THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 255 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 15.04.2008 20:08:07 (permalink)
0
Hoa trộm về nhớ đến ai
Vào vườn vắng chủ chôm ngay về nhà
 
 
HUYẼN ẢO
Em là cô gái chốn liêu trai.
Em đến với anh mộng miệt mài.
Em kết lưới tình bằng huyễn ảo.
Em đan nỗi nhớ nhập thiên thai.
Long lanh mắt biếc chìm mê hoặc
Quyến rũ môi thơm đắm ngất ngây.
Thỏ thẻ ru hồn câu luyến ái.
Yêu kiều lơi lả ngát hương say
Trần Mạnh Hùng
 
 
HUYẼN ẢO
Em là cô gái cõi liêu trai.
Em đến với anh giấc mộng say.
Em kết lưới tình bằng huyễn ảo.
Em đan nỗi nhớ nhập thiên thai.
Long lanh sóng mắt chìm mê hoặc
Thanh thoát bờ môi đắm ngất ngây.
Thỏ thẻ ru hồn câu luyến ái.
Tấm thân ngà ngọc thoát hương bay
Trần Mạnh Hùng
 
Trần Mạnh Hùng 16.04.2008 20:57:03 (permalink)
0
 

NHỮNG NGÀY QUA
Với những tháng năm đã vội qua.
Tưởng như giấc mộng mới đêm qua.
Vẫn còn niú kéo ân cần quá.
Mà ngỡ chìm quên hời hợt qua.
Nỗi nhớ vẫn còn - trong dĩ vãng.
Niềm riêng đầy ấp - những ngày qua.
Tình yêu chung thuỷ là vương vấn.
Dẫu đã xa xôi - vẫn thoáng qua
An Giang
 
 
 

BỎ QUA
Và  cũng lâu rồi không ghé qua
Tưởng rằng tình bạn đã trôi qua.
Tình thân ví phỏng không thăm viếng
Ruột thịt cầm bằng cũng lãng qua.
Vì bởi... bởi vì... nhiều cách trở.
Vậy nên... nên vậy khó thăm qua.
Nhưng mà nguỵ biện càng thêm lỗi.
Dù lỗi bao nhiêu xin bỏ qua
Trần Mạnh Hùng
 
 
"QUA"
"Qua" hẹn hôm qua "Qua" muốn qua.
Mà "Qua" thất hẹn "Qua" không qua.
Hôm nay "Qua" hứa "Qua"qua lại.
'Qua" nói "Qua"  qua , "Qua"hứa qua.
TMH
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2008 02:49:57 bởi Trần Mạnh Hùng >
vancali96 17.04.2008 09:44:55 (permalink)
0
 

LẠI DÂNG MỜI

Bởi vì tên gọi Lá Chờ Rơi
Còn sợ chi mà chẳng chịu chơi
Dựng quán làm duyên duyên sập quán
Đánh hơi tìm rượu rượu bay hơi
Lão bà nổi giận là cơm bữa
Lão quán che mình có áo tơi
Roi vọt đáng chi mà phải sợ
Đánh xong bà lão lại dâng mời !
Lá chờ rơi

Thương không đánh
( Thân họa Lại dâng mời)

Than ôi chiếc Lá đang chờ  Rơi
Gắng chút hơi tàn nuối tiếc chơi
Quán chiếu không đường ai dẫn lối 
Lều thơ nhạt muối hỏi còn hơi
Đành lòng thế nhé không còn mới
Tiếc nuối  làm chi  rách tả tơi
Biết phận an thân thương chẳng đánh
Đâu còn dai sức để mà mời
hoahn


ĐẾN GHẸO MỜI
(thân họa Thương Không Đánh)

Chiếc Lá Chờ Rơi chửa muốn rơi
Hơi tàn nắm níu vẫn còn chơi
Quán khô đường muối nhưng còn mỡ 
Lều dột ngoài trong vẫn ngộp hơi
Thoạt đến thoạt đi đi đúng cách
Lá lành lá rách rách thành tơi
Biết thân an phận thời không đánh
Dành sức đêm đêm đến ghẹo mời !
Lá chờ rơi
 


DỰA TÍ HƠI
Thôi tiếc làm chi những vật rơi.
Người đời chê cũ chả thèm chơi.
Người thừa đem bỏ không thương tiếc.
Ta thiếu rinh về dựa tí hơi.
Đồ cũ chắc bền tòan hảo hạng.
Vật nay tốt mã dễ tan tơi.
Cũ người, ta mới tròn mong ước.
Khoe khắp bạn thân gióng tiếng mời
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2008 09:51:53 bởi vancali96 >
lá chờ rơi 17.04.2008 17:51:02 (permalink)
0
 

LẠI DÂNG MỜI

Bởi vì tên gọi Lá Chờ Rơi
Còn sợ chi mà chẳng chịu chơi
Dựng quán làm duyên duyên sập quán
Đánh hơi tìm rượu rượu bay hơi
Lão bà nổi giận là cơm bữa
Lão quán che mình có áo tơi
Roi vọt đáng chi mà phải sợ
Đánh xong bà lão lại dâng mời !
Lá chờ rơi

Thương không đánh
( Thân họa Lại dâng mời)

Than ôi chiếc Lá đang chờ  Rơi
Gắng chút hơi tàn nuối tiếc chơi
Quán chiếu không đường ai dẫn lối 
Lều thơ nhạt muối hỏi còn hơi
Đành lòng thế nhé không còn mới
Tiếc nuối  làm chi  rách tả tơi
Biết phận an thân thương chẳng đánh
Đâu còn dai sức để mà mời
hoahn


ĐẾN GHẸO MỜI
(thân họa Thương Không Đánh)

Chiếc Lá Chờ Rơi chửa muốn rơi
Hơi tàn nắm níu vẫn còn chơi
Quán khô đường muối nhưng còn mỡ 
Lều dột ngoài trong vẫn ngộp hơi
Thoạt đến thoạt đi đi đúng cách
Lá lành lá rách rách thành tơi
Biết thân an phận thời không đánh
Dành sức đêm đêm đến ghẹo mời !
Lá chờ rơi
 


DỰA TÍ HƠI
Thôi tiếc làm chi những vật rơi.
Người đời chê cũ chả thèm chơi.
Người thừa đem bỏ không thương tiếc.
Ta thiếu rinh về dựa tí hơi.
Đồ cũ chắc bền tòan hảo hạng.
Vật nay tốt mã dễ tan tơi.
Cũ người, ta mới tròn mong ước.
Khoe khắp bạn thân gióng tiếng mời
Trần Mạnh Hùng
 
 
 


TÂM TÌNH GÓI TRONG BA CHỮ TẮT “LCR” (repost)
 
Chữ kia nên đọc “Lấy Cho Rồi !"
Em cháu bạn bè mãi thúc thôi
Ðã có tin đi chờ tiếng lại
Mà con tim lạnh vẫn câm lời !

Riêng mình mình biết “Lá Chờ Rơi”
Ðâu dám cùng ai ước hẹn lời
Vương vấn chi cho người sẽ khổ
Nếu tình chưa trọn phải đành thôi !

Riêng mình mình biết « Lá Chờ Rơi »
Cóc sợ ai cười cứ việc chơi
Em nhỏ còn duyên nhờ dẽo miệng
Chị già hết vốn bởi khan hơi
Thương người khách ế ta an ủi
Tiếc kẻ xuân tàn phận tả tơi
Thông cảm cảm thông tình vẫn đẹp
Cần chi lóng ngóng đợi ai mời.
Lá chờ rơi

Mai nầy nếu vẫn “Lá Chưa Rơi”
Gặp lại nhau vui rộn tiếng cười
Thân mến bạn hiền luôn nhắc nhở
Một lần hai lượt : “hãy yêu đời !”

Mai nầy nếu vẫn « Lá Chưa Rơi »
Quán đỏ động đào vẫn ghé chơi
Há sợ dao phay trâu luống tuổi
Nào lo vạt nhọn bóng xì hơi
Khởi đầu tân khách khoe ba bảy
Dứt cuộc anh hùng rách tả tơi
Thê thảm mà vui thời cứ lại
Biết người biết của khỏi rao mời.
Lá chờ rơi

Nếu thách thời gian “Lá Chẳng Rơi”
Nam Tào có lẽ phải khan hơi
Mây nằm trái hướng kêu không tới
Thì tới Thi Ðàn lại dạo chơi.

Nếu thách thời gian « Lá Chẳng Rơi »
Thì mời bạn nhậu đến nhà chơi
Rượu nhà rượu ngoại đều hai buổi
Chén phạt chén mời thẳng một hơi
Duyên kẻ thất phu dù đã rách
Túi người quân tử vẫn chưa tơi
Cùng nhau thù tạc lai rai được
Nhớ đến vui chơi chớ đợi mời.
Lá chờ rơi

Rồi một hôm nào “Lá Cũng Rơi”
Màn vui khép lại vỡ xong rồi
Trăm năm nếm đủ mùi nhân thế
Ta lại hoàn nguyên kiếp bụi trời.

Rồi một hôm nào « Lá Cũng Rơi »
Sự đời gói lại trả làng chơi
Chớ hỏi ông kia đâu biệt tích
Đừng than lão nọ mất tăm hơi
Đã từng chông súng khi hào hứng
Đành phải co vòi lúc tả tơi
Vạn sự nghỉ hưu khi kết cuộc
Ngày may ngày mốt khỏi kêu mời.
Lá chờ rơi


Trời làm THU LỤN “Lá Chiều Rơi”
Mọi thứ ÐÔNG TÀN phải nghỉ chơi
Ðợi lúc XUÂN SINH cùng tỉnh giấc
Nhộn nhàng HẠ TRƯỞNG nét yêu đời !

Trời làm THU LỤN “Lá Chiều Rơi”
Mọi thứ ÐÔNG TÀN phải nghỉ chơi
Thu lụn Đông tàn theo vận hội
XUÂN SINH HẠ TRƯỞNG nối làn hơi
Khi non khi nở khi tươi tốt
Lúc cỗi lúc già lúc tả tơi
Gửi lại cố nhân thơ với rượu
Lao xao trong gió tiếng ai mời.
Lá chờ rơi

Lá chờ rơi 03/05/06 QKD

Bài Họa của KIM GIANG :

BÓNG CẢ
(Kính tặng bác Lá)

Bậc cha chú tuổi đã cao rồi
Có lúc thương đành nghĩ mặc thôi
Một bóng thân già vui chẳng lại
Thêm thơ xướng họa tiếc chi lời.

Mong rằng giữ gió lá không rơi
Khấn với giương gian trẻ hết lời
Chớ bắt riêng ai trầm bể khổ
Đừng làm lẻ bạn chết dần thôi.

Yêu đời sống đẹp lá chưa rơi
Biếc lá xanh thơ tiếng họa cười
Mắc lỗi Thầy trò thương nhắc nhở
Thơ thôi bạn hữu khắc ghi đời.

Bóng chắn che dùm bụi đá rơi
Thân còn chẳng tiếc tiếc gì hơi
Hậu sinh biết lối mà đi tới
Khả úy Thi Đường nhã bước chơi.

Tạo hóa cho rằng lá sẽ rơi
Rơi không tính trước lá chờ rồi
Dù cho định mệnh là như thế
Vẫn quyết thi gan với nghiệp trời.

Ngày nào bão tố lá chiều rơi
Bỏ cõi NHÂN SINH vãn cảnh chơi
BÁCH THẬP LAI HY làm một giấc
Lên Tiên để mãi nhớ cho đời !

Kim Giang 04/05/06

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2008 18:01:53 bởi lá chờ rơi >
Trần Mạnh Hùng 18.04.2008 02:30:03 (permalink)
0
THƯ NGỎ
 
Kính gởi bác LÁ CHỜ RƠI.
 
 
" Đèn nhà ai nấy sáng" biết rồi khổ lắm nhắc mãi.
 
Những gì tui viết ra đây là có cái khổ tâm của tui, tui được ủy quyền của bác Lá Gái, từ chối không được, nên bạo gan bạo phổi năm đều, mười chuyện thưa với bác.
 
Số là sáng ngày hôm nay, chưa kịp mở mắt, bác Lá Gái dựng cổ tui dậy bằng cú điện thoại reo điếc con ráy.
Thế là... thôi thì... bác Lá gái có chỗ xả bầu tâm sự tha hồ... tâm sự... Có lúc bác cười khúch khích... có lúc bác cười hăng hắc...có lúc hét vào trong máy... tui tưởng chừng giặc đến nơi... một tí nữa đánh bài tẩu mã.
 
Bác lá Gái  nói với tui câu như vầy: "Tui xin thề trên linh hồn của...mấy chú cẩu mới bị làm thịt đãi khách... hoàn toàn đúng sự thật... sai hổng ăn tiền"
 
Khi bác gái xem những bài thơ của bác post...Ổng nói như dzậy không phải dzậy mà hơn dzậy....
 
Và dưới đây là bài thơ của bác gái nhờ tui phổ biến " mong bác thông cảm tui là người ghi chép mà thôi"
 
(Gởi Già gân yêu quý của tui)
 
Con nuôi, con đẻ với con rơi
Tuổi trẻ tài cao lại quá chơi.
Những lúc mê man vì kẻ khác.
Đến khi thống khổ lỗi do tui.
Của chìm không biết đi đâu mất.
Của nổi đâu rồi đã bốc hơi.
Một đám con về hơn chục đứa.
Nhìn quanh, nhìn quất cũng con rơi.
Trần Mạnh Hùng
(người ghi chép lại vần thơ của bác gái).
 
Bác gái còn nói rằng "Ổng mà không chiệu dzìa là tui công bố tấm hình ngày xưa ông còn trẻ"
Nghe nói dzậy tui bỗng thấy khoái muốn được chiêm ngưỡng tấm hình của bác Lá Chờ Rơi lúc còn trẻ đang tán bác Lá gái. Mong lắm thay, để thấy những gì mình không được thấy, những bí "mậc tài chời"
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 04:56:23 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 18.04.2008 12:38:31 (permalink)
0
Ảnh Nguyễn Hương
 
Thân mời Người " mộng Ảo" Họa
 
ẢO
 
Anh nhớ đến em lại dệt thơ.
Mà sao chua xót , đắng cay chờ.
Ai kia có hiểu trong lưu luyến...
Người ấy không quên những ước mơ...???
Thèm tiếng em cười như mật ngọt
Nhớ lời em nói tựa cung tơ.
Bao nhiêu sợi nhớ đan bao mộng.
Chẵng giữ được em bóng ảo mờ.
Trần Mạnh Hùng

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2008 13:01:44 bởi Trần Mạnh Hùng >
Đông Tà 18.04.2008 18:16:48 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi
Trời làm THU LỤN “Lá Chiều Rơi”
Mọi thứ ÐÔNG TÀN phải nghỉ chơi
Ðợi lúc XUÂN SINH cùng tỉnh giấc
Nhộn nhàng HẠ TRƯỞNG nét yêu đời !

Trời làm THU LỤN “Lá Chiều Rơi”
Mọi thứ ÐÔNG TÀN phải nghỉ chơi
Thu lụn Đông tàn theo vận hội
XUÂN SINH HẠ TRƯỞNG nối làn hơi
Khi non khi nở khi tươi tốt
Lúc cỗi lúc già lúc tả tơi
Gửi lại cố nhân thơ với rượu
Lao xao trong gió tiếng ai mời.
Lá chờ rơi

Lá chờ rơi 03/05/06 QKD

Bác viết từ 2006 mà nay đã 2008 rồi hìi..bây giờ thọ ngoài trăm cũng ko fai là chuyện hiếm nữa Bác ạ.Nay Bác mới 80t :-) còn..trẻ mà.

Kính hoạ

Bác nhớ mời

Ví thử đông tàn lá đã rơi?
Xuân sanh hạ trưởng tiếp thu chơi
Ngày đi tháng đến năm thêm hội
Cháu đón con chờ bạn nhớ hơi
Cổ thụ tuy già suy gốc tốt
Cao niên sẽ cụ ngẫm gân tơi
Vui thơ đối ẩm trà thay rượu
Lễ thọ mai sau Bác nhớ mời

18/04/2008
CSL


Chúc Bác vui.:-)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2008 18:21:03 bởi Đông Tà >
Trần Mạnh Hùng 19.04.2008 04:53:59 (permalink)
0
Đóng cửa trái tim
 
Không nghĩ sẽ thành một đôi
Mà sao lại thấy bồi hồi trong tim
Không nhớ sao lại đi tìm
Đêm về thao thức đắm chìm trong mơ
Không thương sao lại đón chờ
Lạc lối thẫn thờ anh đứng đợi ai
Lý trí thì bảo là sai
Trái tim mách nước yêu ai cứ tìm
Vì sao đóng cửa trái tim
Tình yêu chết ngạt muốn tìm lối ra
Bây giờ đứng giữa ngã ba
Anh muốn đi tiếp hay là quay lui
Những năm mình đã đi rồi
Em tìm đâu thấy đoạn đời đã đi
Nên chăng chia sẻ những gì
Gánh nặng san bớt mỗi khi ta cần
Đời người vốn lắm gian truân
Vui buồn hạnh phúc mới cần có nhau

Hoahn
 
 
 
 
HƯ ẢO
Không nghĩ sẽ thành đẹp lứa đôi.
Mà sao mong ngóng, đợi khôn nguôi.
Để nghe nỗi nhớ dâng cao ngất.
Để thấy nỗi niềm tràn ngập khơi.
Nhớ nụ hôn môi trao gió gởi
Nhớ vòng tay ấm nghẹn làn hơi.
Nhớ ơi những lúc thì thầm chuyện.
Nghe tiếng tim nhau thật tuyệt vời
 
O    O
 
O
 
Và cũng nghĩ rằng chẳng trọn đôi.
Mà sao trông ngóng, nhớ không thôi
-     -     -     -
-     -     -     -
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 10:23:17 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 19.04.2008 22:40:05 (permalink)
0
Phượng Hồng
Yêu quá cánh hoa Phượng
Cám ơn người chụp ảnh
 
 
Vẫn nhớ thương lưu luyến... Thiệt tình
Không sao quên được khổ riêng mình.
Bao giờ em nghĩ về anh nhỉ???
Chợt thoáng hồn nhiên nhớ...Thiệt tình.
O O
O
Giây phút mơ màng tràn hạnh phúc.
Thiệt tình...nỗi nhớ quá điêu linh.
Cầm tay nhau nói câu ân ái.
Chỉ thế thôi sao, chẳng...Thiệt tình
 
O O
O
Nỗi nhớ tự nhiên đến... Thiệt tình
-    -     -    -
Trần Mạnh Hùng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 07:17:02 bởi Trần Mạnh Hùng >
Hoabinh07 19.04.2008 23:03:00 (permalink)
0
<a href="http://s229.photobucket.com/albums/ee284/lethythy/?action=view¤t=hoa.jpg" target="_blank"><img src="http://i229.photobucket.com/albums/ee284/lethythy/hoa.jpg" border="0" alt="hoa lan"></a>
 
 

Chợ chiều !
Chợ chiều em chọn mua rau tười
Hấp hửng làm thân chủ quan mời !
Lật đi lật lại tìm rau mới
Hạ xuống nâng lên chẳng thấy tưỡi
Đành rằng chiều muộn rau gần hết
Chả lẽ về không chẳng đành lòng
Thôi thì nhặt đại may thì được
Đắn đo chút nữa chắc còn không?
           HB !
                Chào chủ nhà !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 23:07:55 bởi Hoabinh07 >
Trần Mạnh Hùng 19.04.2008 23:15:10 (permalink)
0
 
Cám ơn bạn viếng thăm đã tặng thơ và hoa Lan hồng tuyệt đẹp, mong bạn thường xuyên ghé lại họa thơ và nhớ mang theo hoa nữa nhé
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 07:18:54 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 20.04.2008 12:13:04 (permalink)
0
Xướng thân mời


CHẤM PHÁ
1
Từng giọt thời gian thắm thịt da.

Êm như lưới nhện vướng sương sa.

Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động.

Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ òa.

Một thóang ngẩn ngơ vừa vụt đến.

Đôi lần quần quại đã rời xa.

Mơ hồ nào biết đâu là mộng.

Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa.

Thảo My
 
 
Hoa Sứ
 

CHẤM PHÁ 2
(XÉ LỤA )

Từng giọt thời gian thắm thịt da.
Đắm trong cảm xúc lệ chan hòa.
Nồng nàn hơi thở thêm dồn dập.
Ngây ngất nhịp tim đập thiết tha.
Từng sợi thần kinh căng thẳng tắp.
Mỗi cơ gân cốt bỗng thăng hoa.
Bên anh muôn thuở lòng rung động.
Tiếng thóat kẽ răng... Xé lụa là...
Nguyễn thị An Giang
 
Mini Purple Carnations


CHẤM PHÁ 3 

(TINH HOA )

Êm như lưới nhện vướng sương sa.
Khơi động niềm riêng nỗi xót xa.
Lắng xuống tâm tư bao luyến nhớ.
Chìm trong huyển ảo kết tinh hoa.
Sao quên tiếng nói thì thầm gọi.
Gợi nhớ muì thương thoang thoảng qua.
Ánh mắt, tình thân tha thiết quá.
Hình như... nước mắt đã chan hoà.
Trần Mạnh Hùng
 

 
 
 
Hoa Sứ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 08:41:27 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 20.04.2008 23:09:12 (permalink)
0
Hạ cháy chờ mong cháy sạm da
Đốt hồng cánh phượng nhắn người xa
Khúc vĩ cầm ve chờ thoát xác
Chờ tiếng thơ về ru giấc hoa.
  
 
 

 N
       H
Ớ           
o   )
( o
)
O
)
)    o
o
O o
o )

GIẤC HOA 
Mong đợi em ru dỗ giấc hoa
Trong tình yêu dấu đẹp như hoa
Chìm vào giấc ngủ đầy hương phấn
Hoà  với ước mơ ngập sắc hoa.
Anh mãi cô đơn trong biển nhớ.
Em là xuân thắm của rừng hoa.
Nhớ  em trong mối tình si đắm. 
Lưu luyến muôn đời như bướm hoa.
Trần Mạnh Hùng
_{}__________{}_
(_   _______________)
(________________) 
}{          }{         }{
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 04:22:28 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 27.04.2008 12:56:11 (permalink)
0
KHUYÊN BỚT CHO VAY
 
Một cuộc phù vân có mấy hơi.
Cầu xin bá tánh nhậm đôi lời.
Cho vay mắc mỏ từ nay bớt.
Có hỏi nới tay để giúp đời.
Nạn khổ đâu đâu đều túng rối.
Tai ương chốn chốn khắp cùng nơi.
Tiền ma gạo quỷ đừng nên giữ.
Sau cũng tiêu theo luật của trời.
Hoà-Hảo. Năm kỷ Mão
(1939)
Đức Thầy
 
 
Hiến Dâng Đời
Nhớ lời dậy bảo được truyền hơi.
Chôn chặt trong tâm giữ lấy lời.
Lễ, nghiã, đức, ân làm cuộc sống.
Từ , bi, hỉ ,xả hiến dâng đời.
Núi sông vạn vật đều như thể.
Đạo pháp Tứ Ân trải khắp nơi.
Sâu thẩm tâm tư lời khấn, hứa.
Nguyện đem công quả tạ ơn trời.
Texas Năm Mậu Tý
(2008)
Trần Mạnh Hùng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 04:23:54 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 28.04.2008 10:20:38 (permalink)
0

NGHĨ VIỆC HUYỀN CA

Ngồi buồn nghĩ cạn việc huyền ca.
Muốn rức cho xong bể ái-hà.
Phá bức tường mây nhìn vạn vật.
gặt vì tường lửa lấp đèn pha.
Lôi-thôi quá chậm trong đường thẳng.
Trễ-nải khó qua nẻo cọp xà.
Một bước leo bờ mà khỏi khổ.
Nam nhân chi chí hỡi đâu là.

0    0
   0

Đâu là ái-quốc với yêu đời.
Phổ cứu cho rồi mới thảnh thơi.
Trời Nam sốt ruột chờ con đỏ.
Đất Bắc long lanh nỗi thậm lời.
Cố tưởng người trần, trần chẳng đoái.
Tình sâu dân sự, sự xa vời.
Rồng tiên mở mặt nhìn thi phú.
Hiệp mặt tớ thầy sẽ nghỉ ngơi.

0   0
  0

 
Thâm hiểu lòng ta nỗi cuộc đời.
Một màu nhiệt huyết chẳng xa lơi.
Mến yêu quốc-thuỷ tình đồng chủng,
Phải tính sao xong nỗi cuộc đời.
Hòa-Hảo năm Kỹ Mão
Đức Thầy
Hoà Hảo Năm Kỷ Mão
(1939)


HỌA

THẤM Ý
Thấm ý hân hoan cất tiếng ca.
Tình người trải rộng khắp sơn-hà.
Non cao mây nước tươi màu nắng 
Biển cả cỏ cây óng ánh pha.
Sáng chói thế gian tình hiếu, đức.
Phá tan giặc giã tính hung xà.
Tình người vòng vọng lời ân tứ.
Lắng xuống tâm tư tuyệt diệu là.. 

0   0
0

Là bao trăn trở cõi người đời.
Ôm hết trong lòng chẳng thảnh thơi.
Thương hết mọi người chìm lụy sắc
Yêu bao nhiêu kẻ khổ vì lời.
Xả thân vì nước, thân không tiếc.
Hiến máu vì dân, máu tuyệt vời.
Đất nước lâm nguy trong khói lửa.
Làm sao được hưởng cảnh an ngơi

0   0
0

Sát cánh bên nhau trước cuộc đời
Lòng thành, tâm huyết chẳng hề lơi
Nước non dân tộc trong tao loạn.
Phải biết ra sao trước cuộc đời
Texas Năm Mậu Tý
(2008)
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 07:19:10 bởi Trần Mạnh Hùng >
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 255 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9