THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 255 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Sao mai 19.11.2005 09:22:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung


XƯỚNG

KÍNH MỜI

Chặng Cuối Cùng.

Chinh chiến chuyển chuyên chuốc chán chường.
Cơ cùng chồng chất chuộng cầm cương.
Cộc cằn cố chấp cam cầu cạnh.
Cau có chua cay cứ cuống cuồng.
Cá chậu cắn câu còn chạnh chọe
Chim chuồng cành cạnh chỗ cây cong
Cớ chi chen chúc chờ cơm cháo.
Chẳng chịu chôn chân chặng cuối cùng
TMH


Chặng Cuối Cùng 2.

Chinh chiến chuyển chuyên chuốc chán chường.
Cơ cùng chồng chất chuộng cầm cương.
Cộc cằn câu chấp cam cầu cạnh.
Cau có chăm chăm cứ cuống cuồng.
Cá chậu cớ chi còn chạnh chọe
Chim chuồng chầu chực chốn cao cung
Chắt chiu còn cỏi chờ cơm cháo.
Cay cú chôn chân chặng cuối cùng

TMH kính mời




Cảnh Cực Cùng
( Hoạ "Chặng Cuối Cùng" )

Chinh chiến chen chân chốc chán chường
Căn cơ chống chọi cự cường cương
Chẳng chừa cố chấp chu choa cạnh
Cứ chảnh cam chung cạy cục cuồng
Cay cú cúc cu cùng chõm choẹ
Cục cằn cưa cạo cốt cho cong
Cành cao chống chịu cơm chan cháo
Cau có chờ chi cảnh cực cùng.

SM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2005 20:12:55 bởi Sao mai >
lá chờ rơi 19.11.2005 11:16:38 (permalink)
0

TRẢ NGHĨA TIỀN NHÂN
(Kính tặng Lá Chờ Rơi)

Thật hiếm xưa nay lại có người
Bình thản lạ lùng Lá Chờ Rơi!
Như cây đại thụ xanh ngàn mới
Chỉ lối Đường thơ kẻ học đòi.
(Nhắn ý trung nhân ai có đợi)
Còn bao mắc mớ ở trên đời.
Cảm thầm một tiếng Thầy xin gọi!
Chúc Lá thiên thanh mãi tuyệt vời.

Kim Giang

Bài thơ hoạ đi ngoài niêm luật yêu cần BÁC LCR SẮP XẾT LẠI

< Sửa đổi bởi: Tran Manh hung -- 19.11.2005 2:39:05 >

TƯƠNG KÍNH TƯƠNG THÂN
(thân họa TNTN của Kim Giang)
Hiểu nhau trao nhận chút tình người
Giông tố chực chờ đẩy lá rơi
Bé miệng tính ương đành bó miệng
Ðua đòi nết bướng chẳng đeo đòi
Làm khôn chi để gây tai tiếng
Chịu nhục cho xong trả nợ đời
Cảm tạ bạn hiền câu khích lệ
Tình ai vằng vặc giữa cao vời.

VNN/LCR (tp HCM 18/11/05)


XIN CHỪA
(thân trả lời bạn TMH)

Giờ thì chỉ họa với anh em
Chẳng dám se sua chỗ cứng mềm
Ai muốn yêu ai thì cứ nữa
Lá an phận Lá chẳng làm thêm
Thi nhân thơ thẩn phun châu ngọc
Trần tục nghêu ngao vải nước hèm
Một tiếng sự đời mong sáng tỏ
Bạn mình kiên nhẩn hãy chờ xem.


Phó-thường-dân LCR 19/11/05
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2005 13:46:37 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 19.11.2005 20:36:23 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

Lá Chờ Rơi viết:

TẠ TÌNH TRI KỶ

Tri kỷ quanh ta được mấy người !
Mặc ai chờ lá vẫn chưa rơi
Cớ chi vô sự mà cay cú
Sao bỗng không dưng lại lắm lời
Cứ tưởng duyên may thêm bạn mới
Ðâu ngờ ý dại hết đường chơi
Ta về khuây khỏa cùng mây nước
Tranh kém-hơn chi ? phí tuổi đời !

VNN/LCR (tp HCM 17/11/05)

TRẢ NGHĨA TIỀN NHÂN
(Kính tặng Lá Chờ Rơi)

Thật hiếm xưa nay lại có người
Bình thản lạ lùng Lá Chờ Rơi!
Như cây đại thụ xanh ngàn mới
Chỉ lối Đường thơ kẻ học đòi.
(Nhắn ý trung nhân ai có đợi)
Còn bao mắc mớ ở trên đời.
Cảm thầm một tiếng Thầy xin gọi!
Chúc Lá thiên thanh mãi tuyệt vời.

Kim Giang


Bạn Kim Giang , xin phép được hoán đổi câu thứ hai để đúng niêm luật.
TRẢ NGHĨA TIỀN NHÂN
(Kính tặng Lá Chờ Rơi)

Thật hiếm xưa nay lại có người
Lạ lùng bình thản lá Chờ Rơi!
Như cây đại thụ xanh ngàn mới
Chỉ lối Đường thơ kẻ học đòi.
(Nhắn ý trung nhân ai có đợi)
Còn bao mắc mớ ở trên đời.
Cảm thầm một tiếng Thầy xin gọi!
Chúc Lá thiên thanh mãi tuyệt vời.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2005 20:37:51 bởi Tran Manh hung >
vũkimThanh 20.11.2005 00:22:19 (permalink)
0


Trích đoạn: tulipdenus

Xướng

THU SỚM

Lạnh lùng chiếc lá vội buông mau
Từ đấy trong tôi thu khởi màu
Ngày trước thu ươm vàng nắng lụa
Bây chừ thu lạnh trắng mưa ngâu
Mưa rơi! Ngưu – Chức vui nồng ấm
Mưa khóc! Anh – Em buồn mất nhau
Vì thế mùa thu nay đến sớm
Sớm từ độ chúng mình thương đau



SẦU MỘNG

Mưa giăng lệ trắng xóa rơi mau
Nét vẽ dương gian bỗng đổi màu
Tiếng thét lòng ai như xé lụa
Duyên đời heó úa nặng tình Ngâu
Bao giờ đối diện men say ấm
Sóng gió vơi đầy vẫn có nhau
Lá cháy tơi bời trong gió sớm
Thu sầu mộng chớm nỗi niềm đau

Vũ kim Thanh
vũkimThanh 20.11.2005 00:30:09 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung

XƯỚNG
Bạn Thơ

Rượu quí trà thơm đãi bạn hiền
Buồn riêng giấu kín chữ tìm quên
Lời chuyên mỹ ý cho toàn vẹn
Tâm chở chân tình giữ lại nguyên
Mặc khách chuyện trò bàn cách giải
Tao nhân đối đáp luận lời khuyên
Vườn thơ dạo bước xem kim cổ
Hẹn biển thề non giữ ước nguyền

TTL

RAO DUYÊN
(thân họa Bạn Thơ của TTL)
Em tôi duyên dáng lại ngoan hiền
Ai đã gặp rồi nhớ chẳng quên
Rèm mắt mây che tình nửa khép
Nụ hồng sương gói nhụy còn nguyên
Nói năng khuôn phép lời châu ngọc
Ðức hạnh vàng son một nét khuyên
Ai phải duyên ai thì bước lại
Cùng nhau tơ tóc vẹn lời nguyền.
VNN/LCR (tp HCM 07/11/05)


Đánh tiếng
(Họa Rao Duyên)

Không dữ xem ra tất phải hiền
Những điều xấu, tệ nhiễm ! Mau quên
Đẹp trai, học giỏi , giòng gia giáo
Job vững, nhà to, xe mới nguyên
Trí, tín gối đầu sinh lễ nghĩa
Cương thường tam tụng Bố hằng khuyên
Nay thấy rao duyên liền ghé lại
Đánh tiếng rằng đây ... chẳng tật nguyền !

DIEP KHAI

HOẠ VẬN
( Tiếp vĩ đầu bài thơ rao duyên của LCR )

DUYÊN

Cùng nhau tơ tóc vẹn lời nguyền.
Lão Nguyệt se tơ điểm bút khuyên.
Ánh mắt vội trao say dáng ngọc.
Nụ cười e ấp đắm hương duyên.
Tình trong tha thiết ngoài còn lạ.
Mộng dệt ngu ngơ nhớ thoắt quên.
Đắm đuối bên nhau trong hạnh phúc.
Trăm năm nồng ấm hạnh lương hiền
TMH




Xin họa bài BẠN THƠ



TRẢI RỘNG TÌNH THƠ

Trải rộng tình Thơ đón khách hiền
Ðời đau cũng mặc trút vào quên
Ðôi dòng đối họa sao cho vẹn
Chữ nghĩa chung tình giữ ý nguyên
Vắt óc đi tìm câu lý giải
Yêu thương lẽ phải cố nhân khuyên
Trăng nghiêng ,Núi biếc hoà tân cổ
Tấu khúc Ðường thi đổ sóng nguyền

Vũ kim Thanh
Trần Mạnh Hùng 20.11.2005 13:08:50 (permalink)
0
Xướng

THU SỚM

Lạnh lùng chiếc lá vội buông mau
Từ đấy trong tôi thu khởi màu
Ngày trước thu ươm vàng nắng lụa
Bây chừ thu lạnh trắng mưa ngâu
Mưa rơi! Ngưu – Chức vui nồng ấm
Mưa khóc! Anh – Em buồn mất nhau
Vì thế mùa thu nay đến sớm
Sớm từ độ chúng mình thương đau
tulipdenus -- 18.11.2005 20:32:45



Họa

TAN HỢP

(thân họa THU SỚM của tulipdenus)
Ngày vàng thắm thoắt vội qua mau
Mà tóc xanh kia đã trổ màu
Lận đận ba sinh duyên kiếp lỡ
Lao đao tình nghĩa vợ chồng ngâu
Khi đi nào tưởng rồi xa cách
Lúc đến đâu ngờ lại gặp nhau
Ðối mặt nhìn nhau cùng rớm lệ
Bỏ hồi ly cách nặng thương đau.

VNN/LCR (tp HCM 18/11/05)

Họa

SẦU MỘNG

Mưa giăng lệ trắng xóa rơi mau
Nét vẽ dương gian bỗng đổi màu
Tiếng thét lòng ai như xé lụa
Duyên đời heó úa nặng tình Ngâu
Bao giờ đối diện men say ấm
Sóng gió vơi đầy vẫn có nhau
Lá cháy tơi bời trong gió sớm
Thu sầu mộng chớm nỗi niềm đau

Vũ kim Thanh

Hoạ

CHUYỆN ĐÔI MÌNH

Mười bốn năm trường thắm thoát mau.
Mình Ta quyến luyến chẳng hoen màu.
Không như cổ tích... Tiên Đồng Tử.
Chẳng giống truyện xưa... Chức Nữ Ngâu.
Thu tới. Đông về. Xuân, Hạ đến.
Tình nồng. Nghĩa thắm. Nợ, Duyên nhau
Đôi ta như thể chim liền cánh.
Thương kẻ lênh đênh dạ xót đau.
TMH
Trần Mạnh Hùng 20.11.2005 13:33:58 (permalink)
0
XƯỚNG

TRẢ NGHĨA TIỀN NHÂN
(Kính tặng Lá Chờ Rơi)

Thật hiếm xưa nay lại có người
Lạ lùng bình thản Lá Chờ Rơi!
Như cây đại thụ xanh ngàn mới
Chỉ lối Đường thơ kẻ học đòi.
(Nhắn ý trung nhân ai có đợi)
Còn bao mắc mớ ở trên đời.
Cảm thầm một tiếng Thầy xin gọi!
Chúc Lá thiên thanh mãi tuyệt vời.

Kim Giang


Họa

TƯƠNG KÍNH TƯƠNG THÂN
(thân họa TNTN của Kim Giang)
Hiểu nhau trao nhận chút tình người
Giông tố chực chờ đẩy lá rơi
Bé miệng tính ương đành bó miệng
Ðua đòi nết bướng chẳng đeo đòi
Làm khôn chi để gây tai tiếng
Chịu nhục cho xong trả nợ đời
Cảm tạ bạn hiền câu khích lệ
Tình ai vằng vặc giữa cao vời.

VNN/LCR (tp HCM 18/11/05)

Mặc kệ Người.

Này bạn mình ơi mặc kệ người.
Nhìn cơn gió ngược thả buông rơi.
chuyện ta, ta hiểu : cười và giễu
Việc họ, họ lo: trả với đòi.
Đây dại, đó khôn rồi cũng mất.
Người sang, kẻ khó cũng đi đời.
Có chi mà bạn u sầu nhỉ!
Một cõi riêng ta qúa tuyệt vời.
TM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 06:30:15 bởi Trần Mạnh Hùng >
Triều Sương 21.11.2005 13:16:31 (permalink)
0
Xướng

Thơ mèm

bút phăng mực viết dính tèm lem
nhìn những bài thơ thực rất thèm
vần chữ sao mà kho sắc khó
ý thơ chực cứ mem huyền mèm
đầu kia trán gõ đâu câu chữ
bút đó tay bôi thật quá nhèm
đứng dậy dạo chơi cho sảng trí
đợi khi tỉnh táo hết ho hem
lá chờ rơi 21.11.2005 14:15:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Triều Sương

Xướng

Thơ mèm

bút phăng mực viết dính tèm lem
nhìn những bài thơ thực rất thèm
vần chữ sao mà kho sắc khó
ý thơ chực cứ mem huyền mèm
đầu kia trán gõ đâu câu chữ
bút đó tay bôi thật quá nhèm
đứng dậy dạo chơi cho sảng trí
đợi khi tỉnh táo hết ho hem


chơi nhiều tử vận lại thêm chữ "hem" không có trong tự điển của tôi, nên tạm họa như sau :


TÊN ÐẸP MẶT LEM
(thân họa Thơ Mèm của Triều Sương)

Tên đẹp mà sao mặt lắm lem
Trông lên trông xuống chẳng ai thèm
Khòm lưng mớm bạc người no lã
Hách cổ treo cơm lũ đói mèm
Sốt sắng đáng khen lòng sốt sắng
Lèm nhèm khó nhận nết lèm nhèm
Vườn tiên ai nỡ trao tay tục ?
Chẳng trách sao đời lại hóc hem !


VNN/LCR (tp HCM 21/11/05)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2005 18:54:29 bởi lá chờ rơi >
KimGiang 21.11.2005 16:54:36 (permalink)
0
Xướng
Triều Sương.

Hoạ :

Trần Mạnh Hùng
XƯỚNG
Đứt tình

Lặng buồn trôi nổi cùng mây bay
Mưa trút hanh hao giọt giọt đầy
Ngõ dột mưa sầu trăm mảnh nước
Lối mòn nắng trốn một chiều mây
Ngân lên cung nhạc chờ buông phím
Ðiệp khúc tim lòng bỗng đứt dây
Bao nỗi tơ tình đau với hận
Còn trơ chết mất mảnh hồn này
Triều Sương

HỌA VẬN

THU

Em để thu về cuốn tóc bay.
Rèm mi hờ khép lệ đong đầy.
Nhớ người rong ruỗi mờ nhân ảnh.
Thương kẻ bôn ba nhạt thức mây.
Gởi khúc tương tư trong tiềng hát.
Trao lòng vương vấn với cung dây.
Có ai hiểu được lòng em nhỉ.
Chỉ có hồn thu viếng chỗ này.

