Phó-thường-dân LCR » 12/11/05

HỌA

Không răng sao gặm được cơm sườn.
Bác hiểu,cho ta tính nết ươn.
Cơm đãi thịt sườn e khó nhá.
Rượu mời đồ nhắm chỉ toàn xương.
Ta chờ đợi bác câu lưu khách.
Bác ngóng gì ta xướng hoạ Đường.
Việc " ấy" bác lo cho nửa gánh.
Tình thơ, tình bạn thắm duyên thường.
TMH


HỌA VẬN

Không răng còn lợi vẫn nhai sườn
Miếng mềm, miếng cứng lại miếng ươn
Cơm dẻo ấm lòng khi đãi bạn
Thịt bùi ngọt dạ lúc không xương
Túi thơ tao ngộ bình thi vận
Bầu rượu ngâm nga xướng họa Đường
Thử hỏi đời nay ai dễ mấy
Phong lưu , đắm nguyệt , mộng vô thường !


SM

Mạo muội đôi vần... cốt cho "đối"...xin đừng đánh giá về "ý" của SM trong mấy câu sau !



Hoạ bài " Nhắn gửi bạn yêu thơ Đường " của Bác LCR

Gửi bạn thích thơ Đường

Đường thi hồ dễ tựa cơm sườn
Trông rộng nhìn xa há sợ ươn
Thấy thịt ôi thiu bèn nhả thịt
Biết xương hiểm hóc lại nhè xương
Trắc bằng đâu phải là vô lối
Đối đáp xem ra vẫn lắm đường
Lời ngọc ý vàng khuôn thước ấy
Thế nhân mấy kẻ dám coi thường ?



ÐÃ LỠ VUI CHÂN

Ðôi vần uốn éo tựa xương sườn
Vẫn khoái sài hơn cá mú ươn
Mỗi tội nhai lâu hơi mỏi miệng
Lơ là trếu tráo chết ngang xương
Ðôi khi Trắc nổ đùng như pháo
Thỉnh thoảng Bằng rơi ngập khắp đường
Ðã lỡ vui chân đành vượt khó
Ðường thi méo mó cũng là thường

Vũ kim Thanh


Xin đối vui với Bạn Lá Chờ Rơi . Bài này đã được viết theo bảng luật đúng.Chào thân ái
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2005 22:57:02 bởi vũkimThanh >
Triều Sương 14.11.2005 02:58:15 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh


Trích đoạn: Mai Trắng


Trích đoạn: Sao mai


Thơ Đường dễ tựa ăn cơm sườn
Chỉ kẹt khi nào gặp thịt ươn
Nhai kỷ nếm chơi e thối miệng
Ăn càn nuốt trộng sợ đâm xương
Câu thơ bằng trắc ran như pháo
Vế đối đông tây ngọt tựa đưòng
Nhắn bạn yêu thơ Đường chịu khó
Đối, vần, niêm, luật, chớ coi thường.
« Phó-thường-dân LCR » 12/11/05

HỌA

Không răng sao gặm được cơm sườn.
Bác hiểu,cho ta tính nết ươn.
Cơm đãi thịt sườn e khó nhá.
Rượu mời đồ nhắm chỉ toàn xương.
Ta chờ đợi bác câu lưu khách.
Bác ngóng gì ta xướng hoạ Đường.
Việc " ấy" bác lo cho nửa gánh.
Tình thơ, tình bạn thắm duyên thường.
TMH


HỌA VẬN

Không răng còn lợi vẫn nhai sườn
Miếng mềm, miếng cứng lại miếng ươn
Cơm dẻo ấm lòng khi đãi bạn
Thịt bùi ngọt dạ lúc không xương
Túi thơ tao ngộ bình thi vận
Bầu rượu ngâm nga xướng họa Đường
Thử hỏi đời nay ai dễ mấy
Phong lưu , đắm nguyệt , mộng vô thường !


SM

Mạo muội đôi vần... cốt cho "đối"...xin đừng đánh giá về "ý" của SM trong mấy câu sau !



Hoạ bài " Nhắn gửi bạn yêu thơ Đường " của Bác LCR

Gửi bạn thích thơ Đường

Đường thi hồ dễ tựa cơm sườn
Trông rộng nhìn xa há sợ ươn
Thấy thịt ôi thiu bèn nhả thịt
Biết xương hiểm hóc lại nhè xương
Trắc bằng đâu phải là vô lối
Đối đáp xem ra vẫn lắm đường
Lời ngọc ý vàng khuôn thước ấy
Thế nhân mấy kẻ dám coi thường ?



ÐÃ LỠ VUI CHÂN

Ðôi vần uốn éo tựa xương sườn
Vẫn khoái sài hơn cá mú ươn
Mỗi tội nhai lâu hơi mỏi miệng
Lơ là trếu tráo chết ngang xương
Ðôi khi Trắc lẹt đẹt như pháo
Thỉnh thoảng Bằng buông rơi giữa đường
Ðã lỡ vui chân đành vượt khó
Ðường thi méo mó cũng là thường

Vũ kim Thanh


Xin đối vui với Bạn Lá Chờ Rơi . biết rằng chữ (đường) ở cuối câu sáu
phải là vần trắc .nhưng vì đối sát với bài của bạn nên đành chạy ra ngoài luật ,may không phải là thơ dự thi ,chứ đi thi trượt là cái chắc. Chào thân aí ,chúc vui vẻ



không khoái sườn

phải tội cháu con không khoái sườn
lại còn thêm nổi tính ương ương
bày trò hý hoáy vui là chính
chọc giận hì hì mặc mắc xương
trắc trắc bằng bằng không để mắt
vần vần luật luật tịt mù đường
bác dạy cháu thời vâng dạ ạ
nhưng mà cái nết vẫn như thường

phá rùi chạy típ
lá chờ rơi 14.11.2005 06:33:53 (permalink)
0


Trích đoạn: vũkimThanh


NHẮN BẠN YÊU THƠ ĐƯỜNG
Thơ Đường dễ tựa ăn cơm sườn
Chỉ kẹt khi nào gặp thịt ươn
Nhai kỷ nếm chơi e thối miệng
Ăn càn nuốt trộng sợ đâm xương
Câu thơ bằng trắc ran như pháo
Vế đối đông tây ngọt tựa đường
Nhắn bạn yêu thơ Đường chịu khó
Đối, vần, niêm, luật, chớ coi thường.
« Phó-thường-dân LCR » 12/11/05


ÐÃ LỠ VUI CHÂN

Ðôi vần uốn éo tựa xương sườn
Vẫn khoái sài hơn cá mú ươn
Mỗi tội nhai lâu hơi mỏi miệng
Lơ là trếu tráo chết ngang xương
Ðôi khi Trắc lẹt đẹt như pháo
Thỉnh thoảng Bằng buông rơi giữa đường
Ðã lỡ vui chân đành vượt khó
Ðường thi méo mó cũng là thường

Vũ kim Thanh

Xin đối vui với Bạn Lá Chờ Rơi . biết rằng chữ (đường) ở cuối câu sáu
phải là vần trắc .nhưng vì đối sát với bài của bạn nên đành chạy ra ngoài luật ,may không phải là thơ dự thi ,chứ đi thi trượt là cái chắc. Chào thân aí ,chúc vui vẻ



Rất vui được bác tham gia họa chơi. Nhưng thực tình không hiểu sự chỉ bảo của bác về chữ cuối của câu6 phải là Trắc.
Tôi xem lại bài của bác nói về luật thơ, thì thấy bảng « Bằng Trắc » bác nêu ra quả nói thế.

Một :

BBTTTBB
TTBBTTB
TTBBBTT
BBTTTBB
BBTTTBT
TTBBBTT
TTBBBTT
BBTTTBB


Trong bảng trên câu5 câu6 câu7 đều phải dứt với chữ Trắc.
Hơi lạ thường nên tôi nghĩ là ấn công sắp lộn chữ đấy bác. Vì thông thường chữ cuối của câu 6 phải là Vần, tức là Bằng.
Dù sao thì chắc là trong chúng ta chẳng có ai định đi thi làm thơ đâu !
Vậy cứ nhởn nhơ vui chơi với nàng thơ thôi bác nhé !
Thân ái, LCR
lá chờ rơi 14.11.2005 06:52:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Mai Trắng

NHẮN BẠN YÊU THƠ ĐƯỜNG
Thơ Đường dễ tựa ăn cơm sườn
Chỉ kẹt khi nào gặp thịt ươn
Nhai kỷ nếm chơi e thối miệng
Ăn càn nuốt trộng sợ đâm xương
Câu thơ bằng trắc ran như pháo
Vế đối đông tây ngọt tựa đưòng
Nhắn bạn yêu thơ Đường chịu khó
Đối, vần, niêm, luật, chớ coi thường.
« Phó-thường-dân LCR » 12/11/05

Hoạ bài " Nhắn gửi bạn yêu thơ Đường " của Bác LCR

Gửi bạn thích thơ Đường

Đường thi hồ dễ tựa cơm sườn
Trông rộng nhìn xa há sợ ươn
Thấy thịt ôi thiu bèn nhả thịt
Biết xương hiểm hóc lại nhè xương
Trắc bằng đâu phải là vô lối
Đối đáp xem ra vẫn lắm đường
Lời ngọc ý vàng khuôn thước ấy
Thế nhân mấy kẻ dám coi thường ?



bài họa của bạn lúc nào cũng có những nét hay, cám dỗ. Nhưng hai câu7 và 8 kỳ này :
"bạn cho rất nhiều nhưng tôi chẳng dám nhận bao nhiêu !"
thân ái, LCR
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 255 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9