THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 255 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Minh Tuấn 15.10.2006 00:44:08 (permalink)
0
ĐỆ CÁM ƠN HUYNH NHÉ TRẦN MẠNH HÙNG
đệ bâyĐỆ giờ đang ở cộng hòa séc-mỗi năm về v n một lần chừng 2 tháng -nếu khi nào qua SÉC CHƠI -ghé thăm đệ nhé -đệ ở miền tây séc cách praha chừng 200km.
nơi đệ sống là khu trung tâm điện ảnh thế giới mà chị BẢY mới sang thăm đó.
còn về vn chắc phải mùa hè năm tới đệ mới về -đệ đang muốn du lịch TRUNG QUỐC nhất là khu giang nam xem cảnh có đẹp như thơ không?
như vậy huynh đang ở nước khác hả...là nước nào vậy? có vui không?
chúc huynh cuối tuẫn vui nhiều nhé...

MINH TUẤN
Trần Mạnh Hùng 15.10.2006 01:42:24 (permalink)
0


Trích đoạn: Minh Tuấn

ĐỆ CÁM ƠN HUYNH NHÉ TRẦN MẠNH HÙNG
đệ bâyĐỆ giờ đang ở cộng hòa séc-mỗi năm về v n một lần chừng 2 tháng -nếu khi nào qua SÉC CHƠI -ghé thăm đệ nhé -đệ ở miền tây séc cách praha chừng 200km.
nơi đệ sống là khu trung tâm điện ảnh thế giới mà chị BẢY mới sang thăm đó.
còn về vn chắc phải mùa hè năm tới đệ mới về -đệ đang muốn du lịch TRUNG QUỐC nhất là khu giang nam xem cảnh có đẹp như thơ không?
như vậy huynh đang ở nước khác hả...là nước nào vậy? có vui không?
chúc huynh cuối tuẫn vui nhiều nhé...

MINH TUẤN


Chào đệ

Huynh lưu lạc ở Mỹ từ năm 1979 đến nay, tháng 11 này huynh dự định về thăm VIỆT NAM sau 27 năm xa cách, thăm cảnh cũ" Cây đào năm trươc còn cười gió đông ".
Minh Tuấn ở SÉC có phải là TIỆP KHẮC thuở trước phải không??? Giờ này đất nước Sec chắc là vui lắm!!! Tâm tình cởi mở, tư tưởng cởi mở là con người thống khoái nhất.

Chúc đệ đạt được nhiều mộng đẹp và hưởng trọn niềm vui trong những lần du lịch.
Thân ái
Trần Mạnh Hùng
Minh Tuấn 16.10.2006 00:18:07 (permalink)
0

Mộng Liêu Trai
Em là cô gái mộng Liêu Trai.
Em đến với tình rạo rực say
Em đắm đuối mời cao tiếng hát
Em cuồng ngây đón mở vòng tay
Em như vật vã trong ân ái.
Em tựa khóc than chốn dạ đài
Em lẳng lơ tình bao quyến rũ.
Em chiêu hồn dẫn tới thiên thai
Trần Mạnh Hùng


EM là con gái chẳng là trai
EM biết làm thơ những lúc say
EM họa thắm vần thơ mật ngọt
EM gieo sầu cảm ý thơm tay
EM luôn khao khát bao thầm kín
EM dấu trong tim chốn nhụy đài
EM thả hồn mình theo bút thắm
EM mơ thơ dạo chốn thiên thai.

MINH TUẤN

vậy là huynh xa nhà lâu quá rồi-bây giờ về thăm vn huynh sẽ bị lạc đường đó.thay đổi và đẹp lắm huynh à.
còn nước TIỆP cũ là hai nước SÉC VÀ SLOVAKiA NGÀY XƯA làm một -bây giờ họ tách làm đôi.
ở đây cũng đẹp có nhiều phong cảnh -song không có biển như ở vn
chúc huynh về vn vui nhé..đệ ở miền bác <hanôi> còn huynh chắc là ở miền nam -sài gòn hay lục tỉnh vậy -huynh về nhớ chụp phong cảnh nhé-đẹp lắm đó

chào huynh
Trần Mạnh Hùng 16.10.2006 01:59:31 (permalink)
0


Trích đoạn: Minh Tuấn


Mộng Liêu Trai
Em là cô gái mộng Liêu Trai.
Em đến với tình rạo rực say
Em đắm đuối mời cao tiếng hát
Em cuồng ngây đón mở vòng tay
Em như vật vã trong ân ái.
Em tựa khóc than chốn dạ đài
Em lẳng lơ tình bao quyến rũ.
Em chiêu hồn dẫn tới thiên thai
Trần Mạnh Hùng


EM là con gái chẳng là trai
EM biết làm thơ những lúc say
EM họa thắm vần thơ mật ngọt
EM gieo sầu cảm ý thơm tay
EM luôn khao khát bao thầm kín
EM dấu trong tim chốn nhụy đài
EM thả hồn mình theo bút thắm
EM mơ thơ dạo chốn thiên thai.

MINH TUẤN

vậy là huynh xa nhà lâu quá rồi-bây giờ về thăm vn huynh sẽ bị lạc đường đó.thay đổi và đẹp lắm huynh à.
còn nước TIỆP cũ là hai nước SÉC VÀ SLOVAKiA NGÀY XƯA làm một -bây giờ họ tách làm đôi.
ở đây cũng đẹp có nhiều phong cảnh -song không có biển như ở vn
chúc huynh về vn vui nhé..đệ ở miền bác <hanôi> còn huynh chắc là ở miền nam -sài gòn hay lục tỉnh vậy -huynh về nhớ chụp phong cảnh nhé-đẹp lắm đó

chào huynh



Đệ thân mến

Huynh là dân Bắc kỳ chính gốc - Bắc Kỳ ăn cá rô cây - Huynh rất hãnh diện gốc rau muống của mình , và cũng rất yêu mến miền giá sống , rất yêu con "cá gô" nhảy trong "gổ " giọng nói hay "quá từng", và của những tên gọi thân ái " thằng cu Tửng ". Nơi đây những ngụm nước, những ngọn rau cây cỏ, những làn gió thoả mái trong suy nghĩ, trong tư tưởng đã hoà trong mạch máu , trong những tế bào của huynh không làm sao quên được, thương nhớ muôn vàn.

Cám ơn đệ đã nhắc nhớ, chúng mình Huynh Đệ chưa lần gặp mặt mà cảm thấy thân thương tự thuở nào, mà trong tinh thần văn thơ sự gắn bó cảm thông tuyệt diệu.
Số điện thoại của Đệ số mấy ,để anh em mình có thể liên lạc với nhau.
Số của huynh 832-704-3807.
Thân
Trần Mạnh Hùng
Minh Tuấn 16.10.2006 23:09:04 (permalink)
0
đệ sẽ nhắn cho huynh ỏ hộp thư diễn đàn nhé
chúc huynh vui nhiều
MINH TUẤN
Trần Mạnh Hùng 17.10.2006 02:07:29 (permalink)
0


Trích đoạn: Minh Tuấn

đệ sẽ nhắn cho huynh ỏ hộp thư diễn đàn nhé
chúc huynh vui nhiều
MINH TUẤN


Đệ thận mến

Huynh đã nhận điược thư.

Chúc đệ vui cùng gia đình

Trần Mạnh Hùng
YeuDieuLongNu 18.11.2006 16:04:57 (permalink)
0

BẾN THIÊN THAI
Anh mong em viếng gíấc Liêu Trai.
Nhập cõi thần tiên ngơ ngẩn say.
Vỡ vụn tâm linh trong ánh mắt.
Rã rời thân thể dưới vòng tay
Đâu là lối mộng, đâu là thực
Đâu cảnh trần gian, đâu cảnh đài
Lạc lối mê trần đầy huyển ảo
Ta dìu nhau cập bến thiên thai
Trần Mạnh Hùng

 
BẾN MƠ.
 
một giấc mơ hồng đôi gái trai
tâm tư trao gửi vạn ngày say
thơ tình trao khúc Thiên Thai tới
đường mộng sánh vai tay nắm tay
mơ tỉnh tỉnh mơ trong cõi thực
tình anh dâng hiến mộng trang đài
đường trần đã gửi mùa thu ước
điểm đến thiên thai đón đợi ai.
 
YeuDieuLongNu
 
chào huynh / câu cuối muội phải đảo ,2 CHỮ THIÊN THAI > VÀO GIỮA NÈ không ghép được vần trắc nên phải làm vậy..huynh vui nhé.
 
KimGiang 26.11.2006 09:52:00 (permalink)
0
Quote:
 
THƠ ĐÓN
 
Hải hồ về lại bước chân vui
Dặm nhớ dặm thương thoáng ngậm ngùi
Kỷ niệm khi xưa còn vết dấu
Niềm mơ thủa nọ có xa xôi
Dù không gặp gỡ không đưa đón
Đã thấy chiêm bao thấy mặt rồi
Hạnh ngộ thiên kỳ duyên tái ngộ
Ngàn vui chúc vạn phúc tràn vui!
 
Kim Giang
 
To: Anh Hùng kính mến! Nghe tin anh về Việt Nam và hôm nay ra Hà Nội, KG gửi bài thơ thay người đón gặp anh nha.

KimGiang 24.12.2006 14:38:19 (permalink)
0
*To: Huynh trưởng để trang thơ trôi xa quá. Nhân dịp Noel KG tới chúc Huynh một Giáng sinh vui vẻ!

MỘNG ƯỚC ĐƯỜNG THƠ
 
Nhớ một thủa sân Đường vang trống hội
Ngõ Thi nhân ai sớm tối gọi mời
"Cánh sen hồng" Mars ngơ ngẩn thả trôi
Đêm Trăng Thanh, Giang ngã dòng chới với
Đò Chờ Rơi vớt từng câu tắm gội
Cả Chiều Sương vời vợi bóng thuyền thơ

 
Ánh Sao Mai như có ý đợi chờ
"Tiếng Lòng" vỗ đôi bờ xao xuyến lạ
Con Cua Diệp cày từng Đường nghiêng ngả
Hồi Kim Dung xuất hiện một Đông Tà
Hải Tâm hỡi sông Cầu thương nhớ quá
Xác pháo bay tơi tả lỡ duyên người

 
Nhộn câu cười pha trộn nước mắt rơi
Cơn sóng gió con thuyền thơ chấp chới
An Giang thả một dòng xanh khêu gợi
Yêu-nghẹn- hờn tức tưởi trẻ già lo
Tưởng chênh chao tan vỡ dạt xô bờ
Khi tạnh bão lại thì thầm to nhỏ

 
Sao không vỡ khi sóng thần bão tố
Giữa thanh bình chìm đắm một trang thơ
Kẻ học trò lưu luyến những mộng mơ
Chắp nối tiếp nhịp cầu kia dang dở

 
Người hãy về thổi hồn thơ người nhớ
Nhịp chèo xuôi, câu mái đẩy lên bờ
Dòng sông Đường gội sạch nỗi buồn xưa
Vận tái sinh Niêm khao khát trông chờ...!

 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2006 20:57:20 bởi KimGiang >
phu ong 25.12.2006 01:19:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


Kính bác Trần Mạnh Hùng

Em tưởng rằng em biết viết thơ
Hóa ra em cóc biết gì cơ
Trước sau nước ốc như thân ốc
Kết cục càng cua cũng cẳng cua
Ham hố bán buôn đâm kẹt vốn
Thẫn thờ viết lách hóa thiu thơ.
Nhà em nhờ bác thành thi sĩ
Khôn dại dăm câu viết lửng lờ ...
LÊ THỊ PHỤNG (TH)


Thân tặng Ocra ( bài thơ được sửa lại câu số 4 và câu số 8 )
CŨNG NÊN THƠ
Cắn bút bâng khuâng nặn ý thơ
Mây bay, hoa rụng chớp thời cơ
Lim dim ngớ ngớ như mơ ngủ
Lật đật ngang ngang tựa giống cua
Cảnh ảo , cảnh mơ đều đẹp cả
Hang trê, hang cóc cũng nên thơ
Có ai chết đuối hang trê, cóc
Chỉ có cá tôm chết bởi lờ...(*)
Trần Mạnh Hùng

(*) Lờ, lưới, đăng là dụng cụ để bắt cá




THƠ !
Thấy người nắn nót mấy câu thơ
Em cũng đem lời ghép chút cơ
Cứ ngỡ Cóc kia chờ muỗi tới
Ai dè còng đó vẽ càn cua !
Tham sang đứt "chếnh " đâu còn vốn
Mê lời cụt "ý" chẳng nên thơ
Cơ số mai đây thành thi sỉ
Ngư ông có lẽ bỏ đi lờ !

Trần Mạnh Hùng 11.01.2007 15:37:02 (permalink)
0
MUÔN THUỞ 1

Người yêu ơi! Nhớ nhung muôn thuở
Thuở học trò chân sáo thấp cao
Thuở dại khờ hương thơm má phấn
Thuở trinh nguyên ngọt lịm môi đào
Thuở hồn nhiên đắm say chưa trọn...
Thuở mộng mơ ngây ngất ước ao...
Thuở hẹn hò tình yêu chợt đến
Thuở thương em cuống quýt xanh xao
Trần Mạnh Hùng

MUÔN THUỞ 2

Người yêu ơi ! Nhớ nhung muôn thuở.
Ánh mắt nào đưa đón, đón đưa.
Làn tóc nào  đan dài nỗi nhớ.
Bờ môi nào kết nụ ươm mơ.
Vòng tay nào chắt chiu ân ái.
Lời nói nào chia xẻ lẳng lơ.
Anh nhớ em xoay tròn khép kín.
Anh yêu em quay quắt bơ phờ.
Trần Mạnh Hùng
1-2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2007 03:36:20 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 13.01.2007 05:06:57 (permalink)
0
MUÔN THUỞ 1

Người yêu ơi! Nhớ nhung muôn thuở
Thuở học trò chân sáo thấp cao
Thuở dại khờ hương thơm má phấn
Thuở trinh nguyên ngọt lịm môi đào
Thuở hồn nhiên đắm say chưa trọn...
Thuở mộng mơ ngây ngất ước ao...
Thuở hẹn hò tình yêu chợt đến
Thuở thương em cuống quýt xanh xao
Trần Mạnh Hùng

MUÔN THUỞ 2

"Người yêu ơi ! Nhớ nhung muôn thuở."
Ánh mắt nào đưa đón, đón đưa.
Làn tóc nào  đan dài nỗi nhớ.
Bờ môi nào kết nụ ươm mơ.
Vòng tay nào chắt chiu ân ái.
Lời nói nào chia xẻ lẳng lơ.
Anh nhớ em xoay tròn khép kín.
Anh yêu em quay quắt bơ phờ.
Trần Mạnh Hùng
1-2007

MUÔN THUỞ  3

" Thuở hoc trò chân sáo thấp cao."
Tung tăng đuổi bắt lá vàng chao.
Vờn quanh gót ngọc vương màu nắng.
Bám nhẹ tóc mây óng ánh sao.
Trong vắt bầu trời - trong mắt biếc.
Mộng còn bỏ ngõ - mộng chưa trao
Giọng cười khúc khích không vương vấn.
Sảng khoái lòng riêng vị ngọt ngào
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2007 18:17:05 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 13.01.2007 09:48:30 (permalink)
0
Xướng :
Lá Chờ Rơi
Hoạ:
- Trần Mạnh Hùng


TIẾC THUỞ XA XƯA

Tiếc thuở xa xưa với những ngày...
Câu thơ mua lấy miệng ai cười
Kẻ tung người hứng lời thân mật
Nghĩa kết tình trao chữ thắm tươi
Xướng họa chung vui đường một lối
Trẻ già cùng nói giọng đôi mươi
Dấu xưa nỗi nhớ luôn còn đó
Nhắc lại ngày vui của một thời.
Lá chờ rơi


Hoạ

Một thuở
Hoạ vận thơ ai nhớ một ngày...
Một ngày hạnh phúc thắm duyên cười
Một ngày tình bạn như hoa thắm
Một thuở tình thơ vẹn sắc tươi.
Một thoáng chìm sâu trong đối ý
Một ngày ngớ ngẩn hoạ vần mươi.
Một đời thắp đuốc tìm tri kỷ.
Một khắc trăm năm - nhớ một thời
TMH
Thân tặng Bác Lá

 
 
Xướng :
-Lá Chờ Rơi
Hoạ:
- Trần Mạnh Hùng
 
XA KHUẤT CHÂN TRỜI

Xa khuất chân trời cánh nhạn bay!
Xuân nầy thương nhớ với ai đây ?
Quay về cố quận tình chia sớt
Gửi lại quê người giấc tỉnh say
Thơ viết trăm câu lời vẫn một
Ðường đi khác hướng bạn phân hai (**)
Bâng khuâng dạo bước vườn thơ lạnh
Tiếc thuở xa xưa với những ngày...
Lá chờ rơi

Hoạ

LẺ ĐÔI

Thời gian như thể cánh  tên bay.(*)
Tháng tháng năm năm nối tiếp đây.
Câu hứa năm xưa còn ấp ủ.
Lời thề dạo trước đắm hồn say.
Thương mình gối chiếc, tình đơn chiếc.
Xót bạn lứa đôi, bóng lẻ đôi.(**)
Tình thắm giờ đây là mộng ước.
Ngày xưa thân ái đã qua ngày
Trần Mạnh Hùng
(*) cadao Thời gian như thể tên bay
(**) Có chủ ý , không thể hoạ theo vận HAI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2007 10:03:31 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 14.01.2007 17:38:59 (permalink)
0
NHỚ NHỮNG NGÀY XANH

Nhớ những ngày xanh tuổi mộng đầy
Ðời tươi như vệt sáng ban mai
Mẹ cha chung sức lo cơm áo
Thầy bạn phân công luyện trí tài
Ðất khách nhiều duyên không nghỉ bước
Quê nhà lỡ điệu khó hồi lai
Dặm ngàn dâu bể trời xa cách
Ngơ ngẩn năm canh tiếng thở dài.
Lá chờ rơi
 
Hoạ

 

 CÕI MỘNG

 
Thức giấc nửa đêm mông mị đầy.
Thật hư nào biết chuyện ngày mai.
Ai mang con sáo lăm le  thả
Ai lỡ đò ngang đóng kịch tài  
Em hứa thật nhiều nên chả nhớ.
Anh mong hạnh phúc được trùng lai
Tình yêu vạn nhất không như ý
Xin gởi cho nhau tiếng thở dài
 
Tình yêu vạn nhất không như ý
Xin gởi cho nhau tiếng thở dài.
Xin giữ tươi xanh tình bạn hữu
Xin đừng bôi bạc chốn trần ai
Xin trao lời nhắn trên thơ tứ
Cũng đủ đau thương đến ngợp trời
Xin gởi đến em lời cảm tạ
Ngàn năm trong cõi mộng thiên thai
TMH 
  
  
  
 
Trần Mạnh Hùng 14.01.2007 17:52:13 (permalink)
0
Đại Gia

Thôi thì đành vậy cứ phơi sương
Thắc mắc làm chi cảnh đoạn trường.
Một thuở, một thời ngang với dọc
Thơm danh, thơm tiếng khói cùng hương
Vang lừng thế tộc lòng hâm mộ
Rạng rỡ đại gia bụng mến thương
Tên tuổi gắn liền chai thuốc rượu
Hổ xà sáng chói khắp mười phương
Vương Gia

 
Đại Gia 2
Thôi thì phơi nắng với phơi sương
Củ cải teo khô lắm đoạn trường.
Một thuở, một thời lên với xuống
Hùng hà, hùng hổ lửa cùng hương
Vang lừng bộ chiến người hâm mộ
Danh tiếng đấu trường lắm kẻ thương
Tên tuổi gắn liền chai thuốc rượu
Tam tinh hải cẩu rộn mười phương
Vương Gia
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2007 13:26:11 bởi Trần Mạnh Hùng >
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 255 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9