THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 255 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 10.05.2007 07:32:24 (permalink)
0
KHÓC MẸ

Thăm thẳm trời cao có thấu chăng.
Nỗi đau dồn dập xé tâm cang.
Con quỳ bên MẸ, quỳ bên MẸ.
Rước MẸ yên vui cõi Vĩnh Hằng.

Thăm thẳm trời cao có thấu chăng.
Nỗi đau xé ruột lệ đôi hàng.
Con quỳ bên MẸ, quỳ bên MẸ.
Đau đớn trào lên đến ngập tràn.

Thăn thẳm trời cao có thấu chăng.
Nỗi đau khốn tận đến vô cùng.
Con quỳ bên MẸ, quỳ bên MẸ.
MẸ hỡi trời ơi, MẸ của con
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2007 00:20:19 bởi Trần Mạnh Hùng >
KimGiang 10.05.2007 10:07:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

KHÓC MẸ

Thăm thẳm trời cao có thấu chăng.
Nỗi đau dồn dập xé tâm cang.
Con quỳ bên MẸ, quỳ bên MẸ.
Rước MẸ yên vui cõi Vĩnh Hằng.

Thăm thẳm trời cao có thấu chăng.
Nỗi đau xé ruột lệ đôi hàng.
Con quỳ bên MẸ, quỳ bên MẸ.
Đau đớn trào lên đến ngập tràn.

Thăn thẳm trời cao có thấu chăng.
Nỗi đau khốn tận đến vô cùng.
Con quỳ bên MẸ, quỳ bên MẸ.
MẸ hỡi trời ơi, MẸ của con
Trần Mạnh Hùng


 
*Xin anh đốt hộ một nén nhang trước anh linh Người quá cố, cho Kim Giang được chia sẻ với anh nỗi đau, mất mát lớn lao này!!
 
Kim Giang 
lá chờ rơi 10.05.2007 21:18:21 (permalink)
0








Bạn Hùng thân mến,
 
Loạt bài xét nghiệm phép NIÊM của các bài Ðường Thi cho thấy rằng thực sự thi nhân tiền bối đời Ðường đã ráp hai bài thất ngôn Tứ Tuyệt lại để làm một bài bát cú. Cách ráp đó cho tất cả là 16 phép Niêm cho thơ Ðường luật thất ngôn bát cú.
 
Nhiều bài trước kia bị chúng ta bắt lỗi là thất Niêm, nay xem lại thì là vẫn đúng vào 16 phép Niêm nói trên.
 
Do đó nên bên trang Bản Nháp tôi cổ xúy sự áp dụng phép Niêm mở rộng này, học Ðường Luật trực tiếp từ các bài Ðường Thi.
Nếu bạn cũng đồng ý như vậy thì tôi sẽ áp dụng khi đưa thơ vào trang nầy cũng như trang "trào lộng".
 
Và đây là một bài bắt chước theo kiểu Niêm của thi hào Lý Bạch trong  bài :
 
KÝ THÔI THỊ NGỰ

 
Cách mô tả kiểu Niêm này là :
2.1    Luật Bằng xen kẻ (trên) + Luật Bằng liền đôi (dưới)



VU LAN BUỒN NHỚ

Thu nào yên giấc mẹ xa chơi
Ba chục năm buồn nhớ chẳng nguôi
Thương con mỏi mắt tìm quanh quất
Giận trẻ xa quê khóc sụt sùi
Ai theo non nước ngày binh lửa
Ta chọn sông hồ chuyến ngược xuôi
Mỗi bận Vu Lan buồn héo hắt
Ngây nhìn ảnh mẹ nhớ từng hồi.
Lá chờ rơi




<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2007 21:21:28 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 12.05.2007 06:33:19 (permalink)
0












Trích đoạn: KimGiang

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

KHÓC MẸ

Thăm thẳm trời cao có thấu chăng.
Nỗi đau dồn dập xé tâm cang.
Con quỳ bên MẸ, quỳ bên MẸ.
Rước MẸ yên vui cõi Vĩnh Hằng.

