THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 255 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Triều Sương 23.11.2005 16:00:55 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

XƯỚNG

LẠI CÙNG AI ...
(thân gởi đến ai... )

Lỡ tiếng trêu khơi bén lửa tàn
Giận mình thương bạn ý trung nhân
Nỗi riêng khó nói sao là khó
Tâm sự cần thưa ngại chẳng cần
Ánh mắt khi đi dường chửa lạnh
Nụ cười lúc lại hẳn còn thân
Mai về cố quận kề gang tấc
Xin lại cùng ai vận nối vần.


VNN/LCR (Colomiers 18/06/05)




Tự sự
(Thân họa Lại Cùng Ai của Bác Lá Chờ rơi )

Không thể đường thi xướng họa vần
Thì thôi xếp bút lại tu thân
Đường đời trăm nẻo đâu là lối
Tiếu ngạo nhân gian cũng chẳng cần
Đôi lúc chợt quên thời lữ khách
Lắm khi thoáng nhớ bóng tình nhân
Ngồi trông sương khói mờ hư ảnh
Quên lãng hoàng hôn đã vội tàn
lá chờ rơi 23.11.2005 17:09:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Triều Sương


Trích đoạn: lá chờ rơi

XƯỚNG

LẠI CÙNG AI ...
(thân gởi đến ai... )

Lỡ tiếng trêu khơi bén lửa tàn
Giận mình thương bạn ý trung nhân
Nỗi riêng khó nói sao là khó
Tâm sự cần thưa ngại chẳng cần
Ánh mắt khi đi dường chửa lạnh
Nụ cười lúc lại hẳn còn thân
Mai về cố quận kề gang tấc
Xin lại cùng ai vận nối vần.


VNN/LCR (Colomiers 18/06/05)




Tự sự
(Thân họa Lại Cùng Ai của Bác Lá Chờ rơi )

Không thể đường thi xướng họa vần
Thì thôi xếp bút lại tu thân
Đường đời trăm nẻo đâu là lối
Tiếu ngạo nhân gian cũng chẳng cần
Đôi lúc chợt quên thời lữ khách
Lắm khi thoáng nhớ bóng tình nhân
Ngồi trông sương khói mờ hư ảnh
Quên lãng hoàng hôn đã vội tàn


Ý tứ dồi dào lắm. Cách họa đó thấy Quách Tấn gọi là họa ngược vần, vẫn thường được dùng như cách kia. Ví dụ :

Ngày Xuân tương tư

Trách cái tằm xuân nhả mối tơ
Làm cho bối rối mối tương tư
Sương mù mặt đất người theo mộng
Nhạn lảng lưng trời kẻ đợi thơ
Nghìn dậm dám quên tình lúc ấy
Trăm năm còn nhớ chuyện ngày xưa
Tương tư một mối hai người biết
Ai đọc thơ này đã biết chưa ?


Tản Ðà

Tự họa (ngược vần)

Hỡi giống đa tình đã biết chưa
Tơ tằm vương mãi tự ngày xưa
Gió mưa bốn bể hồn theo bạn
Vàng ngọc trăm năm túi nặng thơ
Lửa đốt lòng son câu thế sự
Gương soi tóc trắng nỗi sầu tư
Thuyền nan sóng đánh tàu than hết
Giương cột giăng buồm một sợi tơ.


Tản Ðà


thân ái,
LCR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2005 18:37:22 bởi lá chờ rơi >
luky 23.11.2005 21:30:23 (permalink)
0
Trẻ nhỏ đi qua ngó lại xem
Mấy bác họa thơ thấy hứng thèm
Thử viết thơ Đường dăm ba chữ
Mong các bác ngồi nhận xét xem

Việt Nam thư quán thật là hay
Đọc thơ các bác em cứ say
Dẫu rằng trẻ nhỏ nhưng sớm thích
Thơ văn các bác ở chốn này
Diep Khai 23.11.2005 23:38:04 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung

Xướng :
-Triều Sương

Hoạ:
- Lá Chơ Rơi.
- TMH

Xướng

Thơ mèm

bút phăng mực viết dính tèm lem
nhìn những bài thơ thực rất thèm
vần chữ sao mà kho sắc khó
ý thơ chực cứ mem huyền mèm
đầu kia trán gõ đâu câu chữ
bút đó tay bôi thật quá nhèm
đứng dậy dạo chơi cho sảng trí
đợi khi tỉnh táo hết ho hem


Họa

TÊN ÐẸP MẶT LEM
(thân họa Thơ Mèm của Triều Sương)

Tên đẹp mà sao mặt lắm lem
Trông lên trông xuống chẳng ai thèm
Khòm lưng mớm bạc người no lã
Hách cổ treo cơm lũ đói mèm
Sốt sắng đáng khen lòng sốt sắng
Lèm nhèm khó nhận nết lèm nhèm
Vườn tiên ai nỡ trao tay tục ?
Chẳng trách sao đời lại hóc hem !

VNN/LCR (tp HCM 21/11/05)
lá chờ rơi -- 21.11.2005 12:54:29

Hoạ

Thương Em Bếp Núc

Lấm tấm mồ hôi, mặt lọ lem.
Má hồng không phấn đỏ au thèm.
Cong môi thổi lửa, liền tay quạt.
Mắt mộng khói um, đậm ướt mèm.
Nhẹ vuốt tóc lơi xoà trước trán.
Vén cao tay áo phủ tèm nhèm.
Thương em bận rộn lo cơm nước.
Là tiếng tim anh đập tỏm hem.
Trần Mạnh Hùng.

Đồng ý với bác LCR (chơi nhiều tử vận lại thêm chữ "hem" không có trong tự điển , chữ này không có nghĩa, chỉ có “HO HEN” không có nghĩa khi dùng “ Ho Hem”)



Hỏi Bụt

Mẹ kể hôm nào chuyện "Lọ Lem"
Đến nay vẫn thấy nhớ thòm thèm
Mong ai đánh rớt hài xinh xắn
Để nhặt tình ai dẫu cũ mèm
Thần thoại tuyệt vời khi Bụt hiện
Đường thi bế tắc lúc tèm nhèm
Bụt ơi giải thích cho con với
Nghĩa thế nào đây cái chữ hem ?
lá chờ rơi 24.11.2005 01:07:43 (permalink)
0


Trích đoạn: Diep Khai


Trích đoạn: Tran Manh hung

Xướng :
-Triều Sương

Hoạ:
- Lá Chơ Rơi.
- TMH

Xướng

Thơ mèm

bút phăng mực viết dính tèm lem
nhìn những bài thơ thực rất thèm
vần chữ sao mà kho sắc khó
ý thơ chực cứ mem huyền mèm
đầu kia trán gõ đâu câu chữ
bút đó tay bôi thật quá nhèm
đứng dậy dạo chơi cho sảng trí
đợi khi tỉnh táo hết ho hem


Họa

TÊN ÐẸP MẶT LEM
(thân họa Thơ Mèm của Triều Sương)

Tên đẹp mà sao mặt lắm lem
Trông lên trông xuống chẳng ai thèm
Khòm lưng mớm bạc người no lã
Hách cổ treo cơm lũ đói mèm
Sốt sắng đáng khen lòng sốt sắng
Lèm nhèm khó nhận nết lèm nhèm
Vườn tiên ai nỡ trao tay tục ?
Chẳng trách sao đời lại hóc hem !

VNN/LCR (tp HCM 21/11/05)
lá chờ rơi -- 21.11.2005 12:54:29

Hoạ

Thương Em Bếp Núc

Lấm tấm mồ hôi, mặt lọ lem.
Má hồng không phấn đỏ au thèm.
Cong môi thổi lửa, liền tay quạt.
Mắt mộng khói um, đậm ướt mèm.
Nhẹ vuốt tóc lơi xoà trước trán.
Vén cao tay áo phủ tèm nhèm.
Thương em bận rộn lo cơm nước.
Là tiếng tim anh đập tỏm hem.
Trần Mạnh Hùng.

Đồng ý với bác LCR (chơi nhiều tử vận lại thêm chữ "hem" không có trong tự điển , chữ này không có nghĩa, chỉ có “HO HEN” không có nghĩa khi dùng “ Ho Hem”)



Hỏi Bụt

Mẹ kể hôm nào chuyện "Lọ Lem"
Đến nay vẫn thấy nhớ thòm thèm
Mong ai đánh rớt hài xinh xắn
Để nhặt tình ai dẫu cũ mèm
Thần thoại tuyệt vời khi Bụt hiện
Đường thi bế tắc lúc tèm nhèm
Bụt ơi giải thích cho con với
Nghĩa thế nào đây cái chữ hem ?


Các bạn thân mến,
Có chữ "Hom hem" nghĩa là mặt gầy đến lỏm cả má. Còn chữ Hem đứng trước hoặc đứng một mình thì không thấy có.
lá chờ rơi 24.11.2005 01:16:01 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung

VÀI HÀNG TÂM SỰ

Kính thưa Quý bạn.

Khi các bạn chấp nhận cuộc chơi THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG + HOẠ, là các bạn phải chấp nhận cái nghiêm khắc khó khăn của thơ Đường, Ngoài niêm luật ra, thơ Đường còn có 4 câu vế đối, cái khó, cái nghiêm khắc là ở chỗ này ( Nghề chơi cũng lắm công phu ). Tuy nhiên chúng ta không bắt buộc phải đối sát nghĩa, đối thoát cũng được nhưng phải đối.
Tôi ao ước sẽ tạo thành QUYỂN SÁCH TUYỂN TẬP THƠ ĐƯỜNG của quý bạn trong Diễn Đàn cũng như quý bạn khắp 4 phương trên thế giới.

Và cũng ước mong rằng mỗi người bạn trong chúng ta là một ông thầy của chính ta. và chúng ta học hỏi lẫn nhau, trong tinh thần tương ái. xin tất cả thẳng thắn phê bình chỗ dở chỡ kém của bài thơ, có như vậy thơ Đường Xướng + Hoạ mới khởi sắc. Các bạn nghĩ sao? xin góp ý kiến xây dựng.
Mong lắm thay

Trần Mạnh Hùng




Xướng

KÍNH MỜI


TRỞ VỀ QUÊ NỘI

Giả từ đất Pháp giữa khuya nay
Theo dấu chim hồng vạn dậm bay
Ngon trớn tây đông trời vội sáng *
Thuận dòng tan họp đất thêm ngày **
Sông hồ nay ngấy chân xuôi ngược
Năm tháng kia còn chút tỉnh say
Xướng họa tám phương thơ tụ hội
Tình thơ say đắm lại thêm đầy.


VNN/LCR (chuyến bay Paris/HCM 02/09/05)


* bay theo chiều quay quả đất nên đêm bị rút ngắn,
phải đóng cửa sổ cho khách ngủ đủ giấc.
** nơi đến sớm hơn 5 muối giờ nên phải thêm 1 ngày.
lá chờ rơi 24.11.2005 01:19:41 (permalink)
0


Trích đoạn: luky

Trẻ nhỏ đi qua ngó lại xem
Mấy bác họa thơ thấy hứng thèm
Thử viết thơ Đường dăm ba chữ
Mong các bác ngồi nhận xét xem

Việt Nam thư quán thật là hay
Đọc thơ các bác em cứ say
Dẫu rằng trẻ nhỏ nhưng sớm thích
Thơ văn các bác ở chốn này



lời thơ duyên dáng, ý tứ súc tích rõ ràng, trớn thơ đi như nước chảy xuôi dòng.
Có thể là một tương lai của làng thơ đây.
Chỉ cần để ý thêm về luật Bằng Trắc trong từng câu, và từ câu trên xuống câu dưới, không khó cũng không rắc rối lắm đâu. Xem bài "Luật làm thơ" của VDN.

Thân mến, LCR
vũkimThanh 24.11.2005 01:39:31 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung

Xướng :
TMH

Hoạ:
Lá Chờ Rơi.
DiepKhai.
TMH


XƯỚNG


Giấc mơ hoa

Đêm dài mơ mộng chốn hoa mơ
Lối cũ vườn xưa bóng mịt mờ.
Rải rác lối mòn dăm vách cỏ.
Đâu đây ngõ vắng mấy lều thơ.
Đò xuôi con nước – say men rượu.
Ngựa lỏng tay cương – dệt mối tơ.
Hội ngộ cố nhân bao nuối tiếc.
Bàng hoàng chưa tỉnh giấc vu vơ

TMH



HỌA VẬN


Ðòi Mơ
Có người đang tỉnh lại đòi mơ
Nương ánh đèn leo lét tỏ mờ
Ðến đỉnh Nghinh Phong tìm ý nhạc
Qua miền Vọng Nguyệt ghép lời thơ
Vui tìm trong gió tình non nước
Gác bỏ ngoài tai chuyện tóc tơ
Người cũ mong chi mà gặp lại
Lòng này giá lạnh vẫn bơ vơ.

VNN (tp HCM 22/10/05)

Họa vận

Đất khách quê người thiếu lá mơ
Vàng, khoang, mực, đốm khói mù mờ
Nếp than vài lít say quên nhớ
Quốc lủi dăm vò xỉn nhả thơ
Tay lướt phím đàn mơ dáng ngọc
Thuyền lìa bến đợi lệch đường tơ
Hôm nay nghe thoáng ai mơ ước
Quá khứ kéo về đâm vẩn vơ

DIEP KHAI

HỌA VẬN

Giấc Mơ Hoa 1

Ta tỉnh hay là lạc cõi mơ.
Đương hè sao tuyết trắng giăng mờ
Líu lo chim hót hòa cung điệu.
Réo rắc thông reo trổi nhạc thơ.
Lất phất mưa rơi muôn hạt ngọc.
Lung linh sóng lượn vạn dây tơ.
Bướm hoa dẫn lối vui chân bước.
Hồn thả theo mây trôi vẩn vơ
TMH

HỌA NGƯỢC VẬN

Giấc Mơ Hoa 2

Hồn thả theo mây trôi vẩn vơ.
Nhạc đâu trầm bổng trải lòng tơ.
Em say từng điệu, từng cung điệu.
Ta đắm trong thơ, trong cõi thơ.
Thơ nhạc giao duyên tình diệu vợi.
Cung đàn khúc cũ đã xa mờ.
Nhớ thương chỉ biết là mong đợi.
Chốn ấy... lẽ nào trong giấc mơ
TMH


HỌA VẬN

Giấc Mơ Hoa 3

Chốn ấy...Lẽ nào trong giấc mơ.
Dấu chân ai bước nét chưa mờ.
Mùi hương còn thoảng cùng cây cỏ.
Giọng hát hòa theo tiếng sáo thơ.
Nắng sớm trải dài muôn sợi nắng.
Tơ vương gieo rắc vạn giây tơ.
Ngẩn ngơ cảnh cũ lòng xao xuyến.
Chẳng lẽ...phải chăng lại vẩn vơ.
TMH


HỌA NGƯỢC VẬN ( tiếp vĩ đầu )

Giấc Mơ Hoa 4

Chẳng lễ...phải chăng lại vẩn vơ.
Tại lòng còn vướng bởi đường tơ,
Người xưa lưu luyến vào trong mộng.
Tình cũ thương hoài dáng tiểu thơ.
Em vẫn mong chờ câu hẹn ước.
Ta mong trở lại lối sương mờ.
Trao em lời hứa nghìn năm trước.
Giải kết cho nhau thoát mộng mơ
TMH



Hoạ vận

Giấc Mơ Hoa 5.


