THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 172173174 > >> | Trang 172 của 255 trang, bài viết từ 2566 đến 2580 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
vương.thanh 16.05.2010 09:32:42 (permalink)
0
:-)

Tính ghé vào trêu thơ 1 chút :-) 
Được rồi. Hôm nào vt bớt lười, siêng siêng 1 chút,  chẳng ngại tài hèn sức yếu :-) sẽ  ráng vào  ép dầu ép mỡ  hoạ thơ với các vị  :-)
Trần Mạnh Hùng 16.05.2010 10:18:50 (permalink)
0

Trích đoạn: vương.thanh

:-)

Tính ghé vào trêu thơ 1 chút :-) 
Được rồi. Hôm nào vt bớt lười, siêng siêng 1 chút,  chẳng ngại tài hèn sức yếu :-) sẽ  ráng vào  ép dầu ép mỡ  hoạ thơ với các vị  :-)

 
Thưa bạn trăm hay không bằng quen tay
 
Hầu như mọi người xướng + họa đều khởi đầu "chưa quen tay", và ép riết cũng vào nề vào nếp
Trân trọng mời bạn tham gia trong thú vui Xướng + họa thơ Đường
 
 
C Pham 16.05.2010 12:54:42 (permalink)
0
Giữ một bài thơ
(Họa bài Bến cũ của Mẫn Hồ)

Ngược dòng, … nhớ lắm dưới tàng dừa
Ảnh rọi êm đềm phất lá thưa
Vầng nguyệt ảo huyền vương vấn tưởng
Tâm tư thư thả hẹn thề đưa
Đọc hoài giấy mực, mòn lề cũ
Xem mãi ý lời, nát giấy xưa
Giữ lại trong lòng bài thơ đó
Nét yêu tròn ẩn đợi tàn mưa

Đặng Xuân Linh

Tình son trẻ

Đứng cạnh bên nhau dưới rặng dừa
Trời chiều bến hẹn nắng lưa thưa
Hàng cây lắng đọng hương thoang thoảng
Ánh mắt mơ màng lá nhẹ đưa
Sóng nước vờn trôi mùi cỏ lạ
Con thuyền mái động thoáng hương xưa
Thời gian vẩn đục tình đôi trẻ
Rạo rực tim lòng mặc gió mưa

Vancali 5.14.10


CẢNH LÀNG QUÊ

Nắng rọi nghiêng nghiêng sáng líp dừa
Nồm chiều rung động mái tranh thưa
Mẹ ngồi giặt áo bên sông vắng
Cha thả thuyền trôi giữa sóng đưa
Cao vút con diều khơi mộng cũ
Lả lơi cánh bướm dạo vườn xưa
Bức tranh thủy mạc nên thơ quá
Nhìn cảnh quên đời lạnh thấm mưa

Thanh Huy

Chông chênh

Soi đáy sông xanh rợp bóng dừa
Nắng vàng nhè nhẹ gió chiều thưa
Vi vu cuối bến câu hò lỡ
Róc rách mạn thuyền tiếng sóng đưa
Nỗi nhớ chông chênh miền kí ức
Khối tình vương vấn mảnh hồn xưa
Bao nhiêu năm tháng mờ hương sắc
Đếm giọt thu tàn tí tách mưa

 

Ép Duyên
 
Cuối ngõ nhà ai dựng rạp dừa
Rộn ràng hoan hỉ tiếng chào, thưa
Cau tươi hớn hở vui người đón
Trầu rũ sụt sùi khóc kẻ đưa
Chú rể lạnh lùng quên vợ mới
Cô dâu hờ hững nhớ người xưa
Nắng đang gay gắt trưa mùa hạ
Trời bỗng dâng sầu nặng hạt mưa
 
C Pham
Chúc vui TTH ơi!

 MỘNG DỪA

Có mộng nào hơn cái mộng dừa.
Lời nào ăn đứt được lời thưa.
Ngọt như khúc mía lùi trên lửa.
Ngon tựa làn môi chẩu đón đưa
Tiếng gởi mênh mông trong  kỷ niệm    
Lời thưa tràn ngập thuở xa xưa
Và trong ánh mắt long lanh chớp
Mầm mộng xanh tươi dưới trận mưa

Trần Mạnh Hùng


YÊU QUÊ

Tôi ở miền xa vắng cánh dừa
Nhà tranh vách đất dậu rào thưa
Sáng ra nắng hé sương im đọng
Chiều đến chim kêu gió vẳng đưa
Cô gái đẹp xinh say mộng mới
Trai làng vừa lớn nhớ người xưa
Trăng tròn trăng khuyết qua ngày tháng
Tôi vẫn yêu quê giữa nắng mưa

Thanh Huy  

Áo em thưa

Đêm buồn bỗng nhớ chuyện ngày xưa
Hai đứa bên nhau dưới gốc dừa
Rặng liễu chao mình cành đùa cợt
Hàng dừa lắc lẻo trái đu đưa
Hồi trưa nắng dịu trời trong vắt
Chiều đến mây mù gió kéo mưa
Vội vã em, anh tìm chổ đụt
Sợ là quần mỏng, áo em thưa

........Lehong........

Cho em theo họa vui nhen quí huynh hì hì ..
.

  Hẹn chiều mưa

Trở về dĩ vãng chuyện tình xưa
Ước hẹn cùng ai tại quán dừa
Nước ngọt môi nồng tim trỗi nhịp
Mắt huyền gió nhẹ tóc đong đưa
Đường về nắng nhạt đầy mây xám
Ngỏ hẹp trời buồn lớn hạt mưa
Lật đật che dù nhưng đã muộn
Thân nàng ướt đẫm áo dài thưa


Vancali 5.15.10

 
NÚP DƯỚI DỪA
 
Buồn cười ngồi nghĩ nhớ khi xưa
Hai đứa ngu ngơ núp dưới dừa
Má chạm môi trao da nóng bỏng
Mắt nhìn tóc xõa gió tung đưa
Bỗng trời đen nghịt nhiều mây gió
Chốc đất ướt đầm những giọt mưa
Quấn quýt hai thân hong lửa ấm
Em cười tay đậy áo mình thưa
 
Thanh Huy

 
Dậy Thì
 
Em đã lớn rồi khác thưở xưa
Chẳng còn nhí nhảnh thích dầm mưa
Mày ngài cong vút môi tim mọng
Mắt phượng long lanh mũi dọc dừa
Duyên dáng tóc thề buông áo lụa
Dịu dàng vai nhỏ tựa song thưa
Trai làng bao kẻ đều ngơ ngẩn
“Bé lắm anh ơi!’, em đẩy đưa
 
C Pham
Trần Mạnh Hùng 28.05.2010 21:20:44 (permalink)
0
CHIỀU KHÔNG TÊN


CÓ BẦU TRỜI NÀO KHÔNG CHÚT NẮNG
CÓ CON ĐƯỜNG NÀO CHẲNG TIẾNG XE
CÓ MÙA HẠ NÀO CHẲNG TIẾNG VE
CÓ AI BIẾT CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CHUYẾN XE
TRỄ MỘT BƯỚC LỞ MỘT NIỀM MƠ ƯỚC
DÙ VẬY TA VẪN HÃY CỐ BƯỚC
DẪU BIẾT RẰNG PHÍA TRƯỚC ĐƯỜNG THẬT XA
ĐÔI CHÂN BUỒN GIẪM LÊN ĐIỀU GAI GÓC
DÙ CHUYỆN GÌ CŨNG ĐỪNG BẬT KHÓC
NƯỚC MẮT DÀNH CHO NHỮNG KẺ YẾU MỀM
ĐÔI TAY VÁ BAO VẾT RÁCH TÂM HỒN
HOÀNG HÔN SẼ QUA BÌNH MINH TỚI./
Ngẫu Hứng


NHÒE
Chẳng phải chạy trời không khòi nắng.
Hơn nhau phú quý ngựa và xe.
Xuân khoe lan thắm, thu khoe cúc
Đông ngập tuyết bay, hạ ngập ve
Cuộc sống nở hoa nhiều khắc nghiệt
Giòng đời kết trái lắm chua lè.
Tự dưng được hưởng là hoang tưởng
Từng giọt mồ hôi thấm ướt nhoè
TMH


Này bạn hình như ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải
"chạy trời không khòi nắng" Lời, ý thơ của bạn nghe quen quá, bạn có phải là TT và nhiều nick khác nữa...
vancali96 29.05.2010 08:12:10 (permalink)
0

NHÒE
Chẳng phải chạy trời không khòi nắng.
Hơn nhau phú quý ngựa và xe.
Xuân khoe lan thắm, thu khoe cúc
Đông ngập tuyết bay, hạ ngập ve
Cuộc sống nở hoa nhiều khắc nghiệt
Giòng đời kết trái lắm chua lè.
Tự dưng được hưởng là hoang tưởng
Từng giọt mồ hôi thấm ướt nhoè
TMH

 Bóng xế

Trai tài lại thích tình âu yếm
Gái đẹp khôn màng chuyện lái xe
Quán cóc kêu liền khô cả dĩa
Nhà hàng chúc tụng rượu đầy ve
Ăn nhiều trúng thực người xanh mét
Uống xỉn lên cơn mặt đỏ lè
Kiếp sống lang thang đời ngắn ngủi
Ngày mai bóng xế ánh dương nhòe

Vancali 5.28.10

Chúc huynh TMH cuối tuần vui mạnh hì hì ...
Trần Mạnh Hùng 02.07.2010 22:45:48 (permalink)
0
TAN HỒN PHÁCH
Bồng bềnh trong cảm xúc triều dâng
Ngây ngất, ngất ngây muốn thoát trần.
Mắt nhắm lim dim tràn ý nguyện
Miệng cười siêu thái đến mơ màng.
Như mê, như đắm tan hồn phách.
Tưạ ngẩn, tựa ngơ lạc vía thần.
Cuốn hút không gian vào lãng mạn.
Đất trời nhập thể chuyển hoà tan
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2010 21:33:05 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 13.07.2010 02:10:42 (permalink)
0

|||TÌNH||||THƠ|||
Ai người hiểu rõ ý tình thơ.
Tiếng nói con tim tha thiết mơ.
Từng chữ yêu đương đan nỗi nhớ.
Mỗi câu quyến luyến nối đường tơ.
Hồn thơ mang lại bao rung động.
Ý nhạc trao về những ngẩn ngơ.
Vắt cạn nỗi lòng khi cảm xúc.
Gởi vào tâm sự dệt vần thơ.
Trần Mạnh Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{} 15-5-2009 3:26 Pm {}

THUỞ NGÂY THƠ
Lối nào trở lại thuở ngây thơ.
Xin trả đến người những ước mơ.
Trả lại nụ cười duyên đắm đuối.
Trả về ánh mắt sóng duyên tơ
Trả luôn ân ái lòng yêu dấu.
Trả cả hẹn hò dạ ngẩn ngơ.
Trả hết đợi chờ và nỗi nhớ.
Trả cho ký ức mỗi bài thơ.
Trần Mạnh Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{} 16.5.2009 4:53:33 {}

||||THUỞ THƠ NGÂY||||
Lối nào trở lại thuở thơ ngây.
Tuổi ngọc vô tư với tháng ngày.
Lưu bút nhớ thương hoa phượng nở.
Vần thơ xao xuyến giọt sương bay.
Sân truờng thỏa thích bên ô nhảy.
Lớp học vui tươi cạnh bảng thầy.
Tà áo còn vương mùi mực tím.
Rụt rè e ấp mộng ngày mai.
Trần Mạnh Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{} 18.5.2009 5:33:58 {}


CHỐN TÌNH MƠ
Chắt chiu nỗi nhớ dệt thành thơ.
Phổ xuống cung thương khúc đợi chờ
Trao trọn thuơng yêu vào phím mộng.
Hiến nguyên cuộc sống chốn tình mơ
Cung si giòng máu sôi trong mạch.
Cung giáng trái tim đập thẫn thờ
Nốt bổng vút dâng lời hẹn ước.
Nốt trầm thổn thức lúc bơ vơ
Trần Mạnh Hùng




Kính gửi anh Trần Mạnh Hùng bài họa

NHẠC TÌNH THƠ
Mến mộ chất chồng theo áng thơ
Tình yêu trỗi nhạc tháng năm chờ
Cung trầm lắng biển trao thề hẹn
Nốt bổng nâng trời gọi ước mơ
Ánh mắt long lanh hằng tưởng nhớ
Con tim ấm áp mãi tôn thờ
Nồng nàn son sắt trên từng phím
Tha thiết đêm ngày… nhớ vẩn vơ.
Persephone


VU VƠ
Lối nào trở lại thuở ngây thơ
Năm tháng hồn nhiên tuổi hẹn chờ
Với dáng bâng khuâng bao nỗi nhớ.
Và lòng ngượng ngập lúc ươm mơ.
Tiếng cười thân thiết còn e ấp
Giọng nói hân hoan thoáng thẫn thờ
Trong dạ đã như,ngoài mặt thẹn.
Giờ đây hoài tưởng nhớ vu vơ
Trần M ạnh Hùng


Chào bạn


Thật là hân hạnh được bạn đến thăm và họa một bài thơ rất hay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2010 02:12:18 bởi Trần Mạnh Hùng >
Đông Hòa 13.07.2010 14:05:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


|||TÌNH||||THƠ|||
Ai người hiểu rõ ý tình thơ.
Tiếng nói con tim tha thiết mơ.
Từng chữ yêu đương đan nỗi nhớ.
Mỗi câu quyến luyến nối đường tơ.
Hồn thơ mang lại bao rung động.
Ý nhạc trao về những ngẩn ngơ.
Vắt cạn nỗi lòng khi cảm xúc.
Gởi vào tâm sự dệt vần thơ.
Trần Mạnh Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{} 15-5-2009 3:26 Pm {}

THUỞ NGÂY THƠ
Lối nào trở lại thuở ngây thơ.
Xin trả đến người những ước mơ.
Trả lại nụ cười duyên đắm đuối.
Trả về ánh mắt sóng duyên tơ
Trả luôn ân ái lòng yêu dấu.
Trả cả hẹn hò dạ ngẩn ngơ.
Trả hết đợi chờ và nỗi nhớ.
Trả cho ký ức mỗi bài thơ.
Trần Mạnh Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{} 16.5.2009 4:53:33 {}

||||THUỞ THƠ NGÂY||||
Lối nào trở lại thuở thơ ngây.
Tuổi ngọc vô tư với tháng ngày.
Lưu bút nhớ thương hoa phượng nở.
Vần thơ xao xuyến giọt sương bay.
Sân truờng thỏa thích bên ô nhảy.
Lớp học vui tươi cạnh bảng thầy.
Tà áo còn vương mùi mực tím.
Rụt rè e ấp mộng ngày mai.
Trần Mạnh Hùng
_____}{____}{____}{_____
(________________________)
{} 18.5.2009 5:33:58 {}


CHỐN TÌNH MƠ
Chắt chiu nỗi nhớ dệt thành thơ.
Phổ xuống cung thương khúc đợi chờ
Trao trọn thuơng yêu vào phím mộng.
Hiến nguyên cuộc sống chốn tình mơ
Cung si giòng máu sôi trong mạch.
Cung giáng trái tim đập thẫn thờ
Nốt bổng vút dâng lời hẹn ước.
Nốt trầm thổn thức lúc bơ vơ
Trần Mạnh Hùng




Kính gửi anh Trần Mạnh Hùng bài họa

NHẠC TÌNH THƠ
Mến mộ chất chồng theo áng thơ
Tình yêu trỗi nhạc tháng năm chờ
Cung trầm lắng biển trao thề hẹn
Nốt bổng nâng trời gọi ước mơ
Ánh mắt long lanh hằng tưởng nhớ
Con tim ấm áp mãi tôn thờ
Nồng nàn son sắt trên từng phím
Tha thiết đêm ngày… nhớ vẩn vơ.
Persephone


