THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 255 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
lá chờ rơi 26.10.2005 22:49:51 (permalink)
0


Trích đoạn: Diep Khai

Cảm hứng nhân đọc thông báo tìm mod giữ vườn thơ

Xướng

Mod vườn thơ

Mod giữ vườn thơ chắc khó xơi
Nhận là bỏ nhậu, hết ăn chơi
Ban ngày ngồi đọc vài trăm post
Buổi tối nằm mơ net chửa rời
Ngả nón bái chào Anh Chị Mod
Cúi đầu khâm phục Lá Chờ Rơi
Thành viên cố gắng nêu gương sáng
Nhỡ có điều chi ... ấy lỡ lời !


họa Mod vườn thơ
Chưa gì sợ khó chẳng thèm xơi
Bỏ nhậu bạn bè khỏi đến chơi
Cứ đọc lai rai đêm cứ ngủ
Không nên mài miệt bút không rời
Trông vườn được đọc thơ muôn điệu
Nổi hứng nhờ xem cảnh lá rơi
Nên cố gắng tham gia cộng tác
Còn hơn lải nhải bấy nhiêu lời !
LCR

bạn Diep Khai đừng giận câu chót nhé. Ý thơ xui phải viết như vậy để cù lét nhau tí cho vui.
Thân mến.
#61
    Huyền Băng 27.10.2005 01:07:27 (permalink)
    0

    Trích đoạn: lá chờ rơi


    Trích đoạn: Huyền Băng

    Chào "Bác" Lá chờ rơi,
    .... HB nhờ "Bác" lựa giùm một vài bài nào đó...

    Cám ơn "Bác",
    Chúc "Bác" nhiều sức khỏe
    Huyền Băng


    Xin cảm tạ HB về mỹ ý dành cho.
    Thơ hay thì tôi thích khen, thơ dở thì tôi rất muốn có lời khuyến khích nên thật là bất tiện nếu lảnh việc tuyển chọn. Vậy xin nhường việc ấy lại cho các bạn trẻ.
    Vả lại theo tôi, cách làm nầy không mấy thoải mái cho người giới thiệu, và tiếp theo là những người tán thành hay phản đối, v.v.
    Có thể nào mở một mục đặc biệt với tên gọi như là « Thơ dự tuyển vào Trang Thơ », để các tác giả tự đưa thơ vào đó. Bên cạnh có một nơi chỉ dành riêng cho bạn đọc thành viên, tác giả không vào được. Mời người đọc, đọc xong cho điểm, nhưng xin đừng cho hiện tổng số điểm ra....
    Thân ái.


    Những bài thơ mà chúng ta đăng trong room hiện tại là trong tình trạng dự tuyển để chọn làm thơ hay đưa vào TV hết đấy bác, duy chỉ có những bài đối đáp bông đùa cho vui thì không được duyệt tuyển đưa vào thôi. Việc để nghị mọi người đề cử vào mục góp ý những bài thơ xuất sắc của tác giả khác mà mình chưa thấy đưa vào thơ viện là một vấn đề cần thiết để tránh sự sơ sót của QTV, đồng thời cũng nói lên tính dân chủ ở trang thơ chúng ta. Sự đóng góp của các TV ở trang góp ý đó sẽ giúp cho các QTV rất nhiều...
    Thơ đưa vào đê nghị thư hay ở mục góp ý sẽ được ghi chú những cái hay mà độc giả nhận thấy, chớ không được phê bình cái dở. Trường hợp TV nào đọc mà không đồng ý, có thể PM cho QTV, chớ không vào đó bình luận có thể gây bất hòa hoặc những tình huống xấu. Tất cả những lời chê ở đó sẽ bị xóa. Ơ ngòai room góp ý với nhau sao cũng được vì là đang học hỏi với nhau, nhưng ở mục góp ý thì phải tôn trong tg đó là ý của HB Bác đồng ý với HB chứ! Chúc bác luôn khỏe.

