THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 255 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 17.12.2005 18:07:57 (permalink)
0
Người mới, xin các bác và anh em xa gần chiếu cố!

Xướng:

THỬ MÌNH

Tò mò thử ghé quán Đường thơ
Đắm đuối, say xưa, những bất ngờ!
Người truốt trau tung từ đắt giá
Kẻ lẳng lơ buông tứ sững sờ...
Thơ như nốt nhạc tràn xao xuyến
Tình ngỡ cung trầm lắng mộng mơ.
Chẳng thể dời chân lòng chót nhớ
Điếc DẠ thương THẦM bén TIẾNG tơ.

Tri Kỷ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2005 18:19:57 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 17.12.2005 18:12:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

Người mới, xin các bác và anh em xa gần chiếu cố!

Xướng:

THỬ MÌNH

Tò mò thử ghé quán Đường thơ
Đắm đuối, say xưa, những bất ngờ!
Người truốt trau tung từ đắt giá
Kẻ lẳng lơ buông tứ sững sờ...
Thơ như nốt nhạc tràn xao xuyến
Tình ngỡ cung trầm lắng mộng mơ.
Chẳng thể dời chân lòng chót nhớ
Điếc
DẠ thương THẦM bén TIẾNG tơ.

Tri Kỷ

Tri Kỷ thân

Câu số 8 chữ số 2, 4, và 6 đi lạc niêm luật
Chữ số 2, số 6 phải là thanh bằng
Chữ sớ 4 phải là thanh trắc
THANH BẰNG là những chữ có dấu huyền và không dấu.
Thanh trắc là những chữ có dấu sắc, hỏi, ngã và dấu nặng.

Tôi góp ý câu số 8 có thể đổi lại như sau:
Dạ THƯƠNG thầm BÉN tiềng LÒNG tơ
Thân
TMH

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2005 18:17:41 bởi Tran Manh hung >
Triky 17.12.2005 19:13:40 (permalink)
0
Cảm ơn Huynh TMH! Tri Kỷ sửa thế này nha:

Xướng:

THỬ MÌNH

Tò mò thử ghé quán Đường thơ
Đắm đuối, say xưa, những sững sờ!
Người truốt trau, tung từ đắt giá
Kẻ buông lửng, lẳng tứ không ngờ...
Thơ như nốt nhạc tràn xao xuyến
Tình ngỡ cung trầm lắng mộng mơ.
Chẳng thể dời chân lòng chót nhớ
Thầm thương điếc ước ! Bén đường tơ.

Tri Kỷ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2005 21:26:13 bởi Triky >
vyvy 17.12.2005 22:01:54 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

XƯỚNG - KÍNH MỜI


LẨN THẨN

Tuổi trời quên lửng vậy mà hay
Hưu trí cần chi đếm tháng ngày
Ðói bụng nhớ ra cơm chửa nấu
Oải người biết quả rượu đà say
Xuân đưa duyên yến oanh reo hót
Hạ đón tình sen súng nở đầy
Lẩn thẩn tin thơ tìm đến bạn
Nơi nào cũng nhớ há riêng đây !


VNN/LCR

tự họa ngược vần LẨN THẨN

Qua bao cơn lốc hãy còn đây
Chung với non sông những cạn đầy
Chiếu lệ hết khi thua lại được
Quen mùi đang lúc tỉnh mà say
Thu tìm thi hứng đông gieo vận
Xuân tắm sao đêm hạ ngủ ngày
Ẩm thực nửa kho trời phúc lộc
Chẳng mong mà có lại càng hay !


VNN/LCR



Kính họa LẨN THẨN (Lá Chờ Rơi)

Họa vận:

Lẩn thẩn như bác
Lẩn thẩn như già Lá lại hay
Đường thi xướng họa mặc đêm ngày
Văn chương thơ phú xanh màu lá
Thi tứ tâm tình thắm chất say
Tuổi hạc thân cò gân vẫn chắc*
Ý dài lời ngắn thơ còn đầy
Cầm bằng đến tuổi được như bác
Kinh nghiệm xin truyền bá ở đây.


(*)Cái này là cháu nghe lỏm!
VIVI02

Họa ngược:

Mê đường (thi)

Vườn thơ đường luật là nơi đây
Xướng họa ngược xuôi có đủ đầy
Cao hứng anh đề câu phóng khoáng
Ngâm nga tôi hạ bút mê say
Nghiện thơ ăn ngủ quên giờ giấc
Trau ý suy tư nghĩ tối ngày
Bảy chữ tám câu mà súc tích
Đối từ, niêm luật thật là hay!

VIVI02
vyvy 17.12.2005 22:08:05 (permalink)
0


Trích đoạn: Diep Khai



Trả lời Vivi Nr.2

Mới tán xí mà đã hất tay
Hỏng chừng lời lẽ quả chưa hay ?
"Bồ tui" mà biết thì de gấp
Đâu nỡ nhìn ai đỏ mặt mày
Có thấy tính tình sao dễ mến ?
Nếu mà đáng ghét ... phóng dao phay
Trúng ngay tim hắn cho chừa thói ...
Năm tới đúng ngày chỉ giỗ chay !


Lại trả lời

Bực tức chi mà bút phóng tay
“Bồ tui” như thế nào-ai hay?
Thương đâu mà thích lời và lẽ
Cáu lắm muốn xưng “tao” với “mày”
….
Vì “vận” nên đành theo phải họa
Mong ai đừng nỡ chém hay phay
Đường thi ngọt lắm đừng dao búa
Bình tĩnh vô chùa sống tịnh chay.

VIVI02
lá chờ rơi 17.12.2005 23:31:29 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung

Bác Lá Chờ Rơi thân.

Cứ như vậy đi, bác gời Email cho tôi www. chigongtexas@yahoo.com là tôi nhận được.
Tất cả là cố gắng, mong sự tiếp tay của bác và quý bạn trong diễn đàn xướng hoạ.
Thân.
TMH


Bên Tuyển Tập thì tạm xong khoảng 95%, có thể gởi ngay cho bạn được. Tôi dùng bộ mã Unicode. Hệ Yahoo Pháp dùng Encoding Western European (ISO).
Nhưng còn việc gọt hớt bên trang Xướng/Họa thì khá nhiêu khê ở những trang đầu. Tôi phải làm sao cho nó ăn khớp với những con số đã ghi trong Tuyển Tập. Nhưng phần nầy thì không có gì gấp.
Có gì không suôn sẻ thì từ từ điều chỉnh lại.
thân ái, LCR
lá chờ rơi 17.12.2005 23:54:03 (permalink)
0


Trích đoạn: Triky

Cảm ơn Huynh TMH! Tri Kỷ sửa thế này nha:

Xướng:

THỬ MÌNH

Tò mò thử ghé quán Đường thơ
Đắm đuối, say xưa, những bất ngờ!
Người truốt trau tung từ đắt giá
Kẻ lẳngbuông tứ sững sờ...
Thơ như nốt nhạc tràn xao xuyến
Tình ngỡ cung trầm lắng mộng mơ.
Chẳng thể dời chân lòng chót nhớ
Thầm thương điếc ước ! Bén đường tơ.

Tri Kỷ



Bạn Tri Kỷ thân,
Bạn Hùng đang bấn nên không nhìn kỷ. Bài của bạn câu thứ tư cũng sai niêm. Tôi hiện cũng không rảnh lắm nên chỉ giúp bạn ngay trong bài chứ chẳng kịp giải thích nhiều hơn. Hẹn dịp khác nhé.
Xem trên bài của bạn nguyên gốc, và bài đề nghị sửa :


THỬ MÌNH

Tò mò thử ghé quán Đường thơ
Đắm đuối, say xưa, những bất ngờ!
Người truốt ý hay nghe dội dội
Kẻ buông tứ lẳng thấy sờ sờ
Thơ như nốt nhạc tràn xao xuyến
Tình ngỡ cung trầm lắng mộng mơ.
Chẳng thể dời chân lòng chót nhớ
Thương thầm điếc ước bén đường tơ

Tri Kỷ
BHD2 18.12.2005 01:16:23 (permalink)
0
Xướng - kính mời

Đợi

Lang thang bước mỏi cuối con đường
Lanh lảnh chuông ngân nhớ cố hương
Chiếc lá tàn buồn đưa trước gió
Khóm rêu úa khóc đứng trong sương
Mỗi người mỗi nẻo nghìn phương hướng
Đôi lứa đôi nơi cách dặm trường
Chờ mãi mà sao em chẳng đến
Mình anh đờ đẫn dáng đau thương
...

Cảm ơn bác LCR nhìu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2005 06:10:51 bởi BHD2 >
lá chờ rơi 18.12.2005 02:41:33 (permalink)
0


Trích đoạn: BHD2

Lang thang bước mỏi cuối con đường
Lanh lảnh chuông ngân nhớ cố hương
Chiếc lá tàn buồn đưa trước gió
Khóm rêu úa khóc đứng trong sương
Mỗi người mỗi nẻo nghìn phương hướng
Đôi lứa đôi nơi cách dặm trường
Chờ mãi mà sao em chẳng đến
Mình anh đờ đẫn dáng đau thương
...

Các bác cho cháu góp 1 bài và giúp cháu chỉnh sửa ==> cám ơn cá bác


Chào bạn BHD2

Bài thơ đủ tư cách lắm rồi. Chỉ cần đặt cho một cái tên và ký tên phía dưới. Phía trên ghi là :

XƯỚNG - KÍNH MỜI

nếu muốn mời họa.

thân ái, LCR
nguyens 18.12.2005 02:59:00 (permalink)
0

XƯỚNG - KÍNH MỜI


LẨN THẨN

Tuổi trời quên lửng vậy mà hay
Hưu trí cần chi đếm tháng ngày
Ðói bụng nhớ ra cơm chửa nấu
Oải người biết quả rượu đà say
Xuân đưa duyên yến oanh reo hót
Hạ đón tình sen súng nở đầy
Lẩn thẩn tin thơ tìm đến bạn
Nơi nào cũng nhớ há riêng đây !


HỌA

Ngóng xuân

Đã cuối đông rồi em có hay
Nàng xuân nghấp nghé đếm từng ngày
Hiu hiu gió bấc trời thêm lạnh
Ngây ngất mưa phùn dạ thấy say
Đâu bóng cố nhân tình há phỉ
Nọ người tri kỉ nhớ đong đầy
Thẫn thờ gối chiếc đêm trăng khuyết
Se sắt tình trường đó với đây
nguyens 18.12.2005 03:03:01 (permalink)
0
XƯỚNG

CÁNH CỬA

Cánh cửa trần gian đã khép rồi
Về đâu thân phận lá xanh rơi
Thiên đàng rộng mở - nào đâu thấy?
Địa ngục đưa đường- chẳng có nơi !
Se sắt người đi đông giá lạnh
Ngậm ngùi kẻ ở tiết xuân vơi
Hoang vu một cảnh đời cô quạnh
Ngây ngất bên rèm bóng lẻ loi
Trần Mạnh Hùng 18.12.2005 04:03:36 (permalink)
0
Bác lá thân

Như vậy tốt qúa rồi. thành thật cám ơn bác.
Ngày mai chủ nhật 18-12-05 tôi phải đi xa khoảng 10 ngày thân chủ mời,( việc này tôi có nói với bác VK Thanh ) có thể độ 10 ngày không vào được NET bác vui lòng giúp cho một lần nữa xắp sếp thứ tự những bài XƯỚNG , HOẠ trong 2 trang thơ Đường Xứơng Hoạ Và Thơ Đường Tuyển Tập , nếu không lúc tôi về có cả trăm bài thơ xứơng hoạ, chắc tôi làm không xuể, vỡ nợ là cái chắc.
Mong bác giúp.
Thân
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2005 04:05:02 bởi Tran Manh hung >
BHD2 18.12.2005 06:19:07 (permalink)
0
Xướng - kính mời



Lạnh lẽo mình ai chốn cuộc đời
Mộng du năm tháng hồn chơi vơi
Dập dìu em bước trên đường vắng
Lặng lẽ anh đi giữa khoảng trời
Tình cũ muốn quên mà vẫn nhớ
Duyên xưa chối bỏ chẳng chia phôi
Anh mơ hay tỉnh em nào biết
Giấc mộng yêu thương vẫn gọi mời


Thưa bác LCR - cháu đã sửa lại 2 câu cuối ==> bác xem lại hộ cháu nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2005 22:04:35 bởi BHD2 >
BHD2 18.12.2005 06:22:59 (permalink)
0
Xướng - kính mời

Nhớ

Nằng nặng giọt sương đọng lá non
Nắng mơn khắp chốn tiếng cười ròn
Bay bay trong gió đàn chim nhỏ
Nhảy nhót trên nương lũ trẻ con
Tháng tháng thoi đưa đời ngoắt ngoé
Ngày ngày trôi dạt kiếp vuông tròn
Sương về trên núi mây vần vũ
Gió thốc từng cơn... nhớ mỏi mòn


Cháu ko spam đâu ! mấy bài này cháu làm ở mấy topic kia nhưng có vẻ ko hợp lắm ==> cháu mang sang đây mong các bác góp ý sửa đổi dùm cháu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2005 06:58:30 bởi BHD2 >
BHD2 18.12.2005 06:49:30 (permalink)
0

CÁNH CỬA

Cánh cửa trần gian đã khép rồi
Về đâu thân phận lá xanh rơi
Thiên đàng rộng mở - nào đâu thấy?
Địa ngục đưa đường- chẳng có nơi !
Se sắt người đi đông giá lạnh
Ngậm ngùi kẻ ở tiết xuân vơi
Hoang vu một cảnh đời cô quạnh
Ngây ngất bên rèm bóng lẻ loi


Tiếc nuối

Tiếc nuối làm chi sự đã rồi
Ngậm ngùi đau xót lệ rơi rơi
Bỏ quên dáng cũ nào đâu mất
Chợt nhớ bóng xưa tìm khắp nơi
Đông tới hững hờ sầu chới với
Xuân sang bỏ mặc lòng chơi vơi
Đời buồn cô quạnh trong quay quắt
Lặng lẽ mình ta bước lẻ loi


Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 255 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9