![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
TÀN BINH Hồi mã đao: lưu huyết nhất chiêu Chiến trường đọ sức nói chi nhiều. Hư trương thanh thế loè thiên hạ. Nước đục thả câu chọn chợ chiều. Tướng bại quần thần run lập bập. Binh tàn xe mã đổ nghiêng xiêu. Hoàng cung, mỹ nữ-thời oanh liệt. Khói lửa - khăn tang tựa giải điều Trần Mạnh Hùng
THÚC THỦ Thế kẹp địch quân buả lưới vây. Thiên la địa võng mất đường bay Lưỡng đầu thọ địch cùng đường chết Nan địch quần hồ phải bó tay. Xe tấn công thành - trong kế hoạch Xe bình trảm tướng - đã an bài. Mã, xe phối hợp chu toàn lệnh. Chiến thắng ghi ơn ngưỡng mộ đài Trần Mạnh Hùng 1./ xe 9 tấn 1 lưỡng tướng ( xe , mã). a./ Tướng 4 tấn 2.
2./ Xe 9 bình 4 trảm Tướng
các bạn xem ván cờ này thế nào. Trắng đi trước, nhưng bên nào cũng có thể thua ! Bạn Hùng có ý kiến gì để bắt người chơi phải vừa đánh cờ vừa làm thơ ?
TIỀN PHÁT CHẾ NHÂN "Tiền phát chế nhân" phá nước cờ. Hùng binh quyết hạ huyết tâm thơ. Song xe xuất thủ kềm chân giặc. Nhất mã áng binh nhận lệnh chờ Pháo đội dương cao nòng ứng chiến. Quân vương định kế toả sương mờ.. Hành quân bẻ gãy chân mưu sỹ. Thành sập phơi khung những đồng gò Trần Mạnh Hùng
CỜ TRẮNG
Tiền phát chế nhân chiếm nước cờ.
Địch quân bủn rủn mất tiên cơ.
Giữ thành nhân sỹ không đường thoát.
Nạp đạn pháo dương đã ngắm chờ.
Phi ngựa tiến công như vũ bão.
Tiến xe truy kích nước dâng bờ.
Trên thành rục rịch giương cờ trắng.
Địch thất cơ, ta cũng xuội lơ.
TMH
Bí vận " CƠ "
TIÊN LỄ HẬU BINH
Tiên lễ hậu binh giữ vững cờ
Nằm trong kế hoạch nắm thời cơ.
Ba quân một dạ đền sông núi.
Tướng soái nhất lòng hạ huyết thơ.
Sỹ chốt liều thân thờ một chúa.
Mã xe quyết tử gữi đôi bờ.
Sợ gì pháo địch không ngòi nổ.
Chẳng dọa được ai !!! dọa kẻ khờ.
Thảo My
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 07:02:18 bởi Trần Mạnh Hùng >
C ò L ơ Dương đông, tây kích một bàn cờ. Mưu kế lừa nhau đánh bất ngờ. Xe thí công thành - trên một nước. Mã tung vó ngựa - nối hai bờ Pháo không ngòi nổ phơi ngoài trận. Sỹ dụng mưu sâu cổng khép hờ. Còn nước non gì ham tiến đánh. Tàn quân bại tướng xuị cò lơ . TMH
Kỳ + Thi Trảm Tướng Tiên cơ đã nắm phải luôn gìn
Quân tướng xông pha giữa trận tiền
Dụ địch sá chi thân dũng tướng
Thần công trợ Mã nã liên miên. LCR
TRẢM TƯỚNG Hạ thủ vi cường chiếm thượng cơ. Vinh quang chiến thắng tính từng giờ. Mưu sâu dẫn địch sa vào bẫy. Trí lược quân ta đã đón chờ. Trọng pháo tấn công trong hỏa tập. Chiến xa phòng thủ giữ đôi bờ. Đội binh cảm tử tràn cung cấm. Một giải giang sơn an thái cư. Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 04:07:03 bởi Trần Mạnh Hùng >
TRÀN QUA CHIẾU
Túc trí, đa mưu kế vẹn toàn.
Thời cơ đã chọn với thời gian.
Thế công đại pháo tràn qua chiếu.
Áp trận quân vương mở cổng thành.
Được lịnh xe càn qua cửa ải.
Nhận tin mã quét sạch binh tàn.
Địch quân đã loạn tan hồn tướng. Ngơ ngẫn hàng binh mắt lạc thần Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2008 05:25:33 bởi Trần Mạnh Hùng >
ỨNG BIẾN Mặt trận phía Tây tin cấp báo. Sư đoàn bị kích giữa giòng sông. Án binh bất động chờ tăng viện. Lập kế hành quân mũi tấn công. Trải thảm pháo xe công phía hậu. Răng bừa mã tốt chặn ngang hông. Anh hùng tiết khí thời chinh chiến. Đón chết vinh quang nhẹ cánh hồng. Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2008 06:03:45 bởi Trần Mạnh Hùng >
Thế cờ số 14 với thơ rằng :
Gươm đao kiếm kích loạn trùng vây
Pháo nỗ liên châu lớp lớp dày
Mã tiến lập công lui hộ chúa
Xa rời thế trói địch lâm nguy.
Thế 15 để kỳ thủ khác tham chiến.
Hạ màn
Rắn chưa dập đầu chưa đành đạch
Vẫn uốn cong đuôi như thể trạch
Chiến thắng nắm trong tay.
