![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
HỊCH CẦN VƯƠNG Xã tắc lâm nguy khói toả mờ. Hịch cần vương tướng sỹ trông chờ. Thành đô tốt địch tràn cung cấm. Cứ điạ xe ta trấn cõi bờ. Lấy máu rửa hờn cho quốc biến. Đem thân báo đáp nỗi nhà lo. Toàn dân một dạ vì non nước Ngất khí trời cao rợp bóng cờ. Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 07:29:53 bởi Trần Mạnh Hùng >
HỊCH TƯỚNG QUÂN
Võ tướng uy nghi dưới cột cờ.
Hân hoan tay thảo một vần thơ.
Dành dân, dành đất từng khu vực.
Tốc thắng, tốc công trọn cõi bờ.
Chước quỷ, mưu thần gài cẳng địch
Tâm hùng, trí dũng bủa đăng lờ.
Giáp binh ba mặt xung phong tiến
Địch loạn tinh hồn mặt ngáo ngơ
Trần Mạnh Hùng
Ảnh sưu tầm net.com
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 07:38:42 bởi Trần Mạnh Hùng >
PHÁO ĐẦU XUẤT TƯỚNG
Địch quyết hơn thua chiếm cột cờ.
Ngựa lồng thân chiến hạ tâm thơ.
Trong cung Tướng Sỹ bàn mưu kế.
Ngoài ải Tượng Xe bám cõi bờ.
Tốt lội qua sông cơn hỏa tập.
Pháo dương cao điểm nổ đan lờ.
Bất thần Tướng xuất Xe đâm thọc.
Nhập cõi cung vi khoái ngẩn ngơ.
Trần Mạnh Hùng
Hoa Phượng và cầu Trường Tiền Huế
net.com
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 07:34:27 bởi Trần Mạnh Hùng >
HƠ
khí khái hiên ngang dựng ngọn cờ.
Lời ca chiến thắng đẹp như thơ.
Mã tiền , pháo đội lâm le tiến.
Xe hậu, Tượng giăng gìn giữ bờ.
Tướng xuất nghi binh lừa đối thủ.
Sỹ trong khổ kế chẳng ai ngờ.
Tốt tràn đánh phá tan toang cổng.
Địch thoát vùng lên hét tiếng... hơ.
TMH
HẠ THỦ VI TIÊN
Hạ thủ vi tiên chiếm nước cờ.
Điều binh khiển tướng tựa ngâm thơ.
Binh thư Tôn Tử nghiêng trời đất
Mưu sỹ khổng Minh ngập nước bờ.
Mã , tốt nghe danh đều khiếp sợ
Pháo, xe tránh mặt phải phe lờ.
Cửa thành trấn thủ hai thân tượng.
Địch rút tàn binh sợ hoảng ngơ
Tôn Nữ Thảo My
Ảnh sưu tầm net.com
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 07:40:05 bởi Trần Mạnh Hùng >
TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN
Thượng kế an quân phủ khói mờ.
Phục binh xe pháo đã giăng chờ.
Ta công xe tấn đòi đầu tưóng.
Địch thủ mã lui cản cuối bờ.
Quyết chiến quân ta xe đóng chốt.
Sa cơ bên địch vạn phần lo.
Địch lâm tử địa không đường thoát.
Trảm tướng pháo công đốt cháy cờ
Trần Mạnh Hùng
Ảnh sưu tầm net.com
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 07:41:19 bởi Trần Mạnh Hùng >
LÊ LAI CỨU CHÚA
Nước mất nhà tan khói lửa mờ.
" Lê Lai cứu chúa" kế đương chờ.(*)
Phá tan thế giặc kiêu hùng chiến
Xoá sạch tình riêng giữ cõi bờ.
Trảm tướng xa lao vào cõi chết.
Công thành pháo nổ chận cơn lo
Địch quân đã vỡ treo cờ trắng.
Chiến thắng vinh quang dưới ngọn cờ
Trần Mạnh Hùng.
(*) Thế trận LÊ LAI CỨU CHÚA (Thí Xa cầu Thắng)
Xa 7, xa 8 cảm tử chiếu tướng.
Pháo 9 bình 5 trảm tướng
Ảnh sưu tầm net.com
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 07:44:50 bởi Trần Mạnh Hùng >
LIÊN HOÀN TRẬN
Kim thiền thoát xác trốn nơi đâu.
Địa võng thiên la đánh phủ đầu.
Trọng pháo nghi binh tan quốc tặc.
Chiến binh cảm tử sát vương hầu.
Tiền xa hậu pháo liên hoàn trận.
Khoái mã quá giang kết hợp khâu.
Uy vũ tề thiên đao trảm tướng.
Thất cơ tàn cuộc kỷ niên sầu.
Trần Mạnh Hùng
1./ chốt 4 bình 5 tướng
a./ Sỹ 4 ăn chốt.
2./ Xe 8 tấn 1 tướng.
b./ Thoái sỹ 5.
3./ Pháo 7 tấn 4 tường.
c./ Sỹ 4 tiến 5.
4./ Pháo 4 ăn sỹ 6 tướng xe.
d./ Sỹ 5 thoái 4.
5./ Pháo ăn xe 2 tướng.
e./ Nhảy tượng.
6./ Xe 8 ăn sỹ 4 tướng.
TRẢM TƯỚNG.
Thất cơ tàn cuộc kỷ niên sầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 07:45:51 bởi Trần Mạnh Hùng >
MÃ ĐÁO CÔNG THÀNH
Mã đáo sa trường báo quốc ân.
Một lòng vì nước, dạ vì dân.
Chu toàn sứ mệnh kềm chân giặc.
Giữ vững cõi bờ đắp luỹ ngăn.
Thế giặc quẩn cùng trong tiến thoái.
Vó câu truy sát phá công thành.
Binh đoàn thúc thủ đành ôm hận.
Thua kế sa cơ họa vạ thân.
Trần Mạnh Hùng
Ảnh sưu tầm net.com
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 08:00:30 bởi Trần Mạnh Hùng >
NHẤT TƯỚNG CÔNG THÀNH
Nhất tướng công thành vạn cốt khô (*)
Núi xương, sông máu cảnh tiêu sơ.
Đâu đây tiếng khóc người cô phụ.
phản phất gươm đao khói phủ mờ.
Thành luỹ đền đài tràn vó ngựa.
Vườn sau ngõ trước ngập hoang mồ.
Công thành, danh toại trong hùng sử.
Chiến tích máu xương đã điểm tô
Trần Mạnh Hùng
(*) Thơ cổ của Trung Hoa
Không nhớ tác giả
thế cờ số12 với thơ rằng : Vì nước đem thân bỏ chiến trường Quản chi hang hổ với đầm rồng Súng đồng toan phá tan thành quách Xa Mã kiêu hùng lập chiến công LCR
NHƯ MUÔN MỘT Mặt trận phiá đông tin chiến thắng. Hùng binh thẳng tiến tới hoàng cung. Liên hoàn xe pháo nằm chờ lệnh. Nối nhịp cầu phao mũi tiến công. Khí thế tràn dâng mờ biển cả Hào hùng cao ngất ngút từng không. Ba quân nhất trí như muôn một. Triều đại hôn quân đã cáo chung, Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 02:51:33 bởi Trần Mạnh Hùng >
RA CHIẾU
Tốt đầu lủi tới địch hơi nao.
Sỹ, Tượng gác lên cũng được nào.
Địch tóat mồ hôi xe cản lối.
Ta reo hồ hởi pháo dương cao.
Ta tung vó ngựa tràn cung cấm.
Địch bỏ pháo giăng mở cổng vào.
Trận đánh đương hăng chưa thắng bại.
Pháo đâu ra chiếu chả ra sao
Trần Mạnh Hùng
SA LẦY
Mẹo lừa dẫn dụ Tượng sa lầy.
Uất hận hùm thiêng nuốt đắng cay.
Tướng sỹ thủ thành sa hãm địa.
Chiến xa bế cảng xiết vòng vây.
Tượng vô khả kế đành trơ mắt
Tướng dẫu mưu thừa cũng bó tay.
Thất bại bởi thời cơ đã mất.
Anh hùng giá trả máu xương này.
Trần Mạnh Hùng
Thơ cho thế cờ số 16 : Tiên cơ đã nắm phải luôn gìn Quân tướng xông pha giữa trận tiền Dụ địch sá chi thân dũng tướng Thần công trợ Mã nã liên miên. LCR
SÁT THỦ Ám độ trần sương bọc ngã sau. Thế quân, thế trận chiếm cơ đầu. Địch cùng mưu sỹ không đường thoát. Ta tấn đoàn xe chiếm cổng vào. Tiên phát chế nhân cơn bão táp Vô trung sinh hữu thế tiêu hao. Định còn ngơ ngẩn đương ngây ngất. Pháo cất nòng cao - trực xạ vào. Trần Mạnh Hùng
TÂM LÝ KẾ Tâm lý mưu thần được thảo ra. Hoả mù kế hoạch phá quân ta. Trong tâm soạn sẵn con đường rút Ngoài mặt làm như cọp nuốt gà.
Lực lượng xác xơ binh mạt lộ.
Hùng quân trơ trọi sỹ van la.
Binh đoàn cơ động đều tan xác.
Trảm tướng hiển nhiên quyết chẳng tha
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 06:53:32 bởi Trần Mạnh Hùng >
thơ cho thế cờ số 18 :
Đôi Pháo tung hoành giữa trận trung
Luân phiên bài bản đánh ngang hông
Chốt theo tiếp trợ liều thân mọn
Tướng địch lâm nguy khó vẩy vùng.
LCR
TÂM PHỤC CHƯA
Hạ thế,thấp mưu ách phải thua.
Đoàn quân tan vỡ rối sơ dừa.
Hữu tâm vô lực - đau lòng tướng
Lạc phách bay hồn - hổ lệnh vua.
Tốc chiến tấn công như sấm sét.
Kế mưu biến hóa tựa giao mùa.
Cơ binh đã loạn hò nhau chạy.
Thân hãm tử vong, tâm phục chưa.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 06:47:49 bởi Trần Mạnh Hùng >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu: