THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 247248249 > >> | Trang 249 của 255 trang, bài viết từ 3721 đến 3735 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
vancali96 25.01.2015 05:10:50 (permalink)
0
Toán Tình Yêu

Mình như trục thẳng kẻ song song
Các tuyến trông xa ngỡ hội dòng
Đồ thị CaLi chưa vẽ được
Phương trình Pháp Quốc khó làm xong
Lũy thừa khao khát tìm đường giải
Hằng số tương tư kiếm ngỏ thông
Công thức toán tình anh dốt đặc
Trả bài em chấm điểm toàn zero

Đồng Lão




HOÀN KHÔNG

Tuổi cao, tuổi thấp vẫn đồng song
Trong hội làng thơ nhập một dòng
Kính trọng phơi lòng câu khởi xướng
Cảm tình trải dạ đáp cho xong
Giòng đời con nước trôi xuôi ,ngươc
Cuộc sống đường trần chảy tắc, thông
Hỉ xả an hoà câu nhật tụng
Trăm năm chung cuộc cũng hoàn không

Trân Mạnh Hung

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2015 05:13:39 bởi vancali96 >
Đồng Lão 25.01.2015 06:55:22 (permalink)
0
vancali96


Toán Tình Yêu

Mình như trục thẳng kẻ song song
Các tuyến trông xa ngỡ hội dòng
Đồ thị CaLi chưa vẽ được
Phương trình Pháp Quốc khó làm xong
Lũy thừa khao khát tìm đường giải
Hằng số tương tư kiếm ngỏ thông
Công thức toán tình anh dốt đặc
Trả bài em chấm điểm toàn zero

Đồng Lão




HOÀN KHÔNG

Tuổi cao, tuổi thấp vẫn đồng song
Trong hội làng thơ nhập một dòng
Kính trọng phơi lòng câu khởi xướng
Cảm tình trải dạ đáp cho xong
Giòng đời con nước trôi xuôi ,ngươc
Cuộc sống đường trần chảy tắc, thông
Hỉ xả an hoà câu nhật tụng
Trăm năm chung cuộc cũng hoàn không

Trân Mạnh Hung
 
 GIẢI TOÁN   
Ngồi bên của sổ tựa bên song
Bút giấy lôi ra kẻ mấy dòng
Mở mát nhìn bài còn bỏ dở
Ngoáy chì tháo nháp để làm xong
 
Số hằng nhận biêt cho tường-tận
Số ẩn rồi ra cũng đả thông
Kết toán phương trình ra đáp án
Thầy cho điểm số Một rồi KHÔNG ( 10 )
 
RĐinh

  
 





 
Hình Học Tình Yêu
 
Khoanh tròn điểm ái nhốt vào song
Phân giác tâm o kẻ cắt dòng
Cố định trục tình truy độ ẩn
Lập trình hệ mộng nối tim xong
Chứng minh đường thẳng "M" vuông góc
Luận giải niềm yêu "Lão" kết thông
Lý thuyết nghiệm lòng trò mãi nộp
Thực hành cô giáo hứa lèo không !!!
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2015 07:08:24 bởi Đồng Lão >
vancali96 25.01.2015 21:07:57 (permalink)
0
Hôm nay chủ nhật gió Santa vần vũ , ở nhà trùm mền cho phép em dán lên bài cũ vui kính mời quí huynh tỷ …. Chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .

Già gân

Thu về chống gậy dạo vườn xuân
Mặc tiếng dèm pha gã cóc cần
Thái cực ra oai gồng mấy lượt
Yo ga gắng sức vận bao lần
Nhìn mây dệt mộng tìm thân ái
Bắt bướm đan tình gữi mỹ nhân
Xướng họa thơ đường vui bạn hữu
Anh hào nể mặt nói già gan

Vancali 1.25.14


 
Đồng Lão 25.01.2015 23:44:11 (permalink)
0
vancali96


Hôm nay chủ nhật gió Santa vần vũ , ở nhà trùm mền cho phép em dán lên bài cũ vui kính mời quí huynh tỷ …. Chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .

Già gân

Thu về chống gậy dạo vườn xuân
Mặc tiếng dèm pha gã cóc cần
Thái cực ra oai gồng mấy lượt
Yo ga gắng sức vận bao lần
Nhìn mây dệt mộng tìm thân ái
Bắt bướm đan tình gữi mỹ nhân
Xướng họa thơ đường vui bạn hữu
Anh hào nể mặt nói già gan

Vancali 1.25.14


 



 
 
Lão Gân
 
Điệp bạng huê viên tổng thị xuân
Cầm thư giải phược tiếu thinh cần
Phân hiêu ẩm giả tu đương túy
Vọng ức thi thê bất khả lần
Tư niệm hữu tình tư niệm hữu
Tri âm nhân thức tri âm nhân
Thế đồ vô lự đa ngôn lộng
Dạ bất quan hoài kiêu Lão gân
 
Đồng Lão
 
Dịch
 
Bướm lượn vườn hoa dậy nét xuân
Đàn thơ khai trổi điệu vui cần
Rộn ràng kẻ nhậu đương say khước
Tơ tưởng vợ thơ thiệt khó lần
"Tư niệm hữu tình tư niệm hữu
Tri âm nhân thức tri âm nhân"*
Sự đời há sợ câu mai mỉa
Chẳng để tâm lời ghẹo Lão gân
 
Đồng Lão
 
*Tâm niệm kẻ hữu tình vẫn nhớ về khách hữu tình
Lòng người tri âm mãi tưởng đến bạn tri âm"
 
Rdinh 26.01.2015 00:22:25 (permalink)
0
.Toán Tình Yêu

Mình như trục thẳng kẻ song song
Các tuyến trông xa ngỡ hội dòng
Đồ thị CaLi chưa vẽ được
Phương trình Pháp Quốc khó làm xong
Lũy thừa khao khát tìm đường giải
Hằng số tương tư kiếm ngỏ thông
Công thức toán tình anh dốt đặc
Trả bài em chấm điểm toàn zero

Đồng Lão

HOÀN KHÔNG

Tuổi cao, tuổi thấp vẫn đồng song
Trong hội làng thơ nhập một dòng
Kính trọng phơi lòng câu khởi xướng
Cảm tình trải dạ đáp cho xong
Giòng đời con nước trôi xuôi ,ngươc
Cuộc sống đường trần chảy tắc, thông
Hỉ xả an hoà câu nhật tụng
Trăm năm chung cuộc cũng hoàn không

Trân Mạnh Hung



  
Hàm Số Yêu
Bình phương hai vế đẹp vô song
Biểu thức không nguyên đã hợp dòng
Đón giữa trục hoành tình tụ lại
Suy về căn bậc ý hòa xong
 
Đạo hàm duyên nợ tương đồng kết
Số mũ tương lai tiệm cận thong
Vô tỉ lòng em sanh hữu tỉ
Luận thành hỷ sự có ưng không ?
 
Đồng Lão
   
THUYỀN XA
Chiều buồn ánh mắt lọt qua song
Thấp-thoáng thuyền ai vội lướt dòng
Có phải tình  tiền cam lận đận ?
Hay vì cơm áo tính  chưa xong ?
 
Hành trình nào chẳng mong xuôi mái
Sự việc cũng đều muốn hạnh thông
Kỳ-vọng vẫn là niềm hạnh-phúc
 Nhọc-nhằn ai thích vỗ tay không !
 
RĐinh
Rdinh 27.01.2015 23:52:15 (permalink)
0
..
  XUÂN
Tay nâng cành lộc đón  mừng Xuân
Tay thảo dăm câu thả mấy vần
Tối thủi ba mươi vào tiễn cựu
Sáng tinh mồng một đến chào tân
 
Nhang trầm ba nén dâng tiên tổ
Rượu tốt dăm chai cúng thánh than
Xin với ơn trên về phổ độ
Phù-trì con cháu sớm thành nhân
Rđinh

Rất vui khi thấy thi hữu RĐinh thả bài xướng . chúc vui vẻ sáng tác đều tay nhé ! 
  
Mến Họa  
  
Đón Xuân 
  
Pháo đỏ mai vàng rước chúa xuân 
Minh niên khai bút Liển trao vần
Thượng hương vái tạ đưa thời cựu
Kính lể cung nghinh đón thế tân
Ngũ quả đèn hoa dâng phật tổ
Lòng thành cung thuận theo phong tục
Khẩn nguyện gia tiên độ chúng nhân
Đồng Lão
Xin cảm ơn TH Đồng Lão đã có bài thơ hay và họa lại thật nhanh

CHÉN  RƯỢU XUÂN ẤT MÙI
Tết về rót chén rượu vui Xuân
Chọn ý gợi câu chẳng lệch vần
Tiễn Ngựa  phi về nơi tống cựu
Mừng Dê rảo tới chốn nghinh tân

Lộc Tài vận đỏ vào vô-tận
Phước Đức cơ may đến xuất thần
Sóng nhịp thời gian vui cuộc sống
Rạng mày, nở mặt với thân nhân
Rđinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2015 23:59:41 bởi Rdinh >
Trần Mạnh Hùng 29.01.2015 01:49:42 (permalink)
0
Hôm nay chủ nhật gió Santa vần vũ , ở nhà trùm mền cho phép em dán lên bài cũ vui kính mời quí huynh tỷ …. Chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .

Già gân
Thu về chống gậy dạo vườn xuân
Mặc tiếng dèm pha gã cóc cần
Thái cực ra oai gồng mấy lượt
Yo ga gắng sức vận bao lần
Nhìn mây dệt mộng tìm thân ái
Bắt bướm đan tình gữi mỹ nhân
Xướng họa thơ đường vui bạn hữu
Anh hào nể mặt nói già gan

Vancali 1.25.14



Lão Gân 
Điệp bạng huê viên tổng thị xuân
Cầm thư giải phược tiếu thinh cần
Phân hiêu ẩm giả tu đương túy
Vọng ức thi thê bất khả lần
Tư niệm hữu tình tư niệm hữu
Tri âm nhân thức tri âm nhân
Thế đồ vô lự đa ngôn lộng
Dạ bất quan hoài kiêu Lão gân
 
Đồng Lão
 Dịch
 Bướm lượn vườn hoa dậy nét xuân
Đàn thơ khai trổi điệu vui cần
Rộn ràng kẻ nhậu đương say khước
Tơ tưởng vợ thơ thiệt khó lần
"Tư niệm hữu tình tư niệm hữu
Tri âm nhân thức tri âm nhân"*
Sự đời há sợ câu mai mỉa
Chẳng để tâm lời ghẹo Lão gân
 
Đồng Lão
 
*Tâm niệm kẻ hữu tình vẫn nhớ về khách hữu tình
Lòng người tri âm mãi tưởng đến bạn tri âm"
XUÂN MỘNG
Xuân thuở ngàn xưa vẫn thắm xuân
Xuân mang sức sống rất ân cần.
Xuân đi lưu nét màu năm tháng.
Xuân đến điểm trang đẹp triệu lần.
Xuân của muôn hoa cùng cánh bướm.
Xuân hòa vạn vật với thi nhân.
Xuân về tươi thắm trong trời đất.
Xuân đón tình yêu chốn mộng xuân (*)
Trần Mạnh Hùng
(*) Thoát vần câu 8
 
 


Attached Image(s)
Đồng Lão 29.01.2015 10:51:14 (permalink)
0


.RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA 0 
 
XUÂN
Tay nâng cành lộc đón  mừng Xuân
Tay thảo dăm câu thả mấy vần
Tối thủi ba mươi vào tiễn cựu
Sáng tinh mồng một đến chào tân
 
Nhang trầm ba nén dâng tiên tổ
Rượu tốt dăm chai cúng thánh thần
Xin với ơn trên về phổ độ
Phù-trì con cháu sớm thành nhân
Rđinh
 
Rất vui khi thấy thi hữu RĐinh thả bài xướng . chúc vui vẻ sáng tác đều tay nhé ! 
  
Mến Họa  
 
Đón Xuân
 
Pháo đỏ mai vàng rước chúa xuân
Minh niên khai bút Liển trao vần
Thượng hương vái tạ đưa thời cựu
Kính lể cung nghinh đón thế tân
 
Ngũ quả đèn hoa dâng phật tổ
Tam sên rượu mứt cúng tài thần
Lòng thành cung thuận theo phong tục
Khẩn nguyện gia tiên độ chúng nhân
 
Đồng Lão
 
Xin cảm ơn TH Đồng Lão đã có bài thơ hay và họa lại thật nhanh
 
CHÉN  RƯỢU XUÂN ẤT MÙI
Tết về rót chén rượu vui Xuân
Chọn ý gợi câu chẳng lệch vần
Tiễn Ngựa  phi về nơi tống cựu
Mừng Dê rảo tới chốn nghinh tân
 
Lộc Tài vận đỏ vào vô-tận
Phước Đức cơ may đến xuất thần
Sóng nhịp thời gian vui cuộc sống
Rạng mày, nở mặt với thân nhân
Rđinh
 
Không khí xuân
 
Hòa chung không khí đón chào xuân
Lữ khách dừng chân đứng lựa vần
Nhang khói đưa lòng về cổ kính
Mai đào dẫn lối tới thanh tân
 
Xa gần nô nức trao lời đẹp
Đây đó hân hoan dậy bút thần
Cám cảnh xa nhà ly rượu tết
Cùng câu an phước gửi tha nhân
KL
Rất hân hạnh lần đầu tiên được tiếp đón thi sĩ Kôn Linh lại được tặng một bài thơ họa.
 xin thành thật cảm ơn và chúc thi sĩ luôn mạnh khỏe, vui vẻ hoạ những vần thơ hay hòa đồng cùng các thi hữu trong diễn đàn.
 
XUÂN MỘNG
Xuân thuở ngàn xưa vẫn thắm xuân
Xuân mang sức sống rất ân cần.
Xuân đi lưu nét màu năm tháng.
Xuân đến điểm trang đẹp triệu lần.
 
Xuân của muôn hoa cùng cánh bướm.
Xuân hòa vạn vật với thi nhân.
Xuân về tươi thắm trong trời đất.
Xuân đón tình yêu chốn mộng xuân (*)
Trần Mạnh Hùng
(*)  Hoạ thoát vần câu số 8
 
Xin cáo lỗi trước, bài họa của TMH nếu không nói là thoát 4/5 vận (chứ không phải một vận) thì cũng phải nói là bài thơ "LỘN TIỆM"
Cảm ơn TMH
CHUYỂN HÓA
Tuần hoàn Đông hết lại sang Xuân
Con tạo khéo xoay cuộc chuyển vần
Mới đó mỗi ngày mà gọi cựu
Trải qua một bữa  đã  kêu tân
 
Đất bùn vừa nặn nên thành Bụt
 Gỗ tốt lâu trau chẳng hóa thần
Vị thuốc thời-gian còn ngóng đợi
Nuôi người thành đạt một danh nhân

RĐinh



 
Thân họa nối tiếp chủ đề xuân theo các bạn , mến chúc cùng vui vẻ hòa đồng hạnh phúc !
 
Giữ Đạo Nhân
 
Bạn hữu cùng vui đón tiết xuân
Lời thơ xướng họa ý xuôi vần
Muôn người hoan hỷ mừng năm mới
Vạn vật bừng lên thắm sắc tân
Qúa khứ đã qua cùng vận hạn
Tương lai sắp đến vững tinh thần
Dầu cho hạnh phúc hay gian khó
Vẫn gắng vung bồi giữ đạo nhân
 
Đồng Lão
 
Trần Mạnh Hùng 30.01.2015 11:24:10 (permalink)
0
HỎI  TRỜI
Muốn hỏi ông trời phải bắc thang
Mất tiền cho gái có la làng???
Ra công xúc tép : Đành ôm hận!!!
Xôi hỏng bỏng không : Hứng gậy phang!!!
Một đợi hai chờ mong gặp mặt.
Mười tin chín tưởng hóa tan hoang.
Biết ai mà chọn người tri kỷ.
Đốt đuốc tận tìm đến cuối giang.
TMH
(*) Bắc thang mà hói ông trời.
Mất tiền cho gái có đòi được chăng.

Công anh xúc tép nuôi cò.
Đến khi cò lớn lò dò trên cây
Ca dao
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2015 22:32:08 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
Trần Mạnh Hùng 30.01.2015 23:45:47 (permalink)
0
Đồng Lão


.RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA 0 
 
XUÂN
Tay nâng cành lộc đón  mừng Xuân
Tay thảo dăm câu thả mấy vần
Tối thủi ba mươi vào tiễn cựu
Sáng tinh mồng một đến chào tân
 
Nhang trầm ba nén dâng tiên tổ
Rượu tốt dăm chai cúng thánh thần
Xin với ơn trên về phổ độ
Phù-trì con cháu sớm thành nhân
Rđinh
 
Rất vui khi thấy thi hữu RĐinh thả bài xướng . chúc vui vẻ sáng tác đều tay nhé ! 
  
Mến Họa  
  
Đón Xuân 
 
Pháo đỏ mai vàng rước chúa xuân
Minh niên khai bút Liển trao vần
Thượng hương vái tạ đưa thời cựu
Kính lể cung nghinh đón thế tân
 
Ngũ quả đèn hoa dâng phật tổ
Tam sên rượu mứt cúng tài thần
Lòng thành cung thuận theo phong tục
Khẩn nguyện gia tiên độ chúng nhân
 
Đồng Lão
 
Xin cảm ơn TH Đồng Lão đã có bài thơ hay và họa lại thật nhanh
 
CHÉN  RƯỢU XUÂN ẤT MÙI
Tết về rót chén rượu vui Xuân
Chọn ý gợi câu chẳng lệch vần
Tiễn Ngựa  phi về nơi tống cựu
Mừng Dê rảo tới chốn nghinh tân
 
Lộc Tài vận đỏ vào vô-tận
Phước Đức cơ may đến xuất thần
Sóng nhịp thời gian vui cuộc sống
Rạng mày, nở mặt với thân nhân
Rđinh
 
Không khí xuân
 
Hòa chung không khí đón chào xuân
Lữ khách dừng chân đứng lựa vần
Nhang khói đưa lòng về cổ kính
Mai đào dẫn lối tới thanh tân
 
Xa gần nô nức trao lời đẹp
Đây đó hân hoan dậy bút thần
Cám cảnh xa nhà ly rượu tết
Cùng câu an phước gửi tha nhân
KL
Rất hân hạnh lần đầu tiên được tiếp đón thi sĩ Kôn Linh lại được tặng một bài thơ họa.
 xin thành thật cảm ơn và chúc thi sĩ luôn mạnh khỏe, vui vẻ hoạ những vần thơ hay hòa đồng cùng các thi hữu trong diễn đàn.
 
XUÂN MỘNG
Xuân thuở ngàn xưa vẫn thắm xuân
Xuân mang sức sống rất ân cần.
Xuân đi lưu nét màu năm tháng.
Xuân đến điểm trang đẹp triệu lần.
 
Xuân của muôn hoa cùng cánh bướm.
Xuân hòa vạn vật với thi nhân.
Xuân về tươi thắm trong trời đất.
Xuân đón tình yêu chốn mộng xuân (*)
Trần Mạnh Hùng
(*)  Hoạ thoát vần câu số 8
 
Xin cáo lỗi trước, bài họa của TMH nếu không nói là thoát 4/5 vận (chứ không phải một vận) thì cũng phải nói là bài thơ "LỘN TIỆM"
Cảm ơn TMH
CHUYỂN HÓA
Tuần hoàn Đông hết lại sang Xuân
Con tạo khéo xoay cuộc chuyển vần
Mới đó mỗi ngày mà gọi cựu
Trải qua một bữa  đã  kêu tân
 
Đất bùn vừa nặn nên thành Bụt
 Gỗ tốt lâu trau chẳng hóa thần
Vị thuốc thời-gian còn ngóng đợi
Nuôi người thành đạt một danh nhân

RĐinh



 
Thân họa nối tiếp chủ đề xuân theo các bạn , mến chúc cùng vui vẻ hòa đồng hạnh phúc !
 
Giữ Đạo Nhân
 
Bạn hữu cùng vui đón tiết xuân
Lời thơ xướng họa ý xuôi vần
Muôn người hoan hỷ mừng năm mới
Vạn vật bừng lên thắm sắc tân
Qúa khứ đã qua cùng vận hạn
Tương lai sắp đến vững tinh thần
Dầu cho hạnh phúc hay gian khó
Vẫn gắng vung bồi giữ đạo nhân
 
Đồng Lão
 

 
Xin lỗi quý vị nhất là Đồng Lão, mấy hôm rày đầu óc rối bời vì những chuyện "trời ơi" nên lung tung lộn tùng phèo không đâu vào đâu vì thế bài hoạ không giống con giáp nào cả... Xin lỗi... Mong sự thông cảm
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2015 23:48:57 bởi Trần Mạnh Hùng >
duonglam 31.01.2015 08:34:45 (permalink)
0

Già gân
Thu về chống gậy dạo vườn xuân
Mặc tiếng dèm pha gã cóc cần
Thái cực ra oai gồng mấy lượt
Yo ga gắng sức vận bao lần
Nhìn mây dệt mộng tìm thân ái
Bắt bướm đan tình gữi mỹ nhân
Xướng họa thơ đường vui bạn hữu
Anh hào nể mặt nói già gan

Vancali 1.25.14

 
Lão Gân 
Điệp bạng huê viên tổng thị xuân
Cầm thư giải phược tiếu thinh cần
Phân hiêu ẩm giả tu đương túy
Vọng ức thi thê bất khả lần
Tư niệm hữu tình tư niệm hữu
Tri âm nhân thức tri âm nhân
Thế đồ vô lự đa ngôn lộng
Dạ bất quan hoài kiêu Lão gân
 
Đồng Lão
 Dịch
 Bướm lượn vườn hoa dậy nét xuân
Đàn thơ khai trổi điệu vui cần
Rộn ràng kẻ nhậu đương say khước
Tơ tưởng vợ thơ thiệt khó lần
"Tư niệm hữu tình tư niệm hữu
Tri âm nhân thức tri âm nhân"*
Sự đời há sợ câu mai mỉa
Chẳng để tâm lời ghẹo Lão gân
 
Đồng Lão
 
*Tâm niệm kẻ hữu tình vẫn nhớ về khách hữu tình
Lòng người tri âm mãi tưởng đến bạn tri âm"
 
XUÂN MỘNG
 
Xuân thuở ngàn xưa vẫn thắm xuân
Xuân mang sức sống rất ân cần.
Xuân đi lưu nét màu năm tháng.
Xuân đến điểm trang đẹp triệu lần.
Xuân của muôn hoa cùng cánh bướm.
Xuân hòa vạn vật với thi nhân.
Xuân về tươi thắm trong trời đất.
Xuân đón tình yêu chốn mộng xuân (*)
Trần Mạnh Hùng
  •   Thoát vần câu 8
     
     
    DÁNG XUÂN
     
    Tết sắp về trang điểm dáng xuân
    Nàng thơ lơi lã nét ân cần
    Trời xanh ong ghẹo ngàn hoa gió
    Áo đỏ bướm trêu  nắng vạn lần .
    Ai lót cung vàng xây Thượng uyển ?
    Ta mang cành quế tặng Giai nhân
     
    Yêu hương tiếc nguyệt còn chưa đủ…
    Mà trách chi nhau để giận hờn ?…
  • Tú lang thang
     
  •  *] ngoại vận câu 8…[bắt chước TMH] 
      
       
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2015 08:43:04 bởi duonglam >
  • Đồng Lão 31.01.2015 13:56:40 (permalink)
    0
    Trần Mạnh Hùng


    Đồng Lão


    .RE: RĐINH ... TRỒNG MÍA 0 
     
    XUÂN
    Tay nâng cành lộc đón  mừng Xuân
    Tay thảo dăm câu thả mấy vần
    Tối thủi ba mươi vào tiễn cựu
    Sáng tinh mồng một đến chào tân
     
    Nhang trầm ba nén dâng tiên tổ
    Rượu tốt dăm chai cúng thánh thần
    Xin với ơn trên về phổ độ
    Phù-trì con cháu sớm thành nhân
    Rđinh
     
    Rất vui khi thấy thi hữu RĐinh thả bài xướng . chúc vui vẻ sáng tác đều tay nhé ! 
      
    Mến Họa  
      
    Đón Xuân 
      
    Pháo đỏ mai vàng rước chúa xuân 
    Minh niên khai bút Liển trao vần 
    Thượng hương vái tạ đưa thời cựu 
    Kính lể cung nghinh đón thế tân 
     
    Ngũ quả đèn hoa dâng phật tổ 
    Tam sên rượu mứt cúng tài thần 
    Lòng thành cung thuận theo phong tục 
    Khẩn nguyện gia tiên độ chúng nhân 
      
    Đồng Lão
     
    Xin cảm ơn TH Đồng Lão đã có bài thơ hay và họa lại thật nhanh 
     
    CHÉN  RƯỢU XUÂN ẤT MÙI
    Tết về rót chén rượu vui Xuân
    Chọn ý gợi câu chẳng lệch vần
    Tiễn Ngựa  phi về nơi tống cựu
    Mừng Dê rảo tới chốn nghinh tân
     
    Lộc Tài vận đỏ vào vô-tận
    Phước Đức cơ may đến xuất thần
    Sóng nhịp thời gian vui cuộc sống
    Rạng mày, nở mặt với thân nhân
    Rđinh
     
    Không khí xuân
     
    Hòa chung không khí đón chào xuân
    Lữ khách dừng chân đứng lựa vần
    Nhang khói đưa lòng về cổ kính
    Mai đào dẫn lối tới thanh tân
     
    Xa gần nô nức trao lời đẹp
    Đây đó hân hoan dậy bút thần
    Cám cảnh xa nhà ly rượu tết
    Cùng câu an phước gửi tha nhân
    KL
    Rất hân hạnh lần đầu tiên được tiếp đón thi sĩ Kôn Linh lại được tặng một bài thơ họa.
     xin thành thật cảm ơn và chúc thi sĩ luôn mạnh khỏe, vui vẻ hoạ những vần thơ hay hòa đồng cùng các thi hữu trong diễn đàn.
     
    XUÂN MỘNG
    Xuân thuở ngàn xưa vẫn thắm xuân
    Xuân mang sức sống rất ân cần.
    Xuân đi lưu nét màu năm tháng.
    Xuân đến điểm trang đẹp triệu lần.
     
    Xuân của muôn hoa cùng cánh bướm.
    Xuân hòa vạn vật với thi nhân.
    Xuân về tươi thắm trong trời đất.
    Xuân đón tình yêu chốn mộng xuân (*)
    Trần Mạnh Hùng
    (*)  Hoạ thoát vần câu số 8
     
    Xin cáo lỗi trước, bài họa của TMH nếu không nói là thoát 4/5 vận (chứ không phải một vận) thì cũng phải nói là bài thơ "LỘN TIỆM"
    Cảm ơn TMH
    CHUYỂN HÓA
    Tuần hoàn Đông hết lại sang Xuân
    Con tạo khéo xoay cuộc chuyển vần
    Mới đó mỗi ngày mà gọi cựu
    Trải qua một bữa  đã  kêu tân
     
    Đất bùn vừa nặn nên thành Bụt
     Gỗ tốt lâu trau chẳng hóa thần
    Vị thuốc thời-gian còn ngóng đợi
    Nuôi người thành đạt một danh nhân

    RĐinh



     
    Thân họa nối tiếp chủ đề xuân theo các bạn , mến chúc cùng vui vẻ hòa đồng hạnh phúc !
     
    Giữ Đạo Nhân
     
    Bạn hữu cùng vui đón tiết xuân
    Lời thơ xướng họa ý xuôi vần
    Muôn người hoan hỷ mừng năm mới
    Vạn vật bừng lên thắm sắc tân
    Qúa khứ đã qua cùng vận hạn
    Tương lai sắp đến vững tinh thần
    Dầu cho hạnh phúc hay gian khó
    Vẫn gắng vung bồi giữ đạo nhân
     
    Đồng Lão
     

    DÁNG XUÂN
     
    Tết sắp về trang điểm dáng xuân
    Nàng thơ lơi lã nét ân cần
    Trời xanh ong ghẹo ngàn hoa gió
    Áo đỏ bướm trêu  nắng vạn lần .
    Ai lót cung vàng xây Thượng uyển ?
    Ta mang cành quế tặng Giai nhân
     
    Yêu hương tiếc nguyệt còn chưa đủ…
    Mà trách chi nhau để giận hờn ?…
    Tú lang thang

     



    Xin lỗi quý vị nhất là Đồng Lão, mấy hôm rày đầu óc rối bời vì những chuyện "trời ơi" nên lung tung lộn tùng phèo không đâu vào đâu vì thế bài hoạ không giống con giáp nào cả... Xin lỗi... Mong sự thông cảm
    Trần Mạnh Hùng

    Anh Trần Mạnh Hùng đừng lo hen , trời có lúc nắng lúc mưa tâm tình con người có lúc vui lúc buồn vậy mà . Ngày xuân anh họa chủ đề xuân vậy là quá chuẩn rồi còn gì nữa , đặt lộn chổ thôi có gì đâu , vì trong cùng 1 lúc chúng ta có 2 bài thơ "Gìa Gân" và "xuân" của 2 thi hữu Vancali và RĐinh cùng vần vì vậy mới đặc lộn chổ . Ai mà nỡ trách vị thi hữu này chứ ! mà dẫu có bị nói gì đi nữa thì anh cũng đã ở thời "lục thập nhi nhĩ thuận" rồi vô tai này chạy ra tai kia thôi . Chúc anh luôn yêu đời vui vẻ . Đồng Lão xin cùng nối bước anh ta dệt mùa xuân nhé .
     