VU VƠ
Lối nào trở lại thuở ngây thơ
Năm tháng hồn nhiên tuổi hẹn chờ
Với dáng bâng khuâng bao nỗi nhớ.
Và lòng ngượng ngập lúc ươm mơ.
Tiếng cười thân thiết còn e ấp
Giọng nói hân hoan thoáng thẫn thờ
Trong dạ đã như,ngoài mặt thẹn.
Giờ đây hoài tưởng nhớ vu vơ
Trần M ạnh Hùng


Chào bạn


Thật là hân hạnh được bạn đến thăm và họa một bài thơ rất hay





Xuân chiều
(thủ vỹ ngâm - thuận nghịch độc)

Xuân chiều bến nhạc rũ sầu thơ
Phố muộn ngày xa vọng bước chờ
Thân khổ chuyện đời duyên lỡ hướng
Bến lầm tình ái biển hoài mơ
Chân chồn thoáng lạnh hồn ai oán
Giấc loạn hoài xa lệ thẫn thờ
Dần nhạt cảnh hoa mùa nguyện ước
Xuân chiều gửi mộng cõi sầu vơ

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
12.7.2010






hoạ cùng anh nhé
thân ái

Đông Hòa 14.07.2010 22:01:51 (permalink)
0
Đời Kỹ Nữ

Mưa đẫm áo rồi suốt buổi nay ?
Đường khuya hun hút gió sương bay
Cuộc đời thương xót nhiều như thế
Một cõi u buồn nặng lắm thay
Bước nhảy bàn chân đà thấm mệt
Môi cài ly rượu cũng ngà say!
Phận em kỹ nữ ngày xa lánh
Mỗi tối âm thầm ủ lệ cay…!!!

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
13.7.2010
tieudien 18.07.2010 00:43:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Hòa

Đời Kỹ Nữ

Mưa đẫm áo rồi suốt buổi nay ?
Đường khuya hun hút gió sương bay
Cuộc đời thương xót nhiều như thế
Một cõi u buồn nặng lắm thay
Bước nhảy bàn chân đà thấm mệt
Môi cài ly rượu cũng ngà say!
Phận em kỹ nữ ngày xa lánh
Mỗi tối âm thầm ủ lệ cay…!!!

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
13.7.2010



xiêm váy em đà rực rỡ nay
bến sông vi vút gió đời bay
phong lưu đôi cuộc màn mới đổi
ảo hư sớm tối áo vừa thay
đói rách có chăng chưa hết ám
vàng son dù vậy chắc còn say
có biết ngày mai đâu lối rẽ
chỉ e rỗi vẫn đắng cùng cay
Trần Mạnh Hùng 18.07.2010 04:48:49 (permalink)
0


Đời Kỹ Nữ
Mưa đẫm áo rồi suốt buổi nay ?
Đường khuya hun hút gió sương bay
Cuộc đời thương xót nhiều như thế
Một cõi u buồn nặng lắm thay
Bước nhảy bàn chân đà thấm mệt
Môi cài ly rượu cũng ngà say!
Phận em kỹ nữ ngày xa lánh
Mỗi tối âm thầm ủ lệ cay…!!!

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
13.7.2010


xiêm váy em đà rực rỡ nay
bến sông vi vút gió đời bay
phong lưu đôi cuộc màn mới đổi
ảo hư sớm tối áo vừa thay
đói rách có chăng chưa hết ám
vàng son dù vậy chắc còn say
có biết ngày mai đâu lối rẽ
chỉ e rỗi vẫn đắng cùng cay
tieudien



HOẠ
CAM ChỊU
Hồng nhan trôi nổi chuyện xưa nay.
Nước mắt vừa tràn đã thoáng bay.
Muôn một nỗi niềm như thế cả
Vạn lần tâm trạng chẳng hề thay.
Chẳng qua cúi mặt vì cam chiụ
Cũng tại bằng lòng tự chuốc say.
Cuộc sống khép vòng trong bóng t ối
Buông xuôi chấp nhận những chua cay
TMH
Trần Thảo Uyên 22.07.2010 02:03:05 (permalink)
0
Anh Thân mến
Lâu lắm tm KHÔNG CÓ DỊP THĂM ANH.
Cho TM XIN LỖI
 