TMH

Xin tiếp với TS và TMH nhé:

ĐÔNG

Đông về muốn được nắm bàn tay
Gửi ấm cho nhau giấc mộng đầy.
Ngõ bạn sầu mưa ngăn trở mấy
Ngả mình chút nắng đẩy đưa mây.
Cung buồn lựa nhé ta chung gảy
Dạ khúc trao lòng vấn vít dây!
Hận giải sầu buông ai sẽ thấy
Tan đêm đẹp lắm buổi mai này!

Bác LCR nói: "Khó tính quá" là lo tính hộ cho KG, sao TMH nhờ bác sửa giúp bài bác lại làm ngơ, chắc bác vẫn giận KG rồi. Nếu không thì lần này thể nào cũng được bác xem xét giúp. Ở bài này: Phần xướng của TS đầu câu 3 viết "Ngõ dột" và đầu câu 4 viết "Lối mòn". KG muốn dùng "Ngõ bạn" và "Ngả mình" ở đầu câu 3 và 4 để họa lại. Nhưng theo hướng dẫn, chữ đầu của câu 4 phải là thanh bằng. Phân vân quá, trong bài mẫu của bà Huyện Thanh Quan cũng thấy một chữ tương tự, KG có nên đổi: "Nghiêng mình" thay cho "Ngả mình" hay không??? Bác LCR và SM, VKT, chủ nhân "Chiếu bạc" TMH cùng các bạn giúp KG với!!

Trân thành cảm ơn.

Kim Giang

*Sửa theo gợi ý của bác LCR.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2005 23:23:01 bởi KimGiang >
lá chờ rơi 21.11.2005 19:35:11 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

Xướng
Triều Sương.

Đứt tình

Lặng buồn trôi nổi cùng mây bay
Mưa trút hanh hao giọt giọt đầy
Ngõ dột mưa sầu trăm mảnh nước
Lối mòn nắng trốn một chiều mây
Ngân lên cung nhạc chờ buông phím
Ðiệp khúc tim lòng bỗng đứt dây
Bao nỗi tơ tình đau với hận
Còn trơ chết mất mảnh hồn này
Triều Sương

HỌA VẬN

THU

Em để thu về cuốn tóc bay.
Rèm mi hờ khép lệ đong đầy.
Nhớ người rong ruỗi mờ nhân ảnh.
Thương kẻ bôn ba nhạt thức mây.
Gởi khúc tương tư trong tiềng hát.
Trao lòng vương vấn với cung dây.
Có ai hiểu được lòng em nhỉ.
Chỉ có hồn thu viếng chỗ này.

TMH

Xin tiếp với TS và TMH nhé:

ĐÔNG

Đông về muốn được nắm bàn tay
Gửi ấm cho nhau đỡ héo gầy.
Ngõ bạn sầu mưa ngăn trở mấy
Ngả mình chút nắng đẩy đưa mây.
Cung buồn lựa nhé ta chung gảy
Dạ khúc trao lòng vấn vít dây!
Hận giải sầu buông ai sẽ thấy
Tan đêm đẹp lắm buổi mai này!

Bác LCR nói: "Khó tính quá" là lo tính hộ cho KG, sao TMH nhờ bác sửa giúp bài bác lại làm ngơ, chắc bác vẫn giận KG rồi. Nếu không thì lần này thể nào cũng được bác xem xét giúp. Ở bài này: Phần xướng của TS đầu câu 3 viết "Ngõ dột" và đầu câu 4 viết "Lối mòn". KG muốn dùng "Ngõ bạn" và "Ngả mình" ở đầu câu 3 và 4 để họa lại. Nhưng theo hướng dẫn, chữ đầu của câu 4 phải là thanh bằng. Phân vân quá, trong bài mẫu của bà Huyện Thanh Quan cũng thấy một chữ tương tự, KG có nên đổi: "Nghiêng mình" thay cho "Ngả mình" hay không??? Bác LCR và SM, VKT, chủ nhân "Chiếu bạc" TMH cùng các bạn giúp KG với!!

Trân thành cảm ơn.

Kim Giang


Bạn Kim Giang thân mến,
Sau khi bị tơi bời hoa lá vì ý muốn tốt cho bạn mình, thì đâm ra ngao ngán việc tự ý thày lay, nên lấy nguyên tắc là chỉ họa thôi. Nhưng dĩ nhiên khi có sự tự ý lên tiếng của đương nhân như hôm nay thì đâu làm ngơ được. Hiểu nhau vậy nhé !
Việc KG hỏi hôm nay thì không nên thắc mắc ở chữ đầu câu. Chúng ta nên theo qui tắc "nhất tam ngũ" bất luận, tức chữ thứ nhất thứ ba thứ năm, trắc hay bằng cũng được cả.
Theo tôi thì KG nên xem bài của VDN về Luật làm thơ, đoạn nói về thơ Ðường rất rõ, những chữ không bị ràng buộc vào tính bằng trắc được ghi với chữ "x".
Còn bảng bằng trắc theo loại bác Vũ Kim Thanh trích dẫn thuộc loại rất cổ, tôi có thấy trong các tập thơ xưa của bố tôi. Ðó là những bảng cho ví dụ những chữ bằng trắc trong một bài thơ Ðường, nhưng chữ nào cũng bị qui định trước vào âm bằng hay trắc, mà tác giả quên nói là "nhất tam ngũ bất luận". Vả lại theo chỗ tôi biết thì người chơi thơ Ðường ngày nay không theo bảng kê ấy vì nó khắc nghiệt quá.
Vậy lời xúi dại của tôi là : về tính bằng trắc, những chữ đầu câu KG chọn sao cho khoái lỗ nhĩ là được.
Còn câu 2 thì rất rộng đường sửa, sao không tìm cho nó dứt với chữ "đầy" cho đúng với vần bài xướng ? Ví dụ như là : "Sưởi ấm nhau trong giấc mộng đầy", hoặc một câu khác.
thân mến, LCR
Mai Trắng 22.11.2005 04:25:06 (permalink)
0
Cám on Bác lá chờ roi đã họa bài thơ Hồ thu của MT
Cám ơn Vũ kim Thanh đã họa bài Chiều tàn của MT


Trần Mạnh Hùng 22.11.2005 08:13:19 (permalink)
0
Xướng :
TMH

Hoạ:
Lá Chờ Rơi.
DiepKhai.
TMH


XƯỚNG


Giấc mơ hoa

Đêm dài mơ mộng chốn hoa mơ
Lối cũ vườn xưa bóng mịt mờ.
Rải rác lối mòn dăm vách cỏ.
Đâu đây ngõ vắng mấy lều thơ.
Đò xuôi con nước – say men rượu.
Ngựa lỏng tay cương – dệt mối tơ.
Hội ngộ cố nhân bao nuối tiếc.
Bàng hoàng chưa tỉnh giấc vu vơ

TMH



HỌA VẬN


Ðòi Mơ
Có người đang tỉnh lại đòi mơ
Nương ánh đèn leo lét tỏ mờ
Ðến đỉnh Nghinh Phong tìm ý nhạc
Qua miền Vọng Nguyệt ghép lời thơ
Vui tìm trong gió tình non nước
Gác bỏ ngoài tai chuyện tóc tơ
Người cũ mong chi mà gặp lại
Lòng này giá lạnh vẫn bơ vơ.

VNN (tp HCM 22/10/05)

Họa vận

Đất khách quê người thiếu lá mơ
Vàng, khoang, mực, đốm khói mù mờ
Nếp than vài lít say quên nhớ
Quốc lủi dăm vò xỉn nhả thơ
Tay lướt phím đàn mơ dáng ngọc
Thuyền lìa bến đợi lệch đường tơ
Hôm nay nghe thoáng ai mơ ước
Quá khứ kéo về đâm vẩn vơ

DIEP KHAI

HỌA VẬN

Giấc Mơ Hoa 1

Ta tỉnh hay là lạc cõi mơ.
Đương hè sao tuyết trắng giăng mờ
Líu lo chim hót hòa cung điệu.
Réo rắc thông reo trổi nhạc thơ.
Lất phất mưa rơi muôn hạt ngọc.
Lung linh sóng lượn vạn dây tơ.
Bướm hoa dẫn lối vui chân bước.
Hồn thả theo mây trôi vẩn vơ
TMH

HỌA NGƯỢC VẬN

Giấc Mơ Hoa 2

Hồn thả theo mây trôi vẩn vơ.
Nhạc đâu trầm bổng trải lòng tơ.
Em say từng điệu, từng cung điệu.
Ta đắm trong thơ, trong cõi thơ.
Thơ nhạc giao duyên tình diệu vợi.
Cung đàn khúc cũ đã xa mờ.
Nhớ thương chỉ biết là mong đợi.
Chốn ấy... lẽ nào trong giấc mơ
TMH


HỌA VẬN

Giấc Mơ Hoa 3

Chốn ấy...Lẽ nào trong giấc mơ.
Dấu chân ai bước nét chưa mờ.
Mùi hương còn thoảng cùng cây cỏ.
Giọng hát hòa theo tiếng sáo thơ.
Nắng sớm trải dài muôn sợi nắng.
Tơ vương gieo rắc vạn giây tơ.
Ngẩn ngơ cảnh cũ lòng xao xuyến.
Chẳng lẽ...phải chăng lại vẩn vơ.
TMH


HỌA NGƯỢC VẬN ( tiếp vĩ đầu )

Giấc Mơ Hoa 4

Chẳng lễ...phải chăng lại vẩn vơ.
Tại lòng còn vướng bởi đường tơ,
Người xưa lưu luyến vào trong mộng.
Tình cũ thương hoài dáng tiểu thơ.
Em vẫn mong chờ câu hẹn ước.
Ta mong trở lại lối sương mờ.
Trao em lời hứa nghìn năm trước.
Giải kết cho nhau thoát mộng mơ
TMH



Hoạ vận

Giấc Mơ Hoa 5.


Giải kết cho nhau thoát vẩn vơ.
Tưởng như dứt khoái được đường tơ.
Mà sao nôn nóng chờ câu hát.
Vẫn mãi chao đao đợi ý thơ.
Không thể xa lòng trong khoảng khắc.
Chẳng đành cách mặt chốn xa mờ.
Tình em khối ngọc không tì vết.
Thôi kệ kiếp này cứ đắm mơ
TMH
[/size
]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2005 08:38:11 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 22.11.2005 08:52:32 (permalink)
0
XƯỚNG:
Trần Mạnh Hùng

KÍNH MỜI


Ghét

Ghét cay, ghét đắng, ghét đôi môi.
Chẳng điểm cho anh một nụ cười.
Ghét quá môi trề trong nũng nịu.
Ghét hoài mắt ướt giọt buồn rơi.
Ghét nhiều những dấu son trên cổ.
Ghét cả vết răng lúc lả lơi.
Em nhỉ ghét sao, sao ghét thế.
Ghét em anh muốn cắn em thôi.

TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2005 11:48:46 bởi Tran Manh hung >
Như Phương 22.11.2005 12:38:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

XƯỚNG:
Trần Mạnh Hùng

KÍNH MỜI


Ghét

Ghét cay, ghét đắng, ghét đôi môi.
Chẳng điểm cho anh một nụ cười.
Ghét quá môi trề trong nũng nịu.
Ghét hoài mắt ướt giọt buồn rơi.
Ghét nhiều những dấu son trên cổ.
Ghét cả vết răng lúc lả lơi.
Em nhỉ ghét sao, sao ghét thế.
Ghét em anh muốn cắn em thôi.

TMH



Nhận thấy lỗi của mình không thể sửa được xin thầy xóa bỏ hộ bài này.
Thành thật cám ơn thầy.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2005 12:35:03 bởi Như Phương >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 255 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9