Thăm thẳm trời cao có thấu chăng.
Nỗi đau xé ruột lệ đôi hàng.
Con quỳ bên MẸ, quỳ bên MẸ.
Đau đớn trào lên đến ngập tràn.

Thăn thẳm trời cao có thấu chăng.
Nỗi đau khốn tận đến vô cùng.
Con quỳ bên MẸ, quỳ bên MẸ.
MẸ hỡi trời ơi, MẸ của con
Trần Mạnh Hùng


*Xin anh đốt hộ một nén nhang trước anh linh Người quá cố, cho Kim Giang được chia sẻ với anh nỗi đau, mất mát lớn lao này!!
 
Kim Giang 



Bạn Hùng thân mến,

Ui da ! vậy là bạn đang chịu tang chứ không phải chỉ là một bài thơ.

Xin thứ lỗi, vì tôi bận lu bu với các bài Ðường Thi, rồi lại phải lên lên xuống xuống Bến-Tre nhiều lần trong tuần, có cả việc lạy tiển một người cô họ vừa qua đời ở tuổi 92 hôm 9/05/07, nên không có thì giờ nhiều để đọc mọi nơi.

Nay mới biết nên xin thành thật gửi lời chia buồn với bạn Hùng.

Và xin chia sẻ nỗi đau của bạn với đoạn cuối của bài Mẹ Tôi chỉnh lại :

MẸ TÔI

............

Thôi hết từ nay vĩnh biệt rồi !
Dương trần âm cảnh phải chia tay
Còn đâu những lúc quỳ bên mẹ
Thổn thức hôn lên má lệ đầy.

Ôi kiếp phù sinh chốn bụi mờ
Khí thiêng trời đất tạo nên cho
Khí thiêng trời đất giờ thu lại
Qua bể trầm luân đã đến bờ.

Bên đỉnh trầm hương nghi-ngút khói
Nhà sao vắng mẹ quá đìu hiu
Chiều nay mưa muộn ran trên ngói
Rào rạt từng cơn nhớ mẹ nhiều.

Con biết bây giờ mẹ ở đâu
Bên kia trần thế khó trông theo
Cầu xin Thượng-đế ban ơn phước
Cho trẻ theo cùng mẹ kiếp sau.

Con biết bây giờ mẹ ở đâu
Trong lời kinh tiếng mõ dâng cao
"Nam-mô Quan-thế-âm bồ tát"
Dưới bóng từ-bi mẹ khấn cầu.

Con biết bây giờ mẹ ở đâu
Kẻ tiên người tục khó theo nhau
Sông hồ còn bám chân du-tử
Hết kiếp con về với mẹ sau.

Con biết bây giờ mẹ ở đâu
Nối vòng tay trẻ dặn thương nhau
Tang-điền dẫu biến thành thương-hải
Hình mẹ trong tim chẳng nhạt màu.

Lá chờ rơi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2007 06:45:49 bởi lá chờ rơi >
nguyens 12.05.2007 11:31:47 (permalink)
0
Thành thật xin chia buồn với anh Hùng .
Cầu chúc hương hồn Bác sớm tiêu diêu miền cưc lạc .





Nén nhang lòng


Nhang thơm một nén -lệ hai hàng
Tưởng nhớ mẹ hiền- dạ nát tan
Di ảnh còn đây - người đã mất
Nặng lòng con trẻ chốn trần gian

Giữa làn khói nhạt mờ di ảnh
Con thấy mẹ về giữa thế gian
Ánh mắt xa xôi cười héo hắt
Gục đầu lệ đẫm một trời tang

Hiếu tử dập đầu xin bái lạy
Hương hồn từ mẫu mãi an vui



Khánh chân kính viếng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2007 11:47:30 bởi nguyens >
Đuyên Hồng 12.05.2007 12:13:19 (permalink)
0
VIẾNG MẸ BẠN


Xin gửi lên người một nét nhang
Lòng đau thăm thẳm lệ đôi hàng
Vái người ngàn vái lòng con vái
Buồn sẻ đưa người đến phật phương
 
Xin đốt dâng người một nén nhang
Chung chia mất mát với anh Hùng
Cúi đầu ngàn lạy xin mang tạ
Bên bạn chia buồn nỗi xót tang
 
Xin tiễn đưa người một nén nhang
Ngàn năm yên nghỉ chốn non vàng
Lời buồn đưa tiễn buồn chia nửa
Đau với nỗi đau của bạn vàng
lá chờ rơi 04.06.2007 09:45:28 (permalink)
0




CON CHIM PHƯỢNG ÐÃ BAY ÐI
(để tưởng nhớ nhà thơ Châu Anh)
 
Anh rời cõi tạm để đi đâu ?
Hãy trở về nơi đã bắt đầu
Một kiếp học theo người lớp trước
Trăm tình gửi đến bạn ngàn sau
Thơ nương Lý-Bạch say vần điệu
Lời ngắm Sầm-Tham đậm sắc màu
Ðỗ-Phủ Ðào-Tiềm chung ngọn bút
“Phượng Hoàng Ðài thượng phượng hoàng du”*.
Lá chờ rơi
 
* thơ Lý Bạch trong bài :
 
ÐĂNG KIM LĂNG PHƯỢNG HOÀNG ÐÀI
 
Phượng Hoàng Ðài thượng phượng hoàng du
Phượng khứ đài không giang tự lưu
Ngô cung hoa thảo mai u kính
Tấn đại y quan thành cổ khâu
Tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại
Nhị thủy trung phân bạch lộ châu
Tổng vị phù vân năng tế nhật
Trường An bất kiến sử nhân sầu.
Lý Bạch
 
(bài này theo phép Niêm mở rộng của thi nhân đời Ðường. Nhưng theo phép Niêm hạn hẹp của thơ Ðường Luật hiện nay thì người ta xếp nó hoặc vào loại thơ Cổ Phong hoặc loại thơ "thất Niêm" với câu giải thích gượng gạo là "đại gia văn chương bất câu niêm luật")
 
bản dịch :
 
LÊN ĐÀI PHƯỢNG HOÀNG Ở KIM LĂNG
 
Chim Phượng hoàng chơi lầu Phượng hoàng
Phượng bay lầu trống với trường giang
Cung Ngô hoa cỏ con đường rậm
Thời Tấn xiêm y nấm mộ tàn
Ngọn núi Tam Sơn trời xẻ nửa
Dòng sông Nhị Thủy bãi chia ngang
Ô hay mây nổi che trời sáng
Chẳng thấy Trường An sầu chứa chan.
Đinh Vũ Ngọc



#967
    Trần Mạnh Hùng 04.06.2007 22:48:34 (permalink)
    0
    Cúng Thất Tuần
     
    Con quỳ bên mẹ, quỳ bên mẹ.
    Tiễn mẹ an vui cõi niết bàn
    Tiếng mõ kinh cầu hoà nước mắt.
    Tiếng chuông niệm phật xé tâm can
    Mẹ say mộng điệp- say ngon giấc
    Con ngập đau thương-  ngập lệ tràn
    Kính  mẹ vãng sanh cực lạc quốc
    Suốt đời dâng mẹ nén tâm nhang
    2007
    #968
      Trần Mạnh Hùng 02.07.2007 05:54:57 (permalink)
      0

      THÀ NHƯ RONG RÊU
      Như cọng rong rêu sống đáy hồ.
      Cầm  bằng  hòa  nhập cõi  hoang  sơ
      Mắt  không  nhìn  thấy  đời  cay nghiệt.
      Lòng  chẳng  mong  gì  chốn  mộng  mơ.
      Như  cọng  rong    rêu  trong   giá  lạnh
      Hơn  người  tri  thức  giả   ngu  ngơ
      Giữa  trời bao  lượt  xuân đi  đến
      Mấy độ mùa hoa đã xác xơ
      Trần Mạnh Hùng

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2007 08:20:10 bởi Trần Mạnh Hùng >
      #969
        YeuDieuLongNu 07.07.2007 10:38:14 (permalink)
        0

        THÀ NHƯ RONG RÊU
        Như cọng rong rêu sống đáy hồ.
        Cầm bằng hòa nhập cõi hoang sơ
        Mắt không nhìn thấy đời cay nghiệt.
        Lòng chẳng mong gì chốn mộng mơ.
        Như cọng rong rêu trong giá lạnh
        Hơn người tri thức giả ngu ngơ
        Giữa trời bao lượt xuân đi đến
        Mấy độ mùa hoa đã xác xơ
        Trần Mạnh Hùng


        ƯỚC NHƯ BAN SƠ
         
        ước như dòng thác chẳng như hồ
        đứng lặng một đời mặc xác sơ
        ngày nắng thả vui gieo lối mộng
        đêm mưa gom nhớ chất hồn mơ
        liễu nghiêng dáng thắm soi dòng nước
        trúc đứng da vàng mộng ngẩn ngơ
        mãi ước được vui như thác trắng
        hồn mây lưu luyến buổi ban sơ
         
        YeuDieuLongNu
         
        kính chúc huynh vui nhìu nha...dạo này huynh có khoẻ không vậy?và...hp chứ huynh thân yêu..,
        MUỘI
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2007 10:41:20 bởi YeuDieuLongNu >
        #970
          Trần Mạnh Hùng 09.07.2007 23:23:33 (permalink)
          0

          Trích đoạn: YeuDieuLongNu


          THÀ NHƯ RONG RÊU
          Như cọng rong rêu sống đáy hồ.
          Cầm bằng hòa nhập cõi hoang sơ
          Mắt không nhìn thấy đời cay nghiệt.
          Lòng chẳng mong gì chốn mộng mơ.
          Như cọng rong rêu trong giá lạnh
          Hơn người tri thức giả ngu ngơ
          Giữa trời bao lượt xuân đi đến
          Mấy độ mùa hoa đã xác xơ
          Trần Mạnh Hùng


          ƯỚC NHƯ BAN SƠ
           
          ước như dòng thác chẳng như hồ
          đứng lặng một đời mặc xác sơ
          ngày nắng thả vui gieo lối mộng
          đêm mưa gom nhớ chất hồn mơ
          liễu nghiêng dáng thắm soi dòng nước
          trúc đứng da vàng mộng ngẩn ngơ
          mãi ước được vui như thác trắng
          hồn mây lưu luyến buổi ban sơ
           
          YeuDieuLongNu
           
          kính chúc huynh vui nhìu nha...dạo này huynh có khoẻ không vậy?và...hp chứ huynh thân yêu..,
          MUỘI
           
           

          HIẾN TẶNG
          Giòng đời như sóng nước sông hồ
          Tan tác như hoa, tựa mướp xơ.
          Xây mộng bên nhau - không dám ước.
          Ngỏ lời tương ngộ - vuột  lòng mơ.
          Tại sao em nói không không được
          Có lẽ tại anh tỉnh tỉnh ngơ.
          Em ạ tinh  nào, tình hiến tặng.
          Anh yêu em từ  buổi ban sơ
          Trần Mạnh Hùng
           
           
          #971
            YeuDieuLongNu 14.07.2007 13:26:45 (permalink)
            0

            HIẾN TẶNG
            Giòng đời như sóng nước sông hồ
            Tan tác như hoa, tựa mướp xơ.
            Xây mộng bên nhau - không dám ước.
            Ngỏ lời tương ngộ - vuột lòng mơ.
            Tại sao em nói không không được
            Có lẽ tại anh tỉnh tỉnh ngơ.
            Em ạ tinh nào, tình hiến tặng.
            Anh yêu em từ buổi ban sơ
            Trần Mạnh Hùng


             
            xin hoạ đảo vận.-mong huynh tha tội
             
             TÂY HỒ -bến đợi...
             
            tiếng lòng đã hiểu lúc ban sơ
            gửi gắm con tim với ngác ngơ
            ánh mắt con trai theo sắc ảo
            làn môi con gái thả trong mơ
            trăng rơi song cửa hồn thơ đọng
            gió cuốn vườn thưa lá xác xơ
            sông nước đẩy thuyền ra bến mộng
            tìm anh đợi mãi bến Tây Hồ.
             
            YeuDieuLongNu.
             
            nhớ chuyện tình của NGUYỄN TRÃIVÀ BÀ nGUYỄN THỊ lỘ quá HUYNH ƠI
             
             
            #972
              Trần Mạnh Hùng 14.07.2007 14:12:13 (permalink)
              0
               
               
              HỎI MÃI TÊN EM
              Hỏi mãi tên em sao chẳng nhớ.
              Mỗi lần gặp gỡ cố tình quên.
              Chỉ trêu em giận  -  vờ quên lững.
              Thích  ghẹo em buồn  -  tạo  tự nhiên.
              Anh  gọi  em  mênh   mông  nỗi  nhớ
              Anh thương em ngây ngất mùi quen.
              Tóc mây buông thả ôm lưng nhỏ.
              Là bỗng ngẩn ngơ lại hỏi tên.
              Trần Mạnh Hùng
              _{}__________{}_
              _(________________)_
              (________________) 
              }{          }{         }{
               
               
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2007 12:15:15 bởi Trần Mạnh Hùng >
              #973
                Trần Mạnh Hùng 19.07.2007 07:56:21 (permalink)
                0
                 

                DỄ THƯƠNG
                Anh tuyệt diệu, tình em tuyệt diệu.
                Tơ lòng đan ngập cõi thiên đường.
                Anh, ơi anh rượu tình ngon ngọt.
                Anh hỡi anh lòng toả ngát hương
                Ôm chặt em nồng nàn chút nữa
                Nói đi anh thắm thiết vô cùng .
                Anh, anh đâu tiếng đêm vang vọng.
                Đêm tuyệt trần, anh thật dễ thương
                An Giang
                1-2007

                Họa



                Đoá Hải Đường
                Em duyên dáng, mặn mà  duyên dáng 
                Rực rỡ  như hoa đoá hải đường
                Nhị phấn còn nguyên màu  nhị phấn 
                Mùi hương muôn thuở ngát mùi hương
                Nói đi em mối tình  thêm thắm
                Nhìn thẳng nhau thương nhớ tột cùng
                Em có nghe  tim  đang thổn thức
                Bản tình ca ngọt lịm yêu thương
                Trần Mạnh Hùng
                7-2007
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2007 13:28:41 bởi Trần Mạnh Hùng >
                #974
                  YeuDieuLongNu 19.07.2007 20:53:06 (permalink)
                  0

                  Đoá Hải Đường
                  Em duyên dáng, mặn mà duyên dáng
                  Rực rỡ như hoa đoá hải đường
                  Nhị phấn còn nguyên màu nhị phấn
                  Mùi hương muôn thuở ngát mùi hương
                  Nói đi em mối tình thêm thắm
                  Nhìn thẳng nhau thương nhớ tột cùng
                  Em có nghe tim đang thổn thức
                  Bản tình ca ngọt lịm yêu thương
                  Trần Mạnh Hùng
                  7-2007

                   
                  TIM ANH BỐI RỐI
                   
                  Dáng cao anh đứng như ngọn núi
                  Sướng tủi bước chân rải khắp đường
                  Sao mỗi lần sang nhà lại ngượng
                  Tại đùa, hay tại đêm đầy hương
                  Ngập ngừng đôi mắt buồn cười lắm ?
                  Em chọc trêu anh rối...đến cùng
                  Tim đập loạn nhịp ai chẳng biết
                  Trao tình nó hát khúc ca thương...
                   
                  YeuDieuLongNu
                   
                  muội chúc huynh vui và...tiếp khúc...IU THƯƠNG HA...
                   
                   
                  #975
                    Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 255 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9