THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 255 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 15.09.2006 22:53:38 (permalink)
0


ĐÊM MƯA

Thánh thót mưa buồn rót nhạc đêm
Trời ru giấc nhớ vỗ về quên
Giọt trầm giọt lắng bờ xao xuyến
Thao thức xô miền dạ nhớ thêm.

Nỗi xót xa nào len mắt em
Che ngàn tinh tú khuất sau rèm
Phòng xuân bốn bức tường vôi chắn
Sương khói lan mờ vây trái tim.

Nguyệt lạnh chìm sâu nhợt nét kiều
Đè vai hắt bóng nhỏ liêu xiêu
Ngăn chân đốn bước tìm mơ mộng
Vuốt dáng thoa da cấm thuỷ triều.

Tô liễu điểm son những biếng lười
Bông hồng nhớ nắng cánh buông lơi
Ước ao Bụt đến xua màn tối
Nhấp nháy ngàn sao ánh nụ cười.

Mong sáng bình minh để thấy người
Đêm nay chút hết với mưa rơi
Ngày mai lảnh lót lời chim Yến
Giao hưởng Thu dâng toả khắp trời.

Kim Giang
:: Bài thơ dưa vào TV ::



NHỚ MÃI EM
Thánh thót mưa buồn rót nhạc đêm
Nhớ em, nhớ giọng nói êm đềm
Nhớ ơi nỗi nhớ lòng quy luỵ
Thương hỡi là thương dạ xót mềm
Nhớ tiếng thì thầm câu chuyện kể
Thương lời thỏ thẻ lúc gần bên
Nhớ em anh gởi trên môi mộng
Một nụ hôn nồng nhớ mãi thêm.
Trần Mạnh Hùng

Gợi Nhớ lên
Trời ru giấc nhớ vỗ về quên
se lạnh hơi thu gợi nhớ lên
Nhớ ngón tay mềm mơm trớn lạ
Nhớ hàm răng khểnh nụ hôn quen
Nhớ mồ hôi quyện vòng tay quấn
Nhớ mắt mơ màng giọng nhẹ tênh
Nhớ tấm thân trần run cuống quýt
Nhớ em say ngủ dáng chênh hênh
Trần Mạnh Hùng

LƯỚI TÌNH

Giọt trầm , giọt lắng bờ xao xuyến.
Giọt mật ái ân ướt sũng tình.
Ngây ngất hoà tan trong nhịp thở
Rã rời còn động ngát hương trinh.
Giọt hồng nuối tiếc thời bay nhảy.
Giọt đục nhớ thương thuở giữ gìn.
Nước mắt trào vui mừng hạnh phúc.
Trao nhau trọn vẹn giấc mơ xinh.


NHỚ THÊM
Thao thức xô miền dạ nhớ thêm
Gối chăn xô lệch xót xa thêm
Tóc mai từng sợi dài mong đợi
Mắt ướt lưng tròng đầy mãi thêm
Em hãy nói đi tròn mộng ước
Em đừng lặng lẽ nối buồn thêm
Đêm nay thu muộn trăng về muộn
Xao xác canh gà trời sáng thêm

GỐI MỘNG
Nỗi xót xa nào len mắt em
Nỗi buồn nào nỗi buồn không tên
. . . .
. . . .

Em hỏi anh
Bên ấy bây giờ chắc là khuya lắm, sao anh không ngủ vậy

Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2006 22:54:59 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 15.09.2006 22:57:15 (permalink)
0


Trích đoạn: Minh Tuấn


GIẤC MƠ
Có phải đây là trong giấc mơ.
Hay là ta quá mãi mong chờ.
Lời thơ xướng hoạ thành tri kỷ.
Ý ngỏ giao hoà kết mối tơ.
Em có ngóng trông ngày hội ngộ.
Ta mong cuống quýt gặp người thơ.
Bao nhiêu lâu nữa !!! Bao lâu nữa !!?
Em hãy nói đi !!! - để đợi chờ !!!