Giải kết cho nhau thoát vẩn vơ.
Tưởng như dứt khoái được đường tơ.
Mà sao nôn nóng chờ câu hát.
Vẫn mãi chao đao đợi ý thơ.
Không thể xa lòng trong khoảng khắc.
Chẳng đành cách mặt chốn xa mờ.
Tình em khối ngọc không tì vết.
Thôi kệ kiếp này cứ đắm mơ
TMH
[/size
]


Xin họa tiếp với anh Hùng bài (Giấc mơ hoa )

GỐI CHIẾC

Ðường đời khấp khểnh bước phiêu mơ
Ảo ảnh chìm trong cát bụi mờ
Kỷ niệm ngày nao xanh lối cỏ
Ân tình gói nhỏ mấy vần thơ
Môi đào cạn chén vương hương rượu
Lộng gió trời cao gợn sắc tơ
Giã biệt tri âm nghe hối tiếc
Ðêm tàn gối chiếc thấm trơ vơ

Vũ kim Thanh
Diep Khai 24.11.2005 04:27:19 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi



Xướng

KÍNH MỜI


TRỞ VỀ QUÊ NỘI

Giả từ đất Pháp giữa khuya nay
Theo dấu chim hồng vạn dậm bay
Ngon trớn tây đông trời vội sáng *
Thuận dòng tan họp đất thêm ngày **
Sông hồ nay ngấy chân xuôi ngược
Năm tháng kia còn chút tỉnh say
Xướng họa tám phương thơ tụ hội
Tình thơ say đắm lại thêm đầy.


VNN/LCR (chuyến bay Paris/HCM 02/09/05)


* bay theo chiều quay quả đất nên đêm bị rút ngắn,
phải đóng cửa sổ cho khách ngủ đủ giấc.
** nơi đến sớm hơn 5 muối giờ nên phải thêm 1 ngày.



Nhớ Net

Về đến quê nhà mấy bữa nay
Thừ người đầu óc cứ bay bay
Bà con cô bác chào chưa hết
Sáng xỉn chiều say thoáng hết ngày
Nhớ net vô vàn vui xướng họa
Thơ Đường mới nhắp ngả nghiêng say
Ở đây hỏng biết đường lên net
Say xỉn than ôi chẳng lấp đầy
luky 24.11.2005 04:29:27 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi


Xướng

KÍNH MỜI


TRỞ VỀ QUÊ NỘI

Giả từ đất Pháp giữa khuya nay
Theo dấu chim hồng vạn dậm bay
Ngon trớn tây đông trời vội sáng *
Thuận dòng tan họp đất thêm ngày **
Sông hồ nay ngấy chân xuôi ngược
Năm tháng kia còn chút tỉnh say
Xướng họa tám phương thơ tụ hội
Tình thơ say đắm lại thêm đầy.


VNN/LCR (chuyến bay Paris/HCM 02/09/05)


* bay theo chiều quay quả đất nên đêm bị rút ngắn,
phải đóng cửa sổ cho khách ngủ đủ giấc.
** nơi đến sớm hơn 5 muối giờ nên phải thêm 1 ngày.




Em là lính mới ở Việt Nam thư quán.Vào đây học được rất nhiều cái hay.Mạo muội xin thử họa lại bài thơ của bác Lá Chờ Rơi.Mong các bác chỉ bảo thêm! Cảm ơn các bác!!!!

Chim lạc phương trời mỏi cánh bay
Đông Tây Nam Bắc chốn nào hay?
Trở về quê nội tình vui thắm
Bạn thơ tụ hội chén vơi đầy

Non sông một dải trời quê nội
Tháng ngày lưu lạc tủi lắm thay
Hợp tan tan hợp âu số kiếp
Tình thơ quê nội đẹp chốn này
Trần Mạnh Hùng 24.11.2005 09:05:11 (permalink)
0


Xướng:
- Lá Chờ Rơi

Hoạ:
- Diệp Khai
- Trần Mạnh Hùng


Xướng

KÍNH MỜI


TRỞ VỀ QUÊ NỘI

Giả từ đất Pháp giữa khuya nay
Theo dấu chim hồng vạn dậm bay
Ngon trớn tây đông trời vội sáng *
Thuận dòng tan họp đất thêm ngày **
Sông hồ nay ngấy chân xuôi ngược
Năm tháng kia còn chút tỉnh say
Xướng họa tám phương thơ tụ hội
Tình thơ say đắm lại thêm đầy.

