THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 255 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
lá chờ rơi 06.02.2008 20:54:31 (permalink)
0

CHÚC MỌI NGƯỜI
 
Lẽo đẽo theo sau chúc mọi người
Sang năm ngọt tiếng mạnh hơi cười
Thân vui lúc bụng như cờ mở
Miệng khỏe khi răng cạp mía lùi
Lộc chúa theo nai về tận cửa
Ơn trời cho chuột xuống làng chơi
Vườn xuân hoa thắm tưng bừng nở
Muôn điệu thi ca rạng đất trời.
Lá chờ rơi
Trần Mạnh Hùng 10.02.2008 00:05:26 (permalink)
0
TINH KHIẾT
Bờ môi hồng mộng ướt xinh tươi
Em đã trao anh những nụ cười,
Cùng những nụ hôn theo gió gởi
Và trong ánh mắt lạc thần rơi.
Cũng như hơi thở thơm ngon ngọt.
Với cả tiếng lòng đắm lả lơi.
Em đã trao anh tình thánh khiết.

Yêu em - mặc số mệnh trêu ngươi
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 06:16:06 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 10.02.2008 03:49:24 (permalink)
0
XUNG KHẮC
( Thân tặng tất cả mọi người tôi yêu mến)

Những nếu...tại vì.... cũng chả sao...
Bởi vì... nhưng... lại trách trời cao.
Trong lòng mâu thuẫn luôn câu xé.
Tại dạ mơ hồ chẳng quản bao.
Mình nghĩ thế này người đoán khác.
Ta yêu hoa cúc, khách say đào.
Trăm người ngàn ý đời xung khắc.
Một cõi nào đây mới ngọt ngào.
Trần Mạnh Hùng

 
CŨNG TẠI...NẾU, NHƯNG
Chuyện xửa, chuyện xưa chuyện nảo nao

Tính lui tính tới chẳng ưa nào

Phải chi …lúc đó đừng ham hố

Bởi thế… bấy giờ chẳng ngã cao.

Cũng tại … nếu, nhưng đâu đến nỗi

Bị vì…tại, vậy  tính không vào

Cho nên … cứ thế mà lo lắng.

Dẫu  đặng  … có khi …thoát được sao???

Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 04:57:34 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 10.02.2008 06:14:54 (permalink)
0
 

XUÂN HỒNG
Muộn rồi - em nói có đùa không?
Hay chỉ trêu anh để thử lòng
Hay chỉ giận hờn làm mặt giận
Hay là nhõng nhẽo được anh thương
Em luôn yểu điệu môi cong cớn
Em lúc ưu tư mắt ướt tròng.
Em thế đấy yêu kiều thánh thiện. 
Em trong tim rực rỡ xuân hồng
Trần Mạnh Hùng


< Sửa đổi bởi: Trần Mạnh Hùng -- 10.2.2008 12:34:02 >

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 13:02:28 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 04.03.2008 04:29:18 (permalink)
0
 
 
)
o
)
(        0
0           (
)          o
(      o
o      )
O           (
o         0
(   O
o   )

o o
CHÂN - THIỆN - MỸ
Trang thơ được lập cám ơn em.
Tạ lỗi cùng em - chuyện hỏi tên.
Cảm động tình chân - chân, thiện, Mỹ.
Thiết tha duyên khởi - khởi, nhân, duyên.
Em yêu - mãi mãi trong thương nhớ.
Anh hứa-luôn luôn giữ ước nguyền.
Xao xuyến tấm lòng em tuyệt đẹp.
Trang thơ được lập tạ ơn em
Trần     Mạnh     Hùng
_{}__________{}_
(__________________)

(________________) 
}{           }{          }{

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 07:11:38 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 04.03.2008 22:15:45 (permalink)
0
 
)
o
)
(        0
0           (
)          o
(      o
o      )
O           (
o         0
(   O
o   )

o o
CHÂN - THIỆN - MỸ
Trang thơ được lập cám ơn em.
Tạ lỗi cùng em - chuyện hỏi tên.
Cảm động tình chân - chân, thiện, Mỹ.
Thiết tha duyên khởi - khởi, nhân, duyên.
Em yêu - mãi mãi trong thương nhớ.
Anh hứa-luôn luôn giữ ước nguyền.
Xao xuyến tấm lòng em tuyệt đẹp.
Trang thơ được lập tạ ơn em
Trần       Mạnh       Hùng
_{}__________{}_
(__________________)
(________________)
}{         }{         }{
 



TÂM -TÌNH THƠ.
 
Một mái nhà xinh thiếu bóng em
Con đường mình gặp chẳng cần tên
Vần thơ chau chuốt gom tình ý
Nét chữ tung bay thả mộng duyên
Tình nhớ nhạt phai nơi ích kỷ
Tri âm thắm sắc chốn tâm nguyền
Bao ngày rèn cặp thơ đường đắng
Năm tháng nơi này sẽ có em.
 
Huynh à...cứ mỗi lần họa với huynh...Muội thích phải có sai sót một chút thì mới biết huynh có đọc thơ muội hay không...Bài hôm truớc muội cũng làm sai đó...Vậy mà huynh sao không thấy nhắc muội sửa câu cuối trong bài ,<ru nỗi buồn xưa...>...hi bít mà không mún sửa....đấy là những cái bẫy của muội...muốn huynh rầy la muội đó...hay là huynh chưa có đọc bài thơ đó...vậy muội không sửa đâu nà...
 
Tính muội là vậy đó...ai bảo Huynh và bác lá nhận làm đồ đệ mà chi...?
 Kính chúc huynh và bác lá mãi dồi dào sức khỏe...
 
Thu HÀ 
 

VẠN LỜI
Vì sợ em buồn không dám nói.
Em thăm anh chất ngất niềm vui.
Em duyên dáng thân thương trong sáng..
Anh ngẩn ngơ yêu nét ngọt bùi.
Em vẫn thế bao lần vẫn thế.
Em vui tươi nối tiếp vui tươi.
Anh mong đợi những gì em  hứa.
Gởi nụ hôn chan chứa vạn lời.
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 22:17:54 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 07.03.2008 03:46:32 (permalink)
0

VẠN LỜI
Vì sợ em buồn không dám nói.
Em thăm anh chất ngất niềm vui.
Em duyên dáng thân thương trong sáng..
Anh ngẩn ngơ yêu nét ngọt bùi.
Em vẫn thế bao lần vẫn thế.
Em vui tươi nối tiếp vui tươi.
Anh mong đợi những gì em hứa.
Gởi nụ hôn chan chứa vạn lời.
Trần Mạnh Hùng



BA TIẾNG...
 
Em cần anh nói ba tiếng thôi
Một ghét, hai yêu ,ba cả đôi
Duyên phận tình se nơi Nguyệt lão
Ly tan tâm xẻ chốn mây trôi
Tình yêu đã biết sầu muôn thuở
Mà vẫn quên ăn mặc tả tơi
Mang kiếp đa tình đành chịu cảnh
Nằm không để mộng thả xa xôi.
 
YeuDieuLongNu
 
Muội cám ơn đại huynh nhé...Huynh quả là đa cảm <chắc dung mạo huynh là người hồng hào và mang nhiều nét dung mạo của người nhuận sắc hòa hoa...
 
Kính chúc huynh vui và iu đời...  
  

 
)
o
)
(        0
0           (
)          o
(      o
o      )
O           (
o         0
(   O
o   )

o o

NGÀY XƯA EM NÓI...
( Ngày xưa em nói với anh rằng...)

Ngày xưa em ước một lều thơ.
Có chỗ anh em để hẹn, chờ.
Anh viết  -  em ngồi bên họa vận
Em ngâm  - anh đứng cạnh ươm mơ.
Sau   lều   tiếng  suối  reo   trong vắt
Trước ngõ vầng trăng treo lửng lơ
Vạn vật hữu tình hoa bướm lượn
Anh và em  kết nối duyên tơ.

{}                         {}
(Hình như em vẫn còn nhớ...)
TMH           TMH          TMH

{}                 {}                   {}

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2008 05:01:36 bởi Trần Mạnh Hùng >
Truongsoi 07.03.2008 06:12:06 (permalink)
0


BA TIẾNG...

Em cần anh nói ba tiếng thôi
Một ghét, hai yêu ,ba cả đôi
Duyên phận tình se nơi Nguyệt lão
Ly tan tâm xẻ chốn mây trôi
Tình yêu đã biết sầu muôn thuở
Mà vẫn quên ăn mặc tả tơi
Mang kiếp đa tình đành chịu cảnh
Nằm không để mộng thả xa xôi.

YeuDieuLongNu

Muội cám ơn đại huynh nhé...Huynh quả là đa cảm
Kính chúc huynh vui và iu đời...


NGÀY XƯA EM NÓI...
( Ngày xưa em nói với anh rằng...)

Ngày xưa em ước một liều thơ.
Có chỗ anh em để hẹn hò.
Anh viết - em ngồi bên họa vận
Em ngâm - anh ngắm nét xuân mơ.
Sau lều tiếng suối reo trong vắt
Trước ngõ vầng trăng treo lửng lơ
Vạn vật hữu tình hoa bướm lượn
Anh và em kết nối duyên tơ.
{} {}
(Hình như em vẫn còn nhớ...)
TMH TMH TMH
{} {} {}


         
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2008 17:55:21 bởi Truongsoi >
Trần Mạnh Hùng 07.03.2008 07:57:09 (permalink)
0
           Xin thầy
 
Van lạy thầy Hùng thầy kính ơi
Sao thầy lại xé nát tim tôi
Tôi cùng yểu Điệu duyên vừa kết
Thày kiếm bươm bướm mối  khác thôi
Thầy cứ vì yêu chen đứng giữa
Tôi đành chết lặng bỏ lên đồi
Khi nào phu phụ đi hóng mát
Bão tố cỏ cây nổi sục sôi
TS
 
bạn nắm được quy luật của "võ đạo "rồi, tuy nhiên "xuất chiêu" quá mau nên có sơ hở.
 
Chữ "HÓNG" mát mình nên bỏ bớt rườm rà dùng chiêu " HONG mát " hay "HONG nắng "... là được.
 
Phải chú ý 2 cặp đối ngẫu:
 
cặp thú 1: câu 3 và câu 4 bắt buộc phải đối
Cặp thứ 2: Cậu 5 và câu 6 bắt buộc phải đối.
 
Vì 2 cặp đối là  LINH HỒN của thơ ĐƯỜNG LUẬt , THIẾU NÓ THÌ KHÔNG PHẢI LÀ THƠ  ĐƯỜNG

Thân
TMH.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 08:01:53 bởi Trần Mạnh Hùng >
Truongsoi 07.03.2008 10:32:49 (permalink)
0
        Uổng công thầy
 
Rìu cùn vụng múa mấy đường ra
Thầy ngắm xong - sao ngứa mắt ta
Cây chặt cứ vung rìu bổ ngược
Cành rơi chẳng lấy tay lôi qua
Tối trời củi chửa gom thành bó
Đêm đặc tay còn múa được cha
Cái gã tiều phu này đoảng quá
Công thầy khó nhọc mãi rầy la./.
Trần Mạnh Hùng 11.03.2008 05:34:18 (permalink)
0
 
)
o
)
(        0
0           (
)          o
(      o
o      )
O           (
o         0
(   O
o   )

o o

CÕI MÊNH MÔNG
 Như mây trong gió cuốn bình bồng
Chẳng khác chiếc phao giữa biển đông.
Bốn hướng mịt mùng tràn ngập sóng.
Tám phương mờ ảo phủ đầy sương.
Trên không giông tố toàn tia chớp.
Dưới đất mưa sa những lũ ròng.
Mờ xám một màu trời lộn nước.
Còn gì hơn nữa - cõi cô đơn

{}                         {}
(Hình như em vẫn còn nhớ)
TMH           TMH          TMH
{}                 {}                   {}
 




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 13:51:20 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 11.03.2008 05:36:20 (permalink)
0
)
o
)
(        0
0           (
)          o
(      o
o      )
O           (
o         0
(   O
o   )

o o

SUỐT ĐỜI  LẦM LỠ
Sóng mắt hạnh long lanh ướt át.
Nét vui buồn quyến rũ cuồng mê.
Em siêu thoát của loài hồ mị
Em ẩn thân trong kiếp mộng si
Dáng thẹn thùng yêu kiều diễm lệ
Tính hồn nhiên mộc mạc nhu mì.
Em yêu!đừng trách anh em nhé 
Lỡ đắm say và quá vụng về

{}                         {}
(Hình như em vẫn còn nhớ)
TMH           TMH          TMH
{}                 {}                   {}
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 13:59:34 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 11.03.2008 06:10:12 (permalink)
0
Ướt Mắt Ai
Ta mãi cô đơn trong biển mây
Bồng bềnh theo gió đến hôm nay
Vật vờ trôi nổi đâu bờ bến.
Phiêu dạt lang thang cũng đó đây.
 Sấm sét ì ầm trôi mộng ước.
Bão giông gào thét chuốc chua cay.
Tình yêu như hạt mưa tinh kết.
Rơi xuống trần gian ướt mắt ai
TMH
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 15:14:09 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 11.03.2008 06:37:00 (permalink)
0
Mừng sinh nhật Thư Quán
 
Sinh nhật đến rồi các bạn ơi
Nào ta góp mặt để cùng cười
Nhấc ly mừng chúc câu hoan hỉ
Cụng chén trao lời thơ sướng vui
Thư quán hôm nay gom bạn hữu
Văn đàn ngày mới nối tình người
Kết đoàn tay nắm đời vươn tới
Xây dựng tương lai rực sáng ngời

Đông Hòa
09.03.2008
                                                     
 

 
Vnthuquan.net
MỪNG SINH NHẬT
Bạn gọi thì đây đáp tiếng ơi.
Giơ cao ly rượu chúc vui cười
Bao lời thân ái , bao triù mến
Gởi đến tin yêu, gởi cuộc vui.
Mừng chúc diễn đàn danh khắp xứ.
Chúc vui Thư Quán của muôn người.
Trong tình yêu mến trong đoàn kết.
Tay nắm lấy tay  mắt rực ngời.
Trần       Mạnh       Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 09:00:08 bởi Trần Mạnh Hùng >
Truongsoi 11.03.2008 10:41:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Mừng sinh nhật Thư Quán
 
Sinh nhật đến rồi các bạn ơi
Nào ta góp mặt để cùng cười
Nhấc ly mừng chúc câu hoan hỉ
Cụng chén trao lời thơ sướng vui
Thư quán hôm nay gom bạn hữu
Văn đàn ngày mới nối tình người
Kết đoàn tay nắm đời vươn tới
Xây dựng tương lai rực sáng ngời

Đông Hòa
09.03.2008
                                                     
 

Vnthuquan.net
MỪNG SINH NHẬT
Bạn gọi thì đây đáp tiếng ơi.
Giơ cao ly rượu chúc vui cười
Bao lời thân ái , bao triù mến
Gởi đến tin yêu, gởi cuộc vui.
Mừng chúc diễn đàn danh khắp xứ.
Chúc vui Thư Quán của muôn người.
Trong tình yêu mến trong đoàn kết.
Tay nắm lấy tay  mắt rực ngời.
Trần       Mạnh       Hùng


 
        Quán duyên
 
Vợ gọi thì thưa cấm được ơi
Mặc cho các chị cứ nhìn cười
Xong xuôi ta lại vào Thư Quán
Tất bật thơ bung gửi mọi nơi
Sinh nhật khách thăm đông đúc quán
Duyên tiên ai hợp thoả vui tươi
Chả cần phải kiếm đâu cho nhọc
Thư quán xe duyên chẳng kém trời./.
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 255 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9