THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 217218219 > >> | Trang 219 của 255 trang, bài viết từ 3271 đến 3285 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 08.02.2012 21:09:13 (permalink)
0
KÍNH MỜI

NHỊN VỢ

Chín chục thiều quang đến lại đi
Chơi xuân mấy bữa cũng vui rồi
Đời người trăm tuổi trăm xuân đến
Kiếp sống hai người hai chữ thôi
Vợ hét tam “nghe” rồi tứ “nhịn”
Sách ghi nhất vợ tới nhì trời
Vợ ta ta nhịn đừng châm biếm
Ai có qua cầu mới hiểu tui.
Lá chờ rơi 07/02/2012

KÍNH HOẠ

NHỮNG LỜI BÊN GỐI
Thời gian từng bước rủ nhau đi.
Tóc bạc da nhăn sắp sửa rồi…
Ý tận như cung dương qúa trớn
Sức cùng tựa đạn hết tầm thôi.
Còn đâu sở thích phi lưng ngựa.
Hết cả thú vui mở cổng trời.
Xin gởi đến em câu tạ lỗi.
Những lời bên gối hiểu cho tui
Trần Mạnh Hùng
2-8-2012

duonglam 09.02.2012 01:52:56 (permalink)
0


NHỊN VỢ

Chín chục thiều quang đến lại đi
Chơi xuân mấy bữa cũng vui rồi
Đời người trăm tuổi trăm xuân đến
Kiếp sống hai người hai chữ thôi
Vợ hét tam “nghe” rồi tứ “nhịn”
Sách ghi nhất vợ tới nhì trời
Vợ ta ta nhịn đừng châm biếm
Ai có qua cầu mới hiểu tui.
Lá chờ rơi 07/02/2012

NHỮNG LỜI BÊN GỐI
Thời gian từng bước rủ nhau đi.
Tóc bạc da nhăn sắp sửa rồi…
Ý tận như cung dương qúa trớn
Sức cùng tựa đạn hết tầm thôi.
Còn đâu sở thích phi lưng ngựa.
Hết cả thú vui mở cổng trời.
Xin gởi đến em câu tạ lỗi.
Những lời bên gối hiểu cho tui
Trần Mạnh Hùng
2-8-2012

VUI CÙNG CHÚNG TUI...

Lặng lẽ thời gian lặng lẽ đi,
Xuân qua xuân lại mấy xuân rồi.
Hoa còn thơ thẩn hong tơ nắng?    
Bướm vẫn mơ màng ghẹo gió thôi...
                                Một cõi phù vinh dài có mấy ?                           
Trăm cơn mộng aỏ vẫn do trời…
Bên bàn... rượu đã lên mâm đó,
Bạn cứ vui cùng với chúng tui…

Tú lang thang
 
Hoàng An 09.02.2012 06:44:46 (permalink)
0


Trích đoạn: duonglam

NHỊN VỢ

Chín chục thiều quang đến lại đi
Chơi xuân mấy bữa cũng vui rồi
Đời người trăm tuổi trăm xuân đến
Kiếp sống hai người hai chữ thôi
Vợ hét tam “nghe” rồi tứ “nhịn”
Sách ghi nhất vợ tới nhì trời
Vợ ta ta nhịn đừng châm biếm
Ai có qua cầu mới hiểu tui.
Lá chờ rơi 07/02/2012

NHỮNG LỜI BÊN GỐI
Thời gian từng bước rủ nhau đi.
Tóc bạc da nhăn sắp sửa rồi…
Ý tận như cung dương qúa trớn
Sức cùng tựa đạn hết tầm thôi.
Còn đâu sở thích phi lưng ngựa.
Hết cả thú vui mở cổng trời.
Xin gởi đến em câu tạ lỗi.
Những lời bên gối hiểu cho tui
Trần Mạnh Hùng
2-8-2012

VUI CÙNG CHÚNG TUI...