Có thơ rằng
VẠN ĐẠI QUÂN SƯ
Điệu hổ ly sơn trận nhiệm mầu.
Pháo oai bức tướng thoái cung lầu
Truy càn Tào Tháo đường bôn tẩu.
Mai phục Quan công trả nợ đầu.
Trong trướng điều quân ngoài vạn dậm.
Ngoài thành nhận lệnh những mưu sâu.
Ba quân tướng sỹ trong truy sát.
Vạn đại quân sư Gia Cát Hầu
Trần Mạnh Hùng
Ảnh sưu tầm net.com
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 07:03:39 bởi Trần Mạnh Hùng >
ÁN BINH BẤT ĐỘNG.
Hay là
SONG XA TRÍ DŨNG
Án binh bất động đã thi hành.
Tốt, pháo nghi binh kế đã thành.
Pháo ứng chiến đồng tâm trảm tướng.
Tốt bao vây thu phục dân tâm
Song xa khoá chốt trong lòng địch.
Binh tốt cùng đường phải hiến thân.
Xe chiến nhanh chân về chém địch.
Pháo thần công trảm tướng vang danh.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 07:09:17 bởi Trần Mạnh Hùng >
thế cờ số12 với thơ rằng :
Vì nước đem thân bỏ chiến trường
Quản chi hang hổ với đầm rồng
Súng đồng toan phá tan thành quách
Xa Mã kiêu hùng lập chiến công
CẢM TỬ Vì nước, vì dân lòng quyết tử. An nguy tổ quốc xá gì thân. Chiến xa anh dũng đền ơn nước. Tuấn mã kiêu hùng trói cấm quân. Bẻ gấy tiến công xe chận hậu. Giải vây thế hãm pháo cầm chân. Ba quân tướng sỹ lòng muôn một. Xa chiếm cung vi - đốt cấm thành Trần Mạnh Hùng 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 07:17:51 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trống đánh quân reo khói mịt mùng
Đôi bên Xa Mã quyết tranh hùng
Thần công lui tiến theo từng bước
Túy ngọa sa trường lập chiến công.
KIẾN BẠCH ĐẦU
Chiến mã nhập cung tướng thoái trào.
Quần thần lơ láo, chạy lao xao.
Truy binh càn quét - bêu đầu tướng.
Thần pháo trợ oai -ngập máu đào.
Áo giáp, cung đao vương khắp lối
Ngựa xe, tốt sỹ khóc kêu gào.
Ngoài thành khói lửa mờ nhân ảnh.
Danh tướng mong chi kiến bạch đầu
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 07:19:02 bởi Trần Mạnh Hùng >
... Tình yêu thêm lãng mạn.
Ảnh sưu tầm net.com
HỪ
Trả lời anh em hừ không nói
Mắt hạnh tròn xoe vẻ lạnh lùng.
Mái tóc gió lùa bay trước ngực
Bóng dài nắng đổ xuống sau lưng.
Bước chân nặng trĩu trong hờn dỗi
Gương mặt buồn tênh nét dửng dưng.
Anh bước theo sau từng bước chậm
Mà nghe yêu quá đến vô cùng.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2008 04:48:34 bởi Trần Mạnh Hùng >
CHIỤ TRÓI
Tứ bề thọ địch hiểm nguy thay
Mã bám theo thành bủa lưới vây.
Chiến bại trận vong trong khoảng khắc.
Nguy cơ thất thủ tính từng ngày.
Pháo xe xung trận lâm nguy khốn
Sỹ tượng thủ thành hồn viá bay
Mã đáo công thành trong ảo mị
Ngàn năm uất hận chẳng hề phai
Trần Mạnh Hùng
Ảnh sưu tầm net.com
Hồ Trúc Bạch cũng miên man màu phượng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 07:23:32 bởi Trần Mạnh Hùng >
Huynh Đồng ơ..ơ..ơi i i...ơi.......huynh lạc nẻo mô lâu rùi hỏng gặp quậy , nhớ huynh lém hì hì..........
Lạc cõi tiên Lão Nhị quên đường lạc cõi tiên Phồn hoa để lại mối ưu phiền Ngày tu rượu thuốc vui trường thọ Tối ngắm trăng ngà hưởng bách niên Chối bỏ quyền cao xa mỹ nữ Khôn màng chức trọng lánh kim tiền Hương đồng hạ giới tình nhung nhớ Bị gậy ôm lòng trốn cửa thiên Vancali 5.21.08 Hunh Đ L ơi gần cuối tuần rùi đó , muội chờ đóa hì hì....

Tranh thủ ghi lại những khoảng khắc đầy sức sống của người và hoa.
TU ĐẠO
Ta ở cõi đời người cõi tiên.
Bén mùi trần tục chẳng lo phiền.
Hàng ngày quen cữ sài vài cối.
Mỗi tối nghiền hơi được mấy niên.
Cứ thế mải mê si thế tục.
Để rồi lê lết đắm duyên tiền.
Bao nhiêu phép tắc chôn hang hẹp.
Tu đạo rời xa lánh cõi thiên
Trần Mạnh Hùng
Vancali5.20.08
Chắc huynh Đồng giận rùi thôi mình .... ưng tại đây nhe huynh Trần Mạnh Hùng ,hẹn anh dịp khác nhe hì hì....
Tuân lệnh bạn nên tui rinh về nhà mình để hoạ cho đỡ thèm, và khỏi phiền lòng huynh Đồng
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 07:25:20 bởi Trần Mạnh Hùng >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu: