THƠ ĐƯỜNG - XƯỚNG + HỌA - KÍNH MỜI
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 255 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Trần Thảo Uyên 25.06.2008 03:27:59 (permalink)
0
Thân chào Huynh
 
Không ngờ huynh khai triển bài " Chấm Phá" thật là tuyệt vời.
 
Chúc huynh vui.
Thảo My
Trần Mạnh Hùng 25.06.2008 03:32:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

Thân chào Huynh

Không ngờ huynh khai triển bài " Chấm Phá" thật là tuyệt vời.

Chúc huynh vui.
Thảo My

Thân chào Thảo My
 
Lâu quá mới gặp lại. Thảo My lặn kỹ quá gọi điện thoại không được.
 
Xin lỗi nghe, vì chuyện của tui mà Thảo My lãnh đủ ( bị treo nick ) rất là ân hận.
 
Thì mời hai vị chủ nhật này đi ăn vậy
Thân
Trần Mạnh Hùng.

Lần đầu tiên hội ngộ  Thảo My online trên diễn đàn.
Cám ơn lời khen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 03:35:30 bởi Trần Mạnh Hùng >
Hoabinh07 30.06.2008 19:47:43 (permalink)
0
Vịnh quả Vải thiều
 
Là em má chín đỏ hây hây
Nhấp nhỉnh cành cao chứa nước đầy.
Thỏa trí trai lành khi háo nước
No lòng thiếu nữ lúc đang say !
Ngập răng quân tử còn không chán
Rát lưỡi Má đào vẫn  ngất ngây
Những tưởng cành cao thì có giá
Ngờ đâu kén quá  hóa chẳng hay !
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2008 23:26:52 bởi Hoabinh07 >
vancali96 02.07.2008 02:08:15 (permalink)
0
Giữa tuần rùi chúc huynh Trần vui vẻ , rán cày thêm vài ngày nửa hì hì....
 
Mơ tiên !
 
Thích nhất Trần Huynh bởi tánh hiền
Vui đời chọc phá thật hồn nhiên
Râu rìa ngắn gọn tình đen bạc
Tóc tém dài cong túi trắng tiền
Kiếm bạn tâm đồng cầu thổ địa
Tìm duyên phối ngẫu khấn hoàng thiên
Lên chùa lễ phật xin tài lộc
Bóng lẻ mưa chiều mớ gặp tiên
 
Vancali 7.1.08
Trần Thảo Uyên 02.07.2008 03:34:07 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Giữa tuần rùi chúc huynh Trần vui vẻ , rán cày thêm vài ngày nửa hì hì....
 
Mơ tiên !
 
Thích nhất Trần Huynh bởi tánh hiền
Vui đời chọc phá thật hồn nhiên
Râu rìa ngắn gọn tình đen bạc
Tóc tém dài cong túi trắng tiền
Kiếm bạn tâm đồng cầu thổ địa
Tìm duyên phối ngẫu khấn hoàng thiên
Lên chùa lễ phật xin tài lộc
Bóng lẻ mưa chiều mớ gặp tiên
 
Vancali 7.1.08



XUM XUÊ
Cúi mặt, so vai giả bộ hiền.
Áo quần mốt mới diện. Tuy nhiên.
Cò kè bớt một ham xu cắc.
Mặc cả thêm hai hám bạc tiền.
Nhẵn nhụi mày râu ra dáng vẻ.
Xum xuê miệng lưỡi nói huyên thiên.
Đấy huynh của tỷ nhiều tài lắm.
Tay vọc âm cung, tay với tiên.(*)
Tôn Nữ Thảo My
(*) Đáng lẽ câu này là : vang dội âm cung đến cõi tiên. Nhưng Huynh nói câu " Tay vọc âm cung, tay với tiên " là đúng với huynh, chiều Huynh TM đành tuân lệnh
Chuyện này TM có bàn với Huynh Trần rồi, huynh công nhận là đúng.
Mong huynh lên tiếng xác nhận, kẻo TM mang thêm tội nói ngang.
TM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 03:46:54 bởi Tôn Nữ Thảo My >
vancali96 03.07.2008 12:07:54 (permalink)
0
 
 
 
Mơ tiên !
 
