THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 255 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 21.09.2006 01:23:58 (permalink)
0


Trích đoạn: ocra5965


Trích đoạn: YeuDieuLongNu


TRẦN MẠNH HÙNG KÍNH MẾN.
hơn lúc nào hết ...muội mong huynh phải thật bình tĩnh và không bị kích động . bởi tụi muội đang ở những nước dân chủ và văn minh ...nên hiểu và thương huynh nhiều lắm
huynh phải giữ sức khỏe thật tốt và vui nhé .
<nếu lấy sở đoản mà trả cho sở đoản ...thì đâu còn là ý nghĩa của giáo học >
hiii muội ngoáy tai huynh một câu cho vui đó nha...chớ trách muội nhìu chuyện...
chúc huynh và diễn đàn là nơi trụ cột tinh thần cho tụi muội
kính thân

_____________________________



THƯƠNG BÁC TRẦN – THI SĨ

Ô hô, thương quá bác Trần ơi
Bác có sao không? Thật rụng rời
Lôc cốc Sơn Đông ừm… thứ thiệt
Leng keng mãi võ ấy… đồ chơi!
Buồn mồm dân chủ đem ra nhấm
Ngứa miệng văn minh lấy vào xơi
Bà Tám đi mô mà vắng vẻ
Để chú loăng quăng quậy mát trời.


THƯA TRẦN TIÊN SINH
BÁC LÀM ƠN COI GIÙM EM BÀI NẦY ĐÃ CHỈNH CHƯA?
MONG ĐƯỢC TIÊN SINH TIẾP TỤC CHỈ GIÁO.
Trân Trọng!


Thưa cô ocra 5965 thi sĩ , tôi không dám đâu, nếu trong tinh thần vui chơi trào phúng, vô tư , thì tôi hoan nghênh cô, còn như cố ý mỉa mai, châm chọc thì không có tôi.
Riêng bài thơ này, Cô Thi Sỹ vẫn sai niêm luật ở câu số 8.

Chào thân ái
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2006 04:18:43 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 21.09.2006 03:53:19 (permalink)
0

THƯƠNG BÁC TRẦN – THI SĨ

Ô hô, thương quá bác Trần ơi
Bác có sao không? Thật rụng rời
Lôc cốc Sơn Đông ừm… thứ thiệt
Leng keng mãi võ ấy… đồ chơi!
Buồn mồm dân chủ đem lên nhấm
Ngứa miệng văn minh lấy xuống xơi
Bà Tám đi mô mà vắng nhỉ
Để chú loăng quăng quậy mát trời.

ọcrạ96

Họa
GIỜ ĐÃ ĐIỂM
Thân thương trong tiếng gọi mình ơi.
Hoà tiếng nghiến răng muốn rụng rời.
Mặt xỉa, mày xưng - giờ đã điểm
Đầu rù, tóc rối – hết rong chơi.
Hậm hà, hậm hực như ăn sống
Tức nước, tức bờ muốn nuốt tươi (xơi).
Cái vẻ nhu mì – cơn lộn tiết
Dữ dằn như bão cuốn ngang trời
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2006 04:25:47 bởi Tran Manh hung >
vấn vương 21.09.2006 04:47:34 (permalink)
0

Họa
GIỜ ĐÃ ĐIỂM
Thân thương trong tiếng gọi mình ơi.
Hoà tiếng nghiến răng muốn rụng rời.
Mặt xỉa, mày xưng - giờ đã điểm
Đầu rù, tóc rối – hết rong chơi.
Hậm hà, hậm hực như ăn sống
Tức nước, tức bờ muốn nuốt tươi (xơi).
Cái vẻ nhu mì – cơn lộn tiết
Dữ dằn như bão cuốn ngang trời
Trần Mạnh Hùng


Này này trong tiếng gọi mình ơi
Tai đã nghe sao muốn rụng rời
Ới hởi anh Hùng sao giận thế
Dẩu đời có thế cũng thời thôi
Hầm hà hậm hực nhăn như khỉ
Tức tối mà chi chỉ tốn hơi
Khuyên sáng khuyên chiều nguôi nóng giận
Cuộc đời còn có lắm trò chơi
Trần Mạnh Hùng 21.09.2006 05:34:36 (permalink)
0

