THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 255 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 25.09.2006 05:32:20 (permalink)
0




Kính bác Trần Mạnh Hùng

Em tưởng rằng em biết viết thơ
Hóa ra em cóc biết gì cơ
Trước sau nước ốc như thân ốc
Kết cục càng cua cũng cẳng cua
Ham hố bán buôn đâm kẹt vốn
Thẫn thờ viết lách hóa thiu thơ.
Nhà em nhờ bác thành thi sĩ
Khôn dại dăm câu viết lửng lờ ...
LÊ THỊ PHỤNG (TH)

Thân tặng Ocra ( bài thơ được sửa lại câu số 4 và câu số 8 )
CŨNG NÊN THƠ
Cắn bút bâng khuâng nặn ý thơ
Mây bay, hoa rụng chớp thời cơ
Lim dim ngớ ngớ như mơ ngủ
Lật đật ngang ngang tựa giống cua
Cảnh thực , cảnh mơ đều đẹp cả
Hang trê, hang cóc cũng nên thơ
Có ai chết đuối hang trê, cóc
Chỉ có cá tôm chết bởi lờ...(*)
Trần Mạnh Hùng


LÚA MƠ

thân họa -<CŨNG NÊN THƠ >

lúa chín vàng đồng đẹp tựa thơ
trời mây cao nắng tạo thời cơ
gặt thu lúa chín hoang đồng bãi
cây cỏ hoang bờ trống lỗ cua
gặt hái xong rồi chờ rắc mạ
màu xanh lại trải tít ngàn thơ
đã cùng cuộc sống vun lương đống
mơ mộng nhà nông chẳng lững lờ.
YeuDieuLongNu

CHÚC HUYNH MỘT TUẦN VUI


BAO LẦN RẼ
Tiếng hát hoà trong điệu nhạc thơ
Lời ngâm tha thiết khóc Ngu Cơ
Giòng đời khốn đốn bao đường rẽ
Suốt kiếp dại khờ trước khúc cua
Cao vút mây xanh như nức nở
Êm đềm gío thoảng tựa vần thơ
Đàn ai thổn thức trong đêm vắng
Thương xoáy tâm cang lệ đục lờ
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2006 04:02:47 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 25.09.2006 07:16:59 (permalink)
0
XIN MẾN CHÚC THÂN THI HỮU MỘT NGÀY CHỦ NHẬT VUI, AN LÀNH
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2006 07:20:04 bởi Tran Manh hung >
Trần Mạnh Hùng 25.09.2006 22:06:52 (permalink)
0
MỜI CÙNG CẠN
Chẳng phải Tử Kỳ, chẳng Bá Nha
Nâng ly mừng bạn ... một, hai, ba.
Ly tràn, ly lửng mời cùng cạn
Chén chú, chén anh muốn tháo ra
Hết biết trời cao hay đất thấp
Lo gì hò hét với lời ca.
Tay bưng ly rượu đưa lên mũi.
Nhừa nhựa ngả nghiêng ọc khắp nhà
Trần mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng 30.09.2006 00:14:13 (permalink)
0
BẤT KHAM TRỌNG TẢI
Lễ nghĩa nồng cay khó lắm nha.
Rượu vào thì bốn, rượu mời ba
Mồi ngon nóng hổi nhâm nhi... nhậu
Rượu ngọt mềm môi chớ vội...ra
Rượu kính tình thân như... đổ lệ
Rượu từ thảm thiết tựa...lời ca
Tiểu thoàn là bất kham...kham tải (*)
Rượu phạt, rượu vui nhộn khắp nhà.
Trần Mạnh Hùng
(*) "Tiểu thoàn bất kham trọng tải "
DUY GIANG 30.09.2006 01:00:37 (permalink)
0

LÚA MƠ

thân họa -<CŨNG NÊN THƠ >

lúa chín vàng đồng đẹp tựa thơ
trời mây cao nắng tạo thời cơ
gặt thu lúa chín hoang đồng bãi
cây cỏ hoang bờ trống lỗ cua
gặt hái xong rồi chờ rắc mạ
màu xanh lại trải tít ngàn thơ
đã cùng cuộc sống vun lương đống
mơ mộng nhà nông chẳng lững lờ.
YeuDieuLongNu

CHÚC HUYNH MỘT TUẦN VUI


BAO LẦN RẼ

Tiếng hát hoà trong điệu nhạc thơ
Lời ngâm tha thiết khóc Ngu Cơ
Giòng đời khốn đốn bao đường rẽ
Suốt kiếp dại khờ trước khúc cua
Cao vút mây xanh như nức nở
Êm đềm gío thoảng tựa vần thơ
Tiếng ai thổn thức trong đêm vắng
Thương xoáy tâm cang lệ đục lờ

Trần Mạnh Hùng

< Sửa đổi bởi: Tran Manh hung -- 25.9.2006 6:21:31 >


GIỌT LỆ - SỞ VƯƠNG.

lệ đổ chan hòa biết mấy thơ
Sở vương đau đớn khóc NGU CƠ
tranh hùng Hán Sở chia dân dã
tài kém đành thua hết chỗ cua
trí sáng ngôi trao người thắng cuộc
đức hèn đành phận nỗi sầu thơ
ngựa rung vó chậm trong mấy khắc
tài trí đành trôi mộng nước lờ.

DUY GIANG.

không biết đúng NGU CƠ là vợ của sở BÁ VƯƠNG HẠNG VŨ không ../
nếu sai thì HUYNH SỬA CHO ĐỆ NHA
ai bảo huynh đem người đẹp NGU CƠ -LÀM ĐỆ MƠ MỘNG NÈ...

CHÚC HUYNH VÀ GIA ĐÌNH CUỐI TUẦN VUI
Viễn Du 01.10.2006 11:16:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

BẤT KHAM TRỌNG TẢI
Lễ nghĩa nồng cay khó lắm nha.
Rượu vào thì bốn, rượu mời ba
Mồi ngon nóng hổi nhâm nhi... nhậu
Rượu ngọt mềm môi chớ vội...ra
Rượu kính tình thân như... đổ lệ
Rượu từ thảm thiết tựa...lời ca
Tiểu thoàn là bất kham...kham tải (*)
Rượu phạt, rượu vui nhộn khắp nhà.
Trần Mạnh Hùng
(*) "Tiểu thoàn bất kham trọng tải "



....


Cho phép cháu hoạ bài này với chú Hùng nha !

Con thích Đường thi


Hý hoáy nhả vần mệt lắm nha !
Đường thi khó quá bốn và ba
Xiết tim muốn ngộp từ không thấy
Nhồi óc đến khờ chữ chẳng ra
Gọi mẹ ,mẹ đùa : "như tiếng kệ".
Kêu ba , ba nhạo :" tựa bài ca"
"Bao nhiêu vốn liếng hòng chơi chữ...? "
Con thích Đường thi mệt cả nhà


Cho phép cháu góp vào vài dòng vụng về . Kính chúc các cô chú mạnh khoẻ.


Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2006 11:18:16 bởi Mây >
Viễn Du 01.10.2006 11:26:38 (permalink)
0

Bé Mây xin phép xướng :

Bối rối

Giọt nước mắt rơi ...dạ rối bời
Mi buồn gì thế hỡi tôi ơi ?
Vì đâu xao xuyến làn mây mảnh
Bởi cớ bồi hồi ngọn gió côi
Chiều xuống lang thang tìm khắp nẻo !...
Đêm nằm thao thức nhớ xa xôi...
Bâng khuâng tự hỏi vì sao thế
Có phải tình yêu đến thật rồi ?

Mây

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2006 23:04:15 bởi Mây >
Minh Tuấn 01.10.2006 15:44:58 (permalink)
0

Bé Mây xin phép xướng :

Bối rối

Giọt nước mắt rơi ...dạ rối bời
Mi buồn gì thế hởi tôi ơi ?
Vì đâu xao xuyến làn mây mảnh
Bởi cớ bồi hồi ngọn gió côi
Chiều xuống lang thang tìm khắp nẽo !...
Đêm nằm thao thức nhớ xa xôi...
Bâng khuâng tự hỏi vì sao thế
Có phải tình yêu đến thật rồi ?

Mây




BÂNG KHUÂNG.

gặp nắng mùa thu dạ rối bời
vàng rơi đếm nhớ gọi người ơi
tóc vương sợi ấm lòng mơ mộng
mắt lá thu phai dạ cút côi
chiều bước gió ru ngàn giọt nắng
đêm về sương phủ mấy xa xôi
bàn tay muốn giữ chiều thu ấm
hồn lạnh đêm trao nắng mất rồi.

MINH TUẤN..chúc bé MÂY cũng cả nhà vui ngày chủ nhật nhé
Trần Mạnh Hùng 04.10.2006 22:21:07 (permalink)
0
Cáo lỗi

Vì bận việc phải qua Pháp , nên không có thì giờ xướng hoạ với các bạn.
Thành thật xin lỗi
Hẹn gặp các bạn sau, chúc tất cả an vui và khoẻ mạnh
Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng 12.10.2006 04:32:53 (permalink)
0
Vì lý do riêng, vào phút cuối, chương trình qua Pháp bị huỷ bỏ.

Sư tỉ ơi!

Đệ không qua Pháp nữa vì Lý do " không có duyên" thế là HẾT ĐƯỢC GẶP SƯ TỈ



Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2006 04:34:25 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 12.10.2006 04:44:25 (permalink)
0
BẾN THIÊN THAI

Anh mong em viếng gíấc Liêu Trai.
Nhập cõi thần tiên ngơ ngẩn say.
Vỡ vụn tâm linh trong ánh mắt.
Rã rời thân thể dưới vòng tay
Đâu là lối mộng, đâu là thực
Đâu cảnh trần gian, đâu cảnh đài
Lạc lối mê trần đầy huyển ảo
Ta dìu nhau cập bến thiên thai
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2006 04:47:57 bởi Trần Mạnh Hùng >
Viet duong nhan 12.10.2006 07:10:08 (permalink)
0


Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Vì lý do riêng, vào phút cuối, chương trình qua Pháp bị huỷ bỏ.

Sư tỉ ơi!

Đệ không qua Pháp nữa vì Lý do " không có duyên" thế là HẾT ĐƯỢC GẶP SƯ TỈ

Trần Mạnh Hùng


Tỷ nghĩ, Sư Đệ đang ở Pháp... Ai dè... Thôi, âu cũng là số !
Chúc Sư Đệ an vui & sáng tác thơ_văn mạnh hơn.
Thân
7_nn
Minh Tuấn 14.10.2006 02:47:49 (permalink)
0
THẬT LÀ TIẾC CHO HUYNH MÙA THU TRỜI TÂY ĐẸP QUÁ
HUYNH MÀ SANG BÊN NÀY CHẮC LÀM THƠ HAY HƠN NHIỀU ĐÓ
NHƯNG -Ở VIỆT NAM MÙA THU CŨNG ĐẸP HUYNH À
CHÚC HUYNH VUI NHÉ
ĐỆ HẸN KHI KHÁC HỌA THƠ NHÉ
ĐỆ ĐỆ
Trần Mạnh Hùng 14.10.2006 03:11:40 (permalink)
0


Trích đoạn: Minh Tuấn

THẬT LÀ TIẾC CHO HUYNH MÙA THU TRỜI TÂY ĐẸP QUÁ
HUYNH MÀ SANG BÊN NÀY CHẮC LÀM THƠ HAY HƠN NHIỀU ĐÓ
NHƯNG -Ở VIỆT NAM MÙA THU CŨNG ĐẸP HUYNH À
CHÚC HUYNH VUI NHÉ
ĐỆ HẸN KHI KHÁC HỌA THƠ NHÉ
ĐỆ ĐỆ


Cám ơn bạn.

đầu tháng 11 này tôi về VIỆT NAM và ở lại hơn một tháng, không biết bạn ở đâu??? Mình có thể gặp nhau đượcc không hỉ??? Tôi cũng rất ao ước được gặp các bạn văn thơ ( xướng + Hoạ ) trong diễn đàn Thư Quán cùng nhau hàn huyên tâm sự quanh ly cafe hay trong ly bia là vui rồi.
Thân
Trần Mạnh Hùng.

Tôi có thể liên lạc với bạn bằng cách nào, cho biết ý kiến
Trần Mạnh Hùng 15.10.2006 00:19:29 (permalink)
0
CẢNH BUỒN

Thoảng thốt chim kêu hồi tảng sáng
Chìm cầu Ngâu Chức nhớ Ngưu Lang
Chỉ còn lá đổ sầu Thu vắng
Lác đác hoa ươn thiếu nắng vàng
Gốc nọ cành buồn buông chểnh mảng
Lòng đây nước lũ ngập tang hoang
Tin xa thức đợi thành đêm trắng
Nhắn hụt ngồi trông hóa địa đàng.
Kim Giang


BẾN THIÊN THAI
Anh mong em viếng gíấc Liêu Trai.
Nhập cõi thần tiên ngơ ngẩn say.
Vỡ vụn tâm linh trong ánh mắt.
Rã rời thân thể dưới vòng tay
Đâu là lối mộng, đâu là thực
Đâu cảnh trần gian, đâu cảnh đài
Lạc lối mê trần đầy huyển ảo
Ta dìu nhau cập bến thiên thai
Trần Mạnh Hùng

Mộng Liêu Trai
Em là cô gái mộng Liêu Trai.
Em đến với tình rạo rực say
Em đắm đuối mời cao tiếng hát
Em cuồng ngây đón mở vòng tay
Em như vật vã trong ân ái.
Em tựa khóc than chốn dạ đài
Em lẳng lơ tình bao quyến rũ.
Em chiêu hồn dẫn tới thiên thai
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2006 03:49:38 bởi Trần Mạnh Hùng >
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 255 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9