THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 255 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
luky 11.12.2005 00:03:09 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: nguyens

Xướng:

TÌNH NHẠT PHAI

Tình dạt trôi dần theo gió đêm
Phai màu hoa rụng lạnh bên thềm
Năm dài mỏi ngóng tình son sắc
Xuân ngắn hoài trông giấc mộng êm
Mưa đổ bên lòng, hòa lệ nhớ
Sóng dồn tim vỡ, úa môi mềm
Người đi là biết hoài xa cách
Mưa ướt bên đời mưa ướt thêm.

tulipdenus

Thân mời các bạn họa cùng!

GIÓ ĐÔNG

Ngọn gió đông về lúc nửa đêm
Lao xao chiếc lá rụng bên thềm
Loay hoay chăn mỏng chừng chưa ấm
Quay quắt nệm dầy không thấy êm
Xào xạc ngoài hiên hàng cúc thắm
Êm đềm trước cửa cánh lan mềm
Ai đi lặng lẽ ngoài sương gió
Người ngỡ quên rồi lại nhớ thêm

nguyens


VẪN CHỜ THÊM
(thân họa TÌNH NHẠT PHAI của tulipdenus)

Thu về nghe lá rụng trong đêm
Nhớ lúc cùng ai dạo trước thềm
Tay nắm đôi tay chờ nắng ấm
Mắt nhìn đáy mắt gọi chiều êm
Dòng xanh năm cũ còn chưa cạn
Lá thắm sao nay đã héo mềm
Xuân lại xuân đi trông mõi mắt
Chờ ai trắng tóc vẫn chờ thêm.


VNN/LCR



Kính họa cùng các Bác

Đợi chờ em

Tuyết trắng lặng rơi trong bóng đêm
Chờ em anh đợi đứng bên thềm
Tháng qua vắng bóng lòng nhung nhớ
Ngày lại thiếu hình dạ chẳng êm
Tim nhói từng đêm khô héo úa
Hồn đau từng bữa ướt môi mềm
Em đi không lại hay quên hứa?
Anh đợi anh chờ cứ nhớ thêm.
lá chờ rơi 11.12.2005 02:14:29 (permalink)
0


Trích đoạn: nguyens

XƯỚNG

TRĂNG

Đêm nay trăng sáng quá trăng ơi
Hãy xuống cùng ta chuốc sự đời
Vài chén rượu nồng chưa đủ lễ
Đôi chung tửu nhạt há say rồi
Dạt dào tri kỉ thiên bôi tửu
Ngây ngất cố nhân vạn ý lời
Cái nghĩa ân tình sao nặng nhẹ
Chữ tâm nhạt đậm lúc đầy vơi



TÂM SỰ CÙNG TRĂNG
(thân họa TRĂNG của Nguyens)

Gió đêm nay lạnh chị Hằng ơi
Hạnh phúc nhân gian chỉ một đời
Mới đó ngày xanh vừa dợm đến
Mà nay tuổi hạc đã đây rồi
Lòng người gian trá qua trăm lối
Sự thế hơn thua khó một lời
Ngắm mãi trời sao chờ phép lạ
Nhìn vầng trăng mộng nỗi sầu vơi.


VNN/LCR
Trần Mạnh Hùng 11.12.2005 02:56:56 (permalink)
0
Xướng :
- Tulipdenus

Hoạ:
- Hải Tâm
- Lá Chờ Rơi
- ViVi02
- Nguyens
- LuKy
- Trần Mạnh Hùng

Xướng:

TÌNH NHẠT PHAI

Tình dạt trôi dần theo gió đêm
Phai màu hoa rụng lạnh bên thềm
Năm dài mỏi ngóng tình son sắc
Xuân ngắn hoài trông giấc mộng êm
Mưa đổ bên lòng, hòa lệ nhớ
Sóng dồn tim vỡ, úa môi mềm
Người đi là biết hoài xa cách
Mưa ướt bên đời mưa ướt thêm.
Tulipdenus



Họa
LỆ ĐÁ

Có tiếng Đông về giữa phố đêm
Giăng giăng hoa tuyết phủ chân thềm
Nặng vai gánh vát duyên cay đắng
Mõi mắt chờ trông mộng ấm êm
Bóng tối hoà chung dòng lệ đá
Mưa xa kết lại chiếc môi mềm
Từ nay ôm kiếp người quên lãng
Một thuở tình trao lạnh giá thêm
Hải Tâm


Họa

Vẫn Còn Nồng
Thu sương heo hắt lạnh màn đêm
Gió trải hoa rơi rụng trước thềm
Vắng bóng hình ai từ dạo trước
Mà lòng luôn nhớ những chiều êm
Khi nao âu yếm kề oanh yến
Giờ chịu xa xôi dạ xót mềm
Thương kẻ bôn ba ngoài dậm liễu
Tình càng xa vắng lại nồng thêm

VNN/LCR
NỖI NHỚ ĐÊM ĐÔNG
Đông đem lạnh giá ,tuyết trong đêm
Chiếc bóng trầm tư hắt dưới thềm
Nỗi nhớ mơ về đôi mắt ấm
Niềm thương mộng tới bàn tay êm
Tình xưa khắc mãi trong tim giá
Nghĩa cũ in sâu thẳm ruột mềm
Tuyết trắng rơi đầy,ta thức trắng
Đêm đông giá lạnh nhớ dâng thêm

ViVi02

Hoạ

GIÓ ĐÔNG
Ngọn gió đông về lúc nửa đêm
Lao xao chiếc lá rụng bên thềm
Loay hoay chăn mỏng chừng chưa ấm
Quay quắt nệm dầy không thấy êm
Xào xạc ngoài hiên hàng cúc thắm
Êm đềm trước cửa cánh lan mềm
Ai đi lặng lẽ ngoài sương gió
Người ngỡ quên rồi lại nhớ thêm
Nguyểns

Họa

VẪN CHỜ THÊM
Thu về nghe lá rụng trong đêm
Nhớ lúc cùng ai dạo trước thềm
Tay nắm đôi tay chờ nắng ấm
Mắt nhìn đáy mắt gọi chiều êm
Dòng xanh năm cũ còn chưa cạn
Lá thắm sao nay đã héo mềm
Xuân lại xuân đi trông mõi mắt
Chờ ai trắng tóc vẫn chờ thêm.
VNN/LCR

Họa

Đợi chờ em
Tuyết trắng lặng rơi trong bóng đêm
Chờ em anh đợi đứng bên thềm
Tháng qua vắng bóng lòng nhung nhớ
Ngày lại thiếu hình dạ chẳng êm
Tim nhói từng đêm khô héo úa
Hồn đau từng bữa ướt môi mềm
Em đi không lại hay quên hứa?
Anh đợi anh chờ cứ nhớ thêm.

LuKy

Họa

Heo hắt
Run rảy thu về giữa tiếng đêm.
Đèn ai hiu hắt lọt qua thềm.
Sương gieo muôn hạt trăng soi bóng.
Mây phủ ngang trời gió lặng êm.
Vò võ canh thâu chăn gối lệch
Chập chờn tàn giấc mộng nhung mềm
Ngoài song chiếc lá vừa chao nhẹ.
Gà gáy hừng đông buốt lạnh thêm
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2005 13:29:30 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 11.12.2005 03:39:05 (permalink)
0
XƯỚNG :
- Nguyễn
Hoạ:
- Lá Chờ Rơi.
- Trần Mạnh Hùng

Xướng

TRĂNG

Đêm nay trăng sáng quá trăng ơi
Hãy xuống cùng ta chuốc sự đời
Vài chén rượu nồng chưa đủ lễ
Đôi chung tửu nhạt há say rồi
Dạt dào tri kỉ thiên bôi tửu
Ngây ngất cố nhân vạn ý lời
Cái nghĩa ân tình sao nặng nhẹ
Chữ tâm nhạt đậm lúc đầy vơi
Nguyểns