Trích đoạn: vấn vương


Họa
GIỜ ĐÃ ĐIỂM
Thân thương trong tiếng gọi mình ơi.
Hoà tiếng nghiến răng muốn rụng rời.
Mặt xỉa, mày xưng - giờ đã điểm
Đầu rù, tóc rối – hết rong chơi.
Hậm hà, hậm hực như ăn sống
Tức nước, tức bờ muốn nuốt tươi (xơi).
Cái vẻ nhu mì – cơn lộn tiết
Dữ dằn như bão cuốn ngang trời
Trần Mạnh Hùng


Này này trong tiếng gọi mình ơi
Tai đã nghe sao muốn rụng rời
Ới hởi anh Hùng sao giận thế
Dẩu đời có thế cũng thời thôi
Hầm hà hậm hực nhăn như khỉ
Tức tối mà chi chỉ tốn hơi
Khuyên sáng khuyên chiều nguôi nóng giận
Cuộc đời còn có lắm trò chơi




ĐÔI LẦN
Có hoảng kinh không tiếng ới...ơi
Nghe như sư tử rống - xa rời....
Còn đâu một thuở đầy êm ái.
Đã hết một thời thoả chí chơi
Đối mặt phũ phàng. Em cắn cấu..
Giờ đây thực tế. Em thèm xơi...
Tiền lương em giữ sao hiền dịu
Một tháng đôi khi trời hởi trời

Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2006 08:39:22 bởi Tran Manh hung >
lá chờ rơi 21.09.2006 05:53:41 (permalink)
0


Trích đoạn: Tran Manh hung

CHUYỆN CON ỐC RẠ (nguyên bản)

Ốc rạ là con ốc tí ti
Cái lỗ tiền xưa bé như ri
Nào anh, muốn thử nhăm nhăm… cấc!
Kìa chị, ham vui dứ dứ… hì!
Ăn ốc thòm thèm… đành đổ vỏ
Mò trai dang dở… lại phân bì.
Có bác nào vô Sầm Sơn chửa?
Hoằng Hóa nhà em ở hướng ni!
Ocra5965

CHUYỆN CON ỐC RẠ (đề nghị)

Ốc rạ là con ốc tí ti
Tiền xưa cái lỗ bé như ri
Nào anh, muốn thử nhăm nhăm… cấc!
Kìa chị, ham vui dứ dứ… hì!
Ăn ốc thòm thèm… đành đổ vỏ
Mò trai dang dở… lại phân bì.
Bác ni đã đến Sầm Sơn chửa?
Hoằng Hóa nhà em ở hướng ni!
Ocra5965

* Bạn mến! KG thấy bài thơ dí dỏm , người viết như họ hàng với Hồ Xuân Hương, đọc xong thấy mình đã lại được cười với thơ nên muốn đế lời.

BẮT CHƯỚC TUẦN TI
(Tuần Ti Đào Huế)

Huế có Thị đào của lão Ti
Vợ hai vợ cả rứa ra ri
Cơn ghen xắn váy tai chồng nắm
Khát lạ mần răng mợ nó hì
Dám chịu đòn hờn Đào chẳng bỏ
Cam đèo té phở xướng sao bì
Không tin cứ thử rồi hay nhỉ
Biết được còn đòi thử nữa ni.
Kim Giang


TRỜI MÀ GỠ
Của chẳng to , cũng chẳng bé ti
Của anh em giữ chặt như ri.
Trong tay em nắm trời mà... gỡ.
Dưới gối em ôm khoái chí... hì
Đầu tháng nhẹ tênh sao nóng ruột
Cuối ngày nặng trĩu một phong bì.
Tiền lương trọn tháng mà lo liệu.
Hạnh phúc ngon ơ được bữa ni.
Trần Mạnh Hùng



Vần ra rất khó bởi "ngây thơ" ? hay vì muốn ghẹo nhau ?
Mà dường như cố ý ghẹo nhau thật.
Tuy nhiên... vẫn có hồi đáp vậy là trọn tình chủ khách.
Tôi vô tình xen vào. Nên xin đáp lễ để tạ lỗi.

GIẬN CHỒNG ...*
(thân họa Chuyện Con Ốc Rạ)

Chồng theo năn nỉ khoái tù ti
Lúc giận bỏ nhà nhớ rí ri
Trở lại bên nhau cười hí hắc
Quên khi lẻ bạn khóc hù hì
"Cuộc vui đầy tháng" bao người nhịn
Trận đánh thâu đêm mấy kẻ bì
Ngây ngất tỉnh say duyên với nợ
"Tình trong như đã" ... tựa ngoài ni !
Lá chờ rơi

* ca dao :
Giận chồng xách gói ra đi
Chồng theo năn nỉ khoái tù ti trở về !

Trong ngoặc "..." là những đoạn mượn Kiều

Trần Mạnh Hùng 21.09.2006 06:42:57 (permalink)
0
CHUYỆN CON ỐC RẠ (nguyên bản)

Ốc rạ là con ốc tí ti
Cái lỗ tiền xưa bé như ri
Nào anh, muốn thử nhăm nhăm… cấc!
Kìa chị, ham vui dứ dứ… hì!
Ăn ốc thòm thèm… đành đổ vỏ
Mò trai dang dở… lại phân bì.
Có bác nào vô Sầm Sơn chửa?
Hoằng Hóa nhà em ở hướng ni!
Ocra5965

CHUYỆN CON ỐC RẠ (đề nghị)

Ốc rạ là con ốc tí ti
Tiền xưa cái lỗ bé như ri
Nào anh, muốn thử nhăm nhăm… cấc!
Kìa chị, ham vui dứ dứ… hì!
Ăn ốc thòm thèm… đành đổ vỏ
Mò trai dang dở… lại phân bì.
Bác ni đã đến Sầm Sơn chửa?
Hoằng Hóa nhà em ở hướng ni!
Ocra5965

* Bạn mến! KG thấy bài thơ dí dỏm , người viết như họ hàng với Hồ Xuân Hương, đọc xong thấy mình đã lại được cười với thơ nên muốn đế lời.

BẮT CHƯỚC TUẦN TI
(Tuần Ti Đào Huế)

Huế có Thị đào của lão Ti
Vợ hai vợ cả rứa ra ri
Cơn ghen xắn váy tai chồng nắm
Khát lạ mần răng mợ nó hì
Dám chịu đòn hờn Đào chẳng bỏ
Cam đèo té phở xướng sao bì
Không tin cứ thử rồi hay nhỉ
Biết được còn đòi thử nữa ni.
Kim Giang


TRỜI MÀ GỠ
Của chẳng to , cũng chẳng bé ti
Của anh em giữ chặt như ri.
Trong tay em nắm trời mà... gỡ.
Dưới gối em ôm khoái chí... hì
Đầu tháng nhẹ tênh sao nóng ruột
Cuối ngày nặng trĩu một phong bì.
Tiền lương trọn tháng mà lo liệu.
Hạnh phúc ngon ơ được bữa ni.
Trần Mạnh Hùng



Vần ra rất khó bởi "ngây thơ" ? hay vì muốn ghẹo nhau ?
Mà dường như cố ý ghẹo nhau thật.
Tuy nhiên... vẫn có hồi đáp vậy là trọn tình chủ khách.
Tôi vô tình xen vào. Nên xin đáp lễ để tạ lỗi.

GIẬN CHỒNG ...*
(thân họa Chuyện Con Ốc Rạ)

Chồng theo năn nỉ khoái tù ti
Lúc giận bỏ nhà nhớ rí ri
Trở lại bên nhau cười hí hắc
Quên khi lẻ bạn khóc hù hì
"Cuộc vui đầy tháng" bao người nhịn
Trận đánh thâu đêm mấy kẻ bì
Ngây ngất tỉnh say duyên với nợ
"Tình trong như đã" ... tựa ngoài ni !
Lá chờ rơi

* ca dao :
Giận chồng xách gói ra đi
Chồng theo năn nỉ khoái tù ti trở về !