     
    Nổi Lòng Xuân
    Rộn ràng én liệng báo tin xuân
    Điệp khúc ăn chơi đến lúc cần
    Chữ nghịch đầu năm đùa mấy vận
    Rượu ngon được dịp cụng dăm lần
    Ngoài hiên hoa trổ tan hàn khí
    Trong quán thơ giăng ghẹo sĩ nhân
    Gác mối ưu tư tìm hiểu tết
     Môi cười thấu tỏ nổi lòng xuân
     
    Đồng Lão
     
     


    Trần Mạnh Hùng 02.02.2015 01:16:23 (permalink)
    0
    Hoạ bài 87 TỰ LUẬN của Bác LCR
    79 TỰ LUẬN
    Giờ đầy nhớ lại thuở thanh niên
    Lứa tuổi vui chơi đã ngủ yên
    Của tuổi hồn nhiên không ước mộng
    Trong thời thơ dại thoáng quên liền
    Rong chơi cùng bạn vô tư lự
    Đùa nghịch bên nhau chẳng ngả nghiêng
    Tri kỷ còn ai bên cạnh nhỉ?
    Cùng nhau đối ẩm bạn thân hiền
    Trần Mạnh Hùng
    87 TỰ LUẬN
    Thất thập niên tiền thập thất niên
    Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
    Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
    Tối ngủ năm canh một giấc liền
    Vui với nàng thơ cây bút ngọng
    Say cùng men rượu bước chân nghiêng
    Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
    Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
    Lá chờ rơi 25/12/2014
    Attached Image(s)
    Trần Mạnh Hùng 02.02.2015 02:20:17 (permalink)
    0

    Hoạ bài MUỖi CHÍCH
    MÓ MÓ, MÂN MÊ
    Em lại ví von giống cọng mùng
    Tay thì ra dấu cứ lung tung
    Miệng cười khúc khích - la oang oảng
    Mắt liếc tía lia - chớp sục sùng.
    Mó mó, mân mê rồi nựng nựng
    Cầm cầm, nắn nắn lại rung rung
    Tay nâng, tay kéo, cầm ghì chặt
    Tiếng nhạc du dương vọng tận cùng
    Trần Mạnh Hùng
     
    Muỗi chích
    Hôm qua mộng thấy muỗi chui mùng
    Bị chích tê người giật nảy tung
    Ôm chiếc gối hồng nghe sảng khoái
    Nhìn da mận đỏ chợt thêm sùng
    Bây chừ ở dạ còn vui thú
    Dạo ấy trong lòng bổng sợ rung
    Nhất định đêm về xem cẩn thận
    Bằng không nhát nữa ngại kim cùng

    Vancali 1.31.15




    Attached Image(s)
    Đồng Lão 02.02.2015 03:00:56 (permalink)
    0
    Trần Mạnh Hùng


    Hoạ bài 87 TỰ LUẬN của Bác LCR
    79 TỰ LUẬN 
    Giờ đầy nhớ lại thuở thanh niên
    Lứa tuổi vui chơi đã ngủ yên
    Của tuổi hồn nhiên không ước mộng
    Trong thời thơ dại thoáng quên liền
    Rong chơi cùng bạn vô tư lự
    Đùa nghịch bên nhau chẳng ngả nghiêng
    Tri kỷ còn ai bên cạnh nhỉ?
    Cùng nhau đối ẩm bạn thân hiền
    Trần Mạnh Hùng
    87 TỰ LUẬN
    Thất thập niên tiền thập thất niên
    Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
    Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
    Tối ngủ năm canh một giấc liền
    Vui với nàng thơ cây bút ngọng
    Say cùng men rượu bước chân nghiêng
    Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
    Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
    Lá chờ rơi 25/12/2014



     
    Kính Hai Vị Tiền Bối
     
    Xác lão hồn thơ vẫn tráng niên
    Thuyền đời đã cập bến nhàn yên
    Khuôn trần nặng nợ còn chưa dứt
    Nét chữ thương vay mãi nối liền
    Sãi bước giang hồ tâm trải rộng
    Dốc bầu tâm sự bút chao nghiêng
    Dòng văn chuyên chở tình thân hữu
    Kính bậc cao niên đấng sĩ hiền
     
    Đồng Lão
     
    Lâu nay cứ đoán già đoán non , Đồng Lão tui vẫn nghĩ anh Trần Mạnh Hùng nhà mình khoảng trên dưới 65 chưa tới hàng bảy , hôm nay đọc bài "79Tự Luận" của anh mới thấy mình thiệt thất lể quá , mong anh đừng chấp tiểu Lão vô tri . Nay xin họa lại 2 bài Tự Luận trên để kính chút lòng đến 2 vị tiền bối . chúc 2 vị dồi dào sức khỏe để vui cùng đám trẻ hì.hì...
    Thay đổi trang: << < 247248249 > >> | Trang 249 của 255 trang, bài viết từ 3721 đến 3735 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9