THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 255 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
lá chờ rơi 16.12.2005 03:32:46 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung

Thân gởi Sao Mai

Tại sao bài thơ này có 7 câu vậy. Bạn đã để quên câu số 8 ở chỗ nào vậy.
Xin bổ túc.
Thân.
Trần Mạnh Hùng

Thấy Mà Ham
Ai bảo năm nay Bác Lá già ?!
Ấy là yêu chọc tếu thôi mà
Văn phong xem ý còn Xuân chán
Bút pháp coi lời Đông chửa ra *
Cẩn thận "cúm gà" - nên thịt cá
Săm so "dịch tễ" cứ dùng trà **
Thêm năm thêm tuổi càng thêm cứng
SM



Thấy Mà Ham ơi !
Dường như chính bạn cóp thiếu câu chót, chứ trong trang thơ CHỌN LỌC có đủ 8 câu là :

Thấy Mà Ham
(Tặng Bác Lá )

Ai bảo năm nay Bác Lá già ?!
Ấy là yêu chọc tếu thôi mà
Văn phong xem ý còn Xuân chán
Bút pháp coi lời Đông chửa ra *
Cẩn thận "cúm gà" - nên thịt cá
Săm so "dịch tễ" cứ dùng trà **
Thêm năm thêm tuổi càng thêm cứng
Mới xứng danh là Bác Lá ta
SM


Ngoài ra :
còn thiếu bài họa Xin giữ cho tôi của LCR
còn thiếu bài họa sau của LCR họa Mẹ đĩ cười (mới đưa vào)
Bài của luky họa Chẳng Cù Lần đã đặt tên là "Giục lấy vợ"

Ủ ẤM LÒNG NHAU
(thân họa Xin Giữ Cho Tôi của TMH)

Ai ủ cho ai lòng khỏi lạnh
Trao nhau hơi ấm giữa thư hồng
Chữ nghiêng nguệch ngoạc bao thương nhớ
Lời ngọng mơ màng những ước mong
Mượn chút tình thơ len giữa bóng
Ghi từng nốt nhạc đượm hương lòng
Ngoài kia còn cả rừng xanh biếc
Lá chở tình ai lạc mấy giòng.

VNN/LCR

Lại cùng cười
(hựu họa Mẹ đĩ cười của Phôi Pha)

Dẫu có ra sao cũng cứ cười
Nam Tào lên tiếng gọi thì ơi
Sống vui nào sá chi nhiều ít
Ở đẹp không lo chán cảnh đời
Ai có quyền to thời té nặng
Ta cùng cốc nhỏ rượu không vơi
Quanh năm ngất ngưởng say rồi tỉnh
Thơ thẩn dăm câu viết cợt người.

VNN/LCR


Ý kiến :

Trang thơ Xướng Họa coi bộ nặng quá rồi. Vì hình thức tổ chức nầy không mấy rationel.
Có thể nào :
* chỉ để bài họa nơi trang X/H một hay hai tuần để tác giả sửa tới sửa lui.
* Sau đó khi đem bài họa sang trang CHỌN LỌC thì xóa luôn bài ấy bên Xướng Họa, chỉ ghi là bài họa 1, 2 v.v. đã đưa sang trang Chọn Lọc. Làm như thế có vài cái tiện là :
-1 những bài xướng không bị đè ngộp bởi các bài họa, người tới chơi sau tha hồ muốn họa bài nào thì họa, vì có khi bài xướng cũ lại gợi ý cho họ hơn. Do đó những bài xướng cũ vẫn còn tác dụng lôi cuốn người họa. Còn hiện giờ thì ít lâu sau, những bài xướng cũ sẽ bị quên mất luôn.
-2 người họa sau chỉ thấy có bài xướng, hoặc nhiều lắm là với một bài họa, thì họ còn dồi dào ngôn từ hơn để làm bài họa, ít bị ảnh hưởng vì những bài họa đi trước.
-3 trang X/H sẽ nhẹ nhàng hơn cho Thư Viện.
-4 việc sót bài họa cho bài xướng sẽ không còn nữa, tức là nhẹ việc tìm kiếm cho bạn.
Chúc bạn nhiều can đảm.
thân ái, LCR

Trần Mạnh Hùng 16.12.2005 03:58:52 (permalink)
0
Bác Lá Chờ rơi.

Rất đồng ý với ý kiến của bác , trước kia tôi cũng ý định làm như vậy nhưng không dám vì sợ buồn lòng thân văn hữu. Bây giờ ( ngoài ý kiến của bác ) cũng cần thêm một vài ý kiến hổ trợ nữa tôi sẽ gọt tỉa bớt như lời bác đề nghị.
Cám ơn Lá Chờ Rơi đã hổ trợ.
Trần Mạnh Hùng
vũkimThanh 16.12.2005 09:11:43 (permalink)
0
Bác Hùng thân mến ,tôi thấy ý kiến của bác Lá chờ rơi rất hợp lý và tiện cho việc tìm kiếm nữa.bác nên áp dụng vào qui cách của trang thơ đi. dù sao trang này cũng chỉ là trang (nháp ) cho trang chính bác ạ.

Nhờ bác Hùng đưa bài họa này vào cho gọn ,xin cám ơn


Vướng trở

Giọt nào đã vỡ giọt nào tan
Tình đã chia đôi ngã khác đàng
Lối vắng mình em lặng lẽ bước
Phố buồn anh đợi lòng hoang mang
Bây chừ ngõ cụt còn lai vãng
Hay cứ rêu mờ chắn nẻo sang
Lối nhỏ ngày nao giờ vướng trở
Lặng buồn mắt lệ chợt hai hàng

Triều Sương

Thân Họa với Triều Sương bài Vướng Trở :

BIẾT ĐẾN BAO GIỜ

Bàng hoàng suối lệ vỡ ly tan
Vĩnh biệt người ơi... thật phũ phàng
Hạnh phúc thiên đường đành lỡ bước
Ôi đời hận tủi mãi vương mang
Trăng thề úa héo hồn phiêu vãng
Ước nguyện Xuân tươi cánh én sang
Biết đến bao giờ không cách trở
Luân thường ,đạo lý...bở nghiêng hàng

vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2005 09:24:28 bởi vũkimThanh >
Trần Mạnh Hùng 16.12.2005 09:38:35 (permalink)
0
Bác Thanh mến.

Cám ơn bác đã góp ý. Như vậy tôi sẽ sửa sang lại vườn cảnh cho tươi đẹp.
Thân ái
TMH
Trần Mạnh Hùng 16.12.2005 10:46:11 (permalink)
0
Xướng:
- Lá Chờ Rơi.
Hoạ:
- Trần Mạnh Hùng

Xướng
KÍNH MỜI

XIN MỜI VÀO
Mời bạn vào chơi góp một tay
Gieo vần thơ đẹp ý lời hay
Cùng nhau xướng họa vui cười cợt
Họp bạn già non đủ mặt mày
Thơ ấm gây vui vùng tuyết giá
Trâu già há sợ bóng dao phay
Vườn thơ chờ bạn tung hương sắc
Chia sẻ nhau từng bữa mặn chay.
VNN/LCR


Hoạ

Tay Nắm Tay
Đáp lễ bạn mời tay nắm tay.
Tình thơ, tình bạn triệu lời hay.
Khi vui ngẫu hứng bài thơ hoạ.
Giải muộn men cay nở mặt mày.
Thơ bén tất nhiên cần bút thép.
Giết ruồi chẳng lẽ chọn dao phay.
Đường Thi đối đáp trong niên luật.
Đúng điệu thơ hay khó tảy chay.
Trần Mạnh Hùng
[/size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2005 10:59:34 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 16.12.2005 10:57:42 (permalink)
0
Thân Gởi Bác Lá

Nhiệm vụ làm mai của tôi đã hoàn tất. Chẳng thấy bác ứ hự gì cả, tôi đâu đòi hỏi cơm gà cháo gỏi gì cho cam mà bác cứ phớt lờ chả đếm xỉa tới mà mặt lạnh như tiền, hay là bác vui duyên mới quên cả ông mai bà mối. Đúng rồi bác đang vui cùng người đẹp hưởng tuần trăng mật chứ gì ( nhắc nhỏ giúp bác nhớ mang theo thuốc có chữ VIR là chắc ăn như bắp )
Chúc vui

À có qùa tặng bác 6 bài thơ Đường mong bác dùng thử
Trần Mạnh Hùng
lá chờ rơi 16.12.2005 13:39:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

Bác Lá Chờ rơi.

Rất đồng ý với ý kiến của bác , trước kia tôi cũng ý định làm như vậy nhưng không dám vì sợ buồn lòng thân văn hữu. Bây giờ ( ngoài ý kiến của bác ) cũng cần thêm một vài ý kiến hổ trợ nữa tôi sẽ gọt tỉa bớt như lời bác đề nghị.
Cám ơn Lá Chờ Rơi đã hổ trợ.
Trần Mạnh Hùng



Ðã được một bạn Vũ Kim Thanh đồng ý. Và tôi thấy không có lý do gì khiến các bạn khác không vui, nếu những bài họa được đưa sang trang kia đều có ghi rõ nơi trang X/H.
Nếu dự kiến nầy thành hình thì tôi xin đề nghị thêm chút xíu, là đổi tên trang Chọn Lọc thành tên trang Thưởng Ngoạn hay một tên tương tự, vì tất cả thơ họa đều được đưa sang đó, sự chọn lọc nếu có thì sẽ ở một nơi khác vào lúc khác, không dính dáng đến việc nầy.
thân ái, LCR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2005 13:40:58 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 16.12.2005 13:45:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

Thân Gởi Bác Lá

Nhiệm vụ làm mai của tôi đã hoàn tất. Chẳng thấy bác ứ hự gì cả, tôi đâu đòi hỏi cơm gà cháo gỏi gì cho cam mà bác cứ phớt lờ chả đếm xỉa tới mà mặt lạnh như tiền, hay là bác vui duyên mới quên cả ông mai bà mối. Đúng rồi bác đang vui cùng người đẹp hưởng tuần trăng mật chứ gì ( nhắc nhỏ giúp bác nhớ mang theo thuốc có chữ VIR là chắc ăn như bắp )
Chúc vui

À có qùa tặng bác 6 bài thơ Đường mong bác dùng thử
Trần Mạnh Hùng



Ðây, trả lời 6 bài thơ đường chỉ có một bài nầy đây !

XƯỚNG - KÍNH MỜI

NÉT VẼ TRUYỀN THẦN

(thân tặng tên thợ vẽ Thấy Mà Ham)

Khen ai khéo vẽ bánh mời ăn
Vẽ lá bùa to ếm vợ chằn
Vẽ quỉ dạ xoa thành Tố Nữ
Vẽ thằng mặt rỗ giống Phan An
Vẽ ông tám chục ra chàng Cuội
Vẽ gái mười con tựa chị Hằng
Vẽ cả cuộc đời đen hóa trắng
Vẽ điều "lộng giả" khiến "thành chân" !


VNN/LCR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2005 14:26:43 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 16.12.2005 14:35:33 (permalink)
0
XƯỚNG - KÍNH MỜI


LẨN THẨN

Tuổi trời quên lửng vậy mà hay
Hưu trí cần chi đếm tháng ngày
Ðói bụng nhớ ra cơm chửa nấu
Oải người biết quả rượu đà say
Xuân đưa duyên yến oanh reo hót
Hạ đón tình sen súng nở đầy
Lẩn thẩn tin thơ tìm đến bạn
Nơi nào cũng nhớ há riêng đây !


VNN/LCR

tự họa ngược vần LẨN THẨN

Qua bao cơn lốc hãy còn đây
Chung với non sông những cạn đầy
Chiếu lệ hết khi thua lại được
Quen mùi đang lúc tỉnh mà say
Thu tìm thi hứng đông gieo vận
Xuân tắm sao đêm hạ ngủ ngày
Ẩm thực nửa kho trời phúc lộc
Chẳng mong mà có lại càng hay !


VNN/LCR
lá chờ rơi 16.12.2005 15:12:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Diep Khai


Trích đoạn: lá chờ rơi
.................

Diệp Khai thân mến,
Lá nghe bài Lạ Ghê có phần hay hơn Rõ Tệ : ý tứ dồi dào, quán thông trên dưới, tung hứng nhẹ nhàng. Phải chăng có chút châm chích thì thơ mới ra hay ?
Nếu đúng thế thì trước khi ăn cua, nên cho nó kẹp môi một cái, để sau đó « xuất khẩu thành thi » !
Nay nhớ ra chữ "chỉnh tề" nên họa tiếp mà không đòi « tề » nữa.
Thân ái, LCR

..................


Cám ơn Bác Lá và các bạn đã họa thơ với DK
Nếu chỉ cần cua kẹp là xuất khẩu thành thơ, e rằng cả người DK đều mang thẹo !
Thi hứng của DK hoàn toàn nhờ vào sự cổ vũ của Bác cũng như không khí náo nhiệt trong topic của anh TMH ! Một lần nữa xin cảm ơn tất cả !



Bạn Diệp Khai thân mến,

Những khi khen đều là khen điều có thật. Sau khi khen thì cù lét một chút chơi để tạo không khí vui nhộn cho Thư Quán. Nhưng không phải vì thế mà điều đáng khen không có thật.

Có những bức tranh bức họa gợi hứng để đề thơ. Mà cũng có những lời thơ gợi ra những bức tranh bức họa trong lòng người đọc.
Như câu « Mẹ yêu đưa đón dắt qua đường » của bạn, khi đọc xong, ta nghe những kỷ niệm xưa bầng dậy. Những bức tranh nầy thì muôn hình muôn dạng tùy theo tâm tư, hoàn cảnh và những kỷ niệm trong dĩ vảng của từng người.


Tôi không đọc thơ như đọc tiểu thuyết.
Tôi cũng không đọc thơ để nghe những « bản nhạc không lời ».

Mà tôi đọc thơ để tìm nghe những rung cảm của tác giả. Nhứt là khi những rung cảm ấy lại « đồng thanh » khiến lòng mình « tương ứng » cũng rung theo.

Ai cũng có những lúc không phân tách được những gút mắc trong lòng mình. Ðến khi nghe người khác nói được những cái đó cho họ, thì mình chợt thấy điều họ vừa nói đó cũng giống như là nói giùm mình, khiến mình rất hả hê, sung sướng.

Tôi tin rằng có nhiều người có cái cảm giác sung sướng ấy khi đọc câu thơ sau đây của Xuân Diệu :


« Nhưng cũng lạ, mối tình đau khổ ấy "
« Ðể riêng tây như có chỗ không đành !"


Dường như chỉ có « thơ » mới cho ta được cái hạnh phúc tuyệt vời đó.


Thân ái, LCR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2005 15:55:39 bởi lá chờ rơi >
vyvy 16.12.2005 22:12:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Diep Khai




Trích đoạn: lá chờ rơi


XƯỚNG - KÍNH MỜI

GỞI AI

Quen nhau thì có biết thì không
Biết nói chi đây đáp tạ lòng
Ðất Pháp chán chê hơi tuyết giá
Trời Âu lạnh lẽo bóng chiều đông
Nay về cố quận tìm thương nhớ
Ðâu dám đây kia mộng ấm nồng
Mượn mấy vần thơ đùa chúng bạn
Lấy đâu mà gửi chữ « tâm đồng » !


VNN/LCR





Họa vận GỞI AI của Bác Lá

Trả lời Vivi

Chẳng phải hờn sao ? Dỗi cũng không ???
"Còn lâu" phụng phịu ... nở hoa lòng (*)
"mòn tim sờn óc" thì ... sao chứ ?
Nhất quyết một lòng theo giữa đông
Mới đọc tưởng chừng như bốp chát
Sau nghe ẩn hiện chút men nồng
Tay chân luýnh quýnh cười quên nói
Vì vạn ông sao rớt giữa đồng

(*) Ý nói DK khoái chí thấy Vivi phụng phịu nói "Còn lâu"

____________________________________________________


Kính họa GỬI AI
Cafe đêm đông viễn xứ

Phố vắng, đêm buồn, quán trống không
Cây trơ, cành chết, rét se lòng
Cánh chim tơi tả trong trời tuyết
Lữ khách u hoài trước gió đông
Sóng sánh cafe tôi ngọt đượm
Lung linh khói thuốc bạn cay nồng
Bạn, tôi tuy chẳng cùng nguồn gốc
Vẫn cạn ly “tâm hợp cảnh đồng”.


ViVi02

Trả lời Diệp Khai

Ấy chớ mà ăn có nói không
Đây không phụng phịu- chẳng sai lòng
Nhưng “theo” phải …nói riêng nơi vắng
xạo nên… khai toét chỗ đông

Nói thế cho đồng âm họa vận
Nghe rồi chớ tưởng men gì nồng
Và đừng tán nữa bồ tui biết
Kẻo giống Thoát Hoan chui ống đồng.

ViVi02
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2005 22:21:43 bởi vivi02 >
vyvy 16.12.2005 22:51:59 (permalink)
0
Từ ngày tham gia vào quán Thơ đường, thấy bài "RÕ TỆ" của DiệpKhai là 1 trong những bài "đắt hàng" được họa nhiều nhất (có lẽ mọi người có nhiều hứng thú với bài này).mặc dù bài có cái "hắc vận" TỀ rất khó chịu,nay VV xin được họa thêm 1 bài vui:

Xướng _Diệp Khai

Rõ tệ

Ước có ngày ta sẽ trở về
Ngắm trời thanh thản bước trên đê
Đầu xanh lốm đốm màu hoa tuyết
Pháo đỏ đường đi vẹn ước thề
Nỗi nhớ đêm về thôi réo rắc
Niềm đau khuya tới hết lê thê
Phương xa người chắc vơi niềm nhớ
Quên mất rằng ta ... rõ tệ tề !

Họa Vivi

BÀ CẢ (tặng những ai sung sướng có 1 BÀ như thế này)

Bà biết ông đi khó trở về
Bà tìm vui với chỉ, kim ,đê
Bà buồn ông lắm tình nhiều tứ
Bà tức ông năm hứa bảy thề
Bà bực ông ta bà tứ xứ
Bà ngờ ông tiếp thiếp thêm thê
Bà đâu đoán trật ông là thế
Bà lại làm cơm cưới chỉnh tề


ViVi02
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2005 22:57:56 bởi vivi02 >
Diep Khai 17.12.2005 00:25:57 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung

Xướng:
- Lá Chờ Rơi.
Hoạ:
- Trần Mạnh Hùng

Xướng
KÍNH MỜI

XIN MỜI VÀO
Mời bạn vào chơi góp một tay
Gieo vần thơ đẹp ý lời hay
Cùng nhau xướng họa vui cười cợt
Họp bạn già non đủ mặt mày
Thơ ấm gây vui vùng tuyết giá
Trâu già há sợ bóng dao phay
Vườn thơ chờ bạn tung hương sắc
Chia sẻ nhau từng bữa mặn chay.
VNN/LCR


Hoạ

Tay Nắm Tay
Đáp lễ bạn mời tay nắm tay.
Tình thơ, tình bạn triệu lời hay.
Khi vui ngẫu hứng bài thơ hoạ.
Giải muộn men cay nở mặt mày.
Thơ bén tất nhiên cần bút thép.
Giết ruồi chẳng lẽ chọn dao phay.
Đường Thi đối đáp trong niên luật.
Đúng điệu thơ hay khó tảy chay.
Trần Mạnh Hùng
[/size]



Trả lời Vivi Nr.2

Mới tán xí mà đã hất tay
Hỏng chừng lời lẽ quả chưa hay ?
"Bồ tui" mà biết thì de gấp
Đâu nỡ nhìn ai đỏ mặt mày
Có thấy tính tình sao dễ mến ?
Nếu mà đáng ghét ... phóng dao phay
Trúng ngay tim hắn cho chừa thói ...
Năm tới đúng ngày chỉ giỗ chay !
vũkimThanh 17.12.2005 02:38:49 (permalink)
0


Trích đoạn: Diep Khai


Trích đoạn: Tran Manh hung

Xướng:
- Lá Chờ Rơi.
Hoạ:
- Trần Mạnh Hùng

Xướng
KÍNH MỜI

XIN MỜI VÀO
Mời bạn vào chơi góp một tay
Gieo vần thơ đẹp ý lời hay
Cùng nhau xướng họa vui cười cợt
Họp bạn già non đủ mặt mày
Thơ ấm gây vui vùng tuyết giá
Trâu già há sợ bóng dao phay
Vườn thơ chờ bạn tung hương sắc
Chia sẻ nhau từng bữa mặn chay.
VNN/LCR


Hoạ

Tay Nắm Tay
Đáp lễ bạn mời tay nắm tay.
Tình thơ, tình bạn triệu lời hay.
Khi vui ngẫu hứng bài thơ hoạ.
Giải muộn men cay nở mặt mày.
Thơ bén tất nhiên cần bút thép.
Giết ruồi chẳng lẽ chọn dao phay.
Đường Thi đối đáp trong niên luật.
Đúng điệu thơ hay khó tảy chay.
Trần Mạnh Hùng
[/size]



Trả lời Vivi Nr.2

Mới tán xí mà đã hất tay
Hỏng chừng lời lẽ quả chưa hay ?
"Bồ tui" mà biết thì de gấp
Đâu nỡ nhìn ai đỏ mặt mày
Có thấy tính tình sao dễ mến ?
Nếu mà đáng ghét ... phóng dao phay
Trúng ngay tim hắn cho chừa thói ...
Năm tới đúng ngày chỉ giỗ chay !



Xin họa tiếp với bạn LCR :

VẬN ĐỜI

Bôn ba sóng gió cóng đôi tay
Chịu khó kiên trì hậu vận hay
Đậm nét dăm câu thơ phú cợt
Nghiền tranh sởn bút bạc chân mày
Nhân gian thấu hiểu tình sương giá
Mộng thắm lòng nào nỡ thái phay
Phất phới chùa thiêng cờ ngũ sắc
Ai người đạo đắc chẳng ăn chay

Vũ kim Thanh

Diep Khai 17.12.2005 03:07:14 (permalink)
0


Trích đoạn: vũkimThanh


Trích đoạn: vivi02


Trích đoạn: lá chờ rơi

Thơ..thẩn
Hồn thơ bay bổng ngỡ đằng vân
Mây nhuốm sương pha tuyết trắng ngần
Hiu hắt hương thu tàn cuối phố
Chập chờn bóng tuyết đọng đầu sân

Nơi nhà nào biết đời cô lữ
Chốn khách mới hay kiếp độc thân

Gió trở hồn thơ rời chiếc cánh
Bên đời lại vững bước đôi chân
ViVi02

Vivi mến,
Bài « thơ thẩn » hai câu Thực rất hay : đối chỉnh, lời ý xác thực và tự nhiên, nhẹ nhàng, không gì chê được, nghĩa là chỉ biết khen thôi.
Còn hai câu Luận vẫn đối chỉnh, nhưng « chữ » và « ý tứ » đều có chút gượng ép, giống như là mình cố giả tạo cái gì đó để có được sự « đối chỉnh ». Do đó, có « đối chỉnh » nhưng nghe như « ráp nối, máy móc » nên chưa cảm thấy hay là vậy.
Ðây chỉ là nhận xét riêng của một người, nên luôn nhớ vậy mà tùy tiện nhé.
Thân mến,
LCR


Bác Lá kính ! Cháu lại chỉ biết nói cảm ơn bác đã góp ý cho cháu.
Bác nói đúng quá ,thật sự cháu cũng đã cảm thấy ko ổn khi họa 2 câu đấy (bác giống như thầy bói vậy )
Nhưng giá mà bác hint tiếp cho cháu thêm nữa thì tốt quá,hay để cháu cố vắt óc mà làm lại cho tiến bộ vậy.
Còn bây giờ ,cháu kính bác bài họa này

XƯỚNG -

CHẲNG CÙ LẦN

Tân niên nầy quyết kiếm tân nhân !
Dẫu phải khòm lưng bởi nợ nần
Bụng chẳng no cơm làm lỏng gối
Ðêm không đầy giấc bắt run chân
Xây qua xây lại con đầy tháng
Tay dắt tay bồng vợ vẫn xuân
Vợ trẻ mà ngoan sao chẳng lấy
Dại chi bắt chước kẻ cù lần ?

VNN/LCR

Họa
Buồn tình
Lòng buồn cho thế thái tình nhân
Kiếp trước hai ta chắc nợ nần
Anh đã ra đi ngày tuyết giá
Tôi còn giữ lại mảnh tình chân
Anh vui duyên mới nơi trời mới
Tôi khóc tình tàn với sắc xuân
Đời vẫn hợp tan lòng vẫn biết
Nhưng yêu sâu sắc chẳng nhiều lần

Vivi02


xin họa tiếp bài CHẲNG CÙ LẦN của bạn Lá Chờ Rơi



THU TÀN MỘNG HÉO

Thu tàn héo hắt mộng tình nhân
Phận số đôi khi chẳng nợ nần
Tủi cả chăn mềm.buồn nệm gối
Lầu Trăng lạc lối khách cuồng chân
Sen hồng rã cánh theo ngày tháng
Tóc trắng da mồi chẳng thiết xuân
Lỡ kết duyên thầm không thể lấy
Cô đơn chợt thấy hận bao lần?

Vũ kim Thanh



Góp thêm một bài họa vận CHẲNG CÙ LẦN của Bác Lá

Năm tới

Hết mình đai ết vẫn phì nhân
Cày suốt năm canh vẫn ú nần
Làm đứng suốt ngày sinh mõi gối
Nghỉ ngồi năm phút khoái rung chân
Nhàn như thế đấy nào đâu khó
Khổ bởi đông về đã đợi xuân
Mập ! Mặc ! Tha hồ xơi khoái khẩu
Nô En năm tới giảm ăn lần
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 255 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9