THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 148149150 > >> | Trang 150 của 255 trang, bài viết từ 2236 đến 2250 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
cosiaus 08.08.2009 07:02:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Xướng Kính Mời
Trần Mạnh Hùng



SẮC NƯỚC
Nguyệt hoa, hoa nguyệt có đâu nhiều(*)
Quen nết bốc rời quá trớn tiêu (*)
Sớm mận , tối đào tình cá nước(*)
Mây tần,mưa sở hợp vung niêu. (*)
"Hoa xuân đương nhụy" càng thân thiết(*)
"Mưa gió dập diù" thấm ý xiêu (*)
Nửa cảnh, nửa tình say sắc nước(*)
Hoa sao, hoa khéo chuốc duyên liều(*)
Trần Mạnh Hùng


(*) Kiều Nguyễn Du
Nguyệt hoa, hoa nguyệt não nùng.
Đêm xuân ai dễ cầm lòng được chăng...

Thúc Sinh quen nết bốc rời.
Trăm nghìn đổ một trận cười như không...

Sớm mận tối đào lân la.
Trước còn trăng gió sau ra đá vàng...

Mặc người mưa sở mây tần.
Những mình nào biết có xuân là gì...

một người dễ có mấy thân
Hoa xuân đương nhụy, ngày xuân còn dài

Nàng rằng mưa gió dập diù.
Liều thân, thì cũng phải liều đó thôi

Bẽ bàng mây sớm đèn khuya
Nửa tình, nửa cảnh như chia tấm lòng...

Giá đành trong nguyệt trong mây.
Hoa sao, hoa khéo đọa đầy bấy hoa...


 
Trương Lương tiêu
 
Hàn  Tín đại binh dẩu có  nhiều
Trương Lương dụng kế  thổi hàng tiêu
Kê Minh sĩ tốt sầu quên nước
Chiến địa quân hùng vất cả niêu
Bóng nhạn bên trời kêu thảm thiết
Thân người cởi giáp ý càng xiêu
Tình nhà bổng chốc hơn ơn nước
Giử mạng hồi gia chẳng dám liều  .
 
cosiaus

 

Trần Mạnh Hùng 08.08.2009 11:44:10 (permalink)
0
Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ
thân mời Quý Bạn


Xướng Kính Mời
Trần Mạnh Hùng


SẮC NƯỚC
"Nguyệt hoa, hoa nguyệt" có đâu nhiều(*)
"Quen nết bốc rời" quá trớn tiêu (*)
"Sớm mận, tối đào" tình cá nước(*)
"Mây tần,mưa sở" hợp vung niêu. (*)
"Hoa xuân đương nhụy" càng thân thiết(*)
"Mưa gió dập diù" thấm ý xiêu (*)
"Nửa cảnh, nửa tình" say sắc nước(*)
"Hoa sao, hoa khéo" chuốc duyên liều(*)
Trần Mạnh Hùng

(*) Kiều Nguyễn Du
Nguyệt hoa, hoa nguyệt não nùng.
Đêm xuân ai dễ cầm lòng được chăng...

Thúc Sinh quen nết bốc rời.
Trăm nghìn đổ một trận cười như không...

Sớm mận tối đào lân la.
Trước còn trăng gió sau ra đá vàng...

Mặc người mưa sở mây tần.
Những mình nào biết có xuân là gì...

một người dễ có mấy thân
Hoa xuân đương nhụy, ngày xuân còn dài

Nàng rằng mưa gió dập diù.
Liều thân, thì cũng phải liều đó thôi

Bẽ bàng mây sớm đèn khuya
Nửa tình, nửa cảnh như chia tấm lòng...

Giá đành trong nguyệt trong mây.
Hoa sao, hoa khéo đọa đầy bấy hoa...

 ƯỚC !
 
Gió bụi bão giông cũng đã nhiều *
Truân chuyên con tạo khéo đùa trêu *
Khăn gieo mấy lượt mai tàn úa *
Gậy rút bao lần huệ ngã xiêu *
Chẳng ước Hoắc Tần danh trải rộng *
Chả ham Lân,Khói tuợng truyền đều *
Thiếp xin muôn kiếp bên nhau mãi *
Liền cánh tung trời vịnh khúc tiêu ! *

                     Nha Uyen

CHINH PHỤ NGÂM
 
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
 
Gậy rút đất dễ khôn học chước
Khăn gieo cầu nào được thấy tiên

  Tài so Tần, Hoắc vẹn tuyền
 Tên ghi gác Khói, tượng truyền đài Lân
 
 Thiếp xin về kiếp sau này
 Như chim liền cánh, như cây liền cành

Bởi Ham Liều

Một thuở trăng hoa dẩu ít nhiều
Đầu xanh ngã trắng bóng dần tiêu
Vui sướng như mây vờn bóng nước
Danh thơm, tiếng xấu, mãi vang đều
Hối tiếc không còn hình sắc trước
Riêng ôm quả nghiệp phách không siêu
Kiếp kiếp sanh ra hồn ngớ ngẩn
Luân hồi ải khổ bởi ham liều
Mytutru_7.8.2009

Trương Lương tiêu
 
Hàn  Tín đại binh dẩu có  nhiều
Trương Lương dụng kế  thổi hàng tiêu
Kê Minh sĩ tốt sầu quên nước
Chiến địa quân hùng vất cả niêu
Bóng nhạn bên trời kêu thảm thiết
Thân người cởi giáp ý càng xiêu
Tình nhà bổng chốc hơn ơn nước
Giử mạng hồi gia chẳng dám liều  .
  cosiaus

Trao về Người yêu dấu HỒNG NHAN TRI KỶ

Những điều trông thấy mà đau đớn...(kiều)
Anh vẫn yêu em suốt một đời
TMH


CƯƠNG LIỀU
"Người mà đến thế" vẫn hơi nhiều.*
"Một hội một thuyền" đúng chỉ tiêu.*
"Giọt liễu tan tành" trong mật ngọt. *
"Chày sương chưa nện" nát cơm niêu. *
"Tơi bời tưới lửa" gieo tang tóc.*
"Thoang thoảng hương trầm" phá đổ xiêu. *
"Tri kỷ chọn người" trong buổi chợ. *
"Làm cho khôc hại" bởi cương liều. *
Trần Mạnh Hùng

* Kiều - Nguyễn Du
- Người mà đến thế thời thôi
Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi.

Âu đành quả kiếp nhân duyên
Cùng người một hội một thuyền đâu xa

Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh
Rụng rời giọt liễu tan tành gối mai

Chày sương chưa nện cầu lam.
Sợ lần khân quá ra sàm sỡ chăng.

Tớ thầy chạy thẳng tới nơi.
Tơi bời tưới lửa tìm người lao xao

Liền tay ngắm nghiá biếng nằm
Hãy cò thoang thoảng hương trầm chưa phai.

Từ rằng quốc sỹ xưa nay
Chọn người tri kỷ một ngày được chăng

Một ngày lạ thói sai nha
Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền




<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2009 05:01:41 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 08.08.2009 23:02:15 (permalink)
0


Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ
thân mời Quý thân hữu


DỄ THƯƠNG
Anh tuyệt diệu, tình em tuyệt diệu.
Tơ lòng đan ngập cõi thiên đường.
Anh ơi, anh rượu tình ngon ngọt.
Anh hỡi anh lòng toả ngát hương
Ôm chặt em nồng nàn chút nữa
Nói đi anh thắm thiết vô cùng .
Anh, anh đâu tiếng đêm vang vọng.
Đêm tuyệt trần, anh thật dễ thương
An Giang
1-2007






Đoá Hải Đường
Em duyên dáng, mặn mà duyên dáng
Rực rỡ như hoa đoá hải đường
Nhị phấn còn nguyên màu nhị phấn
Mùi hương muôn thuở ngát mùi hương
Nói đi em mối tình thêm thắm
Nhìn thẳng nhau thương nhớ tột cùng
Em có nghe tim đang thổn thức
Bản tình ca ngọt lịm yêu thương
Trần Mạnh Hùng
7-2007


