570/1500 HOANG MANG Nhớ anh tóc bạc vài ba sợi. Héo hắt tủi hồng với chiếu chăn. Thèm cánh tay ôm dìu giấc mộng Nhớ bờ vai rộng ngát hương xuân Mơ màng anh thả hồn xa vắng. Thổn thức em nghe dạ rộn ràng. Hợp thể trao nhau niềm hạnh phúc. Xa anh trong nỗi nhớ hoang mang. Tran Manh Hung
HOANG MANG 1
THIẾU BẰNG AN
Nhớ anh tóc bạc vài ba sợi.
Trăn trở đào sâu những vết nhăn.
Thao thức cô đơn chăn chiếu lạnh.
Quạnh hiu bóng chiếc sắc hương tàn.
Cầu xin duyên phận hoa xanh thắm.
Ước nguyện tình yêu nắng ấm tràn.
Giấc ngủ vắng anh toàn mộng mị.
Cuộc đời đơn lẻ thiếu bằng an.
Tran Manh Hung
HOANG MANG 2
CUỘC SỐNG BUỒN TÊNH
Héo hắt tủi hờn với chiếu chăn.
Thương anh ngọt lịm đến mơ màng.
Nỗi tình khắc khoải trong thương nhớ
Cuộc sống buồn tênh lắm ngỡ ngàng.
Thương nụ hôn nồng sôi mạch máu
Nhớ vòng tay ấm quấn châu thân.
Nhớ anh tha thiết, yêu quay quắt.
Xa vắng anh đời sống bất an.
HOANG MANG 3
ĐÊM CHỜ SÁNG
Thèm cánh tay ôm dìu giấc mộng.
Trong tình ngọt lịm của thương yêu.
Nhịp tim rạo rực, lòng nghiêng ngả
Ánh mắt lạc thần, phách đắm xiêu.
Thèm giọng thì thầm bao luyến ái
Nhớ hơi thở ấm đến tiêu điều
Và đêm nay nữa..đêm chờ sáng
Trăn trở, nhớ anh sớm đến chiều
Tran Manh Hung
HOANG MANG 4
NGUYỆN Ý
Nhớ bờ vai rộng ngát hương xuân
Nhớ nụ cười tươi mộng ngập tràn
Thương tấm chân tình trao hiến tặng
Yêu lòng tha thiết ngọt ngào dâng
Yêu thương trong lúc khi trò chuyện
Mong nhớ những lần câu hỏi han.
Yêu nhớ ơi!!! Yêu anh nguyện ý
Thân tình này trọn vẹn trao anh
Tran Manh Hung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2014 20:15:23 bởi Trần Mạnh Hùng >