Mừng anh có một tình yêu bất diệt
TM
 
 
nha uyen 05.09.2010 16:30:36 (permalink)
0
BẮT MỘT NHỊP CẦU

Vui nào bằng cái vui đêm nay
Tình nghĩa bạn bè sâu đậm thay
Viết họa lời thơ hay bóng bẩy
Lắng nghe câu nói rộn mê say
Đất trời tròn để mình quen thấy
Non nước xinh nên mộng đến đầy
Tay nắm tay vai kề hát nhảy
Đốt lên lửa ấm sưởi đời nầy!

Thanh Huy

Vòng tay nối

Xướng họa tưng bừng mấy bữa nay
Bạn bè xúm xít thật vui thay
Liên Hương nhập cuộc người mê mẩn
Nha Nguyễn gieo vần bạn đắm say
C Phạm khôi hài tình trĩu nặng
Thanh Huy tiếu ngạo nghĩa tràn đầy
Kim bằng bốn bể vòng tay nối
Hội ngộ đường thi thõa chí nầy


Vancali 9.4.10

Chúc qui huynh tỷ thứ bảy vui mạnh hì hì ...

CÙNG VUI
 
Xa thơ xa bạn bấy lâu nay
Gặp lại  mừng vui quí hóa thay
Hồng,Cúc đầy vườn hê hả ngắm
Rượu, mồi ngập chiếu thỏa thuê say
Câu vần  tựa suối trong trong mãi
Tình nghĩa như trăng sáng sáng đầy
Chung lối chung đường say xướng họa
Nâng ly ta cạn hết đêm này !
                          Nha Uyen
nha uyen 12.09.2010 22:44:01 (permalink)
0
MỜI PHÁ CỖ

Trăng rằm sáng chói tỏa muôn nơi
Đón tết trung thu dọn cỗ mời
Bánh nướng ,trà lài ,chờ chị nếm
Gà hầm ,rượu cúc, đợi anh xơi
Lời thành ý thật không trau chuốt
Dạ thẳng lòng ngay chẳng vẽ vời
Ai có qua đây xin nán lại
Vào nhà uống rượu ngắm trăng chơi 


                              Nha Uyen




 
 

Sắp đến trung thu rùi,U mời các bạn phá cỗ sớm nha,ăn trước cho ngon nhè,hihi,chúc vui,NU


VUI CHƠI

Cỗ bàn đầy ắp thích ghê nơi
Chửa đến trung thu đả được mời
Rượu cúc thơm lừng nhường chị uống
Gà hầm ngọt lịm để em xơi
Đàn hòa sáo quyện tâm êm ái
Phú gởi thơ trao ý tuyệt vời
Tiếng nói câu cười vui hết cỡ
Ai người thơ thẩn ghé đây chơi

                     Nguyệt Ánh
 
 
CỨ VUI CHƠI
 
Phú thơ đề đẹp cả hai nơi
Quà tết Trung thu kính đãi mời
Có lá vàng bay mời chị tới
Thêm tôm hùm luộc dọn người xơi
Xa theo có bạn cùng vui với
Chờ đến muộn ai tránh khổ vời
Thôi hãy yên lòng lo nhập tiệc
 Bọn mình tâm hợp... cứ vui chơi...
 
Thanh Huy
 
Trung Thu xưa và nay

Trung thu nhộn nhịp khắp nơi nơi
Đèn bánh chao ui cứ gọi mời

Thui thủi em nghèo đèn chẳng có

Thòm thèm nhà khó bánh đâu xơi?

Em thì lúc bé hay hờn nũng

Mẹ biết con thơ cứ hứa vời…


Nay thấy cỗ to lòng bỗng chạnh

Lẽ nào chịu lỗ quyết vô chơi!