Trao về Người Yêu Hồng Nhan Tri Kỷ

DIỄM ẢO
Em diễm ảo tình anh diễm ảo
Bờ môi thơm nhập lối thiên đương.
Dáng yêu kiều tuyệt vời mê hoặc
Vẻ diụ hiền thư thái trầm hương.
Với ánh mắt mơ màng cuốn hút.
Trong tâm tư khả ái sâu cùng.
Em yêu dấu mối tình thuần khiết.
Hạnh phúc ơi tràn ngập yêu thương.
Trần Mạnh Hùng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2009 23:12:52 bởi Trần Mạnh Hùng >
Tứ Trụ 09.08.2009 01:28:08 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng



Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ
thân mời Quý thân hữu


DỄ THƯƠNG
Anh tuyệt diệu, tình em tuyệt diệu.
Tơ lòng đan ngập cõi thiên đường.
Anh ơi, anh rượu tình ngon ngọt.
Anh hỡi anh lòng toả ngát hương
Ôm chặt em nồng nàn chút nữa
Nói đi anh thắm thiết vô cùng .
Anh, anh đâu tiếng đêm vang vọng.
Đêm tuyệt trần, anh thật dễ thương
An Giang
1-2007






Đoá Hải Đường
Em duyên dáng, mặn mà duyên dáng
Rực rỡ như hoa đoá hải đường
Nhị phấn còn nguyên màu nhị phấn
Mùi hương muôn thuở ngát mùi hương
Nói đi em mối tình thêm thắm
Nhìn thẳng nhau thương nhớ tột cùng
Em có nghe tim đang thổn thức
Bản tình ca ngọt lịm yêu thương
Trần Mạnh Hùng
7-2007


Trao về Người Yêu Hồng Nhan Tri Kỷ

DIỄM ẢO
Em diễm ảo tình anh diễm ảo
Bờ môi thơm nhập lối thiên đương.
Dáng yêu kiều tuyệt vời mê hoặc
Vẻ diụ hiền thư thái trầm hương.
Với ánh mắt mơ màng cuốn hút.
Trong tâm tư khả ái sâu cùng.
Em yêu dấu mối tình thuần khiết.
Hạnh phúc ơi tràn ngập yêu thương.
Trần Mạnh Hùng




May Mắn

Em mau mắn gặp điều may mắn
Khổ vượt qua soi rỏ lối đường
Mắt biếc, môi hồng như quả ngọt
Êm đềm tuyệt diệu ý đơm hương
Chân tình, anh trọn lòng yêu mến
Gởi đến bên em chút vấn vương
Trái đất thênh thang luôn rộng mở
Bầu trời bát ngát gởi hồn thương
Mytutru_9.8.2009

Huynh tỷ muội thông cảm nha, vì Tu Tru mới biết về Niêm Luật.. Nên không dám post hết cho các bạn như trước kia.

Để các bạn khỏi phải "Đau đầu" Tu Tru chỉ gởi một chỗ.. Nếu các bạn thấy thơ Tu Tru đã làm đúng thì cứ mang về nhà..
Và OK dùm.
Bằng như thấy sai.. Làm ơn nhắc Tu Tru sửa nha.
Rất mong sự giúp đở của các bạn quý của Tu Tru.. Kính
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2009 10:45:49 bởi Tứ Trụ >
Trần Mạnh Hùng 09.08.2009 05:53:00 (permalink)
0
Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ
thân mời Tứ Trụ


DỄ THƯƠNG
Anh tuyệt diệu, tình em tuyệt diệu.
Tơ lòng đan ngập cõi thiên đường.
Anh ơi, anh rượu tình ngon ngọt.
Anh hỡi anh lòng toả ngát hương
Ôm chặt em nồng nàn chút nữa
Nói đi anh thắm thiết vô cùng .
Anh, anh đâu tiếng đêm vang vọng.
Đêm tuyệt trần, anh thật dễ thương
An Giang
1-2007

Đoá Hải Đường
Em duyên dáng, mặn mà duyên dáng
Rực rỡ như hoa đoá hải đường
Nhị phấn còn nguyên màu nhị phấn
Mùi hương muôn thuở ngát mùi hương
Nói đi em mối tình thêm thắm
Nhìn thẳng nhau thương nhớ tột cùng
Em có nghe tim đang thổn thức
Bản tình ca ngọt lịm yêu thương
Trần Mạnh Hùng
7-2007