Trần Mạnh Hùng

_____________________________



GIẤC MƠ - NGƯỜI DỆT VẢI .

em ngồi dệt vải hồn đang mơ
giấc mộng giao duyên mãi đợi chờ
tơ thắm dệt vàng rung giọt nắng
vải thành trải lá gói tình tơ
tiếng thoi theo nhịp quay vòng thắm
để bút tay quen họa áng thơ
mong mãi bao giờ mùa hẹn tới
cùng vui đám cưới hết mong chờ

MINH TUẤN


chúc huynh khỏe và vui nhé -TRẦN MẠNH HÙNG--ĐỆ ĐỆ


Được thưởng thức thơ Minh Tuấn ngay trang thơ Xướng Hoạ , Cám ơn Minh Tuấn

Trân trọng
Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng 16.09.2006 08:44:43 (permalink)
0
GỐI MỘNG
Nỗi xót xa nào len mắt em
Nỗi buồn nuôi nỗi nhớ không tên
Nỗi tình thao thức đêm chờ sáng.
Nỗi nhớ ngây say gối mộng mềm
Nỗi thẫn thờ lòng đau khép kín.
Nỡi dày vò dạ buốt xuyên lên
Nỗi cay, nỗi đắng - em yêu dấu.
Nỗi đớn đau nào ướt mắt em


Che ngàn tinh tú khuất sau rèm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2006 08:52:31 bởi Tran Manh hung >
Viễn Du 16.09.2006 12:15:55 (permalink)
0
Cháu xin kính chào các bác ,các cô và các chú !
Cháu không biết cháu có đủ khả năng không nhưng mấy hôm nay cháu đã vào đây dựa cột nghe Bác Lá ,Bác Hùng ,Cô Giang và nhiều nhiều các cô chú anh chị sáng tác những bài tơ Đường thật là hay ,Cháu thích lắm.Các Bác và các cô các chú dạy cháu học làm thơ Đường với
Cháu sẳn sàng chờ roi mây ,thước kẻ ...của các bác và các cô chú , chỉ mơ ước một ngày nào đó cháu sẽ làm được một bài thơ được mọi người công nhận "đây là một bài thơ Đường" là cháu hạnh phúc lắm.
Nếu cháu có gì không phải mong các Bác ,các cô ,các chú rộng lượng thứ tha.

Kính

Đây là những bài đầu tay cháu mới bập bẹ làm thử ,xin các bác các chú chỉ dạy ,cháu vô cùng biết ơn




Thơ thẩn

Thu đến lâu rồi ai có hay
Heo may trút lá lối đi dày
Bâng khuâng ngày rộng đường đơn bóng
Trăn trở đêm gầy ngõ sánh vai
Nổi nhớ so dây... tim thổn thức
Niềm thương trổi khúc ...dạ u hoài
Tình xa ngàn dặm lời xin hỏi
Thu hởi bao giờ tay nắm tay ?

Mây


Tự hoạ bài thơ thẩn

.......



Nhớ

Người từ độ ấy hẳn đâu hay
Dỗ giấc đêm khuya mộng trãi dày
Trăng bạc trở mình treo bóng khuyết
Mây hồng nhỏ giọt ướt bờ vai
Nơi đây xoa dịu lòng nhung nhớ
Phương ấy vấn vương kỷ niệm hoài
Có vắng có xa thì có đợi
Mai này tao ngộ tay trong tay

Mây

..........

Bài tự hoạ số 2 (hoạ ngược )

Tập yêu

Vừa bước vào đời đã quá tay
Tập yêu chi để dạ u hoài
Thơ thơ thẩn thẩn oằn trang giấy
Đợi đợi chờ chờ nặng cả vai
Một nữa địa cầu mây phủ kín
Cả miền biển lớn sóng giăng dày
Yêu kẻ xa xăm giờ thấy khổ
Tập tành chi thế ...thật là hay


Mây

Trần Mạnh Hùng 16.09.2006 13:59:06 (permalink)
0


Trích đoạn: Mây

Cháu xin kính chào các bác ,các cô và các chú !
Cháu không biết cháu có đủ khả năng không nhưng mấy hôm nay cháu đã vào đây dựa cột nghe Bác Lá ,Bác Hùng ,Cô Giang và nhiều nhiều các cô chú anh chị sáng tác những bài tơ Đường thật là hay ,Cháu thích lắm.Các Bác và các cô các chú dạy cháu học làm thơ Đường với
Cháu sẳn sàng chờ roi mây ,thước kẻ ...của các bác và các cô chú , chỉ mơ ước một ngày nào đó cháu sẽ làm được một bài thơ được mọi người công nhận "đây là một bài thơ Đường" là cháu hạnh phúc lắm.
Nếu cháu có gì không phải mong các Bác ,các cô ,các chú rộng lượng thứ tha.

Kính

Đây là những bài đầu tay cháu mới bập bẹ làm thử ,xin các bác các chú chỉ dạy ,cháu vô cùng biết ơn




Thơ thẩn

Thu đến lâu rồi ai có hay
Heo may trút lá lối đi dày
Bâng khuâng ngày rộng đường đơn bóng
Trăn trở đêm gầy ngõ sánh vai
Nổi nhớ so dây... tim thổn thức
Niềm thương trổi khúc ...dạ u hoài
Tình xa ngàn dặm lời xin hỏi
Thu hởi bao giờ tay nắm tay ?

Mây


Tự hoạ bài thơ thẩn

.......



Nhớ

Người từ độ ấy hẳn đâu hay
Dỗ giấc đêm khuya mộng trãi dày
Trăng bạc trở mình treo bóng khuyết
Mây hồng nhỏ giọt ướt bờ vai
Nơi đây xoa dịu lòng nhung nhớ
Phương ấy vấn vương kỷ niệm hoài
Có vắng có xa thì có đợi
Mai này tao ngộ tay trong tay

Mây

..........

Bài tự hoạ số 2 (hoạ ngược )

Tập yêu

Vừa bước vào đời đã quá tay
Tập yêu chi để dạ u hoài
Thơ thơ thẩn thẩn oằn trang giấy
Đợi đợi chờ chờ nặng cả vai
Một nữa địa cầu mây phủ kín
Cả miền biển lớn sóng giăng dày
Yêu kẻ xa xăm giờ thấy khổ
Tập tành chi thế ...thật là hay


Mây




Thân chào Mây

Thế là chúng ta có thêm người bạn cùng hôi cùng thuyền.

Trân trọng mến chào Mây.

Bài Xướng và Hoạ quả là xuất sắc, rát là hay.

Hôn nay xin nợ Mây hai bài hoạ,
hẹn một ngày gần sẽ hoạ lại

Chào thân mến

Trần Mạnh Hùng
Minh Tuấn 16.09.2006 15:07:00 (permalink)
0

THUỞ TRƯỚC
Xa tít cuối mây lẻ bóng chim.
Một thời lướt gío ấm lòng chim.
Một thời dong ruỗi chung đôi bạn.
Một thuở cặp kè sát cánh chim.
Tổ ấm tràn đầy vang tiếng hót.
Đường xưa trân quý dấu chân chim.
Giờ đây lạc lõng chân trời thẳm.
Thấp thoáng trong sương lẻ bóng chim.
Trần Mạnh Hùng


MỘNG LIỀN CÁNH

mộng ước bay cùng sải cánh chim
trời xuân nắng ấm vạn lời chim
cỏ hoa bụi ấm cành cây kết
lông thắm rơm vàng cuộn tổ chim
hạnh phúc lứa đôi chia lứa cặp
tới mùa sinh nở những đàn chim
xa nhau nhớ tổ buồn trông ngóng
mộng ước mai ngày liền cánh chim

MINH TUẤN.

CHÀO HUYNH...huynh khỏe không? hôm qua đệ họa một bài với huynh nhưng khi gửi bị mất...hôm nay họa lại với huynh...chúc huynh vui..

Trần Mạnh Hùng 17.09.2006 06:16:52 (permalink)
0
Cám ơn Minh Tuấn vào thăm,

Đã thưởng thức bài thơ hoạ của Minh Tuấn ngọt lịm như đường cát, mát như đường phèn.

Sảng khoái lắm cho một buổi chớm thu.

Trân trọng mời Minh Tuấn luôn ghé thăm

Thân

Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng 17.09.2006 06:28:02 (permalink)
0


Thánh thót mưa buồn rót nhạc đêm
Trời ru giấc nhớ vỗ về quên
Giọt trầm , giọt lắng bờ xao xuyến.
Thao thức xô miền dạ nhớ thêm

Nỗi xót xa nào len mắt em
Che ngàn tinh tú khuất sau rèm
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
KIM GIANG


NHỚ MÃI EM
Thánh thót mưa buồn rót nhạc đêm
Nhớ em, nhớ giọng nói êm đềm
Nhớ ơi nỗi nhớ lòng quy luỵ
Thương hỡi là thương dạ xót mềm
Nhớ tiếng thì thầm câu chuyện kể
Thương lời thỏ thẻ lúc gần bên
Nhớ em anh gởi trên môi mộng
Một nụ hôn nồng nhớ mãi thêm.

Gợi Nhớ lên
Trời ru giấc nhớ vỗ về quên
Se lạnh hơi thu gợi nhớ lên
Nhớ ngón tay mềm mơm trớn lạ
Nhớ hàm răng khểnh nụ hôn quen
Nhớ mồ hôi quyện vòng tay quấn
Nhớ mắt mơ màng giọng nhẹ tênh
Nhớ tấm thân trần run cuống quýt
Nhớ em say ngủ dáng chênh hênh

LƯỚI TÌNH
Giọt trầm , giọt lắng bờ xao xuyến.
Giọt mật ái ân ướt sũng tình.
Ngây dại hoà tan trong nhịp thở
Rã rời còn động ngát hương trinh.
Giọt hồng nuối tiếc thời con gái.
Giọt đục nhớ thương thuở giữ gìn.
Nước mắt trào vui mừng hạnh phúc.
Trao nhau trọn vẹn giấc mơ xinh.

NHỚ THÊM
Thao thức xô miền dạ nhớ thêm
Gối chăn xô lệch xót xa thêm
Tóc mai từng sợi dài mong đợi
Mắt ướt lưng tròng đầy mãi thêm
Em hãy nói đi tròn mộng ước
Em đừng lặng lẽ nối buồn thêm
Đêm nay thu muộn trăng về muộn
Xao xác canh gà trời sáng thêm

GỐI MỘNG
Nỗi xót xa nào len mắt em
Nỗi buồn nuôi nỗi nhớ không tên
Nỗi tình thao thức đêm chờ sáng.
Nỗi nhớ ngây say gối mộng mềm
Nỗi thẫn thờ lòng đau khép kín.
Nỗi dày vò dạ buốt xuyên lên
Nỗi cay, nỗi đắng - em yêu dấu.
Nỗi đớn đau nào len mắt em

GỐI CHIẾC
Che ngàn tinh tú khuất sau rèm
Gió thổi sương thu vướng lối quen
Đan sợi tơ vàng xuyên kẽ lá
Treo vừng trăng bạc phủ ngoài hiên
Em ru giấc ngủ trong thương nhớ
Em đợi giấc mơ thật dịu hiền
Thao thức chờ anh vào gối chiếc
Nụ cười trong mộng đẹp hồn nhiên


:: Thơ Đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2006 07:08:29 bởi Viet duong nhan >
htsa 17.09.2006 08:23:42 (permalink)
0


Trích đoạn: Mây

Một nữa địa cầu mây phủ kín



Mây




Chỉ là bài thơ đầu tay của Mây mà sao lời lẻ lại quen thuộc quá vậy? chỉ nội câu này đã làm cho H nhớ đến 1 người hehe... nếu quả thật Mây là người ấy thì sẽ là "Trọn cả địa cầu mây phủ kín" chứ kg phải chỉ là 1 nữa thôi đâu đùa tý thôi nếu kg phải thì xin Mây đừng giận nhé , chúc vui.
Xin lỗi bác Trần cho H thả đôi dòng tại đây nhé , có thời gian H sẽ đến vui họa cùng bác.
Viễn Du 17.09.2006 10:39:43 (permalink)
0
Cháu xin cảm tạ Chú Hùng có lời khen , cháu bớt run rồi và sẽ cố gắng hết mình để học hỏi ,mong các cô chú quan tâm giúp đỡ.
to chú htsa :( Bé Mây không biết nên gọi htsa bằng gì thôi thì gọi bằng chú luôn hen.).Là những bài thơ Đường đầu tay của Bé Mây thật đó chú ạ ! Mây giống một người nào đó của chú hả ,lúc nào đó chú kể về nguòi ấy của chú cho Mây nghe nhé !

Bé Mây xin gởi thêm một bài ,kính nhờ các bác ,chú ,cô góp ý sửa chữa và đặt tên hộ cháu.(đây là bài thơ cháu chọc thầy sư Vô Sắc trong Vô sắc am )






Thầy - tiểu vô ưu chắc hỏng rầu
Tiên khoe ngũ sắc khuất sòng nâu
Đánh lời : Sư ạ ! dời hiên trước
Lay gọi : tiểu à ! bước cửa sau
Kinh kệ thâm trầm giai vốn sẵn
Tình thơ da diết điệu chêm vào
Bao la lòng phật như trời biển
Đâu nỡ dìm phàm đáy vực sâu

Mây
Trần Mạnh Hùng 17.09.2006 23:05:07 (permalink)
0

Xướng :
- Mây

Hoạ:
- Mây
- Trần Mạnh Hùng

Thơ thẩn
Thu đến lâu rồi ai có hay
Heo may trút lá lối đi dày
Bâng khuâng ngày rộng đường đơn bóng
Trăn trở đêm gầy ngõ sánh vai
Nổi nhớ so dây... tim thổn thức
Niềm thương trổi khúc ...dạ u hoài
Tình xa ngàn dặm lời xin hỏi
Thu hởi bao giờ tay nắm tay ?
Mây

HỌA

Nhớ

Người từ độ ấy hẳn đâu hay
Dỗ giấc đêm khuya mộng trãi dày
Trăng bạc trở mình treo bóng khuyết
Mây hồng nhỏ giọt ướt bờ vai
Nơi đây xoa dịu lòng nhung nhớ
Phương ấy vấn vương kỷ niệm hoài
Có vắng có xa thì có đợi
Mai này tao ngộ tay trong tay
Mây


HỌA (hoạ ngược )

Tập yêu
Vừa bước vào đời đã quá tay
Tập yêu chi để dạ u hoài
Thơ thơ thẩn thẩn oằn trang giấy
Đợi đợi chờ chờ nặng cả vai
Một nữa địa cầu mây phủ kín
Cả miền biển lớn sóng giăng dày
Yêu kẻ xa xăm giờ thấy khổ
Tập tành chi thế ...thật là hay
Mây


Hoạ

( thương tặng người yêu dấu)

MÙA THU TRƯỚC
Vội vã thu về em có hay.
Dáng thu tha thuớt lá tươi dày.
Mưa thu chưa nhuộm vàng màu lá.
Nắng hạ còn đây đỏ nám vai.
Ngọn gió thu phong sao chẳng đến.
Băng hàn đông chí nhớ mong hoài.
Anh tìm trong mắt xanh ngày trước.
Một thuở rụt rè tay xiết tay.

0 0
0

Em đến với anh tay gối tay.
Nụ hôn đầu chuyện cảm thương hoài.
Anh yêu ánh mắt còn thơ dại
Anh nhớ nét buồn lúc dựa vai.
Xiết chặt vòng tay trong nỗi nhớ
Ôm tròn vẻ ngọc mộng dâng dày
Này em thu đến – mùa thu trước
Em nhớ chăng em … tuyệt đẹp hay
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2006 20:41:50 bởi Tran Manh hung >
DUY GIANG 18.09.2006 20:50:34 (permalink)
0

GỐI MỘNG
Nỗi xót xa nào len mắt em
Nỗi buồn nuôi nỗi nhớ không tên
Nỗi tình thao thức đêm chờ sáng.
Nỗi nhớ ngây say gối mộng mềm
Nỗi thẫn thờ lòng đau khép kín.
Nỡi dày vò dạ buốt xuyên lên
Nỗi cay, nỗi đắng - em yêu dấu.
Nỗi đớn đau nào ướt mắt em


KHAO KHÁT


NỖI buồn đăng đẳng mãi theo em
NỖI khổ nhớ anh chẳng có tên
NỖI khát trong mơ tìm ánh mắt
NỖI thèm dịu ngọt của môi mềm
NỖI lòng ai gửi thơ bay tới
NỖI nhớ trong vần mãi réo lên
NỖI khổ cách xa ai có thấu
NỖI đau đang chất nặng lòng em

DUY GIANG
chào huynh nhé-đệ chhúc huynh một tuần vui vẻ
Trần Mạnh Hùng 18.09.2006 21:03:36 (permalink)
0
Duy Giang

Thơ của Duy Giang càng ngày càng đậm nét, Bài thơ hoạ thật tuyệt diệu về ý , lời
Tuy nhiên về lời phải gọt dũa từng chữ, hôm nay ta chưa tìm thấy, ngày mai ta sẽ thấy những chữ chưa được " lột " lắm.

Đều quan trọng bài thơ làm xong đừng bỏ quên, đừng mãn ý , phải "săn sóc, theo dõi" mình mới tìm được những chữ hay để thay thế, dù thời gian có bao lâu cũng được , không có gì gọi là muộn

Đó là bí quyết thành công.

Chúc Duy Giang vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2006 21:04:40 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 18.09.2006 22:04:09 (permalink)
0

Trích đoạn: ocra5965


Xướng: Vũ Kim Thanh


Xướng
KÍNH MỜI

NẰM RIÊNG
Bỗng dưng… vợ xướng chuyện… nằm riêng
À há…thì ra thấy cảm phiền
Sáng sớm… mê tơi khua bút mực
Ðêm nằm… lẩm nhẩm chuyện thần tiên
Văn –thơ-chữ-nghĩa,quên ăn ngủ
Sấm chớp rung nhà cũng lặng yên
Nói thật hay đùa cho khó xử
Yêu thơ..chẳng lẽ bị nằm riêng.
Vũ kim Thanh.









HỌA ĐÂY!

Ơ hay, chung chán thế thì riêng
Xuống xuống lên lên chả bõ phiền
Cầm bằng ngó ngóay làm cú chót
Cố đấm tung tăng cái đầu tiên
Lắm lúc cho xong mà không đã
Nhiều khi để đấy cũng chẳng yên
Mỗi lúc nhìn nhau, ôi một thuở
Chung mà chung thế thế thì riêng



Bạn thân

Trông ngoài hình dáng là nữ nhi yểu điệu thục nũ, nhưng khí phách là giống nam nhi. CẢM PHỤC, CẢM PHỤC.

Trân trọng thân mời bạn thường xuyên ghé vui chơi xướng hoạ.

Chào thân ái

Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2006 00:09:36 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 19.09.2006 00:12:18 (permalink)
0

Xướng:
-Kim Giang
Hoạ:
- Duy Giang
- rần Mạnh Hùng
- Kim Giang

Xướng kính mời

TÌNH ĐÔNG
Có một tình đông đắm đuối yêu
Băng sương buốt giá tiếng tai nhiều.
Thương ai luyến tiếc thu huyền diệu
Trắc ẩn: Vừng đông thấy dáng kiều
Thơ, trăng, gió, tuyết hòa giai điệu;
Say tình vũ trụ cũng nghiêng xiêu.
Qua đông có mấy ai còn hiểu:
Mộng gối chăn nồng thắm bấy nhiêu!
Kim Giang

TIẾC THU
có phải mùa thu ta mãi yêu
vì tim đã biết được bao điều
đường xưa chung lối bên hàng liễu
ước mộng anh trao tặng dáng KIỀU
nắng nhạt vương nhòa trên nẻo vắng
tóc xanh gió thổi ngọn nghiêng xiêu
chân đi thu vọng ngàn câu ước
ngày hẹn lối về trả bấy nhiêu .

DUY GIANG ,
CHÀO BẠN bạn khỏe không KIM GIANG.
mọi người làm thơ giọng đều buồn quá...mong sẽ trở lại mùa xuân và tình bạn...chúc bạn vui nhé KIM GIANG

* Duy Giang ơi cười nhé!
Họa:

CƯỜI
Hãy nói cùng nhau chữ mến yêu
Vì thơ nêm trải đã bao điều
Ngây như mặt sắt Hồ Tôn Hiến
Đẹp tựa khuôn trăng nữ Thúy Kiều
Nặng túi tiền nhiều tiên có lả
Ngay lòng dạ thẳng gió đâu xiêu
Nên si... dám chết khi say đắm
Đã chửa... cho cười lúc nhiễu nhiêu.
Kim Giang
*Sao khó cười đến vậy
TÌNH SI
(thân họa Tình Ðông)

Ai chưa từng có một lần yêu ?
Ðắm đuối bên nhau dẫu chẳng nhiều
Nào lúc ngất ngây đêm mộng mị
Nào khi say đắm nét yêu kiều
Lòng toan trở gót tay còn níu
Rượu chửa mềm môi bước đã xiêu
Chớ trách Văn-Quân say giọng hát
Tình mình si dại kém bao nhiêu ?
Lá chờ rơi

to Duy Giang :
Họa vậy là hết buồn được chưa?
Hoạ

MẾN CHÚC KIM GIANG VUI

BAO NHIÊU
Tôi, mình trăn trở cũng vì yêu.
Hai đứa xót xa bởi đủ điều.
Tri kỷ, tri tâm như Bá, Thúc
Tình nồng, tình thắm tựa Kim, Kiều
Sáng, trưa, chiều, tối trong thương nhớ
Xướng, hoạ, thi, văn đã đắm xiêu
Tôi nói yêu mình, mình nũng nịu.!!!!
Bao nhiêu ?? ? tôi chẳng rõ bao nhiêu???
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2006 08:27:19 bởi Tran Manh hung >
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 255 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9