BẠCH LOAN Bóng Đêm
Đêm xuống chập chờn chiếc bóng lay
Hiên khuya lặng lẻ dáng ai gầy
Bên thềm lốm đốm hoa trăng rụng
Trước ngỏ thì thào ngọn gió bay
Sáo trúc não nùng trên sóng nước
Nguyệt cầm réo rắt giữa ngàn cây
Vẳng xa tiếng hát nghe buồn lạ
Ấp ủ hồn côi nhung nhớ đầy
BL
BÓNG ÐÊM
Đêm xuống chập chờn chiếc bóng lay
Hiên khuya lặng lẻ dáng ai gầy
Bên thềm lốm đốm hoa trăng rụng
Trước ngỏ thì thào ngọn gió bay
Sáo trúc não nùng trên sóng nước
Nguyệt cầm réo rắt giữa ngàn cây
Vẳng xa tiếng hát nghe buồn lạ
Ấp ủ hồn côi nhung nhớ đầy.
Bạch Loan (08/03/2006)