Họa

TÂM SỰ CÙNG TRĂNG
Gió đêm nay lạnh chị Hằng ơi
Hạnh phúc nhân gian chỉ một đời
Mới đó ngày xanh vừa dợm đến
Mà nay tuổi hạc đã đây rồi
Lòng người gian trá qua trăm lối
Sự thế hơn thua khó một lời
Ngắm mãi trời sao chờ phép lạ
Nhìn vầng trăng mộng nỗi sầu vơi.
VNN/LCR

Hoạ

Chớ Phí Lời
Nâng ly ta cạn bạn mình ơi.
Mặc kệ trần gian, mặc kệ đời.
Rượu ngọt, mồi ngon ta hãy nhắm.
Danh kia, sắc nọ cũng xong rồi.
Trăm năm khoảng cách vừa gang tấc.
Vạn chén sủi tăm chớ phí lời.
Cuộc thế bao dài sao chẳng hưởng.
Khề khà say tít chén đầy vơi.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2005 12:10:59 bởi Tran Manh hung >
lá chờ rơi 11.12.2005 03:54:22 (permalink)
0


XƯỚNG

CHỜ XUÂN

Nàng xuân chập chững bước chân về
Chị én ngập ngừng mãi ngủ mê
Đợi gió đông đi chờ đầu ngõ
Mong mây xuân lại ngóng bên hè
Xôn xao đàn bướm mai chưa tướt
Xào xạc bầy ong cúc chửa tề
Lất phất vài cơn mưa lạc lối
Lưa thưa đôi sợi nắng lê thê


< Sửa đổi bởi: nguyens -- 9.12.2005 11:48:15 >


Bạn nguyens thân,
Câu 3 sai luật, nên sửa như là "chờ trước ngõ" cho đúng luật.

NHÌN LẠI QUÊ XUÂN
(thân họa Chờ Xuân của nguyens)

Ði mãi rồi nay cũng trở về
Quê xuân nhìn lại tỉnh như mê
Thênh thang vườn rộng chim qua lại
Rực rỡ hoa thơm bướm hội hè
Trơ trọi thân mai cành đã tước
Xum xuê rừng lựu nhánh chưa tề
Non sông một dải bầng hương sắc
Quên những ngày binh lửa thảm thê.


VNN/LCR
vũkimThanh 11.12.2005 04:13:18 (permalink)
0
Xướng :

TUYẾT

Trời tung Tuyết trắng xóa tơi bời
Vạn vật chìm sâu ,tím tái môi
Lóng ngóng đôi chân người lữ thứ
Cuồng quay gió buốt thốc vào đời
Chim muông chấp chới tìm nơi trú
Hóa thạch cây cành ,núi tả tơi
Nắng trốn nơi nao chiều chới với
Triền miên Tuyết lạnh thủa nào vơi...

Vũ kim Thanh
lá chờ rơi 11.12.2005 04:35:24 (permalink)
0

Lễ Giáng Sinh sắp đến cháu chợt nổi hứng vài dòng...

Xướng:

Giáng Sinh vui

Vui quá Giáng Sinh lại có quà
Của ông già tuyết gửi từ xa
Một bao bánh kẹo tha hồ chén
Vài túi đồ chơi thỏa sức la
Hớn hở đàn con mừng thích thú
Ấm lòng Cha Mẹ cảnh yên gia
Giáng Sinh mang đến bao vui vẻ
Hạnh phúc tràn lan khắp mọi nhà


Luky


VUI MÙA GIÁNG SINH
(thân họa Giáng Sinh vui của luky)

Tung tăng con trẻ nặng tay quà
Nai chở cụ về tự chốn xa
Xe chất đầy quà quà lớn nhỏ
Râu dài hôn trẻ trẻ cười la
Phất phơ tuyết trắng mang mùa lại
Ðủng đỉnh già Nô đến tại gia
Khắp xóm vui mừng sinh nhật Chúa
Một trời hạnh phúc đến muôn nhà.