 
C Pham

Sắp Tết Trung thu dạo khắp nơi
Số may lại được Nhã Uyên mời
Bưởi , na , hồng ,chuối...tha hồ nếm
Dẻo , nướng ,cốm ,chay... thoải mái xơi
Chúc tụng bạn bè vui vẻ gặp
Cám ơn gia chủ thịnh tình vời
Nhăm nhe bia rượu chưa xài hết
Rằm tới rủ nhau lại đến chơi

Kim Nguyên
 

Hì hì vui quá em vào muộn các huynh tỷ có chừa phần em hong , hì hì ....

Tết nhi đồng

Lễ hội trăng rằm đón khắp nơi
Nhã Uyên đãi tiệc nhắn tin mời
Thanh Huy xách rượu hùn nhau nhậu
C Phạm mang quà góp lại xơi
Nguyệt Ánh treo đèn soi vạn sắc
Van Ca tủi phận chốn xa vời
Trung Thu truyền thống người dân Việt
Con cháu vui mừng thoải mái chơi

Vancali 9.11.10

Chúc quí bạn cuối tuần vui mạnh hì hì ...  


QUA DỰ TIỆC NHÀ BẠN

Nghe lời bạn gọi khoái ghê nơi
Sửa soạn sang ngay..khỏi thiệp mời
rượu thịt ê hề ...vui bụng uống
Bánh trà la liệt ...thoả lòng xơi
Đề thơ ngoạn cảnh Thu kỳ diệu
Phá cỗ trông trăng hội tuyệt vời
Cung Quảng tưởng như mình mới lạc
Chị Hằng bỗng muốn...rủ cùng chơi

LIÊN HƯƠNG

Ôi trời! quê xệ....qua bên Vân thấy vắng hoe, thì ra mọi người tụ tập ăn nhậu đâu từ hồi nào. Mỗi mình chậm trễ nhất còn la to. cũng vì tội cúp điện luân phiên, rõ khổ



Chào Nhã Uyên, lây lắm mới gặp lại được tặng quà bánh nữa. Cám ơn NU 

MỜI THƯỞNG THỨC TRÀ
 
Vầng trăng chói sáng khắp nơi nơi
Nhớ Tết trung thu được bạn mời
Cá chép đèn lồng em thắp nến
Trà thơm bánh ngọt, chú chờ xơi
Tâm thành trải dấu không thêu dệt
Ý dịu trao tim thấy tuyệt vời                                                 
Đã tới cùng nhau đâu dám bỏ
Vào đây ngắm cảnh thảnh thơi chơi
 
 
Nguyễn Gia Linh
 

ƠN ĐỜI,ƠN NGƯỜI
 
Múc ánh trăng vàng gửi mọi nơi
Tình thâm nghĩa trọng cạn ly mời 
Câu từ tươi mát nhanh nhanh lượm
Niêm luật khô cằn chậm chậm xơi
Gửi áng mây bay lầu mộng ảo
Thả dòng nước chảy giấc mơ vời
Ơn đời bốn bể vui tương hội
Thấm đẫm hương tình với cuộc chơi !
                                Nha Uyen  
 



Mời huynh Hùng chung vui nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 13:39:37 bởi nha uyen >
#2579
    Trần Mạnh Hùng 12.09.2010 23:54:02 (permalink)
    0
    MỜI PHÁ CỖ

    Trăng rằm sáng chói tỏa muôn nơi
    Đón tết trung thu dọn cỗ mời
    Bánh nướng ,trà lài ,chờ chị nếm
    Gà hầm ,rượu cúc, đợi anh xơi
    Lời thành ý thật không trau chuốt
    Dạ thẳng lòng ngay chẳng vẽ vời
    Ai có qua đây xin nán lại
    Vào nhà uống rượu ngắm trăng chơi






    Nha Uyen


















    Sắp đến trung thu rùi,U mời các bạn phá cỗ sớm nha,ăn trước cho ngon nhè,hihi,chúc vui,NU