Trong ngoặc "..." là những đoạn mượn Kiều

MẤY CHỐC
Thuở nọ em còn bé tí ti
Xuân qua, xuân lại lớn như ri.
Ngày xưa anh bế mơ màng...ngủ
Năm trước em ôm thích chí... hì
Ấy thế giờ đây da thịt thắm
Mà ra mấy chốc lớn sao bì
Em nhìn ánh mắt chê anh lão
Quay quảy xoay lưng biệt bữa ni
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2006 06:59:22 bởi Tran Manh hung >
vấn vương 21.09.2006 07:43:01 (permalink)
0


ĐÔI LẦN
Có hoảng kinh không tiếng ới...ơi
Nghe như sư tử rống - xa rời....
Còn đâu một thuở đầy êm ái.
Đã hết một thời thoả chí chơi
Giờ đây thực tế. Em cào cắn...
Đối mặt phũ phàng. Em muốn xơi...
Một tháng được đôi lần thỏ thẻ.
Tiền lương em giữ muốn kêu trời


Bao Lần

Có nhớ không anh những nụ cười
Tiếng ai êm ái lúc cười tươi
Một trời nhung nhớ bao kỹ niệm
Nay đã đâu rồi những tiếng vui
Giờ có còn đây. Bao kỹ niệm
Hảy nên nhớ đến. Buổi sum vầy
Dù là đôi lúc không chung lối
Em vẫn cùng ta giử nụ cười
Trần Mạnh Hùng 21.09.2006 09:24:01 (permalink)
0
ĐÔI LẦN
Có hoảng kinh không tiếng ới...ơi
Nghe như sư tử rống - xa rời....
Còn đâu một thuở đầy êm ái.
Đã hết một thời thoả chí chơi
Đối mặt phũ phàng. Em cắn cấu..
Giờ đây thực tế. Em thèm xơi...
Tiền lương em giữ sao hiền dịu
Một tháng đôi khi - trời hởi trời
Trần Mạnh Hùng

Bao Lần

Có nhớ không anh những nụ cười
Tiếng ai êm ái lúc cười tươi
Một trời nhung nhớ bao kỹ niệm
Nay đã đâu rồi những tiếng vui
Giờ có còn đây. Bao kỹ niệm
Hảy nên nhớ đến. Buổi sum vầy
Dù là đôi lúc không chung lối
Em vẫn cùng ta giử nụ cười
Vấn Vương

Vấn Vương thân.

Nhớ bạn sửa hộ bài thơ "Đôi Lần " mà bạn đã post, lý do tôi gõ sai và đã sửa lại từ câu thứ 5 đến câu thư 8.
Cám ơm bạn
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2006 09:26:43 bởi Tran Manh hung >
HBĐ 21.09.2006 09:29:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Tran Manh hung

CHUYỆN CON ỐC RẠ (nguyên bản)

Ốc rạ là con ốc tí ti
Cái lỗ tiền xưa bé như ri
Nào anh, muốn thử nhăm nhăm… cấc!
Kìa chị, ham vui dứ dứ… hì!
Ăn ốc thòm thèm… đành đổ vỏ
Mò trai dang dở… lại phân bì.
Có bác nào vô Sầm Sơn chửa?
Hoằng Hóa nhà em ở hướng ni!
Ocra5965

CHUYỆN CON ỐC RẠ (đề nghị)

Ốc rạ là con ốc tí ti
Tiền xưa cái lỗ bé như ri
Nào anh, muốn thử nhăm nhăm… cấc!
Kìa chị, ham vui dứ dứ… hì!
Ăn ốc thòm thèm… đành đổ vỏ
Mò trai dang dở… lại phân bì.
Bác ni đã đến Sầm Sơn chửa?
Hoằng Hóa nhà em ở hướng ni!
Ocra5965

* Bạn mến! KG thấy bài thơ dí dỏm , người viết như họ hàng với Hồ Xuân Hương, đọc xong thấy mình đã lại được cười với thơ nên muốn đế lời.

BẮT CHƯỚC TUẦN TI
(Tuần Ti Đào Huế)

Huế có Thị đào của lão Ti
Vợ hai vợ cả rứa ra ri
Cơn ghen xắn váy tai chồng nắm
Khát lạ mần răng mợ nó hì
Dám chịu đòn hờn Đào chẳng bỏ
Cam đèo té phở xướng sao bì
Không tin cứ thử rồi hay nhỉ
Biết được còn đòi thử nữa ni.
Kim Giang


TRỜI MÀ GỠ
Của chẳng to , cũng chẳng bé ti
Của anh em giữ chặt như ri.
Trong tay em nắm trời mà... gỡ.
Dưới gối em ôm khoái chí... hì
Đầu tháng nhẹ tênh sao nóng ruột
Cuối ngày nặng trĩu một phong bì.
Tiền lương trọn tháng mà lo liệu.
Hạnh phúc ngon ơ được bữa ni.
Trần Mạnh Hùng



Vần ra rất khó bởi "ngây thơ" ? hay vì muốn ghẹo nhau ?
Mà dường như cố ý ghẹo nhau thật.
Tuy nhiên... vẫn có hồi đáp vậy là trọn tình chủ khách.
Tôi vô tình xen vào. Nên xin đáp lễ để tạ lỗi.

GIẬN CHỒNG ...*
(thân họa Chuyện Con Ốc Rạ)

Chồng theo năn nỉ khoái tù ti
Lúc giận bỏ nhà nhớ rí ri
Trở lại bên nhau cười hí hắc
Quên khi lẻ bạn khóc hù hì
"Cuộc vui đầy tháng" bao người nhịn
Trận đánh thâu đêm mấy kẻ bì
Ngây ngất tỉnh say duyên với nợ
"Tình trong như đã" ... tựa ngoài ni !
Lá chờ rơi

* ca dao :
Giận chồng xách gói ra đi
Chồng theo năn nỉ khoái tù ti trở về !

Trong ngoặc "..." là những đoạn mượn Kiều

MẤY CHỐC
Thuở nọ em còn bé tí ti
Xuân qua, xuân lại lớn như ri.
Ngày xưa anh bế ngồi trên gồi
Năm trước em ôm hôn cổ hì
Ấy thế giờ đây da thịt thắm
Mà ra mấy chốc lớn sao bì
Em nhìn ánh mắt chê anh lão
Quay quảy xoay lưng biệt bữa ni
Trần Mạnh Hùng



Vợ chồng son
Khoái sao tối tối lại sờ ti
Em bảo mấy đời sướng cỡ ri
Tay thọc dưới eo mắt nhắm tít
Chân kê lên bụng miệng cười hì
Lời trao lời đổi vui trong dạ
Hôn má hôn môi cảm tận bì
Mới cưới nhau về đêm ngắn lại
Chẳng màng tình cũ ở ngoài ni.
HBĐ 21.9.06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2006 11:10:15 bởi HBĐ >
Trần Mạnh Hùng 21.09.2006 09:48:07 (permalink)
0
Bạn HBD thân

Lại sai niêm luật ,bạn sửa giùm câu thứ 5 chữ thứ 5 và 6 : hôn cổ hì , bài thơ "Mấy Chốc"
Cám ơn bạn
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2006 09:49:58 bởi Tran Manh hung >
lá chờ rơi 21.09.2006 15:44:58 (permalink)
0

Thì ra mình bé cái nhầm, nên đành tự thán !

BÉ CÁI NHẦM
(Thân gửi ai tự biết mình)

Khạc chẳng ra cho nuốt chẳng vào
Múa rìu qua mắt thợ trên cao
Lời ngông phảng phất màu ông Lý*
Nét ngỗ long lanh bóng cụ Ðào*
Tiếc nỗi kình ngư đua ruộng cạn
Uổng tài tôm tép vượt sông sâu
Rừng nào cọp nấy xin tôn trọng
Dù chửa thân tình chửa kết giao.
Lá chờ rơi

* Lý Bạch và Ðào Tiềm
DUY GIANG 21.09.2006 16:18:02 (permalink)
0
MÀN ĐÊM
Muôn hạt sương rơi phủ lấy đêm.
Long lanh như nước mắt sao đêm.
Thoảng nghe em gọi qua hơi thở.
Như dục trăng về xé bóng đêm.
Xin được dìu em qua lối mộng,
Xin cho hạnh phúc kín trời đêm.
Mà nghe ngây ngất vô cùng tận.
Hoà vói trăng sao giữa tiếng đêm
Trần Mạnh Hùng

_____________________________________

THÂN HỌA

TIẾNG ĐÊM

gió bấc tràn về lạnh thấu đêm
lòng ai trăn trở buồn cùng đêm
nhớ thương trong dạ ngày êm ấm
chua sót thân gầy lẻ bóng đêm
bước tiễn chia nhau tình nhật nguyệt
câu thề cùng xẻ nỗi buồn đêm
hẹn anh nhắn lại ngày xuân tới
em đón mùa xưa hết lẻ đêm

DUY GIANG

đệ họa với huynh bài <màn đêm > nhé...chứ mấy bài con ỐC ...hii -khó quá huynh à...đọc đã thấy lóc cóc rùi...sao họa nổi
thôi thì vui với đệ huynh heng.
chúc huynh vui và khỏe

Trần Mạnh Hùng 21.09.2006 22:57:54 (permalink)
0
Xướng (Kính mời):
TRI ÂN
Sáng sớm vào sân ghẹo gọi thơ
Người đâu! Lảng vảng khách đương chờ
Ân tình bạn bắc cầu thương nhớ
Nặng nghĩa ai hoài mộng vẩn vơ
Chẳng được làm chim cùng chắp cánh
Thì thôi hóa đá ngóng xa mờ
Dòng giang tuyết phủ bờ mây vắng
Hoa nữ sương nhòa lệ suối mơ...
Kim Giang


HỘI BẾN MƠ
Tình đã lên ngôi đẹp ý thơ
Lối vào hoa mộng đã giăng chờ
Sương mù trải lối đầy hư ảo
Cánh bướm muôn màu lượn vởn vơ
Anh đón em vào trong giấc mộng
Anh cùng em nhập cõi xa mờ
Có giòng giang chảy xuôi về biển
Và có đôi ta hội bến mơ
Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng 21.09.2006 23:45:28 (permalink)
0


Trích đoạn: ocra5965


Trích đoạn: lá chờ rơi

Thì ra mình bé cái nhầm, nên đành tự thán !

BÉ CÁI NHẦM
(Thân gửi ai tự biết mình)

Khạc chẳng ra cho nuốt chẳng vào
Múa rìu qua mắt thợ trên cao
Lời ngông phảng phất màu ông Lý*
Nét ngỗ long lanh bóng cụ Ðào*
Tiếc nỗi kình ngư đua ruộng cạn
Uổng tài tôm tép vượt sông sâu
Rừng nào cọp nấy xin tôn trọng
Dù chửa thân tình chửa kết giao.
Lá chờ rơi

* Lý Bạch và Ðào Tiềm



XIN HỌA



Hoàn môn chàng hé để em vào
Thân mọn xin đừng chấp thấp cao
Lối cũ ai còn thăm gốc mận(*)
Đường xưa người vẫn nhớ hoa đào
Đưa tay sao nỡ buông tình cạn
Nắm áo chi đành thả nghĩa sâu
Hương cũ đã luồn qua cửa khác
Đêm tàn lệ nhỏ bóng quỳnh giao

________
(*)- Mận: tên chữ là “lý”.


MIỄN TIẾP GIAO
Đã muốn ra mà cứ thúc vào
Lòng ta như sóng nhấp nhô cao.
Đâu trời, đâu đất, đâu bờ bến.
Hết ước, hết mơ, hết mộng đào
Đã muốn thôi mà sao níu kéo.
Đã mong dừng cứ ép vào sâu.
Bởi chưng say quắc xì ra khói
Một chén này thôi, miễn tiếp giao
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2006 00:21:02 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 22.09.2006 01:27:08 (permalink)
0
CHUYỆN CON ỐC RẠ (nguyên bản)
Ốc rạ là con ốc tí ti
Cái lỗ tiền xưa bé như ri
Nào anh, muốn thử nhăm nhăm… cấc!
Kìa chị, ham vui dứ dứ… hì!
Ăn ốc thòm thèm… đành đổ vỏ
Mò trai dang dở… lại phân bì.
Có bác nào vô Sầm Sơn chửa?
Hoằng Hóa nhà em ở hướng ni!
Ocra5965

CHUYỆN CON ỐC RẠ (đề nghị)
Ốc rạ là con ốc tí ti
Tiền xưa cái lỗ bé như ri
Nào anh, muốn thử nhăm nhăm… cấc!
Kìa chị, ham vui dứ dứ… hì!
Ăn ốc thòm thèm… đành đổ vỏ
Mò trai dang dở… lại phân bì.
Bác ni đã đến Sầm Sơn chửa?
Hoằng Hóa nhà em ở hướng ni!
Ocra5965

* Bạn mến! KG thấy bài thơ dí dỏm , người viết như họ hàng với Hồ Xuân Hương, đọc xong thấy mình đã lại được cười với thơ nên muốn đế lời.

BẮT CHƯỚC TUẦN TI
(Tuần Ti Đào Huế)
Huế có Thị đào của lão Ti
Vợ hai vợ cả rứa ra ri
Cơn ghen xắn váy tai chồng nắm
Khát lạ mần răng mợ nó hì
Dám chịu đòn hờn Đào chẳng bỏ
Cam đèo té phở xướng sao bì
Không tin cứ thử rồi hay nhỉ
Biết được còn đòi thử nữa ni.
Kim Giang


TRỜI MÀ GỠ
Của chẳng to , cũng chẳng bé ti
Của anh em giữ chặt như ri.
Trong tay em nắm trời mà... gỡ.
Dưới gối em ôm khoái chí... hì
Đầu tháng nhẹ tênh sao nóng ruột
Cuối ngày nặng trĩu một phong bì.
Tiền lương trọn tháng mà lo liệu.
Hạnh phúc ngon ơ được bữa ni.
Trần Mạnh Hùng


Vần ra rất khó bởi "ngây thơ" ? hay vì muốn ghẹo nhau ?
Mà dường như cố ý ghẹo nhau thật.
Tuy nhiên... vẫn có hồi đáp vậy là trọn tình chủ khách.
Tôi vô tình xen vào. Nên xin đáp lễ để tạ lỗi.

GIẬN CHỒNG ...*
(thân họa Chuyện Con Ốc Rạ)

Chồng theo năn nỉ khoái tù ti
Lúc giận bỏ nhà nhớ rí ri
Trở lại bên nhau cười hí hắc
Quên khi lẻ bạn khóc hù hì
"Cuộc vui đầy tháng" bao người nhịn
Trận đánh thâu đêm mấy kẻ bì
Ngây ngất tỉnh say duyên với nợ
"Tình trong như đã" ... tựa ngoài ni !
Lá chờ rơi

* ca dao :
Giận chồng xách gói ra đi
Chồng theo năn nỉ khoái tù ti trở về !

Trong ngoặc "..." là những đoạn mượn Kiều

MẤY CHỐC
Thuở nọ em còn bé tí ti
Xuân qua, xuân lại lớn như ri.
Ngày xưa anh bế mơ màng...ngủ
Năm trước em ôm thích chí...hì
Ấy thế giờ đây da thịt thắm
Mà ra mấy chốc lớn sao bì
Em nhìn ánh mắt chê anh lão
Quay quảy xoay lưng biệt bữa ni
Trần Mạnh Hùng


Vợ chồng son
Khoái sao tối tối lại sờ ti
Em bảo mấy đời sướng cỡ ri
Tay thọc dưới eo mắt nhắm tít
Chân kê lên bụng miệng cười hì
Lời trao lời đổi vui trong dạ
Hôn má hôn môi cảm tận bì
Mới cưới nhau về đêm ngắn lại
Chẳng màng tình cũ ở ngoài ni.
HBĐ 21.9.06



SAO VUI THÉ
Lúc to, lúc bé bé ti ti
Lúc đã căng phồng lớn rứa ri.
Lúc nóng ngon lành ôi hết... ý
Lúc mềm chán ghét chẳng vui...hì.
Lúc vừa chín tới sao mừng thế.
Lúc đói khen ngon chả dám bì.
Lúc rán phồng tôm thèm quá quắt
Có ai thèm, kéo đến bên ni
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2006 07:06:31 bởi Tran Manh hung >
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 255 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9