THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 157158159 > >> | Trang 157 của 255 trang, bài viết từ 2341 đến 2355 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 04.11.2009 10:31:07 (permalink)
0
Trộm
 
Thèm đừơng lẻn đến quán nàng Van
Tìm khắp nơi nơi chẳng thấy vàng
Thấy gánh đường thùng quăng xó bếp
Thấy bà chủ đẹp đứng trên thang
Thấy thầy Tú đọc thơ sang sảng
Thấy gã Gàn ngâm phú toáng toang
Muốn góp chút vui nhưng sợ lộ
Sợ ăn đòn vội chạy sang ngang
Hanhgia

Tức cảnh sinh tình
Tê Ét
Ngâm thơ Hành Giả tưởng là chàng.
Thay họ, đổi tên khéo nhịp nhàng.
sắc, hỏi. ngã, huyền bao réo rắc
A-B T.H.  những tình tang.
Này chùa, này miếu mê man quậy.
Nọ mõ, nọ chuông đắm đuối sàng
Tê ét bạn hiền thơ đã bén.
Tê -Tê càng khoái phải không chàng.
TMH
lá chờ rơi 12.11.2009 17:40:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Hanhgia

Lão Bá

Lão Bá bát tuần khoẻ lại vui
Bạn thơ yêu quý thích sang chơi
Bày cờ lựa thế hay tiêu khiển
Hâm rượu thơm mùi ngát bốc hơi
Lão Họa thơ đường mê tít mắt
Lão ngâm tứ tuyệt vút như Dơi
Xuân này ai đến thăm nhà lão
Lộc sẽ ban cho...rất tuyệt vời./.

Hành Giả



ĐÚNG ĐIỆU CHƠI

Không ai dư của họa thơ hoài
Xướng họa chia đều đúng điệu chơi
Xướng tốt những khi tâm lắm ý
Họa hay vào lúc bụng dư lời
Yêu thơ phải nói điều chân thật
Quí bạn xin ngừng tiếng đãi bôi
Vọng tưởng hư danh thêm nhọc xác
Dở hay hết kiếp cũng xong đời !


Lá chờ rơi 12/11/09

khanhchan 12.11.2009 19:01:16 (permalink)
0
ĐÚNG ĐIỆU CHƠI

Không ai dư của họa thơ hoài
Xướng họa chia đều đúng điệu chơi
Xướng tốt những khi tâm lắm ý
Họa hay vào lúc bụng dư lời
Yêu thơ phải nói điều chân thật
Quí bạn xin ngừng tiếng đãi bôi
Vọng tưởng hư danh thêm nhọc xác
Dở hay hết kiếp cũng xong đời !


Lá chờ rơi 12/11/09
 
ĐÚNG ĐIỆU CHƠI 2
 

Có nghĩa chi đâu cứ nghĩ hoài
Buồn thì lên mạng xướng thơ chơi
Đường thi khéo họa càng thêm ý
Bia rượu đưa vô  ngộ lắm lời
Thất luật ai chê mình lại sửa
Sai vần ta cứ mặc tình bôi
Hão huyền phú quý câu danh lợi
Chỉ một làn hơi đã cạn đời
 
Trần Mạnh Hùng 14.11.2009 11:23:53 (permalink)
0
Xin lỗi quý bạn, dạo này bận quá không thể nào thường xuyên tham gia XƯỚNG HOẠ với quý bạn được.
Xin hẹn sẽ HOẠ tất cả bài của quý bạn trong một ngày rất gần Trần Mạnh Hùng


GỌI TÊN EM LÀ ANH
(Thân tặng tất cả mọi người chữ lót là ANH hoặc tên ANH)
Riêng tặng SƯƠNG ANH

Em là con gái gọi bằng ANH
Âu yếm gọi em ANH hỡi ANH
ANH NGUYỆT lung linh màu diễm ảo.
SƯƠNG ANH óng ánh sắc tinh anh
Anh thương ANH ngập tràn thương mến
Anh nhớ em sâu sắc nhớ ANH.
Anh gọi tên em - ANH dấu ái.
Xa nhau em có khóc không ANH?
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2009 20:19:32 bởi Trần Mạnh Hùng >
SuongAnh 14.11.2009 13:57:40 (permalink)
0


Xin lỗi quý bạn, dạo này bận quá không thể nào thường xuyên tham gia XƯỚNG HOẠ với quý bạn được.
Xin hẹn sẽ HOẠ tất cả bài của quý bạn trong một ngày rất gần Trần Mạnh Hùng


GỌI TÊN EM LÀ ANH
(Thân tặng tất cả mọi người chữ lót là ANH hoặc tên ANH)
Riêng tặng SƯƠNG ANH

Em là con gái gọi bằng ANH
Âu yếm gọi em ANH hỡi ANH
ANH NGUYỆT lung linh màu diễm ảo.
SƯƠNG ANH óng ánh sắc tinh anh
Anh thương ANH ngập tràn thương mến
Anh nhớ em thầm kín nhớ ANH.
Anh gọi tên em - ANH dấu ái.
Xa nhau em có khóc không ANH?
Trần Mạnh Hùng
 
EM Và ANH
 
Cha sinh mẹ đẻ đặt tên ANH
Lúc nhỏ người ta đã gọi ANH
Đến tuổi đôi mươi mơ hiệp sĩ
Mang vòng cẩm thạch tặng SƯƠNG ANH
Bây giờ đã lớn không ham ngọc
Thuở trước còn thơ chẳng biết anh
Thư Quán Việt Nam cầu nối nhịp
Duyên thơ hạnh ngộ - Em và Anh
 
Sương Anh
 
Cám ơn anh Hùng đã làm thơ tặng cho SA ha, xin chúc anh ngày week-end thiệt vui vẻ và hạnh phúc. Sắp tói SA sẽ vắng một thời gian tương đối lâu, xin chúc anh Hùng và các bạn thơ luôn Vui Khoẻ và TÌNH THƠ ngày càng thêm gắn bó.Hẹn tái ngộ [sm=kissing.gif][sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]

SuongAnh 19.11.2009 06:08:29 (permalink)
0
 
Tìm Đâu?!
 
Tìm đâu cảnh đẹp giống như thơ
Lặn lội bao lâu mới đến bờ?!
Hoạ sĩ mơ màng đưa bút vẽ
Thi nhân tưởng tượng thả hồn mơ
Duyên thi hội ngộ lòng xao xuyến
Nợ bút tao phùng dạ ngẩn ngơ
Gió động lay mành làm sực tỉnh
Người trong mộng ảo khuất xa mờ...
 
Sương Anh
 
Sắp tới sẽ vắng mặt hơi lâu, nên SA cố tìm thời gian để lại vài dòng xướng hoạ cùng với các thi huynh, bằng hữu...anh Hùng và mọi người ở lại vẫn còn đó những niềm vui trong thi ca nha...xa mọi người SA sẽ nhớ lắmmmmm đó!!! Hẹn ngày tái ngộ ha 

nha uyen 19.11.2009 07:22:20 (permalink)
0
 
Tìm Đâu?!
 
Tìm đâu cảnh đẹp giống như thơ
Lặn lội bao lâu mới đến bờ?!
Hoạ sĩ mơ màng đưa bút vẽ
Thi nhân tưởng tượng thả hồn mơ
Duyên thi hội ngộ lòng xao xuyến
Nợ bút tao phùng dạ ngẩn ngơ
Gió động lay mành làm sực tỉnh
Người trong mộng ảo khuất xa mờ...
 
Sương Anh
 
Sắp tới sẽ vắng mặt hơi lâu, nên SA cố tìm thời gian để lại vài dòng xướng hoạ cùng với các thi huynh, bằng hữu...chúc Nhã Uyên và mọi người ở lại vẫn còn đó những niềm vui trong thi ca nha...xa mọi người SA sẽ nhớ lắmmmmm đó!!! Hẹn ngày tái ngộ ha 
 
TIỄN BẠN
 
Người đi để nhớ nhuộm vần thơ
Bến vắng tương tư sóng vỗ bờ
Lặng lẽ nơi này sương dợi tuyết
Bâng khuâng chốn ấy mộng chờ mơ
Bao ngày quấn quýt không thôi nhớ
Một thưở vui vầy há dám ngơ
Khoé mắt rưng rưng lời tiễn biệt
Tình thơ đẹp mãi chẳng phai mờ !
 
                          Nha Uyen
 



Đoạn_Trường 24.11.2009 13:17:17 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

 
Tìm Đâu?!
 
Tìm đâu cảnh đẹp giống như thơ
Lặn lội bao lâu mới đến bờ?!
Hoạ sĩ mơ màng đưa bút vẽ
Thi nhân tưởng tượng thả hồn mơ
Duyên thi hội ngộ lòng xao xuyến
Nợ bút tao phùng dạ ngẩn ngơ
Gió động lay mành làm sực tỉnh
Người trong mộng ảo khuất xa mờ...
 
Sương Anh
 
Sắp tới sẽ vắng mặt hơi lâu, nên SA cố tìm thời gian để lại vài dòng xướng hoạ cùng với các thi huynh, bằng hữu...anh Hùng và mọi người ở lại vẫn còn đó những niềm vui trong thi ca nha...xa mọi người SA sẽ nhớ lắmmmmm đó!!! Hẹn ngày tái ngộ ha 



 
TIỄN BẠN
 
Người đi để nhớ nhuộm vần thơ
Bến vắng tương tư sóng vỗ bờ
Lặng lẽ nơi này sương dợi tuyết
Bâng khuâng chốn ấy mộng chờ mơ
Bao ngày quấn quýt không thôi nhớ
Một thưở vui vầy há dám ngơ
Khoé mắt rưng rưng lời tiễn biệt
Tình thơ đẹp mãi chẳng phai mờ !
 
                          Nha Uyen
 
Ui,lâu nay U bận wá kg thăm trang thơ được,vừa lên lại gặp SA nói lời tạm biệt rùi,bùn ghê,chúc SA lun vui nha,mong sớm gặp lại,thương mến,NU
 


TÌNH BẠN

Đã từng thăm hỏi gởi vần thơ
Say đắm tình vui chẳng bến bờ
Lặng lẽ ra đi xuôi bạn nhớ
Vội vàng xa vắng để người mơ
Xót xa năm tháng tình dang dở
Ray rứt đêm ngày dạ ngẩn ngơ
Tình nghĩa từ nay đây với đó
Xin ghi nối lại chẳng phai mờ!

Thanh Huy


Tình Thi
 
Nhớ lắm ai ơi những tiếng thơ
Người đi kẻ ở cách đôi bờ
Lòng đau quặn thắt xa hình bóng
Dạ rối tơi bời biệt dáng mơ
Biết sẽ quay về sao lệ đổ
Răng chừ chưả vắng lại hồn ngơ
Tình thi quyến luyến bao năm tháng
Nhớ mãi thiên thu khó thể mờ
 
Sương Anh
 
Cám ơn NU và TTH đã đáp hoạ cùng SA nha, Oui, biết đi rồi sẽ về mà sao cứ thấy nhơ nhớ chi lạ...chẳng biết là...."nhớ người hay nhớ thơ" nưã  chúc hai bạn ở lại nhiều niềm vui nha. À très bientôt!... 


HỒN THƠ
Tình là  cảm  xúc của hồn thơ
Là gió, trăng hoa nối bến bờ
Xao xuyến lòng ta trong mật ngọt
Ấm nồng tim bạn lúc ươm mơ.
Giận hờn yểu điệu môi chu lại
Nũng niụ yêu kiều mắt ngó ngơ.
Quay quắt dâng tràn khi ngóng đợi.
Tình như ảo ảnh khói, sương mờ
TMH


MẾN TRỜI THƠ

Thương người viễn xứ mến trời thơ
Bao tháng năm qua mộng phủ bờ
Nước chảy trong lòng thao thức đợi
Gió trôi đáy dạ ngập ngừng mơ
Thuyền lâu đến bến nhìn thăm thẳm
Lá vội xa cành kiếm ngáo ngơ
Tim bỗng tràn dâng con sóng nhớ
Mưa ngâu mấy chặng mắt hoen mờ

                                                  Đoạn Trường

Tình giao lưu!
lá chờ rơi 28.11.2009 12:50:02 (permalink)
0


ĐƯỜNG THI KHÔNG TUỔI
 
Không tuổi nên chung thủy với đời
Thăng trầm bao lượt thử người chơi
Trẻ già trao nhận tình mai trúc
Trai gái đua tranh giọng nói cười
Ý gửi năm châu chờ nối ý
Lời giăng bốn hướng đợi thêm lời
Tám câu xướng họa tình đan kết
Không tuổi đường thi mãi thắm tươi.

Lá chờ rơi 28/11/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2009 19:10:35 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 29.11.2009 11:40:48 (permalink)
0
TÌNH MƠ
Vòng tay ôm giấc mộng.
Vòng tay dệt ước mơ.
Ru em vào giấc ngủ.
Say đắm trong tình mơ.
Rèm mi xanh khép hững hờ.
Hồn anh đắm đuối sa vào mắt em.

Nhớ nhau qua hơi thở.
xao xuyến ngọt bờ môi.
Anh ru em điệu hát.
Tình yêu lên chơi vơi
Ru em giấc ngủ tuyệt vời.
Với vòng tay mộng, với người em thương
TMH


Những kỷ niệm xưa tất cả đã xa vời
Giờ đây chỉ là một hình bóng...
NGỘ TÌNH
Ta đã yêu và yêu thiết tha.
Tình từ tâm khảm thoát tung ra.
Tình như cây cỏ say màu nắng.
Tình giống cung đàn lụy tiếng ca.
Tình đến trái tim dâng vạn vật.
Tình theo giòng máu tưới trăm hoa.
Tình yêu chất ngất lan tràn khắp....
Trải khắp thế gian nét thái hoà.
Trần Mạnh Hùng
Texas Năm Mậu Thân
(2008)

THOÁT TÌNH
Ta đã yêu và yêu thiết tha.
Tình trong nh ân lo ại đ ã ban ra
Tình từ đất nước thời chinh chiến.
Tình thoát con tim khúc hợp ca.
Tình chẳng so đo - hòa vạn thể
Tình không cân nhắc - đẹp như hoa.
Tình yêu nào phải riêng trai gái.
Tình thoát sân si - ngộ nhẫn hoà
Trần Mạnh Hùng
Texas Năm Mậu Thân
(2008)

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/C4935ABB025D4387BE54574828DA0CEE.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2009 11:46:16 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 01.12.2009 03:43:15 (permalink)
0

THÊM GÌ NỮA
Càng cố quên đi, càng xót xa.
Nỗi đau mỗi lúc xé to ra.
Nhớ từng lời nói đầy yêu dấu.
Nhớ lúc bên nhau thật đậm đà.
Hỏi biết bao lần.. lòng đã biết.
Đáp hòai bao lượt.. nói cho qua.
Nhớ thương níu kéo thêm..gì nữa????
Dồn dập trong tim đã vỡ òa !!!
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2009 03:44:19 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 02.12.2009 03:46:54 (permalink)
0


THU V Ề
Hơi thu giăng mắc kín lưng trời
Tí tách mưa reo từng giọt rơi
Hoà ánh trăng vàng khoe sắc lá
Phủ làn sương trắng khóc thương đời
Thu đem trăn trở trong niềm nhớ
Thu đến bâng khuâng mãi chẳng vơi
Thương nhớ về em ru giấc ngủ
Cùng thu gian diú mộng xa vời
TMH

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/CB7DF861333E4FB298C6CBD53A314A3B.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2009 21:33:13 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 02.12.2009 06:11:44 (permalink)
0
[center]
MỘNG MƠ
Duyên dáng hoa cài tóc thoảng bay
Ửng hồng đôi má nắng vàng say
Hân hoan lắng đọng lên đuôi mắt
Xao xuyến còn vương cuối nét mày
Cô nhớ, cô yêu, rồi bẽn lẽn
Cô trông, cô ngóng đợi ai đây
Phải chăng cô nhớ lời thề hẹn
Cô lặng người buồn mặc gió lay
Trần Mạnh Hùng



MỘNG MƠ

                                                                         Thơ Trần Mạnh Hùng
Nhạc Châu Đức Khánh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/9DA6C05715184861BD282A98A4642E6E.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2009 06:12:55 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 02.12.2009 07:50:45 (permalink)
0

Đoá Hải Đường
Em duyên dáng, mặn mà duyên dáng
Rực rỡ như hoa đoá hải đường
Nhị phấn còn nguyên màu nhị phấn
Mùi hương muôn thuở ngát mùi hương
Nói đi em mối tình thêm thắm
Nhìn thẳng nhau thương nhớ tột cùng
Em có nghe tim đang thổn thức
Bản tình ca ngọt lịm yêu thương
Trần Mạnh Hùng 7-200

ĐOÁ HẢI ĐƯỜNG

THƠ TRẦN MẠNH HÙNG
NHẠC NGUYỄN HAY

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/C9C8F338B94A42C09CDC8459AE3542BC.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2009 09:35:57 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 10.12.2009 10:09:19 (permalink)
0
THƯ TÌNH
Còn đâu một thuở viết thư tình
Ngày trước trong mơ dệt mộng xinh.
Nắn nót từng câu trao hẹn ước
Nâng niu mỗi chữ gởi niềm tin
Trông mong, ngóng đợi rồi tơ tưởng
Hồi hộp, lo âu đến bóng hình.
Trân quý lá thư vừa mới nhận.
Nôn nao thương nhớ xiết bao tình
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2010 19:20:13 bởi Trần Mạnh Hùng >
Thay đổi trang: << < 157158159 > >> | Trang 157 của 255 trang, bài viết từ 2341 đến 2355 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9