![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
XƯỚNG:
TÌNH GIÀ
Lúc gặp nhau, tim ngời nắng hoa
Khổ đau xưa dĩ vãng phai nhòa
Em ôn chuyện cũ anh xao xuyến
Anh nhắc tình xưa em lệ hòa
Mắt đổi màu tim còn rạo rực
Tóc pha sương vẫn tình ngân nga
Hai ta luống tuổi, duyên tròn tuổi
Hạnh phúc bay cao ấm buổi già
Họa bài TÌNH GIÀ của TuLiP
NGÀY XANH HƯƠNG SẮC
Thủa trước yêu nhau mộng gấm hoa
Ngày vui ,lễ cưới chẳng trao quà
Nghèo nàn ,mộc mạc không vàng xuyến
Khắc nguyện thương nhau chẳng nhạt nhòa
Phượng cháy như tim ta đỏ rực
Ngày xanh tỏa sắc bóng tiên nga
Người hiền chúc phúc tình trăm tuổi
Luyến nhớ khôn nguôi buổi quyện hòa
Vũ kim Thanh MƠ MUỘN
(thân họa TÌNH GIÀ của tulipdenus)
Khi yêu đất nẻ nức thành hoa
Bỏ lúc cô đơn bóng nhập nhòa
Ai lạ chưa quen sao ý hợp
Người đâu mới gặp đã tâm hòa
Một mai vẹn ước vin cành liễu
Thỏa nguyện kề vai dưới bóng nga
Rộn rả đôi tim chung một nhịp
Tình ta muôn thuở mãi không già.
VNN/LCR
Rõ tệ
Ước có ngày ta sẽ trở về
Ngắm trời thanh thản bước trên đê
Đầu xanh lốm đốm màu hoa tuyết
Pháo đỏ đường đi vẹn ước thề
Nỗi nhớ đêm về thôi réo rắc
Niềm đau khuya tới hết lê thê
Phương xa người chắc vơi niềm nhớ
Quên mất rằng ta ... rõ tệ tề !
Diệp Khai
Thân họa bài RÕ TỆ
Chờ mong
Con hứa đầu xuân sẽ lại về
Mẹ già ngóng đợi ở ngoài đê
Ngày đi hoa nắng rơi đầu ngõ
Hôm ấy chiều mưa nhận hứa thề
Héo hắt ngày đêm đong nỗi nhớ
Âu sầu năm tháng mãi lê thê
Ngoài sân chậu cúc không buồn tỉa
Trước cửa cội mai chẳng muốn tề
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2005 00:52:36 bởi nguyens >
Trích đoạn: tulipdenus
XƯỚNG:
HOA NỞ TRỜI ĐÔNG
Một nhành hoa nở giữa trời đông
Lỡ bước bâng khuâng khách chạnh lòng
Cánh mỏng đong đưa kệ gió rét
Thân mềm ngoe nguẩy mặc cuồng phong
Mộ loài hoa vẫy trong trời đất
Thẹn kiếp người vùi giữa núi sông
Gặp gỡ hôm nay nguyền sống dậy
Chí trai sừng sững sánh ngàn Thông!
VÔ ÐỊNH
(thân họa HOA NỞ TRỜI ÐÔNG của tulipdenus)
Ngập ngừng chân bước giữa chiều đông
Lui tới phân vân tự hỏi lòng
Ðã trót náo nương nơi đất tuyết
Sao còn ngao ngán ngọn đông phong
Dấu xưa tình lỡ chia đôi ngã
Hội mới duyên hờ ngược mấy sông
May lạc giữa trời thơ xướng họa
Sự đời mặc kệ vận cùng thông.
VNN/LCR
Trích đoạn: BHD2
Xướng - kính mời
Đợi
Lang thang bước mỏi cuối con đường
Lanh lảnh chuông ngân nhớ cố hương
Chiếc lá tàn buồn đưa trước gió
Khóm rêu úa khóc đứng trong sương
Mỗi người mỗi nẻo nghìn phương hướng
Đôi lứa đôi nơi cách dặm trường
Chờ mãi mà sao em chẳng đến
Mình anh đờ đẫn dáng đau thương ...
