THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 255 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
lá chờ rơi 15.11.2005 17:02:58 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung

Xướng - Kính mời -

Trả Lại Cho Nhau

Trả hết cho em những hẹn hò.
Trả em tuổi ngọc, tuổi ngây thơ.
Trả em những buổi chiều nhung nhớ.
Và trả cho anh những mộng mơ.
Trả lại em - ngày xưa đắm đuối
Trả về anh - một thuở ngu ngơ
Trả nhau tất cả tình lưu luyến.
Và cả vòng tay tuổi học trò

TMH

( bài thơ này hơi ngượng ép về niêm luật , mong tất cả quý vị châm chước.
Đa tạ. TMH


LẠI TIẾC NUỐI
(họa ngược Trả Lại Cho Nhau của TMH)
Công danh sự nghiệp chẳng ra trò
Năm tháng phai tàn tiếc ngẩn ngơ
Lỡ chuyến chim xanh vào cõi mộng
Lạc đường lá thắm lại rừng mơ
Gió trăng tàn tạ gây niềm nhớ
Bút mực khô cằn cạn ý thơ
Trĩu nặng đêm sâu sầu một gánh
Vang bên sông vắng giọng ai hò.


VNN/LCR (tp HCM 15/11/05)

lá chờ rơi 15.11.2005 18:15:07 (permalink)
0


Trích đoạn: vũkimThanh
Bạn Chờ lá rơi và các bạn thân mến

Vấn đề bạn thắc mắc về chữ cuối cùng của câu số sáu của thơ Ðường luật là vần Bằng là đúng . Mình đã xác minh lại bảng luật này là do nhà xuất bản đã in sai mất 2 chỗ .(chữ thứ 5 cuả câu 5 và chữ thứ 7 cuả câu sáu ).
Mình đã liên lạc qua Thụy sĩ ,lấy tài liệu của Phan Nam Giang ,là một nhà thơ và dịch thuật rất nhiều thơ Ðường luật . được những bảng luật đáng tin cậy .Vậy mình đăng tải lại như sau :
Chúc các bạn vui vẻ và thành đạt .Chào thân ái . Vũ kim Thanh



Chào bác Vũ Kim Thanh,
Cám ơn bác đã chịu khó truy tầm lời giải thích. Thật là « nghề chơi cũng lắm công phu ». Và chúng ta tiếp tục làm kẻ « chịu chơi » bác nhé !
Thân mến, LCR
Sao mai 15.11.2005 18:52:11 (permalink)
0

xướng đáp :

MẠC CƯA KÊNH MƯỚP ÐẮNG
Khiếu trời cho đá cá lăn dưa
Làng có một cua* cũng đã thừa
Nay bỗng hiện ra thêm mật gấu**
Vào xin đọ sức với càng cua
Ðứa thời nghịch ngợm như ma xó
Ðứa lại tinh ranh tựa quỷ chùa
Lá biết phận mình nay « quá đát »
Chỉ ngồi xem đấu chấm hơn thua.

<phó-thường-dân LCR> (tp HCM 14/11/05)


Trộm vía SP.LCR - SM xin họa lại... hi'... hi'...xong là chạy liền

Chả Dám Chơi

Chơi bời khố nối khoái dây dưa
Chọc ngoáy văn chương hạng thặng thừa
Bảng lảng đong đưa đời ghẹo tí
Nhập nhằng ưỡn ẹo gái ham cua
Vàng thau phân định trời mà biết
Tiền bạc chia nhau rặt của chùa
Vẫn biết không đua là "lạc hậu"
Cũng nhường xin chấp nhận phần thua !

SM


... Xong rùi.... em chạy đây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2005 23:36:59 bởi Sao mai >
Sao mai 15.11.2005 19:11:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

THƠ XƯỚNG của SAO MAI

Tiếng Lòng


Ơi những hồn thơ say đắm yêu
Vàng son - dâu bể đủ muôn điều !
Gửi trao tâm nguyện vào trang giấy
Gói gém tình thâm tặng ít - nhiều.
Theo gió lãng du hồn vũ trụ
Cùng trăng thêu dệt mộng phù diêu.
Tình chung một khoảng ta gom lại
Sưởi ấm đời nhau những sớm chiều !

