THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 255 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
lá chờ rơi 22.11.2005 13:45:18 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung

XƯỚNG:
Trần Mạnh Hùng

KÍNH MỜI


Ghét

Ghét cay, ghét đắng, ghét đôi môi.
Chẳng điểm cho anh một nụ cười.
Ghét quá môi trề trong nũng nịu.
Ghét hoài mắt ướt giọt buồn rơi.
Ghét nhiều những dấu son trên cổ.
Ghét cả vết răng lúc lả lơi.
Em nhỉ ghét sao, sao ghét thế.
Ghét em anh muốn cắn em thôi.

TMH



THƯƠNG

(thân họa GHÉT của TMH)
Thương đường cắn chỉ đẹp trên môi
Thương lúc bên nhau rộn tiếng cười
Thương đếm sớm trưa em đợi bạn
Thương nhìn song cửa lá chờ rơi
Thương chiều nắng hạ còn vương vấn
Thương mối tình xuân lúc lỏng lơi
Thương gửi cho ai mong đáp lại
Thương nhiều thương ít cũng đành thôi !


VNN/LCR (tp HCM 22/11/05)
lá chờ rơi 22.11.2005 13:55:35 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

Xướng
Triều Sương.

Hoạ :

Trần Mạnh Hùng
XƯỚNG
Đứt tình

Lặng buồn trôi nổi cùng mây bay
Mưa trút hanh hao giọt giọt đầy
Ngõ dột mưa sầu trăm mảnh nước
Lối mòn nắng trốn một chiều mây
Ngân lên cung nhạc chờ buông phím
Ðiệp khúc tim lòng bỗng đứt dây
Bao nỗi tơ tình đau với hận
Còn trơ chết mất mảnh hồn này
Triều Sương

HỌA VẬN

THU

Em để thu về cuốn tóc bay.
Rèm mi hờ khép lệ đong đầy.
Nhớ người rong ruỗi mờ nhân ảnh.
Thương kẻ bôn ba nhạt thức mây.
Gởi khúc tương tư trong tiềng hát.
Trao lòng vương vấn với cung dây.
Có ai hiểu được lòng em nhỉ.
Chỉ có hồn thu viếng chỗ này.

TMH

Xin tiếp với TS và TMH nhé:

ĐÔNG

Đông về muốn được nắm bàn tay
Gửi ấm cho nhau giấc mộng đầy.
Ngõ bạn sầu mưa ngăn trở mấy
Ngả mình chút nắng đẩy đưa mây.
Cung buồn lựa nhé ta chung gảy
Dạ khúc trao lòng vấn vít dây!
Hận giải sầu buông ai sẽ thấy
Tan đêm đẹp lắm buổi mai này!

*Sửa theo gợi ý của bác LCR.


Chào Kim Giang thân,
Lúc đưa ví dụ ý chỉ muốn kích thích ngòi bút của KG, nên ví dụ chỉ là ví dụ.
Còn như KG muốn một câu đề nghị thì đề nghị là :

"Trao gửi cho nhau những đậm đầy"

câu thơ liền lạc đầu đuôi hơn. Chỉ nói trỏng nhưng lại hóa ra nói rất nhiều.
Tùy ý thích vậy nhé !

thân mến, LCR
tulipdenus 22.11.2005 15:07:59 (permalink)
0
TL chỉ mới chập chững bứoc vào thơ đường, nên không dám họa, chỉ xướng thui tuy rằng có nhiều bài TL rất thích, đành hẹn từ từ vậy
Nếu có gì chưa chuẩn hay hơi ngượng xin các bạn sửa cho TL, để có thể làm tốt hơn, TL rất vui và cảm tạ!


XƯỚNG

TAO NGỘ

Cố nhân ly biệt đã từ lâu
Mây nứơc xa trôi dần nhạt mầu
Ước buổi tương phùng, đành gửi mộng
Duyên thề xum họp, hẹn kiếp sau
Cao xanh thấu nỗi tình ly biệt
Tao ngộ thỏa lòng rộn gió thâu
Tình tứ hôm nay, mà ngỡ mộng
Nguyện yêu cho đến lúc bạc đầu
Trần Mạnh Hùng 22.11.2005 16:02:34 (permalink)
0
Tulip Thân.

Bài thơ của bạn rất xuất sắc về ý cũng như về từ. Bốn câu vế đối rất hay (câu 3 đối câu 4, câu 5 đối câu 6). Ngoài niên luật ra thơ Đường rất nghiêm khắc về đối, và cũng là cái vui, cái sảng khoái của nhũng người mê thơ Đường, khi tìm ra được một câu đối hay nó sung sướng làm sao ấy. Cái khó của nó là chỗ đó , nghề chơi cũng lắm công phu TUL ạ.
Bài thơ này đã đi ngoài niêm luật , bạn để ý một tí thì thấy liền, câu số 4 chữ số 6 phải là thanh BẰNG, Câu thứ 8 chữ thứ 6 cũng là thanh BẰNG. Tui chỉ có ý kiến nếu đổi chữ KIẾP thành chữ ĐỜI, hoặc chữ MAI. Miển là chữ đó là phải thanh Bẳng.
Còn câu thứ 8 chữ thứ 6 thay thế chữ BẠC bằng thanh Bằng thì tui chưa tìm ra chữ, chắc chịu thua.
Thân
TMH


XƯỚNG

TAO NGỘ

Cố nhân ly biệt đã từ lâu
Mây nứơc xa trôi dần nhạt mầu
Ước buổi tương phùng, đành gửi mộng
Duyên thề xum họp, hẹn KIẾP sau
Cao xanh thấu nỗi tình ly biệt
Tao ngộ thỏa lòng rộn gió thâu
Tình tứ hôm nay, mà ngỡ mộng
Nguyện yêu cho đến lúc BẠC đầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2005 16:11:53 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 22.11.2005 16:30:37 (permalink)
0
Yêu

Thương làn son thắm tô bờ môi
Xinh quá khi em điểm nụ cuời
Ngây ngất đưa anh vào cõi mộng
Yêu em những lúc giọt sầu rơi
Thương nhiều trong lúc em hờn dỗi
Mắt liếc đa tình sóng lả lơi

Yêu quá anh làm sao dứt được
Yêu hòai chắc đến chết mà thôi

Như Phương

Như Phương ơi! bài thơ hoạ quá hay, niêm luật chỉnh. Tuy nhiên 4 câu đối chưa được hoàn chỉnh lắm , xin đừng buồn vì lời nói chân thành.
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2005 16:56:44 bởi Tran Manh hung >
Sao mai 22.11.2005 16:42:04 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung

Tulip Thân.

Bài thơ của bạn rất xuất sắc về ý cũng như về từ. Bốn câu vế đối rất hay (câu 3 đối câu 4, câu 5 đối câu 6). Ngoài niên luật ra thơ Đường rất nghiêm khắc về đối, và cũng là cái vui, cái sảng khoái của nhũng người mê thơ Đường, khi tìm ra được một câu đối hay nó sung sướng làm sao ấy. Cái khó của nó là chỗ đó , nghề chơi cũng lắm công phu TUL ạ.
Bài thơ này đã đi ngoài niêm luật , bạn để ý một tí thì thấy liền, câu số 4 chữ số 6 phải là thanh BẰNG, Câu thứ 8 chữ thứ 6 cũng là thanh BẰNG. Tui chỉ có ý kiến nếu đổi chữ KIẾP thành chữ ĐỜI, hoặc chữ MAI. Miển là chữ đó là phải thanh Bẳng.
Còn câu thứ 8 chữ thứ 6 thay thế chữ BẠC bằng thanh Bằng thì tui chưa tìm ra chữ, chắc chịu thua.
Thân
TMH


XƯỚNG

TAO NGỘ

Cố nhân ly biệt đã từ lâu
Mây nứơc xa trôi dần nhạt mầu
Ước buổi tương phùng, đành gửi mộng
Duyên thề xum họp, hẹn KIẾP sau
Cao xanh thấu nỗi tình ly biệt
Tao ngộ thỏa lòng rộn gió thâu
Tình tứ hôm nay, mà ngỡ mộng
Nguyện yêu cho đến lúc BẠC đầu



Tulip ui ! Phần niêm luật thì bác Thấy Mà Ham đã chỉ ra rồi , câu thứ 4 sử theo cách đó rất hay ! Con câu 8 thi theo mình nên sửa theo hai câu sau ( Tùy Tư lú chọn nhé ) :

Cách 1 : Nguyện yêu son sắt tựa duyên đầu

Cách 2 : Răng long đầu bạc mãi duyên (tình) đầu
( Câu này khá hơn chút )

Vài dòng góp ý ! Tùy tâm chọn nhé ! Thân !
Trần Mạnh Hùng 22.11.2005 17:18:48 (permalink)
0
VÀI HÀNG TÂM SỰ

Kính thưa Quý bạn.

Khi các bạn chấp nhận cuộc chơi THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG + HOẠ, là các bạn phải chấp nhận cái nghiêm khắc khó khăn của thơ Đường, Ngoài niêm luật ra, thơ Đường còn có 4 câu vế đối, cái khó, cái nghiêm khắc là ở chỗ này ( Nghề chơi cũng lắm công phu ). Tuy nhiên chúng ta không bắt buộc phải đối sát nghĩa, đối thoát cũng được nhưng phải đối.
Tôi ao ước sẽ tạo thành QUYỂN SÁCH TUYỂN TẬP THƠ ĐƯỜNG của quý bạn trong Diễn Đàn cũng như quý bạn khắp 4 phương trên thế giới.

Và cũng ước mong rằng mỗi người bạn trong chúng ta là một ông thầy của chính ta. và chúng ta học hỏi lẫn nhau, trong tinh thần tương ái. xin tất cả thẳng thắn phê bình chỗ dở chỡ kém của bài thơ, có như vậy thơ Đường Xướng + Hoạ mới khởi sắc. Các bạn nghĩ sao? xin góp ý kiến xây dựng.
Mong lắm thay

Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2005 17:30:34 bởi Tran Manh hung >
tulipdenus 22.11.2005 18:40:05 (permalink)
0
TAO NGỘ

Cố nhân ly biệt đã từ lâu
Mây nứơc xa trôi dần nhạt mầu
Ước buổi tương phùng, đành gửi mộng
Duyên thề xum họp, hẹn mai sau
Cao xanh thấu nỗi tình ly biệt
Tao ngộ thỏa lòng rộn gió thâu
Tình tứ hôm nay, mà ngỡ mộng
Nguyện yêu trọn kiếp với duyên đầu


TMH và SM thân mến!
TL thật là hạnh phúc vì đã được sự nhiệt tình đóng góp và xây dựng cho TL, TL đã nhìn lại và thấy rõ sự sơ xuất đã làm bài thơ không hoàn chỉnh và đã sửa lại...
TL ủng hộ nhiệt tình cả hai tay lẫn chân ý kiến chú TMH về thơ đường, thật sự thơ đường đã giúp TL thêm một lần nữa thấy mình thật sự có sự đổi mới và khám phá ra phần nào đó trong tâm hồn mình...
Hy vọng tất cả chúng ta sẽ mãi mãi gắn bó với nhau để cùng thể hiện đam mê nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2005 18:47:06 bởi tulipdenus >
lá chờ rơi 22.11.2005 23:30:10 (permalink)
0

Trích đoạn: tulipdenus

TAO NGỘ

Cố nhân ly biệt đã từ lâu
Mây nứơc xa trôi dần nhạt mầu
Ước buổi tương phùng, đành gửi mộng
Duyên thề xum họp, hẹn mai sau
Cao xanh thấu nỗi tình ly biệt
Tao ngộ thỏa lòng rộn gió thâu
Tình tứ hôm nay, mà ngỡ mộng
Nguyện yêu trọn kiếp với duyên đầu




ƯỚC HẸN
(thân họa TAO NGỘ của Tulipdenus)

Non nước chung lời hẹn đã lâu
Tình qua năm tháng chẳng phai mầu
Chia ly mộng mị đêm đêm trước
Xum họp mơ màng mãi mãi sau
Ðôi ngả xa xôi chung giấc trắng
Một niềm u ẩn suốt canh thâu
Mai kia Hợp Phố châu về lại
Ta nguyện bên nhau đến bạc đầu


VNN/LCR (tp HCM 22/11/05)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2005 01:41:14 bởi lá chờ rơi >
vũkimThanh 23.11.2005 01:26:37 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

BÀI TẬP 2:

Trích đoạn: Tran Manh hung

THƠ XƯỚNG của SAO MAI

Tiếng Lòng


Ơi những hồn thơ say đắm yêu
Vàng son - dâu bể đủ muôn điều !
Gửi trao tâm nguyện vào trang giấy
Gói gém tình thâm tặng ít - nhiều.
Theo gió lãng du hồn vũ trụ
Cùng trăng thêu dệt mộng phù diêu.
Tình chung một khoảng ta gom lại
Sưởi ấm đời nhau những sớm chiều !

SM


HỌA VẦN

TIẾNG TƠ ĐỒNG

Thoảng tiếng tơ đồng tha thiết yêu.
Đàn ai réo rắc khúc tơ điều.
Lả lơi lối cuốn vào hư ảo.
Chất ngất hoà tan cảm xúc nhiều.
Theo gió, theo mây trong sóng nhạc.
Thả hồn, thả mộng chốn phiêu diêu.
Hỏi người tri kỷ cung đàn ấy.
Có hẹn cùng ai buổi xế chiều
TMH
.

Thank Sao Mai đã đề xướng bài thơ " TỬ VẬN " đổ mồ hôi hột

Xin họa với Sao Mai và Trần Mạnh Hùng bài (Tiếng lòng và tiếng tơ đồng )

DẠ KHÚC YÊU

Vuốt phím pha lê dạ khúc yêu
Ðàn ơi nới hộ với muôn điều
Tình ai lắt léo cung huyền ảo
Uẩn khúc dòng đời đảo phách nhiều
Lệ đắng u hoài theo gió nhạc
Xuân chinh vụn vỡ mộng tiêu diêu
Trăng về có sáng phương trời ấy
Tiết tấu hồn tôi gọi biển chiều

Vũ kim Thanh



Họa theo SM và TMH:

TÌNH ĐÔNG

Có một tình đông đắm đuối yêu
Băng sương buốt giá tiếng đủ điều.
Thương ai luyến tiếc thu huyền diệu
Trắc ẩn: Vừng đông thấy dáng kiều
Thơ, trăng, gió, tuyết hòa giai điệu;
Say tình vũ trụ cũng nghiêng xiêu.
Qua đông có mấy ai còn hiểu:
Mộng gối chăn nồng thắm bấy nhiêu!

Kim Giang


Xin họa với Kim Giang bài Tình Đông

HƯƠNG TÌNH

Cách biệt người ơi thắm thiết yêu
Tình Ðông khắc họa biết bao điều
Cung đàn buốt giá thêm kỳ diệu
Gió bão …Trăng Sao tỏ diễm kiều
Mộng ước vòng tay đan tiết điệu
Thơ đau quặn thắt tứ cao siêu
Cô đơn vỡ lệ con tim hiểu
Hội ngộ hương tình đượm bấy nhiêu

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2005 07:11:32 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 23.11.2005 01:37:52 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: KimGiang

Lá Chờ Rơi viết:

TẠ TÌNH TRI KỶ

Tri kỷ quanh ta được mấy người !
Mặc ai chờ lá vẫn chưa rơi
Cớ chi vô sự mà cay cú
Sao bỗng không dưng lại lắm lời
Cứ tưởng duyên may thêm bạn mới
Ðâu ngờ ý dại hết đường chơi
Ta về khuây khỏa cùng mây nước
Tranh kém-hơn chi ? phí tuổi đời !

VNN/LCR (tp HCM 17/11/05)

TRẢ NGHĨA TIỀN NHÂN
(Kính tặng Lá Chờ Rơi)

Thật hiếm xưa nay lại có người
Bình thản lạ lùng Lá Chờ Rơi!
Như cây đại thụ xanh ngàn mới
Chỉ lối Đường thơ kẻ học đòi.
(Nhắn ý trung nhân ai có đợi)
Còn bao mắc mớ ở trên đời.
Cảm thầm một tiếng Thầy xin gọi!
Chúc Lá thiên thanh mãi tuyệt vời.