Cảm ơn bác LCR nhìu
Kính họa ngược vần bài Đợi
Cách biệt
Đành lòng cách biệt cả người thương
Khăn gói ra đi chốn dặm trường
Nức nở cô đơn trong ngấn lệ
Bùi ngùi hờn tủi giữa đêm sương
Em ươm mong nhớ không tàn sắc
Anh ủ đợi chờ chẳng nhạt hương
Mong ước ngày về vui nắng đẹp
Cùng em trọn kiếp bước chung đường
luky
Trích đoạn: lá chờ rơi
XƯỚNG - KÍNH MỜI
LẨN THẨN
Tuổi trời quên lửng vậy mà hay
Hưu trí cần chi đếm tháng ngày
Ðói bụng nhớ ra cơm chửa nấu
Oải người biết quả rượu đà say
Xuân đưa duyên yến oanh reo hót
Hạ đón tình sen súng nở đầy
Lẩn thẩn tin thơ tìm đến bạn
Nơi nào cũng nhớ há riêng đây !
VNN/LCR
tự họa ngược vần LẨN THẨN
Qua bao cơn lốc hãy còn đây
Chung với non sông những cạn đầy
Chiếu lệ hết khi thua lại được
Quen mùi đang lúc tỉnh mà say
Thu tìm thi hứng đông gieo vận
Xuân tắm sao đêm hạ ngủ ngày
Ẩm thực nửa kho trời phúc lộc
Chẳng mong mà có lại càng hay !
VNN/LCR
Kính họa ngược vần bài Lẩn Thẩn của Bác LCR
Xuân đến
Mùa xuân cũng đã đến rồi đây
Cây lá xanh tươi hoa thắm đầy
Lũ bướm vờn hoa đang mải miết
Đàn ong hút nhụy rất mê say
Bao la biển rộng trời trong trẻo
Bát ngát non cao nắng ngập ngày
Cánh én mang Xuân về đất Mẹ
Thế mà xứ lạnh ta đâu hay
luky
Trích đoạn: lá chờ rơi
XƯỚNG:
TÌNH GIÀ
Lúc gặp nhau, tim ngời nắng hoa
Khổ đau xưa dĩ vãng phai nhòa
Em ôn chuyện cũ anh xao xuyến
Anh nhắc tình xưa em lệ hòa
Mắt đổi màu tim còn rạo rực
Tóc pha sương vẫn tình ngân nga
Hai ta luống tuổi, duyên tròn tuổi
Hạnh phúc bay cao ấm buổi già
Họa bài TÌNH GIÀ của TuLiP
NGÀY XANH HƯƠNG SẮC
Thủa trước yêu nhau mộng gấm hoa
Ngày vui ,lễ cưới chẳng trao quà
Nghèo nàn ,mộc mạc không vàng xuyến
Khắc nguyện thương nhau chẳng nhạt nhòa
Phượng cháy như tim ta đỏ rực
Ngày xanh tỏa sắc bóng tiên nga
Người hiền chúc phúc tình trăm tuổi
Luyến nhớ khôn nguôi buổi quyện hòa
Vũ kim Thanh
MƠ MUỘN
(thân họa TÌNH GIÀ của tulipdenus)
Khi yêu đất nẻ nức thành hoa
Bỏ lúc cô đơn bóng nhập nhòa
Ai lạ chưa quen sao ý hợp
Người đâu mới gặp đã tâm hòa
Một mai vẹn ước vin cành liễu
Thỏa nguyện kề vai dưới bóng nga
Rộn rả đôi tim chung một nhịp
Tình ta muôn thuở mãi không già.
VNN/LCR
Kính họa bài Tình Già của Bác Tulipdenus
Kỷ niệm
Kỷ niệm một thời tuổi bướm hoa
Hằn in ký ức chẳng phai nhòa
Đường xưa hò hẹn bao thương nhớ
Lối cũ hờn ghen những lệ hòa
Nhớ cánh phượng hồng hồng đỏ thắm
Thương tà áo trắng trắng thiên nga
Người xưa trường cũ giờ xa quá
Kỷ niệm theo ta mãi đến già
luky
quote:
Trích đoạn: tulipdenus
XƯỚNG:
HOA NỞ TRỜI ĐÔNG
Một nhành hoa nở giữa trời đông
Lỡ bước bâng khuâng khách chạnh lòng
Cánh mỏng đong đưa kệ gió rét
Thân mềm ngoe nguẩy mặc cuồng phong
Mộ loài hoa vẫy trong trời đất
Thẹn kiếp người vùi giữa núi sông
Gặp gỡ hôm nay nguyền sống dậy
Chí trai sừng sững sánh ngàn Thông!
VỀ ĐÂU
Về đâu nghiệt ngã một chiều đông
Lữ khách cô liêu chạnh cõi lòng
Nón rách làm sao ngăn bụi tuyết
Áo tơi chẳng giữ ngọn đông phong
Bóng ai lặng lẽ bên đường vắng
Thuyền mộc lững lờ giữa khúc sông
Héo hắt cảnh đời nghe quạnh quẽ
Vi vu sáo gọi giữa rừng thông
Trích đoạn: nguyens
quote:
Trích đoạn: tulipdenus
XƯỚNG:
HOA NỞ TRỜI ĐÔNG
Một nhành hoa nở giữa trời đông
Lỡ bước bâng khuâng khách chạnh lòng
Cánh mỏng đong đưa kệ gió rét
Thân mềm ngoe nguẩy mặc cuồng phong
Mộ loài hoa vẫy trong trời đất
Thẹn kiếp người vùi giữa núi sông
Gặp gỡ hôm nay nguyền sống dậy
Chí trai sừng sững sánh ngàn Thông!
VỀ ĐÂU
Về đâu nghiệt ngã một chiều đông
Lữ khách cô liêu chạnh cõi lòng
Nón rách làm sao ngăn bụi tuyết
Áo tơi chẳng giữ ngọn đông phong
Bóng ai lặng lẽ bên đường vắng
Thuyền mộc lững lờ giữa khúc sông
Héo hắt cảnh đời nghe quạnh quẽ
Vi vu sáo gọi giữa rừng thông
Kính họa bài Hoa nở trời đông của bác Tulipdenus
Lang thang
Lang thang lẻ bước buổi chiều đông
Nhớ quá người yêu tủi cả lòng
Tê tái hồn đau vì một bóng
Lạnh lùng dạ buốt bởi đông phong
Vô tình em đến mang thương nhớ
Bỡ ngỡ em đi trở cách sông
Lặng lẽ vương buồn trong tuyết lạnh
Sầu tư giăng kín cả rừng thông
luky
Trích đoạn: luky
Trích đoạn: nguyens
quote:
Trích đoạn: tulipdenus
XƯỚNG:
HOA NỞ TRỜI ĐÔNG
Một nhành hoa nở giữa trời đông
Lỡ bước bâng khuâng khách chạnh lòng
Cánh mỏng đong đưa kệ gió rét
Thân mềm ngoe nguẩy mặc cuồng phong
Mộ loài hoa vẫy trong trời đất
Thẹn kiếp người vùi giữa núi sông
Gặp gỡ hôm nay nguyền sống dậy
Chí trai sừng sững sánh ngàn Thông!
VỀ ĐÂU
Về đâu nghiệt ngã một chiều đông
Lữ khách cô liêu chạnh cõi lòng
Nón rách làm sao ngăn bụi tuyết
Áo tơi chẳng giữ ngọn đông phong
Bóng ai lặng lẽ bên đường vắng
Thuyền mộc lững lờ giữa khúc sông
Héo hắt cảnh đời nghe quạnh quẽ
Vi vu sáo gọi giữa rừng thông
Kính họa bài Hoa nở trời đông của bác Tulipdenus
Lang thang
Lang thang lẻ bước buổi chiều đông
Nhớ quá người yêu tủi cả lòng
Tê tái hồn đau vì một bóng
Lạnh lùng dạ buốt bởi đông phong
Vô tình em đến mang thương nhớ
Bỡ ngỡ em đi trở cách sông
Lặng lẽ vương buồn trong tuyết lạnh
Sầu tư giăng kín cả rừng thông
luky
Thân Họa tiếp bài HOA NỞ TRỜI ĐÔNG của TULIP
ĐỒNG TÂM
Trời gieo nghiệt ngã sắc Thu Đông
Héo hắt chim muông cũng mủi lòng
Nghiệp lớn xa nhau thêm buốt rét
Thương tình lệ đẫm cánh thư phong
Vì đâu bão nổi khi bằng đất
Cạn kiệt hồn nhân ,nước ngập sông
Dạ sắt lòng gang vùng đứng dậy
Trăm ngàn khốn khó cũng hanh thông.
Vũ kim Thanh
Cảm ơn các bác các anh đã giúp đỡ và họa cùng, Tri Kỷ xin sửa lại bài xướng để đúng niêm luật như hướng dẫn, mong chủ nhân các bài họa thông cảm sửa dùm: Xướng:
THỬ MÌNH
Tò mò thử ghé quán Đường thơ
Đắm đuối say sưa những bất ngờ
Kẻ truốt chau tung từ đắt gía
Người mài sắc bén tứ khôn sờ.
Dâng tràn sóng nhạc thơ xao xuyến
Lắng đọng cung trầm ý mộng mơ!
Chẳng thể rời chân lòng luyến nhớ
Thương thầm nguyện ước bén đường tơ.
Tri Kỷ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2006 19:00:40 bởi Triky >
XƯỚNG - tulipdenus
HOA NỞ TRỜI ĐÔNG
Một nhành hoa nở giữa trời đông
Lỡ bước bâng khuâng khách chạnh lòng
Cánh mỏng đong đưa kệ gió rét
Thân mềm ngoe nguẩy mặc cuồng phong
Mộ loài hoa vẫy trong trời đất
Thẹn kiếp người vùi giữa núi sông
Gặp gỡ hôm nay nguyền sống dậy
Chí trai sừng sững sánh ngàn Thông!
Hoạ - BHĐ2
Lòng tin
Lặng lẽ bước đi giữa đám đông
Giận hờn trách móc kẻ hai lòng
Rời xa nhân thế ham tiền bạc
Mặc kệ sự đời chia tước phong
Vui dạo thảnh thơi khắp đất nước
Rong chơi thoải mái giữa non sông
Lòng tin sứt mẻ mong gì nữa
Ai hiểu được đây... nỗi cảm thông
Trích đoạn: vũkimThanh
Trích đoạn: luky
Trích đoạn: nguyens
quote:
Trích đoạn: tulipdenus
XƯỚNG:
HOA NỞ TRỜI ĐÔNG
Một nhành hoa nở giữa trời đông
Lỡ bước bâng khuâng khách chạnh lòng
Cánh mỏng đong đưa kệ gió rét
Thân mềm ngoe nguẩy mặc cuồng phong
Mộ loài hoa vẫy trong trời đất
Thẹn kiếp người vùi giữa núi sông
Gặp gỡ hôm nay nguyền sống dậy
Chí trai sừng sững sánh ngàn Thông!
VỀ ĐÂU
Về đâu nghiệt ngã một chiều đông
Lữ khách cô liêu chạnh cõi lòng
Nón rách làm sao ngăn bụi tuyết
Áo tơi chẳng giữ ngọn đông phong
Bóng ai lặng lẽ bên đường vắng
Thuyền mộc lững lờ giữa khúc sông
Héo hắt cảnh đời nghe quạnh quẽ
Vi vu sáo gọi giữa rừng thông
Kính họa bài Hoa nở trời đông của bác Tulipdenus
Lang thang
Lang thang lẻ bước buổi chiều đông
Nhớ quá người yêu tủi cả lòng
Tê tái hồn đau vì một bóng
Lạnh lùng dạ buốt bởi đông phong
Vô tình em đến mang thương nhớ
Bỡ ngỡ em đi trở cách sông
Lặng lẽ vương buồn trong tuyết lạnh
Sầu tư giăng kín cả rừng thông
luky
Thân Họa tiếp bài HOA NỞ TRỜI ĐÔNG của TULIP
ĐỒNG TÂM
Trời gieo nghiệt ngã sắc Thu Đông
Héo hắt chim muông cũng mủi lòng
Nghiệp lớn xa nhau thêm buốt rét
Thương tình lệ đẫm cánh thư phong
Vì đâu bão nổi khi bằng đất
Cạn kiệt hồn nhân ,nước ngập sông
Dạ sắt lòng gang vùng đứng dậy
Trăm ngàn khốn khó cũng hanh thông.
Vũ kim Thanh
Ghẹo Bác Lá
(Thân họa HOA NỞ TRỜI ĐÔNG của Tulipdenus)
Có kẻ trông chờ sớm hết đông
Sang xuân pháo nổ nở hoa lòng
Đàng trai sáu bảnh lên đồ lớn
Đàng gái chay trần thách "đại phong" (*)
Chàng rể nói cười trông hí hửng
Nàng dâu e lệ dáng sang sông
Thân bằng quyến thuộc hân hoan chúc
Ý hợp tâm đầu vạn sự thông
(*) theo cụ Trạng đại phong: Gió lớn -> Đổ chùa -> Tượng lo = lọ tương !
XƯỚNG - TuLiP
TÌNH GIÀ
Lúc gặp nhau, tim ngời nắng hoa
Khổ đau xưa dĩ vãng phai nhòa
Em ôn chuyện cũ anh xao xuyến
Anh nhắc tình xưa em lệ hòa
Mắt đổi màu tim còn rạo rực
Tóc pha sương vẫn tình ngân nga
Hai ta luống tuổi, duyên tròn tuổi
Hạnh phúc bay cao ấm buổi già
Họa - BHD2
Tình trẻ
Tình trẻ ngây ngô động lá hoa
Đùa vui sớm tối chẳng phai nhòa
Đôi môi em đỏ má hồng thắm
Nhân cách anh cao tính thuận hòa
Sương tối giăng giăng phủ vạn vật
Trăng khuya lấp ló bóng Hằng Nga
Hai ta tuổi trẻ hay tình trẻ
Mãi mãi bên nhau sống đến già...
Xướng
Kiếp má hồng
Lấp lánh sương mai nắng cuối sông
Muôn hoa tươi thắm ngát hương nồng
Dáng thon lả lướt nghiêng nghiêng đợi
Mắt biếc ngây ngô ngước ngước trông
Lữ khách ngang qua sao chẳng thấu
Người tình gẫn gũi có tương thông
Hoa trôi nước chảy ai ngăn được
Đành chịu vậy thôi ... kiếp má hồng BHD2
Trích đoạn: BHD2
Xướng
Kiếp má hồng
Lấp lánh sương mai nắng cuối sông
Muôn hoa tươi thắm ngát hương nồng
Dáng thon lả lướt nghiêng nghiêng đợi
Mắt biếc ngây ngô ngước ngước trông
Lữ khách ngang qua sao chẳng thấu
Người tình gẫn gũi có tương thông
Hoa trôi nước chảy ai ngăn được
Đành chịu vậy thôi ... kiếp má hồng
BHD2
Kính họa bài Kiếp má hồng của BHD2
Lỗi hẹn
Thuyền tình bến cũ đã sang sông
Nước chảy hoa trôi nhạt sắc nồng
Tủi phận buồn duyên đời cứ ngóng
Than thân trách số kiếp hoài trông
Má hồng duyên bạc người đâu biết
Lữ khách tình xanh ai thấu thông
Lỗi hẹn đành thôi trời chịu đất
Cam lòng một kiếp má môi hồng.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 14 bạn đọc.
Kiểu: