THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 255 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Hoabinh07 14.06.2008 14:06:08 (permalink)
0
 

Yêu !
Những tưởng yêu thương thỏa mặn  nồng
Ai dè trao vội có như không.
Xuân đến lại đi lòng khép chặt
Hạ lại nắng về  hồn mênh mông
Đêm đêm khao khát tình rạo rực
Hừng sáng làm ngơ vẻ như không.
Mới biết nhân tình song đôi mặt
Yêu rồi ghét bỏ chẳng buồn  trông !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 22:54:32 bởi Hoabinh07 >
Hoabinh07 15.06.2008 00:33:03 (permalink)
0

Mời họa !

Mời họa !
 
Lòng xuân !
 
 Lo gì tóc bạc nhạt màu lông
Cứ dệt trăng sao điểm nắng hồng
Ghẹo lựu tìm thơ thơ bỡn nguyệt
Trêu đào nhấm rượu rượu đùa phong
Xuân nồng lả lướt vui tình bướm
Hạ nhớ kiêu xa đẹp dáng ong 
Suốt buổi thèm xôi lòng rộn rã
Đêm thèm chả huế...rượu Gò Công
 
Hồn quê
Em là thiếu phụ mảnh hồn quê
Mộng  dệt đêm thu  má chẳng kề
Nữ tú   môi hồng bên  gối chiếc
Nam thanh mắt  sắc chẳng ong ve
Phong tình ôm gối thu lòng gái
Mã đáo xa trường thỏa trí trai
Chả lẽ  ngồi nhìn  xuân sắc héo
Bên lòng   thuơng lắm ..mảnh duyên quê !
 
Chào Anh H ! HB tập mãi để làm thể loại thơ này không biết có thành không ! Đừng cười nhé ! Khó thật !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 00:34:21 bởi Hoabinh07 >
Trần Mạnh Hùng 15.06.2008 04:17:35 (permalink)
0
Yêu !
Những tưởng yêu thương thỏa mặn  nồng
Ai dè trao vội có như không.
Xuân đến lại đi lòng khép chặt
Hạ lại nắng về  hồn mênh mông
Đêm đêm khao khát tình rạo rực
Hừng sáng làm ngơ vẻ như không.
Mới biết nhân tình song đôi mặt
Yêu rồi ghét bỏ chẳng buồn  trông !
Hoà Bình

HỎI NGƯỜI
Tình nhớ riêng ai thật ấm nồng.
Hỏi người -  người có nhớ nhau không.
Nhớ về ánh mắt như hò hẹn
Nhớ đến nụ cười thoáng đợi mong
Có nhớ nhung không khi trống vắng
Có thầm thì gọi lúc chờ trông.
Có mời nhau - Đón vào trong mộng.
Đẹp bước bên nhau dưới pháo hồng
Trần Mạnh Hùng
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 04:58:09 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 15.06.2008 04:55:01 (permalink)
0
Hồn quê
Em là thiếu phụ mảnh hồn quê
Mộng  dệt đêm thu  má chẳng kề
Nữ tú   môi hồng bên  gối chiếc
Nam thanh mắt  sắc chẳng ong ve
Phong tình ôm gối thu lòng gái
Mã đáo xa trường thỏa trí trai
Chả lẽ  ngồi nhìn  xuân sắc héo
Bên lòng   thuơng lắm ..mảnh duyên quê !
 
Chào Anh H ! HB tập mãi để làm thể loại thơ này không biết có thành không ! Đừng cười nhé ! Khó thật !
 
Cám ơn Hoà Bình đã viếng thắm và post lên hai bài thơ Đường rất hay riêng bài HỒN QUÊ thật là xuất sắc, khâm phục.
Trần Mạnh Hùng
 


vancali96 15.06.2008 06:37:08 (permalink)
0
 
 
Ảnh sưu tầm net.com
 
NẮNG CHIỀU
Nắng trải trên đường lót bước chân.
Nắng vương suối tóc kết tình thân.
Nắng hôn bầu má  hồng xinh thắm
Nắng điểm làn môi đỏ diễm trần.
Nắng dắt em về nơi ước hẹn
Nắng diù người đến với tình nhân.
Nắng chiều quyến luyến giờ tan học.
Nắng trải trên đường tiễn bước chân.
Trần Mạnh Hùng.
 