SM



HỌA VẦN

TIẾNG TƠ ĐỒNG

Thoảng tiếng tơ đồng tha thiết yêu.
Đàn ai réo rắc khúc tơ điều.
Lả lơi lối cuốn vào hư ảo.
Chất ngất hoà tan cảm xúc nhiều.
Theo gió, theo mây trong sóng nhạc.
Thả hồn, thả mộng chốn phiêu diêu.
Hỏi người tri kỷ cung đàn ấy.
Có hẹn cùng ai buổi xế chiều
TMH
.

Thank Sao Mai đã đề xướng bài thơ " TỬ VẬN " đổ mồ hôi hột



Cảm ơn Bác TMH! Em đang tìm bài "họa vận" mà còn chưa ra ! Hi'... hi'...sẽ cố thôi... bác nhỉ




<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2005 19:19:19 bởi Sao mai >
vũkimThanh 15.11.2005 23:07:38 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: vũkimThanh
Bạn Chờ lá rơi và các bạn thân mến

Vấn đề bạn thắc mắc về chữ cuối cùng của câu số sáu của thơ Ðường luật là vần Bằng là đúng . Mình đã xác minh lại bảng luật này là do nhà xuất bản đã in sai mất 2 chỗ .(chữ thứ 5 cuả câu 5 và chữ thứ 7 cuả câu sáu ).
Mình đã liên lạc qua Thụy sĩ ,lấy tài liệu của Phan Nam Giang ,là một nhà thơ và dịch thuật rất nhiều thơ Ðường luật . được những bảng luật đáng tin cậy .Vậy mình đăng tải lại như sau :
Chúc các bạn vui vẻ và thành đạt .Chào thân ái . Vũ kim Thanh



Chào bác Vũ Kim Thanh,
Cám ơn bác đã chịu khó truy tầm lời giải thích. Thật là « nghề chơi cũng lắm công phu ». Và chúng ta tiếp tục làm kẻ « chịu chơi » bác nhé !
Thân mến, LCR


Chào bạn Chờ lá rơi thân mến
Cũng may mà bạn có thắc mắc nên phát hiện ra sớm chỗ sai lầm của nhà xuất bản.không thì cứ kéo theo một lô thơ theo bảng luật đó thì phiền tóai lắm.Mình đã sửa lại hết thơ mình theo bảng luật mới rồi.Cám ơn bạn nhiều và chúc vui vẻ.Thân ái.Vũ kim Thanh
lá chờ rơi 15.11.2005 23:13:24 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung

Xướng - Kính mời -

Trả Lại Cho Nhau

Trả hết cho em những hẹn hò.
Trả em tuổi ngọc, tuổi ngây thơ.
Trả em những buổi chiều nhung nhớ.
Và trả cho anh những mộng mơ.
Trả lại em - ngày xưa đắm đuối
Trả về anh - một thuở ngu ngơ
Trả nhau tất cả tình lưu luyến.
Và cả vòng tay tuổi học trò

TMH

( bài thơ này hơi ngượng ép về niêm luật , mong tất cả quý vị châm chước.
Đa tạ. TMH


LỠ ÐIỆU

(thân họa Trả Lại Cho Nhau của TMH)
U ơ giọng hát với câu hò
Dan díu lòng ta rộn ý thơ
Nỗi nhớ chưa phai khi tỉnh mộng
Niềm thương đã đậm lúc nằm mơ
Tình không ước hẹn sao trăn trở
Duyên chẳng mong chờ lại ngẩn ngơ
Múa bút thơ hay đâu chẳng thấy
Nghịch chơi lắm lúc lại ra trò.


