THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 255 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
vũkimThanh 18.12.2005 07:58:02 (permalink)
0
Xướng

THỬ MÌNH

Tò mò thử ghé quán Đường thơ
Đắm đuối say sưa thoáng sững sờ
Kẻ chuốt chau tung từ đắt gía
Người buông tứ lẳng đến không ngờ.
Dâng tràn sóng nhạc thơ xao xuyến
Lắng đọng cung trầm ý mộng mơ!
Chẳng thể rời chân lòng luyến nhớ
Thương thầm nguyện ước bén đường tơ.

Tri Kỷ


[
Xin họa bài THỬ MÌNH của Tri Kỷ

HÔN VẦNG TRĂNG LẠNH

Sao Trăng vẫn thức đợi người Thơ?
Nghĩa cũ tình xưa sáng chẳng ngờ
Lẻ bước bên đời trời lạnh gía
Co ro núi ngủ lá sững sờ
Hồ xanh lấp loáng nguồn xao xuyến
Vuốt tóc hôn Trăng đượm ước mơ
Thắm thiết hồn nhau muôn luyến nhớ
Mênh mang cảm xúc chợt buông tơ

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2005 18:03:34 bởi vũkimThanh >
Trần Mạnh Hùng 18.12.2005 10:09:10 (permalink)
0
Xướng:
- Tri Kỷ

Hoạ:
- Vũ Kim Thanh
- Trần Mạnh Hùng

Xướng
KÍNH MỜI

THỬ MÌNH
Tò mò thử ghé quán Đường thơ
Đắm đuối, say xưa, những bất ngờ!
Người truốt trau tung từ đắt giá
Kẻ lẳngbuông tứ sững sờ...
Thơ như nốt nhạc tràn xao xuyến
Tình ngỡ cung trầm lắng mộng mơ.
Chẳng thể dời chân lòng chót nhớ
Thầm thương điếc ước ! Bén đường tơ.
Tri Kỷ

Những chữ màu xanh sai niêm luật

Họa

HÔN VẦNG TRĂNG LẠNH
Sao Trăng vẫn thức đợi người Thơ?
Nghĩa cũ tình xưa sáng chẳng ngờ
Lẻ bước bên đời trời lạnh gía
Co ro núi ngủ lá sững sờ
Hồ xanh lấp loáng nguồn xao xuyến
Vuốt tóc hôn Trăng đượm ước mơ
Thắm thiết hồn nhau muôn luyến nhớ
Mênh mang cảm xúc chợt buông tơ
Vũ kim Thanh

Họa

Em Vẫn Thế
Em vẫn vui tươi trong tuổi thơ.
Mặc dù nạn kiếp đến không ngờ
Mặc dù khổ nạn đầy kinh hãi.
Mà vẫn thản nhiên đến sững sờ
Ta hiểu lòng em, ta muốn khóc
Ta mong tuổi ngọc, tuổi ươm mơ
Nhìn em cười nói che đau khổ.
Em vẫn nổi sôi mắt ánh tơ
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2005 16:19:30 bởi Tran Manh hung >
lá chờ rơi 18.12.2005 14:31:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung
THỬ MÌNH
Tò mò thử ghé quán Đường thơ
Đắm đuối, say xưa, những bất ngờ!
Người truốt trau tung từ đắt giá
Kẻ lẳngbuông tứ sững sờ...
Thơ như nốt nhạc tràn xao xuyến
Tình ngỡ cung trầm lắng mộng mơ.
Chẳng thể dời chân lòng chót nhớ
Thầm thương điếc ước ! Bén đường tơ.
Tri Kỷ

Những chữ màu xanh sai niêm luật

Bạn TMH hỏi lại tác giả xem

Tôi có đề nghị là :

Người truốt ý hay nghe dội dội
Kẻ buông tứ lẳng thấy sờ sờ

vì lý do phải dùng chữ "sờ sờ" nên phải sửa câu trên cho đối
nếu không thích vậy thì vẫn có thể sửa theo hướng ấy như là :