Kim Giang


đa tạ thịnh tình nhưng xin đừng cho nhiều quá !

TƯƠNG KÍNH TƯƠNG THÂN
(thân họa TNTN của Kim Giang)

Hiểu nhau trao nhận chút tình người
Giông tố chực chờ đẩy lá rơi
Bé miệng tính ương đành bó miệng
Ðua đòi nết bướng chẳng đeo đòi
Làm khôn chi để gây tai tiếng
Chịu nhục cho xong trả nợ đời
Cảm tạ bạn hiền câu khích lệ
Tình ai vằng vặc giữa cao vời !


VNN/LCR (tp HCM 18/11/05)




Xin họa tiếp bài thơ (Tạ tình tri kỷ ) của bạn Lá chờ rơi.


ÐƯỜNG THI VẪN SỐNG

Non sông cách biệt chửa gặp người
Mấy độ rừng Thu lã chã rơi
Suối nhạc chung tình thơ bát cú
Hồn vương khúc hát ngọt ngào lời
Dìu nhau tiến tới chân trời mới
Thắm thiết tri âm đối họa chơi
Rực rỡ muôn hoa tươi đất nước
Ðường thi ngạo nghễ trước muôn đời

Vũ kim Thanh
Trần Mạnh Hùng 23.11.2005 10:52:42 (permalink)
0
Xướng :
-Triều Sương

Hoạ:
- Lá Chơ Rơi.
- TMH

Xướng

Thơ mèm

bút phăng mực viết dính tèm lem
nhìn những bài thơ thực rất thèm
vần chữ sao mà kho sắc khó
ý thơ chực cứ mem huyền mèm
đầu kia trán gõ đâu câu chữ
bút đó tay bôi thật quá nhèm
đứng dậy dạo chơi cho sảng trí
đợi khi tỉnh táo hết ho hem


Họa

TÊN ÐẸP MẶT LEM
(thân họa Thơ Mèm của Triều Sương)

Tên đẹp mà sao mặt lắm lem
Trông lên trông xuống chẳng ai thèm
Khòm lưng mớm bạc người no lã
Hách cổ treo cơm lũ đói mèm
Sốt sắng đáng khen lòng sốt sắng
Lèm nhèm khó nhận nết lèm nhèm
Vườn tiên ai nỡ trao tay tục ?
Chẳng trách sao đời lại hóc hem !

VNN/LCR (tp HCM 21/11/05)
lá chờ rơi -- 21.11.2005 12:54:29

Hoạ

Thương Em Bếp Núc

Lấm tấm mồ hôi, mặt lọ lem.
Má hồng không phấn đỏ au thèm.
Cong môi thổi lửa, liền tay quạt.
Mắt mộng khói um, đậm ướt mèm.
Nhẹ vuốt tóc lơi xoà trước trán.
Vén cao tay áo phủ tèm nhèm.
Thương em bận rộn lo cơm nước.
Là tiếng tim anh đập tỏm hem.
Trần Mạnh Hùng.

Đồng ý với bác LCR (chơi nhiều tử vận lại thêm chữ "hem" không có trong tự điển , chữ này không có nghĩa, chỉ có “HO HEN” không có nghĩa khi dùng “ Ho Hem”)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2005 10:56:25 bởi Tran Manh hung >
lá chờ rơi 23.11.2005 13:22:24 (permalink)
0
XƯỚNG

LẠI CÙNG AI ...
(thân gởi đến ai... )

Lỡ tiếng trêu khơi bén lửa tàn
Giận mình thương bạn ý trung nhân
Nỗi riêng khó nói sao là khó
Tâm sự cần thưa ngại chẳng cần
Ánh mắt khi đi dường chửa lạnh
Nụ cười lúc lại hẳn còn thân
Mai về cố quận kề gang tấc
Xin lại cùng ai vận nối vần.


VNN/LCR (Colomiers 18/06/05)
lá chờ rơi 23.11.2005 13:46:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Như Phương


Trích đoạn: Tran Manh hung

XƯỚNG:
Trần Mạnh Hùng

KÍNH MỜI


Ghét

Ghét cay, ghét đắng, ghét đôi môi.
Chẳng điểm cho anh một nụ cười.
Ghét quá môi trề trong nũng nịu.
Ghét hoài mắt ướt giọt buồn rơi.
Ghét nhiều những dấu son trên cổ.
Ghét cả vết răng lúc lả lơi.
Em nhỉ ghét sao, sao ghét thế.
Ghét em anh muốn cắn em thôi.

TMH



Nhận thấy lỗi của mình không thể sửa được xin thầy xóa bỏ hộ bài này.
Thành thật cám ơn thầy.



chào bạn Như Phương,

Tôi tạm sửa lại như vầy, nếu bạn chịu thì chắc là thầy TMH cũng chịu.
Hoặc từ đó, bạn thêm thắt, chỉnh sửa vài chữ, cho nó mang thêm nét riêng của bạn thì càng hay.

Yêu

Yêu làn son thắm tô bờ môi
Yêu nét tươi vui điểm nụ cuời
Yêu lúc ngất ngây vào cõi mộng
Yêu hồi thổn thức giọt sầu rơi
Yêu tha thiết với cơn hờn dỗi
Yêu đậm đà theo nét lả lơi
Yêu quá anh làm sao dứt được
Yêu hòai chắc đến chết mà thôi

Như Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2005 17:04:18 bởi lá chờ rơi >
Triều Sương 23.11.2005 15:56:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

Xướng :
-Triều Sương

Hoạ:
- Lá Chơ Rơi.
- TMH

Xướng

Thơ mèm

bút phăng mực viết dính tèm lem
nhìn những bài thơ thực rất thèm
vần chữ sao mà kho sắc khó
ý thơ chực cứ mem huyền mèm
đầu kia trán gõ đâu câu chữ
bút đó tay bôi thật quá nhèm
đứng dậy dạo chơi cho sảng trí
đợi khi tỉnh táo hết ho hem


Họa

TÊN ÐẸP MẶT LEM
(thân họa Thơ Mèm của Triều Sương)

Tên đẹp mà sao mặt lắm lem
Trông lên trông xuống chẳng ai thèm
Khòm lưng mớm bạc người no lã
Hách cổ treo cơm lũ đói mèm
Sốt sắng đáng khen lòng sốt sắng
Lèm nhèm khó nhận nết lèm nhèm
Vườn tiên ai nỡ trao tay tục ?
Chẳng trách sao đời lại hóc hem !

VNN/LCR (tp HCM 21/11/05)
lá chờ rơi -- 21.11.2005 12:54:29

Hoạ

Thương Em Bếp Núc

Lấm tấm mồ hôi, mặt lọ lem.
Má hồng không phấn đỏ au thèm.
Cong môi thổi lửa, liền tay quạt.
Mắt mộng khói um, đậm ướt mèm.
Nhẹ vuốt tóc lơi xoà trước trán.
Vén cao tay áo phủ tèm nhèm.
Thương em bận rộn lo cơm nước.
Là tiếng tim anh đập tỏm hem.
Trần Mạnh Hùng.

Đồng ý với bác LCR (chơi nhiều tử vận lại thêm chữ "hem" không có trong tự điển , chữ này không có nghĩa, chỉ có “HO HEN” không có nghĩa khi dùng “ Ho Hem”)



Thưa cùng bác Lá và anh Hùng,
TS xướng bài thơ nì hông có nghĩ mấy đến tử vận mà chỉ ý là tự ngạo mình ai dè đọc lại thì thấy đúng là nhìu "vận" thật nhưng bác Lá và anh Hùng vẫn họa hay quá chừng (khâm phục ghê lun )
Bác Lá là "hóc hem " thật sát nghĩa và hợp với cả bài thơ còn anh Hùng là "tỏm hem" hihihi..lúc đọc thì thực TS có bật cười với 2 chữ này nhưng nhìn chung rất hợp cả bài thơ
Đúng là chữ "hem" ko có trong tự điển thật và ý TS ban đầu đã định là "ho hen" nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ko hay nên bạo gan ghi luôn là "ho hem" (===> từ này chắc TS chế ra đầu tiên hihihihi..) chỉ đau đáu ko rõ là như thế thì bài thơ người khác đọc có hiểu ko mà thôi
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 255 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9