VNN/LCR (tp HCM 15/11/05)

Diep Khai 16.11.2005 01:57:33 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: Tran Manh hung

Xướng - Kính mời -

Trả Lại Cho Nhau

Trả hết cho em những hẹn hò.
Trả em tuổi ngọc, tuổi ngây thơ.
Trả em những buổi chiều nhung nhớ.
Và trả cho anh những mộng mơ.
Trả lại em - ngày xưa đắm đuối
Trả về anh - một thuở ngu ngơ
Trả nhau tất cả tình lưu luyến.
Và cả vòng tay tuổi học trò

TMH

( bài thơ này hơi ngượng ép về niêm luật , mong tất cả quý vị châm chước.
Đa tạ. TMH


LỠ ÐIỆU

(thân họa Trả Lại Cho Nhau của TMH)
U ơ giọng hát với câu hò
Dan díu lòng ta rộn ý thơ
Nỗi nhớ chưa phai khi tỉnh mộng
Niềm thương đã đậm lúc nằm mơ
Tình không ước hẹn sao trăn trở
Duyên chẳng mong chờ lại ngẩn ngơ
Múa bút thơ hay đâu chẳng thấy
Nghịch chơi lắm lúc lại ra trò.


VNN/LCR (tp HCM 15/11/05)



Họa Trả Lại Cho Nhau

Duyên cớ vì sao lỡ nhịp hò ?
Hẳn vì tại bị quá mê thơ ?
"Nằm Riêng" kiếm đối cho bằng thích ?
dị mộng đồng sàng sạch ước mơ ?
Mang trả mong tìm ra ... cảnh cũ ?
Nhận về xếp xó vẫn lơ ngơ !
Đã cho đừng tiếc tình mang biếu
Nhận lại người ta bảo giỡ trò
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2005 02:12:14 bởi Diep Khai >
Trần Mạnh Hùng 16.11.2005 06:45:18 (permalink)
0
NHẬU CUA
Cua lớn càng to đĩa thật đầy.
Chủ mời khách đến nhậu no say.
Anh Hùng khởi xướng cười toe toét.
Bác Lá gật gù hay rõ hay.
Topic đông người thơ cũng lắm.
Đĩa mồi chai rượu chẳng ngừng tay.
Chủ châm khách rót cùng nâng chén.
Xỉn nhất từ xưa cho đến nay
DiepKhai

Hoạ

Sinh Xám Tử Hồng

Càng to càng bé thịt vun đầy.
Cẳng nhỏ thon dài ngó muốn say.
Mặt, mũi không che sao chả thấy.
Tóc, mi dấu biệt chẳng khoe hay
Mai kia bao cứng khi nung nấu.
Yếm nọ chiêu mời có mó tay.
Sinh xám, tử hồng lòng trắng muốt
Miệng đời khen mãi đến hôm nay
TMH

HỌA
Càng to, càng bé thịt vun đầy.
Không cổ, không đầu ngó muốn say.
Lắm cẳng nghêng ngang sao định hướng.
Không tay thúc thủ chẳng khoe hay
Mai kia bao cứng khi nung nấu.
Yếm nọ chiêu mời chớ mó tay.
Sinh xám, tử hồng lòng trắng muốt
Miếng ngon khen mãi đến hôm nay
TMH
nguyens 16.11.2005 20:32:46 (permalink)
0
ĐỌC THƠ

Nửa đêm thức dậy đọc vần thơ
Dạ bỗng nao nao mắt thẫn thờ
Dòng chữ chạy quanh không lối thóat
Bến đời xuôi ngược mãi chơ vơ
Tranh thơ góp nhặt đời muôn cảnh
Đời vẽ nên hình vạn ý thơ
Tức cảnh sinh tình thơ hưũ ý
Dạ sầu muá bút khắc hồn thơ


(xin các Bác chỉ bảo thêm)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2005 20:34:15 bởi nguyens >
tulipdenus 16.11.2005 22:17:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

Xướng - Kính mời -

Trả Lại Cho Nhau

Trả hết cho em những hẹn hò.
Trả em tuổi ngọc, tuổi ngây thơ.
Trả em những buổi chiều nhung nhớ.
Và trả cho anh những mộng mơ.
Trả lại em - ngày xưa đắm đuối
Trả về anh - một thuở ngu ngơ
Trả nhau tất cả tình lưu luyến.
Và cả vòng tay tuổi học trò