VNN/LCR

nguyens 11.12.2005 05:06:26 (permalink)
0

Xướng :

TUYẾT

Trời tung Tuyết trắng xóa tơi bời
Vạn vật chìm sâu ,tím tái môi
Lóng ngóng đôi chân người lữ thứ
Cuồng quay gió buốt thốc vào đời
Chim muông chấp chới tìm nơi trú
Hóa thạch cây cành ,núi tả tơi
Nắng trốn nơi nao chiều chới với
Triền miên Tuyết lạnh thủa nào vơi...

Vũ kim Thanh


Thân họa bài TUYẾT

TÌNH

Tình cũ duyên nay dạ rối bời
Rượu xưa bình mới nhạt bờ môi
Cố nhân xa cách người đâu hỡi
Tri kỉ gần nhau nhớ trọn đời
Cay đắng tình đời manh áo rách
Xót xa duyên phận mảnh quần tơi
Bóng chiều thăm thẳm phương trời ấy
Hoàng hôn lặng lẽ cảnh chơi vơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2005 16:54:30 bởi nguyens >
vyvy 11.12.2005 07:35:38 (permalink)
0

Trích đoạn: bac tu

Bác Từ xin nghiêng mình, ngả nón kính chào gia chủ và và các bạn trong vườn Thơ Đường Xướng + Hoạ. Bác Từ tuy cũ nhưng mà lại mới trong vườn này. Mong được gia chủ cùng các bạn nương tay cho.
Còn chưa hết Thu, nên xin được dán bài Thu chào hỏi.

Giao Mùa

Trời đất giao mùa vạn sắc vân
Cỏ cây hoa lá đứng tần ngần
Vừa xanh ngày trước rung đầu ngõ
Đã đỏ hôm nay rụng kín sân
Chú Hạ ra đi miền xứ lạ
Cô Thu tìm đến chốn quê thân
Rộn ràng sương khói tô mờ ảo
Tấp nập vườn thơ cũng bám chân
Bác Từ



Cháu cũng là người mới như Bác Từ ,xin kính bác 1 bài họa:

Thơ..thẩn
Hồn thơ bay bổng ngỡ đằng vân
Mây nhuốm sương pha tuyết trắng ngần
Hiu hắt hương thu tàn cuối phố
Chập chờn bóng tuyết đọng đầu sân
Say tình đất khách mơ tung cánh
Mến cảnh quê người muốn hóa thân
Gió trở hồn thơ về cõi thực
Bên đời lại vững bước bàn chân
ViVi02
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2005 11:18:10 bởi vivi02 >
Trần Mạnh Hùng 11.12.2005 13:47:59 (permalink)
0
Xướng
- Trần Mạnh Hùng
Kính Mời

Xin Giữ Cho Tôi
Xin giữ cho tôi tròn ước nguyện 
Giữ gìn trân quý mảnh tình hồng
Lời ru ngày trước nhiều lưu luyến.
Tiếng hát thuở xưa vẫn nhớ mong.
Giữ hộ cho tôi giòng nhạc cũ
Giữ gùm người ấy tập thơ lòng
Bao nhiêu còn lại... Bao nhiêu nữa.
Xin giữ...Dù cho nước ngược giòng.
Trần Mạnh Hùng.


Đã thi hành đúng tiêu chuẩn của bác Lá Chờ Rơi đề nghị.

