THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 255 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 19.09.2006 08:15:47 (permalink)
0


HOÀ NHỊP THEO
Anh rất dại khờ trong nỗi nhớ
Con tim không lý trí khi yêu.
Tình yêu hỡi nhớ nhung sao trọn
Vương vấn ơi quay quắt trớ trêu
Lúng túng khi tình yêu chất ngất
Vụng về lúc hờn giận liêu xiêu
Yêu em chỉ biết lòng êm dịu.
Chung nhịp tim em hoà nhịp theo
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2006 07:06:51 bởi Tran Manh hung >
htsa 19.09.2006 08:17:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Mây

Cháu xin cảm tạ Chú Hùng có lời khen , cháu bớt run rồi và sẽ cố gắng hết mình để học hỏi ,mong các cô chú quan tâm giúp đỡ.
to chú htsa :( Bé Mây không biết nên gọi htsa bằng gì thôi thì gọi bằng chú luôn hen.).Là những bài thơ Đường đầu tay của Bé Mây thật đó chú ạ ! Mây giống một người nào đó của chú hả ,lúc nào đó chú kể về nguòi ấy của chú cho Mây nghe nhé !

Nếu Mây ghét H thì thôi đi , chứ nỡ lòng nào mà gọi H bằng CHÚ như vậy chứ hichic... giảm thọ rồi.
Không hiểu sao , càng đọc thơ của Mây rồi đem so sánh với thơ của mây mà H biết tuy rằng lời lẻ và nội dung khác nhau , nhung cảm giác lại báo cho H biết chỉ là 1 người hehehe có phải là H lẩm cẩm quá kg ? nhưng mà kg sao thơ của ai cũng hay hết 1 bên thì cương liệt 1 bên thì dịu dàng , chính nhờ những nét giống như là cố tình tạo ra tương phản cho nên đã làm cho H mường tượng rằng , phải chăng Vân là Mây?(còn thêm nhiều điểm tương đồng dị biệt nữa )
Lúc trước H có làm 1 bài thơ gởi tặng cho Vân , Yên ,Mây H mang ra cho Mây đọc vui nhé.

Vân hỡi vì sao phải nhíu mày
Vân vào vui họa thả thơ bay
Vân du tứ hải theo tình lãng
Vân dạo ngàn non với mộng đầy
Vân đến làm trang Thơ Đường tỉnh
Vân đùa cho lảo Hận Tình say
Vân bay mãi dể vương sầu khổ
Vân khổ làm thân dáng héo gầy

HTSA


Nếu mà anh Hận có dạo qua đây xin sorry vì H đã mang tên anh vào đây nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2006 10:01:38 bởi htsa >
Trần Mạnh Hùng 19.09.2006 14:45:15 (permalink)
0

Trích đoạn: ocra5965

XƯỚNG ĐƠI..I!
XIN MỜI HỌA NÀO!



CHUYỆN CON ỐC RẠ

Ốc rạ là con ốc tí ti
Cái lỗ tiền xưa bé như ri
Nào anh, muốn thử nhăm nhăm… cấc!
Kìa chị, ham vui dứ dứ… hì!
Ăn ốc thòm thèm… đành đổ vỏ
Mò trai dang dở… lại phân bì.
Có bác nào vô Sầm Sơn chửa?
Hoằng Hóa nhà em ở hướng ni!




Thưa bạn rất tiếc chúng tôi bị bó tay không hoạ được , bởi lý do độc nhất, bài thơ xướng của bạn đi sai niêm luật của thơ Đường.

Mong bạn post bài thơ xướng khác , hoàn hảo hơn về niêm luật.

Tôi luôn luôn hoan nghênh bạn viếng thăm trang thơ Đường cùng nhau vui chơi xường, họa , trao đổi tâm tình trong thơ văn

Trân trọng kính mời bạn với những bài thơ Đường hoàn chỉnh về niêm luật.