TMH



Họa

NGHOẢNH MẶT VỜ NGƠ

Ta đã cho nhau những hẹn hò
Cho nhau kĩ niệm của ngày thơ
Em uơm nhung nhớ hồng mong ước
Anh thắp đợi chờ xanh giấc mơ
Nhưng dấu yêu - thôi đành ngoảnh mặt
Và nhung nhớ - mấy cũng vờ ngơ
Lẽ đời đưa đẩy ai nào biết
Xô dấu tình duyên tuổi học trò
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2005 22:21:17 bởi tulipdenus >
Triều Sương 16.11.2005 23:05:29 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh
THẾ SỰ


Thơ Ðường lắm lúc tức ngang sườn
Thấp thoáng trên cành những trái ương
Cứng ngắc câu từ nghe đắng chát
Lời bình mướt mát tựa nhai xương
Ưu tư nghiền ngẫm mòn con mắt
Khoắng bút ngòai biên cho rộng đường
Thế sự ta chung vui bạn ạ
Vài dòng bức xúc lạ vô thường

Vũ kim Thanh

Thân chào bạn Triều Sương .nhìn thấy danh thiếp bạn đã lâu,thấy bạn có những sở thích trùng hợp mình mà chưa có dịp làm quen .xin hoạ bài thơ này với bạn thay lời chào gặp gỡ ban đầu .chúc bạn yêu đời và luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống ,Hạnh phúc luôn là người bạn thân đến với bạn . vũ kim Thanh .



Cảm ơn lời chúc của bạn Vũ Kim Thanh( xin cũng xưng là bạn ) , TS xin chúc bạn những điều bạn đã chúc TS. Với TS, trong vnthuquan này, mọi người đều là bạn, là thầy là anh là chị của TS cả và chắc chắn bạn cũng là một người bạn quý mà TS trân trọng . Bài họa của bạn rất hay..TS rất thích chữ "vô thường" nhưng mạn phép muốn hỏi thêm bạn về ý nghĩa từ "vô thường" này , ko biết bạn hiểu nó ra sao ?
Thân

Gửi những người bạn yêu thơ Đường
Lắm lúc TS vào phá chơi , có nhận được nhiều bài xướng và họa rất hay( của bác LCR, TMH,....) , TS đều đã đọc nhưng không kịp reply vì bận, mong thứ lỗi.
vũkimThanh 16.11.2005 23:11:00 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: Tran Manh hung

Xướng - Kính mời -

Trả Lại Cho Nhau

Trả hết cho em những hẹn hò.
Trả em tuổi ngọc, tuổi ngây thơ.
Trả em những buổi chiều nhung nhớ.
Và trả cho anh những mộng mơ.
Trả lại em - ngày xưa đắm đuối
Trả về anh - một thuở ngu ngơ
Trả nhau tất cả tình lưu luyến.
Và cả vòng tay tuổi học trò

TMH

( bài thơ này hơi ngượng ép về niêm luật , mong tất cả quý vị châm chước.
Đa tạ. TMH


LỠ ÐIỆU

(thân họa Trả Lại Cho Nhau của TMH)
U ơ giọng hát với câu hò
Dan díu lòng ta rộn ý thơ
Nỗi nhớ chưa phai khi tỉnh mộng
Niềm thương đã đậm lúc nằm mơ
Tình không ước hẹn sao trăn trở
Duyên chẳng mong chờ lại ngẩn ngơ
Múa bút thơ hay đâu chẳng thấy
Nghịch chơi lắm lúc lại ra trò.


VNN/LCR (tp HCM 15/11/05)




THẤT VỌNG

Gió bão vùi chôn những điệu hò
Người còn xé nát những câu thơ
Mênh mang lệ đổ vào thương nhớ
Thất vọng tìm đâu vạt nắng mơ
Ngước mắt Trăng sao đang chết đuối
Trùng dương quằn quại sóng làm ngơ
Tình trôi cách biệt bờ lưu luyến
Mộng vỡ hồn đau đứt đoạn tơ

Vũ kimThanh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2005 00:32:35 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 16.11.2005 23:23:51 (permalink)
0


Trích đoạn: Sao mai


Trích đoạn: Tran Manh hung

THƠ XƯỚNG của SAO MAI

Tiếng Lòng


Ơi những hồn thơ say đắm yêu
Vàng son - dâu bể đủ muôn điều !
Gửi trao tâm nguyện vào trang giấy
Gói gém tình thâm tặng ít - nhiều.
Theo gió lãng du hồn vũ trụ
Cùng trăng thêu dệt mộng phù diêu.
Tình chung một khoảng ta gom lại
Sưởi ấm đời nhau những sớm chiều !

