THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 255 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 03.11.2005 23:16:46 (permalink)
0
Kính bác LCR

Bác nói đúng 100% thơ Đường có cái vui của nó, quyến rũ , chết mê, chết mệt không bỏ được, gieo vận càng khó ( tử vận ) càng hứng khởi ngồi cắn bút tìm vận hết giờ này sang giờ khác, nhất là 4 câu đối. Làm xong một bài hoạ một cảm giác sung sướng như đã trút được một ngánh nặng nghìn cân. Vì vậy thơ Đường mới đứng vững ngàn năm
Tôi mê thơ Đường là vì vậy Bác LCR ạ
Thân
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2005 00:05:56 bởi Tran Manh hung >
#91
    Diep Khai 04.11.2005 00:16:55 (permalink)
    0
    Kính Bác LCR, chào anh TMH

    Cám ơn những lời chỉ bảo và những ví dụ thật tuyệt của Bác.

    TMH nói sao mà DK nghe khoái không chịu được ! Nếu ở gần thế nào cũng rủ đi ... thơ túi rượu bầu rùi ! TMH thích nhậu hong dị ?
    #92
      Trần Mạnh Hùng 04.11.2005 00:44:39 (permalink)
      0
      Bạn DIEP KHAI

      Đọc những bài thơ dưới đây bạn biết liền

      THĂM BẠN SAY

      (họa ngược Mơ Tiên)

      Có thơ mời họa đến hôm nay
      Vắng họa lâu ngày cũng ngứa tay
      Cắn bút vẫn không ra ý đẹp
      Nặn đầu sao chẳng thấy lời hay
      Tìm thơ gặp lúc thơ chưa hứng
      Thăm bạn nhằm khi bạn đã say
      Ðành lấy thơ xưa ra chuốc rượu
      Chúc sang năm mới rượu thêm đầy.

      VNN (Nouméa 17/12/00)


      Họa ngược vận bài thơ THĂM BẠN SAY

      TRI NGỘ

      Nâng ly mời bạn một hơi đầy.
      Thỏa chí bình sanh một bữa say.
      " Nhậu quắc cần câu " trời đất biết.
      " Uống phun ra khói " quỷ thần hay.
      Lấy câu tri ngộ vui cùng bạn.
      Mượn chuyện đào viên chén lút tay.
      Thôi kệ chuyện đời giao má trẻ.
      Rượu ngon cứ uống suốt đêm nay.
      TMH


      MƠ TIÊN

      Mới lưng lưng cốc đã châm đầy
      Lại trách người sao khéo giả say
      Rượu nhũn chân trần đi khó bước
      Men nồng bến tục đến chưa hay
      Nhá nhem đèn tối mờ con mắt
      Chập choạng ai gần níu một tay
      Quả tiếng Ðào Nguyên tuôn róc rách
      Ta làm Từ Thức một đêm nay.
      Lá Chờ Rơi
      VNN (Nouméa 17/12/00)



      Họa vận bài thơ MƠ TIÊN

      SAY

      Mềm môi chén cạn chén vơi đầy.
      Chén chú chén anh cứ tưởng say.
      Chuyếch choáng nửa mê xem cũng lạ.
      Khề khà dở tỉnh thế mà hay.
      Hết tiền ngáp gío nằm co gối.
      Còn rượu ba hoa uống thẳng tay.
      Nghĩ ngợi làm gì cho mệt xác.
      Tít mù say mãi đến hôm nay
      TMH


      #93
        Diep Khai 04.11.2005 01:34:33 (permalink)
        0
        Wow !

        Mấy bài thơ vừa đọc đã say ! Sẽ cố gắng họa !
        Cám ơn nha
        #94
          lá chờ rơi 04.11.2005 06:55:30 (permalink)
          0


          Trích đoạn: Diep Khai

          Kính Bác LCR, chào anh TMH

          Cám ơn những lời chỉ bảo và những ví dụ thật tuyệt của Bác.

          TMH nói sao mà DK nghe khoái không chịu được ! Nếu ở gần thế nào cũng rủ đi ... thơ túi rượu bầu rùi ! TMH thích nhậu hong dị ?




          Bạn Hùng ơi !
          Hôm Nguyens đưa bài vào lúc đó bạn đi đâu mất, tôi tạm tiếp tay bạn họa đầu nầy, tiếp chuyện nơi nọ, thành ra hơi chậm trả lời cho Nguyens. Có lẽ vì tưởng lầm rằng không ai ngó ngàng đến nên bạn ấy không buồn vào xem nữa lúc mình trả lời.
          Vậy trước khi đi nhậu "cua" với Diệp Khai có thể nào Hùng, với danh nghĩa là « khổ chủ » của trang « xướng họa », vào trang riêng của Nguyens nhắc mời bạn ấy xem bài trả lời, để sau đó anh em có thể họa chơi bài ấy, nếu không thì rất là đáng tiếc cho một bài thơ hay !
          Thân mến, LCR
          #95
            Trần Mạnh Hùng 04.11.2005 15:37:24 (permalink)
            0

            Trích đoạn: nguyens

            tuổi năm mươi

            chiều thu bàng bạc áng mây trôi
            theo ngọn heo may lạnh đến rồi
            thềm vắng lưa thưa vaì giọt nắng
            vườn hoang lác đác lá khô rơi
            cùng dăm thằng bạn đời chia sẻ
            vài cốc rượu nồng đối ẩm chơi
            chén tạc chén thù mềm môi tái
            nửa đơì sương gió quá năm mươi

            Bạn Nguyễns nếu có thể được xin mạn phép sửa lại câu số 7cho đúng luật

            Chén tạc chén thù môi tái nhạt


            (cảm ơn bạn TMH góp ý nha. cảm ơn nhiều)


            HOẠ VẬN

            THỜI GIAN

            Thời gian lờ lững lạnh lùng trôi.
            Tuổi vượt tầm tay đến lúc rồi.
            Bạc xoá mái đầu danh lợi thoát.
            Trắng ngờ con mắt nợ duyên rơi
            Ích gì trau truốt lời khen tặng.
            Mặc kệ thói đời ăn với chơi.
            Một cõi thảnh thơi cùng rượu, bạn.
            Nhìn người xuôi ngược khổ mười mươi.
            TMH
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2005 06:30:44 bởi Tran Manh hung >
            #96
              nguyens 04.11.2005 16:34:17 (permalink)
              0

              HOẠ VẬN

              Thời gian lờ lững lạnh lùng trôi.
              Tuổi vượt tầm tay đến lúc rồi.
              Bạc xoá mái đầu cơ nghiệp thoát.
              Trắng ngờ con mắt nợ duyên rơi
              Ích gì trau truốt lời khen tặng.
              Mặc kệ thói đời ăn với chơi.
              Một cõi thảnh thơi cùng rượu, bạn.
              Giòng đời mới đó đã mười mươi.
              TMH


              cảm ơn bạn nhé. bài thơ họa rất tuyệt.
              ( thành thật xin lỗi vì quá lơ đãng )
              #97
                Trần Mạnh Hùng 04.11.2005 18:37:50 (permalink)
                0
                TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

                Trân trọng kính mời xướng họa thơ.
                Ngâm nga ngẫu hứng mấy vần thơ.
                Mời người tri kỷ nâng ly rượu.
                Kính bạn văn nhân trải tứ thơ.
                Dệt ý, gieo vần câu đối khó.
                Nâng tay, phóng bút kết duyên thơ
                Bốn phương mặc khách và thi hữu.
                Ngạo nghễ chung vui xướng họa thơ.

                TMH Kính Mời
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2005 19:12:17 bởi Tran Manh hung >
                #98
                  nguyens 04.11.2005 20:54:56 (permalink)
                  0

                  TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI



                  Trân trọng kính mời xướng họa thơ.
                  Ngâm nga ngẫu hứng mấy vần thơ.
                  Mời người tri kỷ nâng ly rượu.
                  Kính bạn văn nhân trải tứ thơ.
                  Dệt ý, gieo vần câu đối khó.
                  Nâng tay, phóng bút kết duyên thơ
                  Bốn phương mặc khách và thi hữu.
                  Ngạo nghễ chung vui xướng họa thơ.





                  TMH Kính Mời


                  LÀM THƠ


                  Đã có lời mời cùng đối thơ
                  Mình Đây chẳng lẽ lại làm ngơ
                  Cảm ơn Đó đã gieo vài ý
                  Chỉ tiếc cho Đây tay bút mơ
                  Vỏ vẽ dăm câu cho bõ nhớ
                  Lỡ tay lại phạm luật đường thơ
                  Lạc vần tử vận càng thêm thẹn
                  Bạo gan nhắm mắt họa đường thơ



                  ĐỌC THƠ

                  ĐƯỜNG THI CÀNG ĐỌC CÀNG SAY THƠ
                  SỐ PHẬN THI NHÂN NHƯ GIẤC MƠ
                  NHẮP CHÉN RƯỢU CAY TAY MUÁ BÚT
                  NÂNG LY UỐNG CẠN NẨY HỒN THƠ
                  ÔM MÂY BAY BỖNG TÂM SAY KHƯỚC
                  NIÚ GIÓ XUỐNG ĐỜI DỆT Ý THƠ
                  GIEO VẦN ĐIỂM VẬN ĐAN CHO KHEÓ
                  NGHÊU NGAO THI PHÚ MỘT TRƠÌ MƠ
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2005 04:18:03 bởi nguyens >
                  #99
                    Diep Khai 05.11.2005 00:39:21 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Tran Manh hung

                    TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

                    Trân trọng kính mời xướng họa thơ.
                    Ngâm nga ngẫu hứng mấy vần thơ.
                    Mời người tri kỷ nâng ly rượu.
                    Kính bạn văn nhân trải tứ thơ.
                    Dệt ý, gieo vần câu đối khó.
                    Nâng tay, phóng bút kết duyên thơ
                    Bốn phương mặc khách và thi hữu.
                    Ngạo nghễ chung vui xướng họa thơ.

                    TMH Kính Mời




                    Nàng và thơ
                    Số kiếp trời sinh luyến ái thơ
                    Hôm chàng níu áo để đề thơ
                    Về nhà mẹ mắng sao hư thế ?
                    Đến lớp bạn cười cũng lại thơ ?
                    Quen biết lâu ngày sinh cảm mến
                    Bên chàng nghe mãi nghiện tình thơ
                    Mai sau nếu trọn niềm mơ ước
                    Con cái trong nhà ba bữa ... thơ !
                    Diep Khai 05.11.2005 03:34:10 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: Tran Manh hung

                    Bạn DIEP KHAI

                    Đọc những bài thơ dưới đây bạn biết liền

                    THĂM BẠN SAY

                    (họa ngược Mơ Tiên)

                    Có thơ mời họa đến hôm nay
                    Vắng họa lâu ngày cũng ngứa tay
                    Cắn bút vẫn không ra ý đẹp
                    Nặn đầu sao chẳng thấy lời hay
                    Tìm thơ gặp lúc thơ chưa hứng
                    Thăm bạn nhằm khi bạn đã say
                    Ðành lấy thơ xưa ra chuốc rượu
                    Chúc sang năm mới rượu thêm đầy.

                    VNN (Nouméa 17/12/00)


                    Họa ngược vận bài thơ THĂM BẠN SAY

                    TRI NGỘ

                    Nâng ly mời bạn một hơi đầy.
                    Thỏa chí bình sanh một bữa say.
                    " Nhậu quắc cần câu " trời đất biết.
                    " Uống phun ra khói " quỷ thần hay.
                    Lấy câu tri ngộ vui cùng bạn.
                    Mượn chuyện đào viên chén lút tay.
                    Thôi kệ chuyện đời giao má trẻ.
                    Rượu ngon cứ uống suốt đêm nay.
                    TMH


                    MƠ TIÊN

                    Mới lưng lưng cốc đã châm đầy
                    Lại trách người sao khéo giả say
                    Rượu nhũn chân trần đi khó bước
                    Men nồng bến tục đến chưa hay
                    Nhá nhem đèn tối mờ con mắt
                    Chập choạng ai gần níu một tay
                    Quả tiếng Ðào Nguyên tuôn róc rách
                    Ta làm Từ Thức một đêm nay.
                    Lá Chờ Rơi
                    VNN (Nouméa 17/12/00)



                    Họa vận bài thơ MƠ TIÊN

                    SAY

                    Mềm môi chén cạn chén vơi đầy.
                    Chén chú chén anh cứ tưởng say.
                    Chuyếch choáng nửa mê xem cũng lạ.
                    Khề khà dở tỉnh thế mà hay.
                    Hết tiền ngáp gío nằm co gối.
                    Còn rượu ba hoa uống thẳng tay.
                    Nghĩ ngợi làm gì cho mệt xác.
                    Tít mù say mãi đến hôm nay
                    TMH


                    Nhậu cua

                    Cua lớn càng to đĩa thật đầy
                    Chủ mời khách đến nhậu no say
                    Anh Hùng khởi xướng cười toe toét
                    Bác Lá gật gù hay rõ hay
                    Topic đông người thơ cũng lắm
                    Đĩa mồi chai rượu chẳng ngưng tay
                    Chủ châm khách rót cùng nâng chén
                    Xỉn nhất từ xưa cho đến nay

                    nguyens 05.11.2005 05:01:47 (permalink)
                    0
                    THANH MINH

                    chẳng phải là điên chẳng có khùng
                    mẹ mày cứ nóí chuyện lung tung
                    làm thơ đường luật nào đâu dễ
                    giữ luật gieo vần ý kín bưng
                    mẹ nó cứ làm như nuốt chaó
                    tôi đây tìm chữ nghẹn ngang lưng
                    đây rồi tôi đã tìm được ý
                    đấy nhé từ nay chớ baỏ khùng



                    ĐAY NGHIẾN

                    Bố nó suốt ngày chỉ họa thơ
                    Thân tôi quay quắt muốn bơ phờ
                    Cơm bưng cho đủ ngày ba bữa
                    nước rót cũng vừa phóng tứ thơ
                    nhà cửa bộn bề trông phát ngán
                    bầy con nheo nhóc thấy mà lơ
                    Ông không ngó lại cho tôi đỡ
                    Lại chỉ mơ màng trong giấc mơ
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2005 13:51:47 bởi nguyens >
                    Triều Sương 05.11.2005 17:27:14 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: lá chờ rơi


                    Trích đoạn: Triều Sương


                    Trích đoạn: Diep Khai




                    Sau đây là bài Xướng

                    MỘT THÂN NHÀN
                    Không tiền không nợ một thân nhàn
                    Cười kẻ bôn ba tự buộc ràng
                    Việc nước vắng tôi còn các bác
                    Cơm nhà hết gạo có khoai lang
                    Vểnh râu nghe cóc cho thời tiết
                    Vỗ bụng thành thơ ghẹo xóm làng
                    Trải kiếp nhìn nương dâu hóa bể
                    Trong vòng bĩ cực bước nghênh ngang.
                    VNN/LCR (Colomiers 26/06/04)


                    Xin mời !


                    vịnh con cua Diệp Khai

                    Muốn nhàn mà số chửa cho nhàn
                    Cái phận trời ban định rõ ràng
                    Tám cẳng hiên ngang y hổ báo
                    Hai càng hung tợn hệt sài lang
                    Những khi nguy khốn mai che kín
                    Đôi lúc nhanh chân vẫn chạy làng
                    Công đức tích đầy chưa thắng số
                    Bực mình phẩn chí thích bò ngang


                    Bà hàng xóm than trời than đất về chồng con ..thế là dưng ko TS nảy ý làm thơ hihihi

                    Than thân


                    Hỏi trời cái số tôi không nhàn
                    Cớ lý do đâu phận buộc ràng
                    Những phải ẵm bồng đàn nhóc tử
                    Rày thêm lo lắng chuyện phu lang
                    Sinh thời cơm áo đâu lo tới
                    Nay cứ đa đoan phận lỡ làng
                    Trăm mối một mình đành gánh chịu
                    Mặc chồng đi tắt lại về ngang

                    Í muh câu 8...ko cố ý muh nói bác LCR ơi, muh TS ko tìm được đâu từ nào phù hợp với "nghênh ngang" hay "bò ngang"..nên đành "về ngang" ( ko biết ông chồng bà hàng xóm có đi tắt về ngang ko nữa...hihihi


                    Cũng giải quyết được ổn thỏa chữ "lang". Kết với câu 8 vậy là rất hay vì mọi người đều vui vẻ : bà nói được vậy là bà hả lòng; ông nếu đã thế hay hơn thế thì chẳng oan uổng gì, còn nếu "chưa thế" mà nghe nói thế, thì đó là TS vẽ đường cho hưu chạy, hưu sẽ chạy ngay vào đó với cảm nghĩ hết sức biết ơn TS ! hihi


                    Bác LCR ơi, bác đã nói thế, TS xin nghe thế mà thực không có ý thế, nếu mà bà hàng xóm và ông hàng xóm có thế giống như những gì TS viết như thế thì chắc TS cũng phải kiếm đường chạy kẻo thế nào cũng có người níu áo bắt tội hihihi

                    Triều Sương 05.11.2005 17:32:52 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Tran Manh hung

                    TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

                    Trân trọng kính mời xướng họa thơ.
                    Ngâm nga ngẫu hứng mấy vần thơ.
                    Mời người tri kỷ nâng ly rượu.
                    Kính bạn văn nhân trải tứ thơ.
                    Dệt ý, gieo vần câu đối khó.
                    Nâng tay, phóng bút kết duyên thơ
                    Bốn phương mặc khách và thi hữu.
                    Ngạo nghễ chung vui xướng họa thơ.

                    TMH Kính Mời



                    Lạc bước kết thơ

                    Lạc bước vô tình đến xứ thơ
                    Hữu duyên đọc được những bài thơ
                    Ô hay chớp mắt sao ghi khắc
                    Lạ thật mi cong cứ nhớ thơ
                    Về nhà ngơ ngẩn dăm con chữ
                    Ra phố lơ ngơ những ý thơ
                    Mày mò tìm hiểu về thi luật
                    Ứơc một ngày nao thơ kết thơ

                    Mần xong TS đọc lại mới thấy là bài họa của TS dư một "thơ"
                    Cám ơn bác về bài thơ xướng rất hay
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2005 17:48:05 bởi Triều Sương >
                    Trần Mạnh Hùng 05.11.2005 22:19:56 (permalink)
                    0
                    NGẠO NGHỄ XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI

                    Kính mời xướng họa luật thơ Đường.
                    Cái thú thanh tao lắm kẻ thương.
                    Lựa chữ, chọn câu cùng rượu Đế.
                    Hạ vần, phóng bút mực còn vương.
                    Khởi đề thơ xướng đời mưa bão.
                    Đối ý họa lời kiếp gío sương.
                    Ngạo nghễ ngâm nga tình bạn hữu.
                    Say sưa xướng hoạ luật thơ đường.
                    TMH


                    Trích trong trang thơ vui
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 255 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9