THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 255 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 11.05.2006 07:58:54 (permalink)
0
BDH2




Tiếc nuối

Tiếc nuối làm chi sự đã rồi
Ngậm ngùi đau xót lệ rơi rơi
Bỏ quên dáng cũ tìm đâu thấy
Chợt nhớ bóng xưa kiếm khắp nơi
Đông tới hững hờ lòng chới với
Xuân sang bỏ mặc dạ chơi vơi
Đời buồn cô quạnh trong quay quắt
Lặng lẽ mình ta bước lẻ loi
BHD2

Khóc đời
Ngồi ngẫm mà đau cái sự đời
Thanh niên chán học chỉ ham chơi
Vũ trường trụy lạc hành thân xác
Bạt mạng đường đua rợn cả người
Lắm lúc anh hùng thèm lạng lách
Có ngày phận gái khóc chia phôi
Gia đình, xã hội đi đâu hết
Lòng dạ buông xuôi được mấy hồi .


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2006 09:24:22 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 11.05.2006 08:04:26 (permalink)
0

BDH2

Hưng Đạo Vương

Ba lần chống giặc đánh leo thang
Dùng kế thành không, bỏ trống làng
Trai tráng xông pha dùng gậy gộc
Trẻ già tự vệ cuốc đem phang
Đẩy lùi vó ngựa về phương Bắc
Vùi xác quân thù dưới mộ hoang
Hưng Đạo Đại Vương uy hiển hách
Vang danh một cõi ... "Bạch Đằng Giang"

BHD2



đượm tình nồng

Ý cạn tình sâu* với tuổi hồng
Một già một trẻ bỗng mong trông
Đôi câu đối đáp từng đêm trắng
Hí họa vần thơ cởi tấm lòng
Đượm nghĩa trời Nam truyền nhiệt huyết
Nhuốm tình đất Bắc ấm thời đông
Sang hèn tuổi tác như quên hết
Bác, cháu tâm giao ý mặn nồng
BHD2

.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2006 09:25:16 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 11.05.2006 08:24:09 (permalink)
0


BDH2


Sầu
(Kính hoạ bài "Tìm vợ")

Bi thương chất chứa mấy mươi đông
Ngỡ khúc ly tan dạo xếp chồng
Góc phố hanh hao thêm ẩm mốc
Bóng người cô quạnh mãi xa trông
Gió nao phảng phất còn chờ thốc
Hương cũ chưa phai vẫn đợi nồng
Dõi mắt theo mây sầu cặn kẽ
Người ơi có nhớ đến ta không ??

BHD2
Hoài niệm
(Thân họa "Xa mùa yêu xưa")

Lăn tăn sóng gợn tới ven hồ
Vỗ nhẹ vào bờ đã ráo khô
Nắng rọi lung linh về chốn ấy
Mắt buồn đăm đắm tới nơi mô
Lời yêu theo gió hoài thương cũ
Nỗi nhớ quấy lòng tưởng cố đô *
Trắng xoá trong không mành bọt nước
Nhạt nhoà ảo ảnh hoá ngây ngô*
BHD2


* DO BHD2 ko tìm được vần trắc thay cho "ngây ngô" nên xin đành lạc vận vậy

Cảm xuân

Qua tết là thêm một tuổi xuân
Trong lòng phấn khởi dạo xa gần
Vài cành quất thắm như khoe dáng
Dăm quả đỏ tròn tựa mũi lân
Cơn gió dặt dìu đưa mộng tới
Cõi lòng thanh thản hoá tiên nhân
Ngẩn ngơ vãn cảnh hồn buôn buốt
Khắp lỗ chân lông nở rộ thân..

BHD2

Chơi cờ
(Thân hoạ "Tình cờ")

Lâu lắm rồi mình chẳng đánh cờ
Bữa nay thử lại thấy lơ ngơ
Pháo lui tốt tiến như chơi chữ
Bố trận bày binh ngỡ hoạ thơ
Sĩ tượng tung hoành che nước hết
Mã xe ngang dọc rập rình chờ
Hứng lên chiếu bí rồi cười khoái
Ông tướng bên kia có bất ngờ ?

BHD2


Trần Mạnh Hùng 11.05.2006 08:27:43 (permalink)
0




BDH2

Hoài niệm 2
(kính họa "Sợ tịt ngòi")

Ngẩn ngơ du ngoạn chốn sông ngòi
Tức cảnh sinh tình tưởng nhớ ai
Mặt nước trông mây hòa nhập một
Mũi thuyền giỡn sóng rẽ thành hai
Vang câu hò lớ đưa theo gió
Ngỡ tiếng người xưa vọng đến tai
Sóng vỗ mạn thuyền nhoè dưới nắng
Lung linh hoài niệm tiếc bao ngày...

BHD2

Tâm sự
(Thân tặng Bác Lá)

Niềm riêng lắm lúc nên bày tỏ
Vì giữ trong lòng liệu có hay?
Tóc bạc da mồi còn mấy nỗi
Tiền dư nhà rộng đặng sao xài
Lưng đau chân lạnh thân già chịu
Vợ góa con xa biết hỏi ai?
Bởi thế bạn hiền là chỗ dựa
Đôi câu xướng họa thỏa tim này...

BHD2
Hoài niệm 3

Nỗi nhớ ngày nào lướt quá mau
Sắc yêu vừa đượm vội phai màu
Tưởng rằng sớm kết duyên Tần Tấn
Đâu ngỡ nhanh tan mộng bạc đầu
Có phải thời gian nhòa lạc thú
Khiến cho lòng dạ vướng thương đau
Lạc dòng hoài niệm càng lưu luyến
Tiếc nuối miên man lúc có nhau...

BHD2

Ý nghĩa cuộc sống
(Thân tặng bạn bè có tâm hồn làm đẹp cho đời)

Đâu đây thoang thoảng chút hương hoa
Vò võ chờ xuân cuối góc nhà
Nắng sớm xuyên song len khắp chốn
Chồi non nứt gốc cố vươn qua
Mấy thu rụng úa còn chưa luống
Dăm hạ nở tàn chẳng chịu già
Toang hoác sắc hoa mừng tết đến
Thoả danh "cái đẹp" mãi vang xa...

BHD2

Trần Mạnh Hùng 11.05.2006 08:29:37 (permalink)
0


BDH2


Hết an nhàn
(kính hoạ ngược bài "Một thân nhàn")

Bố tôi vừa mới dựng nhà ngang
Mở tiệc tân gia đón xóm làng
Mâm cỗ sơ sài dăm miếng thịt
Bữa ăn đạm bạc rặt khoai lang
Bạn bè tề tựu tình thân thiết
Con cháu đông vui cảnh rộn ràng
Ý cụ muốn tôi mau lập thất
Từ nay chắc mẩm hết an nhàn...
BHD2

TB : Bác Lá cứu con với

Cần gì?!

Nhà thì bé tẹo người thì đông
Nhộn nhịp vào ra rộn cả lòng
Trước cửa lơ thơ vài khóm cúc
Sau vườn thưa thớt mấy nhành hồng
Thành gia lập thất không đành ước *
Một khoảng trời riêng cũng chẳng mong **
Sớm tối bên nhau trong hạnh phúc
Gia đình hoà thuận hả hê lòng !

BHD2

* Trích ý từ bài "Thành gia lập thất"
** Trích ý từ bài "Khoảng trời riêng"


Ai khùng?
(Thân hí hoạ "Thanh minh")

Yêu thơ sao lại bảo là khùng
Nhờ thế tâm hồn được xới tung
Đầu óc thảnh thơi thôi nghĩ quẩn
Trong lòng cởi mở sáng như bưng
Tiền tài chất đống tiêu là hết
Cơm cháo có thèm được mấy lưng
Thây kệ sự đời lo đấu đá
Ta đây người đấy biết ai khùng?

BHD2

Trần Mạnh Hùng 11.05.2006 08:32:54 (permalink)
0




BDH2

Quên tình
(Thân họa "Lòng thu")

Tính nay cũng đã mấy mùa thu
Từ lúc con tim bỗng hóa mù
Bứt rứt cõi lòng như lửa đốt
Lầm lì dáng bước tựa xe lu
Cũng vì lưu luyến ngày thương cũ
Hay bởi si tình kiếp mộng du
Nén dạ quên tình sầu khép lại
Thôi thì duyên cũ mãi xin từ...

BHD2

Tỉnh ngộ
(Thân họa ngược "Đường xưa lối cũ")

Tự hỏi rằng mình đã tỉnh chưa?
Ngồi không hưởng thụ cứ như đùa
Nhàn cư lười biếng sinh hư đốn
Rỗi rãi ác tà đến đón đưa
Chẳng lẽ giống như loài thực vật
Rồi đành cam chịu kiếp người thừa
Vung tay vỗ trán mà suy ngẫm
Chớ để thẹn thùng với tích xưa *!

BHD2


* Làm trai phải có danh gì với núi sông


Tự sự
(Kính hoạ bài "Tình thơ nghĩa bạn")

Giải tỏa cùng ai chút nỗi lòng
Cái tâm hướng thiện chốn hư không
Thương tên trộm cắp đời tù tội
Xót ả đa mang phận bế bồng
Vẫn biết giữa đời đầy ánh sáng
Thế mà trong dạ mãi sầu đông
Tiền tài danh vọng đành rằng quý
Sao chẳng để tâm chút nghĩa nồng !

BHD2

Hí họa Thơ Đường

Trang thơ Đường phú lửng chơi vơi
Ngữ nghĩa thâm sâu thật đã đời
Câu chữ thanh tao như gió thoảng
Vận vần trôi trảy tựa mây trôi
Lúc thì quyết giữ câu bằng trắc
Khi lại mông lung luật thế thời
Vẫn biết thơ hay tâm trọng yếu
Sao còn nghịch ngợm với đùa chơi...

BHD2
Trần Mạnh Hùng 11.05.2006 08:38:55 (permalink)
0



BDH2


Thuyền và sóng

Vắng con thuyền nhỏ, biển xanh xao
Ngọn sóng lang thang lạc chốn nào
Hờ hững theo mây trôi lặng lẽ
Khẽ than cùng gió tiếng rì rào
Trông trời vời vợi sầu đong đếm
Dõi bến xa xôi nỗi nhớ nhau
Nếu có một ngày thuyền chẳng đến
Thuyền ơi ! sóng biết phải làm sao?

BHD2
Soi gương 2

Nhìn vào chẳng biết đó là ai
Không phải người thường chắc ngoại lai
Đeo kiếng vuông tròn màu đục trắng
Để râu lởm chởm sợi thưa dài
Trông qua ngỡ tưởng vài ba chục
Nhòm kỹ hóa ra chẳng quá hai
Một cái thân tàn vì thế thái
Hồn sâu ý đậm vẫn chờ mài...

BHD2

Điên thử

Văng vẳng trong khuya tiếng khóc cười
Than thân trách phận tự mình thôi
Tuổi đời còn trẻ đà mòn chí
Sự nghiệp dở dang thẹn với trời
Muốn thét vang lên vơi khổ lụy
Mà đành câm nín nỗi tung tơi
Cái kiếp người thường sao chịu đặng
Điên điên một chút... nghịch thử chơi !(mà?)

BHD2

An phận

Chìm vào trong dạ tiếng đêm rơi
Nỗi khát khao yêu thấu tận trời
Mỗi tiếng thơ tuôn sầu lấp lửng
Từng dòng xúc cảm nặng nề trôi
Mặc đời vô định - không đành thế
Thử kiếp điên khùng - có lẽ thôi
Trở lại hồn ơi đừng dại dột
Nhân sinh thiên mệnh đã bày rồi...

BHD2

Trần Mạnh Hùng 11.05.2006 08:41:03 (permalink)
0



BDH2

Cảm cuộc đời

Sao người mộng mị cảnh xa hoa
Có sướng chi đâu kiếp bướm hoa
Giữa chốn lợi danh lo tá hỏa
Nơi phường lừa lọc nhiễm ba hoa
Mịt mù lối sống thành tha hóa
Bỏ mặc nhân tâm tối sắc hoa
Chẳng dám luận bàn câu phước họa
Chỉ xin giữ lại chút lòng hoa...


BHD2


Làm người ai chẳng hám hư danh
Há chịu buông xuôi để mặc đành
Vạn bạc trong tay cười ngạo mạn
Chức quyền tại vị cỡn môi chanh
Khôn ngoan luồn lách thì làm tướng
Ú ớ cửa quan cũng chức khanh
Vẫn biết sự đời... là thế đấy
Mà sao ta cứ ngợp vì danh !

BHD2 !


Tìm lẽ sống
(Tặng người mẹ mà con thương yêu)

Đẫm lệ canh thâu mắt ướt nhoè
Thương thân xót phận chẳng đành khoe
Suốt đời tần tảo mòn đường khổ
Một kiếp chân trần lõm lối đê
Danh vọng đến tay đà xế bóng
Phù du theo gió tán loè xoè
Thở dài mong bớt bao sầu não
Giữa đám mây đông ngóng chút hè...


Gái... già (họa ngược)

Cô kia hục hặc lại kỳ kèo
Chóng chánh thuyền mành cố đậu neo
Nhà vắng người thưa thèm tiếng ấm
Bếp tàn mèo đói khóc kêu meo
Thời xuân kén chọn khoe hương sắc
Giờ phải lẻ loi phận bọt bèo
Thân gái lỡ thì mong cột kéo
Trai tân không khéo phải mang đeo...

BHD2

Trần Mạnh Hùng 11.05.2006 08:42:55 (permalink)
0


BDH2


Sợ gì

Một kiếp nhân duyên có mấy kèo
Đừng nên mạo hiểm kẻo gieo neo
Hương hoa đổ nước thời phai hết
Sắc đẹp nghiêng non đặng mốc meo
Nào dám lăng nhăng như Mã, Sở
Để rồi trôi dạt tựa thân bèo
Chỉ là muốn thử lòng ai đó
Chứ sợ gì đâu chuyện cột đeo...

BHD2

Đời thơ

Từ lúc sinh ra đã thích thơ
Vậy nên lớn tuổi vẫn ngây thơ
Tuôn tràn cảm xúc qua hơi thở
Biểu hiện tâm hồn bằng ý thơ
Ngày bận sinh nhai làm bác thợ
Đêm thanh lẩn thẩn hóa nhà thơ
Da mồi, tóc bạc, gân chia thớ
Chẳng thể ngăn lòng đến với thơ

BHD2
Bóng đời

Leo lét ánh đèn ngọn gió lay
Loang trên vách lá dáng hao gầy
Song thưa thả mộng mời trăng lọt
Hồn lịm mặc đời kéo bóng bay
Thủa trước ngây ngô lòng vị ái
Giờ đây cằn cỗi héo hoa cây
Tiền tài, địa vị quen rồi lạ
Hờn tủi dâng lên dạ chất đầy...

BHD2
Ước mơ

Xin ước mong manh một chút tình
Cho lòng vui khúc nhạc tươi xinh
Đời thôi dang dở, tròn duyên số
Ta sẽ hoan ca, vẹn nghĩa tình
Không hận không sầu khi nắng tắt
Có thương có nhớ mỗi bình minh
Khổ ai trần thế hòng xa cách
Đau đớn vấn vương chắng đến mình...

BHD2

Trần Mạnh Hùng 11.05.2006 08:44:51 (permalink)
0



BDH2


Hoài
(Họa ngược)

Lích rích mưa xuân gió lắt lay
Đèn đường hiu hắt ánh vun đầy
Nơi này sương xuống nhòa màu khói
Chốn ấy ai thương ủ rũ mày
Có phải niềm yêu gây giấc mộng
Hay là nỗi nhớ dấy cơn say
U hoài mấy nỗi sầu man mác
Thoáng hiện đây thôi đã vội bay...

BHD2

Kính họa

Hí họa Vịnh cái tên Nguyễn Thị An Giang
(Họa ngược)

Từ trước đến nay giữa thế gian
Quần hồng chỉ biết... đứng hầu bàn
Suốt đời cam cảnh sau màn gió
Một kiếp hợm mình với nữ trang
Bà Huyện theo thời danh phận gái
Xuân Hương phá lệ phải nhì nhằng
Vậy nên mới mượn cầy thay cẩu
Để biết trên đời có Nguyễn Giang*


TB : Cháu ko hiểu tại sao Bác Lá lại "quan tâm" đến cô An Giang như vậy?? nhưng cháu cũng xin góp một bài cho vui ! mong cô đừng giận

Kẻ đau tình

Quặn lòng thổn thức mắt hoen mầu
Sầu hận miên man phủ giọt châu
Tiễn kẻ phụ tình sang bến mới
Đưa người đoạn nghĩa bước qua cầu
Ngỡ ngàng giấc mộng vừa tan biến
Đau đớn con tim lúc mất nhau
Tan nát yêu thương cùng tiếng pháo
Lời thề theo gió lạc về đâu !

BHD2
Mộng liêu trai

Thế rồi ai lại nhớ thương ai
Thổn thức không thôi suốt tháng ngày
Ánh mắt bồ câu trong nắng sớm
Nụ cười hàm tiếu giữa ban mai
Lung linh sương đọng mềm làn tóc
Lướt thướt gió đưa nhẹ gót hài
Mong ngóng từng đêm hình bóng ấy
Chập chờn tiên cảnh... mộng liêu trai

BHD2
Trần Mạnh Hùng 11.05.2006 08:46:52 (permalink)
0



BDH2

Thân họa

Điên vì...

Chớ trách vì sao ước hão huyền
Thói đời bạc bẽo khiến ta điên
Tiền nhiều của lắm làm vua chúa
Đức trọng nghĩa cao tự xích xiềng
Cứ tưởng dòng đời xuôi một hướng
Đâu ngờ sóng gió vạch đường riêng
Thế nên điên chút cũng là để
Vơi bớt trong tâm cái muộn phiền...

BHD2

Trần Mạnh Hùng 11.09.2006 09:50:09 (permalink)
0
THẮP NIỀM TIN

Chiều bỏ mặc em, đi vào đêm
Anh cũng mặc em, chìm vào quên
Cô đơn giữa ngàn muôn nỗi nhớ
Em thắp trong tim một ngọn đèn.
Kim Giang

MÀN ĐÊM
Muôn hạt sương rơi phủ lấy đêm.
Long lanh như nước mắt sao đêm.
Thoảng nghe em gọi qua hơi thở.
Như dục trăng về xé bóng đêm.
Xin được dìu em qua lối mộng,
Xin cho hạnh phúc kín trời đêm.
Mà nghe ngây ngất vô cùng tận.
Hoà vói trăng sao giữa tiếng đêm
Trần Mạnh Hùng

Đánh thức lùm cây gọi tiếng chim
Thơm môi chín tím gọi mùa sim
Triền đê cất giữ hồn trinh nữ
Cá lặn đâu mong lưới kiếm tìm...
Kim Giang

THUỞ TRƯỚC
Xa tít cuối mây lẻ bóng chim.
Một thời lướt gío ấm lòng chim.
Một thời dong ruỗi chung đôi bạn.
Một thuở cặp kè sát cánh chim.
Tổ ấm tràn đầy vang tiếng hót.
Đường xưa trân quý dấu chân chim.
Giờ đây lạc lõng chân trời thẳm.
Thấp thoáng trong sương lẻ bóng chim.
Trần Mạnh Hùng


Anh cố tình không - Để lạc em
Đường thơ thưa vắng bóng hình quen
Thẫn thờ mây trắng chờ cơn gió
Trống trải không gian, trống mọi miền.
Kim Giang

NHỚ LẮM
Nhớ lắm, nhớ nhiều đôi mắt em.
Nhớ hàm răng ngọc, đắm say em.
Nhớ bờ môi mộng cười cong cớn.
Nhớ cặp chân dài bốc cháy em.
Nhớ lúc thì thầm bên điện thoại.
Nhớ khi hờn giận dỗ dành em.
Nhớ làn tóc ngắn trong tươi mát.
Nhớ nụ hôn nồng, nhớ... nhớ em
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 09:54:36 bởi Tran Manh hung >
DUY GIANG 11.09.2006 21:57:19 (permalink)
0

Anh cố tình không - Để lạc em
Đường thơ thưa vắng bóng hình quen
Thẫn thờ mây trắng chờ cơn gió
Trống trải không gian, trống mọi miền.
Kim Giang

NHỚ LẮM
Nhớ lắm, nhớ nhiều đôi mắt em.
Nhớ hàm răng ngọc, đắm say em.
Nhớ bờ môi mộng cười cong cớn.
Nhớ cặp chân dài bốc cháy em.
Nhớ lúc thì thầm bên điện thoại.
Nhớ khi hờn giận dỗ dành em.
Nhớ làn tóc ngắn trong tươi mát.
Nhớ nụ hôn nồng, nhớ... nhớ em
Trần Mạnh Hùng

< Sửa đổi bởi: Tran Manh hung -- 11.9.2006 8:54:36 >


HẬN TÌNH

anh đã đắm chìm trong mắt em
bến sông nước cuộn những thân quen
con đò rời bến chiều không gió
bước rải sầu đau cả khắp miền .
tình lỡ bến sầu tôi chết đắng
duyên vui theo bước ngọt tình em
quyết chôn tình mộng đầu tiên ấy
làm gió lang thang khắp mọi miền .


DUY GIANG.
hôm nay đệ mới hay huynh có nhà riêng ở đây nè. chúc HUYNH và KIM GIANG luôn mạnh khỏe và yêu đời ,đệ họa vui ...huynh thông cảm nha...có gì sai cốc đầu đệ nha,,,đẹ cám ơn huynh
Trần Mạnh Hùng 11.09.2006 22:06:25 (permalink)
0


Trích đoạn: DUY GIANG


Anh cố tình không - Để lạc em
Đường thơ thưa vắng bóng hình quen
Thẫn thờ mây trắng chờ cơn gió
Trống trải không gian, trống mọi miền.
Kim Giang

NHỚ LẮM
Nhớ lắm, nhớ nhiều đôi mắt em.
Nhớ hàm răng ngọc, đắm say em.
Nhớ bờ môi mộng cười cong cớn.
Nhớ cặp chân dài bốc cháy em.
Nhớ lúc thì thầm bên điện thoại.
Nhớ khi hờn giận dỗ dành em.
Nhớ làn tóc ngắn trong tươi mát.
Nhớ nụ hôn nồng, nhớ... nhớ em
Trần Mạnh Hùng

< Sửa đổi bởi: Tran Manh hung -- 11.9.2006 8:54:36 >


HẬN TÌNH

anh đã đắm chìm trong mắt em
bến sông nước cuộn những thân quen
con đò rời bến chiều không gió
bước rải sầu đau cả khắp miền .
tình lỡ bến sầu tôi chết đắng
duyên vui theo bước ngọt tình em
quyết chôn tình mộng đầu tiên ấy
làm gió lang thang khắp mọi miền .


DUY GIANG.
hôm nay đệ mới hay huynh có nhà riêng ở đây nè. chúc HUYNH và KIM GIANG luôn mạnh khỏe và yêu đời ,đệ họa vui ...huynh thông cảm nha...có gì sai cốc đầu đệ nha,,,đẹ cám ơn huynh



Duy Giang thân

Trang thơ Đường Xướng Họa là trang thơ ĐƯỜNG đầu tiên trên THƯ QUÁN, sau này vì tình cảm nên nhường lại cho bác LÁ, nên mới có BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG.

Rất vui khi Duy Giang viếng thăm.
Chân thành đón chào Duy Giang.

TM HÙNG
Minh Tuấn 12.09.2006 17:26:15 (permalink)
0

GIẤC MƠ
Có phải đây là trong giấc mơ.
Hay là ta quá mãi mong chờ.
Lời thơ xướng hoạ thành tri kỷ.
Ý ngỏ giao hoà kết mối tơ.
Em có ngóng trông ngày hội ngộ.
Ta mong cuống quýt gặp người thơ.
Bao nhiêu lâu nữa !!! Bao lâu nữa !!?
Em hãy nói đi !!! - để đợi chờ !!!

Trần Mạnh Hùng

_____________________________



GIẤC MƠ - NGƯỜI DỆT VẢI .

em ngồi dệt vải hồn đang mơ
giấc mộng giao duyên mãi đợi chờ
tơ thắm dệt vàng rung giọt nắng
vải thành trải lá gói tình tơ
tiếng thoi theo nhịp quay vòng thắm
để bút tay quen họa áng thơ
mong mãi bao giờ mùa hẹn tới
cùng vui đám cưới hết mong chờ

MINH TUẤN


chúc huynh khỏe và vui nhé -TRẦN MẠNH HÙNG--ĐỆ ĐỆ
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 255 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9