THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 255 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
lá chờ rơi 27.11.2005 22:38:05 (permalink)
0
Lưu ý bạn Thấy Mà Ham :
Trong THƠ ÐƯỜNG TUYỂN CHỌN bài thứ hai của Luky thiếu một câu đầu, hình như là dùng câu cuối của bài trước.


XƯỚNG - KÍNH MỜI


GIÀ VUI
(tặng mình)

Xem đi nhắm lại hãy còn tươi
Râu tóc phơ phơ ánh mặt trời
Trán trợt thênh thang hàng xóm nể
Mồm nhai trệu trạo cháu con cười
"Có già mới thấy già là quí"
"Biết sống bao giờ sống cũng vui" *

Chưa được làm ông nên vẫn trẻ
Lắm người mai mối gái đôi mươi. **


VNN/LCR


* nghe một người bạn đọc hai câu nầy, thích quá nên lấy làm ra bài thơ trên.
** có TMH trong số các Nguyệt Lão hứa cuội !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2005 22:46:44 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 28.11.2005 03:02:10 (permalink)
0
Bác LCR thân.

Cám ơn bác đã nhắc nhở, đã sửa lại rồi, và lần sau cũng làm ơn cho tôi biết trang số mấy để khỏi mất thì giờ lục lọi.
Còn cái chuyện kia , cứ từ từ đi mà, sao coi vẻ như gà mắc đẻ vậy? Đi đâu mà vội. Không hứa lèo đâu , giớ thiệu với bác một cô tiêu chuẩu như thế này chịu không:
Con gái nhà ai tuổi 95.
Đôi má hom hem lại lẹm cầm.
Cha mẹ gả chồng còn nhõng nhẽo.
Rằng con nhỏ tuổi chẳng đầy trăm.
Thân.
Yên chí đi không quên đâu.
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2005 03:03:41 bởi Tran Manh hung >
Như Phương 28.11.2005 05:06:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

Con gái nhà ai tuổi 95.
Đôi má hom hem lại lẹm cầm.
Cha mẹ gả chồng còn nhõng nhẽo.
Rằng con nhỏ tuổi chẳng đầy trăm.
Thân.
Yên chí đi không quên đâu.
TMH

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2005 15:49:44 bởi Như Phương >
luky 28.11.2005 10:05:57 (permalink)
0


Trích đoạn: tulipdenus

XƯỚNG:

XUÂN

Xuân lồng hoa trắng nắng vàng ươm
Xuân rọi mắt trong màu hạt cườm
Xuân hát bài ca nồng hạnh phúc
Xuân đùa trong gió thắm mây hườm
Xuân thay áo mới tươi màu lá
Xuân thổi biển xanh rộn cánh buồm
Xuân đến xuân đi trong phút chốc
Xuân gieo niềm nhớ nỗi buồn tươm


Em thử Họa lại xem sao.Mong các Bác chỉ giáo!!!!Em rất cảm ơn!!!

TÌNH

Tình ngây ngô thủa học trò ươm
Tình thắm mắt nai màu hạt cườm
Tình ngát yêu thương đậm áo trắng
Tình nồng đằm thắm quyện mây hườm
Tình xuân tíu tít vườn hoa sắc
Tình rộng bao la biển lộng buồm
Tình nhớ không phai còn đọng mãi
Tình hờn cay đắng phút buồn tươm
luky 28.11.2005 10:15:25 (permalink)
0
Họa lại thơ của các Bác thấy khó quá! Em cũng thử Xướng lên một bài xem sao....Mong các Bác chỉ giáo thêm!!!! Đa Tạ! Đa Tạ!!!!

Mê thơ Đường...

Việc học bao năm chẳng thấy tài
Mẹ Cha mắng mỏ điếc hai tai
Mải chơi sớm tối on-lai chat
Mê mải tháng ngày thơ học ai
Chuyện học dửng dưng vì học dốt
Chơi thơ chăm chỉ bởi thơ hay*
Đường thơ xướng họa ham là thế
Cha mắng Mẹ la vẫn miệt mài...


*Thơ Đường của các Bác hay quá nên mê luôn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2005 10:17:31 bởi luky >
lá chờ rơi 28.11.2005 13:24:00 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang

CHỜ ĐỢI

Sao dài đến thế hỡi hôm nay
Chán chẳng buồn đong sợ lắc đầy*
Nhấp nhổm đêm nằm mong lúc dậy,
Bồn chồn sáng đứng ngóng từng giây.
Tin bay chắc chắn anh về đấy
Điện tới tơi bời lại hoãn ngay.
Cánh vạc là em anh có thấy
Mong mong nhớ nhớ quyện vào mây.

(* Mượn ý câu thơ:"Sầu đong... Một ngày dài ghê" trong truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du).

Kim Giang



NGỠ NGÀNG
(thân họa CHỜ ÐỢI của Kim Giang)

Tin nhạn thư hồng nhận sáng nay
Càng xem nôn nóng lại càng đầy
Mãi trông nét mực nhoè trang giấy
Những muốn thời gian bớt phút giây
Mơ thấy chập chờn chân bước lại
Mộng nhìn vội vã bóng đi ngay
Tin về theo mộng hư mà thực
Ước vọng tan mờ giữa bóng mây.


VNN/LCR

lá chờ rơi 28.11.2005 13:34:23 (permalink)
0



Trích đoạn: Tran Manh hung

Bác LCR thân.

... Còn cái chuyện kia , cứ từ từ đi mà, sao coi vẻ như gà mắc đẻ vậy? Đi đâu mà vội. Không hứa lèo đâu , giớ thiệu với bác một cô tiêu chuẩu như thế này chịu không:
Con gái nhà ai tuổi 95.
Đôi má hom hem lại lẹm cầm.
Cha mẹ gả chồng còn nhõng nhẽo.
Rằng con nhỏ tuổi chẳng đầy trăm.
Thân.
Yên chí đi không quên đâu.
TMH


Bát Nhã Tâm Kinh trích lục và ứng dụng :

"Thị cố không trung vô sắc nhĩ tỷ thiệt ..."

Muốn tức thị Không, Không tức thị Muốn
Muốn bất dị Không, Không bất dị Muốn
Muốn Muốn Không=Không, Không Không Muốn=Muốn

Ngươi Muốn ta Muốn, thì ta chạy trốn !

LCR
KimGiang 28.11.2005 15:14:09 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: KimGiang

NHỚ MONG!

Ngóng ánh mặt trời chẳng thấy đâu
Net mây lạnh trắng nhạt nhòa màu.
Lòng ai cứ xẻ ai đà thấu!
Bởi lẽ nhân gian vạch bán cầu,
Vẫn ước nhành thơ oanh yến đậu.
Xuyên tâm trái đất để tìm nhau
Bao giờ thấy nhỉ? Lòng đau đáu
Hội ngộ mai này Phố hẹn Châu.

Gửi Tao đàn.

Kim Giang

KHÁT VỌNG NÀO ?

Bóng dáng yêu kiều tận đẩu đâu
Ngàn Thu cách biệt có phai mầu ?
Tim hồng lóng lánh ai soi thấu
Biển tím tràn dâng cả địa cầu
Quẹo lái bồng bềnh tìm bến đậu
Xoay tròn vũ trụ đến gần nhau
Người ơi khát vọng nào trong máu
Quí báu muôn trùng ánh ngọc châu

Vũ kim Thanh


ÐÒ KHÔNG BẾN HẸN
(thân họa NHỚ MONG của Kim Giang)

Thuyền con theo sóng dạt về đâu
Xanh ngát ngoài kia bể một màu
Vi vút gió ru duyên lỡ điệu
Bâng khuâng nước chở nhớ qua cầu
Trời vun mây trắng đò không bến
Nắng gợi tình xưa lúc có nhau
Một dải trùng khơi tràn nỗi nhớ
Mắt người Hợp Phố nhỏ dòng châu.

VNN/LCR

_____________________________

chợt ghé thôn đông, chợt xóm đoài
đi về thắm thoắt tựa đưa thoi
thoi đưa ví vẫn còn thêm nữa
thì vẫn còn thơ thẩn cợt cười.
Lá chờ rơi

Trong bài họa trên có thể hiểu "Thuyền con" là con thuyền LCR, nhưng KG cứ hiểu bác cho KG hai chữ:"Thuyền con" ấy, cảm động mà họa với bác và VKT rằng:

VẪN VẸN CÂU THỀ

Thuyền con biết phận phải về đâu
Biển nắng ngàn thu chẳng bạc màu.
Thoáng chút lo âu người ẩn dấu,
Bao điều lắng đọng nghĩa ân sâu.
Trời xanh mây trắng đò về bến
Đất lạnh nước lầm bạn có nhau!
Bằng hữu, tào khang thường nhắc nhớ
Thỏa lòng Hợp Phố với Trần Châu.

Kim Giang
Hải Tâm 28.11.2005 16:05:12 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

XƯỚNG - KÍNH MỜI

GIÀ VUI
(tặng mình)

Xem đi nhắm lại hãy còn tươi
Râu tóc phơ phơ ánh mặt trời
Trán trợt thênh thang hàng xóm nể
Mồm nhai trệu trạo cháu con cười
"Có già mới thấy già là quí"
"Biết sống bao giờ sống cũng vui" *

Chưa được làm ông nên vẫn trẻ
Lắm người mai mối gái đôi mươi. **


VNN/LCR



TIẾC-TUỔI ĐÔI MƯƠI

Ta đi lúc nắng độ còn tươi
Mười chín hoa Xuân nở rợp trời
Má thắm, môi công, đôi mắt liếc
Mi xanh, tóc xoả, chiếc môi cười
Bây giờ bóng xế lòng còn nhớ
Mai mốt trăng tàn dạ hết vui
Mấy chục năm đời ôi trống vắng
Ngồi buồn với tiếc tuổi đôi mươi

Hải Tâm
Hải Tâm 28.11.2005 16:20:14 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

NHỚ MONG!

Ngóng ánh mặt trời chẳng thấy đâu
Net mây lạnh trắng nhạt nhòa màu.
Lòng ai cứ xẻ ai đà thấu!
Bởi lẽ nhân gian vạch bán cầu,
Vẫn ước nhành thơ oanh yến đậu.
Xuyên tâm trái đất để tìm nhau
Bao giờ thấy nhỉ? Lòng đau đáu
Hội ngộ mai này Phố hẹn Châu.

Gửi Tao đàn.

Kim Giang

----

KHÁT VỌNG NÀO ?

Bóng dáng yêu kiều tận đẩu đâu
Ngàn Thu cách biệt có phai mầu ?
Tim hồng lóng lánh ai soi thấu
Biển tím tràn dâng cả địa cầu
Quẹo lái bồng bềnh tìm bến đậu
Xoay tròn vũ trụ đến gần nhau
Người ơi khát vọng nào trong máu
Quí báu muôn trùng ánh ngọc châu

Vũ kim Thanh

----

ÐÒ KHÔNG BẾN HẸN
(thân họa NHỚ MONG của Kim Giang)

Thuyền con theo sóng dạt về đâu
Xanh ngát ngoài kia bể một màu
Vi vút gió ru duyên lỡ điệu
Bâng khuâng nước chở nhớ qua cầu
Trời vun mây trắng đò không bến
Nắng gợi tình xưa lúc có nhau
Một dải trùng khơi tràn nỗi nhớ
Mắt người Hợp Phố nhỏ dòng châu.

VNN/LCR

_____________________________

VẪN VẸN CÂU THỀ

Thuyền con biết phận phải về đâu
Biển nắng ngàn thu chẳng bạc màu.
Thoáng chút lo âu người ẩn dấu,
Bao điều lắng đọng nghĩa ân sâu.
Trời xanh mây trắng đò về bến
Đất lạnh nước lầm bạn có nhau!
Bằng hữu, tào khang thường nhắc nhớ
Thỏa lòng Hợp Phố với Trần Châu.

Kim Giang


PHỐ XA

Người hứa quay về có thấy đâu
Bao năm cỏi nhớ chẳng phai màu
Hoàng hôn phủ bóng ven triền núi
Pháo đỏ giăng ngang dưới chiếc cầu
Áo cưới mang theo đành cách mặt
Áo tình đứt đoạn hết còn nhau
Ru lòng mấy thuở bên sông vắng
Phố đã xa rồi chẳng hợp châu

Hải Tâm
lá chờ rơi 28.11.2005 16:54:34 (permalink)
0


Trích đoạn: luky

Họa lại thơ của các Bác thấy khó quá! Em cũng thử Xướng lên một bài xem sao....Mong các Bác chỉ giáo thêm!!!! Đa Tạ! Đa Tạ!!!!

Mê thơ Đường...

Việc học bao năm chẳng thấy tài
Mẹ Cha mắng mỏ điếc hai tai
Mải chơi sớm tối on-lai chat
Mê mải tháng ngày thơ học ai
Chuyện học dửng dưng vì học dốt
Chơi thơ chăm chỉ bởi thơ hay*
Đường thơ xướng họa ham là thế
Cha mắng Mẹ la vẫn miệt mài...


*Thơ Đường của các Bác hay quá nên mê luôn


HỌC GIỎI RỒI CHƠI
(thân họa Mê thơ Ðường của luky)

Vui câu xướng họa chẳng khoe tài
Ai có cười chê chớ để tai
Thơ gặp tri âm hòa ý bạn
Vần đi đúng điệu nhớ lời ai
Gặp điều gút mắc cam chờ học
Giữ nét khiêm nhường lại hóa hay
Thơ thẩn vui chơi khi rỗi rảnh
Quanh năm đèn sách phải dồi mài.


VNN/LCR

lá chờ rơi 28.11.2005 21:25:21 (permalink)
0


Trích đoạn: luky


Trích đoạn: tulipdenus

XƯỚNG:

XUÂN

Xuân lồng hoa trắng nắng vàng ươm
Xuân rọi mắt trong màu hạt cườm
Xuân hát bài ca nồng hạnh phúc
Xuân đùa trong gió thắm mây hườm
Xuân thay áo mới tươi màu lá
Xuân thổi biển xanh rộn cánh buồm
Xuân đến xuân đi trong phút chốc
Xuân gieo niềm nhớ nỗi buồn tươm


Em thử Họa lại xem sao.Mong các Bác chỉ giáo!!!!Em rất cảm ơn!!!

TÌNH

Tình ngây ngô thủa học trò ươm
Tình thắm mắt nai màu hạt cườm
Tình ngát yêu thương đậm áo trắng
Tình nồng đằm thắm quyện mây hườm
Tình xuân tíu tít vườn hoa sắc
Tình rộng bao la biển lộng buồm
Tình nhớ không phai còn đọng mãi
Tình hờn cay đắng phút buồn tươm



Luky thân mến,
Bài họa như thế là có đủ điểm tốt rồi, nhứt là mới vào chơi với thơ Ðường.
Chú góp ý thêm. Hai câu :

Tình ngát yêu thương đậm áo trắng
Tình nồng đằm thắm quyện mây hườm


đã rất là khá tốt rồi. Nhưng âm thanh với chữ « đậm » không được êm tai lắm, mặc dầu nó thuộc loại « bất luận ». Nhưng nếu sửa chút là :

Tình ngát yêu thương thương áo trắng
Tình nồng đằm thắm thắm mây hườm


Thì cặp Thực lại nghe tốt hơn, vì tự nhiên hơn, thơ mộng hơn và phần đối có chút đẹp hơn với hai điệp tự duyên dáng.

Thân ái góp chút ý với cháu.
LCR
tulipdenus 28.11.2005 21:36:42 (permalink)
0
Hôm nay buồn ghé vào xem quá trời bài hết,
lứot qua lứot lại giật mình, lão LCR gọi mình là tiểu thư tư lú mình muốn xĩu quá
lá chờ rơi 28.11.2005 21:37:57 (permalink)
0
XƯỚNG - KÍNH MỜI


ÐÃ ĐÂU GIÀ
(chúc thọ 74 tuổi bạn Châu Anh Vũng-Tàu)

Bảy mươi bốn tuổi đã đâu già
Theo đúng thời trang tóc trắng ra (1)
Vô sự vô ưu điều thế tục
Còn duyên còn dạo cõi ta bà
Sáu nghìn ba vạn đi chưa tới
Một cội năm chòm trổ đã xa
Nét bút trang thơ còn rực lửa
Bảy mươi bốn tuổi đã đâu già !


VNN/LCR

(1) giới trẻ những năm ấy thích nhuộm tóc màu bạch kim
luky 28.11.2005 21:38:07 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: luky

Họa lại thơ của các Bác thấy khó quá! Em cũng thử Xướng lên một bài xem sao....Mong các Bác chỉ giáo thêm!!!! Đa Tạ! Đa Tạ!!!!

Mê thơ Đường...

Việc học bao năm chẳng thấy tài
Mẹ Cha mắng mỏ điếc hai tai
Mải chơi sớm tối on-lai chat
Mê mải tháng ngày thơ học ai
Chuyện học dửng dưng vì học dốt
Chơi thơ chăm chỉ bởi thơ hay*
Đường thơ xướng họa ham là thế
Cha mắng Mẹ la vẫn miệt mài...


*Thơ Đường của các Bác hay quá nên mê luôn


HỌC GIỎI RỒI CHƠI
(thân họa Mê thơ Ðường của luky)

Vui câu xướng họa chẳng khoe tài
Ai có cười chê chớ để tai
Thơ gặp tri âm hòa ý bạn
Vần đi đúng điệu nhớ lời ai
Gặp điều gút mắc cam chờ học
Giữ nét khiêm nhường lại hóa hay
Thơ thẩn vui chơi khi rỗi rảnh
Quanh năm đèn sách phải dồi mài.


VNN/LCR



Em thử họa lại từ dưới lên...Không biết đặt tên bài thơ là gì

Nghe lời của Bác* em dồi mài
Chăm chỉ sách đèn thơ sẽ hay
Cha Mẹ cười vui không trách mắng
Bạn bè phục nể sánh cùng ai
Thơ hay các Bác ai cũng thích
Thơ dở của em chẳng ngứa tai
May có Việt Nam thư quán ấy
Học thơ các Bác quyết thành tài


*Kính Bác Lá Chờ Rơi.Chúc Bác luôn vui khoẻ!!!
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 255 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9