Lặng lẽ thời gian lặng lẽ đi,
Xuân qua xuân lại mấy xuân rồi.
Hoa còn thơ thẩn hong tơ nắng?    
Bướm vẫn mơ màng ghẹo gió thôi...
                                Một cõi phù vinh dài có mấy ?                           
Trăm cơn mộng aỏ vẫn do trời…
Bên bàn... rượu đã lên mâm đó,
Bạn cứ vui cùng với chúng tui…

Tú lang thang
 


Cái Sự Đời

Xuân đến mấy hôm cũng phải đi
Trở về thực tại khó khăn rồi
Tình tiền vất vã luôn cày ãi
Cơm áo lo toan chết mới thôi
Vọng tộc ân tình hòa khắp chốn
Danh gia đạo nghĩa sống chung trời
Trăm năm từng trãi nhiều kinh nghiệm
ngần ấy thời gian hãy hỏi tui

Nguoitruongphu,09.02.12
lá chờ rơi 09.02.2012 07:42:43 (permalink)
0
Trích đoạn: duonglam

NHỊN VỢ

Chín chục thiều quang đến lại đi
Chơi xuân mấy bữa cũng vui rồi
Đời người trăm tuổi trăm xuân đến
Kiếp sống hai người hai chữ thôi
Vợ hét tam “nghe” rồi tứ “nhịn”
Sách ghi nhất vợ tới nhì trời
Vợ ta ta nhịn đừng châm biếm
Ai có qua cầu mới hiểu tui.
Lá chờ rơi 07/02/2012


NHỮNG LỜI BÊN GỐI

Thời gian từng bước rủ nhau đi.
Tóc bạc da nhăn sắp sửa rồi…
Ý tận như cung dương qúa trớn
Sức cùng tựa đạn hết tầm thôi.
Còn đâu sở thích phi lưng ngựa.
Hết cả thú vui mở cổng trời.
Xin gởi đến em câu tạ lỗi.
Những lời bên gối hiểu cho tui
Trần Mạnh Hùng
2-8-2012

VUI CÙNG CHÚNG TUI...

Lặng lẽ thời gian lặng lẽ đi,

Xuân qua xuân lại mấy xuân rồi.
Hoa còn thơ thẩn hong tơ nắng?
Bướm vẫn mơ màng ghẹo gió thôi...
Một cõi phù vinh dài có mấy ?
Trăm cơn mộng aỏ vẫn do trời…
Bên bàn... rượu đã lên mâm đó,
Bạn cứ vui cùng với chúng tui…

Tú lang thang



THÂN CÔ LẺ

Khăn gói quay về lại trở đi
Làm thân lữ khách đã quen rồi
Tình sâu trân quí còn ghi mãi
Bước nhỏ sông hồ vẫn khó thôi
Lắm lúc ướt mi thương gợi nhớ
Đòi phen gối mộng đất nhìn trời
Ngắm người hạnh phúc từng đôi bước
Cô lẻ buồn cho chút phận tui.
Lá chờ rơi 09/02/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2012 07:47:39 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 09.02.2012 07:56:47 (permalink)
0
XƯỚNG KÍNH MỜI


CHUYỆN CÃI NHAU
Em liếc nhìn anh, liếc thật sâu
Mặt như đanh lại giọng làu bầu.
Răng hàm nghiến giập tuôn cơn giận
Mắt mộng trợn to đọng nỗi sầu.
Nước mắt chảy dài hoen má phấn.
Miệng xinh mím chặt lạt môi châu
Tháng lương anh đốt trong bàn nhậu.
Anh có hiểu không nợ ngập đầu
Trần Mạnh Hùng
2-9-2012


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/F7FB9D852537439598B3778C2167E24E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2012 08:00:26 bởi Trần Mạnh Hùng >
tuyen45 09.02.2012 16:53:37 (permalink)
0
 
HƯƠNG XUÂN
---*---
Hương xuân ngào ngạt tỏa đầy nhà
Con cháu mừng vui rộn tiếng ca
Cao tuổi hồn thơ tâm sáng tỏ
Người già trí tuệ dạ thăng hoa
Đường thi sắc nước ngời tiên tổ
Bản nhạc du dương vọng mãi xa
Đất nước vườn hoa đua nở thắm
Cao niên bô lão trí chưa già.
 
4/2/2012
Tuyen45
lá chờ rơi 09.02.2012 16:56:42 (permalink)
0
CHUYỆN CÃI NHAU

Em liếc nhìn anh, liếc thật sâu
Mặt như đanh lại miệng làu bầu.
Răng hàm nghiến giập tuôn cơn giận
Mắt mộng trợn to đọng nỗi sầu.
Nước mắt chảy dài hoen má phấn.
Miệng xinh mím chặt lạt môi châu
Tháng lương anh đốt trong bàn nhậu.
Anh có hiểu không nợ ngập đầu
Trần Mạnh Hùng
2-9-2012


MÃI MÃI BÊN NHAU …

Thương quá tình em tựa bể sâu
Thương đôi môi mọng, má em bầu
Quanh năm anh ghẹo không hề giận
Suốt tháng em vui chẳng gợn sầu
Em viết trong tay câu Hợp phố*
Anh tìm trong mắt chữ hoàn châu
Tình ta bền vững cùng non nước
Mãi mãi bên nhau chụm mái đầu.
Lá chờ rơi 09/02/2012

* thơ xưa :
Ngọc ẩn Côn Sơn chờ bạn cũ
Châu về Hợp Phố đợi người xưa !
duonglam 10.02.2012 00:17:02 (permalink)
0
CHUYỆN CÃI NHAU

Em liếc nhìn anh, liếc thật sâu
Mặt như đanh lại miệng làu bầu.
Răng hàm nghiến giập tuôn cơn giận
Mắt mộng trợn to đọng nỗi sầu.
Nước mắt chảy dài hoen má phấn.
Miệng xinh mím chặt lạt môi châu
Tháng lương anh đốt trong bàn nhậu.
Anh có hiểu không nợ ngập đầu
Trần Mạnh Hùng
2-9-2012


MÃI MÃI BÊN NHAU …

Thương quá tình em tựa bể sâu
Thương đôi môi mọng, má em bầu
Quanh năm anh ghẹo không hề giận
Suốt tháng em vui chẳng gợn sầu
Em viết trong tay câu Hợp phố*
Anh tìm trong mắt chữ hoàn châu
Tình ta bền vững cùng non nước
Mãi mãi bên nhau chụm mái đầu.
Lá chờ rơi 09/02/2012


TÌNH BÍ BẦU
                              Bầu ơi thương lấy bí cùng ,
                        Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn…
                                         [ca dao]


Tình thân ý trọng nghĩa thâm sâu,
Thương quá đi thôi phận bí bầu.
Núp bóng tre ngà thân chẳng tiếc,
Nương giàn hoa lý biết đâu sầu.
Trò đời lắm chuyện đen thay trắng,
Cõi thế bao lần đá hóa châu?
Khác giống nhưng giàn chung một lối,
Bầu ơi thương bí chụm nhau đầu…

Tú lang thang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2012 00:50:31 bởi duonglam >
tuyen45 10.02.2012 07:54:59 (permalink)
0
 
quote:

Trích đoạn: vancali96

 

NHỊN VỢ

Chín chục thiều quang đến lại đi
Chơi xuân mấy bữa cũng vui rồi
Đời người trăm tuổi trăm xuân đến
Kiếp sống hai người hai chữ thôi
Vợ hét tam “nghe” rồi tứ “nhịn”
Sách ghi nhất vợ tới nhì trời
Vợ ta ta nhịn đừng châm biếm
Ai có qua cầu mới hiểu tui.
Lá chờ rơi 07/02/2012


NHỮNG LỜI BÊN GỐI

Thời gian từng bước rủ nhau đi.
Tóc bạc da nhăn sắp sửa rồi…
Ý tận như cung dương qúa trớn
Sức cùng tựa đạn hết tầm thôi.
Còn đâu sở thích phi lưng ngựa.
Hết cả thú vui mở cổng trời.
Xin gởi đến em câu tạ lỗi.
Những lời bên gối hiểu cho tui
Trần Mạnh Hùng
2-8-2012

VUI CÙNG CHÚNG TUI...

Lặng lẽ thời gian lặng lẽ đi,

Xuân qua xuân lại mấy xuân rồi.
Hoa còn thơ thẩn hong tơ nắng?
Bướm vẫn mơ màng ghẹo gió thôi...
Một cõi phù vinh dài có mấy ?
Trăm cơn mộng aỏ vẫn do trời…
Bên bàn... rượu đã lên mâm đó,
Bạn cứ vui cùng với chúng tui…

Tú lang thang



THÂN CÔ LẺ

Khăn gói quay về lại trở đi
Làm thân lữ khách đã quen rồi
Tình sâu trân quí còn ghi mãi
Bước nhỏ sông hồ vẫn khó thôi
Lắm lúc ướt mi thương gợi nhớ
Đòi phen gối mộng đất nhìn trời
Ngắm người hạnh phúc từng đôi bước
Cô lẻ buồn cho chút phận tui.
Lá chờ rơi 09/02/2012

Ước nguyện tui

Năm Mão âm thầm quẫy gánh đi
Thời gian khốn khó đã qua rồi
Sóng thần khiếp vía , lo teo héo
Động đất kinh hồn , sợ điếng thôi
Khổ cực tuỳ vào duyên quả báo
Đói no lệ thuộc số cơ trời
Nhâm Thìn hy vọng mưa hoà thuận
Trẻ hát tưng bừng...ước nguyện tui

Vancali 2.8.12


Cái Sự Đời

Xuân đến mấy hôm cũng phải đi
Trở về thực tại khó khăn rồi
Tình tiền vất vã luôn cày ãi
Cơm áo lo toan chết mới thôi
Vọng tộc ân tình hòa khắp chốn
Danh gia đạo nghĩa sống chung trời
Trăm năm từng trãi nhiều kinh nghiệm
ngần ấy thời gian hãy hỏi tui

Nguoitruongphu,09.02.12





XUÂN ĐẾN XUÂN ĐI
---*---
Xuân đến xuân về xuân lại đi
Vui chơi như thế thỏa thê rồi
Bướm còn thơ thẩn dạo vườn mộng
Ong đã vội vàng đắp tổ thôi
Nắng ấm tràn về xanh sắc lá
Hoa vườn trải thảm trắng bầu trời
Thiên nhiên hòa hợp bao kỳ ảo
Trời đất giao thoa thúc giục tui…
 
9/2/2012
Tuyen45
lá chờ rơi 10.02.2012 14:52:15 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

NỤ ANH ĐÀO

Hé nụ anh đào hoa thắm tươi
Ru anh nhập cõi mộng đôi mươi
Em cười khóe mắt gieo mê tưởng
Em mím làn môi thoắt tỉnh hồi
Hé nụ môi đào bao luyến ý.
Nghiêng bờ vai liễu dáng trêu ngươi
Thần tình kiều mị yêu vô hạn.
Hương sắc thanh tân nét tuyệt vời
Trần Mạnh Hùng
1-30-2012


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/5BEC8DC4BDAF45A1884D2AC6CF7E55B3.jpg[/image]


CHUYỆN XA VỜI !

Hoa xuân e ấp nụ cười tươi
Muốn được còn xuân phải mấy mươi ?
Bảy chục quen em lòng bối rối
Tám mươi gặp gái dạ bồi hồi
Trong tâm vô sự thời an lạc
Hạ bút trao tình cũng hổ ngươi
Ngũ thập niên tiền tam thập tứ
Còn chi mà tính chuyện xa vời.
Lá chờ rơi 10/02/2012
duonglam 11.02.2012 03:15:28 (permalink)
0
27   Quê hương...



Chiều mưa qua gió Hoàng sa lạnh,
Tráng sĩ ngồi nghe buốt lạnh lòng.
Kiếm gỏ sao khuya chờ biển tạnh,
Gươm mài núi khuyết đợi trăng trong.
Vua Hùng dựng nước ngàn năm trước,
Dân Việt chung xây một chữ đồng,
Hẹn quyết ngày mai thề lấy lại,
Tấc vàng tất đất của cha ông…

Tú lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2012 13:47:48 bởi duonglam >
Hansy 12.02.2012 05:46:57 (permalink)
0
Chào bạn

YÊU

Mái tóc mượt mà xõa chấm vai
Nụ hôn ngọt lịm ngất hồn say
Làn da tươi mát như mời gọi
Gò má đỏ au tựa ép nài
Duyên dáng nụ cười đầy quyến rũ
Yêu kiều khóe hạnh đắm tình ai
Yêu em! yêu cả khi thơ thẩn
Yêu nét hồn nhiên tóc xõa vai

Trần Mạnh Hùng


THƯƠNG

Nắng vương cuối buổi đậu bờ vai
Hồng má ngời lên thoáng sắc say
Ước mộng chung đôi hoài thỏ thẻ
Niềm mơ kết bước mãi van nài
Mùa yêu xao xuyến lay tình bậu
Cõi nhớ bâng khuâng động dạ ai
Một chút tâm tình về chốn ấy
Ngàn năm long phụng quấn tràn vai

HANSY

tuyen45 12.02.2012 23:35:14 (permalink)
0
 
quote:

Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: tuyen45

Nguyên văn bởi tuyen45-ad
BÀI THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ
- 4 CÂU ĐẦU THEO LUẬT TRẮC
- 4 CÂU CUỐI THEO LUẬT BẰNG



THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---

Bát cú đường thi luật chẳng thừa
Thất ngôn kế tục tự đời xưa
Ít từ gạn lọc vang chiêng giục
Nhiều nghĩa đắp bồi vọng trống khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc đức vua 
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

5/2/2012
Tuyen45

Tuyen45 đưa  bài thơ về luật bằng cùng vần cùng nội dung

THỂ LUẬT ĐƯỜNG
---*---

Đường thi bát cú luật không thừa
Nối kiếp truyền đời tự thuở xưa
Gạn lọc âm từ vang trống giục
Đắp bồi ngôn ngữ vọng chiêng khua
Lời văn nho nhã mang hồn nước
Tiếng nói hào hoa chọc đức vua
Người việt văn thơ không thể thiếu
Vịnh ngâm họa đối chẳng chia mùa

5/2/2012
Tuyen45


LUẬN THƠ ĐƯỜNG

Luật mà không tứ cũng bằng thừa
Thơ cốt chao lòng ấy tự xưa
Bác học người đời danh xưng tụng
Sâu xa ngôn ngoại chẳng cần khua
Trắc bằng hình thức như là xác
Ý thẳm thần hồn ấy mới vua
Tài tử chúng ta làm để có
Vui vầy với bạn té theo mùa

HANSY



HÁT CHUNG MÙA

Thơ nhiều đến mấy cũng không thừa
Theo nghiệp ông cha nối gót xưa
Như tiếng quân reo khi xáp trận
Tựa hồi trống giục lúc cồng khua
Nguồn thơ tuôn chảy từ dân chúng
Suối nhạc vang lừng đến cửa vua
Thơ vẫn của chung cho mọi giới
Đồng quê tỉnh thị hát chung mùa.
Lá chờ rơi 07/02/2012


LUẬN THƠ ĐƯỜNG

Luật mà không tứ cũng bằng thừa
Thơ cốt chao lòng ấy tự xưa
Bác học người đời danh xưng tụng
Sâu xa ngôn ngoại chẳng cần khua
Trắc bằng hình thức như là xác
Ý thẳm thần hồn ấy mới vua
Tài tử chúng ta làm để có
Vui vầy với bạn té theo mùa

HANSY


VUI THƠ ĐƯỜNG

Thao tác thơ Đường chẳng có thừa
Dẫu vui phảng phất chút hương xưa
Luật niêm gò bó loanh quanh kiếm
Đối ngẫu ý tình rổn rảng khua
Năm sáu chữ thôi mà lắm tứ
Tám câu văn ấy lại thành vua
Luyện từ cho khéo bài thơ chuẩn
Chững chạc làm xong sướng cả mùa

HANSY


ĐƯỜNG THI BÁT CÚ
---*---

Đường thi khổ luyện vẫn chưa thừa
Bát cú bao đời chửa thấy xưa
Tiết tấu ầm vang như pháo nổ
Âm thanh trầm bổng giống kèn khua
Hồn thơ trong sáng hơn lòng mẹ
lời đẹp thanh tao tựa ý vua
Lớp trẻ thời nay rèn giũa mãi
Thất ngôn khi giỏi chắc sang mùa…

8/2/2012
Tuyen45


ĐƯỜNG MẬT

Dụ ngọt bao câu cũng chẳng thừa
Hết đem chuyện mới lại lời xưa
Ba hoa liến thoắng như chim hót
Lượn lẹo loanh quanh giống mõ khua
Tán tỉnh y rằng đây ngốc tử
Huyên thuyên như thể ấy nhà vua
Sở khanh thói cũ ai không biết
Đường mật nghe theo khổ mút mùa

HANSY


XUỐNG CẤP
---*---

Lời hay sáo rỗng cũng bằng thừa
dán mác lên khung thật quá xưa
Bao kẻ bám đuôi chiêng trống gõ
Khối người theo gót lệnh cồng khua
Lương tâm bán rẻ ngoài đường phố
Đạo đức ế thừa cuối triều vua
Bằng cấp mượn vay đầu quả mít
Môi trường trong sạch đợi thay mùa

12/2/2012
Tuyen45

****************************************************************************************

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2012 00:19:07 bởi tuyen45 >
Hansy 13.02.2012 22:36:33 (permalink)
0


Trích đoạn: duonglam



CHUYỆN CÃI NHAU

Em liếc nhìn anh, liếc thật sâu
Mặt như đanh lại miệng làu bầu.
Răng hàm nghiến giập tuôn cơn giận
Mắt mộng trợn to đọng nỗi sầu.
Nước mắt chảy dài hoen má phấn.
Miệng xinh mím chặt lạt môi châu
Tháng lương anh đốt trong bàn nhậu.
Anh có hiểu không nợ ngập đầu
Trần Mạnh Hùng
2-9-2012


MÃI MÃI BÊN NHAU …

Thương quá tình em tựa bể sâu
Thương đôi môi mọng, má em bầu
Quanh năm anh ghẹo không hề giận
Suốt tháng em vui chẳng gợn sầu
Em viết trong tay câu Hợp phố*
Anh tìm trong mắt chữ hoàn châu
Tình ta bền vững cùng non nước
Mãi mãi bên nhau chụm mái đầu.
Lá chờ rơi 09/02/2012


TÌNH BÍ BẦU
                              Bầu ơi thương lấy bí cùng ,
                        Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn…
                                          [ca dao]


Tình thân ý trọng nghĩa thâm sâu,
Thương quá đi thôi phận bí bầu.
Núp bóng tre ngà thân chẳng tiếc,
Nương giàn hoa lý biết đâu sầu.
Trò đời lắm chuyện đen thay trắng,
Cõi thế bao lần đá hóa châu?
Khác giống nhưng giàn chung một lối,
Bầu ơi thương bí chụm nhau đầu…
Tú lang thang


MÃI NHỚ

Tình nghĩa trong nhau đã thấm sâu
Mùa nao tâm sự trộn chung bầu
Lời thơ ngọt lịm luôn trao gởi
Kỷ niệm êm đềm chẳng vướng sầu
Tóc gió mơn man từng cơn nắng
Tình thư lưu luyến nét hoan châu
Rồi đông chợt đến tình xa vắng
Thao thức bao đêm nhớ vọng đầu

HANSY

Hansy 13.02.2012 22:38:24 (permalink)
0


Trích đoạn: duonglam



CHUYỆN CÃI NHAU

Em liếc nhìn anh, liếc thật sâu
Mặt như đanh lại miệng làu bầu.
Răng hàm nghiến giập tuôn cơn giận
Mắt mộng trợn to đọng nỗi sầu.
Nước mắt chảy dài hoen má phấn.
Miệng xinh mím chặt lạt môi châu
Tháng lương anh đốt trong bàn nhậu.
Anh có hiểu không nợ ngập đầu
Trần Mạnh Hùng
2-9-2012


MÃI MÃI BÊN NHAU …

Thương quá tình em tựa bể sâu
Thương đôi môi mọng, má em bầu
Quanh năm anh ghẹo không hề giận
Suốt tháng em vui chẳng gợn sầu
Em viết trong tay câu Hợp phố*
Anh tìm trong mắt chữ hoàn châu
Tình ta bền vững cùng non nước
Mãi mãi bên nhau chụm mái đầu.
Lá chờ rơi 09/02/2012


TÌNH BÍ BẦU
                              Bầu ơi thương lấy bí cùng ,
                        Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn…
                                          [ca dao]


Tình thân ý trọng nghĩa thâm sâu,
Thương quá đi thôi phận bí bầu.
Núp bóng tre ngà thân chẳng tiếc,
Nương giàn hoa lý biết đâu sầu.
Trò đời lắm chuyện đen thay trắng,
Cõi thế bao lần đá hóa châu?
Khác giống nhưng giàn chung một lối,
Bầu ơi thương bí chụm nhau đầu…
Tú lang thang


MÃI NHỚ

Tình nghĩa trong nhau đã thấm sâu
Mùa nao tâm sự trộn chung bầu
Lời thơ ngọt lịm luôn trao gởi
Kỷ niệm êm đềm chẳng vướng sầu
Tóc gió mơn man từng cơn nắng
Tình thư lưu luyến nét hoan châu
Rồi đông chợt đến tình xa vắng
Thao thức bao đêm nhớ vọng đầu

HANSY

Thay đổi trang: << < 217218219 > >> | Trang 219 của 255 trang, bài viết từ 3271 đến 3285 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9