Thích nhất Trần Huynh bởi tánh hiền
Vui đời chọc phá thật hồn nhiên
Râu rìa ngắn gọn tình đen bạc
Tóc tém dài cong túi trắng tiền
Kiếm bạn tâm đồng cầu thổ địa
Tìm duyên phối ngẫu khấn hoàng thiên
Lên chùa lễ phật xin tài lộc
Bóng lẻ mưa chiều mớ gặp tiên
 
Vancali 7.1.08

 
XUM XUÊ
Cúi mặt, so vai giả bộ hiền.
Áo quần mốt mới diện. Tuy nhiên.
Cò kè bớt một ham xu cắc.
Mặc cả thêm hai hám bạc tiền.
Nhẵn nhụi mày râu ra dáng vẻ.
Xum xuê miệng lưỡi nói huyên thiên.
Đấy huynh của tỷ nhiều tài lắm.
Tay vọc âm cung, tay với tiên.(*)
Tôn Nữ Thảo My
 
Vẫy nàng tiên
 
Trầm ngâm chững chạc số trai hiền
Lục bát thơ tình ngọt tự nhiên
Nhát gái nên đành đêm dối mộng
Hàng rong ghé tạm sáng vơi tiền
Nhìn mây chùn cẳng thôi trèo núi
Ngó lạch run đầu thẳng nhắm thiên
Mấy chục năm dài mơ chả phượng
Tay cầm gậy trúc ước nàng tiên
 
Vancali 7.3.08
Trần Mạnh Hùng 04.07.2008 06:37:18 (permalink)
0


U MÊ
Tức cảnh sinh tình , khoái khoái ghê
Con chim ẩn hiện thấy mà phê.
Ước gì ví phỏng đây mà được...
Mộng thật phải chăng đó có nè...
Nhập cõi bồng lai tình "dzĩ đại."(*)
Vào nơi tiên cảnh  lắm "u mê".(*)
Ngẩn ngơ quên ráo cùng tên tuổi.
Hồn bỗng khờ tênh lạc lối về
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Khi họa chú ý cho đó là tiếng lái.
hoặc
Tùy theo bạn lựa chọn

 
HOÁ BƯƠM - BƯỚM HOA
Khởi thuỷ nhân sinh vốn tốt tươm.
Cỏ cây hoa lá đẹp xanh rườm
Núi sông mây nước bao yên tĩnh.
Sấm sét bão dông bỗng nổ bươm.
Thôi kệ sự đời trong nhiễu sự.
Thì đây cái tánh thích yêu lườm.
Lòng vui vạn vật cùng tươi thắm.
Tình trọn niềm tin tha thiết ươm
THẢO MY
 
Hai bài thơ này tùy vào tâm tư của bạn họa bài nào cũng được

 




(Admin đã cắt bỏ những đoạn đối thoại của bạn đi, bởi vì bài của langthang_angmaytroi đã bị xóa
 
Thân ái,
Admin)
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2008 00:07:30 bởi Admin >
Trần Mạnh Hùng 06.07.2008 01:24:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoabinh07

Vịnh quả Vải thiều
 
Là em má chín đỏ hây hây
Nhấp nhỉnh cành cao chứa nước đầy.
Thỏa trí trai lành khi háo nước
No lòng thiếu nữ lúc đang say !
Ngập răng quân tử còn không chán
Rát lưỡi Má đào vẫn  ngất ngây
Những tưởng cành cao thì có giá
Ngờ đâu kén quá  hóa chẳng hay !
 
 

HÌNH NHƯ
Thương quá  đôi môi đẹp đỏ hây.
Cho anh gởi đến nụ hôn đầy
Anh mong mỏi ngắm đôi vai nhỏ
Anh ước ao nhìn ánh mắt say.
Thương quá nụ cười còn mắc cở.
Yêu nhiều cử chỉ lắm thơ ngây.
Gởi em với tấm lòng trìu mến.
Như thế...hình như em đã hay
Trần Mạnh Hùng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 05:56:25 bởi Trần Mạnh Hùng >
Trạc Tuyền 06.07.2008 23:53:44 (permalink)
0
            Chuyện cũ
 
Ngày trước mải mê học nấu Đường
Thầy Hùng Dì Thảo đoái lòng thương
Chỉnh cho niêm luật cùng phương đối

Bày vẽ câu vần xứng ý đương
Đồng Lão Nàng Van vui nhịp họa
Minh Đông Bác Lá vạch tỏ tường
Xa đèn có mắt mà tăm tối
"Bán tự vi sư" nghĩa nặng vương./.
Trạc Tuyền 07.07.2008 00:18:27 (permalink)
0
Ai dám bắt cà hỏng hắn mà họa sát ý được trong ba ngày ,thì muội đây hứa ở giá suốt đời ka ka ka
 
 
                Tự thú
 
Em là gái chửa...có chồng đây
Cứ nhảy bừa vào chộp lấy ngay
Tuổi hạc vừa "băm" gần chục nhát
Tình đầu mới bén...độ vài tay
Anh thương lướt sóng vui dăm bữa
Em giận trôi sông chán bảy  ngày
Cứ thế xuân qua xuân lại lại
Chả cần quân tử phải thương vay
 
Chú thích: "Băm" chỉ lứa tuổi ba mươi ( từ 30 đến 39 tuổi)
Trần Mạnh Hùng 09.07.2008 07:00:04 (permalink)
0
Hoang mơ

Hoang mơ dẫu biết đây là mộng
Cõi ảo mà đau cắt thịt da
Mỗi phút chờ nhau ngưng đọng lại
Từng giây khắc khoải muốn mau qua
Giọt thương giữ ấm hoen mi mắt 
Giọt nhớ vô tình ngấn lệ sa
Một thoáng say nồng cuồng gió bão
Hư vô dạo bước chốn thi ca!!!
Hoahn
 

Mênh mông cô  độc net.com

BẢN TÌNH CA
Yêu em vẫn biết là mơ ảo. 
Mà vẫn đau lòng như cắt da.
Hờn giận buồn thương khi nhớ đến...
Xót xa cay đắng những ngày qua... 
Tình yêu vẫn biết là mơ mộng. 
Nhung nhớ tưởng chừng lụy đắm sa.
Những nụ hôn yêu trao trọn gởi . 
Phổ vào cung điệu khúc tình ca
Trần Mạnh Hùng 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 04:21:37 bởi Trần Mạnh Hùng >
hoahn 09.07.2008 13:05:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Hoang mơ

Hoang mơ dẫu biết đây là mộng
Cõi ảo mà đau cắt thịt da
Mỗi phút chờ nhau ngưng đọng lại
Từng giây khắc khoải muốn mau qua
Giọt thương giữ ấm hoen mi mắt 
Giọt nhớ vô tình ngấn lệ sa
Một thoáng say nồng cuồng gió bão
Hư vô dạo bước chốn thi ca!!!
Hoahn
 

Mênh mông cô  độc net.com

BẢN TÌNH CA
Yêu em vẫn biết là mơ ảo. 
Mà vẫn đau lòng như cắt da.
Hờn giận buồn thương khi nhớ đến...
Xót xa cay đắng những ngày qua... 
Tình yêu vẫn biết là mơ mộng. 
Nhung nhớ tưởng chừng lụy đắm sa.
Những nụ hôn yêu trao trọn gởi . 
Phổ vào cung điệu khúc tình ca
Trần Mạnh Hùng 
 

 
Tình ảo
 
Một thoáng say nồng nên nỗi nhớ
Ngấm từng thớ thịt lẫn xương da
Đam mê để giết thời gian trống
Thắm thiết là mong khoảnh khắc qua
Đừng để lệ chìm nơi đáy mắt
Hãy mang sắc nắng rọi sương sa
Hóa thân nhân vật nơi hư ảo
Phổ nốt nhạc thăng thắm khúc ca!!!
Hoahn
 
 
Bảo Loan 10.07.2008 09:07:38 (permalink)
0
 


Ai dám bắt cà hỏng hắn mà họa sát ý được trong ba ngày ,thì muội đây hứa ở giá suốt đời ka ka ka
 
 
                Tự thú
 
Em là gái chửa...có chồng đây
Cứ nhảy bừa vào chộp lấy ngay
Tuổi hạc vừa "băm" gần chục nhát
Tình đầu mới bén...độ vài tay
Anh thương lướt sóng vui dăm bữa
Em giận trôi sông chán bảy  ngày
Cứ thế xuân qua xuân lại lại
Chả cần quân tử phải thương vay
 
Chú thích: "Băm" chỉ lứa tuổi ba mươi ( từ 30 đến 39 tuổi)

Chào làm quen huynh Trac Tuyền
 
Gái ế !
 
Trắc trở tơ lòng gái ế đây
Vô chùa lại phật khấn tình ngay
Hồng nhan nhẹ dạ nhoè son phấn
Lãng tử trêu đùa khá mạnh tay
Giáp mặt dê còi mê của lạ
Trông hình bướm lão khoái bao ngày
Van người liễu yếu chờ quân tử
Giễu cợt đêm về khóc lệ vay !
 
Bảo Loan 7.9.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 09:09:00 bởi Bảo Loan >
Trần Mạnh Hùng 10.07.2008 09:38:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Bảo Loan

 


Ai dám bắt cà hỏng hắn mà họa sát ý được trong ba ngày ,thì muội đây hứa ở giá suốt đời ka ka ka
 
 
                Tự thú
 
Em là gái chửa...có chồng đây
Cứ nhảy bừa vào chộp lấy ngay
Tuổi hạc vừa "băm" gần chục nhát
Tình đầu mới bén...độ vài tay
Anh thương lướt sóng vui dăm bữa
Em giận trôi sông chán bảy  ngày
Cứ thế xuân qua xuân lại lại
Chả cần quân tử phải thương vay
 
Chú thích: "Băm" chỉ lứa tuổi ba mươi ( từ 30 đến 39 tuổi)

Chào làm quen huynh Trac Tuyền
 
Gái ế !
 
Trắc trở tơ lòng gái ế đây
Vô chùa lại phật khấn tình ngay
Hồng nhan nhẹ dạ nhoè son phấn
Lãng tử trêu đùa khá mạnh tay
Giáp mặt dê còi mê của lạ
Trông hình bướm lão khoái bao ngày
Van người liễu yếu chờ quân tử
Giễu cợt đêm về khóc lệ vay !
 
Bảo Loan 7.9.08

 
Trân trọng chào Bảo Loan
Cám ơn Bảo Loan nhiều lắm, nhờ Bảo Loan cứu bồ...
 
Dạo này tui bận lắm... không phản ứng kịp, cám ơn bạn đã ra tay "nghĩa hiệp"
 
TMH
Trạc Tuyền 10.07.2008 10:40:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Bảo Loan

 


Ai dám bắt cà hỏng hắn mà họa sát ý được trong ba ngày ,thì muội đây hứa ở giá suốt đời ka ka ka
 
 
                Tự thú
 
Em là gái chửa...có chồng đây
Cứ nhảy bừa vào chộp lấy ngay
Tuổi hạc vừa "băm" gần chục nhát
Tình đầu mới bén...độ vài tay
Anh thương lướt sóng vui dăm bữa
Em giận trôi sông chán bảy  ngày
Cứ thế xuân qua xuân lại lại
Chả cần quân tử phải thương vay
 
Chú thích: "Băm" chỉ lứa tuổi ba mươi ( từ 30 đến 39 tuổi)

Chào làm quen huynh Trac Tuyền
 
Gái ế !
 
Trắc trở tơ lòng gái ế đây
Vô chùa lại phật khấn tình ngay
Hồng nhan nhẹ dạ nhoè son phấn
Lãng tử trêu đùa khá mạnh tay
Giáp mặt dê còi mê của lạ
Trông hình bướm lão khoái bao ngày
Van người liễu yếu chờ quân tử
Giễu cợt đêm về khóc lệ vay !
 
Bảo Loan 7.9.08

 
     Già kén kẹn hom
 
Van Ả, Thảo My hãy lại đây
Bảo Loan em nó thật là gay
Duyên tình đủng đỉnh nguy cơ lỡ
Hạnh phúc đong đưa khổ thế này
Người đến thờ ơ quầy quậy lắc
Bướm say chán ngán lượn luôn quay
Cứ làm quân tử mang mừng hụt
Họ lủi dần đi khó bắt thay./.
 
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 255 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 3819 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9