    VUI CHƠI



    Cỗ bàn đầy ắp thích ghê nơi

    Chửa đến trung thu đả được mời

    Rượu cúc thơm lừng nhường chị uống

    Gà hầm ngọt lịm để em xơi

    Đàn hòa sáo quyện tâm êm ái

    Phú gởi thơ trao ý tuyệt vời

    Tiếng nói câu cười vui hết cỡ

    Ai người thơ thẩn ghé đây chơi



    Nguyệt Ánh


    CỨ VUI CHƠI

    Phú thơ đề đẹp cả hai nơi
    Quà tết Trung thu kính đãi mời
    Có lá vàng bay mời chị tới
    Thêm tôm hùm luộc dọn người xơi
    Xa theo có bạn cùng vui với
    Chờ đến muộn ai tránh khổ vời
    Thôi hãy yên lòng lo nhập tiệc
    Bọn mình tâm hợp... cứ vui chơi...

    Thanh Huy

    Trung Thu xưa và nay


    Trung thu nhộn nhịp khắp nơi nơi
    Đèn bánh chao ui cứ gọi mời
    Thui thủi em nghèo đèn chẳng có
    Thòm thèm nhà khó bánh đâu xơi?
    Em thì lúc bé hay hờn nũng
    Mẹ biết con thơ cứ hứa vời…

    Nay thấy cỗ to lòng bỗng chạnh
    Lẽ nào chịu lỗ quyết vô chơi!

    C Pham
    Sắp Tết Trung thu dạo khắp nơi
    Số may lại được Nhã Uyên mời
    Bưởi , na , hồng ,chuối...tha hồ nếm
    Dẻo , nướng ,cốm ,chay... thoải mái xơi
    Chúc tụng bạn bè vui vẻ gặp
    Cám ơn gia chủ thịnh tình vời
    Nhăm nhe bia rượu chưa xài hết
    Rằm tới rủ nhau lại đến chơi

    Kim Nguyên


    Hì hì vui quá em vào muộn các huynh tỷ có chừa phần em hong , hì hì ....

    Tết nhi đồng

    Lễ hội trăng rằm đón khắp nơi
    Nhã Uyên đãi tiệc nhắn tin mời
    Thanh Huy xách rượu hùn nhau nhậu
    C Phạm mang quà góp lại xơi
    Nguyệt Ánh treo đèn soi vạn sắc
    Van Ca tủi phận chốn xa vời
    Trung Thu truyền thống người dân Việt
    Con cháu vui mừng thoải mái chơi

    Vancali 9.11.10

    Chúc quí bạn cuối tuần vui mạnh hì hì ...


    QUA DỰ TIỆC NHÀ BẠN

    Nghe lời bạn gọi khoái ghê nơi
    Sửa soạn sang ngay..khỏi thiệp mời
    rượu thịt ê hề ...vui bụng uống
    Bánh trà la liệt ...thoả lòng xơi
    Đề thơ ngoạn cảnh Thu kỳ diệu
    Phá cỗ trông trăng hội tuyệt vời
    Cung Quảng tưởng như mình mới lạc
    Chị Hằng bỗng muốn...rủ cùng chơi

    LIÊN HƯƠNG

    Ôi trời! quê xệ....qua bên Vân thấy vắng hoe, thì ra mọi người tụ tập ăn nhậu đâu từ hồi nào. Mỗi mình chậm trễ nhất còn la to. cũng vì tội cúp điện luân phiên, rõ khổ


    Mời huynh Hùng chung vui nha

    THƯ MỜI
    Đội gió, phơi sương cũng đến nơi.
    Hí ha hí hửng được thư mời.
    Từng câu, từng chữ mê tơi khoái.
    Những tưởng, những mong khao khát xơi.
    Xa mặt chạnh lòng âm ỉ nhớ.
    Khắc tâm, ghi dạ xuyến xao vời
    Nhớ người nồng ấm trong mơ mộng
    Sóng bước bên nhau ngắm cảnh chơi
    Trần Mạnh Hùng
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 05:55:11 bởi Trần Mạnh Hùng >
    #2580
      Thay đổi trang: << < 172173174 > >> | Trang 172 của 255 trang, bài viết từ 2566 đến 2580 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9