    Thân kính chào bác ,
    Huyền Băng
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2005 01:12:44 bởi Huyền Băng >
    #62
      Diep Khai 27.10.2005 02:23:50 (permalink)
      0

      Trích đoạn: lá chờ rơi


      họa Mod vườn thơ
      Chưa gì sợ khó chẳng thèm xơi
      Bỏ nhậu bạn bè khỏi đến chơi
      Cứ đọc lai rai đêm cứ ngủ
      Không nên mài miệt bút không rời
      Trông vườn được đọc thơ muôn điệu
      Nổi hứng nhờ xem cảnh lá rơi
      Nên cố gắng tham gia cộng tác
      Còn hơn lải nhải bấy nhiêu lời !
      LCR

      bạn Diep Khai đừng giận câu chót nhé. Ý thơ xui phải viết như vậy để cù lét nhau tí cho vui.
      Thân mến.


      Kính chào Bác Lá Chờ Rơi

      Vì lần đầu tiên mạo muội hầu chuyện cùng Bác, nên chắc hẳn khó lòng tránh khỏi sơ sót, mong Bác sẽ bỏ qua cho.
      Cảm tạ Bác đã bỏ thời gian để họa, họa vận những bài thơ khá nhí nhố của cháu !
      Cháu rất hâm mộ thơ của Bác đặc biệt là cái chất dí dỏm, điển hình như 2 câu kết trong bài "Chẳng dám nhận thế (họa vận)"

      Bạn nào tha thiết tình mai trúc
      Thì gửi cho xin mấy quả cà

      Bởi vậy bị Bác mắng bày trò khỉ mà cháu cũng phải bật cười !
      Riêng về thơ thì chỉ biết cúi đầu khâm phục ! Chỉ tiếc không được ở gần để xin phép sang hầu chuyện cùng Bác !

      Sẵn đây để làm quen cháu xin phép tự giới thiệu với những bạn yêu thơ cùng trang lứa

      Tự giới thiệu

      Ngũ thập niên tiền tớ chửa sanh
      Nhưng mà nhị thập đã khôn lanh
      Lăn dưa, đá cá đều chơi láng
      Lục bát, Đường thi mới tập tành
      Chữ nghĩa chứa đầy vơi lá mít
      Tính tình liếng khỉ khoái loanh quanh
      Ai thương hí họa vài ba nét
      Ai ghét cười chê chán cũng đành !
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2005 02:57:57 bởi Diep Khai >
      #63
        Trần Mạnh Hùng 27.10.2005 13:15:39 (permalink)
        0


        Trích đoạn: Diep Khai

        Tự giới thiệu

        Ngũ thập niên tiền tớ chửa sanh
        Nhưng mà nhị thập đã khôn lanh
        Lăn dưa, đá cá đều chơi láng
        Lục bát, Đường thi mới tập tành
        Chữ nghĩa chứa đầy vơi lá mít
        Tính tình liếng khỉ khoái loanh quanh
        Ai thương hí họa vài ba nét
        Ai ghét cười chê chán cũng đành !


        Thân gởi Diệp Khai.

        Bài thơ Xướng bạn xài toàn là " TỬ VẬN "khó qúa. Tuy nhiên cũng cố gắng để đáp lại tấm thịnh lòng của bạn.


        HỌA VẬN



        Ta hẹn nơi đây kiếp tái sanh.
        Gặp em trong một giấc mơ lành.
        Dẫu rằng duyên nợ khôn tìm kiếm.
        Vị tất đau thương lọ "tập tành" (*)
        Nhớ thuở tâm đầu lòng luyến ái.
        Thương hoài ý hiệp dạ lo quanh.
        Một duyên hai nợ tình son sắt.
        Kiếp trước xa nhau chẳng đặng đành

        (*) Chưa tìm được chữ đứng trước chữ " TÀNH " nên phải dùng lại 2 chữ " TẬP TÀNH " mong bạn đừng cười

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2005 02:16:12 bởi Tran Manh hung >
        #64
          Diep Khai 28.10.2005 04:26:40 (permalink)
          0
          Chào Anh TMH, cám ơn bài họa vận, xin lỗi, DK không cố ý "chạy bi" vì không nghĩ ra đó là "tử vận".
          Định chạy vào post ngay khi thấy Anh, nhưng bị Chief đì quá nên bây giờ mới vào lại được !
          #65
            Trần Mạnh Hùng 28.10.2005 07:09:46 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Diep Khai

            Chào Anh TMH, cám ơn bài họa vận, xin lỗi, DK không cố ý "chạy bi" vì không nghĩ ra đó là "tử vận".
            Định chạy vào post ngay khi thấy Anh, nhưng bị Chief đì quá nên bây giờ mới vào lại được !


            Diệp khai ơi ! Quả là bí vận khó quá chừng, bởi vì ngoài hai chữ " TẬP TÀNH" và "TAN TÀNH" không còn chữ nào khác để thế chỗ. Nếu có, bây giờ mình nghĩ chưa ra. Bạn có thể hé cho mình một hai chữ khác đứng trước chữ " TÀNH " mà thanh TRẮC.

            Thân

            TMH
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2005 09:50:02 bởi Tran Manh hung >
            #66
              Trần Ai 28.10.2005 09:43:51 (permalink)
              0


              Trích đoạn: Tran Manh hung



              Trích đoạn: Diep Khai

              Tự giới thiệu

              Ngũ thập niên tiền tớ chửa sanh
              Nhưng mà nhị thập đã khôn lanh
              Lăn dưa, đá cá đều chơi láng
              Lục bát, Đường thi mới tập tành
              Chữ nghĩa chứa đầy vơi lá mít
              Tính tình liếng khỉ khoái loanh quanh
              Ai thương hí họa vài ba nét
              Ai ghét cười chê chán cũng đành !



              HỌA VẬN



              Ta hẹn nơi đây kiếp tái sanh.
              Gặp em trong một giấc mơ lành.
              Dẫu rằng duyên nợ khôn tìm kiếm.
              Vị tất đau thương lọ "tập tành" (*)
              Nhớ thuở tâm đầu lòng luyến ái.
              Thương hoài ý hiệp dạ lo quanh.
              Một duyên hai nợ tình son sắt.
              Kiếp trước xa nhau chẳng đặng đành



              Họa vần, đối luật:

              Thảm!

              Thì tôi cũng vậy mới vừa sanh
              Ba mấy năm rồi chửa được lanh
              Cờ bạc thâu đêm gia lụng bại
              Rượu chè suốt sáng nghiệp tan tành
              Xin vay lối xóm người ta thán
              Hỏi mượn bà con họ chối quanh
              Con cái lang thang nài vé số
              Tảo tần buôn bán vợ cam đành!

              Trần Ai


              * Tran Manh Hung và Diep Khai cho Trần Ai ké chút xíu hen! TA mới tập làm thơ thôi nên còn nhiều sai sót lắm, mong được hai bạn chỉ dẫn!

              #67
                Trần Mạnh Hùng 28.10.2005 10:08:34 (permalink)
                0
                Trần Ai thân

                Còn gì bằng, mời bạn cứ tự nhiên , tha hồ múa bút.
                Hoan hô bạn cả hai tay.

                TMH
                #68
                  nguyens 28.10.2005 14:51:25 (permalink)
                  0
                  tuổi năm mươi

                  chiều thu bàng bạc áng mây trôi
                  theo ngọn heo may lạnh đến rồi
                  thềm vắng lưa thưa vaì giọt nắng
                  vườn hoang lác đác lá khô rơi
                  cùng dăm thằng bạn đời chia sẻ
                  vài cốc rượu nồng đối ẩm chơi
                  chén tạc chén thù mềm môi tái
                  nửa đơì sương gió quá năm mươi


                  (cảm ơn bạn TMH góp ý nha. cảm ơn nhiều)

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2005 17:52:24 bởi nguyens >
                  #69
                    lá chờ rơi 28.10.2005 17:18:14 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Diep Khai

                    Tự giới thiệu

                    Ngũ thập niên tiền tớ chửa sanh
                    Nhưng mà nhị thập đã khôn lanh
                    Lăn dưa, đá cá đều chơi láng
                    Lục bát, Đường thi mới tập tành
                    Chữ nghĩa chứa đầy vơi lá mít
                    Tính tình liếng khỉ khoái loanh quanh
                    Ai thương hí họa vài ba nét
                    Ai ghét cười chê chán cũng đành !


                    Khó như nhau
                    (họa vận « tự giới thiệu »)
                    Cũng thời mẹ đẻ với cha sanh
                    Có đứa dại khờ có đứa lanh
                    Ðá cá lăn dưa đâu ngán sợ
                    Cầm nhà bán ruộng mới tan tành
                    Người giàu lắm bạc xài không hết
                    Kẻ mạnh to quyền dễ chạy quanh
                    Của đút bên mồm nên khó nhịn
                    Vào tù nghĩ mát cũng cam đành.
                    LCR

                    Diệp Khai mến,
                    Vần đưa ra rất khó, muốn viết được những câu tự nhiên, tôi chỉ tìm được hướng đi đó. Chỉ là lo họa thôi, không dính dáng gì đến nội dung bài tự giới thiệu hết nhé !

                    Thân mến, LCR
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2005 17:26:16 bởi lá chờ rơi >
                    #70
                      lá chờ rơi 28.10.2005 22:59:18 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: Mai Trắng

                      Xướng

                      Chiều tàn

                      Chiều sắp tàn rồi em có hay,

                      Đìu hiu dáng liễu vóc mai gầy.

                      Đỏ tươi truớc giậu ,hoa vài đoá,

                      Vàng rộm ngoài sân, lá rụng đầy ...

                      Bờ cỏ chập chờn con bướm lượn,

                      Vòm cây lích chích lũ chim bay .

                      Gần nhau gang tấc mà muôn dặm,

                      Chiều ở nơi kia có thế này ?



                      Mong các cao nhân chỉ giáo.


                      chào bạn mới Mai Trắng,
                      Bài của bạn được chép ra từ lâu, đến nay mới xong bài họa. Ðừng nghĩ gì khác hơn sự thật đó nhé !
                      thân mến, LCR



                      Tạm hài lòng
                      (họa vận Chiều Tàn của Mây Trắng)
                      Một mình một động chẳng ai hay
                      Biếng ngủ quên ăn vóc ốm gầy
                      Lên mạng ba hoa thương ghét đủ
                      Dạo làng nhậu nhẹt bướm ong đầy
                      Tình xuân đà dứt vương tơ rối
                      Tuổi hạc chừng toan cất cánh bay
                      Số đỏ số đen mua chẳng trúng
                      Ðành cam vui với bấy nhiêu này !
                      VNN/LCR (HCM 28/10/05)

                      #71
                        Diep Khai 29.10.2005 02:15:49 (permalink)
                        0
                        Chào Anh TMH, DK đã suy nghĩ và thật tình cũng chưa tìm ra !
                        Chào bạn TA, gửi đến bạn lời cám ơn chân thành ! Mong rằng sẽ được đọc thật nhiều thơ của bạn.
                        Kính Bác Lá Chờ Rơi, rất vui khi được đọc bài hoạ vận của Bác !

                        Hello Mai Trắng cho DK đâm hơi 1 xí nha

                        Diệp Khai họa vận Chiều Tàn

                        Mai Trắng xướng bài thơ, thấy hay
                        Diệp Khai muốn hoạ bí thanh gầy
                        Bôi bôi xoá xoá xong ngưng bút
                        Viết viết type type chữ lại đầy
                        Đọc tới đọc lui nghe chửa thủng
                        Suy đi nghĩ lại ý còn bay
                        Bức tranh bạn vẽ nên thơ quá
                        Kết thúc vì sao ở chổ này ???
                        #72
                          Mai Trắng 29.10.2005 03:37:48 (permalink)
                          0
                          Cám ơn Bác lá chờ rơi đã họa bài thơ của MT
                          cám ơn Diệp Khai đã góp vui.
                          MT rất lấy làm hân hạnh.
                          #73
                            Triều Sương 29.10.2005 04:12:02 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: lá chờ rơi

                            Bài Ðứt Tình vẫn là của TS đấy chứ. Tôi chỉ giúp bạn làm cái việc ngắt khúc nầy đem dán vào nơi kia lung tung vâỵ thôi, mà dường như nó trở thành hay. Ðó tức là nhờ cái vốn các ngôn từ của bạn đẻ ra. Nếu đồng ý là như vậy thì từ nay TS lưu ý thêm chút trong sự sắp đặt các ngôn từ vào thứ tự nào cho lời thơ hóa thành "thơ" hơn, bài thơ thành công hơn, không bỏ công tìm chữ.

                            Dạ, kính bác, Triều sương xin nghe lời, từ sau sẽ cố chú ý hơn,không ẩu nhìu nữa muh có ẩu thì hihi xin bác cứ chỉ bảo ạ ! , thực TS mới làm quen thơ Đường không lâu đến cả luật thơ TS cũng ko nắm kỹ nên vẫn hay sai sót

                            Bài phá chót nầy, hai câu 7-8 quá đẹp !

                            Còn về ý kiến của lối gieo vần nầy thì như dưới đây :

                            Cách gieo vần của bài Hẹn vẫn có trong thơ Ðường. Phải chăng với 5 vần Bằng thông thường thì sự êm dịu có lúc quá nhiều, nghe hơi « ngấy » nên các cụ cần bức phá một chút chăng ? Dù sao thì lối gieo vần nầy cũng rất phổ biến và được yêu thích. Xin dẫn chứng với vài bài của các bậc cao nhân :

                            Cám ơn bác nhìu, TS học hỏi thêm được nhìu ạ ,chứ lúc làm bài thơ Hẹn ấy TS đâu có chú ý gì là 5 vần bằng đâu vì TS thường cứ làm thơ đọc xong cảm thấy êm tai là okie hà( chắc bác nghe xong câu nì la TS quá hihihi ... alê hấp chuẩn bị chạy hihi ..)

                            LẺ LOI
                            Ô hay ! cuộc sống như vầy hả ?
                            Ngó trước trông sau bóng hỏi hình
                            Một kiếp phù du vờ ấy xác
                            Trăm khoanh huyễn hoặc giả là danh
                            Ðược thua đi ở âu phần mệnh
                            Phú-quí vinh hoa lọ giật giành
                            May có duyên thơ khuây tóc bạc
                            Sông Xuân gió dịu nguyệt long lanh !
                            Giản-Chi
                            (viết trên bến nhà Rồng trước thềm xuân Quý-Dậu 1993)

                            QUA XUÂN
                            Ðôi tiếng chim vàng nghe chửa nhuyễn
                            Nhìn xuân bóng ngựa đã xa lơ
                            Biết bao tươi thắm sai hò hẹn
                            Còn chút thơm thanh dám hững hờ
                            Cánh phấn ấp yêu tằm nhả kén
                            Nhụy hồng dan díu nhện trương tơ
                            Một mai trăng chở thu về cúc
                            Rèm cuốn sương hương tỏa lững lờ.
                            T.X.

                            MÙA HẠ Ở ÐÀ LẠT
                            Sông núi vẫn chung vùng đất Việt
                            Gió mưa sao cứ dậy non Tùng
                            Sáng soi đâu cũng sang đầu hạ
                            Ẩm ướt đây dường giữa tiết đông
                            Bụi rậm chán nghe đàn ếch dậy
                            Ao sâu không thấy bóng sen lồng
                            Trông sao quả đất xoay cho chóng
                            Xuân tới ngàn cây trổ gấm bông.
                            T.X.

                            Còn về thơ tình thì quả thật tỷ lệ hơi ít trong thể thơ Ðường. Ðó là về tình yêu thơ mộng lảng mạn giữa nam nữ. Chứ về tình người nói chung thì lại có rất nhiều.

                            Đúng ạ,đó chính là TS thắc mắc vì trong topic này hình như có mỗi TS làm thơ tình cảm (nam-nữ !!!) còn mấy bác thì khác , hỏng bít khi nào TS mới được như các bác nhỉ ( ko bít các bác nghe câu nì có la TS tham lam ko há )


                            Không đề

                            Chiều sắp tàn rồi em đã hay
                            Nghe hơi đêm lạnh thấm vai gầy
                            Vài chậu phù dung đêm sắp nở
                            Dăm ba chiếc lá thấm sương đầy
                            Nghe đâu hơi gió đêm dần tới
                            Thoảng nhẹ trong mây cánh nhạn bay
                            Xa nhau sông núi đà ngăn trở
                            Chiều ở nơi anh có thế này?

                            MT huynh, TS cũng muốn phá huynh nè..phá xong rồi chừ TS chạy hihihi
                            #74
                              Trần Mạnh Hùng 29.10.2005 04:38:23 (permalink)
                              0
                              XƯỚNG


                              Giấc mơ hoa

                              Đêm dài mơ mộng chốn hoa mơ
                              Lối cũ vườn xưa bóng mịt mờ.
                              Rải rác lối mòn dăm vách cỏ.
                              Đâu đây ngõ vắng mấy lều thơ.
                              Đò xuôi con nước – say men rượu.
                              Ngựa lỏng tay cương – dệt mối tơ.
                              Hội ngộ cố nhân bao nuối tiếc.
                              Bàng hoàng chưa tỉnh giấc vu vơ

                              TMH

                              HỌA VẬN


                              Ðòi Mơ
                              Có người đang tỉnh lại đòi mơ
                              Nương ánh đèn leo lét tỏ mờ
                              Ðến đỉnh Nghinh Phong tìm ý nhạc
                              Qua miền Vọng Nguyệt ghép lời thơ
                              Vui tìm trong gió tình non nước
                              Gác bỏ ngoài tai chuyện tóc tơ
                              Người cũ mong chi mà gặp lại
                              Lòng này giá lạnh vẫn bơ vơ.

                              VNN (tp HCM 22/10/05)

                              Họa vận

                              Đất khách quê người thiếu lá mơ
                              Vàng, khoang, mực, đốm khói mù mờ
                              Nếp than vài lít say quên nhớ
                              Quốc lủi dăm vò xỉn nhả thơ
                              Tay lướt phím đàn mơ dáng ngọc
                              Thuyền lìa bến đợi lệch đường tơ
                              Hôm nay nghe thoáng ai mơ ước
                              Quá khứ kéo về đâm vẩn vơ

                              DIEP KHAI

                              HỌA VẬN

                              Giấc Mơ Hoa 1

                              Ta tỉnh hay là lạc cõi mơ.
                              Đương hè sao tuyết trắng giăng mờ
                              Líu lo chim hót hòa cung điệu.
                              Réo rắc thông reo trổi nhạc thơ.
                              Lất phất mưa rơi muôn hạt ngọc.
                              Lung linh sóng lượn vạn dây tơ.
                              Bướm hoa dẫn lối vui chân bước.
                              Hồn thả theo mây trôi vẩn vơ

                              HỌA NGƯỢC VẬN

                              Giấc Mơ Hoa 2

                              Hồn thả theo mây trôi vẩn vơ.
                              Nhạc đâu trầm bổng trải lòng tơ.
                              Em say từng điệu, từng cung điệu.
                              Ta đắm trong thơ, trong cõi thơ.
                              Thơ nhạc giao duyên tình diệu vợi.
                              Cung đàn khúc cũ đã xa mờ.
                              Nhớ thương chỉ biết là mong đợi.
                              Chốn ấy... lẽ nào trong giấc mơ
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2005 12:27:42 bởi Tran Manh hung >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 255 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9