Người truốt từ hay vang dội dội
Kẻ buông tứ lẳng sững sờ sờ

tôi chỉ có bấy nhiêu ý kiến vì không thấy chữ "sờ" nào khác.
thân ái, LCR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2005 14:32:22 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 18.12.2005 15:36:39 (permalink)
0
Bạn Tri Kỷ thân

Bài thơ Thử Mình đã sai niêm luật. Bạn nên coi lại hoặc có thể sửa theo Bác Lá Chờ Rơi, Hoặc có thể sửa theo tôi đề nghị " Kẻ buông lơ lẳng nghĩa nông sờ

Trọn bài như sau

THỬ MÌNH
Tò mò thử ghé quán Đường thơ
Đắm đuối, say xưa, những bất ngờ!
Người truốt từ hay vang dội dội
Kẻ buông tứ lẳng sững sờ sờ

Thơ như nốt nhạc tràn xao xuyến
Tình ngỡ cung trầm lắng mộng mơ.
Chẳng thể dời chân lòng chót nhớ
Thầm thương điếc ước ! Bén đường tơ.
Tri Kỷ

Hay
THỬ MÌNH
Tò mò thử ghé quán Đường thơ
Đắm đuối, say xưa, những bất ngờ!
Người truốt trau tung từ đắt giá
Kẻ buông lơ lẳng nghĩa nông sờ
Thơ như nốt nhạc tràn xao xuyến
Tình ngỡ cung trầm lắng mộng mơ.
Chẳng thể dời chân lòng chót nhớ
Thầm thương điếc ước ! Bén đường tơ.
Tri Kỷ

Chúng tôi chỉ giúp ý kiến. Tuỳ bạn theo thi húng mà sửa đổi.
Thân
TMH

BHD2 18.12.2005 16:12:22 (permalink)
0

Xướng - Tri Kỷ

THỬ MÌNH

Tò mò thử ghé quán Đường thơ
Đắm đuối, say xưa, những bất ngờ!
Người truốt trau tung từ đắt giá
Kẻ buông lơ lẳng nghĩa nông sờ
Thơ như nốt nhạc tràn xao xuyến
Tình ngỡ cung trầm lắng mộng mơ.
Chẳng thể dời chân lòng chót nhớ
Thầm thương điếc ước ! Bén đường tơ.


Họa - BHD2

Đứt đoạn

Dòng sông hiền dịu chảy lơ thơ
Bỗng gió năm nao về bất ngờ
Bờ sậu thân thương thấy lớ ngớ
Con đò tình nghĩa cứ sờ sờ
Em vui duyên mới tương lai sáng
Anh tiếc tình xưa đắm mộng mơ
Đò vắng vắt ngang bờ sậu héo
Vô tình em bước đứt đường tơ
...

Cảm ơn bác Trần Mạnh Hùng đã giúp cháu sửa bài !
Cảm ơn bác Tri kỷ đã giúp cháu sửa bài ! Thân !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2005 01:43:32 bởi BHD2 >
Trần Mạnh Hùng 18.12.2005 16:26:53 (permalink)
0


Trích đoạn: BHD2


Xướng - Tri Kỷ

THỬ MÌNH

Tò mò thử ghé quán Đường thơ
Đắm đuối, say xưa, những bất ngờ!
Người truốt trau tung từ đắt giá
Kẻ buông lơ lẳng nghĩa nông sờ
Thơ như nốt nhạc tràn xao xuyến
Tình ngỡ cung trầm lắng mộng mơ.
Chẳng thể dời chân lòng chót nhớ
Thầm thương điếc ước ! Bén đường tơ.


Họa - BHD2

Đứt đoạn

Dòng sông hiền dịu chảy lơ thơ
Bỗng gió năm nào về bất ngờ
Bờ sậu thân thương thấy lớ ngớ
Con đò tình nghĩa nhìn sờ sờ
Em vui duyên mới tương lai sáng
Anh tiếc tình cũ đắm mộng mơ
Đò vắng vắt ngang bờ sậu héo
Em vô tình bước đứt đường tơ
...



BHD2 thân.

Chắc bạn vội vàng nên viềt sai một chữ của câu thứ 6 chữ thứ 4 nên đi sai niêm luật. Mong bạn xem lại , tôi nghĩ rằng đó là chữ XƯA " Anh tiếc tình xưa đắm mộng mơ" có phải vậy không ạ!.
Thân
TMH
vũkimThanh 18.12.2005 16:37:48 (permalink)
0

Trích đoạn: BHD2

Xướng - kính mời

ĐỢI

Lang thang bước mỏi cuối con đường
Lanh lảnh chuông ngân nhớ cố hương
Chiếc lá tàn buồn đưa trước gió
Khóm rêu úa khóc đứng trong sương
Mỗi người mỗi nẻo nghìn phương hướng
Đôi lứa đôi nơi cách dặm trường
Chờ mãi mà sao em chẳng đến
Mình anh đờ đẫn dáng đau thương
...

Cảm ơn bác LCR nhìu


Xin họa với bài ĐỢI của BHD2


TÌNH CHẾT

Đâu còn sự sống cảnh thiên đường
Bể ái hôm nào thắm đượm hương
Mộng ước oằn òai trong bão gió
Hồn đau ão não vụn như sương
Tình em tứ tán bay trăm hướng
Chỉ khổ tim tôi khóc đoạn trường
Nước mắt chưa khô mưa vội đến
Trời buông nhạc sến bện tang thương

Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2005 16:39:09 bởi vũkimThanh >
lá chờ rơi 18.12.2005 16:38:44 (permalink)
0
Bạn TMH thân mến,
Tôi đề nghị một hình thức dọn dẹp trang X/H cho sau nầy như sau.
Mỗi bài Xướng nằm riêng trong một ngăn, như ví dụ với 3 bài sau đây :


--------------------------------------------------------------------------------------------
Bài XƯỚNG số : 1

1. TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Trân trọng kính mời xướng họa thơ.
Ngâm nga ngẫu hứng mấy vần thơ.
Mời người tri kỷ nâng ly rượu.
Kính bạn văn nhân trải tứ thơ.
Dệt ý, gieo vần câu đối khó.
Cung tay, phóng bút kết duyên thơ
Bốn phương mặc khách và thi hữu.
Ngạo nghễ chung vui xướng họa thơ.
Trần Mạnh Hùng


Xin mời Họa

đã đưa sang TUYỂN TẬP
những bài họa từ 1.1 đến 1.6


--------------------------------------------------------------------------------------------
Bài XƯỚNG số : 2

2. TỰ GIỚI THIỆU

Ngũ thập niên tiền tớ chửa sanh
Nhưng mà nhị thập đã khôn lanh
Lăn dưa, đá cá đều chơi láng
Lục bát, Đường thi mới tập tành
Chữ nghĩa chứa đầy vơi lá mít
Tính tình liếng khỉ khoái loanh quanh
Ai thương hí họa vài ba nét
Ai ghét cười chê chán cũng đành !
Diệp Khai


Xin mời Họa

đã đưa sang TUYỂN TẬP
những bài họa từ 2.1 đến 2.3


--------------------------------------------------------------------------------------------
Bài XƯỚNG số : 3

3. ĐỨT TÌNH

Lặng buồn trôi nổi cùng mây bay
Mưa trút hanh hao giọt giọt đầy
Ngõ dột mưa sầu trăm mảnh nước
Lối mòn nắng trốn một chiều mây
Ngân lên cung nhạc chờ buông phím
Ðiệp khúc tim lòng bỗng đứt dây
Bao nỗi tơ tình đau với hận
Còn trơ chết mất mảnh hồn này
Triều Sương


Xin mời Họa

đã đưa sang TUYỂN TẬP
những bài họa từ 3.1


--------------------------------------------------------------------------------------------



Vậy phải làm sao cho người muốn họa POST bài ngay vào trong đó, khi click vào 3 chữ « Xin mời họa » để khi bạn đem nó qua trang Tuyển Tập thì chỉ cần ghi thêm số mới cho bài họa rồi xóa nó đi. Như vậy thì trang X/H luôn cho thấy rõ các bài Xướng cũ.
Người muốn đưa vào bài Xướng mới thì dùng chức năng « Bài mới » đã có nơi thanh « Trả lời, Trích, Gởi kèm và Bài mới ».
Nếu bạn đồng ý cách đó thì tôi tiếp tục dọn dẹp rồi gởi file « dọn dẹp » ấy cho bạn sắp xếp lại mà dùng.
Thân ái,
LCR
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2005 16:40:19 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 18.12.2005 16:48:48 (permalink)
0
Bác lá Chờ Rơi

Cám ơn bác thật nhiều, còn gì bằng được bác giúp.
bác Lá Chờ Rơi chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là tôi đã đi xa rồi, không lên NET được khoảng 10 ngày. Chỉ trông cậy vào bác.
Thân
TMH
tulipdenus 18.12.2005 19:16:07 (permalink)
0

Trích đoạn: vivi02


Trích đoạn: Diep Khai




Trích đoạn: lá chờ rơi


XƯỚNG - KÍNH MỜI

GỞI AI

Quen nhau thì có biết thì không
Biết nói chi đây đáp tạ lòng
Ðất Pháp chán chê hơi tuyết giá
Trời Âu lạnh lẽo bóng chiều đông
Nay về cố quận tìm thương nhớ
Ðâu dám đây kia mộng ấm nồng
Mượn mấy vần thơ đùa chúng bạn
Lấy đâu mà gửi chữ « tâm đồng » !


VNN/LCR





Họa vận GỞI AI của Bác Lá

Trả lời Vivi

Chẳng phải hờn sao ? Dỗi cũng không ???
"Còn lâu" phụng phịu ... nở hoa lòng (*)
"mòn tim sờn óc" thì ... sao chứ ?
Nhất quyết một lòng theo giữa đông
Mới đọc tưởng chừng như bốp chát
Sau nghe ẩn hiện chút men nồng
Tay chân luýnh quýnh cười quên nói
Vì vạn ông sao rớt giữa đồng

(*) Ý nói DK khoái chí thấy Vivi phụng phịu nói "Còn lâu"

____________________________________________________


Kính họa GỬI AI
Cafe đêm đông viễn xứ

Phố vắng, đêm buồn, quán trống không
Cây trơ, cành chết, rét se lòng
Cánh chim tơi tả trong trời tuyết
Lữ khách u hoài trước gió đông
Sóng sánh cafe tôi ngọt đượm
Lung linh khói thuốc bạn cay nồng
Bạn, tôi tuy chẳng cùng nguồn gốc
Vẫn cạn ly “tâm hợp cảnh đồng”.


ViVi02

Trả lời Diệp Khai

Ấy chớ mà ăn có nói không
Đây không phụng phịu- chẳng sai lòng
Nhưng “theo” phải …nói riêng nơi vắng
xạo nên… khai toét chỗ đông

Nói thế cho đồng âm họa vận
Nghe rồi chớ tưởng men gì nồng
Và đừng tán nữa bồ tui biết
Kẻo giống Thoát Hoan chui ống đồng.

ViVi02

Thân họa bài Gửi Ai của Bác Lá

HỎI NGÀY VỀ

Hỏi người nơi ấy nhớ hay không?
Chiều nắng nghiêng vai lòng gặp lòng
Cơn gió trộm nghe mừng suốt hạ
Ánh hồng chợt lại ấm hoài đông
Người mơ may áo xây tình thắm
Ta ước cài hoa dệt nghĩa nồng
Nhắn gửi phương xa còn luyến ái?
Ngày về, giờ lúa đã thơm đồng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2005 22:34:03 bởi tulipdenus >
tulipdenus 18.12.2005 19:21:20 (permalink)
0

Trích đoạn: vivi02


Trích đoạn: lá chờ rơi

XƯỚNG - KÍNH MỜI


LẨN THẨN

Tuổi trời quên lửng vậy mà hay
Hưu trí cần chi đếm tháng ngày
Ðói bụng nhớ ra cơm chửa nấu
Oải người biết quả rượu đà say
Xuân đưa duyên yến oanh reo hót
Hạ đón tình sen súng nở đầy
Lẩn thẩn tin thơ tìm đến bạn
Nơi nào cũng nhớ há riêng đây !


VNN/LCR

tự họa ngược vần LẨN THẨN

Qua bao cơn lốc hãy còn đây
Chung với non sông những cạn đầy
Chiếu lệ hết khi thua lại được
Quen mùi đang lúc tỉnh mà say
Thu tìm thi hứng đông gieo vận
Xuân tắm sao đêm hạ ngủ ngày
Ẩm thực nửa kho trời phúc lộc
Chẳng mong mà có lại càng hay !


VNN/LCR



Kính họa LẨN THẨN (Lá Chờ Rơi)

Họa vận:

Lẩn thẩn như bác
Lẩn thẩn như già Lá lại hay
Đường thi xướng họa mặc đêm ngày
Văn chương thơ phú xanh màu lá
Thi tứ tâm tình thắm chất say
Tuổi hạc thân cò gân vẫn chắc*
Ý dài lời ngắn thơ còn đầy
Cầm bằng đến tuổi được như bác
Kinh nghiệm xin truyền bá ở đây.


(*)Cái này là cháu nghe lỏm!
VIVI02

Họa ngược:

Mê đường (thi)

Vườn thơ đường luật là nơi đây
Xướng họa ngược xuôi có đủ đầy
Cao hứng anh đề câu phóng khoáng
Ngâm nga tôi hạ bút mê say
Nghiện thơ ăn ngủ quên giờ giấc
Trau ý suy tư nghĩ tối ngày
Bảy chữ tám câu mà súc tích
Đối từ, niêm luật thật là hay!

VIVI02


Thân họa bài Lẩn Thẩn của bác Lá

LẠC BƯỚC

Cuộc đời dao động chẳng ai hay
Tuổi trẻ dần qua theo tháng ngày
Cứ ngỡ phong ba càng tỉnh ngộ
Nào ngờ mưa gió lại càng say
Sông sâu có thể vơi cùng cạn
Tim bé chẳng sao lấp được đầy!
Lạc bước nhân gian lòng đuối mệt
Hỏi người ta biết phải sao đây?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2005 22:35:08 bởi tulipdenus >
tulipdenus 18.12.2005 19:29:09 (permalink)
0
XƯỚNG:

HOA NỞ TRỜI ĐÔNG

Một nhành hoa nở giữa trời đông
Lỡ bước bâng khuâng khách chạnh lòng
Cánh mỏng đong đưa kệ gió rét
Thân mềm ngoe nguẩy mặc cuồng phong
Mộ loài hoa vẫy trong trời đất
Thẹn kiếp người vùi giữa núi sông
Gặp gỡ hôm nay nguyền sống dậy
Chí trai sừng sững sánh ngàn Thông!
BHD2 18.12.2005 19:31:36 (permalink)
0
Xướng - Triều Sương

ĐỨT TÌNH

Lặng buồn trôi nổi cùng mây bay
Mưa trút hanh hao giọt giọt đầy
Ngõ dột mưa sầu trăm mảnh nước
Lối mòn nắng trốn một chiều mây
Ngân lên cung nhạc chờ buông phím
Ðiệp khúc tim lòng bỗng đứt dây
Bao nỗi tơ tình đau với hận
Còn trơ chết mất mảnh hồn này


Họa - BHD2

Rộn rã xuân sang

Bình minh phơi phới hạt sương bay
Rỗn rã sắc xuân nắng thắp đầy
Đồi núi cheo leo thăm thẳm gió
Thôn quê yên ả vờn vờn mây
Trai vui hồ hởi tìm tìm bắt
Gái rộn tiếng cười nhảy nhảy dây
Lữ khách lạc chân lòng chới với
Ngẩn ngơ dừng bước mãi nơi này
...

tulipdenus 18.12.2005 19:43:20 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung

Xướng:
- Lá Chờ Rơi.
Hoạ:
- Trần Mạnh Hùng

Xướng
KÍNH MỜI

XIN MỜI VÀO
Mời bạn vào chơi góp một tay
Gieo vần thơ đẹp ý lời hay
Cùng nhau xướng họa vui cười cợt
Họp bạn già non đủ mặt mày
Thơ ấm gây vui vùng tuyết giá
Trâu già há sợ bóng dao phay
Vườn thơ chờ bạn tung hương sắc
Chia sẻ nhau từng bữa mặn chay.
VNN/LCR


Hoạ

Tay Nắm Tay
Đáp lễ bạn mời tay nắm tay.
Tình thơ, tình bạn triệu lời hay.
Khi vui ngẫu hứng bài thơ hoạ.
Giải muộn men cay nở mặt mày.
Thơ bén tất nhiên cần bút thép.
Giết ruồi chẳng lẽ chọn dao phay.
Đường Thi đối đáp trong niên luật.
Đúng điệu thơ hay khó tảy chay.
Trần Mạnh Hùng
[/size]

Thân họa bài XIN MỜI VÀO của Bác Lá

Rót rượu rót hoài không kịp tay
Bình dần vơi cạn ta nào hay
Gặp nhau chẳng quản chi chiều tối
Sáp đến không lo chuyện tháng ngày
Nhẵn túi tạm xơi gói đậu phộng
Xông xênh thì chén dĩa gà phay
Cuộc đời vô tửu buồn vô vị
Thà hết sạch mồi nốc rượu chay!
lá chờ rơi 18.12.2005 22:00:01 (permalink)
0


Trích đoạn: tulipdenus
XƯỚNG - KÍNH MỜI

GỞI AI

Quen nhau thì có biết thì không
Biết nói chi đây đáp tạ lòng
Ðất Pháp chán chê hơi tuyết giá
Trời Âu lạnh lẽo bóng chiều đông
Nay về cố quận tìm thương nhớ
Ðâu dám đây kia mộng ấm nồng
Mượn mấy vần thơ đùa chúng bạn
Lấy đâu mà gửi chữ « tâm đồng » !


VNN/LCR


Thân họa bài Gửi Ai của Bác Lá

HỎI NGÀY VỀ

Hỏi người nơi ấy nhớ hay không?
Chiều nắng nghiêng vai lòng gặp lòng
Cơn gió trộm nghe mừng suốt hạ
Tuyết trắng vui giùm ấm hoài đông
Người mộng may áo xây tình thắm

Ta ước cài hoa dệt nghĩa nồng
Nhắn gửi phương xa còn luyến ái?
Ngày về, giờ lúa đã thơm đồng...


Tư Lú ơi,
Cám ơn nhiệt tình họa mạnh. Nhưng cứ xuất khẩu thành thi nhắm mắt viết ra thì không mấy tốt, phải rà soát lại. Vì còn sai luật vài chỗ sau đây :

Bài Lạc Bước, câu 6 phải thay chữ « cho » với chữ trắc ví dụ như « được » thì mới đúng.

« Tim bé chẳng sao lấp được đầy »

Còn bài Hỏi Ngày Về thì hai câu 4, 5 phải cho bằng trắc ngược lại. Ví dụ là :

Cơn gió trộm nghe mừng suốt hạ
Ánh hồng chợt lại ấm hoài đông
Người may áo xây tình thắm
Ta ước cài hoa dệt nghĩa nồng

thì mọi thứ đều tốt đẹp.
Hỗm rày bận lo tính tìm cách nào gọn mà hay để dọn dẹp trang Tuyển Tập và trang Xướng/Họa giúp tên Thấy Mà Ham, nên hơi chễnh mãng việc họa thơ các bạn. Sẽ đền bù lại nay mai.

thân ái, LCR
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 255 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9