VNN/LCR (chuyến bay Paris/HCM 02/09/05)

* bay theo chiều quay quả đất nên đêm bị rút ngắn,
phải đóng cửa sổ cho khách ngủ đủ giấc.
** nơi đến sớm hơn 5 muối giờ nên phải thêm 1 ngày.


Nhớ Net

Về đến quê nhà mấy bữa nay
Thừ người đầu óc cứ bay bay
Bà con cô bác chào chưa hết
Sáng xỉn chiều say thoáng hết ngày
Nhớ net vô vàn vui xướng họa
Thơ Đường mới nhắp ngả nghiêng say
Ở đây hỏng biết đường lên net
Say xỉn than ôi chẳng lấp đầy
DiepKhai

Hoạ

NỖI NIỀM
Em ghé thăm anh buổi tối nay.
Trời Thu hiu lạnh gío mưa bay.
Nỗi niềm khoả lấp đêm chờ sáng.
Tâm sự hàn huyên đã chớm ngày.
Ướt sũng mắt nâu tình ướt át.
Nồng thơm mùi tóc rượu nồng say.
Vòng tay thân thiết êm đềm quá.
Ngất đắm men hương chót vót đầy
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2005 16:43:35 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 24.11.2005 09:52:41 (permalink)
0


Trích đoạn: luky


Trích đoạn: lá chờ rơi


Xướng

KÍNH MỜI


TRỞ VỀ QUÊ NỘI

Giả từ đất Pháp giữa khuya nay
Theo dấu chim hồng vạn dậm bay
Ngon trớn tây đông trời vội sáng *
Thuận dòng tan họp đất thêm ngày **
Sông hồ nay ngấy chân xuôi ngược
Năm tháng kia còn chút tỉnh say
Xướng họa tám phương thơ tụ hội
Tình thơ say đắm lại thêm đầy.


VNN/LCR (chuyến bay Paris/HCM 02/09/05)


* bay theo chiều quay quả đất nên đêm bị rút ngắn,
phải đóng cửa sổ cho khách ngủ đủ giấc.
** nơi đến sớm hơn 5 muối giờ nên phải thêm 1 ngày.




Em là lính mới ở Việt Nam thư quán.Vào đây học được rất nhiều cái hay.Mạo muội xin thử họa lại bài thơ của bác Lá Chờ Rơi.Mong các bác chỉ bảo thêm! Cảm ơn các bác!!!!

Chim lạc phương trời mỏi cánh bay
Đông Tây Nam Bắc chốn nào hay?
Trở về quê nội tình vui thắm
Bạn thơ tụ hội chén vơi đầy

Non sông một dải trời quê nội
Tháng ngày lưu lạc tủi lắm thay
Hợp tan tan hợp âu số kiếp
Tình thơ quê nội đẹp chốn này


lời thơ duyên dáng, ý tứ súc tích rõ ràng, trớn thơ đi như nước chảy xuôi dòng.
Có thể là một tương lai của làng thơ đây.
Chỉ cần để ý thêm về luật Bằng Trắc trong từng câu, và từ câu trên xuống câu dưới, không khó cũng không rắc rối lắm đâu. Xem bài "Luật làm thơ" của VDN.

Thân mến, LCR

Bạn Luky mến.

Bài thơ trên là TỨ TUYỆT không phải là Đường Luật, bài thơ cũng đã đi ngoài niên luật. Thể thơ Tứ Tuyệt là thơ Đường Luật cắt đôi, bốn câu một. Vì thế thơ Tứ Tuyệt phải tuân thủ niên luật của thơ Đường.