Trao về Người Yêu Hồng Nhan Tri Kỷ

DIỄM ẢO
Em diễm ảo tình anh diễm ảo
Bờ môi thơm nhập lối thiên đương.
Dáng yêu kiều tuyệt vời mê hoặc
Vẻ diụ hiền thư thái trầm hương.
Với ánh mắt mơ màng cuốn hút.
Trong tâm tư khả ái sâu cùng.
Em yêu dấu mối tình thuần khiết.
Hạnh phúc ơi tràn ngập yêu thương.
Trần Mạnh Hùng

May Mắn

Em mau mắn gặp điều may mắn
Khổ vượt qua soi rỏ lối đường
Mắt biếc môi cười như quả ngọt
Êm đềm tuyệt diệu ý đơm hương
Chân tình gói gọn lời yêu mến
Gởi đến bên em chút vấn vương
Trái đất thênh thang lòng rộng mở
Bầu trời bát ngát gởi hồn thương
Mytutru_9.8.2009


Huynh tỷ muội thông cảm nha, vì Tu Tru mới biết về Niêm Luật.. Nên không dám post hết cho các bạn như trước kia.

Để các bạn khỏi phải "Đau đầu" Tu Tru chỉ gởi một chỗ.. Nếu các bạn thấy thơ Tu Tru đã làm đúng thì cứ mang về nhà..
Và OK dùm.
Bằng như thấy sai.. Làm ơn nhắc Tu Tru sửa nha.
Rất mong sự giúp đở của các bạn quý của Tu Tru.. Kính


Kính thưa Tứ Trụ

Trong tâm tình thân hữu, tui có ý kiến như sau:

1./ Niêm luật rất chỉnh. hoạ chưa được chính vần, câu thứ 6 lạc vần
2,/ Hai cặp đối thì chưa được - Bác Lá và tui quan niệm không cần phải đối chan chát, chỉ cần đối thoát thôi:

Cặp đối 1

Câu 3: Mắt biếc môi cười như quả ngọt
Xin được thay bằng:
Câu 4: Tóc mây mày sắc tựa đơm hương

Cặp đối 2

Câu 5: Chân tình gói gọn trong yêu mến
Xin được thay bằng:
Câu 6: Thành ý kết trao đến tận cùng

Bạn cố gắng một tí, chiụ khó một tí mọi sự việc đều nằm trong trui mài

Thân
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2009 08:26:46 bởi Trần Mạnh Hùng >
Tứ Trụ 09.08.2009 09:58:33 (permalink)
0
May Mắn / Sửa

Em mau mắn gặp điều may mắn
Khổ vượt qua soi rỏ lối đường
Mắt biếc môi hồng như quả ngọt
Hiền lành tuyệt diệu, ý đơm hương
Chân tình, anh trọn lòng yêu mến
Gởi đến bên em chút vấn vương
Trái đất thênh thang luôn rộng mở
Bầu trời bát ngát gởi hồn thương
Mytutru_9.8.2009

Huynh Hùng ơi TT Sửa như vầy được chưa? Ok Cho TT mừng nha
Kính

My Mắn

Em mau mắn gặp điều may mắn
Khổ vượt qua soi rỏ lối đường
Mắt biếc môi cười như quả ngọt
TÓC MÂY, MÀY LIỄU TỰA đơm BÔNG
Chân tình gói gọn lời yêu mến
THÀNH Ý KẾT TRAO ĐẾN TẬN CÙNG
Trái đất thênh thang lòng rộng mở
Bầu trời bát ngát gởi hồn thương
Mytutru_9.8.2009


Huynh sửa Tu Tru Ok bài này / Cảm ơn Huynh nhiều lắm


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2009 11:58:47 bởi Tứ Trụ >
nha uyen 09.08.2009 11:40:31 (permalink)
0
Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ
thân mời Nhuyễn A


DỄ THƯƠNG
Anh tuyệt diệu, tình em tuyệt diệu.
Tơ lòng đan ngập cõi thiên đường.
Anh ơi, anh rượu tình ngon ngọt.
Anh hỡi anh lòng toả ngát hương
Ôm chặt em nồng nàn chút nữa
Nói đi anh thắm thiết vô cùng .
Anh, anh đâu tiếng đêm vang vọng.
Đêm tuyệt trần, anh thật dễ thương
An Giang
1-2007






Đoá Hải Đường
Em duyên dáng, mặn mà duyên dáng
Rực rỡ như hoa đoá hải đường
Nhị phấn còn nguyên màu nhị phấn
Mùi hương muôn thuở ngát mùi hương
Nói đi em mối tình thêm thắm
Nhìn thẳng nhau thương nhớ tột cùng
Em có nghe tim đang thổn thức
Bản tình ca ngọt lịm yêu thương
Trần Mạnh Hùng
7-2007


Trao về Người Yêu Hồng Nhan Tri Kỷ

DIỄM ẢO
Em diễm ảo tình anh diễm ảo
Bờ môi thơm nhập lối thiên đương.
Dáng yêu kiều tuyệt vời mê hoặc
Vẻ diụ hiền thư thái trầm hương.
Với ánh mắt mơ màng cuốn hút.
Trong tâm tư khả ái sâu cùng.
Em yêu dấu mối tình thuần khiết.
Hạnh phúc ơi tràn ngập yêu thương.
Trần Mạnh Hùng



NGÀN THƯƠNG


Trăng thơ mộng hồn em mơ mộng
Nhớ bạn xa vời vợi dặm đường
Con suối nhỏ cồn cào dậy sóng
Bụi hoàng lan ngào ngạt dâng huơng 
Gió gom thương nhớ vào sâu lắng
Mây dệt chờ mong dấu tận cùng
Đêm huyễn hoặc tình lên tiếng gọi
Nghe đôi bờ vọng khúc ngàn thương !


                     Nha Uyen


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2009 15:25:27 bởi nha uyen >
vancali96 10.08.2009 00:16:09 (permalink)
0
 

 
Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ
thân mời Nhuyễn A

DỄ THƯƠNG
Anh tuyệt diệu, tình em tuyệt diệu.
Tơ lòng đan ngập cõi thiên đường.
Anh ơi, anh rượu tình ngon ngọt.
Anh hỡi anh lòng toả ngát hương
Ôm chặt em nồng nàn chút nữa
Nói đi anh thắm thiết vô cùng .
Anh, anh đâu tiếng đêm vang vọng.
Đêm tuyệt trần, anh thật dễ thương
An Giang
1-2007


Đoá Hải Đường
Em duyên dáng, mặn mà duyên dáng
Rực rỡ như hoa đoá hải đường
Nhị phấn còn nguyên màu nhị phấn
Mùi hương muôn thuở ngát mùi hương
Nói đi em mối tình thêm thắm
Nhìn thẳng nhau thương nhớ tột cùng
Em có nghe tim đang thổn thức
Bản tình ca ngọt lịm yêu thương
Trần Mạnh Hùng
7-2007


Trao về Người Yêu Hồng Nhan Tri Kỷ

DIỄM ẢO
Em diễm ảo tình anh diễm ảo
Bờ môi thơm nhập lối thiên đường.
Dáng yêu kiều tuyệt vời mê hoặc
Vẻ diụ hiền thư thái trầm hương.
Với ánh mắt mơ màng cuốn hút.
Trong tâm tư khả ái sâu cùng.
Em yêu dấu mối tình thuần khiết.
Hạnh phúc ơi tràn ngập yêu thương.
Trần Mạnh Hùng



NGÀN THƯƠNG


Trăng thơ mộng hồn em mơ mộng
Nhớ bạn xa vời vợi dặm đường
Con suối nhỏ cồn cào dậy sóng
Bụi hoàng lan ngào ngạt dâng huơng 
Gió gom thương nhớ vào sâu lắng
Mây dệt chờ mong dấu tận cùng
Đêm huyễn hoặc tình lên tiếng gọi
Nghe đôi bờ vọng khúc ngàn thương !


                     Nha Uyen


 Trăng huyễn diệu

Bờ môi lạnh giá sầu đêm tối
Mắt biếc cô đơn lạc nẻo đường
Trước ngỏ im lìm hàng cẩm chướng
Hiên nhà lặng lẻ đóa huỳnh hương
Hàng cây phố cũ còn xa vắng
Cánh nhạn ngày xưa nhớ tột cùng
Tấu khúc ru hồn trăng huyễn diệu
Khơi lòng viễn xứ đắm tình thương

Vancali 8.9.09

Hai bài họa của Huynh TMH cùng chế Nu quá hay hốp lòng người , cho em họa thoáng ý nhen hì hì
Chúc huynh tỷ chủ nhật vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2009 00:56:07 bởi vancali96 >
Đoạn_Trường 10.08.2009 03:23:49 (permalink)
0






Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ,

thân mời !

DỄ THƯƠNG
Anh tuyệt diệu, tình em tuyệt diệu.
Tơ lòng đan ngập cõi thiên đường.
Anh ơi, anh rượu tình ngon ngọt.
Anh hỡi anh lòng toả ngát hương
Ôm chặt em nồng nàn chút nữa
Nói đi anh thắm thiết vô cùng .
Anh, anh đâu tiếng đêm vang vọng.
Đêm tuyệt trần, anh thật dễ thương
An Giang
1-2007


Đoá Hải Đường
Em duyên dáng, mặn mà duyên dáng
Rực rỡ như hoa đoá hải đường
Nhị phấn còn nguyên màu nhị phấn
Mùi hương muôn thuở ngát mùi hương
Nói đi em mối tình thêm thắm
Nhìn thẳng nhau thương nhớ tột cùng
Em có nghe tim đang thổn thức
Bản tình ca ngọt lịm yêu thương
Trần Mạnh Hùng
7-2007


Trao về Người Yêu Hồng Nhan Tri Kỷ

DIỄM ẢO
Em diễm ảo tình anh diễm ảo
Bờ môi thơm nhập lối thiên đường.
Dáng yêu kiều tuyệt vời mê hoặc
Vẻ diụ hiền thư thái trầm hương.
Với ánh mắt mơ màng cuốn hút.
Trong tâm tư khả ái sâu cùng.
Em yêu dấu mối tình thuần khiết.
Hạnh phúc ơi tràn ngập yêu thương.
Trần Mạnh Hùng



NGÀN THƯƠNG


Trăng thơ mộng hồn em mơ mộng
Nhớ bạn xa vời vợi dặm đường
Con suối nhỏ cồn cào dậy sóng
Bụi hoàng lan ngào ngạt dâng huơng 
Gió gom thương nhớ vào sâu lắng
Mây dệt chờ mong dấu tận cùng
Đêm huyễn hoặc tình lên tiếng gọi
Nghe đôi bờ vọng khúc ngàn thương !


                     Nha Uyen


 Trăng huyễn diệu

Bờ môi lạnh giá sầu đêm tối
Mắt biếc cô đơn lạc nẻo đường
Trước ngỏ im lìm hàng cẩm chướng
Hiên nhà lặng lẻ đóa huỳnh hương
Hàng cây phố cũ còn xa vắng
Cánh nhạn ngày xưa nhớ tột cùng
Tấu khúc ru hồn trăng huyễn diệu
Khơi lòng viễn xứ đắm tình thương

Vancali 8.9.09

Hai bài họa của Huynh TMH cùng chế Nu quá hay hốp lòng người , cho em họa thoáng ý nhen hì hì
Chúc huynh tỷ chủ nhật vui

Chào tỷ  SA chúc tỷ thân tâm thường an lạc , về sớm kẻo chế NU Xéo sắt em nè tỷ ...hì hì .....


TÂM ĐẦU Ý HỢP

Nói êm dịu, hỏi tình êm dịu?
Lời mãi yêu muôn nẻo vạn đường
Trong chốc lát đời sao đẹp thế?
Khoảng lâu dài đạo bởi thơm hương
Ai thầm nghĩ ý thơ sau cuối?
Tớ rõ nghe lòng cậu đến cùng
Phút ước mơ không còn luyến tiếc
Vẫn bên nhau cảm nhận người thương

                                           Đoạn Trường

Huynh Mạnh Hùng, An Giang là ai dzị?  Chúc các huynh tỷ vẫn bình an và mãi tâm đầu ý hợp

dinhphuong 10.08.2009 22:10:30 (permalink)
0
Chaò Bác Trần Mạnh Hùng,
Đinh Phương rất vui khi được Bác nhắc!
Kính chúc bác nguồn thơ dồi dào!
Xin được gửi Bác bài ..dưới đây đọc chi để cho vui chứ không dám bằng vai phải nứa đâu Bác nhé!
Bác cười nà em vui rồi:

TRÌNH LÀNG

TRÌNH LÀNG! Em trẻ người non mụ,
Hấp háy nhập cung vườn cỏ leo.
Ồ! Thắm đỏ chùm yêu mới nhú,
Kìa! Xanh um khóm tình vừa gieo.

Hăm hở phía trước: mơn, mày ,mó.
Lỉnh kỉnh đằng sau: bới, đào, um.
Tay vin, chân vịn hì hục bó.
Hể hả em đây, bác đấy, huề!

Nào…
Trần Mạnh Hùng 11.08.2009 04:56:05 (permalink)
0

Trích đoạn: dinhphuong

Chaò Bác Trần Mạnh Hùng,
Đinh Phương rất vui khi được Bác nhắc!
Kính chúc bác nguồn thơ dồi dào!
Xin được gửi Bác bài ..dưới đây đọc chi để cho vui chứ không dám bằng vai phải nứa đâu Bác nhé!
Bác cười nà em vui rồi:

TRÌNH LÀNG

TRÌNH LÀNG! Em trẻ người non mụ,
Hấp háy nhập cung vườn cỏ leo.
Ồ! Thắm đỏ chùm yêu mới nhú,
Kìa! Xanh um khóm tình vừa gieo.

Hăm hở phía trước: mơn, mày ,mó.
Lỉnh kỉnh đằng sau: bới, đào, um.
Tay vin, chân vịn hì hục bó.
Hể hả em đây, bác đấy, huề!

Nào…



Chào bạn

Chúng ta trước lạ sau quen, mong rằng mãi mãi là tình thân hữu văn thơ.

Nơi đây là sân chơi tao nhã. Trân trọng mời bạn
TMH
Trần Mạnh Hùng 11.08.2009 04:58:36 (permalink)
0

Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ,
thân mời !

Em, hình như là vậy.
Anh yêu em từ ngon ngọt như đường phèn, cát trắng.
Đến cái chua lè như dấm, như me

BIẾT LÀM SAO
Thôi thì đành vậy biết làm sao
Chẳng hiểu cớ chi cảm tiếng chào.
Cuống quýt đắm say mùi dấm trộn.
Mơ màng ngây ngất vị hương ngào.
Tình yêu khởi thuỷ từ tâm nguyện.
Thương nhớ bắt nguồn thuở ý trao.
Yêu mến duyên ngầm ngày gặp ngỡ.
Thôi thì... chiụ trận biết làm sao
Trần Mạnh Hùng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2009 05:25:09 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 11.08.2009 08:31:10 (permalink)
0

Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ,
thân mời !


THI NHÂN ƠI THI NHÂN
Thi nhân với lại chẳng thi nhân
Rảnh rỗi làm ơn quét cái sân
Đêm ngủ nói mê , mơ với mộng
Ngày ngồi hút thuốc, hát rồi ngân
Chuyện nhà , chuyện nước bên ly rượu
Khiến vợ khiến con nhọc cái thân
Mặc Tử ngày nay mà sống lại
Trợn trừng cặp mắt đứng chôn chân
An Giang



Trói Cái Chân
Hết cộng đến trừ chia với nhân.
Tính lời,tính lỗ lại tham, sân
Ban ngày lo lắng kinh doanh lỗ
Buổi tối sảng mê quát tháo ngân.
Chạy ngược chạy xuôi quên cả vợ.
Thở dài, thở ngắn nhớ gì thân.
Trọn đời quay quắt vì cơm áo
Tiền điện, tiền nhà trói cái chân
Trần Mạnh Hùng
vancali96 11.08.2009 09:55:24 (permalink)
0
Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ,
thân mời !


THI NHÂN ƠI THI NHÂN
Thi nhân với lại chẳng thi nhân
Rảnh rỗi làm ơn quét cái sân
Đêm ngủ nói mê , mơ với mộng
Ngày ngồi hút thuốc, hát rồi ngân
Chuyện nhà , chuyện nước bên ly rượu
Khiến vợ khiến con nhọc cái thân
Mặc Tử ngày nay mà sống lại
Trợn trừng cặp mắt đứng chôn chân
An Giang


Trói Cái Chân
Hết cộng đến trừ chia với nhân.
Tính lời,tính lỗ lại tham, sân
Ban ngày lo lắng kinh doanh lỗ
Buổi tối sảng mê quát tháo ngân.
Chạy ngược chạy xuôi quên cả vợ.
Thở dài, thở ngắn nhớ gì thân.
Trọn đời quay quắt vì cơm áo
Tiền điện, tiền nhà trói cái chân
Trần Mạnh Hùng

Cho em theo chân huynh tỷ nhen hì hì ...

 Chuyện tình nhân

 
Nhân tình ơi hởi chuyện tình nhân
Đối ẩm thơ đường tọa giữa sân
Gió thoảng cung đàn rai rức gọi
Trăng mờ giọng hát nhịp nhàng ngân
Mây giăng phố cũ tìm duyên nợ
Núi phủ sương mờ nhớ bạn thân
Nguyệt Lão âm thầm xe mối nhện
Trai thanh nữ tú buộc vào chân

Vancali 8.10,09

Chúc huyn TMH thứ hai yêu đời hì
cosiaus 11.08.2009 10:29:00 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ,
thân mời !


THI NHÂN ƠI THI NHÂN
Thi nhân với lại chẳng thi nhân
Rảnh rỗi làm ơn quét cái sân
Đêm ngủ nói mê , mơ với mộng
Ngày ngồi hút thuốc, hát rồi ngân
Chuyện nhà , chuyện nước bên ly rượu
Khiến vợ khiến con nhọc cái thân
Mặc Tử ngày nay mà sống lại
Trợn trừng cặp mắt đứng chôn chân
An Giang


Trói Cái Chân
Hết cộng đến trừ chia với nhân.
Tính lời,tính lỗ lại tham, sân
Ban ngày lo lắng kinh doanh lỗ
Buổi tối sảng mê quát tháo ngân.
Chạy ngược chạy xuôi quên cả vợ.
Thở dài, thở ngắn nhớ gì thân.
Trọn đời quay quắt vì cơm áo
Tiền điện, tiền nhà trói cái chân
Trần Mạnh Hùng

Cho em theo chân huynh tỷ nhen hì hì ...

 Chuyện tình nhân

 
Nhân tình ơi hởi chuyện tình nhân
Đối ẩm thơ đường tọa giữa sân
Gió thoảng cung đàn rai rức gọi
Trăng mờ giọng hát nhịp nhàng ngân
Mây giăng phố cũ tìm duyên nợ
Núi phủ sương mờ nhớ bạn thân
Nguyệt Lão âm thầm xe mối nhện
Trai thanh nữ tú buộc vào chân

Vancali 8.10,09

Chúc huyn TMH thứ hai yêu đời hì


 
Hi lại gặp Vancali.  Luc nào cũng HÌ há.
 
Giả chân
 
Muốn quả làm ơn gieo cái nhân
Trái nào mà mọc ở ngoài sân
Thế gian lẩn lộn  thanh và bẩn
Khổ nảo  vòng quanh bạc  với ngân
Tủ sắt  chứa vàng cho mấy tấn
Nghỉa trang  bỏ mạng chỉ tàn thân
Đường quanh to nhỏ không cần lấn
Nhân quả tuần hoàn luận giả chân
 
 
cosiaus

 
 
 
 

Thay đổi trang: << < 148149150 > >> | Trang 150 của 255 trang, bài viết từ 2236 đến 2250 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9