SM



HỌA VẦN

TIẾNG TƠ ĐỒNG

Thoảng tiếng tơ đồng tha thiết yêu.
Đàn ai réo rắc khúc tơ điều.
Lả lơi lối cuốn vào hư ảo.
Chất ngất hoà tan cảm xúc nhiều.
Theo gió, theo mây trong sóng nhạc.
Thả hồn, thả mộng chốn phiêu diêu.
Hỏi người tri kỷ cung đàn ấy.
Có hẹn cùng ai buổi xế chiều
TMH
.

Thank Sao Mai đã đề xướng bài thơ " TỬ VẬN " đổ mồ hôi hột



Cảm ơn Bác TMH! Em đang tìm bài "họa vận" mà còn chưa ra ! Hi'... hi'...sẽ cố thôi... bác nhỉ


HỒN SAY

Tình Thơ toả sáng lối vào yêu
Mắt ngọc long lanh tỏ vạn điều
Thắm thiết hương nồng muôn bút giấy
Hồn say rượu nghĩa bạn thêm nhiều
Ðường thi luật định vươn cao trụ
Lá thắm Trăng ngà cũng phiêu diêu
Bốn biển năm châu tình hợp lại
Tri âm khoáng đại mộng muôn chiều

Vũ kim Thanh

Xin họa với bạn Sao Mai bài Tiếng lòng.
Triều Sương 16.11.2005 23:25:54 (permalink)
0
NHẬU CUA
Cua lớn càng to đĩa thật đầy.
Chủ mời khách đến nhậu no say.
Anh Hùng khởi xướng cười toe toét.
Bác Lá gật gù hay rõ hay.
Topic đông người thơ cũng lắm.
Đĩa mồi chai rượu chẳng ngừng tay.
Chủ châm khách rót cùng nâng chén.
Xỉn nhất từ xưa cho đến nay
DiepKhai

Vui nhậu

Quán nhậu chao ôi khách đủ đầy
Kẻ thì mồi nhậu, kẻ thì say
Anh Hùng cứ thế cười luôn miệng
Bác Lá vui đùa chọc rất hay
Mai Trắng họa vần thơ với thẩn
Diệp Khai khởi xướng tay đối tay
Triều Sương chỉ biết ngồi xơi món
Vui quá đêm tàn cũng chẳng hay

Thấy mấy bác, mấy anh nhậu mà thích thật, TS cũng bon chen vào phá mồi
lá chờ rơi 17.11.2005 02:39:26 (permalink)
0


Trích đoạn: nguyens

ĐỌC THƠ

Nửa đêm thức dậy đọc vần thơ
Dạ bỗng nao nao mắt thẫn thờ
Dòng chữ chạy quanh không lối thóat
Bến đời xuôi ngược mãi chơ vơ
Tranh thơ góp nhặt đời muôn cảnh
Đời vẽ nên hình vạn ý thơ
Tức cảnh sinh tình thơ hưũ ý
Dạ sầu muá bút khắc hồn thơ


(xin các Bác chỉ bảo thêm)


chào bạn nguyens

xin có bài họa đây, câu 6 phải mượn vần khác mới viết được thành lời, bạn tạm bằng lòng vậy nhé !

Nét họa lời thơ
(thân họa Ðọc Thơ của nguyens)
Mới nửa đêm mà rộn ý thơ
Trót yêu nên chẳng dám ơ thờ
Vần đi lạc lỏng thì gom góp
Ý đã đủ đầy chớ vẩn vơ
Nét họa mang thơ vào cõi mộng
Lời thơ đưa họa đến rừng mơ
Xưa nay thơ họa duyên bèo nước
Trong họa ta nhìn đậm nét thơ.

VNN/LCR (tp HCM 16/11/05)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 255 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9