Tôi rất đồng ý với bác LCR "lời thơ duyên dáng, ý tứ súc tích rõ ràng, trớn thơ đi như nước chảy xuôi dòng.
Có thể là một tương lai của làng thơ đây. "

Bạn nên xem lại luật thơ đường của Việt Dương Nhân.
Thân ái chào Luky.
TMH
Mong rằng sẽ gặp bạn thường xuyên trên trang thơ " Đường Xướng + Hoạ Kính Mời "
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2005 12:25:51 bởi Tran Manh hung >
lá chờ rơi 24.11.2005 13:34:35 (permalink)
0

Trích đoạn: luky

Em là lính mới ở Việt Nam thư quán.Vào đây học được rất nhiều cái hay.Mạo muội xin thử họa lại bài thơ của bác Lá Chờ Rơi.Mong các bác chỉ bảo thêm! Cảm ơn các bác!!!!

Chim lạc phương trời mỏi cánh bay
Đông Tây Nam Bắc chốn nào hay?
Trở về quê nội tình vui thắm
Bạn thơ tụ hội chén vơi đầy

Non sông một dải trời quê nội
Tháng ngày lưu lạc tủi lắm thay
Hợp tan tan hợp âu số kiếp
Tình thơ quê nội đẹp chốn này


Tiếp theo sự giải thích của bạn TMH, hai bài tứ tuyệt của luky sửa lại cho đúng "niêm" và "luật" thì như sau.
Chỉ thay thế có 2 chữ sai "luật" và sắp sửa lại thứ tự các chữ đã được luky đưa ra là bài thơ được đúng "niêm", tức là sự Bằng Trắc từ trên xuống dưới.
Vậy là đâu có khó, phải không? Chỉ chú ý chút là được.


Chim lạc phương trời mỏi cánh bay
Đông Tây Nam Bắc chốn nào hay?
Trở về quê nội tình vui thắm
Tụ hội bạn thơ chén cạn đầy

Non sông một dải trời quê nội
Lưu lạc tháng ngày tủi lắm thay
Tan hợp hợp tan âu số kiếp
Tình thơ quê nội đẹp nơi này.


Còn muốn dùng hai bài của luky sửa cho thành thơ đường thì có thể như sau. Nhớ thêm rằng hai câu 3-4 phải có ít nhiều đối nhau, hai câu 5-6 cũng vậy. Ðối được càng nhiều càng hay.

VUI VỀ QUÊ NỘI

Chim lạc phương trời mỏi cánh bay
Đông Tây Nam Bắc chẳng gì hay
Trở về quê nội tình vui thắm
Tụ hội làng thơ chén cạn đầy
Một dải non sông mừng đổi mới
Bốn bề bạn hữu đến cùng say
Ngâm nga quên những hồi xa cách
Quê nội hồn thơ đậm tháng ngày !


luky


thân ái, LCR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2005 15:52:53 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 24.11.2005 14:04:25 (permalink)
0

lá chờ rơi

Các bạn thân mến,
Có chữ "Hom hem" nghĩa là mặt gầy đến lỏm cả má. Còn chữ Hem đứng trước hoặc đứng một mình thì không thấy có.



Bác Lá Chờ Rơi ạ.

Tôi có nhớ bài thơ Tứ Tuyệt có nói hai chữ HOM HEM nhưng quên tên tác giải, tôi ghi vào đây mua vui cùng bác:

Con gái nhà ai tuổi 95.
Đôi má HOM HEM lại lẹm cầm.
Cha mẹ gả chồng còn nũng nịu.
Rằng con nhỏ tuổi chửa đầy trăm.

Thân ái Trần Mạnh Hùng
lá chờ rơi 24.11.2005 14:47:34 (permalink)
0

(bài đã gom chung với bài trước, xin xóa hộ ngăn này, cám ơn các mod)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2005 15:55:21 bởi lá chờ rơi >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 255 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9