Tư Lú ơi,
Chơi đúng điệu, đưa một thơ "xướng" cho người họa thì nên họa lại 2 bài thơ "xướng" của người, như vậy vườn thơ mới ngày càng sum suê tươi mát !
Hihi, đùa chút chơi vậy thôi. Biết bạn còn bận xào nấu những món « không đường » cho nhiều nơi khác. Nhưng nếu còn thì giờ họa được nhiều hơn chút để ... làm gương càng tốt.
Thân mến
LCR

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2013 13:35:14 bởi Trần Mạnh Hùng >
lá chờ rơi 11.12.2005 14:14:26 (permalink)
0

Thơ..thẩn
Hồn thơ bay bổng ngỡ đằng vân
Mây nhuốm sương pha tuyết trắng ngần
Hiu hắt hương thu tàn cuối phố
Chập chờn bóng tuyết đọng đầu sân

Nơi nhà nào biết đời cô lữ
Chốn khách mới hay kiếp độc thân

Gió trở hồn thơ rời chiếc cánh
Bên đời lại vững bước đôi chân
ViVi02

Vivi mến,
Bài « thơ thẩn » hai câu Thực rất hay : đối chỉnh, lời ý xác thực và tự nhiên, nhẹ nhàng, không gì chê được, nghĩa là chỉ biết khen thôi.
Còn hai câu Luận vẫn đối chỉnh, nhưng « chữ » và « ý tứ » đều có chút gượng ép, giống như là mình cố giả tạo cái gì đó để có được sự « đối chỉnh ». Do đó, có « đối chỉnh » nhưng nghe như « ráp nối, máy móc » nên chưa cảm thấy hay là vậy.
Ðây chỉ là nhận xét riêng của một người, nên luôn nhớ vậy mà tùy tiện nhé.
Thân mến,
LCR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2005 14:16:22 bởi lá chờ rơi >
Triều Sương 11.12.2005 14:57:24 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

Xướng :

TUYẾT

Trời tung Tuyết trắng xóa tơi bời
Vạn vật chìm sâu ,tím tái môi
Lóng ngóng đôi chân người lữ thứ
Cuồng quay gió buốt thốc vào đời
Chim muông chấp chới tìm nơi trú
Hóa thạch cây cành ,núi tả tơi
Nắng trốn nơi nao chiều chới với
Triền miên Tuyết lạnh thủa nào vơi...

Vũ kim Thanh



Con hư

Con hư không học chỉ chơi bời
Tiền hết ngửa tay lại hé môi
Lắm bạn nhiều bè đều vẫn thế
Mê chơi ham quậy nhất trên đời
Sáng đèn không chịu tìm nơi ghé
Tối mực lại mò khoác áo tơi
Ngày nghỉ đêm lo thầy mẹ nắn
Bao chừ cái khổ mới dần vơi ?
Triều Sương 11.12.2005 15:28:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

Xướng
- Trần Mạnh Hùng
Kính Mời
Xin Giữ Cho Tôi
Xin giữ cho tôi lời hát nhẹ.
Giữ gìn trân quý mảnh tình hồng
Lời ru ngày trước nhiều lưu luyến.
Tiếng hát thuở xưa vẫn nhớ mong.
Giữ hộ cho tôi giòng nhạc cũ
Giữ gùm người ấy tập thơ lòng
Bao nhiêu còn lại... Bao nhiêu nữa.
Xin giữ...Dù cho nước ngược giòng.
Trần Mạnh Hùng.




Họa Xin giữ cho tôi của Trần Mạnh Hùng
Tâm sự cùng thơ


Lưu luyến trong tim cơn gió nhẹ
Thoảng đưa ngan ngát chút hương hồng
Quơ tay ta nắm hầu lưu giữ
Vụt mất hương nồng cùng ước mong
Thơ thẫn đêm về cùng kỷ niệm
Ưu tư khuya đến trở trăn lòng
Nàng thơ xin giúp giùm ta với
Tâm sự cùng ta thả mấy giòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2005 15:32:09 bởi Triều Sương >
lá chờ rơi 11.12.2005 21:36:35 (permalink)
0

Xướng :

TUYẾT

Trời tung Tuyết trắng xóa tơi bời
Vạn vật chìm sâu ,tím tái môi
Lóng ngóng đôi chân người lữ thứ
Cuồng quay gió buốt thốc vào đời
Chim muông chấp chới tìm nơi trú
Hóa thạch cây cành ,núi tả tơi
Nắng trốn nơi nao chiều chới với
Triền miên Tuyết lạnh thủa nào vơi...

Vũ kim Thanh

Thân họa bài TUYẾT


Nguyens thân,
Tôi nhặt cái bạn « bỏ dở » vì « tử vận » ở chữ « tơi », o bế lại cho từng câu mang một ý nghĩa hướng về cái chủ ý tôi đang khai thác để hoàn tất bài thơ như sau. Chúng ta cùng ký tên nhé !
Thân ái
LCR


TÌNH LỠ
(họa TUYẾT của Vũ Kim Thanh)

Tình lỡ bao năm dạ rối bời
Rượu nồng sao vẫn nhạt bờ môi
Nỗi đau xa cách còn nguyên gánh
Nguyện ước gần bên khó trọn đời
Cay đắng duyên ôi tình đã hết
Nghẹn ngào mắt lệ hận chưa tơi
Sự đời sao lại cay như ớt ?
Năm tháng qua mà nhớ chẳng vơi !


Nguyens/LCR




vyvy 11.12.2005 23:09:27 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

Thơ..thẩn
Hồn thơ bay bổng ngỡ đằng vân
Mây nhuốm sương pha tuyết trắng ngần
Hiu hắt hương thu tàn cuối phố
Chập chờn bóng tuyết đọng đầu sân

Nơi nhà nào biết đời cô lữ
Chốn khách mới hay kiếp độc thân

Gió trở hồn thơ rời chiếc cánh
Bên đời lại vững bước đôi chân
ViVi02

Vivi mến,
Bài « thơ thẩn » hai câu Thực rất hay : đối chỉnh, lời ý xác thực và tự nhiên, nhẹ nhàng, không gì chê được, nghĩa là chỉ biết khen thôi.
Còn hai câu Luận vẫn đối chỉnh, nhưng « chữ » và « ý tứ » đều có chút gượng ép, giống như là mình cố giả tạo cái gì đó để có được sự « đối chỉnh ». Do đó, có « đối chỉnh » nhưng nghe như « ráp nối, máy móc » nên chưa cảm thấy hay là vậy.
Ðây chỉ là nhận xét riêng của một người, nên luôn nhớ vậy mà tùy tiện nhé.
Thân mến,
LCR


Bác Lá kính ! Cháu lại chỉ biết nói cảm ơn bác đã góp ý cho cháu.
Bác nói đúng quá ,thật sự cháu cũng đã cảm thấy ko ổn khi họa 2 câu đấy (bác giống như thầy bói vậy )
Nhưng giá mà bác hint tiếp cho cháu thêm nữa thì tốt quá,hay để cháu cố vắt óc mà làm lại cho tiến bộ vậy.
Còn bây giờ ,cháu kính bác bài họa này

XƯỚNG -

CHẲNG CÙ LẦN

Tân niên nầy quyết kiếm tân nhân !
Dẫu phải khòm lưng bởi nợ nần
Bụng chẳng no cơm làm lỏng gối
Ðêm không đầy giấc bắt run chân
Xây qua xây lại con đầy tháng
Tay dắt tay bồng vợ vẫn xuân
Vợ trẻ mà ngoan sao chẳng lấy
Dại chi bắt chước kẻ cù lần ?

VNN/LCR

Họa
Buồn tình
Lòng buồn cho thế thái tình nhân
Kiếp trước hai ta chắc nợ nần
Anh đã ra đi ngày tuyết giá
Tôi còn giữ lại mảnh tình chân
Anh vui duyên mới nơi trời mới
Tôi khóc tình tàn với sắc xuân
Đời vẫn hợp tan lòng vẫn biết
Nhưng yêu sâu sắc chẳng nhiều lần

Vivi02
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 255 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9