Trần mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2006 14:47:54 bởi Tran Manh hung >
YeuDieuLongNu 19.09.2006 15:18:23 (permalink)
0

quote:

GỐI MỘNG
Nỗi xót xa nào len mắt em
Nỗi buồn nuôi nỗi nhớ không tên
Nỗi tình thao thức đêm chờ sáng.
Nỗi nhớ ngây say gối mộng mềm
Nỗi thẫn thờ lòng đau khép kín.
Nỡi dày vò dạ buốt xuyên lên
Nỗi cay, nỗi đắng - em yêu dấu.
Nỗi đớn đau nào ướt mắt em

KHAO KHÁT


NỖI buồn đăng đẳng mãi theo em
NỖI khổ nhớ anh chẳng có tên
NỖI khát trong mơ tìm ánh mắt
NỖI thèm dịu ngọt của môi mềm
NỖI lòng ai gửi thơ bay tới
NỖI nhớ trong vần mãi réo lên
NỖI khổ cách xa ai có thấu
NỖI đau đang chất nặng lòng em

DUY GIANG
chào huynh nhé-đệ chhúc huynh một tuần vui vẻ



BUỒN RƠI...

NỖI niềm khao khát giọt thơ em
NỖI nhớ dịu êm chẳng có tên
NỖI chắt từng cầu trong vạn ý
NỖI gieo từng chữ trái tim mềm
NỖI vui không vẹn thơ đi xuống
NỖI nhói vần buông ý chẳng nên
NỖI khổ dăng chi ...sầu lối mộng
NỖI lòng dâng đắng ngập hồn em.

YeuDieuLongNu

TRẦN MẠNH HÙNG KÍNH MẾN.
Muội không hiểu lại chuyện gì nữa vậy.muội chỉ chia sẻ vơi huynh tình THẦY TRÒ thôi mà
trong lúc buồn mà
lòng đố kỵ chăng ? mong huynh khỏe và vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2006 16:24:20 bởi YeuDieuLongNu >
Viễn Du 19.09.2006 17:54:06 (permalink)
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu


quote:

GỐI MỘNG
Nỗi xót xa nào len mắt em
Nỗi buồn nuôi nỗi nhớ không tên
Nỗi tình thao thức đêm chờ sáng.
Nỗi nhớ ngây say gối mộng mềm
Nỗi thẫn thờ lòng đau khép kín.
Nỡi dày vò dạ buốt xuyên lên
Nỗi cay, nỗi đắng - em yêu dấu.
Nỗi đớn đau nào ướt mắt em

KHAO KHÁT


NỖI buồn đăng đẳng mãi theo em
NỖI khổ nhớ anh chẳng có tên
NỖI khát trong mơ tìm ánh mắt
NỖI thèm dịu ngọt của môi mềm
NỖI lòng ai gửi thơ bay tới
NỖI nhớ trong vần mãi réo lên
NỖI khổ cách xa ai có thấu
NỖI đau đang chất nặng lòng em

DUY GIANG
chào huynh nhé-đệ chhúc huynh một tuần vui vẻ



BUỒN RƠI...

NỖI niềm khao khát giọt thơ em
NỖI nhớ dịu êm chẳng có tên
NỖI chắt từng cầu trong vạn ý
NỖI gieo từng chữ trái tim mềm
NỖI vui không vẹn thơ đi xuống
NỖI nhói vần buông ý chẳng nên
NỖI khổ dăng chi ...sầu lối mộng
NỖI lòng dâng đắng ngập hồn em.

YeuDieuLongNu


_____________________________






Cháu xin phép hoạ tiếp bài Gối mộng .


Nỗi lòng



Nỗi lòng trãi kín giọt thơ em
Nỗi nhớ lấy gì để đặt tên
Nỗi khổ chia phôi trăng khuyết lạnh
Nỗi đau ngăn cách áng mây mềm
Nỗi thương vời vợi lời khôn tỏ
Nỗi hận ngậm ngùi thốt chẳng nên ..
Nỗi xót xa này từng chút quyện
Nỗi sầu đeo đẳng chỉ mình em




Mây


Kính mong các cô chú góp ý giúp cháu . Cháu vô cùng cảm ơn


Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2006 22:43:24 bởi Mây >
Trần Mạnh Hùng 19.09.2006 21:12:31 (permalink)
0


Trích đoạn: YeuDieuLongNu


quote:

GỐI MỘNG
Nỗi xót xa nào len mắt em
Nỗi buồn nuôi nỗi nhớ không tên
Nỗi tình thao thức đêm chờ sáng.
Nỗi nhớ ngây say gối mộng mềm
Nỗi thẫn thờ lòng đau khép kín.
Nỡi dày vò dạ buốt xuyên lên
Nỗi cay, nỗi đắng - em yêu dấu.
Nỗi đớn đau nào ướt mắt em

KHAO KHÁT


NỖI buồn đăng đẳng mãi theo em
NỖI khổ nhớ anh chẳng có tên
NỖI khát trong mơ tìm ánh mắt
NỖI thèm dịu ngọt của môi mềm
NỖI lòng ai gửi thơ bay tới
NỖI nhớ trong vần mãi réo lên
NỖI khổ cách xa ai có thấu
NỖI đau đang chất nặng lòng em

DUY GIANG
chào huynh nhé-đệ chhúc huynh một tuần vui vẻ



BUỒN RƠI...

NỖI niềm khao khát giọt thơ em
NỖI nhớ dịu êm chẳng có tên
NỖI chắt từng cầu trong vạn ý
NỖI gieo từng chữ trái tim mềm
NỖI vui không vẹn thơ đi xuống
NỖI nhói vần buông ý chẳng nên
NỖI khổ dăng chi ...sầu lối mộng
NỖI lòng dâng đắng ngập hồn em.

YeuDieuLongNu

TRẦN MẠNH HÙNG KÍNH MẾN.
hơn lúc nào hết ...muội mong huynh phải thật bình tĩnh và không bị kích động . bởi tụi muội đang ở những nước dân chủ và văn minh ...nên hiểu và thương huynh nhiều lắm
huynh phải giữ sức khỏe thật tốt và vui nhé .
<nếu lấy sở đoản mà trả cho sở đoản ...thì đâu còn là ý nghĩa của giáo học >
hiii muội ngoáy tai huynh một câu cho vui đó nha...chớ trách muội nhìu chuyện...
chúc huynh và diễn đàn là nơi trụ cột tinh thần cho tụi muội
kính thân

_____________________________



Thân gởi Uyeudieulongnu

Chân thành cám ơn sự ưu ái quan tâm đến huynh, Rất đúng Long Nữ ạ!!! đức tính từ tốn , kiêm tốn và kiên nhẫn là vũ khí sắc bén chiến thắng tất cả trở ngại.

Thân ái chào người đẹp Long Nữ.

Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng 19.09.2006 21:22:31 (permalink)
0
Nỗi lòng
Nỗi lòng trãi kín giọt thơ em
Nỗi nhớ lấy gì để đặt tên
Nỗi khổ chia phôi trăng khuyết nghẹn
Nỗi đau ngăn cách áng mây mềm
Nỗi thương vời vợi lòng khôn tỏ
Nỗi buồn canh cánh thốt sao nên ..
Nỗi xót xa này từng chút quyện
Nỗi sầu đeo đẳng chỉ mình em
Mây


Bài thơ hoạ này đâu phải của bé Mây chập chững bước vào sân thơ Đường đâu!!!
Mà là một bài thơ ngọt lịm đầy cảm xúc của một thi nhân lão luyện.

Thân chúc bé Mây vui, thường xuyên ghé vào đây nhé, nhớ để lại những bài thơ hay nhất là những bài thơ xướng để mọi người cùng hoạ.

Thân ái
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2006 23:25:40 bởi Tran Manh hung >
Viễn Du 19.09.2006 22:49:16 (permalink)
0
Chú Hùng ơi !
cháu vừa phát hiện ra bài thơ " nỗi lòng" của cháu bị lỗi rồi ,cháu xin phép sửa lại nhé !



Nỗi lòng

Nỗi lòng trãi kín giọt thơ em
Nỗi nhớ lấy gì để đặt tên
Nỗi khổ chia phôi trăng khuyết nghẹn
Nỗi đau ngăn cách áng mây mềm
Nỗi thương vời vợi lời khôn đến
Nỗi hận ngậm ngùi thốt chẳng nên ..
Nỗi xót xa này từng chút quyện
Nỗi sầu đeo đẳng chỉ mình em

Mây



Cháu cảm ơn chú đã có lời khen ,cháu sẽ cố gắng hết mình

Kính
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2006 23:02:07 bởi Mây >
Trần Mạnh Hùng 19.09.2006 23:28:18 (permalink)
0


Trích đoạn: Mây

Chú Hùng ơi !
cháu vừa phát hiện ra bài thơ " nỗi lòng" của cháu bị lỗi rồi ,cháu xin phép sửa lại nhé !



Nỗi lòng

Nỗi lòng trãi kín giọt thơ em
Nỗi nhớ lấy gì để đặt tên
Nỗi khổ chia phôi trăng khuyết nghẹn
Nỗi đau ngăn cách áng mây mềm
Nỗi thương vời vợi lời khôn đến
Nỗi hận ngậm ngùi thốt chẳng nên ..
Nỗi xót xa này từng chút quyện
Nỗi sầu đeo đẳng chỉ mình em

Mây



Cháu cảm ơn chú đã có lời khen ,cháu sẽ cố gắng hết mình

Kính


Tôi cũng đã sửa lại rồi, mến chúc Mây vui.
Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng 20.09.2006 00:57:36 (permalink)
0
Xướng kính mời

NHỚ QUEN HƠI
Anh nhớ em nhiều, nhớ chẳng nguôi.
Nhớ từng hơi thở, đã quen hơi
Nhớ khi trao, nhận lời hôn gió
Nhớ lúc cảm, say nét tuyệt vời.
Nhớ những thiết tha lòng cả thẹn
Nhớ lần vụng dại nụ hôn môi
Thế nhưng nhớ mãi thành đau khổ.
Nhớ thật nhiều, ghen cũng sục sôi
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2006 03:50:16 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 20.09.2006 03:46:41 (permalink)
0

THẤT VỌNG
Tưởng đã mà chờ mỏi chữ yêu
Mầm hy vọng khát héo khô nhiều
Rồi đây đứt nẻo đường ly biệt
Nữa những đòi phen kiếp nạn Kiều
Lá úa sầu rơi chiều lả tả
Thơ buồn bóng hắt ngả liêu xiêu
Tình ơi đắng thế nào ai hiểu
Nuốt cố chưa đành nghẹn bấy nhiêu...
Kim Giang


KHI ĐÃ YÊU
Bởi quá mê si quá đắm yêu
Nhớ nhung và cũng đớn đau nhiều
Ghen, thương buồn tủi thành ngây dại.
Tưởng, mộng, mơ, say nét diễm kiều
Bởi vậy giận hờn luôn kế cận
Cho nên cay đắng dạt nghiêng xiêu
Người yêu có hiểu lòng không nhỉ ???
Khi đã yêu rồi khổ bấy nhiêu
Trần Mạnh Hùng
lá chờ rơi 20.09.2006 11:16:10 (permalink)
0

Góp ý về bài thơ Họa Ðây (và Chuyện Con Ốc Rạ) của OCRA5965

Tuy mới nhìn thì thấy sai niêm luật. Nhưng chỉ cần dời chỗ vài cụm từ là đâu vào đấy thành một bài thơ đúng Niêm Luật.
Sự hoán đổi vị trí một số cụm từ như sau :

HỌA ĐÂY! (nguyên bản)

Ơ hay, chung chán thế thì riêng
Xuống xuống lên lên chả bõ phiền
Cầm bằng ngó ngóay làm cú chót
Cố đấm tung tăng cái đầu tiên
Lắm lúc cho xong mà không động
Nhiều khi để đấy cũng chẳng yên
Mỗi lúc nhìn nhau, ôi một thuở
Chung mà chung thế thế thì riêng.
Ocra5965

HỌA ĐÂY! (đề nghị)

Ơ hay, chung chán thế thì riêng
Xuống xuống lên lên chả bõ phiền
Ngó ngoáy cầm bằng làm cú chót
Tung tăng cố đấm cái đầu tiên
Nhiều khi để đấy mà không động
Lắm lúc cho xong cũng chẳng yên
Mỗi lúc nhìn nhau, ôi một thuở
Chung mà chung thế thế thì riêng.
Ocra5965

Còn bài Chuyện Con Ốc Rạ thì cũng dễ sửa thôi :

- hoán đổi vị trí hai cụm từ ở câu 2
- và chỉnh 4 chữ đầu câu 7 cho đúng Luật

thì bài thơ sẽ đúng phép như sau :

CHUYỆN CON ỐC RẠ (nguyên bản)

Ốc rạ là con ốc tí ti
Cái lỗ tiền xưa bé như ri
Nào anh, muốn thử nhăm nhăm… cấc!
Kìa chị, ham vui dứ dứ… hì!
Ăn ốc thòm thèm… đành đổ vỏ
Mò trai dang dở… lại phân bì.
Có bác nào vô Sầm Sơn chửa?
Hoằng Hóa nhà em ở hướng ni!
Ocra5965

CHUYỆN CON ỐC RẠ (đề nghị)

Ốc rạ là con ốc tí ti
Tiền xưa cái lỗ bé như ri
Nào anh, muốn thử nhăm nhăm… cấc!
Kìa chị, ham vui dứ dứ… hì!
Ăn ốc thòm thèm… đành đổ vỏ
Mò trai dang dở… lại phân bì.
Bác ni đã đến Sầm Sơn chửa?
Hoằng Hóa nhà em ở hướng ni!
Ocra5965

Cả 2 bài đều rất hay vì lời thơ mạnh mẻ thông thoáng tự nhiên, ý tứ dồi dào.

Vì yêu cái chân giá trị của THƠ mà xin có vài hàng góp ý.
Xin mọi người thông cảm.
Ða tạ.
lá chờ rơi 20.09.2006 11:56:37 (permalink)
0
Ðã "trót" thì "trét".
Bài Tạ Ơn Thi Sĩ thì cần được chỉnh sửa nhiều hơn như sau :
Ngoài sự hoán đổi vị trí các cụm từ, còn có thay thế một số chữ. Nhưng vẫn bảo toàn được nguyên ý và màu sắc của tác giả.

TẠ ƠN THI SĨ (nguyên bản)

Em tưởng rằng em biết viết thơ
Hóa ra em cóc biết gì cơ
Nước ốc trước sau là nước ốc
Càng cua kết cục cũng càng cua
Ham hố bán buôn đâm kẹt vốn
Thẫn thờ viết lách hóa thiu thơ.
Nhờ bác nên em thành bút sĩ
Văn trường khôn dại lửng lờ lờ...

LÊ THỊ PHỤNG (TH)

TẠ ƠN THI SĨ (đề nghị)

Em tưởng rằng em biết viết thơ
Hóa ra em cóc biết gì cơ
Trước sau nước ốc như thân ốc
Kết cục càng cua cũng cẳng cua
Ham hố bán buôn đâm kẹt vốn
Thẫn thờ viết lách hóa thiu thơ.
Nhà em nhờ bác thành thi
Khôn dại dăm câu viết lửng lờ ...

LÊ THỊ PHỤNG (TH)

Màu đỏ là các cụm từ nguyên bản chỉ bị dời vị trí, màu xanh là các từ mới đưa vào.

Chút công không đáng, xin đừng thắc mắc.
LCR

KimGiang 20.09.2006 13:49:40 (permalink)
0
CHUYỆN CON ỐC RẠ (nguyên bản)

Ốc rạ là con ốc tí ti
Cái lỗ tiền xưa bé như ri
Nào anh, muốn thử nhăm nhăm… cấc!
Kìa chị, ham vui dứ dứ… hì!
Ăn ốc thòm thèm… đành đổ vỏ
Mò trai dang dở… lại phân bì.
Có bác nào vô Sầm Sơn chửa?
Hoằng Hóa nhà em ở hướng ni!
Ocra5965

CHUYỆN CON ỐC RẠ (đề nghị)

Ốc rạ là con ốc tí ti
Tiền xưa cái lỗ bé như ri
Nào anh, muốn thử nhăm nhăm… cấc!
Kìa chị, ham vui dứ dứ… hì!
Ăn ốc thòm thèm… đành đổ vỏ
Mò trai dang dở… lại phân bì.
Bác ni đã đến Sầm Sơn chửa?
Hoằng Hóa nhà em ở hướng ni!
Ocra5965

* Bạn mến! KG thấy bài thơ dí dỏm , người viết như họ hàng với Hồ Xuân Hương, đọc xong thấy mình đã lại được cười với thơ nên muốn đế lời.

BẮT CHƯỚC TUẦN TI
(Tuần Ti Đào Huế)

Huế có Thị đào của lão Ti
Vợ hai vợ cả rứa ra ri
Cơn ghen xắn váy tai chồng nắm
Khát lạ mần răng mợ nó hì
Dám chịu đòn hờn Đào chẳng bỏ
Cam đèo té phở xướng sao bì
Không tin cứ thử rồi hay nhỉ
Biết được còn đòi thử nữa ni.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2006 15:01:38 bởi KimGiang >
Trần Mạnh Hùng 21.09.2006 00:04:36 (permalink)
0
CHUYỆN CON ỐC RẠ (nguyên bản)

Ốc rạ là con ốc tí ti
Cái lỗ tiền xưa bé như ri
Nào anh, muốn thử nhăm nhăm… cấc!
Kìa chị, ham vui dứ dứ… hì!
Ăn ốc thòm thèm… đành đổ vỏ
Mò trai dang dở… lại phân bì.
Có bác nào vô Sầm Sơn chửa?
Hoằng Hóa nhà em ở hướng ni!
Ocra5965

CHUYỆN CON ỐC RẠ (đề nghị)

Ốc rạ là con ốc tí ti
Tiền xưa cái lỗ bé như ri
Nào anh, muốn thử nhăm nhăm… cấc!
Kìa chị, ham vui dứ dứ… hì!
Ăn ốc thòm thèm… đành đổ vỏ
Mò trai dang dở… lại phân bì.
Bác ni đã đến Sầm Sơn chửa?
Hoằng Hóa nhà em ở hướng ni!
Ocra5965

* Bạn mến! KG thấy bài thơ dí dỏm , người viết như họ hàng với Hồ Xuân Hương, đọc xong thấy mình đã lại được cười với thơ nên muốn đế lời.

BẮT CHƯỚC TUẦN TI
(Tuần Ti Đào Huế)

Huế có Thị đào của lão Ti
Vợ hai vợ cả rứa ra ri
Cơn ghen xắn váy tai chồng nắm
Khát lạ mần răng mợ nó hì
Dám chịu đòn hờn Đào chẳng bỏ
Cam đèo té phở xướng sao bì
Không tin cứ thử rồi hay nhỉ
Biết được còn đòi thử nữa ni.
Kim Giang


TRỜI MÀ GỠ
Của chẳng to , cũng chẳng bé ti
Của anh em giữ chặt như ri.
Trong tay em nắm trời mà... gỡ.
Dưới gối em ôm khoái chí... hì
Đầu tháng nhẹ tênh sao nóng ruột
Cuối ngày nặng trĩu một phong bì.
Tiền lương trọn tháng mà lo liệu.
Hạnh phúc ngon ơ được bữa ni.
Trần Mạnh Hùng
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 255 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9