 

Khí trời vào hạ ngày càng nóng nực , cộng thêm bận rộn không tiện về nhà mở cửa làm ăn. Xin ghé lại quán anh Hùng đong chén nước uống hen
 
Nóng Nảy
 
Nóng ở trong đầu xúi cái chân
Nóng mê nóng mẩn nóng toàn thân
Nóng ran độ đốt vành môi mọng
Nóng bỏng hơi nung bộ ngực trần
Nóng máu thằng em mơ địa ngục
Nóng lòng bà nhỏ ước hôn nhân
Nóng xơi trái cấm lâm nguy hiểm
Nóng ở trong đầu xúi cái chân
 
Đồng Lão 
 
Huyn Hùng ui em chạy theo huynh muốn sút...tóc luôn hì hì
 
Mưa chiều
Mưa ngát chân tình lạc dấu chân
Mưa lùa mái tóc của người thân
Mưa về sống lại bao đồng cỏ
Mưa đến làm tan bớt bụi trần
Mưa báo tin lành cho cõi thế
Mưa hòa hạnh phúc chốn tha nhân
Mưa chiều kỷ niệm thời đi học
Mưa ngát chân tình đậm dấu chân
 
Vancali 6.12.08
 
GIÓ
Gió cuộn lá vàng vướng gót chân
Gió trêu tà áo hở eo thân.
Gió lùa qua cổ se se lạnh.
Gió cuốn mùi  hương đắm đắm trần.
Gió lả lơi  thì thầm quyến luyến
Gió nồng nàn kể lể nghênh thân
Gió bên em bao lần hầu quạt.
Gió nhớ thuơng theo dấu bước chân
Trần Mạnh Hùng
 
Mây tình
 
Mây tình vướng bận gái dài chân
Mây trải tim hồng mộng kết thân
Mây nhớ nồng nàn tia mắt biếc
Mây nhìn rạo rực tấm lưng trần
Mây che núi bạc mờ tiên cảnh
Mây giấu trăng ngà bẹo thế nhân
Mây gởi lòng mơ duyên thiếu nữ
Mây tình vướng bận gái dài chân
 
Vancali 6.13.08

 Nhân ngày Father Day thân tặng huynh nè hì hì....
Thân chúc huynh một ngày father day vui vẻ !
Thân Vancali 96
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 06:46:30 bởi vancali96 >
Trần Mạnh Hùng 15.06.2008 08:35:45 (permalink)
0
Ảnh sưu tầm net.com
 
Rất cảm động một món quà Vancali gởi đến, cám ơn bạn. Mến chúc bạn luôn luôn đạt được những gì mong muốn.
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
 
vancali96 15.06.2008 10:47:10 (permalink)
0
 

Ảnh sưu tầm net.com
 
Rất cảm động một món quà Vancali gởi đến, cám ơn bạn. Mến chúc bạn luôn luôn đạt được những gì mong muốn.
Trần Mạnh Hùng
 
Thấy anh thích em làm thêm một tấm nửa nè , mong anh không chê hì hì
 
Chúc anh ngày Father day nhiều mộng đẹp. 
 
 
 
 
 

vancali96 15.06.2008 12:42:24 (permalink)
0
 







Giận !   
 
Chàng hay tủi phận mắt buồn vương
Tối thủ sa lông chẳng nhớ giường
Để ả sôi tình đêm tĩnh mịch
Còn anh mài bút sáng tinh sương
Hoa tàn bướm rủ theo chiều gió
Bướm đến hoa tươi nở phủ tường
Sóng vỗ rung lòng ông gõ cửa
Khoe tài cởi ngựa gã cầm cương

Vancali 6.5.08
 
Xin lỗi bạn mình bỏ hình như vườn thú....xin xóa cho thẩm mỹ kà kà
 
Cóc thèm cương !
 
Huynh Trần vỡ mộng hết làm vương
Bà xã từ nay cấm ngủ giường
Sẩm tối ngoài hiên vờn khói thuốc
Hừng đông trước ngõ đón mù sương
Thèm cua nóng máu toan trèo vách
Nhớ cá cường chân muốn đục tường
Cửa khóa thân còm thôi nén giận
Trùm mền hạ hỏa cóc thèm cương !
 
Bảo Loan Jun.11.08
 
Ảnh sưu tầm
net.com
 
VẤN VƯƠNG
Chẳng biết vì sao cứ vấn vương.
Vì em lơi lả nằm trên giường.
Hay là ánh mắt đầy lưu luyến.
Chắc tại nụ cười quyến gió sương.
Chiếc áo khoác hờ cơn bốc cháy.
Vòng eo kín hở đẹp tinh tường.
Chân đi nhưng vẫn quay  đầu lại.
Máu bốc toàn thân cứ thế cương
Trần Mạnh Hùng
 
Happy Father Day !(Jun.14.08)
 
Ngựa nhớ cương
 
Cứ ngỡ muôn đời mộng đế vương
Ngờ đâu lệnh cấm ngủ chung giường
Men tình thắm đượm tan mây khói
Thể xác tiêu điều lạnh gió sương
Nhớ lúc thâu đêm cày xới ruộng
Giờ đây xót dạ đục xuyên tường
Mai về dỗ ngọt mua (hột) xoàn biếu
Tối đến trao nàng... ngựa nối cương
 
Vancali 6.12.08
 
Chúc huynh chủ nhật vui vẻ hì hì...
 
 
 
 
 

 
Trần Mạnh Hùng 16.06.2008 01:46:53 (permalink)
0
Ảnh Hoa Phượng net.com

 
Hồn quê
Em là thiếu phụ mảnh hồn quê
Mộng  dệt đêm thu  má chẳng kề
Nữ tú   môi hồng bên  gối chiếc

Nam thanh mắt  sắc chẳng ong ve
Phong tình ôm gối thu lòng gái
Mã đáo xa trường thỏa trí trai

Chả lẽ  ngồi nhìn  xuân sắc héo
Bên lòng   thuơng lắm ..mảnh duyên quê !
Hoà Bình
 
ÁO QUÊ
Thuơng biết bao nhiêu vóc dáng quê
Ngày xưa hình ảnh bỗng tuông kề
Cánh diêù no gió - Vi vu sáo.
Đồng ruộng phủ sương - rả rích ve
Sóng lúa nhấp nhô chìm ánh mắt.
Cánh cò bay lả tận sơn khê.
Chiều về bận rộn trong cơm nước
Duyên dáng em trong tấm áo quê
Trần Mạnh Hùng



Trần Mạnh Hùng 17.06.2008 08:05:04 (permalink)
0
 
VÚ SỮA ĐÀO TƠ
VÚ SỮA ĐÀO TƠ thả mộng tình.
SẦU RIÊNG DÂU DẠI ước xinh.
THÌ LÀ QUÝT chịu trơ LONG NHÃN.
ĐU ĐỦ CAM đành cũng kinh.
Rách MƯỚP CHANH CHUA loè lửa LỰU.
Hàn NHO KINH GIỚI nhuộm MÌ TINH.
TIÁ TÔ, RAU MÁ ngon CƠM, CHÁO.
TRINH NỮ BẦU NON kể chuyện mình.
Trần Mạnh Hùng
 






 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2008 09:59:53 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 20.06.2008 03:42:57 (permalink)
0

Xướng Kính Mời

 
GIẬN SAO ĐÀNH
Em cắn môi rồi nguýt xéo anh.
Thuơng yêu biết mấy - Giân sao đành.
Bờ môi phụng phịu chờ năn nỉ.
Nét mặt đăm chiêu đợi dỗ dành
Em nước mắt đoanh tròng  muốn khóc.
Anh đau thương cuống quýt làm lành.
Bao nhiêu tội lỗi anh xin hết
Em mím môi rồi liếc thật nhanh
Trần Mạnh Hùng
 
Em ghét ai rồi cũng tại anh....hì hì..

Dỗ ngọt
 
Phận lỡ duyên hờn cũng tại anh
Tình em lạnh giá...nỡ cho đành
Đây buồn bỏ mặc khôn màng đến
Đấy cứ vờ ăn chả để dành
Bụng nhói cồn cào do quá đói
Lòng đau rạn nứt biết sao lành
Đường về dỗ ngọt chàng hôn gió
Dịu mát tim hồng máu chảy nhanh
 
Vancali 6.18.08
Cuộc chiến bất phân thắng bại
net.com
 
HỨ !!!...
Hứ !!!... Có chuyện gì đó vậy anh.

Bỗng dưng chăn gối bỏ quên đành.
Đào nguyên lối mộng không màng tưởng.
Tiên cảnh vườn xuân chả chiếm dành.
Hứ !!!... Chẳng có gì mà giận mát
Ôi !!!... Làm sao biết để làm lành.
Hứ !!!... như giả bộ không thèm biết.
Hứ !!!... mặt vô duyên - ghét ghét nhanh
Trần Mạnh Hùng

Cám ơn Bảo Loan bức Ảnh Thơ.
TMH


 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2008 07:32:33 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trần Mạnh Hùng 21.06.2008 07:28:45 (permalink)
0

Xướng Kính Mời

 
GIẬN SAO ĐÀNH
Em cắn môi rồi nguýt xéo anh.
Thuơng yêu biết mấy - Giân sao đành.
Bờ môi phụng phịu chờ năn nỉ.
Nét mặt đăm chiêu đợi dỗ dành
Em nước mắt đoanh tròng  muốn khóc.
Anh đau thương cuống quýt làm lành.
Bao nhiêu tội lỗi anh xin hết
Em mím môi rồi liếc thật nhanh
Trần Mạnh Hùng
 


 
 
Em ghét ai rồi cũng tại anh....hì hì..

Dỗ ngọt
 
Phận lỡ duyên hờn cũng tại anh
Tình em lạnh giá...nỡ cho đành
Đây buồn bỏ mặc khôn màng đến
Đấy cứ vờ ăn chả để dành
Bụng nhói cồn cào do quá đói
Lòng đau rạn nứt biết sao lành
Đường về dỗ ngọt chàng hôn gió
Dịu mát tim hồng máu chảy nhanh
 
Vancali 6.18.08
Cuộc chiến bất phân thắng bại
net.com
 


 
 
 
HỨ !!!...
Hứ !!!... Có chuyện gì đó vậy anh.

Bỗng dưng chăn gối bỏ quên đành.
Đào nguyên lối mộng không màng tưởng.
Tiên cảnh vườn xuân chả chiếm dành.
Hứ !!!... Chẳng có gì mà giận mát
Ôi !!!... Làm sao biết để làm lành.
Hứ !!!... như giả bộ không thèm biết.
Hứ !!!... mặt vô duyên - ghét ghét nhanh
Trần Mạnh Hùng

Cám ơn Bảo Loan bức Ảnh Thơ.
TMH



 
 
Hót lên chim !

!!!...em chuyện đó hỏng phần anh
Sao lại nằm nghiêng lánh mặt đành
Chim cú lồng xưa khoen rỉ bám
Rừng thông chốn cũ cỏ hoang dành
Nè!!!...anh nhận lỗi, vui tình thắm
Đó chớ hờn lâu, héo mộng lành
!!!...để huynh chùi khô lệ nhé
!!!...chim sáo nhỏ...hót...hót...nhanh!
 
Vancali 6.20.08
 


 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2008 07:34:00 bởi Trần Mạnh Hùng >
#1167
    Trần Mạnh Hùng 21.06.2008 23:56:25 (permalink)
    0
    Mùa hoa phượng
    net.com


    CHẤM PHÁ 1
    Từng giọt thời gian thắm thịt da.
    Êm như lưới nhện vướng sương sa.
    Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động.
    Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ òa.
    Một thóang ngẩn ngơ vừa vụt đến.
    Đôi lần quần quại đã rời xa.
    Mơ hồ nào biết đâu là mộng.
    Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa.
    Thảo My  



     
     

    CHẤM PHÁ 2
    (XÉ LỤA)

    Từng giọt thời gian thắm thịt da.

    Đắm trong cảm xúc lệ chan hòa.
    Nồng nàn hơi thở thêm dồn dập.
    Ngây ngất nhịp tim đập thiết tha.
    Từng sợi thần kinh căng thẳng tắp.
    Mỗi cơ gân cốt bỗng thăng hoa.
    Bên anh muôn thuở lòng rung động.
    Tiếng thóat kẽ răng... Xé lụa là...
    Nguyễn thị An Giang

     
     


     


    CHẤM PHÁ 3 
    (TINH HOA) 

    Êm như lưới nhện vướng sương sa.
    Khơi động niềm riêng nỗi xót xa.
    Lắng xuống tâm tư bao luyến nhớ.
    Chìm trong hư ảo kết tinh hoa.
    Sao quên tiếng nói thì thầm gọi.
    Gợi nhớ muì thương thoang thoảng qua.
    Ánh mắt, tình thân tha thiết quá.
    Hình như... nước mắt đã chan hoà.
    Trần Mạnh Hùng
     


     
     

    Chấm Phá 4
    (MỘNG XUÂN)

      Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động. 
    Tan vỡ hoà trong giấc mộng xuân
    Lốc xoáy cuốn tung từng nhịp thở
    Sóng ngầm dồn dập khắp châu thân
    Nghe như hụt hẫng vô cùng tận
    Tưởng giống chơi vơi thoát bụi trần.
    Chìm đắm cơn mê cao chót vót.
    Trong tâm còn vọng tiếng chuông ngân
    Trần Mạnh Hùng
     


     
     

    Chấm phá 5
    (THĂNG HOA)

    Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ oà
    Hoà tan luyến ái phút thăng hoa
    Nhịp tim dồn dập cuồng giông bão
    Hơi thở nồng nàn kết giọt sa
    Một phút nên duyên ngàn phút nhớ
    Trăm năm hờ hững chẳng lần qua
    Thời gian dừng lại thiêu tan chảy
    Tạo hoá thiên đường cuốn khúc ca

    Hoahn

     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2008 00:04:00 bởi Trần Mạnh Hùng >
    #1168
      vancali96 22.06.2008 14:32:43 (permalink)
      0
       

       
      VÚ SỮA ĐÀO NON
      VÚ SỮA ĐÀO NON thả mộng tình.
      SẦU RIÊNG DÂU DẠI ước xinh.
      THÌ LÀ QUÝT chịu trơ LONG NHÃN.
      ĐU ĐỦ CAM đành cũng kinh.
      Rách MƯỚP CHANH CHUA loè lửa LỰU.
      Hàn NHO KINH GIỚI nhuộm MÌ TINH.
      TIÁ TÔ, RAU MÁ ngon CƠM, CHÁO.
      TỐ NỮHỒNG đỏ GẤC xinh.
      Trần Mạnh Hùng
       
       
      Chời ơi huynh họa bài ghê hồn , làm em suy nghĩ mấy ngày làm bài nầy tạm trả bài huynh Trần Mạnh Hùng nè  hì hì
      Chúc huynh cuối tuần vui vẻ....
       
      Sắc màu 
       
      Tím ruột nàng sim nhớ cuộc tình
      Vàng anh bạch cúc nhụy vàng xinh
      Bông hồng đỏ lửa nơi dương thế
      Vạn thọ cam ngà chốn kệ kinh
      Trắng bạch hoàng lan đời lãng tử
      Xanh dờn phong lữ kiếp yêu tinh
      Hoa cà xám nhạt duyên nồng thắm
      Bắp chuối  già nâu,chuyện chúng mình
       
      Vancali 6.21.08
       

       
      #1169
        Trần Mạnh Hùng 24.06.2008 02:29:41 (permalink)
        0
        Mùa hoa phượng
        net.com


        CHẤM PHÁ 1
        Từng giọt thời gian thắm thịt da.
        Êm như lưới nhện vướng sương sa.
        Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động.
        Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ òa.
        Một thóang ngẩn ngơ vừa vụt đến.
        Đôi lần quần quại đã rời xa.
        Mơ hồ nào biết đâu là mộng.
        Chấm phá đời nhau thấm lệ nhòa.
        Thảo My  



         
         

        CHẤM PHÁ 2
        (XÉ LỤA)

        Từng giọt thời gian thắm thịt da.

        Đắm trong cảm xúc lệ chan hòa.
        Nồng nàn hơi thở thêm dồn dập.
        Ngây ngất nhịp tim đập thiết tha.
        Từng sợi thần kinh căng thẳng tắp.
        Mỗi cơ gân cốt bỗng thăng hoa.
        Bên anh muôn thuở lòng rung động.
        Tiếng thóat kẽ răng... Xé lụa là...
        Nguyễn thị An Giang

         
         


         


        CHẤM PHÁ 3 
        (TINH HOA) 

        Êm như lưới nhện vướng sương sa.
        Khơi động niềm riêng nỗi xót xa.
        Lắng xuống tâm tư bao luyến nhớ.
        Chìm trong hư ảo kết tinh hoa.
        Sao quên tiếng nói thì thầm gọi.
        Gợi nhớ muì thương thoang thoảng qua.
        Ánh mắt, tình thân tha thiết quá.
        Hình như... nước mắt đã chan hoà.
        Trần Mạnh Hùng
         


         
         

        Chấm Phá 4
        (MỘNG XUÂN)

          Bồng bềnh ảo giác chưa ngưng động. 
        Tan vỡ hoà trong giấc mộng xuân
        Lốc xoáy cuốn tung từng nhịp thở
        Sóng ngầm dồn dập khắp châu thân
        Nghe như mê mẩn vô cùng tận
        Tưởng giống chơi vơi thoát bụi trần.
        Chìm đắm cơn mê cao chót vót.
        Trong tâm còn vọng tiếng chuông ngân
        Trần Mạnh Hùng
         


         
         

        Chấm phá 5
        (THĂNG HOA)
         

        Ngây ngất chân tâm bỗng vỡ oà
        Hoà tan luyến ái phút thăng hoa
        Nhịp tim dồn dập cuồng giông bão
        Hơi thở nồng nàn kết giọt sa
        Một phút nên duyên ngàn phút nhớ
        Trăm năm hờ hững chẳng lần qua
        Thời gian dừng lại thiêu tan chảy
        Tạo hoá thiên đường cuốn khúc ca

        Hoahn
         


         
        Chấm phá 6
        (VẾT HẰN SÂU)
        Thuơng tặng người yêu dấu
         
        Một thoáng ngẩn ngơ vừa vụt đến.
        Như giòng nước chảy biết về đâu.
        Như cơn mê nối thời thơ ấu.
        Như sợi tơ vương mới bắt đầu.
        Một thoáng ngẩn ngơ vừa vỡ vụn.
        Ngàn năm hụt hẫng vết hằn sâu.
        Như nghìn hoa nở trên đầu sóng.
        Trắng xoá niềm riêng - trắng bạc màu.
        Trần Mạnh Hùng
         


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 04:59:08 bởi Trần Mạnh Hùng >
        #1170
          Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 255 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9