THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 255 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
KimGiang 03.12.2005 21:02:06 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: KimGiang

NÉT QUÊ

Ước là họa sỹ vẽ nên tranh
Ước biết làm thơ lột hết tình!
Cảnh sắc xuân đời sao lóng lánh
Duyên quê khỏa lộ liễu buông mành.
Em là Tố Nữ tranh nào sánh
Trúc Tứ Bình riêng một biếc xanh
Lão vọng hồ thu tìm dấu thánh
Trai hòa nhạc trẻ dưới trăng thanh.

Kim Giang

Xin chào chủ nhân với bài hoạ.

Túp Lều Quê

Ngồi mơ vẽ mộng túp lều tranh
Đôi mái đầu xinh một mảnh tình
Cậu vẽ Phượng Rồng treo trước cửa
Cô sơn Long Phụng dán trên mành
Rung rinh trước ngõ đào cành thắm
Lúc lắc sau vườn ổi trái xanh
Duyên hợp lúa đồng tuơi tốt đậu
Hương thơm ngào ngạt trải đêm thanh !

Bác Từ
lá chờ rơi 03.12.2005 22:28:30 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang

quote:

Trích đoạn: KimGiang

NÉT QUÊ

Ước là họa sỹ vẽ nên tranh
Ước biết làm thơ lột hết tình!
Cảnh sắc xuân đời sao lóng lánh
Duyên quê khỏa lộ liễu buông mành.
Em là Tố Nữ tranh nào sánh
Trúc Tứ Bình riêng một biếc xanh
Lão vọng hồ thu tìm dấu thánh
Trai hòa nhạc trẻ dưới trăng thanh.

Kim Giang


LẠC BƯỚC ÐÀO NGUYÊN
(thân họa NÉT QUÊ của Kim Giang)

Một vùng non nước đẹp như tranh
Ðây đó hoa xuân gọi khách tình
Mây phủ đồi thông dường đợi nắng
Sương treo bờ liễu tựa giăng mành
Oanh chào yến gọi trao lời hát
Nước lặng hồ soi gợn ánh xanh
Lạc bước Ðào Nguyên riêng một cõi
Núi rừng trăng suối giữa thiên thanh !


VNN/LCR


Xin có đôi lời hướng dẫn vài bạn mới về cách họa thơ.

Thông thường bài « họa » là người họa dùng năm chữ vần của bài « xướng » ở cuối các câu 1,2,4,6,8 để làm một bài thơ khác.
Năm chữ vần nầy có thể dùng theo thứ tự của bài xướng, hoặc theo thứ tự ngược lại của chúng.

Và cũng có thể để lộn tùng phèo không theo thứ tự của bài xướng, nhưng như vậy thì bị coi là « kém » hơn.

Còn một cách kém hơn nữa nhưng cũng được phép, là dùng những chữ mới nhưng cùng vần với bài xướng. Nếu bài xướng dùng những chữ vần là : tranh, tình, mành, xanh, thanh, như trên đây, thì cũng gọi là bài họa nếu dùng những chữ khác cũng thuộc vần « anh » và « inh, ênh » như : canh, cành, lanh, lành, manh, xinh, minh, mình v.v.

Nhưng những bạn chơi thơ "họa" thường chọn cái khó để trổ tài, nên thỉnh thoảng mới có trường hợp thấy dùng hai cách « kém » này.

Còn nếu mình có một bài thơ hay, với những vần khác, thì coi đó là một bài « xướng », cứ đưa ra cho các bạn họa lại.

Niêm luật của thơ đường giúp chúng ta viết ra những câu có tính « bằng, trắc » êm tai, dễ nghe.

Bảo đảm rằng sau khi đã khép mình vào qui củ của thơ « đường » thì những thơ « không đường » của bạn sẽ rất ngọt ngào thơm tho hơn trước. Không đúng vậy thì Lá xin đền cho một kí đường tùy chọn.

Thân mến, LCR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2005 22:48:11 bởi lá chờ rơi >
tulipdenus 03.12.2005 23:09:35 (permalink)
0
TL rất thích đọc những diễn giải của bác Lá chờ rụng, bác thật uyên bác về thơ đường, từ đó TL cũng học hỏi được nhiều điều hehe...nếu bác vui thì ghé quán nhậu TL nhé, tiếp rượu không ngừng hehe...
lá chờ rơi 04.12.2005 03:43:25 (permalink)
0

Trích đoạn: tulipdenus

Xướng:

LẬP ĐÔNG

Đã thấy đông về giăng khắp nơi
Một trời nắng lạ nhởn nhơ chơi
Thẹn thùng trước ngõ hoa run rẩy
Chộn rộn triền sông cá quẫy đuôi
Tuyết trải non ngàn vi vút gió
Mưa len lòng phố nước trôi xuôi
Kìa ai đan áo cho mùa rét
Thấp thoáng trên môi nở nụ cười



Tư Lú ơi,
Chơi đúng điệu, đưa một thơ "xướng" cho người họa thì nên họa lại 2 bài thơ "xướng" của người, như vậy vườn thơ mới ngày càng sum suê tươi mát !
Hihi, đùa chút chơi vậy thôi. Biết bạn còn bận xào nấu những món « không đường » cho nhiều nơi khác. Nhưng nếu còn thì giờ họa được nhiều hơn chút để ... làm gương càng tốt. Thân mến, LCR


TÌM THƠ TRONG RƯỢU
(thân họa LẬP ÐÔNG của tulipdenus)

Trăng vàng óng ánh tỏa nơi nơi
Cất bút đề thơ xướng họa chơi
Tứ đẹp lời hay thông đoạn trước
Vần khô ý cạn nghẽn đằng đuôi
Bóng chìm đáy cốc thơ trôi ngược
Mắt nhắm đầu môi rượu chảy xuôi
Men bốc thành hơi hòa nét bút
Hồn thơ bầng dậy tiếng reo cười.


VNN/LCR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2005 04:32:21 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 04.12.2005 03:48:30 (permalink)
0

XƯỚNG - KÍNH MỜI

TỰ GẪM
(tặng mình)

Năm nay tự thấy cũng chưa già
Tóc chỉ hơi đen trắng vậy mà !
Bút tếu trụi lông xem chẳng nghẹt
Thơ cuồng cạn ý nặn còn ra
Ðau lưng tìm vịt chiều ăn vã
Mỏi gối mua sâm tối uống trà
Gân cốt cứng mềm ai rõ được
Biết người biết của chỉ mình ta.


VNN/LCR

Sao mai 04.12.2005 05:07:28 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

XƯỚNG - KÍNH MỜI

TỰ GẪM
(tặng mình)

Năm nay tự thấy cũng chưa già
Tóc chỉ hơi đen trắng vậy mà !
Bút tếu trụi lông xem chẳng nghẹt
Thơ cuồng cạn ý nặn còn ra
Ðau lưng tìm vịt chiều ăn vã
Mỏi gối mua sâm tối uống trà
Gân cốt cứng mềm ai rõ được
Biết người biết của chỉ mình ta.


VNN/LCR



Thấy Mà Ham
(Tặng Bác Lá )

Ai bảo năm nay Bác Lá già ?!
Ấy là yêu chọc tếu thôi mà
Văn phong xem ý còn Xuân chán
Bút pháp coi lời Đông chửa ra *
Cẩn thận "cúm gà" - nên thịt cá
Săm so "dịch tễ" cứ dùng trà **
Thêm năm thêm tuổi càng thêm cứng
Mới xứng danh là Bác Lá ta


SM


(*) Chưa tới mức héo úa, cằn cỗi
(**) Uống trà có tác dụng tốt cho đường ruột
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2005 13:39:59 bởi Sao mai >
Sao mai 04.12.2005 05:57:29 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: tulipdenus

Xướng:

LẬP ĐÔNG

Đã thấy đông về giăng khắp nơi
Một trời nắng lạ nhởn nhơ chơi
Thẹn thùng trước ngõ hoa run rẩy
Chộn rộn triền sông cá quẫy đuôi
Tuyết trải non ngàn vi vút gió
Mưa len lòng phố nước trôi xuôi
Kìa ai đan áo cho mùa rét
Thấp thoáng trên môi nở nụ cười



Tư Lú ơi,
Chơi đúng điệu, đưa một thơ "xướng" cho người họa thì nên họa lại 2 bài thơ "xướng" của người, như vậy vườn thơ mới ngày càng sum suê tươi mát !
Hihi, đùa chút chơi vậy thôi. Biết bạn còn bận xào nấu những món « không đường » cho nhiều nơi khác. Nhưng nếu còn thì giờ họa được nhiều hơn chút để ... làm gương càng tốt. Thân mến, LCR


TÌM THƠ TRONG RƯỢU
(thân họa LẬP ÐÔNG của tulipdenus)

Trăng vàng óng ánh tỏa nơi nơi
Cất bút đề thơ xướng họa chơi
Tứ đẹp lời hay thông đoạn trước
Vần khô ý cạn nghẽn đằng đuôi
Bóng chìm đáy cốc thơ trôi ngược
Mắt nhắm đầu môi rượu chảy xuôi
Men bốc thành hơi hòa nét bút
Hồn thơ bầng dậy tiếng reo cười.


VNN/LCR




Lãng Đãng
(Thân hoạ "Lập Đông")

Lãng đãng lưng dòng tới mọi nơi
Hồn thơ lả lướt cứ rong chơi
Lục bình theo nước thân trôi nổi
Nòng nọc hết thời phận đứt đuôi
Khuôn cảnh éo le ôm khốn khó
Thảm tình trải ngược giữa đời xuôi
Khôn khôn - dại dại nào ai biết
Khi cứ yêu thơ - cứ cợt cười !

SM


Trần Mạnh Hùng 04.12.2005 09:53:54 (permalink)
0

Xướng:
- Trần Mạnh Hùng

KÍNH MỜI

NỖI Buồn

Nghiêng Nghiêng suối tóc dáng hoa mơ.
Chảy xoã bờ vai chảy hững hờ.
Vời vợi sầu vương lên khóe mắt.
Mơ màng thu nhuộm dáng hoang sơ.
Em mang ân ái đan thành mộng.
Em dệt tình yêu sợi ngẩn ngơ.
Nước mắt lăn dài theo luyến nhớ
Nỗi buồn còn động chút ngây thơ
Trần Mạnh Hùng

Thưa quý bạn, gần 2 tuần lễ bận rộn với đại gia đình nhiều nơi trên thế giới về thăm ( Thuỷ Sỹ, Pháp, Đức, Úc ) tui không thể nào chung vui cùng các bạn xướng học. Hôm nay tranh thủ thì giờ gởi đến quý bàn bài Xướng để góp vui - Thành thật mà nói chỉ có hai tuần thôi mà nhớ mục thơ Xướng học quá chừng chừng _ Còn các thơ xướng của các bạn tui sẽ trả lễ đủ vồn và lời.

Trân Trọng.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2005 07:24:08 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 04.12.2005 10:09:16 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

Thấy Mà Ham ơi,
Thơ Ðường Chọn Lọc trang 4 , bài Lời Bạn Than ( họa ngược Khổ Kiếp Chồng Con của Hải Tâm) là của Cua Diệp Khai, bài nầy ở trang 30 TÐ Xướng Họa.

Hãy trả lại Cua ta (César) những cái gì của Cua ta !


Của người trả cho người rồi.
Cám ơn
Thân ái.
TMH
Trần Mạnh Hùng 04.12.2005 10:21:28 (permalink)
0
Tulipdenus Thân.

Bạn coi lại bài " TA THƯƠNG NHAU " đi lạc niêm luật.

Anh gối tôn thờ lòng khấn nguyện.
Xin cho mình mãi được gần nhau.
Em ngoan đạo, mắt môu thần thánh.
Anh tội đồ, rong rủi kiếp sầu.
Ta gặp nhau không sờn sóng gió.
Anh và em chẳng ngại BỂ sâu
Vượt lên trên sát vai cùng bước.
Thượng đế thương tình sớt khổ đau
Chữ BỂ là thanh trắc , ví thế đi lạc hướng

Theo ý của tui : " Anh và em chẳng ngại SÔNG sâu"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2005 11:30:43 bởi Tran Manh hung >
MM_Ngoc 04.12.2005 13:17:35 (permalink)
0
Ta yêu nhau nên khổ bể dâu
Núi dựng sông sâu dạ hư hao
Ngỡ tình thung dung sao lận đận
Buồn vẩn buồn vơ tự thủa nào
Sao mai 04.12.2005 14:50:27 (permalink)
0

Xướng:
- Trần Mạnh Hùng

KÍNH MỜI

NỖI Buồn

Nghiêng Nghiêng suối tóc dáng hoa mơ.
Chảy xoã bờ vai chảy hững hờ.
Vời vợi sầu vương lên khéo mắt.
Mơ màng thu nhuộm dáng hoang sơ.
Em mang ân ái đan thành mộng.
Em dệt tình yêu sợi ngẩn ngơ.
Nước mắt lăn dài theo thương nhớ
Nỗi buồn còn động chút ngây thơ
Trần Mạnh Hùng



Tình Nồng
(Họa "Nỗi buồn" của TMH)

Lim dim mắt ngọc thoáng tình mơ
Nhè nhẹ lâng lâng môi khép hờ
Lá thắm sớm nay duyên biếc biếc
Tình nồng xưa ấy mộng đơn sơ
Ai yêu da diết cho tim nhớ
Ai khổ u hoài khiến dạ ngơ
Ta khóc thương ta trong khắc khoải
Cho ai lưu luyến một đời thơ.

SM - 04/12/2005



Chỉ Dám Mơ
(Họa "Nỗi Buồn" của TMH)

Ngày ấy nàng trao một tứ thơ
Mang về tôi đọc hóa ngơ ngơ
Nàng gieo tình tứ ôi sao mượt !
Tôi viết hồi âm tựa mướp sơ !
Thanh trắc thanh bằng kho sắc khó
Nghĩa đen nghĩa bóng hơ huyền hờ
Đành thôi không dám làm thơ nữa
Thôi hết yêu nàng chỉ dám mơ !

SM
-04/12/2005



*** Hí... hí... Báo động !!! Xem ra bác Thấy Mà Ham nhà ta cũng bị nhiễm virus cúm gà... thành ra quáng gà Đề nghị cung cấp thuốc sửa lại một từ trong câu 7 !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2005 23:36:55 bởi Sao mai >
tulipdenus 04.12.2005 20:40:25 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung

Tulipdenus Thân.

Bạn coi lại bài " TA THƯƠNG NHAU " đi lạc niêm luật.

Anh gối tôn thờ lòng khấn nguyện.
Xin cho mình mãi được gần nhau.
Em ngoan đạo, mắt môu thần thánh.
Anh tội đồ, rong rủi kiếp sầu.
Ta gặp nhau không sờn sóng gió.
Anh và em chẳng ngại BỂ sâu
Vượt lên trên sát vai cùng bước.
Thượng đế thương tình sớt khổ đau
Chữ BỂ là thanh trắc , ví thế đi lạc hướng

Theo ý của tui : " Anh và em chẳng ngại SÔNG sâu"

TL cảm ơn Thấy Mà Ham nhé, TL hoàn toàn đồng ý với góp ý tuyệt vời của bạn
vyvy 05.12.2005 01:20:42 (permalink)
0

Vui quá,xin được tham gia:

THƯ QUÁN VUI

Việt nam thư quán thật là vui
Có top*. đường thi rất ngọt bùi
Thi hữu vui vầy hòa với xướng
Điều hành** khoan khoái tới rồi lui
Đồng thanh một điệu lời tương ứng
Trao đổi đôi câu ý tuyệt vời
Chúc quán thơ đường đông khách mãi
Và xin được góp một phần “tui”. *
VV


Chú thích:
*top=topic
**điều hành= các moderator
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2005 22:24:08 bởi vivi02 >
tulipdenus 05.12.2005 05:56:44 (permalink)
0


Trích đoạn: forever_duongvu

LẬP ĐÔNG
Đã thấy đông về giăng khắp nơi
Một trời nắng lạ nhởn nhơ chơi
Thẹn thùng trước ngõ hoa run rẩy
Chộn rộn triền sông cá quẫy đuôi
Tuyết trải non ngàn vi vút gió
Mưa len lòng phố nước trôi xuôi
Kìa ai đan áo cho mùa rét
Thấp thoáng trên môi nở nụ cười


Xuân Sang

(Xin đối bài Lập đông của bạn tulipdenus)
Đã nghe trong gió tiếng xuân tươi
Nhè nhẹ mưa xuân Hiên trước rơi
Trước ngõ tầm xuân he hé nụ
Sau vườn chim chóc trao nhau lời
Ngàn mây trắng quấn lưng chừng núi
Thác bạc đổ vang vọng nửa trời
Sơn nữ đầy gùi hoa cỏ dại
Hây hây má chúm chím môi cười

Dương Vũ



TL thân họa cùng bạn Dương vũ bài Xuân sang

HOA ƠI

Vội vàng chi hỡi cánh hoa tươi
Khép lại trong chiều mặc lá rơi
Để gió u buồn dần lụi tắt
Để Chim rủ cánh chẳng ru lời
Hoa về nơi ấy hoa còn nhớ?
Kẻ mãi nơi này mong tím trời
Nếu nắng bừng lên hoa có lại?
Cho nhân gian đượm sắc hoa cười...
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 255 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9